Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
hungpx2008

Vô Tục Bất Thành Tếu.

Các bài được khuyến nghị

Thiên lôi đánh.</b>

Một nhà sư rất thích đánh bida. Một hôm ra tiệm đánh với một cậu thanh niên. Cậu này lại rất hay văng tục khi đánh. Cứ mỗi lần đánh hụt thì cậu ta lại chửi.

“Đ.m nó đánh hụt wài …”

Mà lại còn đánh dở vì vậy cậu văng tục liên hồi :

” Đ.m nó đánh hụt wài..”

Ông sư đứng bên tức lắm nhưng kô làm gi dc nên phải lên tiếng

” Mô phật, con mà chửi nữa là bị trời đánh đó” .

Cậu thanh niên ừ ừ dạdạ một hồi đánh lại wen miệng :

“Đ.m nó đánh hụt wài..”

Bất chợt sấm chớp giông tố ở đâu kéo tới đánh 1 cái “rầmmm” Chết ngắc …. Sư thầy.

Cậu thanh niên sợ wá :unsure: nhìn lên trời thấy Thiên Lôi ló mặt ra chửi:

“Đ.m nó đánh hụt wài…”

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bộ 3:

 

VIệtNam, Nhật Bản, Mỹ thi đấu chung kết nứoc nào vú bự nhất. Ban gíam khảo đặt trứoc mặt 1 đống trái cây: “ Hãy tìm trái cây để thể hiện vú của nứoc mình”. Vừa nói xong Mỹ và Nhật Bản bay vào giành giựt.

Đến khi thi đấu Nhật Bản đưa ra trứoc :

“ Vú nứoc tui to cỡ như thế này” NB ôm trái dưa hấu ra.

BGK: oh…oh to wá.

Mỹ bĩu môi : “Vú nứoc tui toàn như thế này” 2 thằng Mỹ ôm trái bí đỏ lên.

BGK: Trời to wá.

Đến phiên VN :” Vú nứoc tui nhỏ nhất là như thế này” VN 1 tay đưa trái “cam sành” lên.

BGK: Sao vú nhỏ thế?

VN: Không… Đây mới chỉ là cái .. Núm thôi.

BGK : ặc…ặc….

 

Tại cuộc thi bắn cung: người đầu tiên là người Anh, anh ta đặt quả táo lên đầu 1 cô gái xinh đẹp, lùi xa 100m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút, bửa đôi quả táo. Anh ta nói: "I'm Sinbad". Người thứ hai là người Pháp, anh ta đặt quả chanh lên đầu 1 cô gái xinh đẹp khác,lùi xa 150m, giương cung.Mũi tên lao đi vun vút, xuyên qua quả chanh. Anh ta nói:" I'm Robin Hood". Người cuối cùng Việt Nam nhìn 2 đối thủ đầy khinh bỉ. Anh ta đặt 1 trái sơri lên đầu cô gái xinh đẹp nhất, lùi xa 200m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút. Anh ta nói:"I'm ...sơri".

 

3 Cậu thanh niên đi vào rừng chơi thì bị 1 con quỉ bắt mang về hang. Nó kêu mỗi ngưòi vào rừng hái mang về cho nó 5 quả trái cây.

Cậu thứ nhất mang về 5 quả táo. Con quỉ bảo”: Nhét hết vào lỗ đít kô tao ăn thịt”

Cậu I mặt mày nhăn nhó nhét vào. Nhét đến wả thứ 3 thì bục ruột chết.

Cậu thứ 2 rình ở ngoài nên nghe đựoc câu chuêyn nên đi hái 5 quả nho mang về. Con quỉ cũng bắt nhét vào lỗ đít. Nhưng nhét đến quả thứ 4 thì cũng bị con quỉ ăn thịt.

Lên thiên đàng gặp cậu thứ 1:

- Mày hái quả gì thế?

- Nho!

- Nho mà kô nhét hết vào đựoc ah!

- Đâu có !Tao nhét đến quả thứ 4 thì buồn cưòi quá chịu không nổi.

- Đau bỏ mẹ mà còn cưòi.

- Tao thấy thằng thứ 3 xách 5 quả Sầu Riêng về….

