Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
Nguyen Hoanh

Một chút tự hào về người Việt

Các bài được khuyến nghị

Đọc xong mẩu tin này thấy người Việt cũng giỏi, cảm thấy tự hào dân tộc hơn một chút.

http://dantri.com.vn/cong-nghe/Bkis-phat-h...08/9/249989.vip

 

Chỉ 3 ngày sau khi Google Chrome ra mắt, đã có 4 lỗ hổng của trình duyệt này được các chuyên gia tìm ra. Trong đó, lỗ hổng do Trung tâm An ninh mạng Bkis của Việt Nam phát hiện được Google đánh giá là có mức độ nguy hiểm cao nhất vì hacker có thể thực thi mã độc từ xa và chiếm quyền điểu khiển. 3 lỗ hổng còn lại chỉ làm cho trình duyệt Chrome bị “treo” hoặc tự động tải file vào thư mục mặc định, nên có mức độ nguy hiểm thấp hơn.

 

Trong bản tin an ninh tháng 9, Microsoft chỉ phát hành 4 bản vá, so với 11 bản vá của tháng 8. Tuy nhiên cả 4 lỗ hổng được vá đều có mức độ nguy hiểm cao nhất theo đánh giá của Microsoft. Trong số này, lỗ hổng của phần mềm Windows Media Encoder là do Trung tâm An ninh mạng Bkis của Việt Nam phát hiện và cảnh báo. Các lỗ hổng còn lại liên quan tới Microsoft Office, Windows Media Player 11 và Microsoft Windows.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Từ trước đến giờ em vẫn quý Pác Quảng (giải nhất Trí tuệ Viêt Nam 2001) - Em luôn luôn tin tưởng vào BKIS.

Hy vọng BKIS càng tiến xa hơn nữa

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đọc xong mẩu tin này thấy người Việt cũng giỏi, cảm thấy tự hào dân tộc hơn một chút.

http://dantri.com.vn/cong-nghe/Bkis-phat-h...08/9/249989.vip

Mình cũng cảm thấy rất tự hào khi người Việt Nam mình trí tuệ không hề thua kém với các nước tiên tiến khác trên thế giới!

http://phanthanh.multiply.com/links/item/70/70

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nói đâu xa xôi, hãy nhìn lên dòng chữ trên cùng màn hình kìa

CADVIET.COM

em nhìn lên thấy thế này cơ

 

3_8.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình cũng cảm thấy rất tự hào khi người Việt Nam mình trí tuệ không hề thua kém với các nước tiên tiến khác trên thế giới!

http://phanthanh.multiply.com/links/item/70/70

 

Bình Định bác giỏi nhẩy

Thái Bình em cũng nhiều đấy (Hùng nhẩy)

he hé

 

http://dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/guo...6/10/148559.vip

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Câu hỏi đã giải đáp

Niềm tự hào dân tộc trong bạn là gì ?(Trần Đỗ Chung)

Chào các bạn .

Báo thanh niên trước đây từng có diễn đàn : "Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?" để tìm hiểu xem niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân hiện hữu ra sao ?Tôi đã theo dõi nó 1 cách thích thú , nhưng xem ra nó chưa đủ thỏa mãn trong tôi câu hỏi trong thế hệ chúng ta hiện nay, chúng ta học tập và sáng tạo vì những lí do gì ? Trong đó liệu có niềm tự hào dân tộc hay không ? Và niềm tự hào dân tộc đó đang mất đi hay đang được nhân lên trong mỗi người ?

Hãy liệt kê những điều mà bạn cảm thấy tự hào về đất nước ViệtNam , những phát minh , sáng chế, những con người kiệt xuất, để chúng ta hiểu rõ về chính chúng ta hơn .

Câu trả lời hay nhất - Do người đặt câu hỏi bình chọn

mình tự hào vì đất nước ta ko có chiến tranh như i ran i rắc.

