Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
MANHHUNGXDA

Ôi! What is L.........O...V..........E?

Các bài được khuyến nghị

Tin nóng sốt đây

Cơ hội ngàn năm có 1, các bác hãy tận dụng

Chúng ta thuộc khôi kỹ thuật, có ưu thế vô cùng!

nào anh em , PCCC, PHANTHANHBINH, VANDUONG, SALY NHO BE, MEOHOANG .................................Hãy nhanh chóng nắm lấy

http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2008/12/3BA098AD/

Cái bác nì! Đã giới thiệu thì giới thiệu mối được được tí :cheers: chứ 2006 thì già khú rồi.

Mà Mình cũng không thích hoa hậu đâu. Cái gì mà không thích ng làm nghệ thuật, không thích ng làm kinh doanh?

Nói Zậy chứ không phải zậy đâu.

Chờ hồi sau sẽ rỏ.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cái bác nì! Đã giới thiệu thì giới thiệu mối được được tí :s_big: chứ 2006 thì già khú rồi.

Mà Mình cũng không thích hoa hậu đâu. Cái gì mà không thích ng làm nghệ thuật, không thích ng làm kinh doanh?

Nói Zậy chứ không phải zậy đâu.

Chờ hồi sau sẽ rỏ.

Hi hi Bác Duy chỉ được cái nói đúng! Các Bác nhà ta đừng cố gắng làm Mr. Giàu trí tưởng bở làm gì. Mấy em hoa hậu, người mẫu ở Việt Nam đâu có giống như nước ngoài.

Ở nước ngoài thì các em ấy cặp hẳn các anh có "số má" hàng triệu như cầu thủ, diễn viên... Còn mấy em hoa hậu Việt Nam lúc nào cũng nói không cần người giàu có chỉ cần người chân thành, nhiều tình cảm nhưng rốt cục 99.999999999% toàn cặp với các Đại gia nhà giàu nứt đổ vách bê tông, kinh doanh thì toàn tiền tỷ không à!

Mà anh em kỹ thuật tụi mình thì rất chi là giàu tình cảm chứ có được mấy người lên hàng ĐẠI. => Hãy ngắm mục tiêu trong tầm tay đừng bao giờ đem súng cao su đi bắn máy bay! :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cái bác nì! Đã giới thiệu thì giới thiệu mối được được tí :cheers: chứ 2006 thì già khú rồi.

Mà Mình cũng không thích hoa hậu đâu. Cái gì mà không thích ng làm nghệ thuật, không thích ng làm kinh doanh?

Nói Zậy chứ không phải zậy đâu.

Chờ hồi sau sẽ rỏ.

 

bác nói đúng đới, người ta bảo bắn súng không nên đền đạn! bác Hùng ới khó với tới lắm bác xem có món lào được được tý giới thiệu lại cho anh em còn có cơ hội!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hi hi Bác Duy chỉ được cái nói đúng! Các Bác nhà ta đừng cố gắng làm Mr. Giàu trí tưởng bở làm gì. Mấy em hoa hậu, người mẫu ở Việt Nam đâu có giống như nước ngoài.

Ở nước ngoài thì các em ấy cặp hẳn các anh có "số má" hàng triệu như cầu thủ, diễn viên... Còn mấy em hoa hậu Việt Nam lúc nào cũng nói không cần người giàu có chỉ cần người chân thành, nhiều tình cảm nhưng rốt cục 99.999999999% toàn cặp với các Đại gia nhà giàu nứt đổ vách bê tông, kinh doanh thì toàn tiền tỷ không à!

Mà anh em kỹ thuật tụi mình thì rất chi là giàu tình cảm chứ có được mấy người lên hàng ĐẠI. => Hãy ngắm mục tiêu trong tầm tay đừng bao giờ đem súng cao su đi bắn máy bay! :cheers:

Hi hi đừng nghe lời bác SONCAD mà nản bác Hung ah ...cô ấy nói thích nhân ái bác nói theo anh cũng thích ái nhân , cô ấy thích làm từ thiện bác cũng thích làm thiện từ hằng tháng ki cóp đuợc đồng nào đến nhà nuôi trẻ em đuờng phố mà tặng và nhớ chụp hình cho xôm rồi share lên blog cô ấy . Kiên nhẫn kiên nhẫn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chuyện tình yêu và lý trí

10:04' AM - Thứ ba, 02/08/2005

 

Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.

