Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
gp14

Góc SPAM đây!!!

Các bài được khuyến nghị

Chọn mặt gủi vàng và gửi cả đô la nữa! chắc là nhiều người muốn gửi tiền đến cho bạn gp14 lắm đó. tôi muốn gửi cho gp14 và tôi suy ra nhiều người cũng muốn gửi như tôi. cũng như nhiều người chưa biết mặt bạn vì ảnh không có chú thích cũng chưa quê quán củ bạn ở đâu cũng không thấy địa chỉ liên lạc? có khi hôm nay gửi tiền cho gp14 ngày mai lại muốn đòi lại thì biết tìm nơi đâu!

Điều này chứng tỏ bác chưa xem kỹ mục ảnh thành viên rồi! em đã post ảnh (ngây thơ nhất diễn đàn và khoanh rất rõ ràng) của em ở đó rồi mà.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em muốn lấy anh khí tượng thủy văn …… nhưng người đâu ……toàn tính chuyện mây mưa. Em muốn lấy anh đầu bếp …… nhưng anh ấy …… hay đòi nếm trước. Em muốn lấy anh thuế vụ …… nhưng anh ấy …… hay đòi xuống đòi lên. Em không chê anh bán vé số nghèo hèn …… nhưng sợ anh …… hay cào hay bóc. Em muốn làm vợ anh uốn tóc …… nhưng ngán bị …… đè cổ đè đầu. Em tính chọn kho bạc làm dâu …… nhưng sợ anh hay …… săm soi thiệt giả. ==> Vậy em lấy anh IT, ảnh chỉ biết sờ, ngắm ….và cắm USB ===> Ông IT khôn thế...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em muốn lấy anh khí tượng thủy văn …… nhưng người đâu ……toàn tính chuyện mây mưa. Em muốn lấy anh đầu bếp …… nhưng anh ấy …… hay đòi nếm trước. Em muốn lấy anh thuế vụ …… nhưng anh ấy …… hay đòi xuống đòi lên. Em không chê anh bán vé số nghèo hèn …… nhưng sợ anh …… hay cào hay bóc. Em muốn làm vợ anh uốn tóc …… nhưng ngán bị …… đè cổ đè đầu. Em tính chọn kho bạc làm dâu …… nhưng sợ anh hay …… săm soi thiệt giả. ==> Vậy em lấy anh IT, ảnh chỉ biết sờ, ngắm ….và cắm USB ===> Ông IT khôn thế...

Lời tỏ tình "kinh khủng " nhất mọi thời đại : anh iu em như ...kem iu tủ lạnh ...như trời xanh iu mây ...như cây iu đất...như tất iu giày...như chày iu cối...như gối iu chăn ...như khăn iu cổ ...như tổ iu chim ...như kim iu chỉ ...như khỉ iu cây...như mây iu gió...như chó iu mèo...như kèo iu cột...như thằng chột iu con mù ...như thằng gù iu con thấp..như thằng hấp iu con hâm ...như thằng câm iu con điếc ...như con cá díếc yêu con cá rô...như thằng rồ yêu con dại ...đại khái là anh có iu em! và===>thèm... được yêu mà chả có chó nào nó yêu cả ...

he he he he khà khà khà!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
các bác biết không từ hồi em dùng : he hé thay bằng " nhấn nút Thanks " nhiều anh em bắt chước phết.

he hé

vanduong Ctrl+C, Ctrl+V hả? :lol:

Giảm đáng kể thời gian đấy chứ nhỉ

hô hố

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
bây giờ tiệm photocopy nhiều mà

à quên

dưới âm phủ chắc ko có nhẩy

he hé

Giờ còn gõ bằng tay chứ làm gì có pho-to pho-nhỏ. Không chịu đổi mới thì khổ cái thân, kiểu này chắc ông Bush hết nhiệm kỳ này mời ổng xuống làm thay cho rồi

:lol:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Làm cho bác Hoành tức thì đơn giản quá!