Không có cảnh cháu bắn bà, bắn bạn, rồi tự tử như ở mỹ. Những đứa bé gái ko bị giết ngay khi mới sinh ra nhiều như ở Trung Quốc. Phụ nữ ra đường ko bị che mặt như ở trung đông. (Nhiều bạn nam đã chết mê chết mệt những nụ cười của các bạn nữ). Tự hào vì có nhiều gia đình sống tam tứ đại đồng đường

Hạnh phúc vì còn được nghe bà kể chuyện cổ tích. Cùng bà dạo chơi ( Bà của... USA trong viện dưỡng lão cả rồi còn đâu mà kể chuyện)Tự hào vì ngôn ngữ(ngay cả khi bạn "tám", chửi nhau, móc nhau,) sẽ thật buồn khi ko có nó... và rất nhiều món ăn mà bạn sẽ phải nhớ cả đời. tự hào vì bạn sống bằng trái tim bằng nụ cười, và tự hào vì những giọt nước mắt lớn khôn khi bị đòn đau, tự hào vì giọt nước mắt của mẹ khi đánh con để rồi quay mặt đi( hoặc vào giường) lặng lẽ khóc vì xót xa, nhưng phải đánh cho nó nên người.

Ý kiến của người đặt câu hỏi:

Có lẽ bạn đã hiểu sai ý của câu hỏi . Truyền thống đạo đức của người Việt rất tốt đẹp , nhưng điều tôi muốn bàn ở đây là những điều tự hào của bạn về những điều mà người Việt Nam làm được cho nhân loại , cụ thể là những phát minh ,sáng chế ...Và bạn phải làm gì để góp phần xây nên niềm tự hào đó mà.

(SƯU TẦM)

_Nông dân chế tạo máy chống úng cho lúa (23-08-2008 09:13:56)

Anh Nguyễn Hùng Sinh và Lê Công Cứng, nông dân xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn (An Giang) vừa sáng chế ra thiết bị gọi là “Máy nạo vét đường nước”. Đây là công cụ rất quan trọng trong sản xuất lúa tại các vùng trũng ngập nước với công dụng chống úng cho lúa.

Máy được lắp đặt sau trục máy cày, một giờ có thể nạo vét được đến 1.000m đường nước, bằng với năng lực làm việc của hàng chục lao động.

Theo Sở Khoa học - Công nghệ An Giang, đây là sáng tạo mang lại lợi ích thiết thực; không chỉ tiết kiệm chi phí và thời gian mà còn giải quyết được tình trạng thiếu lao động ở nông thôn...

HIENDAIHOA.COM (theo: sggp)

Hai nông dân chế tạo máy dệt chiếu

_Lao Động số 51 Ngày 06/03/2007 Cập nhật: 5:26 AM, 06/03/2007

(LĐ) - Bà con nông dân trồng cói và các DN sản xuất chiếu cói ở huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) thật sự thán phục về sức lao động sáng tạo của hai nông dân là anh Trần Văn Phong (42 tuổi) và Đặng Văn Nguyên (50 tuổi) - ở thôn 7, xã Nga Liên - vì hai người này đã chế tạo thành công chiếc máy dệt chiếu, với nhiều tính năng ưu việt (ảnh).

 

Anh Đặng Văn Nguyên cho biết: "Hai anh em chúng tôi đã bỏ nhiều công sức để nghiên cứu. Chúng tôi làm khuôn đúc, rồi đúc, tiện, mài giũa thiết bị. Vừa qua, chiếc máy dệt chiếu dạng đứng đã được chế tạo thành công". Chiếc máy dệt chiếu có công suất dệt mỗi ngày (làm trong 8 tiếng đồng hồ) được khoảng từ 12 đến 13 lá chiếu, gấp sáu lần so với dệt thủ công.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
_Nông dân chế tạo máy chống úng cho lúa (23-08-2008 09:13:56)

Anh Nguyễn Hùng Sinh và Lê Công Cứng, nông dân xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn (An Giang) vừa sáng chế ra thiết bị gọi là “Máy nạo vét đường nước”. Đây là công cụ rất quan trọng trong sản xuất lúa tại các vùng trũng ngập nước với công dụng chống úng cho lúa.

Máy được lắp đặt sau trục máy cày, một giờ có thể nạo vét được đến 1.000m đường nước, bằng với năng lực làm việc của hàng chục lao động.

Theo Sở Khoa học - Công nghệ An Giang, đây là sáng tạo mang lại lợi ích thiết thực; không chỉ tiết kiệm chi phí và thời gian mà còn giải quyết được tình trạng thiếu lao động ở nông thôn...

