Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
be_chanh

Điểm báo ngày

Các bài được khuyến nghị

Thắng giải Ig Nobel nhờ vũ nữ khỏa thân

 

http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2008/10/3BA07174/

 

Một giáo sư Mỹ được trao giải thưởng Ig Nobel, dành cho những phát kiến kỳ lạ, nhờ nghiên cứu rằng các vũ nữ khiêu dâm kiếm được nhiều tiền nhất vào kỳ rụng trứng.

 

Giáo sư Geoffrey Miller và một đồng nghiệp tại Đại học New Mexico đã quan sát 18 vũ nữ. Họ thấy rằng, trung bình mỗi ca làm việc 5 tiếng, các cô này sẽ kiếm được 250 USD. Tuy nhiên, tiền thù lao tăng lên 350-400 USD khi các cô rụng trứng. "Tôi còn nghe được chuyện rằng nhiều vũ nữ bắt đầu đổi ca làm việc cho nhau sau khi nghe tới nghiên cứu này", Miller cho biết.

 

Trong lễ trao phần thưởng Ig Nobel ở Đại học Havard hôm qua, tên của nhà khoa học Deborah Anderson cũng được xướng lên. Anderson từ lâu ám ảnh với ý nghĩ rằng Coca-Cola có thể ngăn ngừa thai. Vì thế, bà và đồng nghiệp lao vào thử nghiệm, cuối cùng khẳng định được rằng loại nước ngọt này có thể diệt tinh trùng, trong đó, Coca-Cola dành cho người ăn kiêng hoạt động hiệu quả nhất. Tuy thế, bà không khuyến khích sử dụng đồ uống này để ngừa thai. Coca-Cola cũng không có bình luận gì về thông tin này.

 

Charles Spence, giáo sư tại Đại học Oxford, Anh, được vinh danh nhờ phát hiện rằng loại khoai tây chiên ăn ngon vì tên của nó thú vị. Phát hiện của ông ngay lập tức được nhà hàng Fat Duck nổi tiếng ở Anh ứng dụng. Tại đây, mỗi khi thực khách ăn một món hải sản, họ sẽ được nghe tiếng âm thanh đại dương từ chiếc iPod dành riêng cho họ.

 

Trong khi đó, một nhà khảo cổ học Brazil nhận được giải Ig Nobel sau khi khám phá ra rằng loại Tatu có thể thay đổi lịch sử. "Người ta không trao giải Nobel về khảo cổ học, vì thế, được nhận Ig Nobel thật vinh dự", giáo sư Astolfo Gomes de Mello Araujo cho biết.

 

Đây là năm thứ 18 của lễ trao giải Ig Nobel. Sự kiện lần này có 1.000 người tham gia, bao gồm 6 nhà khoa học từng được giải trước đó. Các nhà khoa học phải tự bỏ tiền túi để bay tới Havard tham dự.

 

Mai Trang (theo AP)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Điểm báo của bác Ji giật gân khiếp nhỉ? Có khi đến ít hôm nữa anh em CAD được đi ăn nhậu vì bác Ji được nô ben nhờ ý tưởng uống rượu bia chữa được bệnh Si đa. :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Người phụ nữ 40 lần bắt tội phạm

 

Sau khi hạ gục được đối tượng, người phụ nữ dũng cảm kia đã yêu cầu mọi người trên xe giữ đối tượng, lập biên bản đưa về trình báo công an. Chính tay chị viết biên bản thành 4 bản, yêu cầu các đối tượng ký vào từng bản, và lấy xác nhận của một người làm chứng. Không một ai dám đứng ra ký vào tờ biên bản vì sợ bị trả thù...

Sau này, khi thấy cơ quan tuyên truyền đưa thông tin người ta mới biết, người phụ nữ dũng cảm đó là một cô giáo - cô giáo Nguyễn Thị Loan (giáo viên trường THCS Yên Thắng, Yên Mô, tỉnh Ninh Bình)...

 

http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.as...mp;ChannelID=92

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hàng chục mẫu thức ăn chăn nuôi nhiễm melamine

Trước đó, phân tích chuyên môn của Cục Chăn nuôi cũng cho thấy, nếu trứng gà còn nguyên vẹn nhiễm melamine thì chỉ có thể là do thức ăn cho gà có chất này vì việc tiêm melamine vào trứng tươi gần như không có ý nghĩa. Tuy nhiên, nếu trứng tươi có hàm lượng melamine cao tới 4,7 ppm thì trước đó gà đã chết do bệnh sỏi thận.