 

Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".

 

Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba…"

 

Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.

 

Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.

 

Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.

 

Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.

 

Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.

 

Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.

 

Tham Lam trốn trong một bao tải…

 

Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi.

 

Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.

 

Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…

 

Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.

 

Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.

 

Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".

 

Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.

 

Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"

 

Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
".........Hỏi thế gian, tình ái là chi mà nam nữ nguyện thề sống chết ...."

Em đang cần một khái niệm về tình yêu, cắt nghĩa đuợc chữ yêu, mà sao khó quá

Các bác có định nghĩa gì không, xin cho em biết!

REf: bác nào có khái niệm hay, hợp lý, sẽ nhận đuợc một phần thuởng (nhỏ hơn 5tỷVNĐ) từ MANHHUNGXDA!

Xin các bác huởng ứng??

Những "nhầm lẫn" căn bản về tình yêu

 

Tình yêu phải có “thử thách”?

 

“Tình yêu của chúng tôi đang rất bình yên”, tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Vậy mà tự nhiên cô ấy quay ra giận dỗi tôi vô cớ và cố tình tỏ ra cho tôi biết là có “kẻ thứ 3”. Tôi giận lắm và khi biết được chính xác cô ấy tự tạo ra “thử thách" để tăng thêm phần “thi vị”, đỡ… nhàm chán, thì tự dưng tôi lại thấy… chán thật, chỉ muốn buông xuôi mọi thứ!" (Tuấn Anh, 21t)

Chẳng có căn cứ nào nói rằng những thử thách làm cho tình yêu của bạn “ngọt” hơn hay “nhạt” hơn. Những rào cản đúng là có thể tạo ra cơ hội để cho bạn cũng như ai kia khẳng định tình yêu của mình, song rào cản “tượng tượng” thì lại không bao giờ!

 

Tình yêu phải được “nung nấu”?

 

“Tôi đã theo đuổi cô ấy hơn 2 năm nay rồi, tôi biết cô ấy cũng có tình cảm với tôi, nhưng thật lạ lần nào tôi nói ra “3 từ thiêng liêng” ấy thì đều bị cô ấy từ chối. Khi tôi cảm thấy không còn hứng thú gì nữa, cô ấy lại trách rằng tôi không “kiên trì”. Với cô ấy tình yêu phải được “nung nấu” thật kỹ.” (Hùng, HN,22t)

Đồng ý là tình yêu phải được hình thành trong một thời gian dài. Tuy nhiên bạn đừng “nung nấu” chàng quá dài vì sự chịu đựng của các chàng là có hạn, đừng để tình yêu của chàng “bị chết” đi vì sự nhầm lẫn không đáng có ấy!

 

 

Tình yêu không cần phải …“từ 2 phía”?

 

“Cô ấy quan tâm quá mức đến tôi, tôi đã bao nhiêu lần thẳng thắn nói với cô ấy rằng tình cảm của tôi đã dành cho người khác rồi. Vậy mà cô ấy vẫn không từ bỏ, lại còn nói cô ấy không cần tình cảm từ phía tôi, cô ấy chỉ làm những gì mà trái tim cô ấy mách bảo. Nhiều lần tôi đã bị người yêu “hiểu lầm” và suýt chia tay. Vậy nên cứ thấy cô ấy là tôi… tránh, thậm chí tôi còn phải chuyển chỗ trọ và không cho ai biết." (Nam,20t)

Tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Cảm xúc, suy nghĩ của đối phương cũng là một trong những yếu tố không thể thiếu đối với tình yêu của bạn!

 

Tình yêu cũng cần… sòng phẳng?

 

“P.A và tôi yêu nhau đã lâu, nhưng trong đầu cô ấy lúc nào cũng nghĩ rằng cái gì chúng tôi cũng phải sòng phẳng. Đi ăn "kưa" đôi tiền để trả. Đi chơi xa ai mua vé cho người ấy. Thậm chí là quà cáp, nếu tôi mua gì cho cô ấy, ngay lập tức cô ấy cũng phải mua lại “đáp lễ”. Lúc đầu tôi thấy như vậy cũng hay, cô ấy đúng là mẫu con gái hiện đại. Nhưng cho đến bây giờ, tôi lại cảm thấy oải, vì chúng tôi đâu giống hai người yêu nhau khi mọi thứ quá sòng phẳng như vậy.” (T. Trung, 19t)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tán “đểu” - yêu thật

 

- Nhận lời thách thức của bạn, Phong quyết lân la làm quen với Hương - cô gái có mái tóc dài ngang lưng, xinh xắn nhưng lạnh lùng.

