Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
Theghost

Thơ tình đê!!!(Châm ngôn cũng hay)

Các bài được khuyến nghị

----------

Hơ hơ, zui quá :) :) :)

Hôm nay cơ quan nghỉ tết roài, hẹn gặp bà năm mới tết đến nhá :) (có thơ hay bà cứ post, cháu vẫn tâm sự cùng bà mà)

Chùi ui,công ty ông có tuyển người ko dzậy ? Công ty tui làm hoài ko chịu nghỉ nè ,chán wé ... :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chùi ui,công ty ông có tuyển người ko dzậy ? Công ty tui làm hoài ko chịu nghỉ nè ,chán wé ... :)

-----------------

Thế bác làm ở đâu, em thấy các công ty khác 20 là nghỉ hết roài mà

Công nhân về hết, bác ở lại làm gì

Em đi qua các công trường khác cũng thây vắng tanh.........có thấy gì đâu

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

CHÚT TÌNH ĐẦU... THỜI NET

 

Những chiếc giỏ xe không còn hoa phượng

 

Em chở mùa hè của tôi loăng quăng

 

Cà phê Internet om xòm tuổi tôi mười tám

 

Thuở chẳng ai hâm thương nhớ nhiều lời

 

Mối tình đầu của tôi có gì?

 

Một website riêng cho hai đứa là cái nhấp chuột trong cả giấc ngủ mê

 

paswords chùa giấu hoài trong cặp

 

Muốn tặng em... mang đến lại mang về

 

Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp

 

Mùa hè lên net chat nỗi nhớ lên room

 

Ngày khai trường chẳng nhớ nổi tên nhau

 

Mối tình đầu của tôi có gì?

 

80 đồng một phút

 

Những yêu thương nhờ net chuyển giùm

 

Ai cũng đọc - chỉ một người không đọc

 

Nên có một gã khờ

 

Buồn bã quá.."logout"

 

Những chat room chiều nay chục người truy cập

 

Em đổi nickname rùi sao?

 

Chẳng nói với nhau dù chỉ một câu

 

Tôi lạc lõng những dòng thư điện tử

 

Thèm đến mụ người...một tiếng nói người cơ!!!

 

Màn hình rất xanh mình tôi ảm đạm

 

Tiếng gõ phím giật mình như tiếng guốc nào xa...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
CHÚT TÌNH ĐẦU... THỜI NET

 

Những chiếc giỏ xe không còn hoa phượng

Em chở mùa hè của tôi loăng quăng

Cà phê Internet om xòm tuổi tôi mười tám

Thuở chẳng ai hâm thương nhớ nhiều lời

Mối tình đầu của tôi có gì?

Một website riêng cho hai đứa là cái nhấp chuột trong cả giấc ngủ mê

paswords chùa giấu hoài trong cặp

Muốn tặng em... mang đến lại mang về

Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp

Mùa hè lên net chat nỗi nhớ lên room

Ngày khai trường chẳng nhớ nổi tên nhau

Mối tình đầu của tôi có gì?

80 đồng một phút

Những yêu thương nhờ net chuyển giùm

Ai cũng đọc - chỉ một người không đọc

Nên có một gã khờ

Buồn bã quá.."logout"

Những chat room chiều nay chục người truy cập

Em đổi nickname rùi sao?

Chẳng nói với nhau dù chỉ một câu

Tôi lạc lõng những dòng thư điện tử

Thèm đến mụ người...một tiếng nói người cơ!!!

Màn hình rất xanh mình tôi ảm đạm

Tiếng gõ phím giật mình như tiếng guốc nào xa...

--------------

"Chị" ơi thế hôm nay sao chị lại chuyển phỏm sang" anh 'thế hử :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
--------------

"Chị" ơi thế hôm nay sao chị lại chuyển phỏm sang" anh 'thế hử :)

 

 

 

1-Vậy là sao? Trước "Em - Chị" , giờ "Anh - Chị " , ngày mai " Ông - Chị" lun wé? The Ghost trước sau bất nhất!!! :)

 

2-Đây là lãnh địa của riêng The Ghost? Sao Happyfeet post đến mấy bài mới nói? Khó hiểu wé!!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
CHÚT TÌNH ĐẦU... THỜI NET

 

Những chiếc giỏ xe không còn hoa phượng

Em chở mùa hè của tôi loăng quăng

"Đã bao Thu rồi vắng lạnh lòng trai đi ngàn phương

Mỗi khi sớm chiều xóa nhòa hồn hoa nơi phố phường

Người ơi! Hết gạo thì mua ngô về ăn...

hết gạo thì mua khoai về nhai...

sao nỡ bỏ đi...