 

 

 

Một cô bé nọ trên ngưòi rất nhiều rận. Một hôm cô ta đi tắm. Tắm xong trên ngưòi còn xót lại đúng 3 con rận. 3 con Rận gặp nhau kể chuyện.

Con thứ I:

Hôm bữa tự nhiên ngập lụt tao phải bám vào cái cây j đen xì. Tý nữa tuột tay chết.

Con thứ II:

Chưa bằng tao. Tao phải bám vào quả núi j mà không có cây cối j trơn bà cố luôn.

Con thứ III:

Thế thì nhằm nhò j. Tao thấy lũ là chạy ngay. Mà bị lạc vào cái hang j tối đen như mực. Tao ớn quá đang định quay ra. Tư nhiên có con rắn thò đầu vô. Tao sợ quá khoanh tay lại ”ạ” nó. Nó không nói gì mà còn phun “ nứoc miếng” vào mặt tao nữa.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chuyện miền núi

Cán bộ kế hoạch hóa gia đình người Kinh công tác trên miền núi. Gặp vợ chồng A Pó mới 25 tuổi nhưng đã có 6 đứa con. Cán Bộ chê: “Chúng mày kém, nghèo mà đẻ lắm. Chả bằng một góc người Kinh.”

Tự ái lắm, A Pó bảo vợ:

-Tao với mày tối nay phải đến nhà thằng giáo viên người Kinh xem nó "ấy" vợ nó thế nào mà cán bộ bảo mình không bằng một góc của nó.

Tối đến, A Pó cùng vợ rình nhà giáo viên người Kinh. Nhà sàn nên hơi cao, A Pó không nhìn thấy gì bèn bảo vợ đứng lên trên lưng mình để xem. Vài phút sau, vợ A Pó trèo xuống, mặt hơi đỏ. A Pó hỏi: "Thế nào? Mày thấy gì không?" Chị vợ thèn thẹn lắc đầu: "Vợ chồng ông giáo ấy cũng thế. Chả khác gì lúc mình ấy tôi cả". A Pó tức lắm, lầm bầm: "Cán bộ đã bảo khác là khác. Để ông đứng trên vai mày ông xem"

5 phút sau, A Pó trèo xuống đất, mắt xanh mét, chân tay run lẩy bẩy. Vợ lấy làm lạ lắm nhưng không dám hỏi. Trên đường về, A Pó rỉ tai vợ: "Thôi mình nghèo cũng được, đẻ nhiều cũng được chứ tao không bắt chước bọn người Kinh đâu. Chúng nó ấy nhau xong lột da vứt vào sọt rác. Đau lắm, tao chịu"

 

------------------------------------------

 

Luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tiếp tục, Anh chàng thứ 3 sau khi hái sầu riêng về thì bị con quỉ cho chầu diêm vưong. Sau khi đựoc quỉ sứ dẫn qua 17 tầng địa ngục để cho chọn cách tra tấn. Như ở SuốiTiên ấy kaka. Đến tầng thứ 18 anh chàng thấy một đám ngưòi đang đứng trong một hố phân ngập tới đùi. Anh ta nhanh nhảu: "Tui chọn cực hình này". Lập tức quỉ sứ đạp anh ta xuống. Đứng đựoc một lúc cai ngục bứoc vào: "Hết giờ giải lao, tất cả cắm đầu xuống"

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chim

 

Loa…Loa…Loa….Loa Chào mừng bà con đến với hội “Thi chọi chim của làng” Đề nghị bà con ổn định chỗ ngồi. Các cụ, cụ nào có chim thì mang vào trước sân đình. Xếp thành một hàng để chim ra trước.Cụ nào đăng kí thi chim to thì đứng qua bên phải, ai chim nhỏ thì đứng qua bên trái. Ai không có chim thì đứng tránh tránh ra để cho chim các cụ vào. Ơ kìa thằng Tèo! không được chọc phá chim các cụ. Chim các cụ mà có bị sao thì 3 mẹ con mày lấy chim đâu ra mà đền. Còn bà Năng kia nữa, sao cứ ôm khư khư chim của cụ Năng thế kia. Bỏ chim cụ ra để cụ vào thi chứ.

- Ơ chồng tôi đến sau tôi cầm chim ông ấy lên trứơc.

- Thế à! Vợ chồng già này cũng mê chim hỉ.

