Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Mũn xinh

Thơ của mem

Các bài được khuyến nghị

chỉ có em mới hiểu

tiền lương anh để đâu

và anh đi chơi đâu

giữa kỳ lương em hỏi

cuối kỳ lương em gọi

khi anh chưa về nhà

anh chỉ đi mát xa

để tăng cường sinh lực

tối về anh lại thức

vẽ thủng cả màn đêm

vậy mà em không thèm

gọi anh lên giường ngủ

Hi hi!Bác dùng cái gì để "vẽ thủng cả màn đêm" thế!chỉ cho anh em học hỏi tý!

@Mũn

Mũn cứ tham lam quá thế thôi!

Tình nghĩa Pc vứt đâu rồi.

Đòi tòan Ps rồi lương tháng.

Tiền bạc bao nhiêu cũng hết thôi.

 

Lúc vui chúng bạn tiền vung vít.

Gặp người nghèo khổ thì chê bôi.

Đến khi túng quẫn rồi mới biết

Nuối tiếc thì sự cũng đã rồi!

 

Lên voi xuống chó đời thừơng gặp

Giàu sang nghèo khổ xuống mấy hồi

Tình nghĩa yêu thương không biết quý

Kiếp này ôm mãi phận đơn côi.

 

Mũn đã tham gia vào Cadviet

Anh em quý mũn lắm đấy thôi

Đừng xem tiền bạc là trên hết

Hãy sống sao cho xứng vớii đời!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

:s_big: Bé Mũn và Pccc đâu rồi?

Hôm qua xuất khẩu tới mấy container thơ mà hôm nay kô thấy đâu hết!

Chắc là về thành dưỡng sức zồi.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thơ văn nhiều quá đấy, Giải họ bài toán này với.

 

Tính tổng S = 1*2 + 2*3 + 3*4 + 4*5 + .... + 100*101

(Bài toán này của Thằng cháu tôi năm nay mới lên lớp 6. Các bác cũng chỉ giải sao cho thằng cháu tôi hiểu nhé)

Hôm qua nó hỏi mà giờ nghĩ nát óc giờ vẫn không làm sao có cách nào giải cho nó hiểu.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thơ văn nhiều quá đấy, Giải họ bài toán này với.

 

Tính tổng S = 1*2 + 2*3 + 3*4 + 4*5 + .... + 100*101

(Bài toán này của Thằng cháu tôi năm nay mới lên lớp 6. Các bác cũng chỉ giải sao cho thằng cháu tôi hiểu nhé)

Hôm qua nó hỏi mà giờ nghĩ nát óc giờ vẫn không làm sao có cách nào giải cho nó hiểu.

Anh dạy toán, làm thơ đâu có biết

Vì thương em nên cũng liều cầm viết

Giải bài toán cuộc đời, ẩn số là em

Đã bao năm anh vất vả đi tìm

Anh chỉ muốn tình đôi ta đồng biến

Đạo hàm dương trong khoảng suốt trăm năm

Để đến khi vô cực đã lại gần

Hàm hạnh phúc không một lần đổi dấu.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Anh về lấy vợ thế là xong

Vợ anh không đẹp bằng em lắm

Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.

 

Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Anh về bắt vịt nhổ sạch lông

Tiết canh làm được vài ba dĩa

Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng

 

Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Anh về tự tử thế là xong

Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác

Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng

 

Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Dại gì mà nghĩ thế là xong

Email cứ viết, phone cứ gọi

Cũng có ngày em li dị chồng

 

Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Anh về cưới vợ kiếm thằng con

Mai này khi con trai anh lớn

Xúi lấy con em, rửa hận lòng

 

Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Anh về tắm gội với xà bông

Tình thù ngày cũ bây đi mất

Để kẻ sang sông khỏi chạnh lòng

 

Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Anh mừng biết mấy em biết không

Bao năm quen biết, bao năm mệt

Tính ra cũng khổ mấy năm ròng

 

Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Không buồn, không trách chỉ ước mong

Đãi được chồng em nhậu một bữa

Để cám ơn chàng lãnh dùm gông

 

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng

Anh về tự tử thế là xong

Ruột gan phèo phổi lôi ra hết

Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng.