Đến với Hương, Phong chẳng hề có ý định nghiêm túc. Anh chàng chỉ có cảm giác lâng lâng của kẻ đi chinh phục đỉnh cao.

Ngày ngày chai mặt ở nhà Hương, ngấp nghé đòi đưa đón Hương đi chơi, đi làm, cuối tuần lại tặng hoa, tặng quà. Chẳng bao lâu “mục tiêu” nhận lời yêu Phong, hai người như một cặp trời sinh khó ai sánh bằng.

Tuy chỉ là tán giả, không có tình yêu nhưng Phong vẫn hết sức “chu đáo” với trò chơi của mình. Không ngại khó khăn vất vả, ngày ngày chàng tình tứ như yêu nàng lắm, thương nàng lắm.

 

 

Nhiều cô gái cũng như Hương dễ tưởng nhầm và trao trọn tình cảm cho anh chàng đang "tán đểu" mình để lấy le với bạn bè. Phong trước mặt thì vẫn thốt lời yêu, nhưng đi uống rượu với anh em bạn bè lại cười sung sướng khi được hỏi "mày làm thế nào mà tán đổ con bé đó?".

Phương không giống như Hương chấp nhận để người ta “chăn dắt”. Trái lại, ý thức được mình đẹp, cô rất tâm đắc với trò đi chinh phục đàn ông. Có người yêu rồi mà Phương vẫn cần có anh xơ-cua phòng "những lúc buồn". Gặp ai cô cũng "đong đưa" một hai tuần rồi chia tay khi… thấy nguy cơ bại lộ. Cô đến với Lộc cũng với lý do như thế.

Hai người quen nhau qua một diễn đàn. Ngày ngày chat chit, Phương hứa hẹn "anh yêu em em sẽ cho anh một tình yêu đẹp nhất". Lộc thú vị với cô bé tên Phương, hai người hẹn gặp và chẳng mấy chốc trở thành người yêu.

Lộc chiều Phương, cái gì cũng cô là nhất. Anh cảm thấy yêu cô bé thật, nhưng anh cũng biết Phương chưa yêu mình đủ để gắn bó lâu dài, tình cảm cô dành cho anh mới chỉ ở mức "đùa vui".

Nhiều chàng trai biết chắc đang bị "tán đểu" nhưng vì con tim mình yêu thật nên vẫn coi đó là cơ hội để tiến tới. 1% hy vọng cũng thử, họ muốn chinh phục trái tim kiêu kỳ của người đẹp để xem ai thắng ai.

Đôi khi người định đi "chăn" lại trở thành kẻ bị "chăn" và ngược lại, cả hai hiểu rõ nhau như thế nào, quyết tâm cùng tham gia vào một trò đấu trí để xem ai mới là người cao tay.

 

 

Kiên và Hoa, quen nhau trên sàn nhảy. Chàng công tử nhà giàu, nàng xinh gái sành điệu. Cả hai đều muốn tham gia vào trò cút bắt do chính mình làm đạo diễn.

Bạn bè Kiên thì thầm: "Cẩn thận bị nó chăn". Kiên vì thế không bao giờ giành trả tiền với Hoa, cũng chẳng bao giờ tặng quà cho cô cả.

Hoa lại cười thầm, cô nhận trả tiền, không cần quà tặng, cứ lẳng lặng như mình cần Kiên lắm, chỉ yêu cầu anh mỗi tối gọi điện, nhắn tin chúc cô ngủ ngon, và ngày gặp nhau một lần. “Chuyện tình” của họ cứ thế diễn ra như bao đôi khác.

Thế mà đến giờ cũng được cả năm. Không ai nghĩ mối tình vui đùa đó lại lâu đến thế. Cũng có giận hờn, buồn vui, khóc lóc. Nhưng cả hai không ai dám khẳng định người kia có yêu mình thật không.

Họ đã xác định với chính bản thân tình yêu đó là chân thật, nhưng lại không dám bộc lộ cảm xúc thật. Chỉ sợ "nếu người ta biết mình không thể sống thiếu người ta, người ta lại bỏ rơi mình". Và chưa một lần cả hai sống thật lòng với nhau.