Tạo 1 vài topic,viết bằng tiếng việt không dấu, nội dung cũng khôngdấu luôn

Có mà tức nổ đóm đóm mắt........... phải khônganh em!

Biết ngay mà:

http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...ic=5588&hl=

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hic, hôm nay các mem Nam CADViet đi đâu hết zồi ta, chỉ còn mấy bác dũng cảm là thoát thân còn online được thôi àh? Mình quả là sáng suốt :leluoi:

Tự do muôn năm :s_dead:

Bài này nghiêm cấm các chị em CADViet đọc đó nha. :angry:

 

 

 

 

 

Dành cho những ngày 8/3 và 20/10_ là ngày hôm nay.....

 

 

Thưa anh em.

Có bất công không? Khi trong suốt cuộc đời vất vả, nặng nhọc đầy gian lao chúng ta không có một ngày dành cho mình. Đã từ lâu, cái thế giới mỏng manh này có ngày chống thuốc lá, ngày phòng si-đa, thậm chí có cả ngày cúm gà mà vẫn làm ngơ, không dành cho đàn ông một hôm nào cả.

 

Vì sao thế? Và đã từ lâu, thế giới bị phụ nữ thao túng mất rồi. Từ trong nhà ra đường phố, từ công ty tới bệnh viện, phụ nữ đã tràn ngập, đã cai quản, đã ra lệnh. Chúng ta mặc gì, chúng ta ăn gì, chúng ta đi đâu, quan hệ với ai, kiếm ra tiền và cất ở chỗ nào đều bị phụ nữ kiểm soát, bắt bớ, theo dõi và tra khảo. Vậy phụ nữ là ai?

 

Về bản chất, phụ nữ cũng là con người như chúng ta. Nghĩa là cũng thích ăn, thích uống, thích vui chơi và tụ tập đàn đúm (khoản sau cùng này thì hơn hẳn). Ta thuốc lá, chị em có thuốc lá. Ta rượu, chị em có rượu. Ta cờ bạc, chị em cũng bạc cờ, ta... vân vân, chị em cũng... vân vân và vân vân.

 

Sở dĩ "chúng" hơn ta, làm khổ ta, hại được ta và "chúng" có những vũ khí tối tân mà chả bao giờ ta có: đấy là nước da trắng, đấy là làn môi cong, đấy là mắt bồ câu, đấy là mũi dọc dừa, là giọng nói dịu dàng và tiếng cười khanh khách như ch***m.

 

Mang những dụng cụ “giết người hàng loạt” như thế, xông vào đám đàn ông ngơ ngác, tội nghiệp, thiếu đoàn kết, phụ nữ đã xây dựng nên một chế độ hà khắc, một hoàn cảnh sống thật tội nghiệp: Bao nhiêu đàn ông bị giam cầm trong các gia đình, bị ăn, ngủ, xem ti vi và cả tắm nữa theo điều lệnh. Bao nhiêu trai trẻ bị áp tải đi chơi, bị ép phải mua quà, bị dồn vào thế phải tặng hoa, tặng bánh sinh nhật hoặc phải chờ đợi đến mềm nhũn dưới trời mưa như rất nhiều bộ phim tình cảm đã tố cáo. Bằng các thủ đoạn quỷ quyệt như nhảy múa tung tăng, chớp chớp mắt (có gắn lông mi) và kêu thét lên mỗi khi thấy chuột, phụ nữ làm đội ngũ đàn ông tan tác, mất hết lý trí, không còn chút sáng suốt, quên mình, quên cả tiền bạc của mình.

