Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Happyfeet

KHI TA GỬI ĐI 2 NỤ CƯỜI

Các bài được khuyến nghị

Có 1 cô gái cười với một người lạ mặt đang rầu rĩ, nụ cười làm cho anh ta phấn chấn hơn. Anh nhớ tới sự tử tế của 1 người bạn cũ và viết cho người ấy 1 lá thư cảm ơn. Người bạn này vui sướng vì nhận dược thư của người bạn cũ lâu ngày không gặp đến nỗi sau bữa trưa anh ta boa một món tiền lớn cho chị hầu bàn. Chị hầu bàn ngạc nhiên vì món tiền boa quaá lớn, đã quyết định mang món tiền đi mua vé số. Và chị may mắn trúng số sau đó. Ngày hôm sau chị đi nhận giải và cho 1 người ăn mày trên phố 1 ít tiền lẻ. Người ăn mày rất biết ơn vì đã 2 ngày nay anh ta chưa ăn gì. Sau bữa tối anh ta trở về căn phòng tối tăm của mình. Trên đường về, anh ta thấy 1 chú chó con đang rét run cầm cập, anh mang nó về nhà để sưởi ấm cho nó. Chú chó con rất vui mừng vì được cứu thoát khỏi cơn bão tuyết sắp đến gần. Đêm ấy, trong khi mọi người đang say ngủ, thì ngôi nhà bốc cháy, chú chó con sủa róng riết. Chú sủa cho đến khi đánh thức mọi người dậy và mọi người đã thoát chết. Một trong những chú bé được cứu thoát đêm ấy sau này trở thành bác sĩ tìm ra 1 loại vắc-xin chữa khỏi 1 căn bệnh vô cùng nguy hiểm cho loài người.

 

Tất cả chỉ nhờ 1 nụ cười!

  • Vote tăng 8

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Có 1 cô gái cười với một người lạ rầu rĩ, nụ cười làm cho anh ta phấn chấn hơn.

 

Anh nhớ tới sự tử tế của 1 người bạn cũ và viết cho người ấy 1 lá thư cảm ơn.

 

Người bạn này vui sướng vì nhận dược thư của người bạn cũ lâu ngày không gặp đến nỗi sau bữa trưa anh ta boa một

 

món tiền lớn cho chị hầu bàn.

 

Chị hầu bàn ngạc nhiên vì món tiền boa wá lớn, đã wuyết định mang món tiền đi mua vé số. Và trúng số.

 

Ngày hum sau chị đi nhận giải và cho 1 người ăn mày trên phố 1 ít tiền lẻ.

 

Người ăn mày rất biết ơn vì đã 2 ngày nay anh ta chưa ăn gì.

 

Sau bữa tối anh ta trở về căn phòng tối tăm của mình.

 

Trên đường về, anh ta thấy 1 chú chó con đang rét run cầm cập, anh mang nó về nhà để sưởi ấm cho nó.Chú chó con

 

rất vui mừng vì được cứu thoát khỏi cơn bão tuyết sắp đến gần.

 

Đêm ấy, trong khi mọi người đang say ngủ, thì ngôi nhà bốc cháy, chú chó con sủa róng riết.

 

Chú sủa cho đến khi đánh thức mọi người dậyvà mọi người đã thoát chết.

 

Một trong những chú bé được cứu thoát đêm ấy sau này trở thành bác sĩ tìm ra 1 loại vắc-xin chữa khỏi 1 căn bệnh vô

 

cùng nguy hiểm cho loài người.

Tất cả chỉ nhờ 1 nụ cười!

hohohhohohho ko bít em cười xong thì có hậu quả gì cho nhân loại ko nhỉ? :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

có đấy, chú thở ra chín chuối, hát xì hơi ố đỉnh màn, hí hí. chú mà cười thì anh hem biết hậu quả thế nào nhỉ ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Có 1 cô gái cười với một người lạ rầu rĩ, nụ cười làm cho anh ta phấn chấn hơn.

 

Anh nhớ tới sự tử tế của 1 người bạn cũ và viết cho người ấy 1 lá thư cảm ơn.

 

Người bạn này vui sướng vì nhận dược thư của người bạn cũ lâu ngày không gặp đến nỗi sau bữa trưa anh ta boa một

 

món tiền lớn cho chị hầu bàn.

 

Chị hầu bàn ngạc nhiên vì món tiền boa wá lớn, đã wuyết định mang món tiền đi mua vé số. Và trúng số.

 

Ngày hum sau chị đi nhận giải và cho 1 người ăn mày trên phố 1 ít tiền lẻ.

 

Người ăn mày rất biết ơn vì đã 2 ngày nay anh ta chưa ăn gì.

 

Sau bữa tối anh ta trở về căn phòng tối tăm của mình.

