Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
billgateviet

Chút tâm sự ngành nghề xây dựng

Các bài được khuyến nghị

1. Thế giới vốn không công bằng. Bạn biết điều này chứ? Dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc cần làm là hãy thích nghi với nó.

 

( Sở dĩ như vậy là một mình bạn sẽ không thể nào làm thay đổi được sự bất công trong xã hội)

 

2. Mọi người sẽ không bao giờ ngó ngàng đến lòng tự trọng của bạn, điều mà họ quan tâm chính là thành tựu mà bạn đạt được. Do đó, trước khi có được những thành tựu thì bạn đừng nên quá chú trọng hay cường điệu lòng tự trọng của bản thân mình lên.

 

( Lòng tự trọng quá cao sẽ tỷ lệ thuận với sự bất lợi trong công việc của bạn)

 

3. Thường thì bạn sẽ không thể trở thành CEO nếu chỉ mới tốt nghiệp trung học. Nhưng khi bạn đã trở thành một CEO thì không còn ai để ý là bạn mới chỉ có tốt nghiệp trung học nữa.

 

( Lúc này người ta sẽ đánh giá và quan tâm nhiều đến năng lực hơn là bằng cấp của bạn)

 

4. Khi bạn gặp khó khăn hay bế tắc trong công việc thì đừng có oán trách số phận. Điều bạn học được khi gặp trắc trở chính là kinh nghiệm và bài học để lần sau không bao giờ mắc phải nữa.

 

 

( Điều cần làm lúc này là trấn tĩnh và bắt tay làm lại từ đầu)

 

 

5. Nên hiểu một điều rằng: Trước khi có bạn, bố mẹ bạn không phải là những người “chán ngắt, vô vị” như bạn của ngày hôm nay đã nghĩ. Đây chính là cái giá rất lớn mà bố mẹ đã phải trả cho sự trưởng thành của bạn.

 

( Bạn phải có nghĩa vụ đền đáp công ơn với những người đã dành cả cuộc đời mình cho sự sống và trưởng thành của bạn)

 

6. Khi đi học, bạn đứng thứ mấy trong lớp cũng không phải là vấn đề quan trọng. Nhưng khi đã bước chân ra xã hội thì mọi việc lại không đơn giản như vậy. Dù đi đâu hay làm công việc gì bạn cũng nên tạo đẳng cấp cho mình.

 

( Luôn tự nhủ rằng bạn sẽ luôn là người đứng đầu, như vậy bạn sẽ có động lực và tinh thần nhiều hơn cho sự nghiệp của bản thân)

 

7. Khi đi học, bạn luôn mong chờ đến ngày nghỉ lễ, Tết. Khi đi làm thì hoàn toàn không giống vậy, dường như là bạn sẽ không được nghỉ ngơi. Công việc sẽ cuốn bạn đi bất cứ lúc nào kể cả ngày nghỉ.

 

( Nếu là một nhân viên luôn mong chờ ngày nghỉ lễ thì bạn sẽ bị lạc hậu hơn so với những nhân viên khác. Sự lạc hậu này còn luôn đồng hành với sự đào thải và thất nghiệp).

 

8. Khi ngồi trên ghế nhà trường, lúc gặp khó khăn trong học tập thì có giáo viên giúp đỡ bạn. Tuy nhiên, nếu lúc đó bạn lại cảm thấy mọi khó khăn đều do những yêu cầu quá nghiêm khắc từ phía giáo viên thì bạn đừng nên đi làm sau khi tốt nghiệp. Đơn giản nếu như không có những yêu cầu nghiêm khắc từ phía công ty thì chắc chắn bạn sẽ không làm được gì và sẽ nhanh chóng thất nghiệp, hơn nữa lúc này sẽ không có ai giúp đỡ bạn cả.

 

( Nên nhận thức được rằng: Công ty sẽ luôn yêu cầu cao hơn rất nhiều so với trường học. Vì ở trường học, dù bạn có học được hay không thì chỉ ảnh hưởng đến cá nhân bạn. Còn ở công ty bạn có làm được việc hay không thì lại ảnh hưởng đến rất nhiều người)

 

9. Mọi người đều thích xem phim truyền hình, nhưng bạn không nên xem nhiều vì đó không phải là cuộc sống của bạn. Vì công việc ở công ty mới phản ánh cuộc sống thực của bạn.

 

( Bạn không nên xem nhiều vì tư tưởng của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi những bộ phim truyền hình đó. Cuộc sống của bạn nên do bạn quyết định.)

 

10. Không bao giờ phê bình người khác sau lưng của họ, đặc biệt đừng bao giờ phê phán sếp là người không có năng lực, điều này là không đúng.

