Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
gp14

Góc SPAM đây!!!

Các bài được khuyến nghị

Sáng nay đi thang máy lên văn phòng, tự nhiên nghĩ ra 1 giả định:

-Giả định là thang máy lên tới tầng 10 thì đột nhiên đứt cap và rơi tự do, có người khăng khăng là nếu khi nó rơi gần chạm đất thì nhảy lên là sẽ không sao cả :cheers: theo bạn thì sao?

Theo tớ thì khi thang máy rơi tự do. Người mắc trong thang máy sẽ ở trạng thái trong không gian vô trọng lực,lơ lửng,không thể tự nhảy lên được.Chết chắc!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ko có gặp bất trắc gì hết đang vui đây, chỉ thiếu tiền đ ánh b ạc! Lâu lâu không thấy ai spam cũng thèm được thư giãn!

Cậu em haluke đa tài thiệt đó

----b ình th ơ gi ỏi:

http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...t=0&start=0

 

----Chuy ên gia t ư v ấn v ề thi c ông t ầng h âm:

 

http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...60&start=60

 

-----Cao th ủ v ề c ơ kh í:

 

http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...amp;#entry88748

Bác cho em uống nhiều nước quá! :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhớ câu chuyện 'Nam tước Muyn-khao-den', khi bị ngã xuống đầm lầy, tự túm tóc mình lôi lên.

Chào bác Nguyen Hoanh. Nhân dịp ....WC em có thể khẳng định đưọc tính đúng đắn của câu nói này. Nhưng em có thể hỏi bác, hỏi tất cả mọi người rằng có tin vào điều này ko? Muyn-khao-den tự túm tóc lôi mình lên khỏi vũng lầy? :cheers:

Theo em thì điều này hoàn toàn làm được (và tất nhiên phù hợp với định luật 3 Newton)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chán quá là chán, làm jì cho hết chán bây jờ :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chán quá là chán, làm jì cho hết chán bây jờ :cheers:

Hề hề hề,

Muốn hết chán hử???? Xem WC là hết chán ngay mà, có khi còn ói cả máu ra vì tức ấy chớ, còn thời gian đâu mà chán hỉ???

Có vậy thì mới sinh ra cái thằng WC này chớ, hề hề hề ......

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chán quá là chán, làm jì cho hết chán bây jờ :cheers:

Chán nhưng đừng có nghĩ quẩn là được Mũn ạ! Hee. Pháp bị loại đầu tiên rùi bác Bình ạ! :s_big:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Căng thẳng, mệt mỏi quá :cheers:(

Em cũng chán cùng cực!...Chẳng hiểu sao cái gì cũng phải nghĩ!Có khi lại quay lai với chủ để làm sao để hết chán đây

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Căng thẳng, mệt mỏi quá :cheers:(

Vì sao Mũn xinh Căng thẳng, mệt mỏi quá ?

 

(đoạn này ngoài lề 1 tí:

 

quynh tran86: BÙN BÙN

chubi chit: ô hay

quynh tran86: TRỜI ƠI

chubi chit: thik lãng mạn mà lại kêu

chubi chit: haizzzzzz

quynh tran86: KHUẤT Ư

chubi chit: nhóep ý

quynh tran86:

chubi chit: chả nhẽ bảo

chubi chit: anh đã nhoeps

chubi chit: nghe nó đời thường quá

chubi chit: fải khuất nó mới là ngôn ngữ của thi ca

quynh tran86: ĐƯA CẢ CÁI CHẾT VÀO ĐÂY

chubi chit: ô

chubi chit: thì fải người yêu chết mới láng mạn chứ

quynh tran86: HÀ QUỐC HÓA

quynh tran86:

quynh tran86: \HÀN

chubi chit: ko

chubi chit: hàn cuốc là chết vì ung thư vs máu trắng

chubi chit: còn đây là chết vì ngộ độc thực fẩm

chubi chit: chết theo kiểu việt nam)

 

***

 

Anh nhớ ko? anh thật đáng ghét

Em đã nói rồi mà vẫn ăn tham

Tiếc jì đâu, có mấy quả cam

Đã quá hạn mà cố ăn bằng được

Để jờ đây còn mình em độc bước

Trên đường dài cùng jó táp mưa sa

Em muốn hét lên rằng :cái tổ sư cha

Thằng khốn nạn đã bán cam quá hạn.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thịnh phi là gì?

Là thịnh suy? Là thị phi? hay chả là cái chó gì?

Thịnh phi thành bại theo dòng nước

Sừng sững cơ đồ bỗng tay không.

