Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Mũn xinh

Thơ của mem

Các bài được khuyến nghị

Thêm một chiếc lá rụng

Thu ùa về mênh mang

Lá vẫn đổ ngàn hàng

Khóc cho mùa hạ chết

 

THÊM MỘT

 

 

 

Thêm một chiếc lá rụng

Thế là thành mùa thu

Thêm một tiếng chim gù

Thành ban mai tinh khiết...

 

Dĩ nhiên là tôi biết

Thêm một - phiền toái thay!

Nhưng mà tôi cũng biết

Thêm một - lắm điều hay

 

Thêm một lời dại dột

Tức thì em bỏ đi

Nhưng thêm chút lầm lì

Thế nào em cũng khóc!

 

Thêm một người thứ ba

Chuyện tình đâm dang dở

Cứ thêm một lời hứa

Lại một lần khả nghi!

 

Nhận thêm một thiếp cưới

Thấy mình lẻ loi hơn

Thêm một đêm trăng tròn

Lại thấy mình đang khuyết...

 

Dĩ nhiên là tôi biết

Thêm một - lắm điều hay...

 

Trần Hoà Bình

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đêm nay em chẳng đi chơi

Em ngồi em lặng, ngắm hoa rơi

Lơ thơ cánh nhỏ bay theo gió

Lãng đãng mây trôi tận cuối trời

Thương thay một kiếp người cô quạnh

Hai sáu tuổi rồi chẳng à ơi

Thân này chẳng biết nơi trao gửi

Đành kiếm quán bia, lánh cõi đời :bigsmile:>-

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đêm nay em chẳng đi chơi

Em ngồi em lặng, ngắm hoa rơi

Lơ thơ cánh nhỏ bay theo gió

Lãng đãng mây trôi tận cuối trời

Thương thay một kiếp người cô quạnh

Hai sáu tuổi rồi chẳng à ơi

Thân này chẳng biết nơi trao gửi

Đành kiếm quán bia, lánh cõi đời :bigsmile:>-

 

Em ơi xin đừng lánh cõi đời

Vì đời còn nhiều thứ để vui chơi

Nếu lỡ không chơi già hối hận

Nuối tiếc triền miên mãi không thôi

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đời còn jì tiếc nữa đâu anh

Hoa tàn héo úa lìa xa cành

Nương nhờ quán nhậu, trốn thế sự

Núp bóng hơi men, chạy công danh

Đời zai trôi nổi ko bến đỗ

Một chút tình con quá mong manh

Vắt qua, vắt lại thân còn já

Thôi uốn bia đi, nợ cũng đành

 

(Mời bác TueVN tiếp ạh :bigsmile: )

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đời còn jì tiếc nữa đâu anh

Hoa tàn héo úa lìa xa cành

Nương nhờ quán nhậu, trốn thế sự

Núp bóng hơi men, chạy công danh

Đời zai trôi nổi ko bến đỗ

Một chút tình con quá mong manh

Vắt qua, vắt lại thân còn já

Thôi uốn bia đi, nợ cũng đành

 

(Mời bác TueVN tiếp ạh :bigsmile: )

Bia này khó uống quá em ơi

Nặng trĩu tâm tư, mối nợ tình

Nhưng mà Tue cũng xin uống hết

Để sẻ chia nỗi buồn của em tôi

 

Em ơi đời này vẫn còn nhiều lưu luyến

Chữ Hiếu chữ tình em quên sao?

Công cha ơn mẹ em dưỡng dục

Sao em nói rằng " Đời còn jì tiếc nữa đâu anh?"

 

Đới trai trôi nổi không bến đỗ

Chẳng qua chưa tìm được bến mà thôi

Mong rằng đời trai tìm thấy bến

Để tuổi hai mươi sáu có à ơi :bigsmile:

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đêm nay em chẳng đi chơi

Em ngồi em lặng, ngắm hoa rơi

Lơ thơ cánh nhỏ bay theo gió

Lãng đãng mây trôi tận cuối trời

Thương thay một kiếp người cô quạnh

Hai sáu tuổi rồi chẳng à ơi

Thân này chẳng biết nơi trao gửi

Đành kiếm quán bia, lánh cõi đời :bigsmile:>-

 

Bác" Bé"" Mũn" có cái lý lịch trích ngang 19 tuổi, sao kêu 26?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nhớ nụ cười Hà Nội.