- Khỏi phải nói. Chim của chồng tôi vô địch chắc rồi. Tôi chăm sóc nó kĩ lắm. Ngày nào cũng ăn uống đầy đủ. Đấy ông xem lông nó mượt thế này kia mà. Tôi cũng thử chim của mấy cụ hàng xóm rồi. Không khoẻ bằng chim ông nhà tôi đâu.

 

 

 

 

 

Cô nàng nhìn qua vườn anh chàng hỏi:

- Anh trồng cà chua sao trái nào cũng đỏ tưoi hay thế!

Anh chàng đáp:

- Tại chúng ngày nào cũng thấy cô tắm ngại quá đỏ hết mặt ấy mà!

- Àh thế ah! hèn j dưa chuột bên tôi chúng cứ mọc chổng ngược hết cả lên.

 

 

Trong cuộc thi tranh chức vô định coi “cái của ai” cẩu đựơc vật nặng nhất. Sinh viên đoạt giải nhì cẩu 1 đôi giày. Sinh viên đoạt giải nhất cẩu đựơc 1 đôi giày có gắn thêm 1 cái….bút.

 

 

Thầy: Khoa học kỹ thuật đã chế tạo được máy mà cứ mỗi lần nhét con bò vào là nó ra xúc xích.

Trò: Vậy có máy nào nhét xúc xích vào mà nó ra con bò không thầy.

Thầy: Có. Em về hỏi mẹ em làm sao mà ra đựơc con bò như em.

 

 

 

B à già tuyển chồng:

- Không đánh vợ.

- Không đi lăng nhăng.

- Tuyệt vời trên giường

Có một người bấm chuông bà ra mở cửa thì thấy 1 người cụt 2 tay 2 chân đang ngồi trên xe lăn.

- Tôi không có tay nên không đánh bà được. Tôi không có chân nên không đi lăng nhăng đuợc.

- Thế còn việc thứ 3.

- Thế bà nghĩ tôi bấm chuông bằng cái gì.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chim

 

Loa…Loa…Loa….Loa Chào mừng bà con đến với hội “Thi chọi chim của làng” Đề nghị bà con ổn định chỗ ngồi. Các cụ, cụ nào có chim thì mang vào trước sân đình. Xếp thành một hàng để chim ra trước.Cụ nào đăng kí thi chim to thì đứng qua bên phải, ai chim nhỏ thì đứng qua bên trái. Ai không có chim thì đứng tránh tránh ra để cho chim các cụ vào. Ơ kìa thằng Tèo! không được chọc phá chim các cụ. Chim các cụ mà có bị sao thì 3 mẹ con mày lấy chim đâu ra mà đền. Còn bà Năng kia nữa, sao cứ ôm khư khư chim của cụ Năng thế kia. Bỏ chim cụ ra để cụ vào thi chứ.

- Ơ chồng tôi đến sau tôi cầm chim ông ấy lên trứơc.

- Thế à! Vợ chồng già này cũng mê chim hỉ.

- Khỏi phải nói. Chim của chồng tôi vô địch chắc rồi. Tôi chăm sóc nó kĩ lắm. Ngày nào cũng ăn uống đầy đủ. Đấy ông xem lông nó mượt thế này kia mà. Tôi cũng thử chim của mấy cụ hàng xóm rồi. Không khoẻ bằng chim ông nhà tôi đâu.

Cô nàng nhìn qua vườn anh chàng hỏi:

- Anh trồng cà chua sao trái nào cũng đỏ tưoi hay thế!

Anh chàng đáp:

- Tại chúng ngày nào cũng thấy cô tắm ngại quá đỏ hết mặt ấy mà!

- Àh thế ah! hèn j dưa chuột bên tôi chúng cứ mọc chổng ngược hết cả lên.

Trong cuộc thi tranh chức vô định coi “cái của ai” cẩu đựơc vật nặng nhất. Sinh viên đoạt giải nhì cẩu 1 đôi giày. Sinh viên đoạt giải nhất cẩu đựơc 1 đôi giày có gắn thêm 1 cái….bút.

Thầy: Khoa học kỹ thuật đã chế tạo được máy mà cứ mỗi lần nhét con bò vào là nó ra xúc xích.