Em ơi! Chờ anh về

Dù cho năm tháng xóa mờ thương nhớ

Đêm nao trăng thề, đá vàng ước hẹn đẹp lòng người đi.

Em biết chăng em"

 

(Mong nhạc sĩ Minh Kỳ thứ lỗi- chỉ vì yêu thích ca khúc của nhạc sĩ...)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

TẾT

 

Sáng hôm mồng một tết,

Đèn nến thắp xong rồi,

Bà tôi ngồi trong ổ,

Mặc áo đỏ cho tôi .

 

Ông tôi vừa thức dậy,

Nằm ngó cổ trông ra .

Trên ngọn cây đèn bóng,

Trời lất phất mưa sa .

 

Giờ lâu tràng pháo chuột,

Đì đẹt nổ trên hè,

Con gà mào đỏ chót,

Sợ hãi chạy le te .

 

Cây nêu trồng ngoài ngõ,

Soi bóng dưới lòng ao .

Chùm khánh sành gặp gió

Kêu lính kính trên cao,

 

Từ khi ông tôi mất,

Bà tôi đã qua đời,

Tôi mỗi ngày mỗi lớn,

Nên chẳng thấy gì vui .

 

Tết đến tôi càng khổ,

Tôi nhớ bức tranh gà,

Chiếc phong bao giấy đỏ,

Bánh pháo tép ba xu .

 

1939

ĐOÀN VĂN CỪ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
TẾT

 

Sáng hôm mồng một tết,

Đèn nến thắp xong rồi,

Bà tôi ngồi trong ổ,

Mặc áo đỏ cho tôi .

 

Ông tôi vừa thức dậy,

Nằm ngó cổ trông ra .

Trên ngọn cây đèn bóng,

Trời lất phất mưa sa .

 

Giờ lâu tràng pháo chuột,

Đì đẹt nổ trên hè,

Con gà mào đỏ chót,

Sợ hãi chạy le te .

 

Cây nêu trồng ngoài ngõ,

Soi bóng dưới lòng ao .

Chùm khánh sành gặp gió

Kêu lính kính trên cao,

 

Từ khi ông tôi mất,

Bà tôi đã qua đời,

Tôi mỗi ngày mỗi lớn,

Nên chẳng thấy gì vui .

 

Tết đến tôi càng khổ,

Tôi nhớ bức tranh gà,

Chiếc phong bao giấy đỏ,

Bánh pháo tép ba xu .

 

1939

ĐOÀN VĂN CỪ

---------------

Ho ho, vui qua

Chao anh em CadViet,2 tuan ve que an tet hom nay moi hoi ngo

(Thong cam may k0 co tieng viet)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

CHUYỆN ĐẦU XUÂN

 

Ngày xuân con én đưa thoi

 

Chàng đây dzui dzẻ sang chơi nhà nàng

 

Tính sang xin phép rõ ràng

 

Thưa cùng cha mẹ cho nàng vui xuân

 

Qua rùi lại thấy phân vân

 

Ba mẹ đi vắng, giờ "mần" tính sao?

 

Giữa nhà có một chiếu đào

 

Nàng ngồi ở giữa đang xào... bài tây

 

Dáng nàng ngồi cũng hay hay

 

Thêm em, thêm chị thế này mới... có ba (?!)

 

Mắt nàng lúng liếng mặn mà:

 

"Mời dzô bạn tốt, đậm đà... tình thương!"

 

Bốn tay "chặt hẻo", chuyện thường

 

Tưởng gì chuyện ấy chàng tường hơn ai

 

Chắc mẩm "kiếm chác" lai rai...

 

Chàng cười tít mắt, khinh tài nữ nhi

 

Vào sòng chàng mới... tự ti

 

"Chặt, giết, chém sả... " tứ chi rụng rời

 

Chị em la hét ầm trời

 

"Đôi thông, tứ quí... " tiêu đời thân trai

 

Nhẵn túi, chàng thấy bồi hồi:

 

"Tỉ muội "luyện võ" từ thời... lên ba!"

 

"Võ lâm cao thủ" đây mà...

 

Sang năm chắc hỏng dám... mò qua nhà nàng :)

 

 

 

:) :) :) :) :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mục thơ dạo này ế quá nhỉ? Các pác ăn tết xong chả còn tâm hồn lãng mạn nữa à :) ? Thui thì góp vui một bài vậy!

