Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
gp14

Em ơi! Hà Lội .... nước.

Các bài được khuyến nghị

Tình hình mưa lớn ở Hà Nội có vẻ sẽ chưa thể kết thúc, tính đến thời điểm hiện tại 20h56 ngày 31-10-2008 mưa vẫn tầm tã tại thủ đô thân yêu của chúng ta. Suốt từ 22h00 đêm qua tới 10h00 sáng nay hầu như mưa không có dấu hiệu ngớt đã làm toàn bộ hệ thống giao thông tại Hà Nội lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Cả ngày này mình đã phải xin nghỉ làm để ở nhà "chống lụt". Buổi trưa và chiều mưa đã ngớt, tưởng chừng đã chấm dứt trận mưa lịch sử :o . Nhưng không, bây giờ trời lại tiếp tục mưa, có lẽ diễn biến sẽ lặp lại như tối qua thôi. Nhà mình nước lại mấp mi thềm nhà rồi -_- .

Dưới đây là cảnh giao thông Hà Nội trong ngày hôm nay (đêm nay mà mưa như đêm qua nữa thì sáng mai mình sẽ ra đường lau bugi kiếm thêm thui :cheers: )

 

Hầu hết tuyến đường đều ngập

 

Đường Trường Chinh hiện ngập khoảng 40 cm, một số đoạn đường Láng Hạ ngập đến tận yên xe máy. Đường Láng - Hòa Lạc nước đã ngập tận trần đường hầm phía trước Trung tâm hội nghị quốc gia. Cảnh sát giao thông phải lội nước, chỉ dẫn cho các phương tiện đi đường khác.

 

Nước cũng ngập hết đường Khuất Duy Tiến, sang một nửa đường Lê Văn Lương. Đoạn đường Trần Duy Hưng, trước cửa Siêu thị Big C cũng ngập nặng, nước tràn qua vườn cỏ và dải phân cách giữa đường. Nhiều nhà dân bị nước đã tràn vào.

mua.jpgdd.jpg

 

Một số ảnh từ diễn đàn otofun.com:

dsc00003iu3.jpg

Taxi nổi lập lờ

 

 

PIC294.jpg

Cứu hộ chạy đua với mưa ngập

 

IMG_2806.jpg

Dốc nước ra khỏi ống xả

 

 

IMG_2798.jpg

Ngã tư Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng

 

DSC_1818.jpg

Khênh xe về nhà

 

IMG_2792.jpg

 

IMG_2778.jpg

 

Autonet

 

IMG_0011.jpg

IMG_0022.jpg

Ford Mondeo

 

IMG_0004.jpg

 

IMG_9979.jpg

DSC_1727.jpg

P1010042.jpg

UpNhAnHdotC0M2008103130444yzlhytbizt666888_1.jpeg

IMG_2945.jpg

Đường Lạc Trung

 

IMG_0031.jpg

 

IMG_0029.jpg

ngap%202.jpg

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Happy mà bị kẹt kiểu này chắc quăng xe luôn quá :o , đẩy xe trên đất bình thường đã mệt đẩy xe dưới nước mò ổ voi ổ chó kiểu này chắc chết -_-

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
IMG_0011.jpg

 

mua52.jpg

 

Xe buýt... ô và ...

 

mua112.jpg

 

Đi thôi mẹ ạ! Nghỉ học cô giáo buồn đấy!

 

 

Hà...Lội mùa thu

 

Con đang bơi tới lớp

Mẹ đang bơi tới trường

 

- Anh về đưa em đi đẻ nhanh lên... đau quá hu hu...!

- Đang ngập lụt tắc đường ướt hết cả ...Bu-ri rét run lên đây này! Thôi gắng đợi cho ngày mai nước rút... hôm nay đẻ xấu ngày lắm!

 

Happy mà bị kẹt kiểu này chắc quăng xe luôn quá :o , đẩy xe trên đất bình thường đã mệt đẩy xe dưới nước mò ổ voi ổ chó kiểu này chắc chết -_-

Happy cứ yên tâm không có kẻ cắp đâu!

Sáng vứt ...xe giữa đường

Chiều đi làm về vẫn còn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
He hê

Nên mở một cuộc thi để đặt tên cho các con sông mới của Hà Nôi

em xin đặt tên: Sông Xebus

Thật đáng sợ! Và thật buồn. Hà Nội bây giờ có phải chăng lên chuyển thành Hà Lội?