Phảng phất đâu đây nụ cười Hà Nội

Em đi qua cho lòng ta bối rối

Trái tim rộn lên, bồi hồi xao xuyến

Sóng sông Hồng reo mãi ngàn năm.

 

Bất chợt gặp em giữa một chiều đông

Ở đâu đó bên Hồ Gươm xanh thắm

Nụ cười ấy theo ta dài năm tháng

Như đi cùng ký ức với thời gian.

 

Nụ cười Em như xuyên thấu tâm can

Nghe thoang thoảng mùi hương thơm hoa sữa

Và nồng nàn hương sắc của Ngọc Lan

Là nét riêng người con gái Hà thành.

 

Biết tìm đâu, nơi giấu nụ cười Em ?

Giữa bao la đất Hà thành thanh lịch

Giữa điệp trùng của biển khơi nỗi nhớ

Giữa trăm ngàn cô gái đẹp như Em./.

 

Phương Nam, 25/7/2009.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tặng người yêu thơ-

 

Một giây

Dẫu chỉ một giây thôi

Ta trao nhau ánh mắt

Cũng đủ hiểu nhau rồi

Chẳng cần nói lôi thôi

Nhiều lời thường vô bổ

Để em khỏi mắc cỡ

 

Anh cũng bớt ngượng ngùng

Tình yêu tự nấu nung

Lại càng thêm thắm thiết

Con tim nó tự biết

Phải điều chỉnh thế nào

Tùy tần số thấp cao

Để hòa chung nhịp đập

 

Là tình yêu chân thật

Cha mẹ đã sinh ra

Có phúc đẳng hà sa

Được trời đất ban tặng

Cho hai đứa chúng mình

Ta bắc cầu trường sinh

Cho muôn đời con cháu...

 

Đắm say

 

Tình yêu như quả xanh

Đâu phải là trái chín

Nếu chín đã ngọt lành

Vì xanh còn đắng chát

 

Nhắm mắt nghe em hát

Âm hưởng hút hồn anh

Đời chỉ còn cái xác

Biết đi đâu về đâu

 

Tóc trên đầu sương phủ

Quỹ thời gian không đủ

Cho tình yêu mênh mông

Duyên nợ cứ chất chồng

Bao kiếp mới trả hết

 

Nỗi oan nghiệt tình yêu

cay đắng biết bao nhiêu

Như Ngưu Lang Chức Nữ

Tình yêu thời tiền sử

Thành nỗi đau vĩnh hằng

 

Cứ tháng bẩy mưa giăng

Cả bầu trời thương nhớ

Vậy mà chẳng ai sợ

Vẫn yêu nhau đắm say...

 

 

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tặng người yêu hoa

(Chín bài thơ về hoa Quỳnh)

 

Bài 1: Hương Quỳnh

 

Hương Quỳnh lan tỏa, ngát đêm trăng

Say đắm không gian đến vĩnh hằng

Hoa nở rồi tàn tình để lại

Lòng ta quặn thắt có hay chăng?

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bài 2: HOA QUỲNH

 

Quỳnh hứng sương sa, đón gió trời

Nửa đêm tỉnh giấc ngắm trăng soi

Mảnh mai cánh vẫy khoe xuân sắc

Ngan ngát hương bay góp mật đời

Bạc phận môi hồng vài tiếng mỏng

Đoạn trường má phấn chút tình lơi

Tiết trinh dâng trọn đêm nay hết

Dẫu biết ngày mai cách biệt rồi.

Tác giả: Nắng Xuân

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bài 2: HOA QUỲNH

 

Quỳnh hứng sương sa, đón gió trời

Nửa đêm tỉnh giấc ngắm trăng soi

Mảnh mai cánh vẫy khoe xuân sắc

Ngan ngát hương bay góp mật đời

Bạc phận môi hồng vài tiếng mỏng

Đoạn trường má phấn chút tình lơi

Tiết trinh dâng trọn đêm nay hết

Dẫu biết ngày mai cách biệt rồi.

Tác giả: Nắng Xuân

Bài 3 : TÌNH QUỲNH

 

Nửa đêm thức dậy ngắm sao trời

Gương nguyệt Quỳnh nâng chải chuốt soi

Mái tóc xanh rì suôn đuột suối

Bờ môi đỏ lựng mộng mơ đời

Đài phơi mơn mởn, mây mời mọc

Nhụy hé nồng nàn, sóng lả lơi

Thỏa thích, người ơi, xin chớ ngại

Sáng mai tiếc nuối, cũng xa rồi!