 

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng

Anh về tát cạn lấy dòng sông

Để cho đò cưới không qua được

Đừng có mà mong được động phòng

 

Nếu biết này mai em lấy chồng

Anh mừng biết mấy em biết không

Thằng nào tốt bụng như thế nhỉ

Bỗng dưng nuôi hộ đúa con ông

 

Nếu biết ngày mai em lấy chồng

Anh về lên mạng thế là xong

Thế giới thiếu gì trăm cô khác

Xinh đẹp hơn em sướng hơn không ...

 

Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Anh về cạo trọc thế là xong

Trao em mớ tóc làm dây tóc

Để tối tân hôn siết cổ chồng

 

Nếu biết ngày mai em bỏ chồng

Chắc gì em chẳng buớc sang sông

Duyên ta chừng ấy anh lắm nợ

Món nợ tình anh nên trã cho xong

 

----------------

Bao giờ Mũn lấy chồng

Chắc gì Mũn nhớ thằng Pc

:s_big:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đã bao lần em chọc thủng màn đêm

Cô nỗi nhớ thành chén sầu đặc quánh

Để hồn em ngập trong men lạnh

Rồi sáng mai, sầu chất thêm sầu

Hoài niệm xưa nào sống lại được đâu

Sao vẫn vẳng những hồi chuông nguyện

Em yêu anh đã thành câu chuyện

Chẳng thể tìm một kết thúc cho em

 

Tặng mũn bài thơ!

 

Ghì tay giữ cốc khỏi nâng ly.

Níu môi ướt dồn men vào cuống họng.

Tay ta giữ, mà môi không lùi bước.

Men thấm nhuần, xoa dịu đắng nơi tim...

( Heo con 22h 2/8/2008)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em xin góp vui 1 bài!

Ờ thì say!

Say cho đảo,

Say cho điên,

Say cho tình thôi không cào xé.

Cho mắt thôi cay,

Cho họng thôi đắng,

Cho tim thôi nghẹn ngào.

Mắt mấp máy, khóa đôi dòng lệ,

Mi khép hờ, giấu mặn đắng vào trong.

Môi ta say, sặc sụa men nồng,

Rượu ta uống, phun ra trong trào sóng.

Tình nuốt, rượu phun, đời vô cảm,

Tình tàn, rượu hết, đời hư không.

Nào thì uống,

Nào thì say,

Nào thì tỉnh,

Nào thì bay,

Mơ mơ, thực thực, cõi vĩnh hằng

Tay trơ trơ,

Đổ phịch trước tim nồng,

Chân níu bước,

Oặt mình không nơi chốn,

Đầu ta say,

Óc ta xóa,

Xóa người, xóa ta, xóa mọi thứ trên đời

Phun thành bãi chất đầy bên biển sóng

Xô, xô mãi, chẳng chạm bờ…

Sóng cứ xô,

Tim cứ đập,

Đời cứ thét gào…

Ờ thì say!

(8h30_ 2/8/2008)

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em xin góp vui 1 bài!

Ờ thì say!

Say cho đảo,

Say cho điên,

Say cho tình thôi không cào xé.

Cho mắt thôi cay,

Cho họng thôi đắng,

Cho tim thôi nghẹn ngào.

Mắt mấp máy, khóa đôi dòng lệ,

Mi khép hờ, giấu mặn đắng vào trong.

Môi ta say, sặc sụa men nồng,

Rượu ta uống, phun ra trong trào sóng.

Tình nuốt, rượu phun, đời vô cảm,

Tình tàn, rượu hết, đời hư không.

