Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
Hieuss

ÐỊA THẾ PHONG-THỦY CỦA HÀ-NỘI, HUẾ, SÀI-GÒN VÀ VẬN MỆNH CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Các bài được khuyến nghị

Em chưa đọc chả hiểu có chuyện gì đặc biệt?

 

Tớ cũng vậy, chưa đọc, để thử xem nói về cái gì mà mọi người thích thú vậy

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tớ cũng vậy, chưa đọc, để thử xem nói về cái gì mà mọi người thích thú vậy

Tốt nhất là bạn ko đọc tốt hơn; tôi đã nghiên cứu kinh dịch nhiều năm chưa bao giờ thấy chuyện Hạ nguyên tốt hơn trung và thượng

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

- Có những chỗ tôi chưa đọc hết, nhưng tôi thấy bài viết của bạn có cái hay, cũng có nhiều cái lạ, không biết ý kiến của ban quản trị thế nào.

- Không biết hai bạn bỏ ra nhiều công sức miệt mài post những trang dài như vậy là có ý tốt với mọi người như thế nào???

- Đọc bài của bạn mình thấy:

- Bạn ca ngợi các vị anh hùng dân tộc xưa kia rất nhiều - dieu do dung, nhưng đến Hồ Chí Minh thì tuyệt nhiên không thấy bạn ca ngợi gì cả mà còn có ý nói Người là độc ác, độc tài,...Ho Chi Minh khoong cuop chinh quyen, ma Bac va toan dan toc gianh lai chinh quyen ve minh.

- Còn nhiều đoạn khác tôi đọc thấy rất bất bình

- Bạn có vẻ yêu Sài Gòn của bạn thật, tôi phải nói lại cho bạn rằng đó là TP Hồ Chí Minh la khuc ruot mien Nam, do máu xương của cha ông đổ xuống để giành lại cho nhân dân...

- Đọc bài của bạn mà tôi thấy bực mình.

- Nếu mọi người không tỉnh táo thì có lẽ bài viết của hai vị có hại nhiều hơn có lợi, mong ban quản trị xem xét neu noi dung bai nao khong hop li thi nen bo di, đó là ý kiến của tôi.

Chào mọi người!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đoạn đầu rất hay và cũng rất hào hùng, cốt để chúng ta tin tưởng và phát tán chúng.

Nhưng ngay lập tức đoạn sau lại bóp méo sự thật và có những lời lẽ không mang tính đoàn kết dân tộc.

 

Đây chính là mục đích của phản động. Và vô hình chung chúng ta lại đang trở thành tay sai cho bọn chúng.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Rồi qua tới các Vận 1, 2, 3, 4, vận khí của Bắc Kinh mỗi lúc một suy đồi, muốn giữ được trọn vẹn lãnh thổ Trung Hoa cũng còn khó khăn, thì làm sao có thể uy hiếp nổi đất nước ta được. Bởi thế nên trong những Vận này, tuy HàNội cũng càng ngày càng suy yếu, nhưng vẫn không bị lệ thuộc hoặc mất nước vào tay kẻ thù phương Bắc. Ðó cũng là cái may cho dân tộc Việt Nam chúng ta, vì vận khí của Hà Nội và Bắc Kinh cũng gần như tương tự trong những giai đoạn hưng-phế, nên nước Trung Hoa mặc dù rộng lớn, nhưng vẫn không bao giờ có thể khuất phục ta được. 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×