Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Mũn xinh

Thơ của mem

Các bài được khuyến nghị

Ơ kìa ! Lá nhẩn nha rơi

Mùa thu lén đến đó rồi đấy em

Đây này anh lượm em xem

Màu còn rất thẫm mà len úa vàng

 

Trời xanh hiền lại dịu dàng

Gió hoang hổ thẹn, lẹ làng quẩn chân

Mây gom từng áng ân cần

Xức hương lên trái níu cành đánh đu

 

Em buồn gì thế !? Hình như !?

Lòng ưu tư hả ?! khi thu chớm về

Môi em dáng lá Bồ đề

Mắt em quỳ lạy hướng về xa xăm

 

Ngàn cây ở cữ hãy mừng

Quả đầu anh bế lại cùng em hôn

Nhặt từng lá rụng anh dồn

Dìu em ngồi nựng ,em buồn nữa không?

 

Trăm lùm vàng rãi ánh Trăng

Hạt sương sáng tắm ,ướt căng bụng tròn

Kiễng chân em rướn eo thon

Anh đầy ngực mọng, lạng hồn ôm thu

 

Ngàn năm Trời Đất ân từ

Báo vàng thông điệp, ban mùa ngọt ngon

Em thương lá cũ xanh rờn

Nên em là cả nỗi buồn mênh mang

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cần một người lắng nghe thật sự

Lắng nghe mình tâm sự giữ đêm khuya

Cần một người lắng nghe mình kể lể

Chuyện vui buồn, sao mình khóc đêm qua

Cần một người khi mình mới nói ra

Đã biết mình cần chi không tra hỏi

Thật cần lắm một người cho mình nói

Những buồn cùng với những chuyện vui

Nhưng chẳng ai, một ai để ý tới

Cũng chẳng màng thăm hỏi lấy 1 câu

Cảm thấy mình sao trống vắng đơn côi

Rồi chợt khóc sao cuộc đời vô nghĩa

Có một ai mà chỉ biết lắng nghe

Tâm sự hết để nỗi buồn vơi mất

Để lòng ta buồn mà cứ khóc

Giữa đêm buồn chỉ có tiếng mưa rơi

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đến một ngày bước chân mỏi mệt

Mới nhận ra anh sẽ chẳng bên em

Chua cay quá, em để mặc hơi men

Xông lên tận thẳm sâu vùng ký ức

Có chút jì nhói đau trong ngực

Khi em trông anh cùng với ai kia

Lời nguyện xưa: "mãi chẳng chia lìa"

Đã theo gió bay xa về miền hư ảo

Em ngồi đây, trong tâm cơn bão

cơn bão lòng xoáy nỗi nhớ về anh

Yêu thương ơi, sao quá mong manh

Chỉ một lần rồi bay xa mãi mãi

 

 

Có phải anh chàng này họ "Sở" hông? !!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Có phải anh chàng này họ "Sở" hông? !!!!!!!!!!!!!

ĐÚNG LÀ ANH HỌ SỜ EM XEM HỎI SỞ RỒI ! bạn thông minh quá he he hi hi híc híc éc éc!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
:s_big:

 

ko phải anh sở pê xê đâu :s_big:)

Tặng Mũn bài thơ này nhé! Mũn đừng cười nhé! và đừng chê thơ pccc nhé! pccc mới tập làm thơ từ hôm Mũn đăng thơ của Mũn trên diễn đàn.

Mũn à ! Mũn đừng hiểu lầm :

Tình yêu và cái giống tình yêu nhé

Tình yêu chỉ có một

Cái giống tình yêu thì muôn màu muôn vẻ

Những đều có tâm điểm là dối trá lọc lừa!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đến một ngày bước chân mỏi mệt

Mới nhận ra anh sẽ chẳng bên em

Chua cay quá, em để mặc hơi men

Xông lên tận thẳm sâu vùng ký ức

Có chút jì nhói đau trong ngực

Khi em trông anh cùng với ai kia

Lời nguyện xưa: "mãi chẳng chia lìa"

