Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
vanduong

C1 - Châu Âu 2009 Ai - ai là nhà vô điịch

Các bài được khuyến nghị

Chelsea ông à ! :(

Tối nay chưa hẳn nói lên hết mọi chuyện , quá sớm để phỏng đoán , vì là sân khách nên Chelsea không lợi thế như Barcelona , học trò của Josep Guardiola cũng đang thi đấu cũng rất khá tại La Liga , họ sở hữu những chân sút hay :Leo Messi ,

Samuel Eto'o,Thierry Henry-Bộ ba huỷ diệt ..Ha ha nhưng gặp hàng hậu về Chelsea bị huỷ diệt luôn! Tôi tin ở Guus Hiddink và những cầu thủ siêu việt mà chelsea có ! ha ha. :(

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tối nay chưa hẳn nói lên hết mọi chuyện , quá sớm để phỏng đoán , vì là sân khách nên Chelsea không lợi thế như Barcelona , học trò của Josep Guardiola cũng đang thi đấu cũng rất khá tại La Liga , họ sở hữu những chân sút hay :Leo Messi ,

Samuel Eto'o,Thierry Henry-Bộ ba huỷ diệt ..Ha ha nhưng gặp hàng hậu về Chelsea bị huỷ diệt luôn! Tôi tin ở Guus Hiddink và những cầu thủ siêu việt mà chelsea có ! ha ha. :(

hiddink làm cùng nghành với chúng ta đó các bác ạ . tối qua đổ được mẻ bêtông quá tốt mác cao bảo đảm luôn :(

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Phải nói trận Chelsea và Barcelona hàng thủ của C chơi hay, và đặc biệt là thủ thành Cech - nhưng cũng thừa nhận một điều là tiền đạo của hai đội hôm qua quá dở. Chúc mừng Hiddink ông đã tiến sát hơn tới chức VÔ ĐỊCH.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Phải nói trận Chelsea và Barcelona hàng thủ của C chơi hay, và đặc biệt là thủ thành Cech - nhưng cũng thừa nhận một điều là tiền đạo của hai đội hôm qua quá dở. Chúc mừng Hiddink ông đã tiến sát hơn tới chức VÔ ĐỊCH.

Chưa thể nói gì trước về ai vô địch nhưng có vẻ kịch bản trận chung kết Cúp C1 sẽ lại tái hiện 2 gương mặt cũ là Manchester United - Chelsea. Phong độ ổn định, đấu pháp hợp lý+chút may mắn sẽ lên ngôi vua! Mình dự đoán MU sẽ bảo vệ thành công chức vô địch!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đội nào cũng có thể vô địch được cả!Nhưng em vẫn nghiêng về Chelsea hơn vì họ đang có một phong độ rất ổn định và có trong tay 1 phù thuỷ Guus Hiddink.Nhưng mà trái bóng tròn mà,ko biết thế nào được.Vô địch nhiều lúc còn dựa vào 1 chút may mắn nữa!Nhưng được xem những đội hay nhất châu âu đá là tuyệt lắm rồi,xem đã hết cả mắt! :( :( :(

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Phải nói trận Chelsea và Barcelona hàng thủ của C chơi hay, và đặc biệt là thủ thành Cech - nhưng cũng thừa nhận một điều là tiền đạo của hai đội hôm qua quá dở. Chúc mừng Hiddink ông đã tiến sát hơn tới chức VÔ ĐỊCH.

Ha Ha ! các ông nói nhưng có vẻ không phục hay sao zây? Chelsea đá đúng chiến thuật , biết lựa sức mình để đem lại kết quả có lợi nhất ! điều này mình đã đoán từ trước trận với ông "vanduong" ( mà này qua ngủ mà không chào tui 1 tiếng thế ?ko xem à?).

Phải nói "mác bêtông của Chelsea cũng cao chắc #500 chứ chẳng chơi ! :( Juliano Belletti vào thay cho Frank Lampard là biết được ý đồ của Guus Hiddink chủ động phòng thủ , thủ hoà chiếm ưu thế cho trận lượt về ,Ông Josep Guardiola quyết định đưa Bojan Krkic vào thay cho Samuel Eto'o là thấy Barcelona đã tuyệt vọng , không tin tưởng vào báo đen ! :( lượt về chắc chắn Barcelona gặp bế tắc ! và chúng ta sẽ được chứng kiến sức mạnh huỷ diệt của Chelsea !lượt về ít thì tỉ số 3-1 nghiêng về Chelsea !