HIENDAIHOA.COM (theo: sggp)

Hai nông dân chế tạo máy dệt chiếu

_Lao Động số 51 Ngày 06/03/2007 Cập nhật: 5:26 AM, 06/03/2007

(LĐ) - Bà con nông dân trồng cói và các DN sản xuất chiếu cói ở huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) thật sự thán phục về sức lao động sáng tạo của hai nông dân là anh Trần Văn Phong (42 tuổi) và Đặng Văn Nguyên (50 tuổi) - ở thôn 7, xã Nga Liên - vì hai người này đã chế tạo thành công chiếc máy dệt chiếu, với nhiều tính năng ưu việt (ảnh).

 

Anh Đặng Văn Nguyên cho biết: "Hai anh em chúng tôi đã bỏ nhiều công sức để nghiên cứu. Chúng tôi làm khuôn đúc, rồi đúc, tiện, mài giũa thiết bị. Vừa qua, chiếc máy dệt chiếu dạng đứng đã được chế tạo thành công". Chiếc máy dệt chiếu có công suất dệt mỗi ngày (làm trong 8 tiếng đồng hồ) được khoảng từ 12 đến 13 lá chiếu, gấp sáu lần so với dệt thủ công.

Tôi cũng biết một số chuyện như thế này qua sách báo và tivi, ngay lúc xem, lúc đọc thì đôi chút tự hào. Nhưng càng ngẫm thì càng thấy buồn cho đất nước.

 

Vì sao?

 

Một năm có bao nhiêu là sinh viên cơ khí ra trường, sao không ai sáng tạo ra những máy móc đó, mà lại để cho những người nông dân phải tự tay làm vừa thiếu chuyên nghiệp vừa mất thời gian. Những câu chuyện được kể là những điển hình thành công, còn bao nhiêu những trường hợp thất bại, nông dân mất công mất của để chế tạo máy nhưng trở thành một đống sắt vụn chẳng để làm gì cả (vì họ đâu có kiến thức về cơ khí).

 

Tôi làm về lĩnh vực thiết kế xây dựng, thường xuyên gặp tình huống chủ (không liên quan đến xây dựng) nhà tự thiết kế từ A đến Z, từ kiến trúc, kết cấu, điện nước. Nghĩ thì cũng thấy họ giỏi, nhưng vẫn buồn vì tầm suy nghĩ của họ còn quá hẹp, họ dễ dãi, chấp nhận với những sản phẩm tồi. Cho dù họ có giỏi, họ cũng khó lòng bằng một tập thể kiến trúc sư, kỹ sư đủ các lĩnh vực được đào tạo bài bản để giải quyết vấn đề của họ.

 

Không hiểu nước mình bao giờ thì trở thành chuyên nghiệp, bao giờ hết cảnh cả nước đánh du kích, bao giờ hết cảnh người người là chuyên gia về đủ mọi lĩnh vực.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình cũng có đôi dòng ý kiến thế này các bác à!

Thật ra trong mỗi chúng ta lòng tự hào dân tộc luôn giữ 1 vị trí quan trọng trong mỗi trái tim con người đất Việt. Làm sao để khơi dậy, khuyến khích để lòng tự hào ấy phát huy một cách tối đa đóng góp cho đất nước thì quả thật vẫn chưa đạt được hiệu quả!Mình nghĩ nó tuỳ thuộc vào suy nghĩ của mỗi cá nhân, mỗi con người. Chúng ta kêu gọi nhưng thực tế hãy nhìn lại xem chúng ta đã làm được những gì???

Mình chỉ đề cập ở 1 khía cạnh mang tính chuyên nghiệp.

Khi tham gia làm với các chuyên gia nước ngoài, nhất là với các chuyên gia Nhật Bản. Họ thể hiện tính chuyên nghiệp rất cao.

Từ tác phong, phong cách làm việc, ý thức công việc, sự tôn trọng đồng nghiệp và quan trọng là hiệu quả công việc được họ thể hiện rất chuẩn mực, rất Pro ==> Họ nhận được sự tôn trọng và đánh giá rất cao, lương họ đương nhiên cũng rất cao.

Đối với các anh em Việt chúng ta liệu tất cả có đáp ứng được như vậy không???Nhiều khi nói sự thật thì hay mất lòng nhưng chính phong cách thể hiện của chúng ta không chuyên nghiệp sẽ khiến cho các đồng nghiệp nước ngoài có cách nhìn không tôn trọng.

Vì sao???