( Nếu bạn có thắc mắc gì trong công việc thì nên nói ý kiến của mình trước mặt mọi người. Còn nếu như bạn luôn giữ thái độ và hành động phản kháng sau lưng người khác thì chỉ có bất lợi cho bạn mà thôi).

(Trích dẫn từ Bill Gates)

Phương châm của riêng tôi: cố gắng tự mình trả lời những câu hỏi "tại sao?" thay vì đặt ra những câu hỏi như vậy. Đừng nói rằng ngành này giàu, ngành kia nghèo, ngành này tốt, ngành kia bạc ... Chỉ có con ng tự tạo ra những số phận khác nhau mà thôi...

  • Vote tăng 5

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn đã nghe bài " Giới hạn nào cho chúng ta" của Đàm Vĩnh Hưng chưa?

 

 

Mỗi thứ trong đời

Điều chi cũng có cho ta riêng một giới hạn

Ước muốn không trọn

Người thương yêu nhất cũng cho là dối gian

 

Mới kết giao tình

Rồi ngày hôm sau lại chê trách nhau bội bạc

Niềm tin nơi nhân thế luôn mỏng manh

Tình người cho nhau cứ thay thật nhanh

 

Mỗi kiếp con người

Nào ai không biết khao khát bao điều ước mộng

Lúc hết hy vọng

Hầu như ai cũng trách than đời phũ phàng

 

Hãy nghĩ suy rằng

Chẳng một điều chi tự nhiên cho ta dễ dãi

Và cuộc đời ta đâu như cơn mơ mãi mãi

Định mệnh buồn vui đều là do ta giữ lấy

 

ĐK:

Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc

Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng

Chẳng khi nào tôi phải lo lắng, đánh mất hy vọng

Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ

 

Và khi tôi yêu thì tôi biết, tôi không bao giờ hối tiếc

Dù cuộc tình tôi có lúc sẽ vỡ tan

Tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn

Là một điều nhỏ nhoi trong thế gian, chẳng có chi không phai tàn!

 

 

 

Hãy nghe 1 lần, bạn sẽ yêu thích bài hát đó và cảm thấy cuộc sống còn nhiều điều thú vị lắm ! Hãy luôn cố gắng !

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nghe chừng các bác có vẻ bi quan về ngành xây dựng nhỉ. Mình thì có suy nghĩ hơi khác một chút.

Mình chỉ mới vào nghề được 3 năm. Chưa đủ để hiểu hết ngõ ngách của ngành xây dựng nhưng tạm thời cũng hiểu một cách cơ bản về nó. Phải nói ngành xây dựng của chúng ta hơi rườm rà, lằng nhằng các mối quan hệ, đi uống rượu giao lưu mà cứ như đi đánh trận :bigsmile: ... Lương lậu thì chỉ bình thường, chưa nói đến đầu quân cho ông chủ bựa lương 1 tháng giữ lại nửa tháng :cry: . Nhiều khi cảm giác như mình đang đi thanh niên xung phong. Nếu theo cách quản lý của nhà nước thì mình thấy tiền không đi đôi với chất lượng. Nhiều bác trong nghề nhà ta cũng làm láo lắm. Nhìn hồ sơ rất tệ nhưng ko hiểu sao vẫn nhận được công trình...

Mặc dù đôi lúc thấy chán nản với nghề, với đồng lương nhưng mình vẫn kiên định một điều rằng: nếu mình làm tốt, khẳng định được khả năng, tạo dựng được uy tín thì tự khắc mọi việc đều đơn giản với mình. Khi chủ đầu tư cần chất lượng, cần tiến độ, cần thẩm mỹ... thì họ nghĩ đến mình. Họ không dốt đến mức để cho một người kém làm dù là quan hệ thân thiết (đặc biệt là các chủ đầu tư tư nhân). Những công trình mình tạo nên được người sử dụng khen tốt, khen đẹp thì thấy hạnh phúc vô cùng. Tiền giúp ta tồn tại, nhưng sống mà chỉ để tồn tại thì chán ngắt.

Chính chúng ta là những người làm thay đổi ngành xây dựng, thay đổi cách nhìn của người khác về ngành xây dựng.