Tác giả: Nắng Xuân

 

Bài 4: TẬM SỰ HOA QUỲNH

 

Đơn độc đêm khuya giữa đất trời

Đèn hoa thắp sáng thỏa Quỳnh soi

Chán nơi phố thị tranh vòng tục

Mơ chốn đồng quê tránh bẫy đời

Mến mộ, bao người trao ý nặng

Đẩy đưa, khối kẻ thả mòi lơi

Mặc người chen chúc mua danh lợi

Giấc mộng tàn canh thấm thía rồi!

Tác giả: Nắng Xuân

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tặng người yêu hoa

(Chín bài thơ về hoa Quỳnh)

Ngô Văn Nghinh

 

Bài 1: Hương Quỳnh

 

Hương Quỳnh lan tỏa, ngát đêm trăng

Say đắm không gian đến vĩnh hằng

Hoa nở rồi tàn tình để lại

Lòng ta quặn thắt có hay chăng?

 

Bài 2:Sánh với trăng

 

Trút cả xiêm y, sánh với trăng

Thân ngà diễm lệ có chi bằng

Hằng Nga đừng tưởng ngoài cung Quảng

Thiên hạ không còn ai nữa chẳng?

 

Bài 3: Khác thường

 

Thanh vắng đêm trăng sánh gió sương

Hương bay lan tỏa cả mười phương

Bướm ong nào dám vờn công chúa

Kẻ tục người tiên vẫn khác thường

Ngô Văn Nghinh

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bài 4: Hợp tan

 

Hương kiếm tìm anh, khắp thế gian

Mau về thưởng thức kẻo hoa tàn

Sang canh gà gáy giờ ly biệt

Sương trắng mịt mờ, lệ chứa chan

 

Còn rượu không em đời lạnh nhạt

Trời xanh sinh lắm sự đa đoan

Đây là duyên nợ hay oan nghiệt

Lại bắt ta vào cảnh hợp tan

 

Bài 5:Gặp mặt

 

Nghe tin Quỳnh nhắn vội về ngay

Bao kiếp tìm nhau mới thấy đây

Tạo hóa bày đặt cay nghiệt thế

Vừa cho gặp mặt bắt chia tay

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

HUYỀN THOẠI RƯỢU

 

HUYỀN THOẠI RƯỢU 1

 

 

Huyền thoại rượu

 

Ai trong đời chẳng uống rượu

Rượu từ gạo mà ra

Rượu thì quý hơn cơm

Ba nồi cơm một sị

Ai nói chi thì mặc kệ

Rượu là rượu mà cơm là cơm.

 

Ai trong đời chẳng thiếu nợ

Nợ từ nhậu mà ra

Nhậu cho sướng cái thân ta

Cho mẹ cha gánh chịu

Ai nói chi thì mặc kệ

Nhậu thì cứ nhậu ,mà say thì cứ say.

 

Ai trong đời chẳng có vợ

Vợ từ mẹ mà ra

Vợ thì sướng hơn ta

Qua một đêm thành mẹ

Ai nói chi thì mặc kệ

Vợ là vợ mà ta là ta.

 

Đêm đang nằm ngủ với vợ

Chợt nghe rượu mà đi

Vợ có nói năng chi

Ta phải đi cho bằng được

Ai nói chi thì mặc kệ

Vợ là vợ mà ta là ta

 

Rượu chảy qua khe cổ

Xuống trung tâm bào tử

Rồi nằm yên ở đó

Đến khi không chịu nổi

Rồi lại mới ra đi

 

Loi 2

 

Ai trên đời chẳng uống rượu mà đã uống rượu là phải say

Rượu mà uống ko say ko phải hay uống rượu mà rượu là rượu mà bia là bia

Ai trên đời chẳng sợ vợ, mà chẳng sợ vợ thì sợ ai

Thủa còn bé thì sợ ma khi làm cha thì sợ vợ.