Giả giả - thật thật làm tình yêu mất đi sự tin tưởng cần phải có. Lúc nào cũng đề phòng, nghĩ xa, tự lường trước mọi chuyện, sắp đặt sự kiện mà không để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Tình yêu có thể đến với họ, nhưng đủ can đảm để thú nhận tình cảm lại là một thử thách sau này.

Phong với Hương đã vượt qua được thử thách ấy. Khi cảm thấy mình không thể sống thiếu Hương, Phong quyết định cầu hôn. Bấy giờ Hương mới mỉm cười “thế trò cá cược kia thì xử ai thắng anh nhỉ?”. Hiển nhiên là Hương đã biết chuyện lâu rồi và sẵn sàng bỏ qua, bởi cô cũng biết mình đã chinh phục được Phong, anh chàng đến giờ đang yêu cô bằng trái tim chân thật.

Phương không có cái kết thúc may mắn như Phong. Vì ham đùa giỡn với tình yêu mà cô lãnh trọn hậu quả. Lộc té ra là bạn học phổ thông với người yêu Phương. Hai anh chàng tình cờ phát hiện mình bị cô nàng cho ăn quả đắng khi hí hửng hẹn gặp nhau “ra mắt người yêu”. Cả hai người con trai đều không muốn đánh đổi bạn lấy một cô gái thiếu trung thực đến thế…

 

 

Trong tình yêu, không ai nói chính xác được đâu là thật, đâu là giả. Chỉ có niềm tin được xây dựng qua năm tháng, sự hiểu biết về tính cách của nhau mới cho ta biết chính xác tình yêu đó như thế nào, có đáng cho ta bỏ một đời theo đuổi và xây dựng, gìn giữ.

Nhiều người rơi vào bẫy tình để rồi thả mồi bắt bóng, bỏ qua tình yêu chân thật chạy đến với sự giả dối. Nhận ra mình đang giữ một trái tim "ảo", thất vọng muốn quay về thì đã muộn. Tất cả đều rời bỏ họ - người coi tình yêu như trò đùa mà không biết trân trọng giữ gìn những gì đang có trong tay

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Điều đáng tiếc nhất khi phải chia tay nhau

 

Khi 2 người yêu nhau phải nói lời chia tay thì theo bạn, lý do nào dẫn đến sự đổ vỡ ấy là đáng tiếc nhất? Theo mình, đó là sự thiếu tự tin trong tình cảm.

 

Khi yêu một ai đó, ta muốn người ấy là của riêng mình mà thôi. "Của" ở đây, dĩ nhiên chúng ta sẽ không hiểu theo khía cạnh thể xác, mà đó là sự sở hữu trái tim, tâm hồn như cách nói "trái tim này của anh là dành cho em", "tâm hồn này của em thuộc về anh",... Mặc dù thế, mình dám khẳng định rằng, đây là một quan niệm sai lầm cho dù vẫn biết rằng sự ích kỷ trong tình yêu là điều dễ hiểu và đáng cảm thông.

 

Ý thức như trên trong tình cảm, xét trên một góc nhìn nào đấy, nó thể hiện rằng ta rất yêu người ấy, ta muốn người ấy chỉ dành cho ta, ta sợ mất người ấy. Nhưng nếu không tỉnh táo thì cũng chính từ cái nỗi sợ rất con người đó, sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm đến với ta...

 

Nỗi sợ phải mất người mình yêu thật đáng nguyền rủa. Nó cứ ám ảnh, không ngừng bám riết lấy ta, bất kể lúc nào ta còn ý thức, hay thậm chí nó còn dai dẳng đến với ta ở trong giấc mơ. Giờ này người ấy làm gì nhỉ? Có nghĩ nhiều đến ta không, hay là đang nghĩ đến ai, đến điều gì khác? Có thằng nào, anh nào tiếp cận người ấy không? Rồi nếu có người tiếp cận thì liệu trái tim người ấy có xê xích không, tâm hồn có xao động không? Vân vân.

 

Như bạn đã thấy, nếu xét trên một góc nhìn khác, người đặt ra những câu hỏi như trên là một người không tin vào tình cảm của người mình yêu dành cho mình. Bởi nếu tin tưởng thật sự, có lẽ chẳng khi nào hỏi như thế hoặc nếu có suy nghĩ ấy trong đầu thì ngay lập tức cũng bị niềm tin xua đi. Và nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc không tin tưởng vào tình cảm của người khác, đó chính là sự thiếu tự tin vào chính bản thân mình.

