Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
Theghost

Thơ tình đê!!!(Châm ngôn cũng hay)

Các bài được khuyến nghị

Colonbay ngủ muộn nhỉ!

Kinh, thơ của Colonbay triết lý khiếp :)

Bác Interwar online muộn phết ,sao k0 chơi 1 bài cho nó đỡ rét :)

Mẹ, hôm nay rét khiếp, kinh khủng luôn em ngồi trong phòng kín mà "sun hết cả xoăn" vào đây này:

Làm bài nữa về mùa đông cho nó bõ tức:

 

Nhớ

Chẳng thể nào không nhớ em được đâu

Cho dù mình ở gần nhau đến mấy

Ở xa em lúc nào anh cũng thấy

Trong lòng mình những khoảng trống mênh mang …

 

Eindhoven đông đã lại sắp sang

Một mình anh lẻ loi trên phố vắng

Một mình anh trên con đường xa thẳm

Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay ..

 

Đến đi đông ơi dẫu có lạnh lắm thay

Sẽ càng lạnh vì không em bên cạnh

Anh vẫn luôn cần một vòng tay xiết mạnh

Một nụ hôn nồng nàn tan băng giá trong tim …

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

có đi có lại mới toại lòng nhau! Đông tiếp nào:

Mùa đông

 

Tưởng có thể dối mình thêm chút nữa

Ở ngoài kia

Gió bấc hanh màu

Em quàng khăn gói mùa trong túi áo

Mùa đông này mình quên nhau...

Tưởng có thể chịu rét được thật lâu

Nhưng em vẫn nắm tay mình quá chặt

Cà phê đen như màu mắt

Ai đem nỗi buồn thả dưới đáy ly?

Giá mà

Dối mình được - thật nhiều khi

Chắc mùa đông không chỉ là lạnh giá

Em quàng khăn gói mùa về đem trả

Một chút buồn theo gió xuống mép sông

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
có đi có lại mới toại lòng nhau! Đông tiếp nào:

Mùa đông

 

Tưởng có thể dối mình thêm chút nữa

Ở ngoài kia

Gió bấc hanh màu

Em quàng khăn gói mùa trong túi áo

Mùa đông này mình quên nhau...

Tưởng có thể chịu rét được thật lâu

Nhưng em vẫn nắm tay mình quá chặt

Cà phê đen như màu mắt

Ai đem nỗi buồn thả dưới đáy ly?

Giá mà

Dối mình được - thật nhiều khi

Chắc mùa đông không chỉ là lạnh giá

Em quàng khăn gói mùa về đem trả

Một chút buồn theo gió xuống mép sông

-----------

Này thì thơ:

Tâm sự

Có khi tôi muốn gào thật to

Trong màn đêm lạnh giá

Nhưng tâm hồn tôi tự dằn mình

Đợi đến một ngày mai

Khi đó tôi sẽ chút hết

Tâm sự với sương đêm

Ôi lúc đó mới sung sướng làm sao

Một ngày mai ơi hãy đợi ta nhé

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
-----------

Này thì thơ:

Tâm sự

Có khi tôi muốn gào thật to

Trong màn đêm lạnh giá

Nhưng tâm hồn tôi tự dằn mình

Đợi đến một ngày mai

Khi đó tôi sẽ chút hết

Tâm sự với sương đêm

Ôi lúc đó mới sung sướng làm sao

Một ngày mai ơi hãy đợi ta nhé

 

 

Em đọc thơ của bác mãi! E cứ thấy nó đá gà đá vịt, sỏi đá lẫn lộn thế nào ấy! Bác chỉ vần cho em với!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em đọc thơ của bác mãi! E cứ thấy nó đá gà đá vịt, sỏi đá lẫn lộn thế nào ấy! Bác chỉ vần cho em với!

