Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

phankhoi

Thành viên
  • Số lượng nội dung

    27
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Bài đăng được đăng bởi phankhoi


  1. Tôi hiểu là "tấm bay chứ ko phai tầm bậy"!

     

    Khi đăng nhập vào trang làm quen với bạn gái anh bạn trẻ đồng nghiệp của tôi đã dùng nick: Bienlua (biển lúa). Cô bạn gái tinh nghịch trả lời:

    -Em không dám vượt qua “biển lửa” để đến với trái tim anh được đâu?

    -Quê anh có cánh đồng rộng mênh mông bát ngát, anh muốn nói với em rằng trái tim anh cũng rộng mở để đón nhận tình cảm của em thôi mà!

    -Đồng lúa rộng thì làng nào chẳng có, chẳng lẽ quê anh không có đặc sản gì sao?

    Chẳng hiểu nghĩ thế nào cậu bạn tôi liền thay cái nick : bienlua = buoito (Bưởi Tó, nghĩa là bưởi chợ Tó ở huyện Đông anh, Hà nội)

    - Em sợ … lắm!!!???.....

    Chẳng hiểu nghĩ thế nào cậu bạn tôi liền thay cái nick : buoito = buoidien (Bưởi Diễn, - Cam Canh và bưởi Diễn từ lâu đã là đặc sản nổi tiếng ở huyện Từ Liêm, Hà Nội và nay, bất kỳ ai muốn tìm hiểu, được thưởng thức những đặc sản chính hiệu này đều có thể tìm qua website www.camcanhbuoidien.com )

    - Em sợ … lắm!!!???.....

    11-73Buoi.jpg

    Bạn nào quan tâm đến bưởi và sức khỏe hãy truy cập vào trang trên

     

    Tưởng bác KSGIÀ chỉ trồng cây si thôi, bác trồng cả cay buoi a máu thật đấy he he he he he he!


  2. :lol: ;) :s_big: ;) ;)

    Trời ơi là trời, tui ghét sâu lắm

    Sâuviet.com đây àh? ;)

    Để góp vui cho những người có sở thích kinh dị, mình tặng các bạn vài bức ảnh nghệ thuật nữa

    chú ý ai không có sở thích kinh dị cấm được xem vì mình không chịu trách nhiệm đâu đấy, đây không phải chỗ dành cho những người tò mò đâu nhé :gun:

    hình nè

    Bọn côn trùng chắc khoái cái này lắm. :gun:

     

    Sâu này hợp với năng lực sở trường kinh dị của pác GP14 Tặng pac GP14 làm kỷ niệm

     

    141.jpg

     

    Giống chó sói quá thể

     

    de1.jpg

     

    Giống dê núi quá trời


  3. Gặp phải trường hợp này thì thôi, tìm cách khác mà giải quyết nếu không thì câu chuyện sẽ càng ngày càng “củ chuối” lắm!

     

     

    Một cô giáo miền xuôi lên miền ngược dạy học. Dạy học được mấy năm thì cô và một anh người dân tộc yêu nhau.

     

    Trong một lần không làm chủ được bản thân, hai người đã có quan hệ với nhau. Trưởng bản biết được liền đưa anh này ra xét xử theo luật của bản. Trưởng bản hỏi:

     

    - Sao mày lại ngủ với cô giáo?

     

    Anh này nhanh nhảu trả lời:

     

    - Trưởng bản nói thế là sai rồi, tao thức với cô giáo chứ tao không ngủ.

     

    Trưởng bản hỏi tiếp:

     

    - Vậy tại sao mày lại làm cho cô giáo có thai?

     

    Anh này suy nghĩ một lát rồi nói:

     

    - Tao tưởng là giết người mới có tội chứ làm ra người cũng có tội à?

     

    - ????


  4. Gặp phải trường hợp này thì thôi, tìm cách khác mà giải quyết nếu không thì câu chuyện sẽ càng ngày càng “củ chuối” lắm!

     

     

    Một cô giáo miền xuôi lên miền ngược dạy học. Dạy học được mấy năm thì cô và một anh người dân tộc yêu nhau.