 

Và điều tệ hại hơn nữa là khi ta chưa thể tự trả lời được những câu hỏi trên, ta nghĩ suy, ta suy diễn và như muốn phát điên. Thật là đáng thương cho những ai rơi vào tình trạng này mà lại phải ở cách xa người mình yêu. Khi ở gần nhau, có khi chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người ấy, lòng ta bỗng vui tươi trở lại và chẳng cần người ấy trả lời gì cả. Nhưng nếu ở xa thì sao nhỉ? Bế tắc. Hàng loạt cú điện thoại, hàng loạt lá thư, tin nhắn... Hàng loạt câu hỏi nghe như lời tra hỏi, chất vấn dành cho người mình yêu. Người ấy có đáng phải hứng chịu những điều đó từ ta không? Không. Dĩ nhiên là không rồi.

 

Dần dần, người ấy mệt mỏi trước những câu hỏi của ta. Ai cũng cần có một khoảng trời riêng, đừng khiến người ấy cảm thấy bức bí và dẫn đến sự cáu kỉnh. Ta sẽ chẳng nhận được gì ngoài những câu trả lời ngược lại với điều ta muốn nghe. Và thế là ta điên hơn, ta lại nghĩ suy, suy diễn, dằn vặt chính bản thân mình. Ta rơi vào vòng luẩn quẩn và ngu ngốc hơn cả là ta đã kéo theo tình cảm giữa 2 người vào cái vòng ấy. Và một ngày kia ta đau đớn nhận ra rằng, người ấy đã không còn yêu ta nữa...

 

Tình cảm vốn dĩ rất mong manh và vì thế nó cần có niềm tin bảo vệ. Khi một ai đó nói yêu ta, hãy tin rằng giây phút ấy, người ta đã nói thật lòng mình. Điều ấy cũng có nghĩa, ta là một người xứng đáng để người ấy yêu và chẳng có lý do gì khiến ta không tự tin vào mình cả. Hãy lấy đó làm niềm tin duy nhất để xua đi những thắc mắc, nghi ngờ vẩn vơ và từ đó vun đắp cho niềm tin ấy ngày càng vững chắc bằng những hành động tích cực hơn.

 

Những gì mình đã viết ra, có lẽ là những điều rất giản đơn về tư duy. Tuy thế thì mình biết rằng, không phải ai khi đang yêu cũng có thể nhận ra và đủ bản lĩnh để thực hiện điều ấy. Mong rằng những tâm sự lan man ở trên sẽ có thể giúp những ai đang yêu, sẽ yêu và sẽ lại yêu tránh được một trong những nguyên nhân đáng tiếc nhất của sự đổ vỡ. Hãy luôn tự tin và đừng tự giết chết tình yêu của mình.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ơ ơ - nghe đểu thiệt - hit hit hit :cry:

Nói to lên hai tiếng "ngọt ngào" ĐỂU ... giả sẽ giảm đựoc sì ...chét! He he he! buồn cười quá!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
"Đố ai gặp lại người xưa không nhìn"

Thế có ai gặp lại người xưa mà ko luyến tiếc ko.LUyến tiếc như thế có cảm thấy có lỗi với ng hiện tại ko?

Sống cho hiện tại là tốt nhất!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thế có ai gặp lại người xưa mà ko luyến tiếc ko.LUyến tiếc như thế có cảm thấy có lỗi với ng hiện tại ko?

Sống cho hiện tại là tốt nhất!

 

Nhầm lẫn đáng tiếc

Chưa khi nào Loan thấy Nhân tức giận như thế. Mặt anh đỏ bừng, đôi mắt trợn trừng nhìn vợ. Loan thật sự bối rối khi bị chồng bắt quả tang đang nhớ người xưa. Những kỷ vật từ thuở Dũng và Loan yêu nhau bày la liệt trước mặt Loan.

 

Hôm nay là lần đầu tiên sau 3 năm lấy nhau cô mới mở chiếc hộp gỗ lưu niệm những kỷ niệm của cô với Dũng. Tình ngay mà lí gian thật. Nhân được nghỉ dài ngày, Loan dọn dẹp tủ đồ, cô bắt gặp chiếc hộp kỷ niệm mà ngày đi lấy chồng cô không nỡ để lại hoặc vứt bỏ. Một thoáng bâng khuâng, Loan đã mở ra.

