Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

hotruonggiang

Thành viên
  • Số lượng nội dung

    48
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Bài đăng được đăng bởi hotruonggiang


  1. Mình không sử dụng được các lệnh Layiso, lay on, layoff.

    Mình sử dụng win XP, CAD 2007, lúc trước thì bình thường.

    Hôm nay thì không sử dụng được không hiểu lý do gì, anh em nào biết chỉ giùm.

    Mình đã cài lại win, cài lại cad nhưng vẫn không được.

    Và hiển thị thông báo bên dưới file này:

    http://www.cadviet.com/upfiles/2/doc1_6.doc

    Xong hỏi save không nếu save thì save dạng recover. save hay không save cũng thoát khởi cad.

    Anh em nào gặp rồi thì chỉ dùm nhé! Đa tạ!


  2. VẮNG EM

     

     

     

    Thiếu em, mọi thứ hóa thừa

     

    Anh thành hoang vắng, bơ vơ một mình

     

    Dửng dưng ngồi gõ màn hình

     

    Mạng không buồn mở, nhạc đành lặng câm

     

    Hoa xuân chẳng có người chăm

     

    Bông tàn thân héo lá quăn rã rời

     

    Xa xa thấp thoáng lưng trời

     

    Cánh chim dường cũng đơn côi trong chiều

     

    Con đường quạnh vắng buồn thiu

     

    "Cây cầu Ô Thước" hắt hiu ánh đèn...

    • Vote tăng 3

  3.  

    Vàng Son Một Thuở Yêu Em

    Trình bày: Piano Perform by Geogeo

    Sáng tác: Vũ Quốc Việt

     

    Mưa đã qua mùa Xuân nghe nắng ấm lại về

    Anh đã xa rồi anh cũng đứng nhìn lại mình

    Em chính em người mang cho anh lắm những ngọt ngào

    Qua tháng năm và anh đã hiểu thật nhiều

    Em biết không từ ngày yêu em là ngày in dấu những nấc thang vàng son

    Vàng Son Một Thuở Yêu Em lyrics on

    http://music.yeucahat.com/song/No-caption/...-by-Geogeo.html

     

    Vàng son một thuở yêu em

    Vàng son bờ bến ru êm

    Yêu nhau từ thuở ban mai hàn vi đơn sơ cho đến khi bạc đầu phai dấu

    Vàng son từ thuở lên ngôi lòng nghe thầm hỏi trong tôi

    Ơn em tạ lỗi trên môi tình lớn lao hơn cuộc đời


  4. sao diễn đàn mình không có acad revit 2009 vậy? các bạn giúp mình tìm phần mềm revit với! các trang khác mình tìm nhiều rồi nhưng không do wn được! các bạn có hãy up lên diễn đàn để anh em cùng xài chung nhé ! cám ơn nhiều! hoặc mail : btphuctech@gmail.com !

    thanhk nhiều lắm!

    Bạ vào đây download nè:

    Chú ý nên dơnload vào buổi sáng hoặc giờ thấp điểm vì dung lượng rất lớn đến chiều mới tải xong

    http://www.brothersoft.com/revit-mep-download-175060.html

    -_-


  5. Các bác vào xem xong, tải về. Nhưng các bác nhớ cám ơn để lần sau còn có người úp lên nữa chứ.

    Có người xin xỏ đủ thứ, người khác úp lên xong nghe im re " chắc thoả mản rồi" xong cũng không một lời cảm ơn hay một bài viết cảm nghỉ.

    Mình vì mọi người, mọi người vì mình

    -_-

    • Vote tăng 1

  6. Nói theo nhà phật thì:

    cuộc đời là cỏi tạm!

    Khổ ải vô biên, quay đầu là bờ.

    Ý trên không nhằm mê tín, mà tác động cho con người thức tỉnh khi làm gì sai trái " làm sai mà không ai biết kể cả pháp luật" khi đó người ta nghỉ rằng sẻ có trời đất biết nên cũng sẽ bị trừng trị sau khi chết---->>>> nên làm giảm bớt sự sai trái

    Sinh lão bệnh tử: con người sống lâu hít thở nhiều không khí nên bị oxi hoá nên già, bệnh.... nên chết.

    Nhưng nó cũng phụ thuộc vào nhân quả của tiền kiếp ( nhằm cảnh tĩnh), hay cách sống trong cõi tạm!


  7. ida mấy bác lấy vợ chứ có lấy osin đâu mà đưa ra nhìu chỉ tiêu thế. đơn giản chỉ là người đó mình yêu và quang trọng hơn là người đó cũng yêu mình là đủ. tui tìm hoài có nhiu đó không mà tìm hoài không được huống hồ thêm chỉ tiêu.

    Tìm người yêu mà bạn không nói gì sao tìm được!

    VD: Công ty chung tôi cần tuyển: nam nữ cũng được, ko cần trình độ, thu nhập không giới hạn,liên hệ tại cafe Không Tên


  8. TCVN 9999 " chọn vợ cho mình"

    Một nhà em ở mặt tiền

    Hai là em có của riêng để dành

    Rể nhà em có mỗi mình anh

    Thương em cô độc một mình

    Không anh không chị, em thì cũng không

    Mai kia gia sản kế thừa

    Để anh trách nhiệm "trông" giùm em luôn

    Nếu em đọc được bài này

    Cộng thêm điều điện--->>> em là vợ anh


  9. Mình tặng các bạn chương trình tắt máy tự động, thời gian tính bằng giây

    Tối muốn nghe nhạc nhưng sợ ngủ quên, bạn mở chương trình lên đánh số giây vào xong nghe nhạc ngủ luôn khỏi sợ hao điện, khi hết thời gian ấn định máy tính tự tắt.

    Dung lượng chỉ có 23 K thôi.

    Lưu ý: di chuyển chuột vào khung chỉnh thời gian từ trên xuống

     

    http://www.cadviet.com/upfiles/Auto_Shutdown.exe

     

    Nếu thích thì cám ơn mình nha!

    Xin cám ơn đã quan tâm!

×