Đi trễ về sớm, Đùn đẩy sợ trách nhiệm, đã không giúp nhau thì thôi lại xuất hiện 1 bộ phận những người chuyên nói xấu đồng nghiệp với các bạn nước ngoài, đòi hỏi so sánh lương....Vậy thì tính chuyên nghiệp ở đâu? làm sao nhận được sự tôn trọng của người khác?

Mỗi chúng ta hãy tự có câu trả lời!!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm của NguyenHoanh.

 

Tôi làm về lĩnh vực thiết kế xây dựng, thường xuyên gặp tình huống chủ (không liên quan đến xây dựng) nhà tự thiết kế từ A đến Z, từ kiến trúc, kết cấu, điện nước. Nghĩ thì cũng thấy họ giỏi, nhưng vẫn buồn vì tầm suy nghĩ của họ còn quá hẹp, họ dễ dãi, chấp nhận với những sản phẩm tồi. Cho dù họ có giỏi, họ cũng khó lòng bằng một tập thể kiến trúc sư, kỹ sư đủ các lĩnh vực được đào tạo bài bản để giải quyết vấn đề của họ.

 

Không hiểu nước mình bao giờ thì trở thành chuyên nghiệp, bao giờ hết cảnh cả nước đánh du kích, bao giờ hết cảnh người người là chuyên gia về đủ mọi lĩnh vực.

Bài viết đã trao đổi với bạn Bemove

Tôi rất thích những bài viết như trên của bạn. Thỉnh thoảng đùa vui tếu táo một tý nó cũng làm cho đầu óc được thư giản. Đọc bài viết của bạn, tôi thấy vui hẳn lên đấy. Dù sao thì "Tổng thống" đã mỉm cười với mình. Về cái khoản vẽ, tôi còn phải học tập trên diễn đàn nhiều lắm. Học để biết thôi, chứ chỉ trông mong vào mấy cái lệnh vẽ để làm kinh tế thì không ổn tẹo nào.

 

Tôi thấy ý tưởng của bạn J: "Tìm đối tác nhận cảnh 3D cho căn phòng & nội thất (Interior design), Rất cấp" rất hay đấy, nếu có mở ... thì tôi sẽ là khách hàng đầu tiên đến đặt hàng..

..............................................

Dân trí còn thấp, nhiều người không đến với những nhà thiết kế, mà thường phó mặc chỗ che mưa che nắng của mình cho những cai thầu xây dựng. Tôi đã uống rượu với rất nhiều cai thầu XD rồi, tôi thấy buồn là họ chẳng hiểu khái niệm mô men âm và mô men dương cái cái gì. Thật là buồn cho cung cách quản lý xây dựng ở nước ta...

 

Mong luôn nhận được những nụ cười thân thiện của bemove qua người đại diện của bạn là tổng thống Bush.

Còn tôi, mệt mỏi với công việc vẽ lắm rồi! Sau khi đã học mót được tươm tươm các chiêu vẽ trên diễn đàn, tôi sẽ rẽ sang hưóng khác là đi buôn ... phi thương bất phú mà!)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Xin lỗi, sao thấy các bác tòan bức xúc về những người không có chuyên môn nhưng mà không thấy ai bức xúc những người có chuyên môn như các bác mà làm việc như là không có chuyên môn. Nhưng người nông dân, nhưng người chủ nhà họ có tự làm những việc không có chuyên môn thì cũng chỉ ảnh hưởng đến họ, đến vài trăm triệu hay vài tỉ VND của họ chứ có ảnh hưởng nhiều đến ai đâu. Còn có nhiều người có chuyên môn như các bác thì sao, cầu vượt Văn Thánh, nhà đợi sân bay Nội Bài... cái này giá trị bao nhiêu và ảnh hưởng đến bao nhiêu người và còn nhiều cái khác nữa.

Tôi nói ra không phải trách gì các bác mà các bác nên nhìn gần hơn. Đừng trách người sao không trọng mình mà hãy trách mình sao không biết làm để người khác trọng...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Xin lỗi, sao thấy các bác tòan bức xúc về những người không có chuyên môn nhưng mà không thấy ai bức xúc những người có chuyên môn như các bác mà làm việc như là không có chuyên môn. Nhưng người nông dân, nhưng người chủ nhà họ có tự làm những việc không có chuyên môn thì cũng chỉ ảnh hưởng đến họ, đến vài trăm triệu hay vài tỉ VND của họ chứ có ảnh hưởng nhiều đến ai đâu. Còn có nhiều người có chuyên môn như các bác thì sao, cầu vượt Văn Thánh, nhà đợi sân bay Nội Bài... cái này giá trị bao nhiêu và ảnh hưởng đến bao nhiêu người và còn nhiều cái khác nữa.

