Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
Mũn xinh

Nhậu nhẹt - Thú vui tao nhã

Các bài được khuyến nghị

Trăm năm bia đá thì mòn

Ngàn năm bia rượu vưỡn còn trơ trơ

 

Cái sự uốn diệu bia nó đã đi vào thơ ca hò vè dân gian một cách tự nhiên, tự nhiên như zai nhớn lấy vợ, gái nhớn gả chồng, tự nhiên như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tự nhiên như hơi thở của bạn vậy.... Thế nên mới có câu:

Nam vô tửu như kỳ vô phong

Kỳ vô phong như nam bất lực

 

Là đàn ông ai chả phải nhậu, đó là quan niệm trong xã hội fong kiến ngày xưa. Hiện nay, lĩnh vực nhậu đã ko còn là độc quyền của nam giới nữa mà nó đã lan sang cả các chị em:

Chị em ko nhậu thì thôi

Chứ mà đã sút là trôi cả nhà

 

Dài dòng là thế để chúng ta thấy được tầm quan trọng và phổ biến của việc nhậu nhẹt.

Iem lập tô bích này với mục đích anh em chúng ta cùng trao đổi các địa điểm nhậu nhẹt, quán này có món jì đặc biệt, hàng kia có rượu chi hay ho.... Hy vọng trong tương lai, chúng ta có thể chung tay xây dựng 1 bản đồ nhậu hoàn chỉnh trên mọi miền tổ quốc, chỉ cần đi đến đâu, jở bản đồ ra là chúng ta có thể biết được ở đây có món jì, trong quán nào, đỉa chỉ ra sao, já rổ bao nhiêu, tránh trường hợp bỡ ngỡ để trở thành gừ bị thịt một cách oan nghiệt.

Em xin hết ạh! :cry:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Xin mở màn lun : Ở đường Nguyễn Khang thịt chó khá ngon mà giá cũng vừa phải

SỐNG Ở TRÊN ĐỜI ĂN MIẾNG RỒI DỒI CHÓ

XUỐNG DƯỚI ÂM PHỦ BIẾT CÓ HAY KHÔNG

Bác cho em xin cái địa chỉ cái.Em chưa ăn thịt chó Nguyễn Khang bao h?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Dưới Nguyễn Khang là quán thịt chó Chiếu Hoa, em đã ngồi đó 1 lần. Quán này ngồi nhà sàn, nhưng trong thời điểm hiện tại, ngồi sẽ rất khó chịu vì ẩm thấp, có cảm jác lụp xụp vì quán này thiếu ánh sáng và làm trần rất thấp. Hơn nữa ở đây rất đông, gọi đồ rất lâu mới có. Nếu thịt chó trong khu vực đó, các bác có thể đến 1 quán cũng tên là Chiếu Hoa nhưng ở cầu Mọc đi vào Quan Nhân. Đi qua cầu Mọc khoảng 20m, rẽ trái ở chỗ có thể rẽ đc đầu tiên, đi vào thêm 10m nữa là đến. Ngồi ở đây cũng là nhà sàn nhưng tương đối cao mà sạch sẽ. Chủ quán nhiệt tình, đồ ăn chế biến rất chuẩn, giá rổ cũng mềm. Hôm em ngồi 6 mạng no xôi chán chè mà hết có 550k :cry:

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đề nghị các bác khi phốt cần nêu cụ thể ưu điểm, nhược điểm, địa điểm của quán, chứ chung chung như bác Lương Xuân Hậu ở trên thì anh em tìm sao nổi :cry:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đề nghị các bác khi phốt cần nêu cụ thể ưu điểm, nhược điểm, địa điểm của quán, chứ chung chung như bác Lương Xuân Hậu ở trên thì anh em tìm sao nổi :cry:

Quán Dũng Râu ở 163 Nguyễn Khang,ăn khá được,chỗ ngồi rộng rãi,hơi mắc một tý.Mấy quán thịt chó kia mình ko nhớ rõ số nhà nhưng bạn cứ đi trên đg Nguyễn Khang về phía Cầu Giấy,có một đội chuyên mời khách đấy

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
???????????????????????????????????????