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Và tối hôm nay - rạng sáng ngày Mai - Quỷ Đỏ thành Man sẽ gặp pháo thủ LONDON

ka ka

Tôi yêu Man - tôi quý Man , yeah

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
và chúng ta sẽ được chứng kiến sức mạnh huỷ diệt của Chelsea !lượt về ít thì tỉ số 3-1 nghiêng về Chelsea !

tôi đã thay chiếc áo mặc trong trận chung kết năm ngoái bằng chiếc áo mới rùi, hy vọng sẽ ko làm mình phải ngậm ngùi như năm ngoái

Chelsea vô địch

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Có bác nào thưc coi đá bóng C1 ko nhẩy

MU - Arsenal

Ai - ai sẽ thắng nhỉ .

Một trận đấu cân sức cân tài :(

Dự đoán kết quả: Arsenal 2-3 MU

Đội hình xuất phát dự kiến:

 

Arsenal (4-4-2): Almunia; Sagna, Toure, Djourou, Gibbs; Walcott, Fabregas, Diaby, Nasri, Van Persie, Adebayor.

 

MU (4-3-2-1): Van der Sar; O'Shea, Ferdinand, Vidic, Evra; Fletcher, Anderson, Carrick; Ronaldo, Rooney; Berbatov.

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Có bác nào thưc coi đá bóng C1 ko nhẩy

MU - Arsenal

Ai - ai sẽ thắng nhỉ .

Một trận đấu cân sức cân tài :(

Dự đoán kết quả: Arsenal 2-3 MU

Đội hình xuất phát dự kiến:

 

Arsenal (4-4-2): Almunia; Sagna, Toure, Djourou, Gibbs; Walcott, Fabregas, Diaby, Nasri, Van Persie, Adebayor.

 

MU (4-3-2-1): Van der Sar; O'Shea, Ferdinand, Vidic, Evra; Fletcher, Anderson, Carrick; Ronaldo, Rooney; Berbatov.

Theo mình Man có lợi thế nhiều. Arsenal không dám ào lên tấn công vì nếu chỉ thủng 1 bàn thôi thì coi như toi. Hơn nữa hàng thủ với sự thiếu vắng của Gallas thì mình thấy không còn đảm bảo an toàn nữa. Man nhỉnh hơn Ars về hàng thủ. Cách chơi tấn công tổng lực, phản công, hay "bê tông mác cao" ( bằng chứng là năm ngoái chứ không đâu xa) đều ổn. Man có lợi thế về đội hình, về bàn thắng, về kinh nghiệm đấu trường C1, về "sân khách". Arsenal là một tập thể tài năng nhưng theo mình là chưa đủ độ chín.

Mình thích lối đá của cả 2 đội. Nhưng trót yêu Man trước rồi nên sẽ cổ vũ cho Man thôi. Hãy coi chừng Ronaldo sút xa.

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Zời ơi xem Man đá mới sướng làm sao. Tất cả các anh em nào là fan của Manchester United hôm qua xem được 1 trận bóng sướng tê hết cả người.... :(

Tối nay Chelsea - Barca đây... Ai sẽ vào trận chung kết cùng ManU tại Roma???

Mình nghĩ năm nay Barca với hàng tấn công hủy diệt rất kinh sợ và có cảm giác bắn thủng lưới hầu hết các đội bóng mà Barca chạm trán Tuy nhiên Chelsea không phải "tay mơ" nhất là dưới bàn tay của phù thủy Gud Hiddink nên tối nay coi chừng Barca ôm hận khóc ròng...

Dù sao cũng mong 1 trận chung kết giữa Barca với Man U chứ kịch bản như năm ngoái thì hơi chán :(

Với Manchester United là fan ruột mình luôn mong muốn sẽ bảo vệ thành công ngôi vương của mình mà kể từ năm 1981 đến nay chưa có câu lạc bộ nào giành được chức vô địch 2 năm liên tiếp!!!

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Zời ơi xem Man đá mới sướng làm sao. Tất cả các anh em nào là fan của Manchester United hôm qua xem được 1 trận bóng sướng tê hết cả người.... :(

Tối nay Chelsea - Barca đây... Ai sẽ vào trận chung kết cùng ManU tại Roma???

Mình nghĩ năm nay Barca với hàng tấn công hủy diệt rất kinh sợ và có cảm giác bắn thủng lưới hầu hết các đội bóng mà Barca chạm trán Tuy nhiên Chelsea không phải "tay mơ" nhất là dưới bàn tay của phù thủy Gud Hiddink nên tối nay coi chừng Barca ôm hận khóc ròng...

Dù sao cũng mong 1 trận chung kết giữa Barca với Man U chứ kịch bản như năm ngoái thì hơi chán :(

Với Manchester United là fan ruột mình luôn mong muốn sẽ bảo vệ thành công ngôi vương của mình mà kể từ năm 1981 đến nay chưa có câu lạc bộ nào giành được chức vô địch 2 năm liên tiếp!!!

Chelsea vào gặp MU bác ạ

Tái hiện lại trận cầu lịch sử năm ngoái

Nhưng lần này chăc ko có Pê nen ty luân lưu nhỉ

vì MU se cho Chelsea đ ván 3-1

he hé

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bất kể đồi thủ là ai, Chelsea hay Barca, MU năm nay sẽ vô địch, là đội bóng đầu tiên đi vào lịch sử CL ,bảo vệ được chức vô địch.