Nào thì uống,

Nào thì say,

Nào thì tỉnh,

Nào thì bay,

Mơ mơ, thực thực, cõi vĩnh hằng

Tay trơ trơ,

Đổ phịch trước tim nồng,

Chân níu bước,

Oặt mình không nơi chốn,

Đầu ta say,

Óc ta xóa,

Xóa người, xóa ta, xóa mọi thứ trên đời

Phun thành bãi chất đầy bên biển sóng

Xô, xô mãi, chẳng chạm bờ…

Sóng cứ xô,

Tim cứ đập,

Đời cứ thét gào…

Ờ thì say!

(8h30_ 2/8/2008)

 

Colonbay đang thất tình hay sao mà làm thơ da diết và thâm sâu thế này :s_big:

 

 

Đời đau khổ chỉ vì một chữ yêu

Yêu càng say đắm khổ càng nhiều

Vì lòng người thường không chung thuỷ

Để mối tơ lòng phũ tình yêu !!! :

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Giã từ thành phố chiều mưa

Một chiều vắng bóng ai đưa tiễn mình.

Đôi chùm hoa sứ rung rinh

Quán nghèo còn lại một mình mình thôi

Ngẩn ngơ lòng dạ bồi hồi

Dối lòng tự nhủ mình ngồi đợi mưa

Mưa tan như thế tình cờ

Khiến mình hụt hấng biết chờ đợi ai

Giật mình se lẹnh so vai

Một làn gió cũng mồ côi như mình

Một tà áo đỏ lung linh

Từ xa vắng lắm vô tình bay qua

Ước gì trước lúc chia xa

Bổng dưng người ấy đi qua nơi này.

 

Gửi tặng người con gái tôi yêu :s_big:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
:s_big: Bé Mũn và Pccc đâu rồi?

Hôm qua xuất khẩu tới mấy container thơ mà hôm nay kô thấy đâu hết!

Chắc là về thành dưỡng sức zồi.

hôm qua thức đến hơn 2 giờ sáng mà chẳng xuất thêm được phát nào cả định giả nhời bài thơ củ bác viết lúc 24 h 46 phút mà chẳng thấy thơ đâu cả!

 

mà cũng tự vì Mũn ý ai bảo Mũn gửi tin nhắn với cái tiêu đề ghét anh : "Bé ngủ đây, anh ngủ shớm đi, thức khuya ko tốt đâu

ngủ ngoan nhé anh! "

 

nhận được tin của Mũn

khuyên không nên thức khuya

nước mắt chảy đầm đìa

P không sao ngủ được

 

Cả đêm nằm ao ước

Được nằm mơ gặp ai

thức suốt cả đêm dài

mắt không sao chợp nổi.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
anh PC hư nhờ, bé bảo ngủ shớm mà cuối cùng thức rõ muộn.

b-( b-(b-( b-(b-( b-(b-( b-(b-( b-(b-( b-(b-( b-(b-( b-(b-( b-(

Hư này hư này

ứ ừ thèm chơi với Mũn nữa đâu! ứ vào thèm chơi với Mũn nữa sao không giải nhời bằng thơ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Giã từ thành phố chiều mưa

Một chiều vắng bóng ai đưa tiễn mình.

Đôi chùm hoa sứ rung rinh

Quán nghèo còn lại một mình mình thôi

Ngẩn ngơ lòng dạ bồi hồi

Dối lòng tự nhủ mình ngồi đợi mưa

Mưa tan như thế tình cờ

Khiến mình hụt hấng biết chờ đợi ai

Giật mình se lẹnh so vai

Một làn gió cũng mồ côi như mình

Một tà áo đỏ lung linh

Từ xa vắng lắm vô tình bay qua

Ước gì trước lúc chia xa

Bổng dưng người ấy đi qua nơi này.

 

Mưa!

Mưa văng vẳng từ sâu thẳm cơn mê,

Để tai nghe tiếng sét gọi ta về.

Gọi mây đen thảnh thơi về che lối,

Gọi tiếng gió từ đêm tối bên kia,

Gọi anh, gọi em, xum tụ với trời.

Mây chen mây, phủ đen cả giấc nồng,

Mưa buông lối, dẫm đạp lên thành phố,

Để hoa chen, đua sắc, dập mưa ngàn.