Tôi nói ra không phải trách gì các bác mà các bác nên nhìn gần hơn. Đừng trách người sao không trọng mình mà hãy trách mình sao không biết làm để người khách trọng...

Cầu Văn Thánh hay sân bay Nội Bài thì được đưa quá nhiều trên báo rồi mà vndesperados. Ở câu chuyện người nông dân trên, chúng ta chỉ nhìn ở những góc nhìn hẹp khác với những gì mà báo chí dư luận đang đưa tin để mong có được một góc nhìn toàn cảnh, mô tả những hiện thực khách quan, chứ không hề trách cứ gì những người nông dân hay chủ nhà đó.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cầu Văn Thánh hay sân bay Nội Bài thì được đưa quá nhiều trên báo rồi mà vndesperados. Ở câu chuyện người nông dân trên, chúng ta chỉ nhìn ở những góc nhìn hẹp khác với những gì mà báo chí dư luận đang đưa tin để mong có được một góc nhìn toàn cảnh, mô tả những hiện thực khách quan, chứ không hề trách cứ gì những người nông dân hay chủ nhà đó.

 

 

Bác Đặng Tiểu Bình từng nói, "mèo trắng hay mèo đen gì cũng được, chỉ cần bắt được chuột". Có thể câu nói trên không liên quan gì nhưng mà ý ở đây tôi muốn nói là nhiều người có chuyên môn nhưng quá thiếu thực tế, vậy nên có chuyên môn thành ra hại.

Dẫn chứng hơi xa xa một chút, cách đây hơn mười năm tôi có được xem qua về một dự án quy họach cho một khu vực ở Đồng Tháp, chẳng hiểu các bác quy họach nghĩ gì mà tập trung hết dân cư lại, làm đường xá, công viên cây xanh đẹp lắm. Bởi vì tôi hay đi chơi ở đó nên mới nghĩ dân Đồng Tháp sống cả đời trên sống nước, buôn bán làm ăn cũng nhờ vào sông nước, cái ghe chống tay cũng như cái xe đạp, nhà nào khá giả thì xuống máy hoặc ghe máy giống như dân thành phố mua xe máy và xe hơi vậy. Bây giờ mà quy họach dân cư giống như thành thị thì đúng là chẳng biết gì. Vậy mà cái đó vẩn triển khai nhưng xong rùi thì chẳng có mấy người vào đó mà ở..

 

Gần hơn một chút là khu đô thị mới Thủ Thiêm, đài báo ca ngợi rầm rầm nhưng mà tôi thấy khác. Tôi cũng đến đó chơi rồi, nơi đó sát bờ sông Sài Gòn, nền đất thì giống như là mặt trên của bát cháo (các bác mà ăn cháo đặc thì biết há, ở trên nó khô, còn ở dưới nó mềm) - đất ở Nam bộ thì hầu hết là nằm trên túi bùn. Do vậy nếu mà phát triển một khu đo thị mới ở đó sẽ rất tốn kém, TpHCM có thể mở rộng về phía Tân Bình, Tân Phú sẽ hiệu quả hơn vì nền đất ở đó ổn định hơn vậy mà cuối cùng cũng làm ở Thủ Thiêm và đến bi giờ vẫn chưa xong, tốn kém bao nhiêu tiền... Chẳng hiểu lúc đó chuyên môn của các vị để đâu...

:)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tôi cũng biết một số chuyện như thế này qua sách báo và tivi, ngay lúc xem, lúc đọc thì đôi chút tự hào. Nhưng càng ngẫm thì càng thấy buồn cho đất nước.

 

Vì sao?

 

Một năm có bao nhiêu là sinh viên cơ khí ra trường, sao không ai sáng tạo ra những máy móc đó, mà lại để cho những người nông dân phải tự tay làm vừa thiếu chuyên nghiệp vừa mất thời gian. Những câu chuyện được kể là những điển hình thành công, còn bao nhiêu những trường hợp thất bại, nông dân mất công mất của để chế tạo máy nhưng trở thành một đống sắt vụn chẳng để làm gì cả (vì họ đâu có kiến thức về cơ khí).