 

Mình chưa bao giờ nghe nói đến thận gà, không biết có con gà nào chết vì sỏi thận không?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

(Lượm lặt)

Thận gà được làm nguyên liệu cho món này đây bác ơi, nhưng đọc bài này thì em đoán đây không phải là "thận gà" mà là "trứng gà trống" :leluoi:

Món tam sung sung

 

Một chiều cuối tuần, ông bạn già nhưng "bợm có tiếng" của tôi réo di động: "Tao phát hiện một quán có món "độc", đi không?"; "Khai ngay, món gì...?"; "Tam sung sung!"; "Quán cóc hay nhà hàng?"; "Cóc!". Tôi chột dạ: tên món gì mà nghe như... ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc, món lạ mà lại quán cóc?...

 

Cái quán nhỏ nằm trên đường Lê Trung Kiên, kề chân núi Nhạn giữa TP Tuy Hòa (Phú Yên). Quán tên Thục Dư (vợ tên Thục, chồng tên Dư, cả hai mới khoảng 40 tuổi). Chị Thục giới thiệu: đây là món hấp chưng cách thủy, nguyên liệu chính gồm: tủy bò, thận gà trống và hành củ; anh Dư nói thêm: "Ba món này đều có tác dụng... trợ thủ nên mới gọi là Tam sung sung". (À, thì ra vậy, hèn gì tôi có nghe loáng thoáng trong điện thoại: “dái gà, dái gà!”).

 

Cách chế biến món này khá đơn giản: thận gà đem xào vừa chín, xếp chung vào tô sứ với tủy bò, hành củ, rồi ướp với nước tương (xì dầu), tiêu bột, hành lá, ai ăn cay thì thêm vài lát ớt tươi; ướp chừng 15 phút cho gia vị thấm đều thì đưa cả tô vào nồi nước đun sôi khoảng 15-20 phút là tất thảy đều chín và tỏa hương ngào ngạt... Khi dọn lên bàn, món này vẫn tiếp tục đặt trong nồi nước sôi trên bếp lò với ngọn lửa liu riu để giữ nóng. Tam sung sung dùng chung với bánh tráng nướng và thêm chén nước tương nếu thấy chưa vừa miệng.

 

Món "tam phái" này phải là ăn nóng xuýt xoa trong cái ngọt bùi lụp bụp của thận gà cồ, cái béo mềm của tủy bò quyện với các loại gia vị cay thơm kèm với bánh tráng nướng, đưa đến một cảm giác thật "thông mũi, mát họng"!

 

Nhìn những miếng tủy bò tròn đều cỡ nửa đốt ngón tay, tôi thắc mắc về khâu lấy nguyên liệu, anh Dư giải đáp: "Khâu này có người phụ trách riêng tại lò mổ; xương ống của bò phải được dùng búa đập lấy thật khéo để khỏi bị nát". Riêng khoản "của hiếm" gà cồ thì phải đặt hàng ở các lò thịt gà; tôi nhìn vào tô tam sung sung (giá 15.000 đồng) đang bốc khói nghi ngút và đồ rằng: phải cỡ 5 chú gà cồ bị mất "bộ sậu" chứ không ít!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mưa lớn kỷ lục, Hà Nội ngập sâu

 

Trận mưa lớn nhất trong năm, từ đêm đến sáng nay, đã khiến nhiều tuyến đường Hà Nội chìm sâu trong nước. Giao thông hỗn loạn trong giờ cao điểm, ôtô chết máy la liệt trên đường. 7h giờ sáng, đường Trần Đăng Ninh, Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy) nước ngập mênh mông. Tại khu vực ngã ba, nước ngập sâu hơn nửa mét, tràn sang các tuyến đường lân cận và các ngõ ngách trong khu dân cư. Trên tuyến này chỉ ôtô dám đi qua còn xe máy ken nhau chật ních trên vỉa hẻ.

 

ngap1.jpg

Anh... trời ơi! Mưa to thế ni thì bố thằng Tây cũng không đi đón ...dâu được!