 

 

TÔI ĐI CHÙA HƯƠNG

(Vô cùng cảm ơn công đức nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp)

 

Nhớ hôm đi chùa Hương

Suýt nữa... bẹp như tương

Người đâu mà lắm thế?

Chen chúc tắc cả đường.

 

Chùa trước rồi chùa sau

Nghĩ lại càng thấy đau!

Phật nào cũng "công đức"

Ví tiền vơi rất mau.

 

Thuyền trôi qua bến Đục

Sợ đến tái cả người

Người đông, đò... đánh võng

Mà tôi chưa biết bơi.

 

Trộm rạch túi khéo lắm

Túi quần tôi rách toang

Chỉ sợ ai không biết

Lại chê tôi... hở hang!!!

 

Nối nhau lên Hương Tích

Dốc đá hẹp cheo leo

Dưới kia là vực thẳm

Trượt một cái là "tiu"

 

Cửa động có một chàng

Trông "chất lượng như vàng"

Mà chửi thề sấm sét

Nhớ lại vẫn khinh hoàng.

 

Thế rồi vào động chính

Khói mù như quạt lò

Làm ai cũng... rớm lệ

Ngắm xúc động ra trò!

 

Đi lễ chùa một bữa

Về sợ nổi da gà

Nếu ai rủ đi nữa

Nam mô A Di Đà!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chào anh! Anh nhé! Gửi anh!

 

Anh hình ảnh quê hương em đó

Dòng sông Hương núi Ngự mến yêu

Ngó anh thấy Huế đi theo

Tiếng anh lẫn tiếng hò chiều vọng lên

Em nhớ lắm không quên từng tí

Quê hương ta xứ Huế xinh tươi

Phường Huệ An em cất tiếng chào đời

Giữa đất nước mùa thu đang lại

Bến Phu Văn Lâu tiếng hò ai vẳng tới

Cầu Tràng tiền ai đợi ai trông

Thuyền ai thấp thoáng bến sông

Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non...

 

Tiếng hò quê véo von

Vang trong lòng em mãi mãi...

 

Từ biệt Huế ra đi từ dạo ấy

Em mang theo hình ảnh quê hương

Tám năm rồi em nhớ Huế mến thương

Mỗi chiều xuống vẫn nghe hò vẳng lại...

 

Hãy kể em hay nhé, anh Thanh Hải!

Những ngày qua của xứ Huế yêu thương

Những ngày nay của xứ Huế quật cường

Những ngày tới của quê ta Cách mạng

 

Mai anh về anh nhớ cho em gởi

Cả tình thương về sông núi quê hương

Nhắn giùm em ôi mẹ Huế mến thương

Con vẫn giữ trọn niềm tin son sắt

 

Từ biệt anh mai lại về quê mẹ

Anh đến rồi anh đi

Nhìn anh giây phút chia ly

Em buồn anh phải về quê một mình

Chào anh, anh nhé, gửi anh!

Tình yêu quê mẹ chân thành của em.

 

Tháng 2/1960

 

(Trần Minh Lan - học sinh lớp 9E - Trường Miền Nam số 4- Hải Phòng- viết tặng nhà thơ Thanh Hải khi ông ra thăm miền Bắc. Bài thơ này được ghi trong sổ tay của bố tôi.)

 

Những ngày giáp tết vừa rồi, công việc bận tối tăm mặt mũi, không có thời gian ra sân bay tiễn một người bạn về -miền Trung thương nhớ- bất giác tôi đã ngậm ngùi đọc bài thơ ấy. Không hiểu sao, tôi cứ mơ hồ nghĩ rằng những sợi gió mùa đông bắc giá lạnh một cách đầm ấm thanh tao- đặc sản của miền Bắc- sẽ làm cho máy bay bay êm hơn, không bị xóc khi va đập vào các dòng khí áp và giúp tôi chuyển tải những lời thơ ấy đến với người bạn của mình. Dẫu biết rằng "gió đông bắc thổi mịt mù trời xuân" không thể vượt qua được "một dải Trường Sơn trồng đầy xả ớt". Nhưng tôi vẫn tin là gió sẽ làm được điều đó, cũng như tôi luôn tin vào một tình bạn trong trắng ..."như hoa trắng không phai mầu...".

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Dạ! Em mới vào Quảng Nam mấy ngày! post bài thơ góp vui!

