Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
be_chanh

Ảnh của thành viên

Các bài được khuyến nghị

Đứa nào không cho Mr.Vui này pót hình lên vậy, Đập chít bây giờ lại còn bảo bao công cadviet :D :D :lol2: :lol2:

he he he buồn cưởi qúa.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đứa nào không cho Mr.Vui này pót hình lên vậy, Đập chít bây giờ lại còn bảo bao công cadviet :D :cry: :lol2: :D

[/quo

Bác Kha anh tu đó đại ca đập chít đi, dám nói đại ca là bao công cadviet ít ra thì cỡ triễn chiêu chứ :lol2: :D :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ông nào liều vậy, động vào Khaanhtu khác gì động vào dân giang hồ

Tui đây cũng đánh nhau với hắn nhiều trận rùi

Nhưng chẳng hiểu sao trận nào cũng "Hoà"

 

Chính vì vậy anh em nên tránh xa hắn ra là tốt hơn :lol2:

 

Haanh ơi, có bao giờ ng ta không hề biết mặt nhau

Mà ng ta yêu nhau không nhỉ

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chỗ nào cũng thấy haanh móng đỏ. Ta gọi ngươi là ông tám của Cadviet, nickname mới cho ngươi đó

 

 

Yêu cầu Kha_Anh_Tu ăn nói chừng mực lại. Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng mình.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Yêu cầu Kha_Anh_Tu ăn nói chừng mực lại. Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng mình.

pó tay chấm cơm chấm vê en, chấm cơm mẻ rồi chấm xì dầu. Sao bị haanh khêu khích không ai bênh, mà đến khi nói lại thì bị phản đối?!?Ta đây đâu phải người mọi đâu mà bị phân biệt chủng tộc chứ. Thật là bất công phảo hok bao công mít xì vui :lol2:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Và đây là hình ảnh đời thường hơn của :lol2:

Hnh_7843nh087.jpg:lol2:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Và đây là hình ảnh đời thường hơn của :lol2:

http://www.cadviet.com/upfiles/Hnh_7843nh087.jpg :D

Tú ơi, đây đâu phải là ảnh đời thường. Nếu là đời thường thì phải lượn quanh mấy con em kia chứ? :lol2:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tú ơi, đây đâu phải là ảnh đời thường. Nếu là đời thường thì phải lượn quanh mấy con em kia chứ? :lol2:

Anh duongsat ơi, Tú bị lên án quá rồi.Chán quá anh duongsat ơi :lol2: Toàn bênh vực ma cũ, ép ma mới

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Anh duongsat ơi, Tú bị lên án quá rồi.Chán quá anh duongsat ơi :lol2: Toàn bênh vực ma cũ, ép ma mới

Không có đâu, anh Kha Anh Tú ơi. Anh đừng nói như vậy tội lắm. Em là thành viên mới nè. Từ lúc vào diễn đàn đến nay, em học ở các anh, các chị nhiều lắm đấy. Anh Tú và các anh chị đi trước phải làm gương cho em đi theo phải không anh? Anh ơi. Anh không nên nghĩ như thế, buồn lắm anh ạ. Anh hãy thử đọc lại những bài viết của anh mà xem, em là thế hệ đi sau, em rất tôn trọng các anh, nhưng đọc bài viết của anh Tú, nói thật anh đừng giận, em thấy khó nghe vô cùng. Anh ơi, anh hãy làm gương cho lớp đi sau như chúng em, anh nhé. Đôi lời tâm sự cùng anh. Chào anh

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

GIẢI TRÌNH

Năm lớp 7

Thầy giáo viết chữ X lên bảng hỏi em nào biết xung phong lên đọc

Kha anh Tú: Chữ sờ , em thưa thầy nhìn nó hai đôi cánh bướm!

Thầy giáo lại viết chữ S lên bảng hỏi cả lớp xem nó giống chữ gì? Cả lớp ko ai trả lời được chỉ có mỗi TÚ xung phong lên phát biểu.

Kha anh Tú:Thưa thầy nó giống con chim ạ!