 

Bác Nataca viết hay quá, vừa thực tế, vừa dí dỏm. Em cũng đồng ý với ý kiến " Mặc dù đôi lúc thấy chán nản với nghề, với đồng lương nhưng mình vẫn kiên định một điều rằng: nếu mình làm tốt, khẳng định được khả năng, tạo dựng được uy tín thì tự khắc mọi việc đều đơn giản với mình. Khi chủ đầu tư cần chất lượng, cần tiến độ, cần thẩm mỹ... thì họ nghĩ đến mình. Họ không dốt đến mức để cho một người kém làm dù là quan hệ thân thiết (đặc biệt là các chủ đầu tư tư nhân). Những công trình mình tạo nên được người sử dụng khen tốt, khen đẹp thì thấy hạnh phúc vô cùng. Tiền giúp ta tồn tại, nhưng sống mà chỉ để tồn tại thì chán ngắt. "

 

Nhưng đôi lúc lại hỏi " Chính chúng ta là những người làm thay đổi ngành xây dựng" hay là " Chính ngành xây dựng đã thay đổi chúng ta" ??? :bigsmile:

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhưng đôi lúc lại hỏi " Chính chúng ta là những người làm thay đổi ngành xây dựng" hay là " Chính ngành xây dựng đã thay đổi chúng ta" ??? :bigsmile:

Chúng ta chỉ còn cách là thích nghi với nó thôi bạn à.

Cảm ơn Snowman. Bài viết của bác Snowman rất hợp ý của Tue_NV :

1. Thế giới vốn không công bằng. Bạn biết điều này chứ? Dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc cần làm là hãy thích nghi với nó.

 

( Sở dĩ như vậy là một mình bạn sẽ không thể nào làm thay đổi được sự bất công trong xã hội)

 

Chính chúng ta là những người làm thay đổi ngành xây dựng, thay đổi cách nhìn của người khác về ngành xây dựng.

@Nataca : Trước đây, Tue_NV cũng có suy nghĩ giống y như Nataca vậy. Cũng tranh đấu cho cái đúng, lẽ phải, nhưng không thể làm được như cái điều mà bạn đã viết. Vì sao ư? Hãy xem lại bài viết của bác Snowman

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chúng ta chỉ còn cách là thích nghi với nó thôi bạn à.

Cảm ơn Snowman. Bài viết của bác Snowman rất hợp ý của Tue_NV :

@Nataca : Trước đây, Tue_NV cũng có suy nghĩ giống y như Nataca vậy. Cũng tranh đấu cho cái đúng, lẽ phải, nhưng không thể làm được như cái điều mà bạn đã viết. Vì sao ư? Hãy xem lại bài viết của bác Snowman

Ồ có chứ bác. Ông Bill Gates nói thế nhưng chính ông ấy đã thay đổi cả thế giới đấy chứ :bigsmile:

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ồ có chứ bác. Ông Bill Gates nói thế nhưng chính ông ấy đã thay đổi cả thế giới đấy chứ :bigsmile:

Ông ấy không hề thay đổi được sự bất công trong xã hội. Bằng chứng là sự bất công trong xã hội bây giờ vẫn còn tồn tại. Điều đó đồng nghĩa với câu khẳng định của Billgates là đúng

 

1. Thế giới vốn không công bằng. Bạn biết điều này chứ? Dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc cần làm là hãy thích nghi với nó.

 

( Sở dĩ như vậy là một mình bạn sẽ không thể nào làm thay đổi được sự bất công trong xã hội)

10 câu nói bất hủ của Bill Gates

 

Tue_NV không muốn tranh luận thêm về vấn đề này nữa vì câu nói của Bill gates đã nói lên những gì mà mình muốn nói từ đầu topic đến giờ. Tất cả bài viết của Tue_NV đầu topic này đến đây đều nói đến 1 sự bất công trong xã hội mà ta không thể thay đổi được, chỉ có việc thích nghi với nó mà thôi. Tình hình của ngành Xây dựng mình cũng bị chi phối bởi cái này. Và mình viết bài với tâm ý là cũng để các bạn hãy suy ngẫm mà thôi. Thực sự nó thế nào?

 

Và nếu mình có lỡ lời gì thì cũng mong các bạn bỏ quá cho vì mình thực sự rất bức xúc về ngành Xây dựng. Mình cảm ơn các bạn đã bỏ 1 ít thời gian để tranh luận về vấn đề này.

 

Chúc các bạn luôn khỏe. Thanks

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ồ có chứ bác. Ông Bill Gates nói thế nhưng chính ông ấy đã thay đổi cả thế giới đấy chứ :bigsmile:

Vấn đề đặt ra

Nghề chọn ta hay ta chọn nghề

Nếu nghề chọn ta

Ta có quyền đổi sang làm nghề khác

Nếu ta chọn nghề,

Ta phải sống với nghề không đổi lỗi cho khách quan

Cuộc sống vốn bất công , ta phải biết sống chung với ...lũ

Chính chúng ta là những người làm thay đổi ngành xây dựng

Không thể để ngành xây dựng thay đổi tính cách của ta

(Giả thiết có bác nào làm công tác nội trợ . Vợ đi làm về cơm vẫn chưa chín vì lý do mất điện, Vợ các bác ko mắng mới là lạ...hi hi!)