Đã theo gió bay xa về miền hư ảo

Em ngồi đây, trong tâm cơn bão

cơn bão lòng xoáy nỗi nhớ về anh

Yêu thương ơi, sao quá mong manh

Chỉ một lần rồi bay xa mãi mãi

 

tìnhyêuk ko đau khổ

tình yêu chỉ có vui

tình yêu rất ngọt bùi

khi cho đi và nhận

 

ta sẽ ko ân hận

khi gửi đi tình yêu

gặp kẻ chuyên nói điêu

gặp kẻ chuyên lừa lọc

 

có khi ta bị sốc

vì tình đâu có thực

nó chỉ giống tình yêu

bởi thế nên Thúy Kiều

sa vào chân thằng "Sở"!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Anh sở xin cứ yên tâm

Mũn em cũng chẳng bị hâm đâu mờ

Gì chứ mấy thứ bâng quơ

Em chạ tưởng bở, nhận vơ vào mình :s_big:)

Đứng gọi anh là sở

Anh là pcc

ai bảo em rằng hâm

anh nhớ ai âm thầm

MŨN làm sao hiểu được?

em trông sau nhìn trước

thấy mặt cắt dọc ngang

hãy offset thẳng hàng

và dùng trim để cắt!

Hãy ôm anh thật chặt

anh là PCC

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Giờ thì anh hiểu em

Hiền ngoan và thùy mỵ

đó là điều đáng quí

có thêm chút chanh chua

vì là người thích đùa

có thêm chút đanh đá

để khi gặp kẻ lạ

sờ mông đá chết liền!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cởi quần thò ra một chữ mông

ngồi xổm hiên ngang giữa cánh đồng

Giải quyết nỗi buồn xong đứng dậy

nỗi buồn để đó Mũn biết không?

 

@ Mũn

ứ ừ vào thèm chơi với Mũn nữa!

giận Mũn rồi thấy ghét!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
zời ơi là zời, topic của em như thế này mà sao anh cứ vào phá đám là sao???

ghét anh

 

Bạn Mun163 ạ! thơ củ bạn viết rất hay tôi đọc thấy cảm động lắm. chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống trong tình bạn và tình yêu . và chúc bạn luôn yêu đời yêu thơ...

một lần nữa xin thành thực xin lỗi bạn. hy vọng bạn sẽ là người bạn tốt của tôi không những ở trên CADviệt mà còn là bạn của nhau ở ngoài đời nữa.

tôi viết có điều gì ko phải mong bạn thông cảm và đừng giận tôi nhé!

 

Giận MŨN rồi ko chơi với MŨN nữa đâu! PCCC đi ngủ trước đây! Chúc MŨN ngủ ngoan không khóc nhè nhé!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nắng có về con đường xưa luyến nhớ

Ta dại khờ thương vạt áo nàng bay

Viết bài thơ vì yêu dáng hao gầy

Lần lựa mãi sợ phai màu nắng đổ

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

MŨN vẫn giận P sao

chả thấy viết bài nào

P nhớ mong chờ đợi

từ sáng giờ nhịn đói

để chờ đọc thơ Mun!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Có bài thơ này vừa là thơ vừa là câu đố mọi người nhé. Đố các bác hai Từ " TỚ" và "NGƯỜI" trong bài thơ sau chỉ cái gì?

 

 

Ngã sinh chi sơ nhữ vị sinh

Nhữ sinh chi hậu ngã vi huynh

Bất tư cộng hưởng chân cam vị,

Hà nhẫn tương vong cốt nhục tình

Tạm Dịch:

 

Tớ sinh người chửa ra đời

Ngươi sinh sau tớ tớ thời làm anh

Hôm nay cơm bữa ngon lành

Mối tình cốt nhục sau đành hại nhau.

 

Hiệp hỏi Mun và pccc có biết bài thơ trên nói về 2 thứ gì không? Nếu 2 bạn đoán được chắc sẽ hiểu ý rất hay của bài thơ cũng như topic này đó. :s_big:)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mưa 2!