Thầy giáo : Em Tú giỏi lắm! Bây giờ thầy mời em Tú lên bảng. Thầy đọc em sẽ viết xem có đúng lỗi chính tả ko nha.

TÚ lên bảng thầy đọc sung sướng ,và xấu xa Tú đều viết đúng.

Sáng hôm sau cô giáo hiệu trưởng và một số cô giáo khác trong trường đến dự giờ.

Thầy giáo: các em cho thầy biết, sung sướng và xấu xa viết thế nào?

Tú giơ tay phát biểu: Thưa thầy sung sướng sờ...sờ...sờ.. chim, xấu xa ...sờ... sờ ...sờ...bướm ạ

 

Do có đầu óc liên tưởng từ nhỏ, lớn lên học đại học xong Tú cũng giầu trí liên tưởng :

-Đi ăn cỗ thấy đĩa thịt à TÚ lại liên tưởng đến gà móng đỏ

-Người ta nhờ TÚ thiết kế cái hàng rào Tú lại liên tưởng đến cái nhà ...thổ

ví thế hàng rào của TÚ nó mới có mầu đỏ lòm như thế!

 

 

Ở Ngoài Bắc chúng em gọi là phân là thanh lịch anh ạ kể cả củ khoai lang ném vào bể phốt cũng gọi là phân anh ạ. Có rất nhiều công ty Phân…bón

và cửa hàng bán phân …Anh Cadviet ạ!

Ko biết trong quê anh gọi cái “lịch sự” ứ thế nào??? Anh nên nhớ là em đang làm việc, ngay cả câu đố anh Tuệ hỏi, em còn chưa có thời gian giả nhời. Anh thì cứ sồn sồn hỏi hỏi với cả han han. Chua chua chat chat với em hoài! Ghét anh! Ứ vào them chơi với anh đâu! Chúc anh một ngày vui nếu rỗi thời gian anh vào giải đố nhé! Cám ơn anh nhiều!

À em có ông chú làm tổng giám đốc một công ty phân> khi nào thất nghiệp anh báo em em sẽ xin việc giúp nhớ nhé! đừng sĩ diện hão em hứa là giúp anh được :quân tử nhất ngôn!

http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...amp;#entry63220

Lại đem chuyện hàng rào ra để nói nữa này

 

 

Kha anh Tú không xứng đáng được nhật hai con chó trên! Chó là loài vật nuôi dễ thương giàu tình cảm đi xa về nó mừng rối rít

Rơi vào tay kha anh Tú sẽ bị đầy đoạ thì khổ thân cho chó!

 

- màu đỏ chót trông dữ tợn

- các nan trắng hàng rào dựng đứng xoay ngang ra hợp lý hơn . kẻ trộm đàng hoàng sẽ ko vào nhà bằng đường ngang tắt mà đi bằng cổng chính

- phần dưới hàng rào để hở hang chó chui vào thoải mái

- muốn phòng kẻ gian hãy xoay các thanh sắt đen sì sì ở cổng dựng đứng lên ko để ngang như bậc thang như thế

- thiếu cột chống sét

hàng rào mà bình luận thiếu cột chống sét. Có quá đáng không chứ

 

 

Xin lỗi bác Kha_Anh_Tu,

Mình không phải dân kiến trúc hay xây dựng chi cả, chỉ xin góp ý bác vài cái nhận xét theo tư các của người xài thôi. Có gì chưa đúng mong bác thể tất.

1/- Kết cấu hàng rào như vậy trông giống như các rào gỗ ở các trang trại, liệu có phù hợp với một ngôi biệt thự sang trọng hay không?

2/- Việc sử dụng vậy liệu thép tấm dày 8mm thay cho các thanh gỗ có hơi lãng phí quá không? (vì như vậy sẽ khá đắt tiền). Bác đã tính thử trọng lượng của mỗi đơn nguyên rào chưa???

3/- Căn cứ theo tỷ lệ vẽ thì khe hở chân rào phải là 12cm chứ không phải 12mm bác ạ.