 

Trên đường về, anh ta thấy 1 chú chó con đang rét run cầm cập, anh mang nó về nhà để sưởi ấm cho nó.Chú chó con

 

rất vui mừng vì được cứu thoát khỏi cơn bão tuyết sắp đến gần.

 

Đêm ấy, trong khi mọi người đang say ngủ, thì ngôi nhà bốc cháy, chú chó con sủa róng riết.

 

Chú sủa cho đến khi đánh thức mọi người dậyvà mọi người đã thoát chết.

 

Một trong những chú bé được cứu thoát đêm ấy sau này trở thành bác sĩ tìm ra 1 loại vắc-xin chữa khỏi 1 căn bệnh vô

 

cùng nguy hiểm cho loài người.

 

Tất cả chỉ nhờ 1 nụ cười!

 

 

Chẳng hiểu sao em đi làm về, cô bảo vệ chỗ em cứ nhìn rồi cười, không biết hậu quả sẽ thế nào nữa. Các bác làm em lo quá :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
có đấy, chú thở ra chín chuối, hát xì hơi ố đỉnh màn, hí hí. chú mà cười thì anh hem biết hậu quả thế nào nhỉ ?

Trong một doanh trại bộ đội có một cậu con nhà quý tử.Ngày xưa do đua xe nên gãy răng phải trồng lại mấy cái.Vốn ăn chơi nên xin tiền mua mấy cái răng vàng trồng vào.Vào trong quân đội rồi ai thấy cũng phải suýt xoa.Đang đêm ngủ ngon cậu bị thằng bạn gọi dậy như giật "Mày mày dậy đi,nhanh có việc".Cậu lồm cồm bò dậy vừa nói vừa ngái ngủ "gì mày...".Cậu bạn giọng sốt sắng "mày cười hộ tao cái,tao buồn quá".Cậu này cáu lắm bảo "buồn gì mà buồn,ngủ đi mai còn dậy sớm".Cậu bạn tha thiết "không mày phải cuời đi,tối thế này mà không có đèn soi buồn ỉa buồn đái thì đi làm sao được,cười hộ cái cho nhà nó sáng lên chút coi"

Nghe đâu vài lần đêm ngủ bị gọi dậy cười vậy không biết cậu ta cất răng đi đâu cả............ :)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

CHÚNG TA THẬT GIÀU CÓ ! :)

 

 

:) CHÚNG TA SINH RA CÓ 2 MẮT ĐẰNG TRƯỚC VÌ CHÚNG TA KHÔNG NÊN LUÔN NHÌN LẠI PHÍA SAU MÀ LÀ NHÌN XEM CÓ GÌ ĐANG ĐỢI CHÚNG TA Ở PHÍA TRƯỚC

 

:) CHÚNG TA SINH RA CÓ 2 TAI: 1 BÊN PHẢI, 1 BÊN TRÁI, ĐỂ CHÚNG TA NGHE ĐƯỢC 2 PHÍA, NGHE ĐƯỢC CẢ LỜI KHEN VÀ LỜI CHÊ.

 

:) CHÚNG TA SINH RA CÓ BỘ NÃO ĐƯỢC GIẤU TRONG MỘT HỘP XƯƠNG, DÙ CHÚNG TA CÓ NGHÈO VỀ VẬT CHẤT ĐẾN ĐÂU, CHÚNG TA CŨNG VẪN GIÀU VÌ KHÔNG AI LẤY ĐI ĐƯỢC NHỮNG GÌ TRONG NÃO CỦA CHÚNG TA - NHỮNG THỨ ĐÓ QUÝ HƠN TẤT CẢ VÀNG BẠC VÀ TRANG SỨC MÀ CHÚNG TA CÓ.

 

:) CHÚNG TA SINH RA VỚI 2 MẮT, 2 TAI, NHƯNG CHỈ CÓ 1 CÁI MIỆNG. HẲN BẠN BIẾT VÌ SAO CHỨ? VÌ MIỆNG LƯỠI LÀ 1VŨ KHÍ SẮC BÉN, CÓ THỂ LÀM CHO NGƯỜI KHÁC CẢM THẤY ĐƯỢC YÊU THƯƠNG HAY THÙ GHÉT. HÃY NHỚ: NÓI ÍT. NGHE VÀ QUAN SÁT NHIỀU HƠN.