Bể nước đựng bằng bê tông này thì tìm đâu ra nối thoát? Phải chờ thôi!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trưa nay em ngồi trà đá ở đoạn Nguyên Hồng, gần KFC thì chứng kiến cảnh một bà mẹ tây vs một đứa trẻ. Trong lúc bà mẹ mải mê chụp ảnh Hà Lội thì ông cu con có vẻ rất sợ sệt. Một cái otô đi qua tạt nước bắn lên, ku con sợ quá khóc oe oe, bà mẹ vẫn mải mê chụp, mặc kệ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trời ở hà nội không quen cảnh sống chung với lũ chứ trong thành phố hồ chí minh tụi mình bị cảnh này hoài sống riết nó cũng quen.Nhưng thấy ngập đến tần yên xe thì kinh thật, chả có xe nào chạy được nếu ngập đến như vây cả. -_- thôi cứ tranh thử ở nhà làm tí nhỉ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hà nội mùa thu không có mưa lần đầu tiên sau 8 năm làm việc ở Hà nội tôi thấy có mưa vào mùa thu. khổ quá hôm qua lội tới rốn rét . đó là điềm báo Hà nội sẽ giầu lên trong tương lai nước chảy chỗ trũng mờ!

 

cảm ơn bạn Dương đã quan tâm đến Hà Lội . hôm nay vẫn thế vưỡn mưa tắm thoải mái miễn phí miễn phí! hé hé ngã té

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thôi!

GP14 bán lại con SH cho bác NgôngNgất đi!

Mua con ô tô ca nô của anh Sơn Két mà đi!

Bác Sơn Két vụ này ra HN kinh doanh thì kiếm phải biết, bác MANHHUNGXDA xem liên hệ với bác Sơn Két xem sao, làm ăn vụ này chắc là kiếm kha khá, em từ sáng tới giờ lau được hơn trăm cái bugi kiếm cũng đủ con Ôtô Canô rùi không phải bán con SH nữa, xăng rẻ rùi phải giữ lại để đi chớ.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thôi!

GP14 bán lại con SH cho bác NgôngNgất đi!

Mua con ô tô ca nô của anh Sơn Két mà đi!

GP14 bán đi

Đại ha giá đi, kẻo cứ cố giữ vài hôm thì bán FeVụn!

Bạn đi trong khi còn đucọ giá

Hay tổ chức đấu thầu đi Gp ơi!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hà Lội dạo này sao nước nhiều thế. Em ở Miền Trung mưa lũ thường xuyên mà sao chưa thấy cảnh như Hà Lội quê mình ( em đang sống ở Đà Nẵng )

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chúng ta đã mất quá nhiều sau trận mưa!

-_- Quê hương tôi mất đi 5 ng con.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

gửi tới bác với bác ph168xd lời chia buồn sâu sắc !

 

Các bác Cadviet Hà Lội có ai có tỳnh yêu thế này chưa???????????

 

đúng là ảnh người ta chụp PCCC dồi! khổ ghê cơ thằng bạn nó cứ nhờ cõng hộ người yêu của nó. rát hết cả lưng!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cám ơn Bác rất nhìu.

Vậy mà chính mình lại chẳng thể làm gì đc cho quê hương mình.

Nước mưa đang ngập 1m trong nhà trọ của em.(Phạm Ngọc Thạch)

Em đã mất mọi thứ ở độ cao dưới 1m so với mặt đất.

Nhưng nó không thể phá hủy đi cái máy tính để online Cadviet đc.

Híc, đang ngồi trên bàn học, gặm nốt mấy gói mì trần còn dang dở.

Phải làm gì bi h. Anh em cứu em với! -_-

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cám ơn Bác rất nhìu.

Vậy mà chính mình lại chẳng thể làm gì đc cho quê hương mình.

Nước mưa đang ngập 1m trong nhà trọ của em.(Phạm Ngọc Thạch)

Em đã mất mọi thứ ở độ cao dưới 1m so với mặt đất.

Nhưng nó không thể phá hủy đi cái máy tính để online Cadviet đc.

Híc, đang ngồi trên bàn học, gặm nốt mấy gói mì trần còn dang dở.

Phải làm gì bi h. Anh em cứu em với! :cheers:

Làm gì mà lên tới 1m ghê vậy, thật ko thể tưởng tượng -_-

Đây chính là hậu quả của việc xả rác bừa bãi + thiếu ý thức của mỗi người + quản lý kém... :o

Thử tưởng tượng nước lên tới 2m thì ntn? :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Làm gì mà lên tới 1m ghê vậy, thật ko thể tưởng tượng :cheers:

Đây chính là hậu quả của việc xả rác bừa bãi + thiếu ý thức của mỗi người + quản lý kém... -_-

Thử tưởng tượng nước lên tới 2m thì ntn? :o

 

Nó là sự thật đấy. Toàn bộ tuyến Kim Liên ngập trong biển nước.

Trời lại mưa nữa rồi. Chắc phải ôm máy tính viết bài thui.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×