4/- Cái cổng chính hơi hẹp và nhìn hơi mất cân đối, hơi yếu bác ạ, nhất là cái trụ cổng bên trái, liệu có chịu nổi tải trọng vặn khi đóng mở cánh cửa hay không?

5/- Vì sao bác lại chọn kiểu chiều dài các đơn nguyên rào ở hai bên trụ cổng là khác nhau? Kích thước trụ cũng vậy?

Các ý kiến của các bác khác về phần kiến trúc mình không nhắc lại nữa nhưng thấy cũng có lý bác ạ.

Mong bác cân nhắc, xem xet lại để thiết kế của bác được đẹp và hợp lý hơn.

Chúc bác thành công.

Bình luận thế này là đâu có xích mích gì xảy ra

 

Tiếp theo đó là đi đâu cũng lôi cái hàng rào đó theo, và kèm theo 1 tấm hình, 1 câu chua chát nữa là : hàng rào của bác bà già 90 tuổi cũng qua được

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

DIỄN BIẾN SỰ VIỆC

Có nhiều cách vẽ :Anh dùng thử cách này: Vẽ từng mặt một rồi ghép lại.

Vẽ đường line => dùng lệnh Extrude kéo lên được một mặt hộp.

- Cách nữa là vẽ khối đặc rồi dùng lệnh Copy faces sẽ được như ý anh

@ Anh Kha_Anh_Tu :

-Anh trả lời lạc đề rồi

- Vẽ khối đặc chỉ cần dùng đấm ... bốc (Lệnh BOX) 1 phát là xong. Cần gi phải vẽ hình chữ nhật rồi Extrude như hướng dẫn của anh

Em nhòm ngó thấy cái hàng rào mầu đỏ rồi nhá thế mừ hôm nọ nói rõ điêu rằng thì mà là ko mở được bản vẽ

Hắn đọc hông kỹ câu hỏi, lại xớn xác la làng, và cái hàng rào lại xuất hiện ở đây….file hư nhưng ko biết bằng cách nào hắn mở được và lên dđ la um sùm rằng Tú nói điêu. Mọi ngươì trên dđ cứ tưởng thật. Tú cứ tưởng giỡn chơi với hắn, ai ngờ tự nhiên hắn trở mặt, xà mâu với Tú. Tú nói thiệt, có ai mở đc cái file đó ngoại trừ hắn không?!?

 

 

http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=10231

 

Máy của người ta mở được ngon lành lại còn gân cổ lên để cãi!

Khó tính hơn cả đàn bà!

Bắn nữa đi!!!

Hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn!!!

 

@Kha_Anh_Tu: Đã vẽ được thành thục cái nhà và cái tường rào thế kia mừ ko biết GRIT là gì quả là ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ???

 

File cad không mở được., Hông cứu được chắc chết wá

http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=10231

Hắn còn kèm theo 1 câu: ĐÚNG LÀ CHUYỆN CỔ TÍCH NĂM 3000.

Lý giải việc này như sau: tiếp xúc từ Cad 2000 rồi đến 2004, chưa thấy có hiện tượng này, nên khi Tú chuyển qua Cad2007 bị vướng phải nên không biết xử lý.Bạn bè quen biết mà hắn sỉ nhục vậy đó.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
DIỄN BIẾN SỰ VIỆC

Hắn đọc hông kỹ câu hỏi, lại xớn xác la làng, và cái hàng rào lại xuất hiện ở đây….file hư nhưng ko biết bằng cách nào hắn mở được và lên dđ la um sùm rằng Tú nói điêu. Mọi ngươì trên dđ cứ tưởng thật. Tú cứ tưởng giỡn chơi với hắn, ai ngờ tự nhiên hắn trở mặt, xà mâu với Tú. Tú nói thiệt, có ai mở đc cái file đó ngoại trừ hắn không?!?

Hắn còn kèm theo 1 câu: ĐÚNG LÀ CHUYỆN CỔ TÍCH NĂM 3000.

