Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
huyentran

Chị em mình ơi, 8-3 đến nơi rùi, khởi nghĩa đê!,

Các bài được khuyến nghị

Hỡi các chị em phụ nữ!

Sắp đến ngày chúng ta được khẳng định cái tầm quan trọng của mình 1 cách hoành tráng ròai. Cả thế giới nghiêng mình trước chúng ta cơ mà. Vậy chúng ta phải làm gì? Làm gì? Làm gì??? Đi nhậu đê!!!! Ai có địa điểm đẹp, ít đàn ông mò đến (cho đỡ ồn ào) thì alo nhá. Nhất định chúng ta sẽ thắng lợi. :undecided:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hỡi các chị em phụ nữ!

Sắp đến ngày chúng ta được khẳng định cái tầm quan trọng của mình 1 cách hoành tráng ròai. Cả thế giới nghiêng mình trước chúng ta cơ mà. Vậy chúng ta phải làm gì? Làm gì? Làm gì??? Đi nhậu đê!!!! Ai có địa điểm đẹp, ít đàn ông mò đến (cho đỡ ồn ào) thì alo nhá. Nhất định chúng ta sẽ thắng lợi. :undecided:

[/quote]

 

Chúc toàn thể anh em có một sức khoẻ phi thường để phục vụ chị em trong ngày 8-3!

 

Hôm nay mồng tám tháng ba

Hoa thì giá đắt, quà thì giá cao

Tiền lương tiêu hết hồi nào

Buồn sao tiền thưởng chẳng trao dịp này.

Dịp này có kể cũng hay,

Cũng là dịp để giải bày khó khăn...

Người ta quà cáp kềng càng,

Riêng tôi dâng tặng cho nàng thơ thôi

Tặng quà chỉ sợ bụng sôi

Tặng hoa vài bữa héo rồi vứt đi

Dù thơ làm chẳng ra gì

Cũng đành dán kín phong bì tặng em

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hỡi các chị em phụ nữ!

Sắp đến ngày chúng ta được khẳng định cái tầm quan trọng của mình 1 cách hoành tráng ròai. Cả thế giới nghiêng mình trước chúng ta cơ mà. Vậy chúng ta phải làm gì? Làm gì? Làm gì??? Đi nhậu đê!!!! Ai có địa điểm đẹp, ít đàn ông mò đến (cho đỡ ồn ào) thì alo nhá. Nhất định chúng ta sẽ thắng lợi. :cheers:

 

Amen!! :undecided:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hỡi các chị em phụ nữ!

Sắp đến ngày chúng ta được khẳng định cái tầm quan trọng của mình 1 cách hoành tráng ròai. Cả thế giới nghiêng mình trước chúng ta cơ mà. Vậy chúng ta phải làm gì? Làm gì? Làm gì??? Đi nhậu đê!!!! Ai có địa điểm đẹp, ít đàn ông mò đến (cho đỡ ồn ào) thì alo nhá. Nhất định chúng ta sẽ thắng lợi. :undecided:

Lâu lâu ko thấy huyentran lên diễn đàn, vậy mà vừa lên đã nhậu nhẹt rồi, ghê quá!!!!!!!!!!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hỡi các chị em phụ nữ!

Sắp đến ngày chúng ta được khẳng định cái tầm quan trọng của mình 1 cách hoành tráng ròai. Cả thế giới nghiêng mình trước chúng ta cơ mà. Vậy chúng ta phải làm gì? Làm gì? Làm gì??? Đi nhậu đê!!!! Ai có địa điểm đẹp, ít đàn ông mò đến (cho đỡ ồn ào) thì alo nhá. Nhất định chúng ta sẽ thắng lợi. :undecided:

 

Mời mọi người tham gia hội chợ ẩm thực tại Đại học Kiến Trúc Hà Nội vào tối ngày 06/03

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hay quá chị em ta văn thở hay quá cơ!Thếa này thì chồng chị em được mát mặt rồi!