 

Thứ Sáu, 31/10/2008 - 9:40 AM

Hà Nội lại “tê liệt” sau cơn mưa cực lớn

 

http://dantri.com.vn/Sukien/Ha-oi-lai-te-l...8/10/257831.vip

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mưa lớn kỷ lục, Hà Nội ngập sâu

 

Trận mưa lớn nhất trong năm, từ đêm đến sáng nay, đã khiến nhiều tuyến đường Hà Nội chìm sâu trong nước. Giao thông hỗn loạn trong giờ cao điểm, ôtô chết máy la liệt trên đường. 7h giờ sáng, đường Trần Đăng Ninh, Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy) nước ngập mênh mông. Tại khu vực ngã ba, nước ngập sâu hơn nửa mét, tràn sang các tuyến đường lân cận và các ngõ ngách trong khu dân cư. Trên tuyến này chỉ ôtô dám đi qua còn xe máy ken nhau chật ních trên vỉa hẻ.

 

ngap1.jpg

Anh... trời ơi! Mưa to thế ni thì bố thằng Tây cũng không đi đón ...dâu được!

 

Thứ Sáu, 31/10/2008 - 9:40 AM

Hà Nội lại “tê liệt” sau cơn mưa cực lớn

 

http://dantri.com.vn/Sukien/Ha-oi-lai-te-l...8/10/257831.vip

Cảnh này o TP HCM quen lắm mấy bác ơi . Bị hoài .

Có tin nào giật gân hơn như tin con gà trống đẻ trứng nhiễm melamine kô ?

Xăng giảm giá thêm 500 . Giống uống cafe quá . Hic . nhỏ từng giọt , một tháng , một giọt .

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hậu quả của trận mưa đêm qua và sáng nay là em không đi làm nổi, ở nhà dọn dẹp nhà cửa suốt cả đêm -_- . Điện thì mất giờ mới có. Từ năm 1984 tới giờ mới lại có trận mưa to thế, hic

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
sức chịu đựng của con người!

 

Cứu sống một người ngủ “quên” trong... cống

 

http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.as...amp;ChannelID=5

Khả năng có thể là do Hà Nội và Hà Tây sát nhập không xem ngày nên mới thế?

Có phải không các bác nhỉ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cảnh này o TP HCM quen lắm mấy bác ơi . Bị hoài .

Có tin nào giật gân hơn như tin con gà trống đẻ trứng nhiễm melamine kô ?

Xăng giảm giá thêm 500 . Giống uống cafe quá . Hic . nhỏ từng giọt , một tháng , một giọt .

Có cafe uống nữa rồi mấy bồ ơi. Hy vọng là xăng sẽ còn giảm nữa cho bà con mừng...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hoa ti-gôn, một thời để nhớ

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi

Một mùa thu trước rất xa xôi

Đến nay tôi hiểu thì tôi đã

Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!

 

Bác có nhớ thời này không bác Ksgia -_-

 

"Người ấy" thường hay móc bóp tôi

Gầm gừ khi thấy bóp tôi vơi

Bảo rằng làm ... dở cho ăn ... dở

Nếu muốn thôi thì cứ việc thôi

 

Em thì sẽ cố gắng để không như thế này :o

 

Người ấy thường hay túm tóc tôi

Khảo tiền trong lúc túi tôi vơi

Bảo rằng "ông đấm cho tim vỡ

Cho đến lòi tiền ông mới thôi" .

 

@ bác Ksgia : Lâu nay chưa có dịp "phá" bác, he he. Chúc bác vui khỏe và viết nhiều bài cho diễn đàn :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thông báo: chiều nay sẽ... ngày mai sẽ...

http://tintuc.timnhanh.com/xa_hoi/20081113/35A88F38/

 

 

Nhờ pác The Hiệp cảnh báo mà hôm nay Happy lái ..............ca nô đi làm thuận buồm xuôi gió, ko phải quăng xe.................đạp giữa đường :leluoi: ,

 

Cảnh trước nhà

 

 

IMG_2656.jpg

 

IMG_2660.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Vậy sao ko thấy ai cảm ơn mình vậy ta. :leluoi:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhờ pác The Hiệp cảnh báo mà hôm nay Happy lái ..............ca nô đi làm thuận buồm xuôi gió, ko phải quăng xe.................đạp giữa đường :leluoi: ,

Cảnh trước nhà

IMG_2656.jpg

hok bit trong Sài Gòn cóa nhìu cá như ở HÀ LỘI không các bác nhảy!em sẵn sàng cho các bác mượn lưới uýnh cá dễ lắm í cứ thả lưới xuống vớt lên rồi lại thạ xuống vớt lên rồi lại thạ xuống vớt lên! tha hồ mừ gỡ cá!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

hok bit trong Sài Gòn cóa nhìu cá như ở HÀ LỘI không các bác nhảy!em sẵn sàng cho các bác mượn lưới uýnh cá dễ lắm í cứ thả lưới xuống vớt lên rồi lại thạ xuống vớt lên rồi lại thạ xuống vớt lên! tha hồ mừ gỡ cá!