Thơ củ chuối mà bạn :)

Bạn đọc thử bài này xem sao

--Chỉ một mà thôi----

Một cuộc sống

Một đời người

Một số phận

Một tâm hồn

Một tấm lòng

Một ước mơ tuyệt diệu

Một niềm khát khao cháy bỏng

Một nỗi buồn

Một hạnh phúc thần tiên

Một tình yêu

Trong cuộc sống

Mỗi người chỉ có một mà thôi

Nỗi buồn đến rồi lại đi

Tình yêu đến chỉ còn lại một

Cũng như là hạnh phúc

Khi anh có em

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thơ củ chuối mà bạn :)

Bạn đọc thử bài này xem sao

--Chỉ một mà thôi----

Một cuộc sống

Một đời người

Một số phận

Một tâm hồn

Một tấm lòng

Một ước mơ tuyệt diệu

Một niềm khát khao cháy bỏng

Một nỗi buồn

Một hạnh phúc thần tiên

Một tình yêu

Trong cuộc sống

Mỗi người chỉ có một mà thôi

Nỗi buồn đến rồi lại đi

Tình yêu đến chỉ còn lại một

Cũng như là hạnh phúc

Khi anh có em

 

 

Ọe! :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình để ý "em" colonbay này có vẻ thích côn trùng(sâu, nhộng. . . ) thì phải :)

Nhìn kinh bỏ m..............,khiếp vãi :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhìn kinh bỏ m..............,khiếp vãi :)

 

 

này bác oai! bác Ji đang kêu gọi phong cách văn hoá cho con trai cadviet đấy! Ảnh đẹp như thế bác lại bảo kinh! kinh làkinh thế nào? :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
này bác oai! bác Ji đang kêu gọi phong cách văn hoá cho con trai cadviet đấy! Ảnh đẹp như thế bác lại bảo kinh! kinh làkinh thế nào? :)

Kinh là kinh kinh, là kinh,là kỉnh ,là kinh............ :)

Mà sao "cô em" gỡ nó xuống roài à, cũng biết nghe lời các anh đây. hehe :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Kinh là kinh kinh, là kinh,là kỉnh ,là kinh............ :)

Mà sao "cô em" gỡ nó xuống roài à, cũng biết nghe lời các anh đây. hehe :)

 

 

Chú bảo chị gỡ cái gì cơ? Chị vẫn để nguyên thế mà??? chị già roài các chú lịch sự đê!!! :) :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chú bảo chị gỡ cái gì cơ? Chị vẫn để nguyên thế mà??? chị già roài các chú lịch sự đê!!! :) :)

"Chị" làm em sợ quá, thôi "chị" bớt giận em tặng "chị" bài thơ cho nó hạ hoả:

-----------------------

Chị cũng từng yêu anh ấy như em

Chỉ có khác chị là người đến trước

Khóc làm chi em cho má hồng thấm ướt

Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu

 

Có một thời chị cũng thích giận nhau

Để đo hết thương yêu theo chiều dài giận dỗi

Để một lần chị vô tình mắc lỗi :) :)

Một lần thôi, thế rồi mãi mãi xa

 

Biết nói gì về tất cả đã qua

Chị là quá khứ hôm qua - Em là hôm nay hiện tại

Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại

Nhưng chị vẫn xót lòng khi đối diện tình em

 

Em đã có cái bấy lâu chị khát thèm

Tuổi trẻ hồn nhiên, gót chân mềm mới lạ

Rồi có một chiều đông cây thay lá

Voan áo cô dâu bay ngợp trước hiên nhà

 

Rồi vô tình chị giả bộ bước qua

Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể

Em đứng quay ngang rồi cau mày như thể

Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem ...

Phố cũ, cơn mưa cũ, ướt mèm...........

----------------

Mà "chị" có thể cho em biết chị là con gì k0(quên, "chị" tuổi con gì để em tìm thơ tặng con ấy cho "chị"

Cũng mạn phép hỏi "chị" là,trong lúc cao hứng em mới ngồi dịch thử cái nickname của "chị" ,nhưng mà toàn là nghĩa"tối" quá, em mà post lên đây khéo mai phải dùng nick mới thì chết,hehe

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tặng "trị" hay "con" COLONBAY bài thơ này vậy:

 

Xin một ngày

Thế giới sẽ ngủ yên

Chỉ có Anh và Em là còn thức

Chỉ hai ta đón bình minh sáng rực

Và cùng nhau lặng ngắm ánh trăng về

Xin một ngày

Chẳng có những u mê

Không tham vọng khiến đời thêm chật chội

Không hờn ghen nhấn người vào vũng tối

Chỉ tình yêu là tồn tại muôn đời

Xin một ngày

Ai nấy cũng thành đôi

Không cô độc với nỗi đau lặng lẽ

Sẽ yêu nhau

Và sẵn sàng chia sẻ

Những buồn vui. hạnh phúc ở trong đời

Xin một ngày

Người yêu người

Thế thôi!!!