 

Kỷ niệm ngày xưa cùng bạn bè, cùng người yêu cũ tràn về dồn dập khiến Loan quên hết không gian, thời gian. Tập thư của Dũng dày cộp được cột bằng sợi dây lụa hồng mảnh mai. Loan từ từ mở ra, đọc từng bức, từng bức... Từng dòng chữ yêu thương nồng cháy, nhớ nhung, hờn giận, trách móc... hiện lên gợi nhớ những kỷ niệm vui buồn da diết.

 

Đây là đóa hồng đầu tiên Dũng tặng. Loan đã phải học và làm rất công phu để giữ được sắc màu của bông hoa cho đến tận bây giờ... Đây là bức thư thứ 100 cũng là bức cuối cùng Dũng gửi cho cô. Chỉ vẻn vẹn dòng chữ: “Anh yêu em mãi mãi”.

 

Tấm ảnh này đây, thằng bạn nghịch nhất lớp đã chụp trộm khi Dũng bất ngờ hôn cô ngày lớp tổ chức đi cắm trại... Ngắm tấm hình, mặt Loan đỏ bừng như ngày nào. Đó là nụ hôn đầu tiên Loan nhận của một người con trai. Thật ngọt ngào, đê mê. Nó khiến cô mất ngủ bao đêm và đến tận bây giờ cô vẫn nhớ như in cảm giác trái tim loạn nhịp bởi hạnh phúc ngập tràn. Loan nhìn mãi tấm hình, nhìn mãi khuôn mặt người yêu như muốn khắc sâu vào trái tim mình. Lòng cô nhói đau. Nỗi ân hận dày vò.

 

- Nhớ hắn hả? Yêu hắn hả? Đồ phản bội...

 

Loan giật mình bởi tiếng quát hỏi của Nhân, cô gom vội tất cả những kỷ vật... Nhưng không kịp. Nhân đá văng chiếc hộp, đá bay những phong thư. Anh kéo mạnh Loan đứng dậy, đối diện với anh. Mắt long lên giận dữ, anh bắt cô nhìn thẳng vào mình, gằn giọng:

 

- Cô nói đi... Cô nhìn vào mắt tôi mà nói đi... Cô có yêu tôi không? Hả? Có hay không?...

 

Loan sợ hãi trước thái độ hung dữ của chồng, cô gật đầu lia lịa. Nhân vẫn chưa nguôi, anh gầm lên:

 

- Sao cô còn đem ảnh nó ra mà ngắm? Cô nhớ nó, yêu nó, sao ngày ấy không lấy nó mà lại lấy tôi?... Cái loại đàn bà như cô... đứng núi này trông núi nọ... Khốn nạn... Đem đốt ngay, đốt tất cả ngay cho tôi... Đồ khốn nạn...

 

Nhân buông tay khỏi vai Loan và xô thật mạnh khiến Loan ngã dúi rồi bỏ đi. Nước mắt dàn dụa, Loan gom các bức thư đem ra sân đốt. Cô đưa từng bức, từng bức vào ngọn lửa. Nhìn ngọn lửa cháy lem từng bức thư, đốt cháy từng kỷ niệm, lòng Loan đau đớn, buồn tủi. Cô khóc tức tưởi.

 

Oan cho Loan, cô đâu phải người đứng núi này trông núi nọ, đâu phải kẻ bắt cá hai tay. Ba năm làm vợ, Loan là một người vợ ngoan hiền, người mẹ mẫu mực. Cô đâu phải là rôbốt để Delete là mọi kỷ niệm tan biến, không bao giờ tìm lại được.

 

Kỷ niệm vẫn tồn tại trong ký ức, thỉnh thoảng vẫn hiện về, nhưng mỗi khi kỷ niệm cũ ùa về, Loan lại nhắm mắt, lắc đầu xua đi những hồi ức buồn vui. Cô không muốn khuấy động quá khứ, không muốn quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Loan luôn nhủ lòng làm tròn bổn phận người vợ - người mẹ. Vậy mà...