Hà lội còn có cá chứ Xì gòn nước bị ô nhiễm nặng lém ko còn em nào đâu. Mà nếu có cũng chả ai dám ăn, hì hì.

Mình làm theo bạn nói: Thả lưới xuống vớt lên rồi lại thả xuống vớt lên...! tha hồ mà gỡ rác! :leluoi:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bố mẹ Thonglao nghiêng về Việt Nam

Tình cờ gặp chúng tôi ở ngoài sân trước khi trận đấu diễn ra, bố mẹ của Thonglao, đội trưởng Thái Lan và là cầu thủ đang chơi cho HAGL, đã mừng quýnh lên. Họ nói, tình cảm với Việt Nam của họ thật đặc biệt, vì mảnh đất ấy đang nuôi cậu con trai của họ. “Tôi đang đi tìm xem các CĐV Việt Nam ở đâu. Họ đông tới vài ngàn người sao? Thế thì tốt quá. Mà họ sẽ ngồi ở đâu? Tôi rất muốn Việt Nam chơi tốt, và tôi cũng muốn con trai của tôi đá tốt”, ông Prasat và bà Janthom, lái xe từ Chonburi tới Bangkok để xem con trai Thonglao nói liền một mạch. Tiếc cho họ là tối qua, Thonglao đá dưới sức nhưng nếu thực họ cổ vũ cho Việt Nam thì họ có thể mừng.

Ông Calisto bị “dọa”

Khi trợ lý trọng tài phất cờ và giữ nguyên tư thế tới cả nửa phút, mỏi hết cánh tay, mà trọng tài chính vẫn không chịu ngó qua (hoặc ngó nhưng giả vờ không thấy) để thổi còi cho một tình huống việt vị của Thái Lan , ông Calisto đã nhảy ngược lên, phản ứng mạnh mẽ. Trọng tài bàn đã phi đến và dọa sẽ đuổi ông lên khán đài. Ông Calisto đã phản ứng mạnh mẽ không dưới 2 lần trong trận đấu, vì trọng tài bắt rất kém, nhiều tình huống xử lý có lợi cho chủ nhà. Nhưng có lẽ không phải là thiên vị, vì trong hiệp hai, vị trọng tài người Malaysia này cũng đã bỏ qua một quả phạt đền, khi Tấn Tài đẩy ngã tiền đạo Thái trong vòng cấm.

Các tuyển thủ Việt nâng cao ảnh Bác trong giây phút khó quên

Tất cả là 1

Chứng kiến cảnh các cầu thủ chạy đến chỗ các CĐV ăn mừng, chia vui, từ góc khán đài này qua góc khán đài khác, thấy thật cảm động. Tài Em tay nâng cao ảnh Bác, Phước Tứ mình trần khoác lá cờ đỏ sao vàng. Các cầu thủ khác cũng đi như bay. Còn CĐV thì vui mừng hết cỡ. Họ trong những ngày qua thực sự là một tập thể, dựa vào nhau và mang lại cho nhau sức mạnh và niềm vui. CĐV Việt Nam được giới truyền thông khu vực bầu chọn là số 1. Vì Việt Nam là đội bóng duy nhất có CĐV đi theo khi đá ở nước ngoài.

 

Người Thái cáu

Thua và nói như người Việt là “Thái Lan mất Giáng sinh”, nên các nhân viên ở trung tâm báo chí sân Rajamangala đêm qua đã thẳng tay “đuổi các phóng viên Việt Nam ra ngoài, vì “muộn rồi, chúng tôi chỉ chờ thêm 10 phút nữa thôi”. Thậm chí, chưa hết 10 phút họ đã ngắt mạng Internet để các phóng viên VN không thể tiếp tục tác nghiệp.

 

Theo Thể Thao Văn Hóa

Viết bình luận cho bài viết nàyhttp://docbao.vn/News.aspx?catid=25&id=112807

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×