Đánh ánh sáng, chớp lòe trong khóe mắt,

Kéo giọt mưa rơi, nát đời hoa úa,

Kéo tim ai rạn vỡ cả trời chiều,

Kéo đam mê cho vạn kiếp không tình,

Kéo yêu thương cho vạn kẻ khô khan,

Kéo mãi, kéo mãi, mưa lại ngừng tuôn!

Có sao đâu:

Mưa đến, mưa đi cũng chuyện thường tình

Lòng mãi gọi ra riết tiếng mưa rơi.

Để tỉnh giấc xòe tay ra hứng đợi

Đợi hoài, đợi mãi, chẳng thấy giọt mưa rơi…

(Heo con 0h 23’ _ 11/08/2008)

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Colonbay đang thất tình hay sao mà làm thơ da diết và thâm sâu thế này :s_big:

 

 

Đời đau khổ chỉ vì một chữ yêu

Yêu càng say đắm khổ càng nhiều

Vì lòng người thường không chung thuỷ

Để mối tơ lòng phũ tình yêu !!! :

 

lâu lắm rồi mới vào cad việt khu vực này có thêm nhiều mục quá! Trả lờ lại haypyfeet nhé!

Ôm yêu thương, cuốn trọn trong lòng.

Bus che lối, rung mình theo nhịp bước.

Quay vòng đều, lăn những nhịp nhẹ tênh.

Kính chắn che, cho mưa khỏi uớt áo.

Mái dặt dìu, đón đỡ gío chiều đêm.

Môi em cay, mắt em nhòa vì tình bus.

Đầu dập dềnh, mang hạnh phúc của bánh xe.

Tim em trong, pha lê như ánh sáng!

Tình em trao, ngọt lịm như đường lăn!

Tay yêu thương gõ theo từng nhịp bước.

Bỗng trượt dài ôm hạnh phúc vào trong.

Bến đỗ dừng chân, đẩy em khỏi tình bus.

Em lại rảo bước cô đơn, ôm hạnh phúc trở về...

(heo con 12h 07/08/2008 !)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ước gì trước lúc chia xa

Bổng dưng người ấy đi qua nơi này.

 

Gửi tặng người con gái tôi yêu :s_big:

ước gì trước lúc chia xa

bỗng dưng người ấy đi qua nơi này

 

 

Tình yêu khi đã rời tay

còn mong qua lại chốn này làm chi?

thôi thôi xin hãy về đi

kẻo trời mưa lạnh ốm thì khổ thân!

mây đen đang xúm lại gần

về đê kẻo ướt hết chân bây giờ!

đừng mong có sự tình cờ

Dối lòng thì rối đừng chờ đợi mưa!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
hôm qua thức đến hơn 2 giờ sáng mà chẳng xuất thêm được phát nào cả định giả nhời bài thơ củ bác viết lúc 24 h 46 phút mà chẳng thấy thơ đâu cả!

 

mà cũng tự vì Mũn ý ai bảo Mũn gửi tin nhắn với cái tiêu đề ghét anh : "Bé ngủ đây, anh ngủ shớm đi, thức khuya ko tốt đâu

ngủ ngoan nhé anh! "

 

nhận được tin của Mũn

khuyên không nên thức khuya

nước mắt chảy đầm đìa

P không sao ngủ được

 

Cả đêm nằm ao ước

Được nằm mơ gặp ai

thức suốt cả đêm dài

mắt không sao chợp nổi.

 

TRĂNG KHUYẾT

 

 

Đêm nằm thao thức... mộng dáng ai

Để rồi bâng khuâng dạ u hoài

Trăng tròn trăng khuyết trăng...lờ lững

Trăng có ra không giữa ban ngày ?

Thế rồi đêm đêm nằm thương nhớ

Giọt lệ vô tình trên mắt ai

Có phải trăng kia gieo nước mắt

Nhớ mãi làm chi một bóng hoài!!!