 

Bằng những mảnh vải mỏng, nhẹ, gọi là áo, bằng những miếng cắt xéo, quấn bí hiểm gọi là váy, bằng những sợi dây sặc sỡ như con giun gọi là ruy-băng, phụ nữ làm chúng ta phải đầu hàng, phải sung sướng khi bị bắt làm tù binh, thà chết (và đã chết) chứ không vượt ngục. Hậu quả chính sách hà khắc của nền cai trị chuyên chế đó là trong khi chúng ta còng lưng bên máy tính, đổ mồ hôi trong nhà xưởng thì phụ nữ ngồi chễm chệ trong tiệm gội đầu, vểnh tay làm móng hoặc ngồi gật gù quanh gánh bún riêu. Trong khi chúng ta kiệt sức vì hội thảo, vì nghe lời la mắng của sếp thì phụ nữ hào hứng lắc vòng, nằm dài trong phòng hơi nước để giảm cân. Trong khi chúng ta mất ngủ vì giá xăng dầu, giá xi măng, phụ nữ cứ vác về mà chả quan tâm tới giá tiền kem dưỡng da, kem tan mỡ và kem trị mụn.

 

Hỡi anh em.

Tưởng như vậy đã tột cùng, phụ nữ vẫn không dừng lại. Chả tham khảo ý kiến, chả cần tìm hiểu sức khỏe và tiền bạc của đàn ông, phụ nữ tung ra ngày 8/3 và 20/10 như một ngày tổng phản công cuối cùng, nhằm quét sạch những ước mong chống đối.

 

Trong những ngày dài hơn thế kỷ ấy, hàng triệu thân xác gầy gò, lóng cóng tội nghiệp của anh em chúng ta sẽ phải chúi đầu vào chậu rửa chén, rụt cổ trong giỏ thức ăn mua từ chợ, lê bước trong phòng với chổi lau nhà. Trong cái ngày kinh khiếp đó, anh em sẽ giặt tã đến mười hai giờ, bổ củi đến ba giờ, rửa tủ lạnh, khua mạng nhện, đổ rác đến đêm, những lúc giải lao thì khâu quần áo.

 

Anh em có sống sót qua một ngày như thế không? Tôi tin là không. Nhưng nổi loạn à? Đường lối đấu tranh của chúng ta đã định hướng từ lâu là không manh động. Chạy trốn à? Chưa từng có ai chạy thoát, mà thoát là thoát đi đâu?

 

Vậy anh em hãy chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách làm thật tốt những gì phải làm, khiến phụ nữ kinh ngạc, hoảng sợ choáng váng: Nếu rửa bát, anh em hãy rửa sạch đến mức ba tuần sau vẫn không cần rửa lại. Nếu lau nhà, anh em hãy lau bóng tới mức con ruồi đậu xuống không bay nữa vì mải soi gương. Nếu đi chợ, anh em hãy mặc cả ráo riết, trả giá gắt gao, mua rẻ tới độ sau ngày này, các hàng bán cá, bán gà đều phá sản.

 

Tóm lại, hãy dùng “gậy bà đập lưng bà”. Hãy biến những ngày 8/3 và 20/10 là ngày của chúng ta, khi đàn ông cười nói râm ran, í ới gọi nhau trong siêu thị và túm tụm ăn quà ngoài vỉa hè. Hãy làm cho phụ nữ tiếc đứt ruột và không có cơ hội nào trong giây phút ấy được sờ vào dụng cụ gia đình, được tắm mình trong không khí bếp núc hội hè. Hãy khiến các cô gái khắp nơi hiểu rằng chỉ có ý chí, sức mạnh và khả năng sáng tạo của đàn ông mới biến được một ngày thành một đời. Nếu có một lá cờ dành cho ngày 8/3 và 20/10, tôi muốn anh em giật lấy nó, cầm nó xông lên và vẫy thật cao như ngọn đuốc rực lửa.

 

Anh em tiến lên. Chiến thắng hay là chết!

 

Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
dòi ôi ! phụ nữ được có hai ngày sung sướng còn cánh đàn ông được quanh năm mà đã ...sồn sồn lên dòi !

 

dù đàn ông hay đàn gì

 

cũng đều qua cửa ấy thì mà ra

 

đừng chê phụ nữ đàn bà

 

khom lưng quỳ gối lại là đàn ông

 

kẻ trăm mối tối nằm không

 

ghen người cả tháng chổng mông lên trời!