     

    Trong một lần không làm chủ được bản thân, hai người đã có quan hệ với nhau. Trưởng bản biết được liền đưa anh này ra xét xử theo luật của bản. Trưởng bản hỏi:

     

    - Sao mày lại ngủ với cô giáo?

     

    Anh này nhanh nhảu trả lời:

     

    - Trưởng bản nói thế là sai rồi, tao thức với cô giáo chứ tao không ngủ.

     

    Trưởng bản hỏi tiếp:

     

    - Vậy tại sao mày lại làm cho cô giáo có thai?

     

    Anh này suy nghĩ một lát rồi nói:

     

    - Tao tưởng là giết người mới có tội chứ làm ra người cũng có tội à?

     

    - ????


  5. Cụ già chịu chơi

     

    Tuổi già chưa chắc đã đồng nghĩa với sự kém nhiệt tình trong chuyện chăn gối. Đó là ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô dược sĩ trẻ trong câu chuyện sau. Phải chăng nàng nghĩ đúng?

     

    Một cụ già hom hem đi vào hiệu thuốc, cô dược sĩ xinh đẹp cất tiếng hỏi:

    - Cụ cần mua gì thưa cụ?

    - À, già muốn mua… condom.

    Cô dược sĩ hơi choáng, thầm khâm phục cụ già đến tuổi này vẫn chịu chơi như thế.

    - Dạ được thưa cụ, nhưng cụ sẽ dùng nó vào lúc nào ạ?

    - Tất nhiên là vào buổi tối rồi!

    - Vậy cụ muốn mua loại có gai hay không gai ạ?

    - Thôi gai làm gì. Già chỉ cần loại bình thường để ban đêm khỏi đi tè ra chăn đệm thôi ấy mà!

     

    Cô giáo:

    - Tại sao em đi học muộn?

    - Vì tấm biển thưa cô.

    - Biển gì?

    - “Phía trước là trường học, hãy đi chậm lại”.

     

    - Em hãy cho cô biết cái gì rất quan trọng mà cách đây 12 năm chúng ta không có?

    - Đó là em thưa cô!

     

    - Hãy lấy một ví dụ về sự trùng hợp ngẫu nhiên?

    - Thưa cô, bố em và mẹ em cùng cưới vào một ngày, một giờ giống nhau ạ!

     

    - Tại sao em lại viết nháp linh tinh lên sàn lớp thế kia?

    - Vì cô không cho em viết trên mặt bàn mà!

     

    - Nếu một người cứ liên tục nói trong khi người khác không muốn nghe chút nào nữa thì gọi là gì?

    - Gọi là giáo viên ạ!

     

    Chàng dắt nàng vào công viên đi dạo. Chợt nàng thẽ thọt:

    - Anh, sao anh chẳng nói gì vậy?

    - À, ờ... anh đang suy nghĩ.

    - Vậy anh đang suy nghĩ gì?

    - Anh cũng đang nghĩ giống em.

    - Eo ơi, sao anh nghĩ bậy thế!


  6. Tôi sẽ ra một câu đố giống i sì câu đố ở trên. Đố các bạn biết câu đố mà tôi sẽ đưa ra?

     

    (Gợi ý: Bạn quay trở lại trang 4 để xem các bài viết trả lời câu đố này.)

     

     

    Tặng PCCC v ì PCCC c ó c ái.......tr òn tr òn nh ư h ình e l í p có phải thế không các bác?

    ha ha ha ha ha ha


  7. Bạn hãy đưa ra lời giải đê, hãy trung thực và thẳng thắn với lương tâm của mình đê! Vì sao bạn lại sửa đổi "tứ diện hoặc ngũ diện = tứ giác hoặc ngũ giác" mà không hề nói với bà con CADViet một lời nào? leolas là người ngoại quốc chỉ thích ăn hải sản đánh bắt cá xa bờ thôi, nên mới có nước da đẹp thế; chứ đụng vào mấy miếng dồi chó đen sì sì thì làm sao sánh kịp với làn da:" Nay da em nâu tươi mầu suy nghĩ" của chị em vùng gió Lào cát trắng được! Vậy mà vẫn có nhời...

     

    Acc. Minh viết sai đề thì sửa lại chứ sao.