 

:) CHÚNG TA SINH RA CHỈ CÓ 1 TRÁI TIM, NẰM SÂU TRONG LÒNG NGỰC ĐỂ NHẮC CHÚNG TA HÃY BIẾT TRÂN TRỌNG VÀ LUÔN CHO ĐI SỰ THƯƠNG YÊU TỪ SÂU TRONG LÒNG MÌNH.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

MỌI THỨ ĐỀU CÓ GIÁ

 

THÁNG 12 NĂM 1914. PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA THOMAS EDISON HẦU NHƯ BỊ PHÁ HỦY HOÀN TOÀN DO MỘT TRẬN CHÁY. THIỆT HẠI LÊN TỚI 3 TRIỆU ĐÔ, MÀ TIỀN BẢO HIỂM CHỈ CÓ 238.000 DÔLA. BAO NHIÊU CÔNG SỨC CỦA EDISON ĐÃ CHÁY TAN TÀNH CÙNG NGỌN LỬA TRONG ĐÊM THÁNG 12 ĐÓ.

 

NGƯỜI CON TRAI 24 TUỔI CỦA EDISON LÀ CHARLES CUỐN CUỒN TÌM KIẾM CHA MÌNH QUANH ĐÁM CHÁY. ANH TA THẤY CHA ĐANG ĐỨNG NHÌN CẢNH TƯỢNG ĐÓ, KHUÔN MẶT SÁNG NGỜI DO PHẢN CHIẾU ÁNH LỬA, MÁI TÓC TRẮNG RUNG RUNG VÌ GIÓ. LÚC ĐÓ EDISON ĐÃ 67 TUỔI, ÔNG THẬT KHÓ CÓ THỜI GIAN LÀM LẠI TỪ ĐẦU. VỪA NHÌN THẤY CON TRAI, EDISON ĐÃ KÊU LÊN:

- CHARLES, MẸ ĐÂU? GỌI MẸ ĐẾN ĐÂY! HẲN MẸ CON CHƯA BAO GIỜ NHÌN THẤY CẢNH TƯỢNG NÀY ĐÂU!

CẢNH TƯỢNG MÀ EDISON MUỐN VỢ MÌNH TRÔNG THẤY ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ NGỌN LỬA LỚN CHÁY BỪNG BỪNG VÀ MỌI THỨ ĐANG TAN THÀNH TRO BỤI.

 

SÁNG HÔM SAU, KHI NGỌN LỬA ĐÃ ĐƯỢC DẬP TẮT. EDISON ĐỨNG NHÌN CHĂM CHÚ VÀO ĐỐNG ĐỔ NÁT VÀ NÓI:

- LUÔN CÓ NHỮNG GIÁ TRỊ TA CÓ THỂ TÌM THẤY TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, NGAY CẢ TRONG NHỮNG TAI HỌA. NGỌN LỬA THIU CHÁY PHÒNG THÍ NGHIỆM. NHƯNG CŨNG CÓ NHỮNG SAI LẦM CỦA TÔI ĐƯỢC ĐỐT ĐI. VÀ CẢM ƠN CUỘC SỐNG ĐÃ CHO TÔI CƠ HỘI BẮT ĐẦU MỘT VIỆC MỚI, VỚI TƯ DUY MỚI TRƯỚC THỬ THÁCH MỚI.

 

EDISON BẮT TAY VÀO VIỆC TIẾP NGAY LẬP TỨC, VỚI NHỮNG SUY NGHĨ ĐƯỢC LÀM MỚI TRỞ LẠI SAU MỘT THỜI GIAN DÀI CHƯA PHÁT MINH THÊM ĐƯỢC GÌ LỚN. VÀ CHỈ BA TUẦN SAU ĐÓ, ÔNG PHÁT MINH RA CHIẾC MÁY QUAY ĐĨA ĐẦU TIÊN..

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

nếu có thể, bạn hãy viết font chữ bt, để mọi người dễ đọc và quan trong hơn là nhìn diễn đàn đỡ nhom nhem bạn nhé

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
MỌI THỨ ĐỀU CÓ GIÁ

 

 

THÁNG 12 NĂM 1914. PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA THOMAS EDISON HẦU NHƯ BỊ PHÁ HỦY HOÀN

 

TOÀN DO MỘT TRẬN CHÁY. THIỆT HẠI LÊN TỚI 3 TRIỆU ĐÔ, MÀ TIỀN BẢO HIỂM CHỈ CÓ 238.000 DÔLA. BAO NHIÊU CÔNG

 

SỨC CỦA EDISION ĐÃ CHÁY TAN TÀNH CÙNG NGỌN LỬA TRONG ĐÊM THÁNG 12 ĐÓ.

 

NGƯỜI CON TRAI 24 TUỔI CỦA EDISION LÀ CHARLES CUỐNG CUỒNG TÌM KIẾM CHA MÌNH QUANH ĐÁM

 

CHÁY. ANH TA THẤY CHA ĐANG ĐỨNG NHÌN CẢNH TƯỢNG ĐÓ, KHUÔN MẶT SÁNG NGỜI DO PHẢN CHIẾU ÁNH LỬA, MÁI TÓC

 

TRẮNG RUNG RUNG VÌ GIÓ. LÚC ĐÓ EDIION ĐÃ 67 TUỔI, ÔNG THẬT KHÓ CÓ THỜI GIAN LÀM LẠI TỪ ĐẦU.

