Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
THE HIEP

Quà nô ên cho anh em CV

Các bài được khuyến nghị

- Thiên tài thường khoác lên mình bộ quần áo lao động

 

- Não có thể học liên tục từ khi bạn sinh ra cho đến cuối cuộc đời

 

- Thể dục là hoạt động dành cho cơ thể và đọc là hoạt động dành cho trí não

 

- Âm nhạc là số học của âm thanh và quang học là hình học của ánh sáng

 

- Hãy tử tế với người bạn gặp khi thành công vì bạn sẽ gặp lại họ khi thất bại

 

- Sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày mai là hoàn thành xuất sắc công việc ngày hôm nay

 

- Ai cũng cần có một trí nhớ tốt để giữ lời hứa về những việc cần làm

 

- Suy nghĩ là công việc vất vả nhất trên đời. Đó là lý do tại sao ít người dám làm việc này

 

- Những giọt mưa đã tạo 1 lỗ hổng trong đá, không phải bằng sự dữ dội mà bởi dòng nước đổ xuống không ngừng

 

- Cái giá của sự vĩ đại chính là trách nhiệm

 

- Cuộc sống được tạo ra từ chất liệu..thời gian

 

- Con người thường nói về việc giết thời gian trong khi thời gian đang âm thầm giết họ

 

- Khi cuốn sách được mở ra giống như bạn đang được chắp thêm đôi cánh

 

- Khả năng tập trung sự chú ý vào những điều quan trọng là đặc trưng quyết định trí thông minh

 

- Khi bạn đặt ra 1 câu hỏi, bạn chỉ là kẻ khờ trong 5 phút, nhưng nếu không đặt câu hỏi bạn sẽ mãi mãi là 1 kẻ dốt.

 

- Con người chẳng qua cũng chỉ là 1 loài động vật biết sử dụng công cụ, nếu không cũng chẳng là gì cả

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em tửong bác Hiệp phát quà cho mọi người đang háo hức nhảy vào để nhận quà!

Ai dè.......!huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Món quà này ko đáng giá sao? ^ ^

Em thấm thí mỗi câu này bác ah:

[Khi bạn đặt ra 1 câu hỏi, bạn chỉ là kẻ khờ trong 5 phút, nhưng nếu không đặt câu hỏi bạn sẽ mãi mãi là 1 kẻ dốt]

hiho! Noel năm nay lại mất mùa!hhiho!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em thấm thí mỗi câu này bác ah:

[Khi bạn đặt ra 1 câu hỏi, bạn chỉ là kẻ khờ trong 5 phút, nhưng nếu không đặt câu hỏi bạn sẽ mãi mãi là 1 kẻ dốt]

hiho! Noel năm nay lại mất mùa!hhiho!

Suy ra: Muốn trở thành kẻ khờ suốt đời thì cứ 2 phút lại hỏi một lần!

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Suy ra: Muốn trở thành kẻ khờ suốt đời thì cứ 2 phút lại hỏi một lần!

Thế là hay đấy hey! mà em vẫn chưa hiểu là mấy bác đang chém câu này theo ý hay của nó hay là đang làm cái chi chi rứa hey!

Nhưng mà nói thật 'Cái đứa nào mà hỏi em 2 phút 1 lần em cho nó đi ngay!

Theo cấp dưới của em: Từ kỹ sư--> Ký sự!

Từ nhân viên cấp cao----> nhân viên cấp lão.

Từ thành thị xuống nông thôn! từ TW ---> Địa phương!

Cho đỡ tức!kkkakakakâkakka! Khoái quá!kakakkakâ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×