đồng chí này làm thơ cũng tục tĩu như bé Mũn ế =))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
dòi ôi ! phụ nữ được có hai ngày sung sướng còn cánh đàn ông được quanh năm mà đã ...sồn sồn lên dòi !

 

dù đàn ông hay đàn gì

 

cũng đều qua cửa ấy thì mà ra

 

đừng chê phụ nữ đàn bà

 

khom lưng quỳ gối lại là đàn ông

 

kẻ trăm mối tối nằm không

 

ghen người cả tháng chổng mông lên trời!

 

:-ss Bệnh hoạn quá đi :-ss

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đâu là những bí mật của thành công trong cuộc sống? Tôi tìm thấy câu trả lời ngày trong căn phòng này. Quạt nói : hãy bình tĩnh. Trần nhà : hãy vươn cao. Cửa sổ : hãy nhìn ra thế giới. Đồng hồ : mỗi phút giây đều quí giá. Gương: hãy nhìn lại mình trước khi hành động. Lịch: hãy theo kịp tin tức và thời đại. Đèn: hãy tỏa sáng hết mức có thể. Tường: hãy đứng vững. Cánh cửa: đẩy mạnh để đạt mục đích của bạn. Vậy hãy luôn áp dụng những điều này cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hôm nay là 30-10, tròn 1 năm mình vào CADViet (giờ đột nhiên mới nhớ ra :leluoi: )mọi người cho mình spam 1 bài nhé, he he.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em 24 tuổi. Bác lại hỏi vớ vẩn rồi. Sau đừng hỏi thế nhé. Đúng là vớ vẩn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác nào thích sờ ..Pam thì vào đây!

 

topic này sắp nhàm chán rồi đấy,có thể đóng đc rồi

 

Đúng là cách này pro nhất. ^_^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác nào thích sờ ..Pam thì vào đây!

Haanh tái xuất CADViet, mất hút 1 thời gian dài nhỉ? chắc mới lấy vợ phải không bác ^_^

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Haanh tái xuất CADViet, mất hút 1 thời gian dài nhỉ? chắc mới lấy vợ phải không bác :cheers:

Cảm ơn bạn GP14 đã hỏi thăm!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em thấy bác có phong cách rất giống 1 người quen của em. ^_^ (chết anh em ta vào hội Thái Bình spam thía này các bác ý choảng chết, out thui)

@SONCAD: bác yên tâm khi nào giao thừa em sẽ sent cho bác "bán trưng" em với mấy bạn của haanh nấu.

 

Spam là gì? Nhân dịp ngày cuối năm em mới dám mạo muội hỏi các bác chớ đầu năm em ko có dám hỏi đâu sợ dông cả

 

nhăm thì buồn ...nhắm ý !

 

Mong các bảc giả nhời cho em trước giao thừa?

 

Cũng nhân dịp chuẩn bị bước sang 2009 chúc các bác trên diễn đàn một năm mới an khang thịnh vượng (thích gì được đó)!

 

Spam là 1 yếu tố không thể thiếu và cũng không thiếu được trong bất kỳ 1 diễn đàn nào. Thay vì cấm mọi người spam sao chúng ta không tạo ra 1 chỗ để mọi người spam 1 cách hợp pháp

thay vì spam vào góc chuyên ngành của diễn đàn nhỉ? (tại mình cũng hay spam mà :D !!)

 

Mọi người ai muốn khai trương không nhỉ? Nếu mà không ai ủng hộ thì tớ sẽ spam 1 mình

 

đấy. He he

 

Zô đi nào anh em ơi!!!!!!!!!!!!!!