 

VỪA NHÌN THẤY CON TRAI, EDISION ĐÃ KÊU LÊN:

 

- CHARLES, MẸ ĐÂU? GỌI MẸ ĐẾN ĐÂY! HẲN MẸ CON CHƯA BAO GIỜ NHÌN THẤY CẢNH TƯỢNG NÀY ĐÂU!

 

CẢNH TƯỢNG MÀ EDISION MUỐN VỢ MÌNH TRÔNG THẤY ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ NGỌN LỬA LỚN CHÁY BỪNG

 

BỪNG VÀ MỌI THỨ ĐANG TAN THÀNH TRO BỤI.

 

SÁNG HÔM SAU, KHI NGỌN LỬA ĐÃ ĐƯỢC DẬP TẮT. EDISION ĐỨNG NHÌN CHĂM CHÚ VÀO ĐỐNG ĐỔ

 

NÁT VÀ NÓI:

 

- LUÔN CÓ NHỮNG GIÁ TRỊ TA CÓ THỂ TÌM THẤY TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, NGAY CẢ TRONG NHỮNG TAI HỌA.

 

NGỌN LỬA THIU CHÁY PHÒNG THÍ NGHIỆM. NHƯNG CŨNG CÓ NHỮNG SAI LẦM CỦA TÔI ĐƯỢC ĐỐT ĐI. VÀ CẢM ƠN CUỘC

 

SỐNG ĐÃ CHO TÔI CƠ HỘI BẮT ĐẦU MỘT VIỆC MỚI, VỚI TƯ DUY MỚI TRƯỚC THỬ THÁCH MỚI.

 

EDISION BẮT TAY VÀO VIỆC TIẾP NGAY LẬP TỨC, VỚI NHỮNG SUY NGHĨ ĐƯỢC LÀM MỚI TRỞ LẠI SAU MỘT

 

THỜI GIAN DÀI CHƯA PHÁT MINH THÊM ĐƯỢC GÌ LỚN. VÀ CHỈ BA TUẦN SAU ĐÓ, ÔNG PHÁT MINH RA CHIẾC MÁY QAUY ĐĨA

 

ĐẦU TIÊN...

-----------------

Đau hết cả mắt, chả hiểu bố này hay thích dùng loại"Big Font",he :) he

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tôi thành thật xin lỗi các pác vì đã làm các pác nhức mắt nhưng tôi không nghĩ font chữ đó lại làm các pác rối như thế! Theo yêu cầu từ nay tôi sẽ dùng font chữ bình thường.

PS: tôi không thể làm bố.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

1- Khi yêu ai đó, đừng viết tên họ vào hình trái tim mà hãy viết vào một vòng tròn. Bởi vì một vòng tròn không có điểm bắt

 

đầu và cũng chẳng có điểm kết thúc. Bạn không hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tốt nhất là không có điểm kết thúc.

 

2- Nếu có ba chữ cái: H, R, T tôi có thể thêm vào đó chữ U và nhận từ HURT( sự đau đớn), và chữ E và A để có được chữ

 

HEART( trái tim). Nhưng tôi thà có bạn ( U = you) và chấp nhận HURT còn hơn có một tình yêu- HEART- mà không có bạn (U).

 

3- Cũng như vậy: Bạn chưa cần đến ba giây để nói " I love You", chưa đến ba phút để giải thích câu nói đó, chưa đến ba ngày

 

để cảm nhận nó nhưng để chứng minh cho câu nói đơn giản đó thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ.

 

4- Chẳng có định nghĩa nào về tình yêu chính xác hơn bức tranh về hai người tuyết đang ôm nhau và dần dần tan chảy vào

 

nhau.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

THƯƠNG XÓT

 

Trong Tiếng Việt có chữ " Thương" mà cũng có chữ " Xót". Mẹ cha thương con cho roi cho vọt nhưng nếu mẹ cha biết xót con thì sẽ không đánh con quá đau. Con thương cha mẹ con biết học hành chăm chỉ, nhưng nếu con còn biết xót mẹ thì con sẽ không ngồi yên học hành co chân lên cho mẹ lau quét nhà. Con thương mẹ con sẽ học thật nhiều nhưng nếu xót mẹ con sẽ học thật nhanh để còn giúp mẹ đánh vật với chậu quần áo sau một ngày đi làm vất vả. Chồng thương vợ, vợ sẽ hạnh phúc, nhưng chồng xót vợ, vợ sẽ được sung sướng, chồng xót vợ, chồng sẽ biết chia sẽ công việc nhà, sẽ biết tắm cho con, sẽ biết lau nhà, không dòn hết cong việc nhà lên vai người phụ nữ yếu đuối. Một người chồng thương vợ vẫn có thể là một người chồng gia trưởng, nhưng một người chồng biết xót vợ thì không!