 

Mối tình đầu tan vỡ là nỗi đau của Loan. Nỗi đau của sự ân hận, nuối tiếc. Lần đó, Loan bắt gặp Dũng đèo một cô gái rất xinh đẹp đi trên phố. Loan phóng xe đuổi theo thì thấy Dũng đưa cô gái vào khách sạn và biến mất. Loan ghen. Cơn ghen khủng khiếp của lòng tin yêu bị xúc phạm. Cô tin ở đôi mắt mình mà không tin ở lý lẽ của người yêu.

 

Loan kiên quyết chia tay, mặc mọi lời thanh minh, năn nỉ của Dũng. Ghen tuông và tự ái làm đầu óc Loan trở nên mụ mẫm, nhẫn tâm. Để Dũng thấm thía nỗi đau, Loan đã chọn Nhân.

 

Ngày ấy, Nhân là người theo đuổi Loan kiên trì và chân thành nhất. Cô cặp kè với Nhân trong mọi cuộc vui cùng bạn bè, đồng nghiệp. Cô không hề động tâm khi thấy Dũng dầm mưa đứng chờ trước cửa nhà cô khi cô đi chơi cùng Nhân.

 

Mọi sự cố gắng hàn gắn của Dũng như kích thích tính ương bướng của Loan. Cô càng lạnh lùng với anh và càng trở nên thân thiết với Nhân. Sự ương bướng của tính tự ái đã dẫn Loan bước qua giới hạn sự chịu đựng và tình yêu của Dũng. Anh chấp nhận thua cuộc và rời bỏ cô.

 

Loan đã đi quá xa. Khi không còn thấy bóng Dũng chờ đợi ngoài cửa, không còn những dòng nhắn tin, những cuộc điện thoại của Dũng, Loan bắt đầu thấy vắng, thấy nhớ, thấy buồn. Nỗi buồn càng ngày càng nặng, càng sâu khi thời gian dần trôi mang đi sự giận hờn, ấm ức. Nhưng Loan không còn đường quay lại. Quá mù ra mưa, Loan đã nhận lời lấy Nhân. Cuộc đời của cô đã rẽ sang đường cô tự chọn.

 

Hà Nội thật nhỏ bé. Trong một lần dự hội thảo, Loan gặp lại cô gái mà Dũng đã chở ngày ấy, cơn ghen lại bùng lên vô lý. Tính tò mò bị kích thích mạnh mẽ, Loan tìm cớ làm quen với cô gái. Khi biết nơi làm việc, cô gái reo lên vô tư:

 

- Ôi, hay quá. Người yêu của anh Dũng em cũng làm ở đó, cũng tên là Loan... Hay là chị, có phải chị là người yêu anh Dũng em không?

 

Thì ra Loan đã nhầm. Cô gái đó là em con chú ruột của Dũng đang làm việc ở Sài Gòn. Mỗi khi ra Bắc công tác, cô đều nghỉ ở khách sạn đó. Ngày đó, giá như Loan có đủ niềm tin vào người yêu, ít tự ái, ích kỷ hơn và đừng nông nổi thì giờ đây cô đâu bị dày vò bởi ân hận và nuối tiếc.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Yêu la` ghen , yêu la` đau , yêu la`m con tim mi`nh chỉ mau' .........!!!

( :( nghe bi quan wa' )

xời, zậy mà cũng định nghĩa.

đê, định nghĩa tình yêu:\

 

YÊU LÀ ĐỂ TRONG LÒNG MỘT .... L ..ÍT

mỗi ngày qua như một năm trôi qua.

ngày qua ngày rồi từng chiều lại đến.

đến thăm em, rồi lại nhớ đến em

để sáng mai con người anh ngu muội.

vừa đau đầu, đau bụng, mỏi hai vai.

thôi từ đây chúng mình phải xa nhau

anh xin hứa anh sẽ không qua nữa.

bởi tấm "lòng bụng dạ" của anh

không cho phép và từ đây xin vĩnh biệt

 

hic hic... chiều giờ hơi ..m.ệ...t .... hic

:( :( :(

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Yêu la` ghen , yêu la` đau , yêu la`m con tim mi`nh chỉ mau' .........!!!( :( nghe bi quan wa' )

Hỏi đáp:

 

* Có phải con trai nói ngọt thì con gái dễ xiêu lòng không anh? (dung yeu em, yahoo)

- Người ta thường nói phụ nữ thích “nhìn” bằng tai hơn là bằng mắt. Vì vậy, nếu có chàng trai láu lỉnh nào đó tìm cách rót mật vào tai để con gái xiêu lòng thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên em à.