Nhầm rùi bác xuanthu189 ới,

Thơ lày nà của đám chồng đấy ạ, khó khăn lắm mới rặn ra được thơ chứ mát mẻ gì đâu, khổ thế rồi mà đám chị em còn đòi khởi nghĩa nữa kìa. Hu hu

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhầm rùi bác xuanthu189 ới,

Thơ lày nà của đám chồng đấy ạ, khó khăn lắm mới rặn ra được thơ chứ mát mẻ gì đâu, khổ thế rồi mà đám chị em còn đòi khởi nghĩa nữa kìa. Hu hu

Đúng rồi bác! Bài thơ ấy anh xã tặng cho em năm 2006 thế mà đã 3 năm rồi em không có dám quên đâu bác à!

Khổ nhắm bác à, hôm nào bác viết cho em một cái lisp gieo vần thơ. Bác tặng em để em tặng anh xã nhà em. Chứ cứ nàm thơ như là anh xã em khổ thấy ông ...hàng xóm ko à? Có đêm giục đi ngủ cáu luôn, bảo em thèm ngủ thì cứ đi mà ngủ ai cấm, anh còn làm thơ!

Sáng ra em hỏi thế thơ đâu?

Nhà em bảo làm thơ chứ có phải là đẻ như em đâu! Tức không chịu được!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

:cheers:) em biết nè, ngay dưới nhà em nè Huyền trân ới, chuẩn bị tinh thần hôm nào em gọi thì đi nhá hí hí :undecided:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ngày 8/3 Một chàng sinh viên chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Đang

 

đi, bỗng nhiên chàng phanh xe lại cái "ké...é....ét" ngay trước một quán

 

chè rồi quay ra sau hỏi:

 

- Ăn không???

 

Nàng:

 

- Ăn!!!

 

Chàng:

 

- Có thế chứ! Bộ phanh này mới thay hồi sáng đó! Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hồi trước chỉ mơ ước được làm chỗ nào đó nhiều con gái 1 tý. Đến bây giờ thì nghĩ đến 8/3 đã thấy trán nóng, đổ mồ hôi hột, sắp ốm đến nơi... :cheers: Đã thế mấy ngày hôm nay chị em lại còn nhắc đi nhắc lại "hôm nay là mồng mấy rồi nhỉ?" :cheers:.

Phòng mình phải dán thông báo "ốm 2 ngày! Không đi làm!" trước cửa phòng :undecided:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hồi trước chỉ mơ ước được làm chỗ nào đó nhiều con gái 1 tý. Đến bây giờ thì nghĩ đến 8/3 đã thấy trán nóng, đổ mồ hôi hột, sắp ốm đến nơi... :cheers: Đã thế mấy ngày hôm nay chị em lại còn nhắc đi nhắc lại "hôm nay là mồng mấy rồi nhỉ?" :cheers:.

Phòng mình phải dán thông báo "ốm 2 ngày! Không đi làm!" trước cửa phòng :undecided:

Các bác nói thế em lại rùng mình vì chiều mai phải đi hát karaoke với mấy chị em trong phòng. HIC

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hãy cố lên hỡi những con người...................... thuộc "phái mạnh" :undecided:

còn nhớ năm ngoái mình phải ôm cả 1 đống hoa đi chạy sô. Vừa ngồi uống được ngụm nước đã phải xin phép đứng dậy. Thấy các chị em cười mình cũng vui không kém :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

“Mánh khóe” ngày 8-3

Ngày 8-3, người đàn ông nào cũng cố gắng lựa chọn một món quà hay bó hoa ưng ‎ý để làm đẹp để tặng cho người thân, bạn bè đồng nghiệp của mình. Và có biết bao món quà đã trở thành công cụ chinh phục, giăng câu:

Cưa đổ bằng quà

Gần đến ngày 8-3, các shop hàng độc, cửa hàng đồ lưu niệm, mỹ phẩm dường như đông vui nhộn nhịp hơn, bởi có rất nhiều anh chàng đứng xếp hàng để chọn mua quà. Lỉnh kỉnh với những món đồ nhỏ, suy nghĩ trước những món quà giá trị… chàng nào cũng cố gắng gửi gắm sĩ diện của mình trong những món quà đắt đỏ.