 

Thương có thể mang đôi cánh và bay lên cao, đậu trên cành lý thuyết. Xót là hạ cánh xuống từng thân phận cụ thể, kể cả từng thân phận con sâu cái kén nhỏ nhoi dễ bị che khuất. "Thương" làm người ta cao cả, "Xót" còn khiến ngơời ta thêm từ ái, bao dung và xa lạ với điều ác trong từng cử chỉ. Thương và Xót. Các bạn có thể tìm thêm sự khác nhau để hiu thêm về triết lý yêu thương trong hồn tiếng Việt, các bạn nhé! :)

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
THƯƠNG XÓT

 

Trong Tiếng Việt có chữ " Thương" mà cũng có chữ " Xót". Mẹ cha thương con cho roi cho vọt nhưng nếu mẹ cha biết xót con thì sẽ không đánh con quá đau. Con thương cha mẹ con biết học hành chăm chỉ, nhưng nếu con còn biết xót mẹ thì con sẽ không ngồi yên học hành co chân lên cho mẹ lau quét nhà. Con thương mẹ con sẽ học thật nhiều nhưng nếu xót mẹ con sẽ học thật nhanh để còn giúp mẹ đánh vật với chậu quần áo sau một ngày đi làm vất vả. Chồng thương vợ, vợ sẽ hạnh phúc, nhưng chồng xót vợ, vợ sẽ được sung sướng, chồng xót vợ, chồng sẽ biết chia sẽ công việc nhà, sẽ biết tắm cho con, sẽ biết lau nhà, không dòn hết cong việc nhà lên vai người phụ nữ yếu đuối. Một người chồng thương vợ vẫn có thể là một người chồng gia trưởng, nhưng một người chồng biết xót vợ thì không!

 

Thương có thể mang đôi cánh và bay lên cao, đậu trên cành lý thuyết. Xót là hạ cánh xuống từng thân phận cụ thể, kể cả từng thân phận con sâu cái kén nhỏ nhoi dễ bị che khuất. "Thương" làm người ta cao cả, "Xót" còn khiến ngơời ta thêm từ ái, bao dung và xa lạ với điều ác trong từng cử chỉ. Thương và Xót. Các bạn có thể tìm thêm sự khác nhau để hiu thêm về triết lý yêu thương trong hồn tiếng Việt, các bạn nhé! :)

-------------

Hơ hơ, thế là từ nay CadViet đã công nhận 2 "em" COLONBAY và HAPPYFEET :)

2"em" cố lên, hãy thể hiện cho AE CadViet biết mình là ai lào???????????

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Được sự công nhận của mọi người nghe ra thật hãnh diện :) nhưng các anh em Cadviet muốn biết Happyfeet là ai hơi bị khó đó ( Người ngoại đạo và... :) )

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

HAI BIỂN HỒ

 

Người ta bảo ở Palestin có 2 biển hồ. Thứ nhất là biển Chết. Đúng như tên gọi, bên cạnh hay xung quanh biển chết đều ko

 

tồn tại sự sống. Nước trong hồ ko có loại cá nào sống nổi, thậm chí, người uống phải nước đó cũng sinh bệnh. Ai ai cũng

 

ghét, ko muốn và ko dám sống gần đó.

 

Biển hồ thứ hai là Galile, thu hút rất nhiều du khách. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, con người có thể

 

dùng được mà cá cũng sống được. Vườn cây xanh tươi quanh đó và con người sống ở đây rất đông.

 

Người ta lấy làm lạ, vì cả 2 biển hồ này đều nhận nguồn nước từ sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển Chết. Biển

 

Chết đón nhận vào giữ lại cho riêng mình nên nước trở nên mặn chát. Còn biển hồ Galile cũng đón nhận nguồn nước từ sông

 

Jordan, nhưng ko giữ cho riêng mình mà từ đó lại tràn vào các hồ nhỏ, sông lạch, nhờ vậy nước biển luôn trong xanh, mát

 

lành và mang lại sự sống cho cây cối muôn thú và con người.

 

Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa. Một nụ cười cho đi là nhiều nụ cơời nhận lại."Sự sống" chỉ có khi đi cùng với trao

 

đổi,với hi sinh, để mỗi ngày con người đều được "làm mới", đều yêu mình và yêu người hơn nữa. không có những điều đó,

 

sống mới chỉ dừng ở mức tồn tại mà thôi. :)

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
-------------

Hơ hơ, thế là từ nay CadViet đã công nhận 2 "em" COLONBAY và HAPPYFEET :)

2"em" cố lên, hãy thể hiện cho AE CadViet biết mình là ai lào???????????

Căn cứ vào đâu mà Theghost lại biết happyfeet là . . .