:cry: :cry: :cry:

 

Ý của bác ý là nhắc nhở em, đẻ ra tô bích thì đọc list quá em hay ngồi trước, bác Hậu ngố thế :leluoi:)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ý của bác ý là nhắc nhở em, đẻ ra tô bích thì đọc list quá em hay ngồi trước, bác Hậu ngố thế :cry:)

 

Chả hiểu Anh MŨN nói gì! Theo em Nhậu nhẹt ko pải là thú chơi tao nhã. Em chúa ghét cái kiểu ăn uống xong mặt đỏ tưng bừng có khi rượu nói chớ ko pải người nói.

 

 

THÚ CHƠI TAO NHÃ:Trà đạo kiểu... Việt Nam

TT&VH Cuối tuần) - Một “giếng sen”, vài bức thư pháp, vài cái sập phủ vải điều với bộ trà cụ gồm: ấm, tách sứ, nồi đồng, chuyên trà, gáo dừa, thố đựng bã trà - đây là nơi CLB Trà Việt tổ chức tiệc trà chiêu đãi những ai quan tâm đến trà và muốn thưởng trà mỗi thứ Sáu đến Chủ nhật đầu tháng. Khách tham dự được phục vụ trà theo một phong cách khá độc đáo tạm gọi là “trà đạo kiểu Việt Nam”. Trà nô - người phục vụ trà - vận áo dài đen, ngồi xếp bằng giữa sập từ tốn thực hiện từng động tác pha trà khá công phu trước sự chăm chú quan sát của khách. Làm thế nào để “đánh thức trà”, tại sao thường phải bỏ nước đầu tiên, chuyên trà có chức năng gì…, vừa thao tác trà nô vừa chậm rãi giảng giải với khách thưởng trà.

 

http://www.thethaovanhoa.vn/132N2008103107...eu-Viet-Nam.htm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cũng là một cách nói nhưng dùng từ nhậu nhẹt là thú vui tao nhã thì cũng chưa hẳn là chính xác! Như haanh nói thú vui tao nhã thì có rất nhiều hình thức như : Trà đạo, thư pháp, sưu tầm các thể loại tranh...v..v... Nhưng nếu không đề cập đến ẩm thực thì cũng là một thiếu sót vô cùng lớn nhất là đối với ẩm thực Việt Nam!

Mỗi miền đất nước chúng ta đều có các món ăn mang những nét đặc trưng riêng biệt, phong phú và đặc biệt là hương vị rất chi là ngon. Để hiểu biết được tường tận về cách chế biến và thưởng thức đúng cách cùng với bạn bè, người thân thì cả một nghệ thuật và mình nghĩ xứng đáng là một thú vui không kém phần tao nhã mà ta nên khám phá....

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cũng là một cách nói nhưng dùng từ nhậu nhẹt là thú vui tao nhã thì cũng chưa hẳn là chính xác! Như haanh nói thú vui tao nhã thì có rất nhiều hình thức như : Trà đạo, thư pháp, sưu tầm các thể loại tranh...v..v... Nhưng nếu không đề cập đến ẩm thực thì cũng là một thiếu sót vô cùng lớn nhất là đối với ẩm thực Việt Nam!

Mỗi miền đất nước chúng ta đều có các món ăn mang những nét đặc trưng riêng biệt, phong phú và đặc biệt là hương vị rất chi là ngon. Để hiểu biết được tường tận về cách chế biến và thưởng thức đúng cách cùng với bạn bè, người thân thì cả một nghệ thuật và mình nghĩ xứng đáng là một thú vui không kém phần tao nhã mà ta nên khám phá....

 

Bác nói đúng đó cơ mờ phải biết giữ miệng, em thấy nhiều ông say rượu buồn cười nhắm í! Đàn bà con gái chúng em sợ lắm í...

 

Làm sao để giảm bớt cơn say

Là đàn ông, bạn có lẽ đã ít nhất một lần say rượu đến nhừ tử, đến nôn mửa...

