Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
duy782006

Gửi những người thích đùa!

Các bài được khuyến nghị

Đúng như nhận xét của mọi người và tự bản thân mình tôi xác nhận mình là người không thích đùa. Chính vì vậy tôi đã từng có nic kekhongdua nhưng nhận thấy lúc nào cũng xuất hiện với khuôn mặt khó đăm đăm thì cũng ko ra gì nên tôi bắt đầu lân la vào mục thư giản để cái mặt bớt nhăn. :lol2: .

Gần đây trong mục thư giản có nhiều bài viết theo cái sự đánh giá của tôi thì không có gì đáng cười và có phần phản cảm. Đã là người ít nói thì sẽ ngồi suy nghỉ nhiều (chưa biết là nghỉ đúng hay không thì chưa bàn vội). Và Tôi nhớ lại trước đây dd cũng có 1 cuộc đùa qua lại giữa 2 thành viên nhưng cuối cùng có kết thúc không đẹp đẽ gì. Mong các bạn những người thích đùa không nên đi quá lố dẩn đến mất đàon kết nội bộ và nên nghỉ đến nhửng thành viên mới gia nhập cadviet sẽ nghĩ như nào khi thấy cái sự đùa ít vui này.

  • Vote tăng 9

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hello bác không thích đùa :D dạo này trên diễn đàn xuất hiện một nhân vật Zuy782006, mạn phép hỏi bác đó có phải là thuật phân thân của bác không. :lol2:

Còn cái chuyện trêu đùa hơi quá lời thì thật khó tránh khỏi, xã hội muôn màu muôn vẻ mà bác.

 

Theo người xưa: Ông bà ta bảo thương nhau lắm mới cắn nhau đau.

Theo kiếp hiệp : Không đánh nhau không thành bạn

Theo mình thì : Mọi chuyện chẳng có gì cả, bởi 9 bỏ làm 10 cho cả nhà cơm lành canh ngọt :lol2: .

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đúng như nhận xét của mọi người và tự bản thân mình tôi xác nhận mình là người không thích đùa. Chính vì vậy tôi đã từng có nic kekhongdua nhưng nhận thấy lúc nào cũng xuất hiện với khuôn mặt khó đăm đăm thì cũng ko ra gì nên tôi bắt đầu lân la vào mục thư giản để cái mặt bớt nhăn. :lol2: .

Gần đây trong mục thư giản có nhiều bài viết theo cái sự đánh giá của tôi thì không có gì đáng cười và có phần phản cảm. Đã là người ít nói thì sẽ ngồi suy nghỉ nhiều (chưa biết là nghỉ đúng hay không thì chưa bàn vội). Và Tôi nhớ lại trước đây dd cũng có 1 cuộc đùa qua lại giữa 2 thành viên nhưng cuối cùng có kết thúc không đẹp đẽ gì. Mong các bạn những người thích đùa không nên đi quá lố dẩn đến mất đàon kết nội bộ và nên nghỉ đến nhửng thành viên mới gia nhập cadviet sẽ nghĩ như nào khi thấy cái sự đùa ít vui này.

Em tán thành ý của pác Duy, chúng ta hãy " Giỡn có chừng,dừng đúng lúc"

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hello bác không thích đùa :D dạo này trên diễn đàn xuất hiện một nhân vật Zuy782006, mạn phép hỏi bác đó có phải là thuật phân thân của bác không. :lol2:

zuy782006 không phải là duy782006. Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo :lol2: mà hắn xuất hiện cũng lâu rồi đó bạn chẳng qua là hắn còn ít nói hơn cả mình thôi.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
kaka. ra là thế, mà bác cũng nghiện phim lập trình cho trái tim gớm nhẩy :lol2:

 

Đúng là kinh công, đùa tý thôi đã :lol2:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đúng như nhận xét của mọi người và tự bản thân mình tôi xác nhận mình là người không thích đùa. Chính vì vậy tôi đã từng có nic kekhongdua nhưng nhận thấy lúc nào cũng xuất hiện với khuôn mặt khó đăm đăm thì cũng ko ra gì nên tôi bắt đầu lân la vào mục thư giản để cái mặt bớt nhăn. :lol2: .