Bác nêu dẫn chứng đi. :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Căn cứ vào đâu mà Theghost lại biết happyfeet là . . .

Bác nêu dẫn chứng đi. :)

------------

Hơ hơ, bác Gp14 k0 biết à :)

Bác đọc lại các bài viết của HappyFeet đê................ :) :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

SỰ YÊU THƯƠNG KHÔNG MỆT MỎI

 

Đây là một câu chuyện có thật ở Nhật Bản. Một người Nhật muốn sửa lại ngôi nhà của mình, nên đã phá các bức tường nhà đi.

 

Mà những ngôi nhà ở Nhật thường có một khoảng rỗng giữa những bức tường gỗ.

 

Khi phá những bức tường xuống, người Nhật đó nhìn thấy một con thằn lằn bị mắc kẹt, vì có chiếc đinh từ phía ngoài đã đóng

 

vào một chân nó.

 

Người Nhật nhìn thấy thế, rất thương cảm, nhưng cũng hết sức tò mò, vì khi kiểm tra chiếc đinh, anh ta thấy nó đã được đóng

 

từ khi ngôi nhà mới xây - tức là 10 năm rồi.

 

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

 

Con thằn lằn sống như thế suốt 10 năm ! Ở một khoảng trống trong tường trong suốt 10 năm không hề xê dịch - một điều

 

tưởng chừng như quá dị thường, thậm chí là không thể.

 

Và anh ta tự hỏi làm sao con thằn lằn sống suốt 10 năm mà không hề đi một bước nào - vì chân nó đã bị đóng đinh.

 

Người Nhật này tạm ngừng công việc, ngồi một góc quan sát con thằn lằn, xem nó làm gì, và có gì mà ăn. Một lúc sau, không

 

biết từ đâu, xuất hiện một con thằn lằn khác, miệng ngậm thức ăn, bò về phía con thằn lằn bị mắc kẹt.

 

Ahh! Một con thằn lằn khác đã nuôi một con thằn lằn bị mắc kẹt trong suốt 10 năm qua.

 

Một sự yêu thương như thế - ở loài vật nhỏ bé như thế. Sự yêu thương có thể làm gì? Đó là tạo ra những điều kỳ diệu. Không

 

biết con thằn lằn mang thức ăn tới có quan hệ gì với con thằn lằn bị mắc kẹt - liệu chúng là " người yêu" hay cùng một gia

 

đình... Nhưng nó đã mang thức ăn tới trong suốt 10 năm. Không mệt mỏi, không từ bỏ hy vọng.

 

Bạn hãy tưởng tượng một điều mà một loài vật nhỏ bé đến thế có thể làm, trong khi những sinh vật được ban cho bộ não

 

thông minh, thì nhiều khi lại không thể.

 

Nếu bạn nghĩ xa hơn, trong một xã hội với đầy đủ những tiến bộ về công nghệ thông tin, sự tiếp cận của chúng ta đối với

 

thông tin ngày càng dễ hơn. Nhưng khoảng cách giữa con người với nhau...liệu có gần hơn một chút nào không?

 

Đừng bao giờ bỏ cuộc với những người mà bạn yêu thương!

 

 

:) :) :) :) :)

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chiện nì mà có thiệt ha? giỡn hoài ,ai mà tin dược . Sorry nha ,tại vì tui la dân cơ khí nên kí rì củn phải chính xác hít . :)

Chuyện này có thể thật, cũng có thể là giả nhưng ý nghỉa mang trong nó thì đúng là 1 chân lý.

Con người tuy thông minh hơn nhưng nhiều khi chính sự thông minh đã làm hại con người.

Mọi cái phức tạp đều băt đầu từ những cái giản đơn nhất, nếu cái giản đơn kia không phải là chân lý thì cái phức tạp được hình thành nên chỉ là đồ bỏ :)

  • Vote tăng 6

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chiện nì mà có thiệt ha? giỡn hoài ,ai mà tin dược . Sorry nha ,tại vì tui la dân cơ khí nên kí rì củn phải chính xác hít . :)

 

Đồng ý là cây chuyện mang tính giáo dục nhưng không có con thèn lèn nào sống cở đó đâu. Nói là có thật thì anh chàng người Nhật kia giám định cây đinh trật lất rùi. :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chiện nì mà có thiệt ha? giỡn hoài ,ai mà tin dược . Sorry nha ,tại vì tui la dân cơ khí nên kí rì củn phải chính xác hít . :)

 

 

Chuyện này có thể thật, cũng có thể là giả nhưng ý nghỉa mang trong nó thì đúng là 1 chân lý.

Con người tuy thông minh hơn nhưng nhiều khi chính sự thông minh đã làm hại con người.