P2210040.jpg

P2210027.jpg

P2210022.jpg

Người Con Xa Xứ

 

nơi xa ấy có người con xứ quảng

hướng mình về vùng đất của quê hương

vùng đất Quảng chứa bao nỗi yêu thương

trao về người lúc lên đường xa xứ

 

Hướng về đâu ... hướng về vùng quê cũ

nhớ ngày mùa nước lũ giữa đêm đông

trong cơn gió mẹ về trao thân ấm

ấp đàn con đang buổi rét trong chiều

 

Ôi đất Quảng nơi này xa ... ta nhớ quá

biết bao giờ ta trở lại ... với làng xưa

biết bao giờ cơn gió về thôi ...không thúc nữa

để lòng ta yên tĩnh giữa ...kỉ niệm trào

 

Chiều cũng hết nhưng nổi buồn không tan biến

vì người còn đó , ơi đất Quảng yêu thương

ơi ! thương lắm ,xin chờ ngày trở lại

trở về nhà... hôn nắm đất hôi sương .

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nghe nhiều rồi, nhưng giờ mới được nhìn những tấm hình bạn chụp...quả là đẹp quá...giá nhà nghỉ, khách sạn ở đấy có mắc kg bạn? Mình muốn đi chơi 1 lần cho biết nhưng sợ ví kg đủ tiền...bạn trả lời giúp mình nhé <_<

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nghe nhiều rồi, nhưng giờ mới được nhìn những tấm hình bạn chụp...quả là đẹp quá...giá nhà nghỉ, khách sạn ở đấy có mắc kg bạn? Mình muốn đi chơi 1 lần cho biết nhưng sợ ví kg đủ tiền...bạn trả lời giúp mình nhé :cheers:

 

 

<_< :lol:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tặng các bác bài thơ nhân ngày em trở về Hà Nội:

cuthhc1884-1885.jpg

Cầu Thê Húc 1884 - 1885

HÀ NỘI XƯA ĐÂU RỒI

Bắt đền ai đây hỡi Hà Thành

Nhịp sống bây giờ sao quá nhanh

Lá vàng cũng vội rơi xuống đất

Bởi dòng xe như chẵng có phanh

 

Đầu phố nhỏ trước con ngõ nhỏ

Biến đâu rồi quán nước chè xanh

Và không thấy bóng người dạo bộ

Cùng cây sấu em đã hẹn anh

 

Gió cuốn bụi đương lá cuốn bay

Ô tô xe máy ngút trời mây

Đường xưa còn đó giờ sao vắng

Sáng chiều thư thả dạo đó đây

 

Giờ yêu nhau nhờ mail và chat

Đâu như xưa dạo mát Hồ tây

Hết cả ngày trên sàn chứng khóan

Thời gian đâu hóng gió heo mây

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn conlonbay kiếm cái ảnh Hà Nội ở đâu mà đẹp thế còn nữa không, up cho anh em xin với.

MANHHUNGXDA@GMAIL.COM. cảm ơn nhiều!

 

bnkimch.jpg

Cửa hàng bán kim chỉ ở Hà Nội 1884 -1885

bnmy.jpg

Cửa hàng bán đồ mây ở Hà Nội 1884 -1885

bnng.jpg

Cửa hàng bán đồ đồng ở Hà Nội 1884 -1885

bnthucnam.jpg

Cửa hàng bán thuốc nam ở Hà Nội 1884 - 1885

phhnggai.jpg

Phố Hàng Gai 1884 - 1885

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nghe nhiều rồi, nhưng giờ mới được nhìn những tấm hình bạn chụp...quả là đẹp quá...giá nhà nghỉ, khách sạn ở đấy có mắc kg bạn? Mình muốn đi chơi 1 lần cho biết nhưng sợ ví kg đủ tiền...bạn trả lời giúp mình nhé <_<

 

P2210022.jpg

 

Phác thảo bài thơ: Biển trên CADViet.com

Biển cả ơi, biển cả rộng bao la!

Sao chưa đến mà đã yêu tha thiết?

Biển mới chỉ hiện hình trên CADViet

Sao đã phập phồng sóng vỗ mãi trong tôi?

 

Dù có đi xa muôn nẻo trăm nơi

Và trôi dạt đến chân trời góc bể

Người xa xứ vẫn ngóng về quê mẹ

Vẫn thầm mong về tắm biển quê hương

 

Biển vẫn nhớ và biển vẫn thương

Biển vẫn hát rì rào lời xưa cũ

Biển vẫn mong được là nơi hội tụ

Của những con người xa biển quê hương

 

Biển vẫn nhớ và biển vẫn thương

Biển vẫy gọi bằng ngàn năm sóng vỗ

Biển kể tôi nghe những câu chuyện cổ

Về tình yều, tình bạn- tình người!

2008

 

 

@:J!