Vào topic này thấy bác Theghost post nhiều thơ ghê, em xin bác làm 1 bài thơ về cadviet để anh em biết thêm về trình độ thẩm thấu thơ của bác :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào topic này thấy bác Theghost post nhiều thơ ghê, em xin bác làm 1 bài thơ về cadviet để anh em biết thêm về trình độ thẩm thấu thơ của bác :)

Toi rồi, tớ có biết làm thơ đâu,học văn toàn 4 không.Nói thật đến bây giờ chả nhớ bài thơ nào nói chi là đến làm thơ

Những bài trên là do mình thích đọc thơ thôi, tìm trên mạng thấy hay post cho ae đọc thôi

Khoản này phải nhờ đến bác KSGIA thôi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Toi rồi, tớ có biết làm thơ đâu,học văn toàn 4 không.Nói thật đến bây giờ chả nhớ bài thơ nào nói chi là đến làm thơ

Những bài trên là do mình thích đọc thơ thôi, tìm trên mạng thấy hay post cho ae đọc thôi

Khoản này phải nhờ đến bác KSGIA thôi

Vụ này bác Theghost không trốn được rồi, bác không được đá bóng sang Ksgia đâu, phải làm rạng danh Team chứ. Cố lên bác :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vụ này bác Theghost không trốn được rồi, bác không được đá bóng sang Ksgia đâu, phải làm rạng danh Team chứ. Cố lên bác :)

Thôi được roài, để em về em nhờ con em em, khi nào sẽ post lên cho bác thưởng thức

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
"Chị" làm em sợ quá, thôi "chị" bớt giận em tặng "chị" bài thơ cho nó hạ hoả:

-----------------------

Chị cũng từng yêu anh ấy như em

Chỉ có khác chị là người đến trước

Khóc làm chi em cho má hồng thấm ướt

Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu

 

Có một thời chị cũng thích giận nhau

Để đo hết thương yêu theo chiều dài giận dỗi

Để một lần chị vô tình mắc lỗi :) :)

Một lần thôi, thế rồi mãi mãi xa

 

Biết nói gì về tất cả đã qua

Chị là quá khứ hôm qua - Em là hôm nay hiện tại

Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại

Nhưng chị vẫn xót lòng khi đối diện tình em

 

Em đã có cái bấy lâu chị khát thèm

Tuổi trẻ hồn nhiên, gót chân mềm mới lạ

Rồi có một chiều đông cây thay lá

Voan áo cô dâu bay ngợp trước hiên nhà

 

Rồi vô tình chị giả bộ bước qua

Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể

Em đứng quay ngang rồi cau mày như thể

Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem ...

Phố cũ, cơn mưa cũ, ướt mèm...........

----------------

Mà "chị" có thể cho em biết chị là con gì k0(quên, "chị" tuổi con gì để em tìm thơ tặng con ấy cho "chị"

Cũng mạn phép hỏi "chị" là,trong lúc cao hứng em mới ngồi dịch thử cái nickname của "chị" ,nhưng mà toàn là nghĩa"tối" quá, em mà post lên đây khéo mai phải dùng nick mới thì chết,hehe

 

Ừ tiếng Việt mà! Người có đầu óc trong sáng hiểu trong sáng! Ngưòi đen tối hiểu nó ra đen tôi! CHú hiểu thế nào cứ mạnh dạn nói cho diễn đàn nghe xemnào!

À chị mới U50 thôi, sinh năm 1955 chú ạ! Ất Mùi! :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ừ tiếng Việt mà! Người có đầu óc trong sáng hiểu trong sáng! Ngưòi đen tối hiểu nó ra đen tôi! CHú hiểu thế nào cứ mạnh dạn nói cho diễn đàn nghe xemnào!