 

:s_big:

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cadviet dạo này lắm nhà thơ

gp14 chẳng bao giờ

làm thơ khó quá tui đây chịu

cam phận số tôi nó hẩm hiu

thơ tôi không biết văn càng chán

pc thấy thế mới can gián

không biết làm thơ zô đây chi?

.............

Đây có được gọi là thơ thất ngôn không nhỉ? :s_big:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cadviet dạo này lắm nhà thơ

gp14 chẳng bao giờ

làm thơ khó quá tui đây chịu

cam phận số tôi nó hẩm hiu

thơ tôi không biết văn càng chán

pc thấy thế mới can gián

không biết làm thơ zô đây chi?

.............

Đây có được gọi là thơ thất ngôn không nhỉ? :s_big:

GP14 nè tôi thấy họ bảo hát hay không bằng hay hát, tuy mình làm thơ không hay nhưng làm nhiều chắc cũng tàm tạm. Bài thơ này thì là thể loại thơ gì đây?

 

 

Mênh mông mười mẫu một màu mưa

 

Mỏi mắt miên man mãi mịt mờ

 

Mộng mị mỏi mòn mai một một

 

Mỹ miều may mắn mấy mà mưa.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Có bài thơ này vừa là thơ vừa là câu đố mọi người nhé. Đố các bác hai Từ " TỚ" và "NGƯỜI" trong bài thơ sau chỉ cái gì?

 

 

Ngã sinh chi sơ nhữ vị sinh

Nhữ sinh chi hậu ngã vi huynh

Bất tư cộng hưởng chân cam vị,

Hà nhẫn tương vong cốt nhục tình

Tạm Dịch:

 

Tớ sinh người chửa ra đời

Ngươi sinh sau tớ tớ thời làm anh

Hôm nay cơm bữa ngon lành

Mối tình cốt nhục sau đành hại nhau.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mưa!

Mưa văng vẳng từ sâu thẳm cơn mê,

Để tai nghe tiếng sét gọi ta về.

Gọi mây đen thảnh thơi về che lối,

Gọi tiếng gió từ đêm tối bên kia,

Gọi anh, gọi em, xum tụ với trời.

Mây chen mây, phủ đen cả giấc nồng,

Mưa buông lối, dẫm đạp lên thành phố,

Để hoa chen, đua sắc, dập mưa ngàn.

Đánh ánh sáng, chớp lòe trong khóe mắt,

Kéo giọt mưa rơi, nát đời hoa úa,

Kéo tim ai rạn vỡ cả trời chiều,

Kéo đam mê cho vạn kiếp không tình,

Kéo yêu thương cho vạn kẻ khô khan,

Kéo mãi, kéo mãi, mưa lại ngừng tuôn!

Có sao đâu:

Mưa đến, mưa đi cũng chuyện thường tình

Lòng mãi gọi ra riết tiếng mưa rơi.

Để tỉnh giấc xòe tay ra hứng đợi

Đợi hoài, đợi mãi, chẳng thấy giọt mưa rơi…

(Heo con 0h 23’ _ 11/08/2008)

 

Mưa!!!

Mưa ào ào bổ xuống người anh,

Và em thoáng hiện sau làn mưa trắng đục;

Anh vẫn bước đi trong mưa rơi tầm tả,

Mà mong em có cạnh bên mình,

Nhưng thật ra anh đang lừa dối chính anh;

Bởi vì em đâu biết,

Và có lẽ cũng không thèm biết.

Có anh một mình trong mưa rơi;

Nhìn ánh đèn vàng như sắp tắt...có lẽ nào!!!?

Qua màn nước anh thấy nó long lanh...

Suýt chút nữa thì anh khóc.

Mưa...mưa vẫn rơi;

Và hình như có gió,

Ôm giá rét mình anh,

Này em , em ở đâu rồi?

(meo hoang)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Không - không thể yêu anh

 

Đã biết tình không thể

Nhưng con tim vẫn yêu

Đơn phương yêu một chiều

Làm sao mà thổ lộ?