Vô sinh viên thì sợ nợ mà nợ thì nợ mà chơi thì chơi

Đêm mắc màn ngủ với vợ nghe đến rượu rồi lại đi

Vợ mà nói năng chi đây là cho 1 đạp,

Đây là cho 1 đạp mà vợ là vợ mà ta là ta

Vợ cầm chén lên tay ta cầm chai ta đập lại

Trong cuộc chiến điêu tàn mà vợ là vợ mà ta là ta

Vợ thì ví như cơm em thì ví như hàng phở

Cơm mà khê thì đi ăn phở. Mà phở là phở mà cơm là cơm

Ai trên đời chẳng uống rượu mà đã uống rượu là phải say

Rượu thì năm 3 chai bia thì vài ba vại

Ai uống bia thì đừng uống rượu mà đã uống ruợu thì đừng uống bia

Ai trên đời chẳng sợ vợ, mà chẳng sợ vợ thì sợ ai

Vợ là đấng tối cao hay là con sư tử nhưng mà ta kết bạn cho đời bớt cô đơn

Vì hạnh phúc quốc gia ta phải đi cho bằng được

Ai nói xuôi hay nói ngược mà vợ là vợ mà ta là ta

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác trả lời cho em câu hỏi:

Ai trên đời chẳng sợ vợ, mà chẳng sợ vợ thì sợ ai

 

Không có nhẽ sợ vợ của ông hàng xóm á?

 

Thủa còn bé thì sợ ma khi làm cha thì sợ vợ.

 

Không sợ vợ ai nuôi con mình do vợ đẻ ra?

Hơ.... hớ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ai trên đời mà chẳng sợ vợ mà vợ là vợ còn ta là ta.

Khi đi ca với em, tỉnh ra thì tội vợ.

Vợ tội, tội của vợ, thì ta cũng có tội.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

ĐÊM KHÔNG NGỦ

 

Rồi lại có những đêm anh không ngủ.

Ngồi trong (trông) đèn, trong (trông) mắt, ngắm sao khuya.

Tâm hồn Anh là một mớ bộn bề (...)

Chìm xuống những, những màn đêm sâu thắm.

Từ lâu em đã thích Topic "Thơ của MEM" trên diễn đàn rùi, nhưng lại không bao giờ tham gia thơ văn ... gì trong đó hết. Tiện thể đêm nay em không ngủ, ngồi viết 1 đoạn thơ ngắn Up lên diễn đàn chơi (Thơ em viết dở, mong anh chị em chém nhẹ tay nha) không biết bây giờ có anh chị em nào cũng không ngủ và đang online trên diễn đàn giống em không nhỉ? Nếu có, và nếu cũng thik thơ văn thì có thể cùng em hoàn thiện bài thơ này được ko? :bigsmile:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ĐÊM KHÔNG NGỦ

 

Rồi lại có những đêm anh không ngủ.

Ngồi trong (trông) đèn, trong (trông) mắt, ngắm sao khuya.

Tâm hồn Anh là một mớ bộn bề (...)

Chìm xuống những, những màn đêm sâu thắm.

Từ lâu em đã thích Topic "Thơ của MEM" trên diễn đàn rùi, nhưng lại không bao giờ tham gia thơ văn ... gì trong đó hết. Tiện thể đêm nay em không ngủ, ngồi viết 1 đoạn thơ ngắn Up lên diễn đàn chơi (Thơ em viết dở, mong anh chị em chém nhẹ tay nha) không biết bây giờ có anh chị em nào cũng không ngủ và đang online trên diễn đàn giống em không nhỉ? Nếu có, và nếu cũng thik thơ văn thì có thể cùng em hoàn thiện bài thơ này được ko? :bigsmile:

 

Bùn bà cố, hẻm có ai đang không ngủ giống mình... Đành vậy, lượn phố thôi. phố đêm thật đẹp

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác Ăn Mày ơi! Hôm qua em đã khảo sát rất nhiều bài viết của bác , để tìm cứ liệu viết một bài thơ thật hoàng ...tá tràng tặng bác . Vậy mà em không thể viết được câu nào, đành phải gửi tới bác những câu thơ chia buồn bác già thêm một tuổi muộn mằn này vậy::

 

Lâu rồi không thấy KẺ ĂN

MÀY vào Các - Việt để văn thơ buồn

Chắc là bác chẳng có buồn

Bận chi mà để thơ vườn dở dang

Huyền ngang sắc dọc ngổn ngang

Câu thơ chìm nổi mênh mang nỗi lòng

Thơ em viết được tám dòng

Cũng đành thả vội xuống dòng Command...

Reply :

Bài thơ em viết xong rồi

 

Sao em lại thả xuống dòng Command?

 

Command rằng : " Command không hiểu được"

 

Đành hửng hờ trôi đi mấy câu thơ

 

(Unknown command "...". Press F1 for help.)