Chắc là:

Bò phi nước đại ở châu phi

Hà lan đá bẩn lĩnh giải nhì

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chán quá, có ai nói chiện với em ko??? :(

Đừng chán, chán thì đi chụp hình đi, vì bác có cái nghề sở trường đó hay đấy, tìm những cái thật lạ mà thật đơn giản mà chụp, em mà chán em hay đi bộ dạo lắm hi hí

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Rốt cục lại: chị Haanh có spam trong topic này ko?!!!!

http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=10227

ơ sao hôm qua ko thấy bài viết của bác có đường link bản vẽ, chỉ thấy có ở bài reply của Gp14.

 

Hôm nay nại có lạ nhể??? Bác copy link bản vẽ từ bài của Gp14 sang á???

 

Sao nó vòng vo giống bài viết này thế:

 

Rất cần giải đáp về Blọck

 

http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=9878&

Chữ ký của Hà Anh :

Ta cứ ngỡ cuộc đời toàn gian dối

Thế cho nên gian dối đến bây giờ.

Câu đầu tiên đọc được, câu sau nghe đểu không tả được. Biết cuộc đời gian dối Sao Hà Anh cũng gian dối theo?

Hà Anh có Spam hay ko ? Câu hỏi này chỉ có bạn t_v_chung giải thít được ...ơ sao bạn t_v_chung không không trả lời câu hỏi của Hà Anh nhể?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chữ ký của chị Haanh còn vế trái nữa:

Chữ " NHẪN" để biết kiên nhẫn, lắng nghe, nhịn nhục và tha thứ!

Chữ "TÂM" để biết rung động, biết thông cảm, để yêu thương cộng đồng và chia sẻ...!

 

Câu một định nghĩa chữ " NHẪN", câu hai định nghĩa chữ tâm "TÂM" suy ra:

" NHẪN" + "TÂM" = NHẪN TÂM

Suy diễn của em có nhẫn tâm không hở các bác???????

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chữ ký của chị Haanh còn vế trái nữa:

Chữ " NHẪN" để biết kiên nhẫn, lắng nghe, nhịn nhục và tha thứ!

Chữ "TÂM" để biết rung động, biết thông cảm, để yêu thương cộng đồng và chia sẻ...!

 

Câu một định nghĩa chữ " NHẪN", câu hai định nghĩa chữ tâm "TÂM" suy ra:

" NHẪN" + "TÂM" = NHẪN TÂM

Suy diễn của em có nhẫn tâm không hở các bác???????

Theo Tue_NV thì :

Câu một định nghĩa chữ " NHẪN", câu hai định nghĩa chữ tâm "TÂM" suy ra:

" NHẪN" + "TÂM" = biết kiên nhẫn, lắng nghe, nhịn nhục và tha thứ +biết rung động, biết thông cảm, để yêu thương cộng đồng và chia sẻ...

Như vầy mới đúng :(

Cứ theo lời của Hà Anh viết mà hiểu, suy diễn gì cho ... đau đầu nhức óc. Thư giãn đi bạn. Góc thư giãn mừ

Viết 1 mà hiểu tới 2, 3, 4. Đích thị bạn huong259 là con gái. Đoán mò thui. Đừng giận huong259 nhá :undecided:

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thư giãn đi bạn. Góc thư giãn mừ

Cảm ơn anh đã nhắc nhở, em đang thư giãn anh ạ!

Từ trái nghĩa

Thầy giáo: Các em hãy đọc từ trái nghĩa với từ thầy nói.

Học sinh: Dạ vâng, thưa thầy.

Thầy giáo: Đen.

Học sinh: Không đen.

Thầy giáo: Nóng.

Học sinh: Không nóng.

Thầy giáo: Không đúng!

Học sinh: Đúng!

Thầy giáo : Im lặng

Học sinh : ko im lặng

Thầy giáo: bọn mày sợ tao ko?

Học sinh : bọn tao ko sợ mày

!!!

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đúng rồi, người ta nói "có thực mới vực được đạo", mềnh mới tham gia diễn đàn,vào spam trước làm wen, sau đó vô chuyên ngành sau cũng chưa muộn.hợ hợ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cố lên nào, đường dù dài đi mãi cũng tới, cố lên cố lên \:lol:/

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
"Có thực mới vực được đạo" là gì hở anh?

- Fine words butter no parsnips

- It's no use preaching to a hungry man

- fine cage won't feed the bird.

- You can't feed the hungry with words.

- The belly is not filled with fair words.

- A fine cage does not fill a bird's belly.

- The way to a man's heat is through his stomach.

Truyền rằng phật tổ xuất thân là một thái tử, ngài cho rằng phải chịu khổ hạnh thì sẽ thành chánh quả, ngài rời cung điện sống ép xác để tu đạo nhưng sau 1 thời gian ngài sống thiếu thốn, chịu đói chịu khát thân xác gầy gò mà vẫn vô hiệu. Rồi sau khi dùng bát sữa dâng cúng, thân thể bình phục tâm hồn sảng khoái, ngài tiếp tục tu đạo và đã tìm ra chân lý, hoàn toàn giác ngộ.

:lol:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×