Gần đây trong mục thư giản có nhiều bài viết theo cái sự đánh giá của tôi thì không có gì đáng cười và có phần phản cảm. Đã là người ít nói thì sẽ ngồi suy nghỉ nhiều (chưa biết là nghỉ đúng hay không thì chưa bàn vội). Và Tôi nhớ lại trước đây dd cũng có 1 cuộc đùa qua lại giữa 2 thành viên nhưng cuối cùng có kết thúc không đẹp đẽ gì. Mong các bạn những người thích đùa không nên đi quá lố dẩn đến mất đàon kết nội bộ và nên nghỉ đến nhửng thành viên mới gia nhập cadviet sẽ nghĩ như nào khi thấy cái sự đùa ít vui này.

Gửi lại cho người không thích đùa từ người thích đùa (mà đùa dai nữa đây nè)

Duy ka ka lâu qué hok gặp, dao này huynh thiếu nợ đỡ hok? Đệ là đây,dạo này ít thấy huynh lên dd, tưởng bị bà góa nào bắt cóc rồi chớ. Mà sự trở lại lần này của huynh sao thấy khó khăn và già dặn hơn trước. Chắc bà góa đó bắt huynh lao động khổ sai lắm hả?!?Thiệt là tội nghiệp huynh quá đi. Đệ thông cảm với huynh lắm đó mà. Ah, trở lại vấn đề không thích đùa nha. kaka ah, lúc đầu đệ cũng có muốn đùa đâu, nhưng tại cha haanh, lôi kéo xúi giục và thậm chí cả hăm dọa, nên đệ buộc phải làm theo và có kết quả như ngày hôm nay. :lol2: thành viên trên diễn đàn giờ đây hầu hết đều biết tới đệ, hok phải vì đệ giỏi giang, chuyên môn giỏi. Mà vì hay chọc người ta, hay gây lộn. Kẻ thù của đệ giờ đông như quân Ngô. Giờ đã phóng lao phải theo lao thôi kaka ah. Thế mới có câu:

Má ơi con má hư rồi

Còn đâu má gả, má đòi bạc trăm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Gửi lại cho người không thích đùa từ người thích đùa (mà đùa dai nữa đây nè)

Duy ka ka lâu qué hok gặp, dao này huynh thiếu nợ đỡ hok? Đệ là đây,dạo này ít thấy huynh lên dd, tưởng bị bà góa nào bắt cóc rồi chớ. Mà sự trở lại lần này của huynh sao thấy khó khăn và già dặn hơn trước. Chắc bà góa đó bắt huynh lao động khổ sai lắm hả?!?Thiệt là tội nghiệp huynh quá đi. Đệ thông cảm với huynh lắm đó mà. Ah, trở lại vấn đề không thích đùa nha. kaka ah, lúc đầu đệ cũng có muốn đùa đâu, nhưng tại cha haanh, lôi kéo xúi giục và thậm chí cả hăm dọa, nên đệ buộc phải làm theo và có kết quả như ngày hôm nay. :lol2: thành viên trên diễn đàn giờ đây hầu hết đều biết tới đệ, hok phải vì đệ giỏi giang, chuyên môn giỏi. Mà vì hay chọc người ta, hay gây lộn. Kẻ thù của đệ giờ đông như quân Ngô. Giờ đã phóng lao phải theo lao thôi kaka ah. Thế mới có câu:

Má ơi con má hư rồi

Còn đâu má gả, má đòi bạc trăm

Mô phật. Thiện tai, thiện tai. Quay đầu là bờ đấy bạn Kha Anh Tú à.

 

Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh.

Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mô phật. Thiện tai, thiện tai. Quay đầu là bờ đấy bạn Kha Anh Tú à.

 

Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh.

Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu

Ây da, cảm giác mạnh, một cảm giác rất dô mót, Tú khoái cái vụ này lắm ah, kaka :lol2:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đúng như nhận xét của mọi người và tự bản thân mình tôi xác nhận mình là người không thích đùa. Chính vì vậy tôi đã từng có nic kekhongdua nhưng nhận thấy lúc nào cũng xuất hiện với khuôn mặt khó đăm đăm thì cũng ko ra gì nên tôi bắt đầu lân la vào mục thư giản để cái mặt bớt nhăn. :lol2: .

Gần đây trong mục thư giản có nhiều bài viết theo cái sự đánh giá của tôi thì không có gì đáng cười và có phần phản cảm. Đã là người ít nói thì sẽ ngồi suy nghỉ nhiều (chưa biết là nghỉ đúng hay không thì chưa bàn vội). Và Tôi nhớ lại trước đây dd cũng có 1 cuộc đùa qua lại giữa 2 thành viên nhưng cuối cùng có kết thúc không đẹp đẽ gì. Mong các bạn những người thích đùa không nên đi quá lố dẩn đến mất đàon kết nội bộ và nên nghỉ đến nhửng thành viên mới gia nhập cadviet sẽ nghĩ như nào khi thấy cái sự đùa ít vui này.

Anh Duy nói : “không nên đi quá lố dẫn đến mất đoàn kết nội bộ” nói như thế. Việc làm của anh lại khác. Anh là người không thích đùa? Đã không thích đùa phải là người nghiêm khắc thẳng thắn với những hành vi phản cảm! Anh nói có nhiều bài viết “không đáng cười và có phần phản cảm” nhưng anh đã làm ngơ không dám nói đã minh chứng anh là người thích đùa! Nếu anh thực sự nghĩ đến những thành viên mới vào diễn đàn. Anh phải là người dám đứng lên nói thẳng nói thật để góp ý cho những hành vi quá lố không lố thêm được nữa mọi người dễ tin lời anh nói hơn!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Anh Duy nói : “không nên đi quá lố dẫn đến mất đoàn kết nội bộ” nói như thế. Việc làm của anh lại khác. Anh là người không thích đùa? Đã không thích đùa phải là người nghiêm khắc thẳng thắn với những hành vi phản cảm! Anh nói có nhiều bài viết “không đáng cười và có phần phản cảm” nhưng anh đã làm ngơ không dám nói đã minh chứng anh là người thích đùa! Nếu anh thực sự nghĩ đến những thành viên mới vào diễn đàn. Anh phải là người dám đứng lên nói thẳng nói thật để góp ý cho những hành vi quá lố không lố thêm được nữa mọi người dễ tin lời anh nói hơn!

 

Bác ấy đùa đó , gớm chưa kà! khó tính, khó tính, khó tính chưa kà!

 

Bạn hương lý luận, hùng biện như luật sư. Đi thi hoa hậu chắc giật giải ứng xử hay nhất. Không biết lời “ tuyên bố chính thức với thế giới” đã vượt qua được “một dải Trường Sơn trồng đầy xả ớt” chưa mà làm bạn Duy đã “cay mũi” thừa nhận: "Đùa đấy hị hị :rolleyes: "

 

Điều ấy không phải ai cũng làm được, bạn Duy người đã tự nhận mình là người không thích đùa tác giả bài:” Gửi những người thích đùa!, Ý kiến của người không thích đùa.”

 

http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=11405

Clik vào dấu * xem các bài viết được thank của bạn Duy, các bạn sẽ thấy 17 trang thống kê bài viết của bạn Duy được thank từ ngày bạn ấy tham gia viết bài.

 

có số lượng đáng kể bài viết trong mục thư giản, nhiều bài rất hóm, văn vẻ đàng hoàng rất có khiếu hài hước!

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×