Lý giải việc này như sau: tiếp xúc từ Cad 2000 rồi đến 2004, chưa thấy có hiện tượng này, nên khi Tú chuyển qua Cad2007 bị vướng phải nên không biết xử lý.Bạn bè quen biết mà hắn sỉ nhục vậy đó.

Chào anh Kha Anh Tú và chị Hà Anh. Em nói câu này có khi không phải mong anh chị bỏ quá cho em. Trên diễn đàn CADVIET ta có 39.521 thành viên chính thức. Khi đọc bài viết của Anh Tú và chị Hà Anh như thế thì 39251 thành viên sẽ nghĩ gì. Nói thiệt với anh chị mong anh chị đừng giận : em là thành viên mới thì em đã thấy không được huống chi là các thành viên còn lại (39520 thành viên) khi đọc xong thì sẽ nghĩ như thế nào về anh và chị nhỉ?

 

"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng," và để nhiều người thương mình thì khó lắm nhưng để nhiều người ghét thì dễ lắm. Không biết em nghĩ như vầy có đúng không anh Tú? Em nghĩ rằng những bài viết với những lời lẽ không hay thì mình nên tránh là tốt nhất phải không anh?

 

em là thế hệ đi sau và còn lớp lớp thế hệ đi sau nữa, em rất tôn trọng các anh, chị . Em mong các anh chị hãy làm gương sáng cho lớp đi sau như chúng em noi theo và xin đừng post bài với những lời lẽ không hay như thế. Đôi lời tâm sự cùng anh Tú và chị Hà Anh.

Mong các anh chị trên diễn đàn hiểu thấu lời em

Chào thân ái

  • Vote tăng 8

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào anh Kha Anh Tú và chị Hà Anh. Em nói câu này có khi không phải mong anh chị bỏ quá cho em. Trên diễn đàn CADVIET ta có 39.521 thành viên chính thức. Khi đọc bài viết của Anh Tú và chị Hà Anh như thế thì 39251 thành viên sẽ nghĩ gì. Nói thiệt với anh chị mong anh chị đừng giận : em là thành viên mới thì em đã thấy không được huống chi là các thành viên còn lại (39520 thành viên) khi đọc xong thì sẽ nghĩ như thế nào về anh và chị nhỉ?

 

"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng," và để nhiều người thương mình thì khó lắm nhưng để nhiều người ghét thì dễ lắm. Không biết em nghĩ như vầy có đúng không anh Tú? Em nghĩ rằng những bài viết với những lời lẽ không hay thì mình nên tránh là tốt nhất phải không anh?

 

em là thế hệ đi sau và còn lớp lớp thế hệ đi sau nữa, em rất tôn trọng các anh, chị . Em mong các anh chị hãy làm gương sáng cho lớp đi sau như chúng em noi theo và xin đừng post bài với những lời lẽ không hay như thế. Đôi lời tâm sự cùng anh Tú và chị Hà Anh.

Mong các anh chị trên diễn đàn hiểu thấu lời em

Chào thân ái

Thành viên cũ tán thành ý kiến thành viên mới.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào anh Kha Anh Tú và chị Hà Anh. Em nói câu này có khi không phải mong anh chị bỏ quá cho em. Trên diễn đàn CADVIET ta có 39.521 thành viên chính thức. Khi đọc bài viết của Anh Tú và chị Hà Anh như thế thì 39251 thành viên sẽ nghĩ gì. Nói thiệt với anh chị mong anh chị đừng giận : em là thành viên mới thì em đã thấy không được huống chi là các thành viên còn lại (39520 thành viên) khi đọc xong thì sẽ nghĩ như thế nào về anh và chị nhỉ?

 

"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng," và để nhiều người thương mình thì khó lắm nhưng để nhiều người ghét thì dễ lắm. Không biết em nghĩ như vầy có đúng không anh Tú? Em nghĩ rằng những bài viết với những lời lẽ không hay thì mình nên tránh là tốt nhất phải không anh?