Trò: Vậy có máy nào nhét xúc xích vào mà nó ra con bò không thầy.

Thầy: Có. Em về hỏi mẹ em làm sao mà ra đựơc con bò như em.

B à già tuyển chồng:

- Không đánh vợ.

- Không đi lăng nhăng.

- Tuyệt vời trên giường

Có một người bấm chuông bà ra mở cửa thì thấy 1 người cụt 2 tay 2 chân đang ngồi trên xe lăn.

- Tôi không có tay nên không đánh bà được. Tôi không có chân nên không đi lăng nhăng đuợc.

- Thế còn việc thứ 3.

- Thế bà nghĩ tôi bấm chuông bằng cái gì.

hay quá tiếp tục đi bác!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Một cô gái sống trong túp lều nghèo nàn cùng con chó nhỏ. Đã quá tuổi lấy chồng mà vẫn không ai thèm để ý. Cô đang than thở cho số phận hẩm hiu của mình thì bà tiên hiện lên và cho cô một điều ước. Cô vội vàng ước cho con chó nhỏ của mình trở thành chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Tức thì ngay chỗ con chó đang nằm bỗng hiện ra chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai. Trong lúc cô đang mơ màng nghĩ đến một hạnh phúc vô bờ với chàng hoàng tử đẹp trai thì chàng bước tới, ghé vào tai cô và thì thầm: - Bây giờ cô thấy hối hận vì đã đem tôi đi thiến chưa?

 

------------------------------------------

 

Trung thu là của thiếu nhi

Mà sao người lớn lại đi chơi nhiều

Chơi nhiều lên mới làm liều

Làm liều nên mới thêm nhiều thiếu nhi

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Truyện cười thời.... TAM QUỐC

 

Lại nói về Lưu Bị ...

 

Một hôm Lưu Bị ngồi chat với Bàng Thống

Lưu Bị kể : Thằng Khổng Minh trông thế thôi, ngoài tài xem bói và dự báo thời tiết ra thì nó đúng là một thằng NGU

Bàng Thống : ặc ặc...cả thiên hạ đều kính nể trí khôn của nó, IQ của nó trên dưới 20 mà ngài còn chê nó ngu (???)

Lưu Bị : mày biết không, hôm qua tao bảo nó mang giầy ra cho tao để tao đi chạy tập thể dục...thế mà thằng ngu đấy lại để chiếc giày phải sang bên trái và chiếc bên trái sang bên phải làm tao phải ngồi tréo chân mới xỏ được...

Lại nói về Lưu Bị, Khổng Minh, Bàng Thống...

 

Một hôm Lưu Bị, Khổng Minh, Bàng Thống buồn rầu ngồi nói chuyện với nhau.

LB : chán quá con vợ tao nó ngoại tình với thằng Vân

KM, BT : sao công chúa ý lộn chúa công lại biết??

LB : Vì 1 hôm tao về nhà tao thấy dưới gầm giường vợ tao có cái Giáo rất đẹp..

KM : hic, thế thì Vợ thần thì lòng thòng cùng thằng Râu èn hàm ngái mày ùm Trương Phi rồi( nói lái thành Râu hùm hàm én mày ngài..)

LB, BT : ủa sao ngươi biết???

KM : vì tôi thấy dưới giường vợ tôi có thanh bát xà mâu..

BT vội nói : Vậy thì chắc chắn Vợ tao đang ngoại tình với con ngựa xích thố rồi..

KM, LB : oh my God, why u know???

BT : Bởi vì lúc nãy tao về nhà tao thấy thằng Quan Vũ dưới gầm giường..

Lại nói về Quan Vũ....

 

Một hôm tranh thủ lúc vợ đi vắng nhà không có ai, Lão Khổng bật phim X lên xem...đúng lúc đó thì Quan Vũ mặt buồn so lò dò đến...

Shut down cái rụp, Lão Khổng cố rặn ra 1 nụ cười và nói : Sao, lại trượt lô chứ gì..thôi để tao phán cho 1 con, hôm qua tao vừa mơ cả sọt (....) úp vào đầu xong...mày đánh con 33 đảm bảo nổ tanh bành (???)

Quan Vũ : Không tao đang buồn cái khác???

Khổng Minh : Sao không nói sớm, toa lét ở trong kia vào nhanh đi bố..