À chị mới U50 thôi, sinh năm 1955 chú ạ! Ất Mùi! :)

Choài ơi,"chị" mới U50 thôi à, thế em phải gọi chị bằng "bà" đấy, bà em mới hơn 50 :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Choài ơi,"chị" mới U50 thôi à, thế em phải gọi chị bằng "bà" đấy, bà em mới hơn 50 :)

 

 

Ừ! Bà chào cháu! Viết thơ tạng bà đi cháu!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hình như diễn đàn mình thiếu mục tâm tình bạn trẻ phải không ? để mình tạo thêm nha :)

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ừ! Bà chào cháu! Viết thơ tạng bà đi cháu!

-------------

Bà ơi cháu mới tìm được bài này ,bà đọc xem có duyệt được k0 để cháu tán con gái bà(quên cháu gái bà :) )

 

Long đong lận đận

Long đong , lận đận số trời cho

Số kiếp như vậy thế mà hay

Một đời chịu nhiều đắng cay

Khéo thay hai chữ định mệnh

Để ta loanh quanh , luẩn quẩn thế này đây

Gió đi rồi có nhớ mây chăng

Đã ngóng trông em để rồi từ ngày đó

Em ra đi không một lời nói nhỏ

Để lại tôi với nỗi nhớ cô đơn

Sóng bạc đầu vì nhớ

Mắt em nâu vì chờ

Lăn tăn con sóng nhỏ

Êm trong miền đầy mưa

Những chiếc thuyền trên sông

trôi quá nhẹ

Để kéo tôi khỏi ánh mắt em nâu

Tôi như hạt sương

tan biến

Chỉ còn mùi tóc

em

bóng đêm

và sương lạnh

Chẳng dấu được em

vì mùi tóc

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ối giời ơi! Bà bảo cháu roài! Kiếm thơ ở đâu thì kiếm, đọc cũng phải có vần, chứ thơ cháu down về mà như thể là thơ cháu làm vậy hử! Bà còn nuốt ko trôi huống hồ là cháu bà! :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ối giời ơi! Bà bảo cháu roài! Kiếm thơ ở đâu thì kiếm, đọc cũng phải có vần, chứ thơ cháu down về mà như thể là thơ cháu làm vậy hử! Bà còn nuốt ko trôi huống hồ là cháu bà! :)

Bà khó tính với cháu quá, biết là thơ dở rồi bà cũng nên động viên cháu 1 câu, thôi cháu kiếm bài khác vậy:

Xin một ngày

Thế giới sẽ ngủ yên

Chỉ có Anh và Em là còn thức

Chỉ hai ta đón bình minh sáng rực

Và cùng nhau lặng ngắm ánh trăng về

Xin một ngày

Chẳng có những u mê

Không tham vọng khiến đời thêm chật chội

không hờn ghen nhấn người vào vũng tối

Chỉ tình yêu là tồn tại muôn đời

Xin một ngày

Ai nấy cũng thành đôi

Không cô độc với nỗi đau lặng lẽ

Sẽ yêu nhau

và sẵn sàng chia sẻ

Những buồn vui. hạnh phúc ở trong đời

Xin một ngày

Người yêu người

Thế thôi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bà khó tính với cháu quá, biết là thơ dở rồi bà cũng nên động viên cháu 1 câu, thôi cháu kiếm bài khác vậy:

Xin một ngày

Thế giới sẽ ngủ yên

Chỉ có Anh và Em là còn thức

Chỉ hai ta đón bình minh sáng rực

Và cùng nhau lặng ngắm ánh trăng về

Xin một ngày

Chẳng có những u mê

Không tham vọng khiến đời thêm chật chội

không hờn ghen nhấn người vào vũng tối

Chỉ tình yêu là tồn tại muôn đời

Xin một ngày

Ai nấy cũng thành đôi

Không cô độc với nỗi đau lặng lẽ

Sẽ yêu nhau

và sẵn sàng chia sẻ

Những buồn vui. hạnh phúc ở trong đời

Xin một ngày

Người yêu người

Thế thôi

 

Thằng này! Dám lừa bà hả cháu? Bài này post roài!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×