 

Tớ xung phong làm trưởng nhóm nhé

 

gp14

 

Mong muốn của em sang năm mới ko có ai phải Sờ soạng cái... sờ ... Pam nữa các bác cho í ciến! em xin đa tạ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Có bác nào biết dạo này pccc đi đâu không? Cả omaji nữa, lâu không thấy hắn spam yahoo thấy cũng lo lo.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
SPAM là gì ??? PCCC Có phải là người SPAM Ko... đã có bài viết nào của anh PCCC vi phạm pháp luật của diễn đàn đến mức bị xóa bài viết chưa???? Khổ thân anh PCCC???!!! [/b]

Spam thì mọi người mỗi người 1 cách hiểu, cứ theo các hiểu của em thì spam là bài viết, lời nói chẳng liên quan tới cái chủ đề đang bàn luận, nó chẳng mấy có ích cho người đọc, 1 bài viết vô nghĩa, ... nói chung là những thứ mà mình không nên làm nhiều quá.

Về phần bác pccc thì dạo này lâu không thấy nick bác ý hoạt động nên em thấy nhớ nên zô đây spam thui, hồi offline 3 miền dò hỏi qua bác ksgia thì bác ấy nói nhưng cũng bảo là ko chắc lắm là hình như bác ý bận việc gì ở quê có lẽ vì thế ko thấy online nữa. Bản thân em nhớ thì đã từng xoá vài bài của bác pccc vì "tội" post 2 bài y hệt nhau (chắc vì nóng ruột khi post nên thành ra post 1 lần ra 2 bài).

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

"Spam thì mọi người mỗi người 1 cách hiểu, cứ theo các hiểu của em thì spam là bài viết, lời nói chẳng liên quan tới cái chủ đề đang bàn luận, nó chẳng mấy có ích cho người đọc, 1 bài viết vô nghĩa, ... nói chung là những thứ mà mình không nên làm nhiều quá.

 

Điều khoản đăng ký tham gia

Để được tiếp tục, bạn phải đồng ý các điều khoản dưới đây:

Thể lệ tham gia cadviet

1. Không làm những việc trái với pháp luật nước Việt Nam.

2. Không làm những việc trái với lương tâm của bạn.

3. Sử dụng tiếng Việt có dấu khi post bài và không reply bài không có dấu.

4. Sử dụng chức năng search để tránh post lặp nội dung đã có.

5. Nhận lời cảm ơn của cadviet.

 

Như thế bác pccc coi như ko phải là người viết bài mang tính chất spam mà theo GP14: "Bản thân em nhớ thì đã từng xoá vài bài của bác pccc vì "tội" post 2 bài y hệt nhau (chắc vì nóng ruột khi post nên thành ra post 1 lần ra 2 bài)". Về phần tôi với tư cách là thành viên mang số 11 837, gần đây thấy nhiều bài viết những nội dung trùng lặp đã có, nên cũng mạo muội đưa ra vài ý kiến góp ý trong trong topic : GÓP Ý XÂY DỰNG. Từ đó mới có chuyện thành viên tôi đã tục viết bài trích dẫn nhiều bài viết đã tìm kiếm được để trả lời người hỏi. Cho tôi hỏi Gp14 với tư cách là Moderator mấy ý sau:

ddf

-Gp 14 viết tôi là "cao thủ tìm kiếm", để trong ngoặc kép chứng tỏ là tôi là người tìm kiếm tồi. Cho nên tôi đã ko thể tìm kiếm được các bài viết lien quan đến câu hỏi : CÁCH XUẤT BẢN VẼ 2D TỪ HÌNH 3D. Tôi đã tìm kiếm theo chữ DXB rất nhiều lần nhưng ko được.

- Tôi đã viết những bài viết nào có dấu hiệu của spam như những điều Gp14 đã nói ở trên .Mong Gp14 sớm hồi đáp với tinh thần xây dựng để tôi rút kinh nghiệm.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác Ji đi đâu ấy nhở

Lâu ây không thấy bác tranh thủ ghé thắm diễn đàn - ... - thế

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
là lá la la

líu la líu lô

bí ba bí bô

 

là lá la la

líu la líu lô

bí ba bí bô

em tập lái máy bay

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×