Ngành xây dựng đang là miếng đất mầu mỡ cho những ai dám đặt chân vào. Bằng chứng là nhà em và rất nhiều bạn bè của nhà em

đã sống được nhờ việc nhảy từ cơ khí sang xây dựng. Các bác đọc bài viết trên trang 2 (mô hình lựa chọn đối tác) sẽ rõ :

http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...amp;#entry65868

 

Em rất tâm đắc với những lý sinh sự sau:

(Nên nhận thức được rằng: Công ty sẽ luôn yêu cầu cao hơn rất nhiều so với trường học. Vì ở trường học, dù bạn có học được hay không thì chỉ ảnh hưởng đến cá nhân bạn.

Còn ở công ty bạn có làm được việc hay không thì lại ảnh hưởng đến rất nhiều người)

 

Một hạt cát không làm nên bãi biển nhưng nhiều hạt cát gộp lại sẽ thành sa mạc ..."cằn cỗi". Trường hợp của Bill Gates là một ngoại lệ.

 

Tối 17/11, trong hơn một giờ đồng hồ giao lưu với sinh viên Hà Nội, nguyên Phó Thủ tướng (PTT) Vũ Khoan đã tâm sự rất thật rằng, ông đã không đạt được ước mơ của mình là trở thành kiến trúc sư nhưng rất may, con đường của ông đã có một kết thúc hạnh phúc.

Việc giao lưu với thế hệ trẻ này theo lời ông, “chính các bạn trẻ đã thắp sáng ước mơ cho chúng tôi hơn là chúng tôi thắp sáng ước mơ cho các bạn. Tuổi càng cao thì ước mơ càng ngắn, càng hẹp. Tuổi càng trẻ thì ước mơ càng mênh mang, rộng lớn và lâu dài” – ông nói.

Ươc mơ của chúng tôi… chỉ có thế

Với cách diễn đạt thân thiện, tự nhiên và dễ hiểu, Nguyên PTT Vũ Khoan đã tâm sự với các bạn trẻ rằng, ước mơ của cả Việt Nam là xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Bóc tách từng thuật ngữ để giải thích, nhà ngoại giao tài ba này đã cụ thể hoá những khẩu hiệu trên và một chút khiêm tốn, ông cho rằng, “thế hệ của chúng tôi chỉ có ước mơ như vậy. Nếu làm được như thế thì xương máu của những người đã ngã xuống không hoài phí”.

Điều khiến nhiều bạn trẻ bất ngờ nhất trong buổi đối thoại là khi nghe Phó Thủ tướng Vũ Khoan thú nhận: Ước mơ nghề nghiệp của tôi không trở thành hiện thực, khi một sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội hỏi ông về ước mơ riêng.

“Lúc trẻ tôi ước mơ trở thành kiến trúc sư, nhưng lại đi “nhầm đường” làm… PTT. Tuy ước mơ của mình không thực hiện đựơc nhưng cũng đóng góp được một điều gì đó cho đất nước. Đến tuổi này tôi cũng thấy thế là đã “happy” rồi!“, nguyên Phó Thủ tướng chia sẻ.

Thú nhận của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan khiến cả hội trường vang dội những tiếng vỗ tay, không khí sôi động hẳn lên. Một sinh viên khác của ĐH Bách khoa Hà Nội nói vui: "Muốn được đi nhầm đường như nguyên Phó Thủ tướng".

“Thời chúng tôi có một cái khó là không được lựa chọn công việc mà do tổ chức “đặt đâu ngồi đấy”. Các bạn bây giờ khác chúng tôi là có quyền lựa chọn, đấy là hơn chúng tôi rất nhiều. Nếu bạn chọn làm PTT thì bạn hãy phấn đấu đi”, ông khích lệ.

Được biết, chủ yếu qua con đường tự học, tự phấn đấu ông đã có bằng ngoại giao và được giao giữ nhiều trọng trách của đất nước.

Thiên Trường

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV không muốn tranh luận thêm về vấn đề này nữa vì câu nói của Bill gates đã nói lên những gì mà mình muốn nói từ đầu topic đến giờ. Tất cả bài viết của Tue_NV đầu topic này đến đây đều nói đến 1 sự bất công trong xã hội mà ta không thể thay đổi được, chỉ có việc thích nghi với nó mà thôi.

Đồng tình với bác! Song em thấy bác quá bi quan, bác không muốn tranh luận đồng nghĩa với viêc bác không dám đấu tranh đòi sự công bằng cho chính bản thân mình?