 

em là thế hệ đi sau và còn lớp lớp thế hệ đi sau nữa, em rất tôn trọng các anh, chị . Em mong các anh chị hãy làm gương sáng cho lớp đi sau như chúng em noi theo và xin đừng post bài với những lời lẽ không hay như thế. Đôi lời tâm sự cùng anh Tú và chị Hà Anh.

Mong các anh chị trên diễn đàn hiểu thấu lời em

Chào thân ái

Mình rất đồng tình với ý kiến của thành viên Tri.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tình cờ tôi có trong tay bệnh án của Haanh trong tập bệnh án của cô em họ đang thực tập tại một bệnh viện đa khoa Đa Phúc

1- Bệnh nhân : Hà Anh - giới tính : đực rựa! Tuổi: 25 mùa ổi chín.

Nghề nghiệp: trưởng ban quản lý bể phốt tại chợ Long Biên.

Tiền sự: Ba lần cho ô tô chở nước thải từ bể phốt đến giữa cầu Thăng Long rồi xả xuống sông Hồng.

Lý do nhập viện: Làm việc quá sức, suy kiệt thể lực và trí tuệ.

1- Nội dung lần khám thứ 1:

...................................

15- Nội dung buổi khám bênh cuối cùng, trước khi xuất viện:

-Bác sĩ: Sau khi ra viện anh sẽ làm gì?

- Hà Anh: em sẽ cưới vợ ạ.

-Bác sĩ: thế nếu được cưới vợ, trong đêm tân hôn anh sẽ làm gì?

- Hà Anh: em sẽ âu yếm bế cô ấy vào phòng.

-Bác sĩ: sau đó, tiếp theo ...

- Hà Anh:(thẹn thùng nói) em sẽ cởi đồ của cô ấy ra,

-Bác sĩ: và tiếp theo, anh sẽ...

- Hà Anh: em sẽ mang đồ của cô ấy đi giặt ạ.

-Bác sĩ: và tiếp theo...

-Hà Anh:nếu vợ em chưa ngủ, em lại lấy quần áo của em ra giặt ạ!

-Bác sĩ: và tiếp theo...

-Hà Anh: nếu vợ em đi ngủ rồi, em lấy phong bì bạn bè mừng ra đếm tiền ạ!

-Bác sĩ:!!!!!!!!!!!!

Hà anh ko trả lời bài viết trên chứng tỏ Haanh thích đùa

 

Có thể chị đã nói đúng! Em ko hiểu mình có đáng yêu ko nhưng trên tin nhắn em đã nhận trung bình mỗi ngày một tin nhắn : đủ cả lời khen ngợi, động viên, chê trách …

Còn về yêu tinh, yêu quái thì em cũng ko hiểu lắm???

Người ta thường hay có ác cảm về loài rắn độc, nhưng em thấy bố em bảo là rắn nó ko bao giờ tấn công người, chỉ khi nào người vô tình dẫm vào người nó nó mới cắn theo bản năng tự vệ.

Em được ông nội em dậy võ cho em từ khi chưa biết chữ. Mục đích ông nội dạy võ cho em trước là để rèn luyện sức khoẻ dẻo dai để chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên sau là để tự vệ. Ông nội em vui tính lắm các bác ạ .Ông cũng hay đùa với em lắm ông bảo em, sau này cháu gặp phải thằng chồng vũ phu thì đừng có tát yêu mà phải huých khuỷu tay vào trái tim nó cháu ạ! Các bác ko hiểu được ý câu nói đó đâu ý ông em muốn nhắc nhở theo câu tục ngữ chém nhau đằng chuôi chứ ko ai chém nhau bằng lưỡi đó. Em chưa bao giờ đánh ai bao giờ đâu, đi buôn gà thấy kẻ gian lấy cắp của người khác em chỉ doạ thôi. Em đã xem ảnh anh Vui. người cỡ to như anh ấy mà biết võ thì em thua. nhưng nếu ko biết võ cỡ 3 người như anh ấy em chỉ gạt tay 1 phát, cua chân hai phát là trở thành cán bô ...địa chính đo đất liền! Nói chung biết cái gì khổ cái đấy bác ạ. Cứ chiều thứ bẩy hoặc chủ nhật em phải luyện tập đến ướt đầm mồ hôi mới thôi. Người ta bảo văn ôn võ luyện đúng thật. Nếu ko luyên tập thường xuyên , tay chân cứng như tượng gỗ thì đấm đá thế nào được.