    Mình xin lỗi vì khi đưa ra đề không đọc kỹ làm mất thời gian của mọi người :cheers:

     

    Rất hân hạnh được làm quen với bạn, bạn học Xây dựng hay kiến trúc. Còn tôi đang học kiến trúc năm thứ 4, mới làm quen với CAD. tôi sẽ gửi tin nhắn trên diễn dàn tới bạn để cảm ơn vì đã...


  8. em vừa nghe một người bạn kẻ chuyện về một nhà ngại cảm có thể đọc được ý nghĩ của người khác. nhà ngoại cảm này cho biết có rất nhiều ngưòi có ý nghĩ xấu xa không chân chính còn số nguời có ý nghĩ chân chính ngay thẳng thì ít . cùng hiện tượng có trong đời sống nhưng mỗi nguời có nhận xét đánh giá khác nhau. người đánh giá đúng người đánh giá không đúng vê bản chất và nhà ngoại cảm đã kết luân như sau :

    -người có ý nghĩ xấu xa thì không ai biết và rất ít người biết . vì không ai biết nên nhũng ý nghĩ xấu xa của họ càng được nhân lên và dẫn đến việc làm xấu xa gần mưc thì đen gần đèn thì sáng mà. ngược lại người không có ý nghĩ xấu xa hoặc có rất ít ý nghĩ xấu xa thì lại có hành động xấu xa .mà hành động xấu xa thì lại nhiều người biết. sợ nhiều người biết, sợ dư luận lên án nên những người này lại không dám hành động xấu xa .không làm việc xấu xa vì ý nghĩ của họ cũng không có xấu xa.

    vì thế nên em không gửi ảnh lên diễn đàn mà chỉ gửi riêng cho bác .bác cho em địa chỉ mai đi. em gủi cho. còn nếu cái máy ảnh đó và đôi giấy hôi như tổ cú ấy củ bác thì hãy quên đi , vứt ra đồng nát rồi!

     

    PCCC là P - chó - có - cứt à? viết nhăng viết cuội gì tớ không hiểu. Bị đứt mất mấy cái dây thần kinh mục à. Có thích ăn ROIF CHOS THOIS thiu ko. Tớ gửi cho một rổ thao hồ mà í í í ị ị ị ha ha ha ha ha ha ha!!!

    Vào đây :

    http://www.cadviet.com/forum/Ve-tu-dien-ho...canh-t3651.html


  9. Còn em thì bà ngoại quê hương của những làn điệu chèo, ông ngoại em quê miền quan họ. Hồi nhỏ, năm em học lớp 6 được mẹ em đưa về thăm cụ ở một làng ven sông (xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Những ngày tháng ấy đã lùi xa rồi. Nhưng vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm về những ngày sống ở đó thủa ấu thơ. Các bác cứ họp mặt uống bia nhé khi nào có tổ chức họp mặt thông báo cho em biết với nhé!


  10. Lớp học của tôi tỷ lệ sinh viên ngồi / sinh viên đứng ...đắn = 5/42 ( 11%), trên diễn đàn có 10808 thành viên tạm nhân với 1%= 108 thành viên không đứng đáy. Sao con số này quen quen như là 108 anh hùng Lương sơn bạc. Lương sơn bạc. Đó là tôi chưa kể lượng khách hàng ngày vào truy cập nhiều hơn số thành viên, trưa hôm nay 72 khách/32 Thành viên.

     

    còn vợ thì ta di kua em khác, bí quá len diễn đàn cadviet, ở đó con gái e' chỏng e' chơ :bigsmile:

  11. hè, sao ban biết giỏi thế :bigsmile:

     

    Bác jikibo nói điêu nhé, em biết rồi đấy! Em mới biét diễn đàn, em đọc nhiều bài trong thư giản này rồi

    bác chưa có vợ đúng không? khai thật đi! không phải em đoán giỏi đâu! Em xem trong mục thông tin cá nhân thấy bác khai lý lịch như thế đứng không?

    Cho em hỏi 1 phát nhé: chỉ hỏi 1 phát thôi : bác chưa có người nâng khăn sửa ví đúng không? hãy trả lời đi ha ha ha ha!

×