Qua đây em xin đề nghị các pác CƠ KHÍ trên CADVIET nên làm một TOPIC thảo luận về thiết kế máy cho người nông dân. Hãy đưa ra ý tưởng và thảo luận, biết đâu có thể giúp gì cho họ ? Mong các pác Share.

 

Em thiết nghĩ như cái xe Rùa mà mấy anh phụ hồ xây dựng vẫn chở cát đá đó, thiệt tình nó rất là đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, mà hổng biết ai lại sáng chế ra nó nữa ?

Vâng rất hay

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Qua đây em xin đề nghị các pác CƠ KHÍ trên CADVIET nên làm một TOPIC thảo luận về thiết kế máy cho người nông dân. Hãy đưa ra ý tưởng và thảo luận, biết đâu có thể giúp gì cho họ ? Mong các pác Share.

 

Em thiết nghĩ như cái xe Rùa mà mấy anh phụ hồ xây dựng vẫn chở cát đá đó, thiệt tình nó rất là đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, mà hổng biết ai lại sáng chế ra nó nữa ?

Vâng rất hay

Chào bác Vanduong,

Ý tưởng không tồi + biện pháp thực hiện không có = khó khả thi

 

Thực tế tôi cũng đã tùng tham gia khá nhiều đề tài thiết kế các thiết bị phục vụ cho nhà nông.Ví dụ: lò sấy lúa, sấy cà phê, máy ép trấu, ..... Tuy nhiên nó chỉ dừng lại ở mức độ hoàn thành đề tài, còn ứng dụng vào thực tế gặp muôn vàn trở ngại mà không phải là do vấn đề kỹ thuật. Hiệu quả là con số 0 tròn trĩnh.

Tôi có một anh bạn từng làm ở viện công nghệ sau thu hoạch của Bộ công nghiệp thực phẩm trước đây. Ít nhiều cũng biết về các công trình mà họ đã từng nghiên cứu. Có thể nói rằng về mặt kỹ thuật, các thiết kế do họ làm ra không tồi nhưng khi ứng dụng vào sản xuất thì thường là thất bại do rất nhiều nguyên nhân phi kỹ thuật.

Tôi không bao biện hay lảng tránh vấn đề nhưng thật lòng tôi không thể lý giải được sự thật này, chỉ biết chấp nhận thôi.

Đương cử một việc đang xảy ra: anh bạn tôi có một hợp đồng làm lò sấy lúa cho Sở khoa học và công nghệ Đà nẵng. Thiết bị làm xong đưa về vị trí lắp đặt rồi, nhưng khi tiến hành lắp đặt và chạy thử để nghiệm thu thì không thể được với những nguyên nhân trời ơi như không có nhà che tạm, chưa có lúa, .... và cả không có người để tiếp nhận hướng dẫn vận hành. Vậy là lò làm xong bỏ hoang ngoài trời gần sáu tháng để chờ người nghiệm thu. Đến tận hôm nay vẫn chưa thể tiến hành nghiệm thu. Được biết đây là đề tài do Sở Khoa học và công nghệ Đà nẵng chủ trì nhưng đơn vị thụ hưởng lại là một đơn vị cấp xã ở địa phương .

Thú thực là với cung cách làm việc kiểu này, tôi cũng hết ham luôn.

 

Vậy nên nếu các bác có ý định làm một cái gì đó giúp nông dân nhà ta thì cũng cần phải có sự kiên trì lắm lắm và phải có phương pháp tổ chức thật sát với tình hình thực tế mới được. Mà cũng chỉ nên bắt đầu từ những việc rất nhỏ, chi phí không nhiều, thời gian thực hiện không quá dài mới có thể thành công được.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Gần hơn một chút là khu đô thị mới Thủ Thiêm, đài báo ca ngợi rầm rầm nhưng mà tôi thấy khác. Tôi cũng đến đó chơi rồi, nơi đó sát bờ sông Sài Gòn, nền đất thì giống như là mặt trên của bát cháo (các bác mà ăn cháo đặc thì biết há, ở trên nó khô, còn ở dưới nó mềm) - đất ở Nam bộ thì hầu hết là nằm trên túi bùn. Do vậy nếu mà phát triển một khu đo thị mới ở đó sẽ rất tốn kém, TpHCM có thể mở rộng về phía Tân Bình, Tân Phú sẽ hiệu quả hơn vì nền đất ở đó ổn định hơn vậy mà cuối cùng cũng làm ở Thủ Thiêm và đến bi giờ vẫn chưa xong, tốn kém bao nhiêu tiền... Chẳng hiểu lúc đó chuyên môn của các vị để đâu...