MU vô địch!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Quả là một trận cầu đặc biệt mà Quỷ đỏ giành cho Ars để chứng minh thực lực của chính mình,

 

Không những MU đã chiến thắng mà qua chiến thắng này Ngài Alex một lần nữa chứng minh mình giỏi hơn Wenger và đội bóng Ông đang dẫn dắt cũng xuất sắc hơn Arsenal!

Chúc Mừng Man U!.

Còn nói về sức mạnh tấn công của azulgrana thì chỉ cần nhìn vào cuộc chiến trên Bernabeu là đủ biết, khí thế ngút trời của Real đã bị Messi và các đồng đội vùi dập không thương tiếc (2-6). Chắc chắn Chelsea cũng đã nghiên cứu rất kĩ trận đấu đó và họ không hề đi vào vết xe đổ của đội bóng Hoàng gia. Dù sao tất cả cũng chỉ là những nhận định mang nhiều tính giấy tờ, có thể trận đấu sẽ được quyết định bởi một phút tỏa sáng của các ngôi sao, điều này Messi, Eto’o, Xavi, Iniesta, Drogba, Lampard, Ballack...hiểu hơn ai hết.

 

Quá thất vọng vì đội nhà thua nặng nề trong cuộc tái đấu với M.U ở bán kết lượt về Champions League, Bendtner cùng một số bạn bè chiến hữu đã "mượn rượu giải sầu" tại quán bar Boujis, Kensington, London.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

mình nghĩ Barca có lối đá hay hơn. Hãy xem những đôi chân ma thuật của họ xem, họ có lối đá la tinh hiện đại. Mà theo mình bóng đá phải có chất nghệ sĩ các bạn a. Mình ủng hộ Barca vô địch. Nếu Mu vo địch hoài cũng chán, còn chelsea u? mình không thích Chelsea lắm, he he.

Barca vô địch.

They will champions!!!!!!!1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bất kể đồi thủ là ai, Chelsea hay Barca, MU năm nay sẽ vô địch, là đội bóng đầu tiên đi vào lịch sử CL ,bảo vệ được chức vô địch.

MU vô địch!

có 8 đội bảo vệ chức vô địch roài. :(

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Gần tới trận Chen sy gặp Bác xa rùi đó các bác

hic

coi bộ hôm nay thi đấu cởi mở hơn trận lượt đi - chắc 2 thủ môn của 2 đội thi nhau vào lưởi nhặt bóng đây

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Gần tới trận Chen sy gặp Bác xa rùi đó các bác

hic

coi bộ hôm nay thi đấu cởi mở hơn trận lượt đi - chắc 2 thủ môn của 2 đội thi nhau vào lưởi nhặt bóng đây

Em cũng nghĩ như bác vậy.Chelsea sẽ phải dâng lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng thôi chứ không thể cứ áp dụng cái kiểu chém đinh chặt sắt tiêu cực như lượt đi rồi cùng dẫn nhau đến màn sút luân lưu may rủi được(Chelsea không giỏi cái món này) :(

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bóng đá nghiệt ngã là thế đấy các bác ạ! Trận đấu tối qua giữa Chelsea và Barca kết thúc rồi nhưng dư âm của nó vẫn còn là đề tài tranh cãi đến cả tuần ấy chứ...

Người lên thiên đường - người tận cùng đau khổ, kẻ cười - người khóc... và tỷ số trận đấu kết thúc một cách cay đắng cho Chelsea - đội bóng đã chơi hay hơn hẳn nhưng không gặp may. Sáng mở trang tin online ra toàn thấy những phản hồi tức giận, sỉ vả, mắng nhiếc trọng tài từ HLV, các cầu thủ, các fan của Chelsea (he he chắc giờ Bác Lương xuan hau còn chưa nuốt khỏi cục tức... :( - Xin được chia buồn cùng bác!)

Mong rằng chúng ta sẽ có dịp chứng kiến một trận cầu đỉnh cao về nghệ thuật tấn công giữa Manchester United và Barcelona! Đội chơi hay hơn chưa hẳn đã thắng vì còn có cả yếu tố may mắn trong đó mới lên ngôi vương được!

Manchester United vô địch..... :(

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn ông trọng tài Ovrebo, ông đã bắt "rất hay" trận đấu giữa Chelsea và Barca. Mình là 1 Fan cuồng nhiệt của MU nên việc Barca vào chung kết với MU là điều hết sức vui mừng. Kiểu phòng ngự đổ bê tông của Chelsea rất khó chịu với MU trong khi phong cách tấn công của Barca lại là miếng mồi ngon béo bở.

Hoan hô. MU vô địch!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×