 

Chuyện cũ đã qua rồi, và em đã quên ngay từ sáng nay khi viết bài có trích dẫn câu thơ :

Làm người cốt ở lòng nhân hậu

Sân hận vướng vào chẳng yên, nguôi!

Không thể ngờ anh Tú lại cố tình sinh sự, để rồi sự việc đã diễn ra theo chiều hướng ko hay.

Anh Tú! Anh hãy nghĩ đến ngày mai tươi sáng, nhìn đời đẹp hơn lên!

Đây là bài viết cuối cùng của em về việc tranh luận với anh Tú. Em cũng mong các bác không bình luận gì thêm nữa! Em sẽ ko bao giờ đọc! Đó là lời hứa danh dự của em!

 

@ Anh Tú: Anh bảo file bản vẽ của anh ko mở được em đã phải ra 4 cửa hàng in để kiểm chứng…

Các cụ nói ko sai! Làm phúc phải tội! Thương người khó đến thân!

File cad không mở được., Hông cứu được chắc chết wá

Trong bài viết dưới có File bản vẽ mà anh Tú bảo ko mở được. máy em mở được. em đã trả lời là lỗi CAD bảo anh í cài lại anh í vẫn nói ko mở được. Đó là điều khó hiểu? Em đã phải ra mấy cửa hàng in để in thử thấy họ mở được bình thường! Hiện em vẫn còn lưu giữ File ấy!

File cad không mở được., Hông cứu được chắc chết wá

http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=10231

Bạn Tú suy ngẫm câu tiên trách kỷ hậu trách nhân. Nếu bạn là người kô cố chấp

Bạn ngừng lời tại đây bạn sẽ là người có Vhoá trong tranhluận.

Bạn Tú hãy nghĩ đến ngày mai tươi sáng, nhìn đời đẹp hơn lên!

bây giờ là lúc im lặng là vàng. Tôi khuyện bạn!

Tôi kô tin bạn vẽ lại được cái hàng rào nhanh như thế mà ko biết GRID lấm chấm lốm đốm. trước khi viết bài này tôi đã đọc kỹ nhiều bài viết của bạn và của Haanh.

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
DIỄN BIẾN SỰ VIỆC

Lý giải việc này như sau: tiếp xúc từ Cad 2000 rồi đến 2004, chưa thấy có hiện tượng này, nên khi Tú chuyển qua Cad2007 bị vướng phải nên không biết xử lý.Bạn bè quen biết mà hắn sỉ nhục vậy đó.

“:@ Anh Kha_Anh_Tu :

-Anh trả lời lạc đề rồi

- Vẽ khối đặc chỉ cần dùng đấm ... bốc (Lệnh BOX) 1 phát là xong. Cần gi phải vẽ hình chữ nhật rồi Extrude như hướng dẫn của anh

Em nhòm ngó thấy cái hàng rào mầu đỏ rồi nhá thế mừ hôm nọ nói rõ điêu rằng thì mà là ko mở được bản vẽ”

 

"file hư nhưng ko biết bằng cách nào hắn mở được và lên dđ la um sùm rằng Tú nói điêu"

"Lại đem chuyện hàng rào ra để nói nữa này"

 

Tú thử mở ra xem có phải cái hàng rào không?

À em có ông chú làm tổng giám đốc một công ty phân> khi nào thất nghiệp anh báo em em sẽ xin việc giúp nhớ nhé! đừng sĩ diện hão em hứa là giúp anh được :quân tử nhất ngôn!

http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...amp;#entry63220

Những lời giải trình trích dẫn quanh co đã lòi cái đuôi : TÚ nói dối!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lời nói không mất tiền mua,

Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Từ ngàn xưa ông cha bà ta đã đúc kết ra câu nói này và giá trị của nó vẫn không phai theo thời gian cho tới ngày nay.