:)

Đúng là rất tốn kém bác à!Ngoài các chi phí đền bù hỗ trợ tái định cư ra thì nguyên phần xử lý nền đất yếu cho khu đô thị mới Thủ Thiêm đã "ngốn" bộn tiền đầu tư =>Bác chờ xem chi phí phát sinh sẽ như bom tấn!Còn về khía cạnh mở về hướng Tân Bình Tân Phú theo mình nghĩ hệ thống giao thông khu vực đó phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu do các khu dân cư hiện hữu tập trung quá đông đúc, quy hoạch chưa đồng bộ, nạn kẹt xe xảy ra như cơm bữa chỉ có thể cải thiện thôi do đó UBND thành phố đã lập kế hoạch phát triển khu đô thị vệ tinh về hướng Củ Chi!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào bác Vanduong,

Ý tưởng không tồi + biện pháp thực hiện ... sẽ có

...

Đương cử một việc

Em cử một việc rùi đó

--------------------

Theo em thì ta nên thảo luận từ những cái nhỏ nhất đã, chẳng hạn những cái dụng cụ như gáo tát nước, sục cỏ, ...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đúng là rất tốn kém bác à!Ngoài các chi phí đền bù hỗ trợ tái định cư ra thì nguyên phần xử lý nền đất yếu cho khu đô thị mới Thủ Thiêm đã "ngốn" bộn tiền đầu tư =>Bác chờ xem chi phí phát sinh sẽ như bom tấn!Còn về khía cạnh mở về hướng Tân Bình Tân Phú theo mình nghĩ hệ thống giao thông khu vực đó phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu do các khu dân cư hiện hữu tập trung quá đông đúc, quy hoạch chưa đồng bộ, nạn kẹt xe xảy ra như cơm bữa chỉ có thể cải thiện thôi do đó UBND thành phố đã lập kế hoạch phát triển khu đô thị vệ tinh về hướng Củ Chi!

Rất là nhiều vấn đề cần nói đến, tuy nhiên nếu các pác ở những vị trí đó liệu có cải thiện được tình hình đó không ? Ông nào cũng xin hứa làm cái này làm cái nọ cho dân ?

Em thấy khó mà trở thành hiện thực ??

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đúng là rất tốn kém bác à!Ngoài các chi phí đền bù hỗ trợ tái định cư ra thì nguyên phần xử lý nền đất yếu cho khu đô thị mới Thủ Thiêm đã "ngốn" bộn tiền đầu tư =>Bác chờ xem chi phí phát sinh sẽ như bom tấn!Còn về khía cạnh mở về hướng Tân Bình Tân Phú theo mình nghĩ hệ thống giao thông khu vực đó phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu do các khu dân cư hiện hữu tập trung quá đông đúc, quy hoạch chưa đồng bộ, nạn kẹt xe xảy ra như cơm bữa chỉ có thể cải thiện thôi do đó UBND thành phố đã lập kế hoạch phát triển khu đô thị vệ tinh về hướng Củ Chi!

 

 

Mười năm trước bạn đã xuống Tân Bình, Tân Phú chưa. Lúc đó chỉ tòan là cỏ lát thôi, làm gì có dân cư. Dân cư (chủ yếu là dân nhập cư) mới chỉ có từ 5, 6 năm trở lại đây thôi. Vì không quan tâm đến khu vực đó nên chẳng có quy họach gì hết, bây giờ mới lọan...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mười năm trước bạn đã xuống Tân Bình, Tân Phú chưa. Lúc đó chỉ tòan là cỏ lát thôi, làm gì có dân cư. Dân cư (chủ yếu là dân nhập cư) mới chỉ có từ 5, 6 năm trở lại đây thôi. Vì không quan tâm đến khu vực đó nên chẳng có quy họach gì hết, bây giờ mới lọan...

Nói chung lời nói và hành động còn cánh nhau xa lắm bác ạ!Nói nhiều hứa nhiều nhưng làm thì chưa được bao nhiêu!!!Cuối cùng khổ nhất vẫn là người dân thôi.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×