Nhiều chàng cố gắng gửi gắm sĩ diện của mình trong những món quà đắt đỏ.

Mạnh Tùng - sinh viên năm 3 khoa kiểm toán Đại học Kinh tế quốc dân - đã thực thà kể lại kinh nghiệm “chiến đấu” 8-3 năm ngoái của mình: "Mọi năm chỉ tặng bó hoa hồng và dẫn nàng đi chơi loanh quanh đâu đó, ròng rã hai năm liền mà nàng vẫn chưa đồng ‎ý, vậy mà năm ngoái mình mạnh dạn đặt riêng một bó hoa có giá gần… một triệu cực cầu kỳ và rực rỡ, rồi xuất hiện trước cửa lớp của nàng khiến bạn bè xuýt xoa trầm trồ và nàng thì… đổ cái rầm".

Có rất nhiều chàng trai biết tận dụng lợi thế quà cáp để làm đẹp lòng các cô gái và cũng nhờ quà cáp để giăng ra những cái bẫy tình yêu khó thoát. Năm nào Tuấn - nhân viên trẻ của ngân hàng VPB - cũng bận rộn mỗi dịp ngày lễ, cậu xoay như chong chóng trước danh mục quà cáp và tốn kém không ít cho những đôi dép, bộ quần áo thời trang, nước hoa… tặng cho vài nàng. Tuấn vốn nổi tiếng bởi sát gái, đi đâu gặp cô nào xinh xắn có duyên Tuấn cũng sà vào và quyết tâm chinh phục cho bằng được. Tuấn quan niệm: "Có quà là có tất cả, càng nhiều cô chọn vợ càng dễ", và năm ngoái Tuấn điêu đứng vì nhầm quà, nhầm lịch khiến cả ba cô gái mà cậu để ‎ý đều trách móc và lu loa lên rằng cậu Sở Khanh cho dù mỗi cô đều nhận được một lọ nước hoa đắt tiền.

Những món quà dù lớn hay nhỏ luôn khiến những cô gái phải rung động, cảm kích trước tấm lòng của người tặng. Đôi khi chỉ là bông hoa nhỏ hay chiếc khăn ấm áp nhưng chứa đựng sự chân thành cũng có thể dễ dàng chinh phục được tình cảm của những cô gái. Hãy cân nhắc khi mua tặng những món quà xa xỉ đắt tiền, bởi nó có thể trở thành điều lố bịch nếu không phù hợp hoàn cảnh.

Khoe mẽ và nịnh hót

Xu hướng kim cương hóa, vàng hóa ngày 8-3 đang trở nên phổ biến với những bạn trẻ. Như Tuyên, chỉ vì chút sĩ diện trước mặt bạn gái mà cắn răng mua tặng nàng chiếc nhẫn vàng cả chục triệu, đó là tất cả số tiền mua máy tính, tiền trọ, tiền ăn 2 tháng. 8-3 năm ngoái Tuyên và nàng mới yêu nhau, để tỏ bản lĩnh đàn ông và chất ga lăng của mình Tuyên không ngại ngần lồng vào tay nàng chiếc nhẫn đắt tiền, và đi đâu gặp ai chàng cũng hớn hở giơ cao đôi tay của nàng lên… để khoe.

Tặng quà 8/3 là một nét văn hóa đẹp, đừng để nó vấy bẩn bởi những toan tính, khoe mẽ.

Cô bạn gái của Tuyên năm nay kiên quyết không nhận món quà nào của Tuyên bởi: “Quá mệt khi phải làm vật đem khoe mẽ của anh chàng, đeo chiếc nhẫn kia cũng cảm thấy nặng hơn bình thường, vì đi đâu cũng bị người khác soi mói bàn tán là lợi dụng, phô trương”.

8-3 năm trước, cả văn phòng của một công ty về dầu khí xôn xao bàn tán chuyện anh chàng Giang - 26tuổi phó phòng kinh doanh - đã mua tặng vợ sếp một chiếc nhẫn kim cương trị giá 15.000USD của công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Châu. Giang lấy lòng sếp bằng món quà đắt tiền và nghiễm nhiên vênh vang đi lại khi nhận được ánh mắt hài lòng của cấp trên.