Bác đưa ra rất nhiều câu hỏi, mọi người đã giải đáp, cùng tranh luận để thư giản và chia sẻ kinh nghiệm trường đời.

 

Sao bác không trả lời câu hỏi của em :

 

Biết được người khác chiếm hữu ý tưởng của mình là chuyện nhỏ như con thỏ!

Ý tưởng là sản phẩm phi vật thể, nếu bác không nói ra, không ai biết được ý tưởng của bác.

Bác thử nêu một ví dụ về hạng người “chỉ biết chiếm hữu ý tưởng của người khác" ??????

 

Trang chủ » Bán Ý tưởng » CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT

Tên Ý tưởng: Hệ thống thông gió bằng cơ cho nhà cao tầng

Tình trạng: Đang giao dịch

Tác giả: Võ Văn Chín

Mã số giao dịch: CK0305

Ngày đăng: 11:19:18 ngày 14/09/2009

Hình thức giao dịch: Bán toàn bộ

Kêu gọi đầu tư

Thông tin Ý tưởng: Hệ thống thông gió bằng cơ cho nhà cao tầng dùng cho các chung cư, nhà cao tầng.

Liên hệ với tác giả ý tưởng, xin gọi BQT: 0902.713.714 (Giờ hành chánh)

Kết quả giao dịch: Đang giao dịch

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cuộc sống vốn bất công , ta phải biết sống chung với ...lũ

Chính chúng ta là những người làm thay đổi ngành xây dựng

Không thể để ngành xây dựng thay đổi tính cách của ta

1. Thế giới vốn không công bằng. Bạn biết điều này chứ? Dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc cần làm là hãy thích nghi với nó.

 

( Sở dĩ như vậy là một mình bạn sẽ không thể nào làm thay đổi được sự bất công trong xã hội)

Đồng tình với bác! Song em thấy bác quá bi quan, bác không muốn tranh luận đồng nghĩa với viêc bác không dám đấu tranh đòi sự công bằng cho chính bản thân mình?

Bác đưa ra rất nhiều câu hỏi, mọi người đã giải đáp, cùng tranh luận để thư giản và chia sẻ kinh nghiệm trường đời.

 

Sao bác không trả lời câu hỏi của em :

Rất tiếc là mình không có nhiều thời gian và mình không muốn lún sâu vào vấn đề này nữa. Qua năm tháng, bạn sẽ nghiệm ra được điều mình nói hôm nay. Và lúc đó, bạn hãy đọc những bài viết của Tue_NV nói trong Topic này, bạn sẽ thấy được ý nghĩa của nó

Chào bạn. Chúc bạn luôn vui, khỏe.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
1. Thế giới vốn không công bằng. Bạn biết điều này chứ? Dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc cần làm là hãy thích nghi với nó.

 

( Sở dĩ như vậy là một mình bạn sẽ không thể nào làm thay đổi được sự bất công trong xã hội)

 

Rất tiếc là mình không có nhiều thời gian và mình không muốn lún sâu vào vấn đề này nữa. Qua năm tháng, bạn sẽ nghiệm ra được điều mình nói hôm nay. Và lúc đó, bạn hãy đọc những bài viết của Tue_NV nói trong Topic này, bạn sẽ thấy được ý nghĩa của nó

Chào bạn. Chúc bạn luôn vui, khỏe.

Hoaaaaaâ. Tôi đi có mấy hôm mà các Pác tranh luân dữ vậy ta. Có một điều tôi muốn trao đổi cùng các bạn đó là nhận thức của chúng ta hoàn toàn có thể sai hoặc phiếm diện vì chúng ta khó có thể bao quát hết được những vấn đề của cuộc sống. Điều này cũng dễ hiểu bởi chúng ta bị chi phối bởi môi trường sống và làm việc và đặc biệt là năng lực nhận thức của mỗi người . Bạn là cho nhà nước sẽ khác với tư nhân hay với liên doanh, bạn làm trong lĩnh vực kinh tế , ngoại thương..... sẽ khác với xây dựng chúng ta rồi . Nghĩ và hành động như thế nào thì được con người bạn như vậy . Cũng không nhất thiết phải quá quan tâm vào những điều billgate nói và xem nó như là một chân lý rằng " thế giới là công bằng hay không " hãy hỏi chính bản thân mình là chính về năng lực , ưu nhược điểm để phát triển và khắc phục và khi bạn đạt được thành tựu như billgate thì ban " Nói gì tôi cũng nghe". billgateviet tặng bạn một câu:

" đừng tự hào vì sao nghèo mà vẫn giỏi mà hãy tự hào vì sao giỏi mà vẫn nghèo" . Hè hè . Chúc cả nhà vui vẻ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cty Thiết kế ĐạiAn chuyên tư vấn thiết kế thi công cấu thép phức tạp, nhà thép công nghiệp, sản phẩm cơ khí, hệ thống bồn ống,…( Nhận Trainning: Tekla, Inventor, ProE, Autocad 2D 3D..Hướng dẫn cách thực hiện 1 project hoàn hảo (A to Z)). Từng làm những dự án lớn cho các cty nước ngoài. Mr Hiếu 0903624079 email: hcn@daiandesign.com. http://www.daiandesign.com

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cụ già 97 tuổi ( Người làng em), sau khi hoàn thành nghĩa vụ nuôi dạy con cái đã đi tìm sự công bằng. Cụ già 97 tuổi đã đi bộ từ Việt Nam sang Cămpuchia. Nhiều tháng ngày lang thang từ miền xuôi lên miền ngược vẫn chưa thấy chỗ nào có sự công bẳng cả. Một lần ngồi nghỉ dưới gốc cây đa cổ thụ, một cơn gió thoảng qua, những quả đa rơi lộp độp trên mái đầu. Cụ già sung sướng mỉm cười: Cây đa to đùng quả lại bé như … như… viên bi của trẻ con… còn cây cà chua mảnh mai thì lại có quả to đùng ngã ngửa. Tạo hoá thật bất công…. Nhưng cũng nhờ có sự bất công đó mà cụ có cơ hội trở về Quê hương chốn thanh bình để kể lại cho em nghe câu chuyện trên.

 

Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

* Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là quy luật cơ bản và quan trọng nhất – hạt nhân của phép biện chứng duy vật. Quy luật này vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động, phát triển.

* Nội dung quy luật

 

- Tất cả các sự vật, hiện tượng đều chứa đựng những mặt trái ngược nhau, tức những mặt đối lập trong sự tồn tại của nó. Các mặt đối lập của sự vật vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau tạo thành nguồn gốc, động lực của sự vận động, phát triển của sự vật. Phép biện chứng duy vật đã đưa ra và sử dụng các khái niệm: mặt đối lập, mâu thuẫn biện chứng, sự thống nhất của các mặt đối lập, đấu tranh của các mặt đối lập để diễn đạt mối quan hệ giữa thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập trong bản thân sự vật – tạo thành nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển của sự vật.

- Mối quan hệ giữa sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

+ Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là hai xu hướng tác động khác nhau của các mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn. Như vậy mâu thuẫn biện chứng bao hàm cả “sự thống nhất” lẫn “đấu tranh” của các mặt đối lập. Sự thống nhất gắn liền với sự đứng im, với sự ổn định tạm thời của sự vật. Sự đấu tranh gắn liền với tính tuyệt đối của sự vận động và phát triển.

+ Sự phát triển của sự vật, hiện tượng gắn liền với quá trình hình thành, phát triển và giải quyết mâu thuẫn. Trong sự tác động qua lại của các mặt đối lập thì đấu tranh của các mặt đối lập quy định sự thay đổi của các mặt đang tác động và làm cho mâu thuẫn phát triển. Khi hai mặt đối lập xung đột gay gắt đã đủ điều kiện, chúng sẽ chuyển hóa lẫn nhau, mâu thuẫn được giải quyết. Nhờ đó mà thể thống nhất cũ được thay thế bằng thể thống nhất mới; sự vật cũ mất đi sự vật mới ra đời thay thế.

* Ý nghĩa phương pháp luận

- Vì mâu thuẫn là nguồn gốc, động lực của sự vận động, phát triển của sự vật và là khách quan trong bản thân sự vật nên cần phải phát hiện ra mâu thuẫn của sự vật bằng cách phân tích sự vật tìm ra những mặt, những khuynh hướng trái ngược nhau và mối liên hệ, tác động lẫn nhau giữa chúng.

- Phải biết phân tích cụ thể một mâu thuẫn cụ thể, biết phân loại mâu thuẫn và tìm cách giải quyết cụ thể đối với từng mâu thuẫn.

- Phải nắm vững nguyên tắc giải quyết mâu thuẫn – phù hợp với từng loại mâu thuẫn, trình độ phát triển của mâu thuẫn. Không được điều hòa mâu thuẫn. Phải tìm ra phương thức, phương tiện và lực lượng để giải quyết mâu thuẫn khi điều kiện đã chín muồi.

Ngày 02/09/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam):

Bản Tuyên ngôn độc lập :

Hỡi đồng bào cả nước,

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là : tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói : “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn tự do và bình đẳng về quyền lợi”.