 

Trước hết chúng tôi rất cám ơn những ý kiến góp ý hòa giải trên của các bạn, "ma cũ" và "ma mới", những góp ý rất đúng lúc.

 

Đây là một sân chơi trí thức lành mạnh, có rất nhiều chủ đề, và điều mà BQT mong muốn nhất là sự tham gia nhiệt tình của tất cả các thành viên, tranh luận càng sôi nổi càng hay, càng có nhiều cá tính mạnh gặp nhau càng vui, càng gắn bó, BQT rất hoan nghênh điều đó. Vậy mà trong cuộc "tranh luận" vừa rồi giữa Haanh và Kha_Anh_Tú có rất nhiều người không vui vì nó. Tại sao?

 

Thử nhìn lại vấn đề, chúng ta sẽ thấy chuyện chẳng ra đâu, chỉ là một hiểu lầm nhỏ vậy mà tại sao nó dây dưa lâu như vậy mà không dứt?

Đọc lại các bài post chúng ta sẽ thấy điều làm mọi người không hài lòng nhất là cách dùng từ ngữ của cả hai. Cả hai bạn đều "nhớ dai" và đem chuyện cũ ra nói mãi.

Đây là mâu thuẫn riêng của hai bạn, ok, mọi người đồng ý, nhưng những bình luận đó tất cả chúng tôi đều được đọc, và thật phản cảm khi phải đọc những lời lẽ không hay đó. Chúng tôi có quyền bực bội lên tiếng góp ý, cũng chỉ muốn giữ bộ mặt cho diễn đàn, và hòa khí giữa mọi người. Hoàn toàn không có chuyện bênh "ma cũ", phân biệt đối xữ "ma mới" ở đây.

 

Ở đâu cũng có luật lệ riêng, chúng tôi hoan nghênh sự bộc lộ cá tính nhưng mong mọi người giữ một mức độ tôn trọng lẫn nhau. Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình.

Vấn đề nên chấm dứt ở đây. Đây là mục Ảnh Thành Viên, nếu không post ảnh cá nhân hay bình luận ảnh xin đừng post bài lạc chủ đề.

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình cũng nghĩ là ko hay nhưng chẳng có ai nhắc nhở ngay từ đầu nó sinh ra như thế!

Đọc các bài viết gấn đây của TÚ là người viết bài ko mang tính xây dựng!

Góp ý bạn Tú về bài post của bạn :

- Đây là mục cảnh cáo các thành viên vi phạm nội quy diễn đàn không phải là mục thư giãn nên bạn tránh những bài post mang tính chất spam như trên!

- Bạn cần có sự tôn trọng nhất định đối với các thành viên trên diễn đàn! Nếu một ai đó đem chữ ký hay hình ảnh của bạn ra đùa cợt hoặc bêu riếu trên diễn đàn thì bạn có cảm thấy vui không?

Mình chỉ góp ý để mong anh em ta trên diễn đàn đoàn kết hơn, hiểu nhau và nhiệt tình giúp đỡ nhiều hơn thôi!

http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...20&start=20

Anh Sơn viết bài thẳng thắn nhắc nhở anh Tú cũng chỉ có 4 thành viên ủng hộ?

hoai46ctt, duongsatdn, haanh, Phương Anh

Ai cũng ngại đấu tranh ngại va chạm thử hỏi....có nên không?

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình cũng nghĩ là ko hay nhưng chẳng có ai nhắc nhở ngay từ đầu nó mới sinh ra như thế!

Đọc các bài viết gấn đây của TÚ là người viết bài ko mang tính xây dựng!

 

http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...20&start=20

Anh Sơn viết bài thẳng thắn nhắc nhở anh Tú cũng chỉ có 4 thành viên ủng hộ?

hoai46ctt, duongsatdn, haanh, Phương Anh

Ai cũng ngại đấu tranh ngại va chạm thử hỏi....có nên không?