Mọi cái phức tạp đều băt đầu từ những cái giản đơn nhất, nếu cái giản đơn kia không phải là chân lý thì cái phức tạp được hình thành nên chỉ là đồ bỏ :)

 

 

Đồng ý là cây chuyện mang tính giáo dục nhưng không có con thèn lèn nào sống cở đó đâu. Nói là có thật thì anh chàng người Nhật kia giám định cây đinh trật lất rùi. :)

 

 

 

Tôi hoàn toàn đồng ý vói các bạn là không có con thằn lằn nào sống tới 10 năm, khi post bài này tôi cũng biết sẽ có những ý

 

kiến về việc này nhưng nguyên tác là như thế :) . Trên cuộc đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra hãy nghĩ như

 

thế cho mọi việc đơn giản và còn có một niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp này nữa chứ. Một ai đó đã nói:" Quà chỉ như thể

 

xác, ý nghĩa của quà mới là tin thần, là tâm hồn, là trái tim. Nếu nhận được quà, xin đừng bình luận về "thể xác", hãy lắng

 

nghe tiếng của tâm hồn quà, của trái tim quà...". Chúng ta gặp nhau ở diễn đàn này dù không biết ai là ai nhưng chẳng phải

 

chúng ta đang trao đổi " quà " mỗi ngày đó sao? Đó là ý của cá nhân tôi không biết mọi người thế nào? Cùng chia sẽ nhé? :)

 

 

:) :) :) :) :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

KHÔNG ĐỦ

 

_Mong muốn những điều tốt hơn cho bạn là không đủ. Bạn còn cần tìm cách để làm cho mọi thứ tốt hơn nữa.

 

_Chỉ vào một người khác và đổ lỗi cho họ về một sai lầm là không đủ. Bạn còn cần hỏi họ xem bạn có thể giúp họ làm mọi thứ đúng hơn được không.

 

_Nói " Mọi người / Ai đó cần phải làm việc này đi !" là không đủ. Bạn cũng thuộc " mọi người" và bạn cũng là " ai đó", sao bạn không làm việc ấy?

 

_Nói cho người khác biết điều gì đúng là không đủ. Bạn còn cần làm những điều đúng để mọi người có thể nhìn bạn và hiểu được.

 

_Mơ ước là không đủ. Bạn còn cần phải làm việc để biến ước mơ đó thành hiện thực.

 

_Đòi hỏi là không đủ. Bạn còn cần cho đi nữa.

 

_Nói :" Tôi đã cố gắng rồi đấy chứ !" là không đủ. Bạn còn cần phải cố gắng lại, và cố gắng thêm nữa.

 

_Muốn được thương yêu là không đủ. Bạn còn cần phải học cách thương yêu trước đã.

 

_Nói :" Tôi có quan tâm" là không đủ. Bạn còn cần chứng tỏ bạn quan tâm đến mức độ nào.

 

_Tỉnh dậy là không đủ. Bạn còn cần phải bắt đầu.

 

_Bắt đầu thôi là không đủ. Bạn còn cần phải liên tục theo đuổi

 

_Kiếm sống là không đủ. Bạn còn cần phải tạo ra cuộc sống.

 

_Có một người bạn tốt là không đủ. Bạn còn cần phải học để trở thành một người bạn tốt

 

_Tin tưởng một người là không đủ. Ban còn cần phải nói với họ điều đó!

 

:) :) :) :) :)

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

NGỤ NGÔN VỀ TÌNH YÊU

 

Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo nơi có tất cả mọi cảm xúc sinh sống: Hạnh Phúc, Nỗi Buồn, Tri Thức, và những cái khác,

 

bao gồm cả Tình Yêu. Một ngày kia, các cảm xúc được thông báo rằng hòn đảo này sẽ chìm, vì vậy tất cả đều đóng thuyền

 

và rời đi, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu là người duy nhất ở lại. Tình Yêu muốn chống chọi đến giờ phút cuối cùng, khi hòn đảo

 

sắp chìm, Tình Yêu mới quyết định nhờ giúp đỡ.

 

Giàu Có đang đi qua Tình Yêu trên một chiếc thuyền rất lớn. Tình Yêu nói:" Giàu Có ơi! Có thể cho tôi đi cùng với không?".

 

Giàu Có trả lời:" Không, tôi không thể. Trong thuyền có rất nhiều vàng và bạc, ở đây không có chỗ cho Tình Yêu".

 

Tình Yêu bèn nhờ Phù Hoa, người cũng đi qua trên một chiếc thuyền rất đẹp:" Phù Hoa ơi, hãy giúp tôi!" " Tôi không thể giúp

 

bạn, Tình Yêu ạ. Bạn quá ẩm ướt và có thể sẽ làm hư thuyền của tôi", Phù Hoa trả lời.