Khi viết bài này, K đã phải "nhập tâm" vào J đấy! không biết có đúng tâm trạng của J không? Nếu đúng thì hãy trả lời bằng sự im lặng ( Như colonbay đã im lặng trước câu hỏi của J). Chúc J vui! Đừng hiểu lầm K nhé!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Biển cả ơi, biển cả rộng mênh mông!

Sao chưa đến mà đã yêu tha thiết?

Biển mới chỉ hiện hình trên CADViet

Sao đã phập phồng sóng vỗ mãi trong tôi?

............................................................

............................................................

Dù có đi xa muôn nẻo trăm nơi

Và trôi dạt đến chân trời góc bể

Người xa xứ vẫn ngóng về quê mẹ

Vẫn thầm mong được tắm biển quê mình...

 

Biển Tam Thanh bác ạ!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hôm trc em đọc được bài thơ này trên mạng. xin ghi lại anh chị cùng luận :cheers:

 

HÔN EM

 

Có thức đêm mới biết đêm dài

Chỉ có em anh mới biết đêm ngắn

Hôn em từ chân hôn lên trán

Hôn đến nửa chừng đã sớm mai<_<.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Seoul tuyết phủ rơi đầy

Gửi em chút gió, chút mấy gọi là

Tấm lòng lữ khách phương xa

Nặng tình gửi gắm em à có hay?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hôm trc em đọc được bài thơ này trên mạng. xin ghi lại anh chị cùng luận :cheers:

 

HÔN EM

 

Có thức đêm mới biết đêm dài

Chỉ có em anh mới biết đêm ngắn

Hôn em từ chân hôn lên trán

Hôn đến nửa chừng đã sớm mai<_<.

-------------

K0 ngờ topic thơ của em vẫn đông vui thế này

Dạo này bận quá ,2 tháng rồi k0 vào CadViet roài,nhớ các anh em quá

To bác Ksgia:lol:ạo này bác thế nào rồi................

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hội làng mưa bụi vẫn giăng

Mà sao không thấy hoa xoan rơi đầy?

Quan họ vẫn gửi về đây

Ba tầm với áo khăn này làm tin.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn conlonbay kiếm cái ảnh Hà Nội ở đâu mà đẹp thế còn nữa không, up cho anh em xin với.

MANHHUNGXDA@GMAIL.COM. cảm ơn nhiều!

 

http://download.yousendit.com/277CB4D54441D9B8

 

Đây là một số ảnh về Hà Nội! Bạn có thể down về.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

TẶNG EM BÉ IRAQ

 

Mẹ ơi đây chữ gì?

Là chữ "bom" con ạ!

Mẹ ơi "bom" là gì?

Là ngày mai Mỹ thả!

 

Mắt trong như biển cả

Em bé ngơ ngác nhìn

"Bom" là điều gì lạ

Có đẹp như cánh chim?

 

Đêm buông xuống im lìm

Má hồng em áp gối

Trong mơ em thầm gọi

Những "cánh bom dịu hiền"

 

Em mơ đến một miền

Ngàn chim bồ câu trắng

Những "cánh bom" trong nắng

Lung linh bao niềm vui

 

Đêm đã qua lâu rồi

Sao em không tỉnh dậy?

Mỹ thả bom xuống rồi

Sao em không nhìn thấy?

 

Sao em không thức dậy?

Nước mắt mẹ rơi hoài

Bat-da rừng rực cháy

Bom thả vào gối em!

 

VIẾT VỀ BÁTĐA

 

Tôi đã từng biết một Bátđa

Qua câu chuyện về Alibaba thuở nhỏ

Chuyện cổ tích kể về cánh cửa

Chỉ mở ra sau câu thần chú "Vừng ơi..."

 

Chuyện cổ tích kể một con người

Dùng trí thông minh thắng 40 tên cướp

Chuyện cổ tích kể về mơ ước Của nhân dân xứ sở Bátđa

 

Ngày hôm nay lại biết đến Bátđa

Từ sau cuộc chiến tranh vùng vịnh

Từ sau những năm dài trong cấm vận

Từ hôm nay khi Mỹ ném bom rồi

 

Được biết về những em bé phải ra đời

sớm vài tuàn vì lý do cuộc chiến

Biết về những người phải ra đi vĩnh viễn

Ngay trên quê hương Tổ quốc mình.

 

Một Batđa sẽ lại hồi sinh?

Khi không có câu "Vừng ơi mở cửa"

Thành Bátđa dù run lên lần nữa

Vẫn cửa đóng then cài trước chìa khóa đạn bom?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×