{mosimage} Văn chương bình dân Việt Nam tại các bàn nhậu thường có câu: "Một xị mở mang trí tuệ, hai xị giải phá cơn sầu, ba xị có thấm tháp vào đâu..., sáu xị cho chó ăn chè, bảy xị vợ đem về cạo gió". Khi bạn đã uống đến mức cho chó ăn chè hoặc vợ đem về cạo gió thì cái cảm giác vật vã này sẽ không chỉ có ở đêm đó mà thôi, nó còn kéo dài qua đến ngày hôm sau. Bạn thức dậy cảm thấy mình mẩy ê ẩm, mọi khớp xương trong người tưởng chừng như rã rời...

Các phương pháp dưới đây sẽ giúp bạn giảm được các cảm giác lừ đừ, ê ẩm này; đồng thời cũng góp phần không nhỏ trong việc làm giảm bớt cơn say.

 

http://www.suckhoecongdong.com/content/view/1058/67/

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác Haanh đọc bài này nhoé, Uốn diệu cũng là một nét văn hoá đấy bác ạh, còn nó có tao nhã hay ko thì lại là do người uốn chứ diệu bia chả có lỗi jì cả.

 

Có mặt từ rất lâu trong cuộc sống của con người, rượu đã trở thành một đối tượng nghiên cứu về nền văn hóa ẩm thực

Có nhiều nguyên nhân khiến người ta uống rượu, nhưng có thể quy về hai nhóm chính: những nguyên nhân thuộc về xã hội vầ những nguyên nhân thuộc về cá nhân.

Những nguyên nhân về xã hội, ví dụ như cần thảo luận về những dự án làm ăn, những điều tế nhị có thể dễ dàng thảo luận và thống nhất ý kiến khi ngồi quanh bàn rượu. Ngoài ra nam giới thường uống rượu vì rượu là biểu tượng đặc trưng cho nam tính: "Nam vô tửu như kỳ vô phong".

Về mặt cá nhân đôi khi người ta uống rượu vì buồn, vì cô đơn, để giải sầu: "Dục phá thành sầu duy hữu tửu". Có khi uống để xóa cảm giác sợ hãi hoặc uống vì vui mừng. Như vậy, rượu cũng mang một biểu trưng của văn hóa trong cộng đồng. Hầu như các hoạt động lễ hội đều có những cuộc vui bên chén rượu.


Rượu là một hoạt động giữa nhóm bạn bè

Còn một lý do cộng đồng nữa là con người cần có một nhóm bạn uống rượu để thỏa mãn nhu cầu gặp gỡ, chia sẻ, trò chuyện, thảo luận thông tin. Cũng có những trường hợp nhậu nhẹt chỉ để giết thời gian, gây lãng phí tiền mặt.

Uống rượu là một ý thích con người, nhưng trước tiên nó là một sinh hoạt văn hóa, phương tiện giao tiếp, một sinh hoạt giữa người và người, như cố nhân có câu "Trà tam rượu tứ" hoặc "Rượu ngon phải có bạn hiền". Xuất phát là như thế, nhưng tại sao vui buồn gì con người cũng uống rượu, tại sao khi buồn người ta không đi ăn phở. Vấn đề ở chỗ rượu làm con người hưng phấn để thúc đẩy giao tiếp xã hội hiệu quả hơn.

Loại trừ những người nghiện rượu, hầu hết người ta thường uống rượu tập thể vì ghiền không khí tập thể. Nhiều người để rượu trong kệ tủ nhiều tháng vì không uống rượu được một mình. Đôi khi, người ta ngồi ở ngã tư đường trong nhóm bạn thân, uống một vài ly bia hơi, ngắm buổi chiều qua phố, thư giãn đầu óc, không tốn nhiều tiền mà cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với tiệc tùng phải vào những nhà hàng sang trọng. Bên cạnh ý nghĩa cổ điển của rượu, ngày nay rượu đã có nhiều biến đổi.

Rượu trong thi ca cổ điển

Không như ngày xưa rượu đã từng là nguồn ngẫu hứng của thi ca, uống rượu là một thói quen tao nhã của thi nhân. "Túi thơ bầu rượu" là hình ảnh quen thuộc của nhà nho - kẻ sĩ ngày xưa. Nhà thơ Lý Bạch (Trung Quốc) từng miêu tả: "Xuân du phương thảo địa, hạ thưởng lục hạ trì, thu ẩm hoàng hoa tửu, đông ngâm bạch tuyết nhi". Rượu có mặt trong buổi gặp gỡ, rượu có mặt trong lúc thề nguyền, trong ước hẹn, trong chia ly, trong đoàn tụ. Mọi sự kiện trong cuộc đời đều có rượu chứng kiến, chẳng thế, Bạch Cư Dị đã phải thốt lên: "Chén quỳnh mong cạn nhớ chiều trúc ty".