 

Hữu duyên thiên lý ngộ

Đêm thổn thức canh dài

Mê say trong miệt mài

Anh thuộc về người ấy

 

Yêu anh trong áy náy

Biết làm sao anh ơi?

Chỉ lặng tiếng im hơi

Có nén giòng tâm sự

 

Mượn thơ viết nên lời

Xoa nỗi buồn chơi vơi

Tương tư mình em mãi

Cô lẻ trên đường đời.

 

 

...

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mùa thu nào đưa Em đến bên Anh

Mùa thu nào đưa Anh vào nỗi nhớ

Để giời đây Anh lạc bước cô đơn

Trên đường đời không...E... cùng sánh bước

 

Mùa thu này vắng Em lòng thương nhớ

Mùa thu này Anh bơ vơ ngóng chờ

Chờ Em đến xây tiếp khúc tình ca

Cho đôi ta chọn giấc mộng tình sâu

 

Nhưng Em ơi tình chỉ là mộng tưởng

Tình chỉ là một giấc mộng phù du

Thu đi qua chỉ mình Anh ngồi lại

Một tâm hồn khờ dại ngóng đợi ai!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Các Bác viết thơ hay quá, ai mà nói dân kỹ thuật khô khan, nhàm chán quả là một sai lầm lớn. Em thì chẳng biết viết thơ nhưng rất thích thơ, Em vừa mới lượm được một bài thơ đầy cảm xúc up lên góp vui cùng trang thơ của diễn đàn.

 

.....................................

 

Bán cho tôi một bông hồng đi cô bé

Đóa nào tươi còn búp nụ mịn màng

Tôi ngước lên: "Xin ông chờ tôi lựa

Một bông hồng vừa ý nghĩa vừa sang"

Khách mỉm cười "cô thật tài quảng cáo

Thế... hoa hồng mang ý nghĩa sao cô"

Tôi bối rối "hình như người ta bảo

Nó tượng trưng tình nồng thắm vô bờ"

"Cám ơn cô! giá bao nhiêu đấy nhỉ"

Tôi lắc đầu: "thôi xin biếu ông không,

Một đoá không bao nhiêu ông ạ

Rất mong ông làm người đẹp vừa lòng"

Khách bỗng nhìn tôi mắt như xoáy lốc

"Cô bé lầm! Tôi không tặng người yêu

Thằng bạn thân tuần qua vừa ngã gục

Một bông hồng cho nó bớt quạnh hiu

Nhưng cô phải nhận tiền tôi chứ!

Hoa cho không, rồi mẹ mắng làm sao"

Tôi cúi mặt "xin gửi người xấu số

Chuyện của ông làm tôi bỗng nghẹn ngào"

Khách quay đi áo hoa rừng đã bạc

Dáng cao gầy khuất hẳn bóng chiều nghiêng

Tôi bất chợt đưa tay làm dấu thánh

(Mẹ giữ gìn cho người ấy bình yên)

 

Trời đầu xuân còn vương vương sắc lạnh

Nắng vàng mơ má con gái thêm hồng

Tôi bâng khuâng nhớ đến người khách lạ

(Mình nhớ người, người có nhớ mình không)

Chiều 29 phố phường sao tấp nập

Người ta vui từng cặp đẹp bên nhau

Mắt tôi lạc... rồi bỗng dưng bừng sáng

Phải anh không người khách của hôm nào

Tim đập mạnh sau áo hàng lụa mỏng

Anh đến gần,lời nói cũng reo vui:

"Sao cô bé..hàng hôm nay đắt chứ?

Có nhớ tôi...hay cô đã quên rồi!

Hành quân xong tôi về hậu cứ,

Ghé ngang đây xin cô một bông hồng

và mong cô cho tôi xin lời chúc:

Rất mong ông làm người đẹp vừa lòng"

Tôi bỗng nghe như tim mình thắt lại

Gượng tìm hoa, rồi trao tận tay người

Khách nhìn tôi và bỗng dưng dịu xuống

Đầy đăm chiêu và nghiêm lại nụ cười

"Xin lỗi cô nếu lời tôi đường đột,

Nhưng thật tình tôi không thể nào quên

Người con gái trong một lần gặp gỡ

Nhớ thật nhiều dù chưa được biết tên

Một bông hồng, như hôm nào cô nói

Là tượng trưng tình nồng thắm vô bờ."