Theo mình nghỉ thì...: chuyện gì đã xảy ra rồi thì cũng đã xảy ra, góp ý kiến cũng nhiều rồi và bây giờ chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa, để người trong cuộc suy ngẫm và rút ra kinh nghiệm sống. Và chuyện đến đây kết thúc, chúng ta không xoáy vào 2 bác đó nữa

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Theo mình nghỉ thì...: chuyện gì đã xảy ra rồi thì cũng đã xảy ra, góp ý kiến cũng nhiều rồi và bây giờ chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa, để người trong cuộc suy ngẫm và rút ra kinh nghiệm sống. Và chuyện đến đây kết thúc, chúng ta không xoáy vào 2 bác đó nữa

 

 

Trời đất, chuyện gì thế này!!!! :lol2:

Thôi, mng dừng lại đc rồi

Hãy nhìn lại tiêu đề của Topic

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Từ hôm biết diễn đàn em đã quan tâm tới ảnh thành viên. Các thành viên đã có ảnh em nhớ hết ra đường gặp em nhận ra ngay. Em cứ tưởng anh Tú với chị Anh đùa cợt . Biết đâu là chuyện đùa quá thành thật. Em nghĩ nhận xét đánh giá về một người phải xét cả quá trình, và công việc làm của người ta. Đọc tất cả các bài của anh Tú sẽ rõ viết bài dạng spam nhiều hơn gây mất thời gian của nhiều người. chị Anh là người theo em nghĩ là người có tâm huyết với diễn đàn, nhiệt tình tìm kiếm giúp nhiều người điều đó không thể phủ nhận. Nguyên nhân xung đột là anh Tú gây ra.

Các lời nói không đẹp

Cha vui này, đen như cục than mà đi chỗ nào cũng đòi post ảnh lên hết. Bao công của cadviet :lol2:

Thế này những người xấu trai như em không dám đăng ảnh

Ặc, nhìn sao thấy giống phần tử khủng bố của Taliban thuộc tổ chức al que đa quá zậy chài. Anh gì ý ơi, khu căn cứ của anh toạ lạc ở đâu mà Tú thấy tối om zậy?!?! :D
Tên này mới ra tù, trên mình đầy những vết săm là chiến tích của thời kỳ "ăn vạ" :D

Hôm nào mình phải post ảnh hồi hắn làm tốt nghiệp :cry: trông khổ thân lắm các bác ạh :lol2:

Và đây là hình ảnh đời thường hơn của :D

Hnh_7843nh087.jpg:D

 

Miễn bình loạn! Miễn bình loạn!

 

Chuyện cũ đã qua rồi, và em đã quên ngay từ sáng nay khi viết bài có trích dẫn câu thơ :

Làm người cốt ở lòng nhân hậu

Sân hận vướng vào chẳng yên, nguôi!

Không thể ngờ anh Tú lại cố tình sinh sự, để rồi sự việc đã diễn ra theo chiều hướng ko hay.

Anh Tú! Anh hãy nghĩ đến ngày mai tươi sáng, nhìn đời đẹp hơn lên!

 

Đây là bài viết cuối cùng của em về việc tranh luận với anh Tú. Em cũng mong các bác không bình luận gì thêm nữa! Em sẽ ko bao giờ đọc! Đó là lời hứa danh dự của em!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Một hôm đón con gái đi học về, hai bố con vào quán ăn kem. Tình cờ ngồi trước một cái gương to tướng, giơ máy điện thoại lên chụp một cái:

061009174115.jpg

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Một hôm đón con gái đi học về, hai bố con vào quán ăn kem. Tình cờ ngồi trước một cái gương to tướng, giơ máy điện thoại lên chụp một cái:

061009174115.jpg

trời ơi cháu xinh và dể thương quá :lol2:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hôm qua vào diễn đàn thấy ảnh của bác nhưng lát sau vào lại không thấy nữa, hix cứ tưởng là bị hoa mắt. kaka hôm nay mới biết là mắt không bị sao. mà Bác duongsatdn nhìn phong độ quá. :lol2:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×