Rượu trong cuộc sống thường ngày

Cho dù những thú tao nhã của rượu ngày nay bị phôi pha đi nhiều, nhưng một khi uống rượu với nghĩa khí và hào khí thì chính rượu là nguồn lực của sáng tạo. Xét về bản chất, rượu không phải là thứ xấu, nhưng con người có bản chất xấu sẽ bộc lộ ra bản chất tệ hại khi uống rượu.

Không thể cấm đoán uống rượu, bởi vì rượu là một nhu cầu, là một tập quán trong giao tiếp xã hội. Rượu là một hiện vật trong đời sống lễ nghi của con người. Những hội hè đình đám, những dịp quan, hôn, tang tế, lễ, nghĩa, hiếu hỉ đều cần đến rượu. Ở nông thôn nước ta, đặc biệt là nông thôn Nam Bộ, rượu còn là phương tiện bày tỏ lòng hiếu khách. Và nói chung, các dân tộc khác trên thế giới cũng vậy, mời uống rượu là để bày tỏ lòng hiếu khách của chủ nhà.

Tác hại của rượu

Một khi con người lạm dụng rượu thì rượu sẽ gây ra tác hại khôn lường, trước hết là làm hại sức khỏe và làm mất tư cách con người khi say rượu. Không ít trường hợp mượn rượu để làm những điều tệ hại, để phô trương thói hợm hĩnh, trưởng giả. Say rượu thường dẫn đến gây gổ, ẩu đả, làm mất trật tự và an ninh xã hội.

Lại có những kẻ uống rượu một cách lãng phí xa hoa chỉ vì đồng tiền kiếm được không phải bằng công lao khó nhọc mà bằng tiền công quỹ, hay đồng tiền nhơ bẩn. Trong những trường hợp đó, rượu đã vô tình tiếp tay cho những thói hư tật xấu lộng hành. Ngày nay rượu còn là một biểu hiện của nạn tham nhũng, hối lộ - một nguy cơ lớn đã và đang hủy hoại không chỉ nền văn hóa mà cả nền kinh tế của đất nước.

Hãy trả lại vai trò văn hóa của rượu

Rượu vốn có vai trò văn hóa của nó, nhưng việc lạm dụng rượu những mục đích thấp kém khác nhau thì nó luôn gây ra những tác hại đối với xã hội. Trong những năm gần đây, tình trạng uống rượu tăng lên nhiều, cũng có thể do hoàn cảnh xã hội, hoạt động kinh tế cũng giống như hoạt động xã hội đều gia tăng, dồn dập nhiều hơn khiến cho việc uống rượu gia tăng hơn. Tiệc rượu mang tính chất ngoại giao, cũng đóng vai trò văn hóa quan trọng, và tính xã hội ngày càng phức tạp thì việc uống rượu cũng phức tạp.

Vấn đề là một khi tham gia vào bàn rượu, mỗi người hãy tôn trọng giá trị văn hóa của rượu mà giới hạn liều lượng uống và đừng lạm dụng rượu cho những mục đích xấu. Tất nhiên, giảm bớt được những chầu rượu bao nhiêu thì sức khỏe và tinh thần con người được củng cố bấy nhiêu. Rượu vẫn cần nhưng chắc chắn còn nhiều điều khác cần hơn.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Có một chỗ ngồi uốn bia rất hay là vườn treo pha xi phíc ở Đội Cấn. Em ko nhớ nó ở số bao nhiêu, hình như là khoảng 284 hay sao ý, đại loại là cứ đi từ Liễu Giai, đến đoạn cắt vs Đội Cấn thì rẽ phải, xong đi thêm khoảng 800m, để ý bên phải đường có cái biển vườn treo pha xi phic thì rẽ vào. Chỗ này đồ ăn tàm tạm, nhưng rất rẻ, đặc biệt là bia. Bia ở đây là bia tươi pha xi phích, do bọn này tự nấu. Bia này uống tương đối đậm, có vị khác một chút với bia Hà Nội, và rất an toàn, say tuý luý về, hôm sau vẫn ko bị đau đầu :cry:

Địa điểm ngồi ở đây thì hiếm có một chỗ nào ở Hà Nội = được. Chỗ ngồi thoáng mát, trên tầng 2, có cả 1 khoảng sân rất rộng vs 1 hội trường rất to. Ngồi đây đặc biệt thích hợp với mùa hè.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ở TP HCM chắc rất nhiều bạn khi có dịp xuôi xuống Bình Quới Thanh Đa đều có dịp thưởng thức các dịch vụ cafê bờ sông, câu cá giải trí và cũng không quên ghé quán gà thả vườn Bảy Đực để thưởng thức và đặc biệt là Quán Ba ba Sáu Nguyên (gần nhà thờ La San Mai Thôn). Ở đây chuyên các đặc sản về Ba ba (làm 3 món ngon là lòng xào mướp hương, Ba ba nước xả ớt , Ba ba nấu chuối hoặc tiềm thuốc Bắc) hương vị rất chi là ngon, ngoài ra còn có các đặc sản khác như Kỳ tôm nướng mọi (xé từng thớ thịt nhâm nhị với rượu cùng bạn bè thì Number. 1). Bên cạnh đó còn có thịt Dúi thơm phức và các loại rắn ri cá ri voi hổ đất mà khi chế biến ta sẽ được thưởng thức được thêm nhiều món ẩm thực ngon và độc đáo. Quán mát mẻ yên tĩnh thích hợp cho tiếp khách, gặp mặt bạn bè gia đình rất đầm ấm. Một địa chỉ cho các bạn yêu thích ẩm thực ghé thăm! (Giá cả rất bình dân phù hợp với túi tiền thực khách ^^ Bật mí nhé so với các nhà hàng thì chỉ bằng 1/2 giá nhưng chế biến thì ngon hơn nhiều) :cry:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nghe bác giới thiệu đã thèm chảy nước ...mắt! Cơ mà bác có cho em thêm tiền em cũng chịu. Đường xá xa xôi húp được một bát cháo phải chạy qua dải “Trường sơn đèo heo gió "

 

Bác cứ thử mời em một phát xe nào ? Em ứ thèm ...vào đâu nhá!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

ko ai đóng góp jì nữa àh :(

fong trào dạo này đi xuống quá :((

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ko ai đóng góp jì nữa àh :(

fong trào dạo này đi xuống quá :((

Dạo này kinh tế có vẽ khủng hoảng, nhà em không có việc làm suốt ngày ngồi buồn lại đi nhậu nhẹt :(

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trăm năm bia đá thì mòn

Ngàn năm bia rượu vưỡn còn trơ trơ

 

Cái sự uốn diệu bia nó đã đi vào thơ ca hò vè dân gian một cách tự nhiên, tự nhiên như zai nhớn lấy vợ, gái nhớn gả chồng, tự nhiên như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tự nhiên như hơi thở của bạn vậy.... Thế nên mới có câu:

Nam vô tửu như kỳ vô phong

Kỳ vô phong như nam bất lực

 

Là đàn ông ai chả phải nhậu, đó là quan niệm trong xã hội fong kiến ngày xưa. Hiện nay, lĩnh vực nhậu đã ko còn là độc quyền của nam giới nữa mà nó đã lan sang cả các chị em:

Chị em ko nhậu thì thôi

Chứ mà đã sút là trôi cả nhà

 

Dài dòng là thế để chúng ta thấy được tầm quan trọng và phổ biến của việc nhậu nhẹt.

Iem lập tô bích này với mục đích anh em chúng ta cùng trao đổi các địa điểm nhậu nhẹt, quán này có món jì đặc biệt, hàng kia có rượu chi hay ho.... Hy vọng trong tương lai, chúng ta có thể chung tay xây dựng 1 bản đồ nhậu hoàn chỉnh trên mọi miền tổ quốc, chỉ cần đi đến đâu, jở bản đồ ra là chúng ta có thể biết được ở đây có món jì, trong quán nào, đỉa chỉ ra sao, já rổ bao nhiêu, tránh trường hợp bỡ ngỡ để trở thành gừ bị thịt một cách oan nghiệt.