 

Nỗi Buồn đang ở gần đó. Tình Yêu hỏi:"Nỗi Buồn ơi, hãy cho mình đi với cậu!" " Ôi! Tình Yêu, mình buồn quá, mình chỉ muốn

 

được ở một mình..."

 

Bỗng nhiên, có một tiếng gọi :" Lại đây, Tình Yêu. Ta sẽ đưa cháu đi", đó là một người lớn tuổi. Quá vui mừng và sung sướng,

 

Tình yêu quên cả hỏi xem họ đang đi đâu và người đó là ai. Khi đến một miền đất khô ráo, người lớn tuổi đó lại tiếp tục đi con

 

đường của mình. Tình Yêu hỏi Tri Thức, một người đứng tuổi khác:" Ai vừa giúp cháu vậy?" " Đó là Thời Gian." Tri Thức trả lời.

 

"Thời Gian ư?", Tình Yêu hỏi " Nhưng tại sao Thời Gian lại giúp cháu?"

 

Tri Thức mỉm cười khôn ngoan và nói:" Bởi lẽ chỉ có Thời Gian mới hiểu được giá trị của Tình Yêu".

 

Đây là câu truyện của một người bạn gửi cho tôi. Tôi - một con bé chẳng thể coi là am hiểu về tình yêu đã đọc và cảm nhận

 

một điều gì đó rất lạ đang len lỏi trong tâm hồn, một điều mà chỉ có thể dùng trái tim để lý giải. "Chỉ có Thời Gian mới

 

hiểu được giá trị của Tình yêu", chỉ có thời gian mới lắng nghe được trong những làn hương mùa xuân đang phản phất đâu

 

đây - hương vị ngọt ngào của Tình Yêu. Niềm vui và nỗi buồn, đau khổ và hạnh phúc, tất cả những điều khiến ta mỉm cười

 

hay rơi lệ đều sẽ trôi qua. Sự giàu sang, tiền tài danh vọng chẳng phải rồi sẽ không còn là điều quan trọng ? Khi nhìn lại con

 

đường ta đã đi qua, chỉ xin được hi vọng rằng, hãy còn có Tình Yêu. Rất có thể một lúc nào đó ta hờn trách Tình Yêu sao sớm

 

lấy đi của ta sự vô tư, rất có thể Tình Yêu không phải lúc nào cũng là chốn thiên đường, thế nhưng trên tất cả được chờ đợi và

 

được sống trong Tình Yêu bao giờ cũng là điều may mắn của mỗi một con người.

 

"Hãy đợi, chỉ có Thời Gian mới hiểu được TInh Yêu".

 

Tôi đã luôn cố gắng thực hiện theo lời khuyên ấy. Để luôn giữ cho mình những cảm xúc mới mẻ và nguyên sơ của một thuở

 

ban đầu, để có thể nhìn Tình Yêu bằng cái nhìn dường như hãy còn trong trẻo lắm, như cái thuở còn thơ bé, khi lời ru của mẹ

 

đã cho ta cảm giác thế nào là Tình yêu, là khi ta lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình và khi thấy trong mình bao

 

nỗi dịu dàng của những rung động đầu đời...

 

:) :) :) :) :)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

SỰ YÊU THƯƠNG VÀ NGHĨA VỤ

 

 

-> NGHĨA VỤ có thể bắt người ta xây dựng một ngôi nhà nhưng chỉ có SỰ THƯƠNG YÊU mới làm cho ngôi nhà đó trở thành một gia đình.

 

-> NGHĨA VỤ có thể làm một bữa ăn tối, nhưng SỰ YÊU THƯƠNG sẽ chưng cất lên thành gia vị cho bữa ăn ngon.

 

-> NGHĨA VỤ bắt bọn trẻ lên giường ngủ, nhưng SỰ THƯƠNG YÊU sẽ kéo chăn đắp cho chúng và chúc chúng ngủ ngon.

 

-> NGHĨA VỤ viết rất nhiều thư, nhưng SỰ THƯƠNG YÊU còn kèm theo một chuyện vui, một bức tranh nguệch ngoạc hình cái kẹo.

 

-> NGHĨA VỤ làm người ta khó chịu nếu công sức của người ta không được chú ý. Nhưng SỰ THƯƠNG YÊU giúp người ta cười nhiều và thấy mình được trả ơn ngay trong chính việc mình làm.

 

-> NGHĨA VỤ có thể pha một cốc sữa, nhưng SỰ YÊU THƯƠNG sẽ thêm vào đó một chút ngọt ngào.

 

......

 

Bạn có thể viết tiếp được không? Xin mời bạn ! :)

 

NGHĨA VỤ yêu cầu bạn ngồi vào bàn tập viết, nhưng SỰ YÊU THƯƠNG sẽ dịu dàng nắm tay khích lệ bạn.

 

:) :) :) :) :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×