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Reply :

Bài thơ em viết xong rồi

 

Sao em lại thả xuống dòng Command?

 

Command rằng : " Command không hiểu được"

 

Đành hửng hờ trôi đi mấy câu thơ

 

(Unknown command "...". Press F1 for help.)

Bác Tuệ làm thơ cơ à, đậm chất Cadviet nhỉ :bigsmile:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trích dẫn(haanh @ Oct 23 2009, 16:21) *

Bác Ăn Mày ơi! Hôm qua em đã khảo sát rất nhiều bài viết của bác , để tìm cứ liệu viết một bài thơ thật hoàng ...tá tràng tặng bác . Vậy mà em không thể viết được câu nào, đành phải gửi tới bác những câu thơ chia buồn bác già thêm một tuổi muộn mằn này vậy::

 

Lâu rồi không thấy KẺ ĂN

MÀY vào Các - Việt để văn thơ buồn

Chắc là bác chẳng có buồn

Bận chi mà để thơ vườn dở dang

Huyền ngang sắc dọc ngổn ngang

Câu thơ chìm nổi mênh mang nỗi lòng

Thơ em viết được tám dòng

Cũng đành thả vội xuống dòng Command...

 

Reply :

Bài thơ em viết xong rồi

 

Sao em lại thả xuống dòng Command?

 

Command rằng : " Command không hiểu được"

 

Đành hửng hờ trôi đi mấy câu thơ

 

(Unknown command "...". Press F1 for help.)

 

 

Bác Tuệ làm thơ cơ à, đậm chất Cadviet nhỉ :bigsmile:

Quả thực thơ của Haanh rất nỗi lòng và thơ của Bác Tuệ rất command. Mong được thư giãn với những bài thơ của các bác!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Trích dẫn(haanh @ Oct 23 2009, 16:21) *

Bác Ăn Mày ơi! Hôm qua em đã khảo sát rất nhiều bài viết của bác , để tìm cứ liệu viết một bài thơ thật hoàng ...tá tràng tặng bác . Vậy mà em không thể viết được câu nào, đành phải gửi tới bác những câu thơ chia buồn bác già thêm một tuổi muộn mằn này vậy::

 

Lâu rồi không thấy KẺ ĂN

MÀY vào Các - Việt để văn thơ buồn

Chắc là bác chẳng có buồn

Bận chi mà để thơ vườn dở dang

Huyền ngang sắc dọc ngổn ngang

Câu thơ chìm nổi mênh mang nỗi lòng

Thơ em viết được tám dòng

Cũng đành thả vội xuống dòng Command...

Quả thực thơ của Haanh rất nỗi lòng và thơ của Bác Tuệ rất command. Mong được thư giãn với những bài thơ của các bác!

 

Quả thực thơ của Haanh rất nỗi lòng và thơ của Bác Tuệ rất command. Mong được thư giãn với những bài thơ của các bác!

Tâm sự của Hà Anh với bác KSgia được thể hiện rất rõ qua 7 câu thơ đầu bởi lẽ vì "Lâu rồi không thấy" bác KS gia "vào Các - Việt để văn thơ buồn "

 

Riêng câu thứ 8 : "Cũng đành thả vội xuống dòng Command..." thì tâm sự này được giấu dưới dòng Command. Haanh vốn biết rằng khi thả thơ xuống dòng Command thì kết quả sẽ cho ra những dòng lệnh không hiểu được (unknown Command), tức là haanh không hiểu được tại sao bác KSgia lại :

Bận chi mà để thơ vườn dở dang

Huyền ngang sắc dọc ngổn ngang

Câu thơ chìm nổi mênh mang nỗi lòng

Hì hì , Tue_NV nói trúng ý không Haanh?

Bởi vậy Tue_NV mới reply lại bằng 4 câu thơ trên

Thơ của mình không phải rất Command như bạn hoanghaiyp nói vì command theo nghĩa vốn có của nó là lệnh, mệnh lệnh. Thơ của Tue_NV không phải là lệnh mà ý của Tue_NV mang một tâm sự chia sẻ cùng Haanh.

Sao em lại thả xuống dòng Command?