Em xin hết ạh! :mellow:

Cái nhà bác Mũn đúng là ham nhậu nhẹt.

Tổ tiên ông cha muôn đời nhậu

Con cháu thảo hiền vạn kiếp say

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nguyễn Khang có 2 món là lẩu lòng và thịt chó Sơn Hải là thấy ổn. Mỗi tội hơi mất vệ sinh, quán Sơn Hải có 1 thời gian bị đóng cửa do VSATTP. Dê thì mình thấy Nhất Ly ở gần cầu vượt Ngã Tư Vọng là ngon nhất. :mellow:

 

Mình vốn đau dạ dày, vì vậy bụng như máy dự báo ---> bia kém chất lượng, đồ ăn lởm, ... là biết ngay :mellow:

 

Dân HN bây giờ uống bia Pacific nhiều vì hương đậm đà :cheers: và đặc biệt ít bị pha bia kém chất lượng.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thấy các pác rượu vào lời ra,sẳn đây góp có chút men nồng xin góp 1 ít tản mạn về nhậu

 

Ngày xưa

 

Ông bà ta ngày xưa có câu: “Khách đến nhà không trà thì rượu”. Ngày xưa uống rượu là một phần nghi lễ trong đời sống văn hóa, xã giao của người Việt, người ta uống đúng nơi, đúng chổ, đúng lúc.

 

Cụ Nguyễn Khuyến viết: “Rượu ngon không có bạn hiền/ Không mua không phải không tiền không mua”, tức cụ Nguyễn chỉ nhậu với “bạn hiền”, còn “bạn” dạng khác hay không phải “bạn” thì cụ thà nhịn chớ không nhậu chung.

 

Thời nay

 

Bạn bè lâu ngày gặp nhau tay bắt mặt mừng: nhậu; ma chay, cưới hỏi, giỗ chạp: nhậu; có chuyện vui: nhậu; gặp chuyện buồn: nhậu; hết giờ làm việc đồng nghiệp cùng nhau thư giãn: nhậu; ra ngoài đi công tác rồi “giao lưu”, “kết nghĩa: nhậu; có khách đến nhà: nhậu.

 

Gặp người quen: nhậu, gặp người lạ mời: cứ nhậu trước rồi khắc quen sau. Nói chung là bất cứ việc gì cũng nhậu trước nói sau, “uống rồi nói mới tin”, ai không muốn nhậu thì bị coi là “chơi không vô”, “không cùng hội cùng thuyền”, thuộc loại “cần phải đề phòng”, v.v…

 

Nữ cũng nhậu

 

Cứ tưởng đàn ông mới đầu tên trong chuyện nhậu, ai ngờ, có lần tôi đi công tác chung với các đồng nghiệp xuống nông thôn thì có dịp “mục tận sở thị” phụ nữ gầy sòng nhậu.

 

Nhậu để thăng tiến?

 

Còn ở thành thị, điều đáng buồn là “biết nhậu” đang trở thành “lợi thế” cho những ai muốn thăng tiến trên con đường hoạn lộ, nhậu trở thành một biện pháp xã giao không thể thiếu.

 

Trong một bữa tiệc mà không uống với anh này một ly, anh kia một ít thì bị coi là người… khô khan tình cảm. Ngược lại, nếu bưng ly mời khắp lượt và “uống tất” với “anh em” thì được coi là “giỏi giao tiếp” (?!). Không hiếm trường hợp có người nhờ tửu lượng cao nên được sếp đưa ra để dành tiếp khách, có sếp thì có người đó, riết rồi trở thành “oai” không kém sếp.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nghe nói bên Q7 có mày quán thịt dê nhậu ngon lắm. Cô Anh em nào biết chỗ khác không?

 

nghe nói sài gòn có món dê xối xả. Bữa đến giờ vào sài gòn mà tìm không ra anh em nào biết không chỉ với

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×