QV : mẹ kiếp tao đang buồn trong tâm hồn thằng ngu...

KM : nói nghe coi???

QV : một hôm tao đến tìm thằng Phi, nó đi vắng...có mỗi tao với vợ nó ở nhà...tao thịt vợ nó luôn...tao ân hận quá..

KM : ặc...vãi hàng.info...thôi biết ân hận là tốt rồi...thời gian sẽ qua mà..

QV : một hôm khác....tao đến tìm anh Bị....Bị đi vắng có mỗi vợ ở nhà...tao thịt luôn....

KM : pó tay.com

QV : một hôm khác nữa tao đến tìm thằng Vân...nó đi vắng...có mỗi vợ nó ở nhà..tao thịt....ủa Mày đâu rồi lão Khổng????

QV tìm 1 hồi mới thấy Khổng Minh tay lăm lăm thanh kiếm đang run bần bật núp trong gầm giường...

QV: mày làm gì mà nấp ở đây???

KM : mie, nghe mày kể 1 hồi tao mới nhớ ra ở đây có mỗi mình tao và mày !!!

Lại nói về Trương Phi ...

 

Trương Phi suốt ngày bị Quan Vũ chê trách là ngu là hữu dũng vô mưu..nuôi chỉ để lấy c...

Phi căm lắm : dog die thật ( tạm dịch là chó chết thật..). Ông mày thuộc bảng cửu chương làu làu, đọc 24 chữ cái nhoay nhoáy, chat YM thì như ăn cắp thế mà suốt ngày chê ông mày ngu...cú thật...Nhưng nghĩ lại thì thằng Vũ nổi tiếng hơn mình thật..đã thế nó còn cao hơn mình..râu cũng dài hơn mình nữa chứ!!!

Nghĩ bụng Phi liền cắt tóc, cạo râu mặc mấy bộ bảnh bao tay cầm quạt cải trang trông như 1 quân sư có học thức. Phen này mình quyết cho thằng Vũ lé con mắt bên phải, chột con mắt bên trái về sự thông minh của mình...

Phi thong dong đến doanh trại của Vũ thì gặp Vũ đang đứng ở chuồng ngựa..

Phi nói : chào đại tướng quân..

Vũ : tiên sinh có chi dạy bảo...

Phi : tại hạ là quân sư đang đi tìm minh chúa, nếu tại hạ đoán đúng trong chuồng có bao nhiêu ngựa thì tướng quân cho tại hạ 1 con để cưỡi cho đỡ mỏi chân ok???

Vũ : chà, Zu ta vốn chuộng người giỏi mời tiên sinh..

Phi : 8 con hàng ngang, 9 con hàng dọc, 8x9 = 72 con ok???

Vũ : luổn chuân ( chuẩn luôn) mời ngài chọn 1 con ngựa mà ngài thích..

Phi loay hoay chọn 1 con và vênh mặt nói : thấy ta thông minh ko???

Vũ nhìn kĩ rồi trả lời : này nếu ta đoán được tiên sinh là ai thì tiên sinh trả lại ta con vật tiên sinh vừa lấy được ko??

Phi : like is ok ( thích thì chiều)

Vũ : mày là thằng Phi phải không, thôi trả lại con chó cho tao đi thằng NGU

 

Lại nói về Triệu Vân...

 

Triệu Vân, Trương Phi cùng đến phòng khám phụ khoa của Hoa Đà để khám bệnh xã hội..

Trương Phi vào trước..1 lúc sau Vân thấy Phi đi ra mà run lẩy bẩy..

Vân hỏi : Sao, thời kỳ cuối rồi hả con...hôm nay ngày bao nhiêu để tao còn làm con lô..

Phi : Bậy nào, tao phải xét nghiệm máu..thằng Hoa Đà đang tìm dao để cắt tay tao lấy máu....

Phi chưa kịp dứt lời thì thấy Vân mặt xanh lè lăn quay ra đất...

Phi vội vàng vớ ngay cái bàn đập 4,5 cái vào đầu cho Vân tỉnh lại rồi cuống cuồng hỏi : mày sao thế???

Chỉ thấy Vân thều thào đáp : tao đến đây để xét nghiệm nước tiểu...

wwwketcau.com

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×