Có gì thì nên chia sẻ vì:

Khi ta vui, ta chia sẻ thì niềm vui nhân gấp đôi

Khi ta buồn, ta chia sẻ thì nỗi buồn nó vơi đi một nữa

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lời bình thơ của bác Tue_NV rõ nét, sắc sảo ở chỗ thả thơ vào dòng Command nó sẽ không nhận lệnh. Nếu không có lời bình giảng mình sẽ không hiểu được được ý bác:

“Haanh vốn biết rằng khi thả thơ xuống dòng Command thì kết quả sẽ cho ra những dòng lệnh không hiểu được”. Ờ nhỉ, đúng như bác Tuệ nói rồi, sao Hà Anh vẫn thả thơ xuống dòng Command vô cảm! Phải chăng Hà anh đã bỡn cợt, trêu chọc bác KẺ ĂN MÀY DĨ VANG?

Nếu phải như thế thì bài thơ của Hà Anh, có kết cấu chặt chẽ và rất logic. Mình nghĩ đây là bài thơ hay có chiều sâu …rất AutoCAD!

Một cô gái ra đường không may rách áo

Cô gái không biết mình rách áo

Gió cũng vô tình vén chỗ rách lên

Người đi đường kẻ ngó kẻ nhìn

Kẻ THƯƠNG kẻ THÈM

Một cái ô tô ngã ra đường

Hàng hoá bò lổm ngổm

Kẻ vô tình đi qua

Kẻ tò mò đứng nhìn

Kẻ gom hộ chủ xe những đồ rơi vãi

Kẻ nhặt nhạnh bỏ vào túi của mình rồi đi thẳng không nói lời cảm ơn!

Mình thich đọc thơ Haanh, có bài dễ hiểu, có bài khó hiểu. Hai câu thơ đầu:

Một cô gái ra đường không may rách áo

Cô gái không biết mình rách áo

Ngưới đọc sẽ đặt ra câu hỏi: tại sao lại không may rách áo?

Câu thơ cuối: “Kẻ nhặt nhạnh bỏ vào túi của mình rồi đi thẳng không nói lời cảm ơn!” thật hài hước. Trên thế gian này làm gì có chuyện kẻ cắp kẻ cướp lại nói lời cám ơn người bị hại? Hà Anh biết điều này sao vẫn viết một câu thơ như vậy nhỉ?

Mời bác Tue_NV cùng các bác yêu thơ bình luận tiếp cho vui!

@ Hà Anh: Ngày đi học mình sợ làm văn bình luận về thơ lắm, có gì không phải Hà Anh đừng giận nhé!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tâm sự của Hà Anh với bác KSgia được thể hiện rất rõ qua 7 câu thơ đầu bởi lẽ vì "Lâu rồi không thấy" bác KS gia "vào Các - Việt để văn thơ buồn "

 

Riêng câu thứ 8 : "Cũng đành thả vội xuống dòng Command..." thì tâm sự này được giấu dưới dòng Command. Haanh vốn biết rằng khi thả thơ xuống dòng Command thì kết quả sẽ cho ra những dòng lệnh không hiểu được (unknown Command), tức là haanh không hiểu được tại sao bác KSgia lại :

Bận chi mà để thơ vườn dở dang

Huyền ngang sắc dọc ngổn ngang

Câu thơ chìm nổi mênh mang nỗi lòng

Hì hì , Tue_NV nói trúng ý không Haanh?

Bởi vậy Tue_NV mới reply lại bằng 4 câu thơ :

 

Bài thơ em viết xong rồi

 

Sao em lại thả xuống dòng Command?

 

Command rằng : " Command không hiểu được"

 

Đành hửng hờ trôi đi mấy câu thơ

 

Thơ của mình không phải rất Command như bạn hoanghaiyp nói vì command theo nghĩa vốn có của nó là lệnh, mệnh lệnh. Thơ của Tue_NV không phải là lệnh mà ý của Tue_NV mang một tâm sự chia sẻ cùng Haanh.

Sao em lại thả xuống dòng Command?

Có gì thì nên chia sẻ vì:

Khi ta vui, ta chia sẻ thì niềm vui nhân gấp đôi

Khi ta buồn, ta chia sẻ thì nỗi buồn nó vơi đi một nữa

Hà anh đã vào đây rồi, đã đọc những dòng viết của Tue_NV rồi. Sao không thấy hồi âm nhỉ?

 

@hoanghai : Không phải "Hà anh đã bỡn cợt, trêu chọc bác KẺ ĂN MÀY DĨ VANG?" đâu. Bạn hãy đọc thật kỹ bài viết trên của Tue_NV sẽ hiểu tại sao Hà Anh lại thả những dòng thơ xuống dòng Command mà.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×