Có cả những hợp đồng biên chế, hợp đồng mua bán, hợp đồng nhận việc… được đưa ra kèm trong món quà đắt tiền ngày 8-3. Không ít bạn trẻ bám lấy cơ hội này để nịnh nọt, chạy việc cho dù có tốn cả đống tiền. Giang cũng h‎ý hửng chưa lâu về món quà đắt giá của mình thì có một ứng viên khác đã khéo dẫn sếp bà đi mua sắm rất nhiều món quà xa xỉ khác. Và hai người lao vào cuộc chiến nịnh bợ, lấy lòng để được ngồi vào ghế giám đốc điều hành kinh doanh.

8-3 là ngày của phụ nữ thế giới, và các chàng trai nên tỏ ra ga lăng bằng những hành động thực tiễn như giúp đỡ nàng những việc khó khăn, nặng nhọc, mua những bó hoa tươi thắm và món quà nhỏ làm kỷ niệm. Hãy đừng lợi dụng ‎ nghĩa đẹp đẽ của ngày 8-3 để làm lợi cho riêng mình hay khoe mẽ một cách phô trương khiến người khác khó xử và mất lòng.

 

 

N.T

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
“Mánh khóe” ngày 8-3

Ngày 8-3, người đàn ông nào cũng cố gắng lựa chọn một món quà hay bó hoa ưng ‎ý để làm đẹp để tặng cho người thân, bạn bè đồng nghiệp của mình. Và có biết bao món quà đã trở thành công cụ chinh phục, giăng câu:

Cưa đổ bằng quà

Gần đến ngày 8-3, các shop hàng độc, cửa hàng đồ lưu niệm, mỹ phẩm dường như đông vui nhộn nhịp hơn, bởi có rất nhiều anh chàng đứng xếp hàng để chọn mua quà. Lỉnh kỉnh với những món đồ nhỏ, suy nghĩ trước những món quà giá trị… chàng nào cũng cố gắng gửi gắm sĩ diện của mình trong những món quà đắt đỏ.

Nhiều chàng cố gắng gửi gắm sĩ diện của mình trong những món quà đắt đỏ.

Mạnh Tùng - sinh viên năm 3 khoa kiểm toán Đại học Kinh tế quốc dân - đã thực thà kể lại kinh nghiệm “chiến đấu” 8-3 năm ngoái của mình: "Mọi năm chỉ tặng bó hoa hồng và dẫn nàng đi chơi loanh quanh đâu đó, ròng rã hai năm liền mà nàng vẫn chưa đồng ‎ý, vậy mà năm ngoái mình mạnh dạn đặt riêng một bó hoa có giá gần… một triệu cực cầu kỳ và rực rỡ, rồi xuất hiện trước cửa lớp của nàng khiến bạn bè xuýt xoa trầm trồ và nàng thì… đổ cái rầm".

Có rất nhiều chàng trai biết tận dụng lợi thế quà cáp để làm đẹp lòng các cô gái và cũng nhờ quà cáp để giăng ra những cái bẫy tình yêu khó thoát. Năm nào Tuấn - nhân viên trẻ của ngân hàng VPB - cũng bận rộn mỗi dịp ngày lễ, cậu xoay như chong chóng trước danh mục quà cáp và tốn kém không ít cho những đôi dép, bộ quần áo thời trang, nước hoa… tặng cho vài nàng. Tuấn vốn nổi tiếng bởi sát gái, đi đâu gặp cô nào xinh xắn có duyên Tuấn cũng sà vào và quyết tâm chinh phục cho bằng được. Tuấn quan niệm: "Có quà là có tất cả, càng nhiều cô chọn vợ càng dễ", và năm ngoái Tuấn điêu đứng vì nhầm quà, nhầm lịch khiến cả ba cô gái mà cậu để ‎ý đều trách móc và lu loa lên rằng cậu Sở Khanh cho dù mỗi cô đều nhận được một lọ nước hoa đắt tiền.