Tôi run tay nhận hoa hồng người tặng

Sự thật rồi mà ngỡ đang mơ.

  • Vote tăng 5

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Các Bác viết thơ hay quá, ai mà nói dân kỹ thuật khô khan, nhàm chán quả là một sai lầm lớn. Em thì chẳng biết viết thơ nhưng rất thích thơ, Em vừa mới lượm được một bài thơ đầy cảm xúc up lên góp vui cùng trang thơ của diễn đàn.

 

.....................................

 

Bán cho tôi một bông hồng đi cô bé

Đóa nào tươi còn búp nụ mịn màng

Tôi ngước lên: "Xin ông chờ tôi lựa

Một bông hồng vừa ý nghĩa vừa sang"

Khách mỉm cười "cô thật tài quảng cáo

Thế... hoa hồng mang ý nghĩa sao cô"

Tôi bối rối "hình như người ta bảo

Nó tượng trưng tình nồng thắm vô bờ"

"Cám ơn cô! giá bao nhiêu đấy nhỉ"

Tôi lắc đầu: "thôi xin biếu ông không,

Một đoá không bao nhiêu ông ạ

Rất mong ông làm người đẹp vừa lòng"

Khách bỗng nhìn tôi mắt như xoáy lốc

"Cô bé lầm! Tôi không tặng người yêu

Thằng bạn thân tuần qua vừa ngã gục

Một bông hồng cho nó bớt quạnh hiu

Nhưng cô phải nhận tiền tôi chứ!

Hoa cho không, rồi mẹ mắng làm sao"

Tôi cúi mặt "xin gửi người xấu số

Chuyện của ông làm tôi bỗng nghẹn ngào"

Khách quay đi áo hoa rừng đã bạc

Dáng cao gầy khuất hẳn bóng chiều nghiêng

Tôi bất chợt đưa tay làm dấu thánh

(Mẹ giữ gìn cho người ấy bình yên)

 

Trời đầu xuân còn vương vương sắc lạnh

Nắng vàng mơ má con gái thêm hồng

Tôi bâng khuâng nhớ đến người khách lạ

(Mình nhớ người, người có nhớ mình không)

Chiều 29 phố phường sao tấp nập

Người ta vui từng cặp đẹp bên nhau

Mắt tôi lạc... rồi bỗng dưng bừng sáng

Phải anh không người khách của hôm nào

Tim đập mạnh sau áo hàng lụa mỏng

Anh đến gần,lời nói cũng reo vui:

"Sao cô bé..hàng hôm nay đắt chứ?

Có nhớ tôi...hay cô đã quên rồi!

Hành quân xong tôi về hậu cứ,

Ghé ngang đây xin cô một bông hồng

và mong cô cho tôi xin lời chúc:

Rất mong ông làm người đẹp vừa lòng"

Tôi bỗng nghe như tim mình thắt lại

Gượng tìm hoa, rồi trao tận tay người

Khách nhìn tôi và bỗng dưng dịu xuống

Đầy đăm chiêu và nghiêm lại nụ cười

"Xin lỗi cô nếu lời tôi đường đột,

Nhưng thật tình tôi không thể nào quên

Người con gái trong một lần gặp gỡ

Nhớ thật nhiều dù chưa được biết tên

Một bông hồng, như hôm nào cô nói

Là tượng trưng tình nồng thắm vô bờ."

Tôi run tay nhận hoa hồng người tặng

Sự thật rồi mà ngỡ đang mơ.

Anh yêu em

Như con tàu yêu biển

Như hải âu yêu một khoảng trời xanh

Trong giông tố em chính là mắt biển

Em là một vùng biển lặng của lòng anh

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×