Bất chợt!

Trời cho rụng hạt lấy xui!

Sáng quệt đất, mây chấm núi,

Tóe ngang trời, rạch từng múi mây đen,

Tạt xào xạc chạy đua chen,

Xé tấm rừng xanh chạy men vạt gió,

Để sáng như chưa từng có,

Hút luồng phi lao đưa gió tạt trời.

Hoa thơm lấn bước gọi trời,

Để nát úa vẫy vùng bơi trong nước,

Khiến giọt thơm biến lặng hơi,

Nước mắt hoa nhòe, bở tơi loang lổ,

Sắc phai, hương tung tàn cố.

Níu hương tàn đọng tấm mộ rừng đêm,

Thân chết, bầu bạn có thêm,

Hương bay, phảng phất cho đêm vỡ òa!

Hạt trời đánh thức đêm nhòa,

Cho ánh đêm đen cô, hòa, chảy xiết,

Cạo đất hoang trôi mải miết,

Xối âm thầm đổ dốc tiếp chân mây.

(Heo con 23h45’_24/08/2008)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hồng dại

Bên những bụi cây hồng dại,

Những đàn nhện con mềm mại giăng tơ.

Cô bé chúm chím ngây thơ,

Liếc mắt nhìn đưa hồn mơ nỗi nhớ,

Xòe tay đón nắng đơn xơ,

Chớp chớp mắt, theo từng cơn gío nhỏ.

Vi vu, vi vu, tiếng cỏ,

Xào xạc, xào xạc, đám nhỏ lượn quanh.

Nắng đi để sáng mỏng manh,

Quắt queo mình trong chiều xanh ảm đạm.

Để cho chiều đêm khẽ chạm,

Buông tấm đêm đen, dẫm đạp bụi hồng.

Cô bé sợ ánh đêm nồng,

Vội vã đi, mặc bụi hồng tan tác!

Gục ngã, hồng tàn xơ xác,

Chảy máu đêm đen, tan nát trời chiều.

Máu chảy tanh cả miền chiều,

Để đêm át, hồng liêu xiêu buông lối.

Cánh tàn trôi theo gió xối,

Trụi trơ, úa vàng, trôi cả sắc xuân!

Bao nhiêu sắc đỏ của xuân,

Để hồng trơ trọi, gian truân cả đời!

Nào đâu tiếng trẻ gọi mời?

Nào đâu nhan sắc một thời đã qua?

Hồng tàn, hồng úa như ma,

Liệu còn ai thiết, ai tha bụi hồng?

Cô bé đó cũng như không,

Hồng tàn, hồng úa, hay không mặc hồng!

Nắng lên tìm lại bụi hồng,

Đã tàn, đã úa còn hồng được chăng?

Nhện giăng tơ, kéo hồng căng,

Buộc thân mềm, tơ lăng xăng kéo cành.

Đưa giọt sương rơi đậu nhành,

Để lộc non, vương vấn cành nở bông,

Để hương thơm quẩn quanh hồng,

Để cho nắng đến cạnh hồng đó thôi!

(Heocon 10h30_13/08/2008)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Phận…

Phận em, phận mắt đong tình,

Phận em, phận ở một mình đó thôi!

Thả nhan sắc, để mặc trôi,

Để đời cuốn, để tình thôi mặn nồng.

 

Bèo trôi, mặc bến, mặc bồng,

Để cho em dạt, để hồng thôi phai,

Cho đêm thôi nhạt đời trai,

Ngắt hoa nở, rồi để phai một đời.

 

Phận em, phận là trò chơi,

Cho kẻ mua sắc, cho chơi đến cùng.

Phận em, phận vợ của chung,

Tiền thì em vẫy, em sung trong lòng...

 

Phận em phận kiếp không mong,

Một đời bèo dạt, đời trong chẳng còn!

Héo hon, tim một cào mòn,

Tình thì dang dở, chẳng tròn của ai.

(heo con 10h30 _ 08/08/2008)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×