Những món quà dù lớn hay nhỏ luôn khiến những cô gái phải rung động, cảm kích trước tấm lòng của người tặng. Đôi khi chỉ là bông hoa nhỏ hay chiếc khăn ấm áp nhưng chứa đựng sự chân thành cũng có thể dễ dàng chinh phục được tình cảm của những cô gái. Hãy cân nhắc khi mua tặng những món quà xa xỉ đắt tiền, bởi nó có thể trở thành điều lố bịch nếu không phù hợp hoàn cảnh.

Khoe mẽ và nịnh hót

Xu hướng kim cương hóa, vàng hóa ngày 8-3 đang trở nên phổ biến với những bạn trẻ. Như Tuyên, chỉ vì chút sĩ diện trước mặt bạn gái mà cắn răng mua tặng nàng chiếc nhẫn vàng cả chục triệu, đó là tất cả số tiền mua máy tính, tiền trọ, tiền ăn 2 tháng. 8-3 năm ngoái Tuyên và nàng mới yêu nhau, để tỏ bản lĩnh đàn ông và chất ga lăng của mình Tuyên không ngại ngần lồng vào tay nàng chiếc nhẫn đắt tiền, và đi đâu gặp ai chàng cũng hớn hở giơ cao đôi tay của nàng lên… để khoe.

Tặng quà 8/3 là một nét văn hóa đẹp, đừng để nó vấy bẩn bởi những toan tính, khoe mẽ.

Cô bạn gái của Tuyên năm nay kiên quyết không nhận món quà nào của Tuyên bởi: “Quá mệt khi phải làm vật đem khoe mẽ của anh chàng, đeo chiếc nhẫn kia cũng cảm thấy nặng hơn bình thường, vì đi đâu cũng bị người khác soi mói bàn tán là lợi dụng, phô trương”.

8-3 năm trước, cả văn phòng của một công ty về dầu khí xôn xao bàn tán chuyện anh chàng Giang - 26tuổi phó phòng kinh doanh - đã mua tặng vợ sếp một chiếc nhẫn kim cương trị giá 15.000USD của công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Châu. Giang lấy lòng sếp bằng món quà đắt tiền và nghiễm nhiên vênh vang đi lại khi nhận được ánh mắt hài lòng của cấp trên.

Có cả những hợp đồng biên chế, hợp đồng mua bán, hợp đồng nhận việc… được đưa ra kèm trong món quà đắt tiền ngày 8-3. Không ít bạn trẻ bám lấy cơ hội này để nịnh nọt, chạy việc cho dù có tốn cả đống tiền. Giang cũng h‎ý hửng chưa lâu về món quà đắt giá của mình thì có một ứng viên khác đã khéo dẫn sếp bà đi mua sắm rất nhiều món quà xa xỉ khác. Và hai người lao vào cuộc chiến nịnh bợ, lấy lòng để được ngồi vào ghế giám đốc điều hành kinh doanh.

8-3 là ngày của phụ nữ thế giới, và các chàng trai nên tỏ ra ga lăng bằng những hành động thực tiễn như giúp đỡ nàng những việc khó khăn, nặng nhọc, mua những bó hoa tươi thắm và món quà nhỏ làm kỷ niệm. Hãy đừng lợi dụng ‎ nghĩa đẹp đẽ của ngày 8-3 để làm lợi cho riêng mình hay khoe mẽ một cách phô trương khiến người khác khó xử và mất lòng.

N.T

Hôm nay ngày tám tháng ba

Chị em phụ nữ đi ra đi vào

Ngó mãi chẳng thấy anh nào

Chị em phụ nữ đi vào đi ra.

 

Hôm nay mồng 8 tháng 3

Chị em phụ nữ đi ra đi vào

Trên tay cầm củ su hào

Miệng thì lẩm bẩm nên xào hay kho.

 

Hôm nay ngày tám tháng ba.

Chị em phụ nữ đi ra đi vào.

Mấy anh thấy gật đầu chào.

Chị em phụ nữ đi vào đi ra.