 

* Samuel Bulter nói “Tình yêu là đứa trẻ do các nhà thơ sinh ra”. Anh có nghĩ như thế không? (thanh mai, yahoo)

- Anh nghĩ ngược lại: Nhà thơ là đứa trẻ do tình yêu sinh ra! Nếu trên đời này không có tình yêu có lẽ sẽ không có các nhà

thơ!

 

* Anh Bồ Câu ơi, dấu hiệu đáng tin cậy nhất cho biết mình bắt đầu yêu là gì hở anh? (nhung ht, yahoo)

- Có hằng trăm dấu hiệu cho thấy một người đang bắt đầu yêu. Nhưng đáng tin cậy nhất có thể là dấu hiệu này: Đó là mình bắt đầu quan tâm đến một người nào đó hơn bản thân mình!

 

* Con người ta có thể học yêu ở đâu hở anh Bồ Câu? (le sam cam, hotmail)

- Có nhiều trường lớp giúp học viên chuẩn bị kiến thức về hôn nhân, nhưng trên trái đất này chẳng có trường nào dạy yêu. Xưa nay, con người ta học yêu từ chính bản thân mình, hay cũng có thể nói: từ chính tình yêu. Tình yêu, đó là ông thầy nhiệt tình nhất, nhưng em phải coi chừng: thông thường ông ta dạy cho chúng ta biết thế nào là hạnh phúc, nhưng lúc bỏ quên giáo án ở nhà ông ta quên béng mất bài giảng, lại chuyển qua dạy chúng ta biết thế nào là... đau khổ!

 

* Anh Bồ Câu ơi, làm sao biết rằng mình đã hết yêu một người nào đó? (nhung ht, yahoo)

- Khi yêu ai, người ta làm gì dù sai trái mình vẫn bênh vực và bào chữa hết mình. Khi không còn yêu nữa, người ta làm gì dù đúng đắn mình vẫn thấy... ngứa mắt, hoạnh họe đủ điều. Nói cách khác, khi nào đang đóng vai luật sư quanh năm biện hộ ta bỗng chuyển qua vai công tố viên suốt ngày kết tội, chắc chắn là lòng ta đã hết yêu!

 

* Làm sao để yêu mà không ghen? (mai tri, lovemail)

- Chỉ có một cách thôi: Yêu giả vờ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
- Có nhiều trường lớp giúp học viên chuẩn bị kiến thức về hôn nhân, nhưng trên trái đất này chẳng có trường nào dạy yêu. Xưa nay, con người ta học yêu từ chính bản thân mình, hay cũng có thể nói: từ chính tình yêu. Tình yêu, đó là ông thầy nhiệt tình nhất, nhưng em phải coi chừng: thông thường ông ta dạy cho chúng ta biết thế nào là hạnh phúc, nhưng lúc bỏ quên giáo án ở nhà ông ta quên béng mất bài giảng, lại chuyển qua dạy chúng ta biết thế nào là... đau khổ!

hay :(

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hỏi đáp:

* Làm sao để yêu mà không ghen? (mai tri, lovemail)

- Chỉ có một cách thôi: Yêu giả vờ!

===> 9 xac' ( vỗ tay bụp bụp )

 

 

xời, zậy mà cũng định nghĩa.

đê, định nghĩa tình yêu:\

==> mỗi người 1 định nghĩa về ty riêng ma` :( ( ghét hông )

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mọi người đi tìm khái niệm T.Y làm gì (rõ khổ) bản chất của T.Y là không có khái niệm.

Mỗi người tự cảm nhận T.Y khác nhau, ko ai giống ai. Các bạn chỉ tổng hợp cái mà các bạn cho là khái niệm T.Y.

Ký tên: Ô cụ non. :s_dead:

 

đồng ý với bạn này

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chà bác mạnh hung xd ra chủ đề khó quá chả biết viết thế nào cả. Tối qua mới luyện xong quyển "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ !" trằn trọc cả đêm không ngủ được sáng ra thấy chủ đề này lại nhớ đến nó. Các bác nhà mình chưa đọc thì đọc thử rồi ngẫm xem "Tình yêu là gi ?". En nghĩ cả đêm mà vẫn bí.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

• Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.

 

• Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.

 

• Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn...

 

• Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.

 

• Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó.

 

• Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.

 

• Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.

 

• Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.

 

• Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.

 

• Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×