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

Ha Anh (6/7/2009 10:01:16 AM): cha ông ta ngày xưa còn dùng cuốc xẻng thậm chí dùng cả tay ko để đánh lại tàu bay của giặc pháp !

tue_nvcc (6/7/2009 10:02:30 AM): tại sao ta ko dùng cuốc xèng để đánh máy vi tính :bigsmile:

Ha Anh (6/7/2009 10:02:44 AM): :bigsmile:

tue_nvcc (6/7/2009 10:03:32 AM): Nói trúng ý rùi hả :cry:

 

Tại sao chúng ta không dùng máy tính để đòi lại sự công bằng???

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bài ca xây dựng

Hoàng Vân

 

Bạn đời ơi, bạn có nghe chăng, niềm vui của những người, dọn đến ngôi nhà mới, mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường, đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta, về ngôi nhà hằng mong ước, đã chan hòa, trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn.

 

Bạn đời ơi, hãy tin, hãy yêu và hát cùng chúng tôi, những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới. Trong khói bom, dưới ánh trăng, suốt bốn mùa, tôi vẫn xây. Tiếng hát vui cho chúng tôi, tiếng hát vui cho các bạn. Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau. Cho ngày nay, cho ngay mai, cho muôn đời sau.

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bài ca xây dựng

Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau. Cho ngày nay, cho ngay mai, cho muôn đời sau.

hô hào hoành tráng quá.cái nghành xây dựng ở VN, nay xây mai đập.cho được ngày nay là tốt lắm rồi. còn " cho ngay mai, cho muôn đời sau" thì....không hiểu do anh em xây dựng chúng ta. hay ngành nào cũng thế nhỉ???mà bác Hoàng Vân có làm bên XD ko nhỉ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em có thằng bạn cùng khóa mới ra trường, đi phỏng vấn vào làm cho Vinaconex 2, đến câu hỏi của bà phỏng vấn: "Em có thích nghề XD này ko", thằng bé huỵch toẹt (nguyên văn câu nó kể lại): " Em nói thật với chị, ngày trước cũng vì ham giàu mà em thì vào cái trường XD này, bi h ra trường rồi em mới thấy đó là 1 cái sai lầm của em, đến thời điểm này thì em cũng chẳng thích đi làm cái nghề này nữa rồi, chẳng qua em ko làm thì ko có cái ăn. Chứ em có thằng bạn học BK kia kìa, ngày trước nó học kém hơn em, thế mà bi h nó làm về CNTT lương tháng 1000$"

Nghe nó kể lại là cái bà phỏng vấn đần mặt ra 1 lúc rồi cuối cùng cũng cho nó vào làm, chắc cũng thông cảm cho thằng bé trẻ người non dạ :D

chết chết mới học xây dựng năm 2 mà các bác doạ em thế này thì khốn khéo năm sau thi lại vào kt mất, :tongue2: mà gì thì gì các bác cũng cho em tý tự tin vào cái nganh nghề tương lai của mình chứ,huhu vô học XD 2 nam đã thay bị thiệt thòi đủ đương rồi đấy các bác ơi :D :D :D :D :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
chết chết mới học xây dựng năm 2 mà các bác doạ em thế này thì khốn khéo năm sau thi lại vào kt mất, :tongue2: mà gì thì gì các bác cũng cho em tý tự tin vào cái nganh nghề tương lai của mình chứ,huhu vô học XD 2 nam đã thay bị thiệt thòi đủ đương rồi đấy các bác ơi :D :D :D :D :D

Tương lai nghề xây dựng luôn rộng mở với những ai yêu nghề, yêu đời. Mỗi nghề có nỗi khó khăn vất vả riêng, tại thời điểm này là người trong nghề mình thấy không phải hối hận khi đã chọn nghề xây dựng.

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tương lai nghề xây dựng luôn rộng mở với những ai yêu nghề, yêu đời. Mỗi nghề có nỗi khó khăn vất vả riêng, tại thời điểm này là người trong nghề mình thấy không phải hối hận khi đã chọn nghề xây dựng.

đùa bác tý thế thôi chứ em chọn cái nghề này rồi thì ko khi nào hối hận

vẫn mãi một đời XD :tongue2:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ông ấy không hề thay đổi được sự bất công trong xã hội. Bằng chứng là sự bất công trong xã hội bây giờ vẫn còn tồn tại. Điều đó đồng nghĩa với câu khẳng định của Billgates là đúng

 

1. Thế giới vốn không công bằng. Bạn biết điều này chứ? Dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc cần làm là hãy thích nghi với nó.