Sáng nay ngày chín tháng ba.

Chị em quen thói đi ra đi vào.

Mấy anh không gật đầu chào.

Chị em phụ nữ đi vào không dám ra.

 

Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ xin gửi những lời chúc nồng nhiệt nhất đến toàn thể các bạn nữ .Chúc các bạnngày một xinh đẹp để ngày càng có thêmnhiều chàng trai đeo bám nhằng nhằngnhư lửa bám xăng, như răng bám lợi, như trời bám mây,như cây bám đất,như bít tất bám ...bàn chân !

Năm nay ngày 8/3 năm Hợi chúc các bạn nữ :

"Hay ăn chóng béo ,

Tiền nhiều như kẹo ,

Tình chặt như keo ,

Dẻo dai như mèo ,

Mịn màng trắng trẻo ,

Sức khỏe như Heo "

ôi xin chúc các bạn nữ:

'Một lời chúc an lành cho thứ 2!.....

May mắn sẽ đến cho thứ 3!.....

Đêm 8/3 vui vẻ thứ 4 !

Vạn sự tốt lành vào thứ 5 !

Valentine đáng nhớ vào thứ 6 !

Tết Nguyên Đán nhìu lì xì thứ 7 !

Chủ Nhật đi chơi xả láng!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hôm nay mới đúng là ngày 8 tháng 3 năm 2009 các bác ạ

Chúc các chị em phụ nữ luôn khỏe, xinh tươi và tràn ngập hạnh phúc.

Ớ quên chúc cả các anh em nữa chứ. Chúc các anh em luôn khỏe để có thật nhiều sức mà lo cho chị em phụ nữ :undecided:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hôm nay mới đúng là ngày 8 tháng 3 năm 2009 các bác ạ

Chúc các chị em phụ nữ luôn khỏe, xinh tươi và tràn ngập hạnh phúc.

Ớ quên chúc cả các anh em nữa chứ. Chúc các anh em luôn khỏe để có thật nhiều sức mà lo cho chị em phụ nữ :undecided:

Hôm nay mùng pá tháng tam,

Chị em phấn khởi đi làm tăng ca

Để cho các chú nhà ta

Dài lưng mỏi cổ ôm hoa đứng chờ.

Bao giớ cho đến bao giờ,

Tiền lương chật túi khỏi chờ tăng ca

Để cho ngày tám tháng ba

Chị em ta được ôm hoa nhận quà.

 

Ối cha mẹ ơi, hôm nay vẫn phải lọ mọ đi cày. Muốn bay bổng một tí cũng chả có cơ hội mà bay. Đến xưởng thấy chị em hí ha hí hửng làm hùng hục mà sương quá.

Vậy nên tức cảnh làm bài thơ này kính gửi các quý chị, quý em, quý cô, quý mợ, quý thím, quý bà, những ai chả may được cấp trên tín nhiệm cho đi làm vào cái ngày cực ký quý hiếm này. Lỡ có dại mồm mong các quý ...... chớ giận

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hôm nay mùng pá tháng tam,

Chị em phấn khởi đi làm tăng ca

Để cho các chú nhà ta

Dài lưng mỏi cổ ôm hoa đứng chờ.

Bao giớ cho đến bao giờ,

Tiền lương chật túi khỏi chờ tăng ca

Để cho ngày tám tháng ba

Chị em ta được ôm hoa nhận quà.

 

Em xin thay mặt cho phái... yếu của diễn đàn cảm ơn sự hảo tâm của các bác thuộc phái mạnh. Em xin chúc các bác phái mạnh luôn ủng hộ cho phái yếu các em . Một lần nữa em cảm ơn nhiều và hậu tạ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hôm nay, mồng 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ

Muôn lời chúc tốt lành, hạnh phúc xin gửi đến chị em phụ nữ

Chúc chị em phụ nữ luôn mạnh khoẻ, tươi trẻ và yêu đời.

Quốc Tế Phụ nữ mồng 8/3 bất diệt :cheers:

:cheers: :cheers: :cheers: :leluoi: :cheers: :cheers:

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×