 

( Sở dĩ như vậy là một mình bạn sẽ không thể nào làm thay đổi được sự bất công trong xã hội)

10 câu nói bất hủ của Bill Gates

 

Tue_NV không muốn tranh luận thêm về vấn đề này nữa vì câu nói của Bill gates đã nói lên những gì mà mình muốn nói từ đầu topic đến giờ. Tất cả bài viết của Tue_NV đầu topic này đến đây đều nói đến 1 sự bất công trong xã hội mà ta không thể thay đổi được, chỉ có việc thích nghi với nó mà thôi. Tình hình của ngành Xây dựng mình cũng bị chi phối bởi cái này. Và mình viết bài với tâm ý là cũng để các bạn hãy suy ngẫm mà thôi. Thực sự nó thế nào?

Và nếu mình có lỡ lời gì thì cũng mong các bạn bỏ quá cho vì mình thực sự rất bức xúc về ngành Xây dựng. Mình cảm ơn các bạn đã bỏ 1 ít thời gian để tranh luận về vấn đề này.

Tue_NV xưa nay chẳng tin vào mệnh trời cho nên chẳng biết là số trời nó ra làm sao nữa.

Nó thuộc về thuyết duy tâm, riêng mình thì đi theo chủ nghĩa duy vật Biện chứng Mác -Lê Nin

 

Mình chỉ tin vào quy luật Nhân Quả : gieo Nhân nào thì sẽ gặt quả ấy. Đây là câu thơ diễn tả quy luật Nhân Quả và phản ánh đúng vào bản chất của sự thật :

"Có làm thì mới có ăn

Không dưng ai dễ đem phần tới cho"

Chúc các bạn luôn khỏe. Thanks

 

Sao bác Tuệ không tranh luận tiếp?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

thật là thất vọng khi đọc mấy lời tâm sự của các bạn, mình đang là sv xây dựng công trình ngầm mà sau này còn chẳng biết ra trường sẽ làm cái gì

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

chào các bác em mới tốt nghiệp đhxd,là một kỹ sư mới ra trường thôi nhưng thấy các anh em trao đổi hay quá xin có đôi lời tâm sự trao đổi với các bác.

điều em muốn nói ở đây là ai nói cũng hay mà ai nói cũng đúng,mà có khi đúng lại là sai,vì cái gì cũng có 2 mặt của nó.

riêng em,mới ra trường em thấy xd thì nhiều việc,nên xin việc có vẻ dễ hơn,nhưng luơng ko cao.

ai cũng thích luơng cao,ai cũng thích nhiều tiền nhưng năng lực bản thân đến đâu.xã hội ngày cang khó khăn,làm ăn cũng thế,tuy xd có những vất vả riêng nhưng em thấy mình sẽ đi theo con đường mình đã chọn.

(về quê vợ ai hỏi là ksxd oai phết đấy hhehhe).

còn nhiều và rất nhiều lời chưa nói hết nhưng lần sau em nói tiếp,giờ đi làm đã.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Làm xây dựng dễ lấy vợ lấy chồng hơn vì xây dựng nhà cửa cũng như xây dựng gia đình đều có chung chữ: xây dựng. Nghề xây dựng cũng được trọng vọng hơn các nghề khác.

 

http://www.youtube.com/watch?v=JIeZKLLP69I

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

em mới là sinh viên năm 1 của ngành xây dựng. nghe các anh nói về ngành này em cũng lo quá.

k biet ra sao. chang biết 5 năm sau em ra trường thì ngành này còn hot nữa k.

còn dễ xin việc nữa k?

lương thì chac 3-4tr roi

hi vong cac anh gop ý cho em.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

em mới là sinh viên năm 1 của ngành xây dựng. nghe các anh nói về ngành này em cũng lo quá.

k biet ra sao. chang biết 5 năm sau em ra trường thì ngành này còn hot nữa k.

còn dễ xin việc nữa k?

lương thì chac 3-4tr roi

hi vong cac anh gop ý cho em.

 

em mới là sinh viên năm 1 của ngành xây dựng. nghe các anh nói về ngành này em cũng lo quá.

k biet ra sao. chang biết 5 năm sau em ra trường thì ngành này còn hot nữa k.

còn dễ xin việc nữa k?

lương thì chac 3-4tr roi

hi vong cac anh gop ý cho em.

 

em mới là sinh viên năm 1 của ngành xây dựng. nghe các anh nói về ngành này em cũng lo quá.

k biet ra sao. chang biết 5 năm sau em ra trường thì ngành này còn hot nữa k.

còn dễ xin việc nữa k?

lương thì chac 3-4tr roi

hi vong cac anh gop ý cho em.

Việc thì không bao giờ thiếu cả, quy luật Cung- Cầu không khi nào tụt hậu, nhưng vấn đề ở chỗ là khó hay dễ xin việc bạn ahm, Bạn nên lo cái Năng lực ấy, có làm ddc việc thì ai cũng cần cả,.. :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×