Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
mr.vui

Đến với bài thơ hay

Các bài được khuyến nghị

 

Những hình ảnh ông đồ thời quá vãng gợi lại thật nhiều cảm xúc về nguồn tộc bản sắc văn hóa dân tộc ta.

 

114276_thaydo.jpg

3_1_2.jpg

 

Năm nay đào lại nở

Không thấy ông đồ xưa

Những người muôn năm cũ

Hồn ở đâu bây giờ ?

(1936)

 

Lời thơ mộc mạc, hiền lành và giản dị đã gieo vào lòng người đọc cảm giác nằng nặng và dằng dặc những nỗi niềm bâng khuâng ...khó tả:

Những người muôn năm cũ

Hồn ở đâu bây giờ ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Duong_Tu_Trong1CPAHjpgashx_1.jpg

Cựu đại tá Dương Tự Trọng tại phiên xét xử. 
Bài thơ của bà Dương Thị Băng Tâm có tựa đề "Anh ơi!".

“Em đã thấy anh qua hàng song chắn.
Miệng mỉm cười, đôi mắt lại trầm sâu.
Em đã thấy anh qua ngàn con sóng.
Hiên ngang, tận tụy hàng đầu.

Anh lại trở về với tuổi hai mươi.
Tâm hồn lắng trong khi tuổi đời già nửa.
Chẳng gì còn buồn nữa.
Trong lửa đời, ta vẫn ở cùng nhau.

Biết thế nào là ngọt hay là đau.
Cái cảm giác vô thường không bền ấy.
Hạnh phúc đến và đi như dòng chảy.
Ai nắm tay ai sáng tối bây giờ...!?”


Bà Tâm hi vọng ông Trọng sẽ nhận được lời nhắn nhủ thương yêu này khi Tết đến xuân về.

 

Nguồn: http://vtc.vn/2-469429/xa-hoi/em-gai-duong-tu-trong-lam-tho-gui-anh.htm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em

Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi

Ngược lòng mình tìm về nông nổi

Lãng du đi vô định cánh chim trời

Anh ngược thời gian, anh ngược không gian

Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm

.........................................................................

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em

 

Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi

 

Ngược lòng mình tìm về nông nổi

 

Lãng du đi vô định cánh chim trời

 

Anh ngược thời gian, anh ngược không gian

 

Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm

.........................................................................

 

Những ngày xưa đường... trời  xa thăm thẳm

Anh ...ngược về  chẳng gặp được em đâu

Em đi trốn... nợ đã lâu

Chân trời góc bể biết đâu mà lần???

.....................................................  :( :( :(

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Những ngày xưa đường... trời  xa thăm thẳm

Anh ...ngược về  chẳng gặp được em đâu

Em đi trốn... nợ đã lâu

Chân trời góc bể biết đâu mà lần???

.....................................................  :( :(

Có những ngày đường phố chỉ một chiều

 

Nhưng con đường lại là hai lối bước

 

Anh không ngược đường tìm em như thủa trước

 

Hay đi tìm dáng em qua bóng ai

 

 

Chẳng còn nghĩ giờ ai đúng ai sai?

 

Hay trách nhau trái tim còn vụng dại

 

Tình yêu đầu đâu ngờ là ngang trái

 

Buồn làm chi để nỗi nhớ tàn phai

 

 

Có những ngày đường phố đợi ngóng ai?

 

Anh ngược phố tan tầm, hoàng hôn dần tắt nắng

 

Nhưng trong tim chẳng thổn thức, yên lặng

 

Chẳng bóng hình, chẳng bóng dáng, chẳng quen ai

 

 

Nhớ những ngày ghé sát vai kề vai

 

Tóc em bay lơ thơ ngang mặt xõa

 

Mùi hương thơm và cơn gió mát lạ

 

Đã xa rồi những ngày tháng đã xa

 

 

Anh chẳng buồn, chẳng còn nhớ thiết tha

 

Bởi đã hết khi tình yêu đã chết

 

Phố tan tầm, mùa lá rụng cũng đã qua

 

Có một ngày, ngày ấy sẽ không xa

 

Anh sẽ vui ngắm dòng người vội vã

 

Nắm tay ai trên đường phố đầy hoa

 

 

Anh chẳng ngược thời gian, hay ngược dòng nỗi nhớ

 

Bởi đôi khi thấy lòng mình còn đầy bỡ ngỡ

 

Khát khao xanh hay nỗi nhớ chỉ mình anh

 

Thôi quên đi trả em về quá khứ

 

Anh lang thang đi tìm người viễn xứ…..

 

Đi tìm người, đi tìm cảm giác xưa. 

 

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

040811010450.jpg

 

MÙA HOA ĐỎ CHO ANH

Có những giọt nước mắt của mùa hè
Rơi xuống nở thành chùm hoa phượng đỏ
Để một chiều khi tiếng ve chạm ngõ
Có một người thảng thốt, rưng rưng

Điều gì trên môi sao cứ ngập ngừng?
Để những nụ hôn rơi
đỏ
từng
con phố

Ai nỡ giận ai giữa mùa phượng nở?
Để cháy lòng từng cánh hoa rơi

Những yêu thương chúm chím gửi lên trời
Rồi lặng lẽ cháy ngời mùa hoa đỏ
Người con gái cũng yêu như thế đó
Cũng cháy hết mình cho một tình yêu

rồi cũng rơi trong gió một buổi chiều
Để sáng mai, sẽ chẳng còn hoa đỏ
...
Vì thế hôm nay khi tiếng ve chạm ngõ
Có một người thảng thốt
rưng
rưng

Thơ: Nguyễn Phan Quế Mai

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

040811010450.jpg

 

MÙA HOA ĐỎ CHO ANH

Có những giọt nước mắt của mùa hè

Rơi xuống nở thành chùm hoa phượng đỏ

Để một chiều khi tiếng ve chạm ngõ

Có một người thảng thốt, rưng rưng

Điều gì trên môi sao cứ ngập ngừng?

Để những nụ hôn rơi

đỏ

từng

con phố

Ai nỡ giận ai giữa mùa phượng nở?

Để cháy lòng từng cánh hoa rơi

Những yêu thương chúm chím gửi lên trời

Rồi lặng lẽ cháy ngời mùa hoa đỏ

Người con gái cũng yêu như thế đó

Cũng cháy hết mình cho một tình yêu

rồi cũng rơi trong gió một buổi chiều

Để sáng mai, sẽ chẳng còn hoa đỏ

...

Vì thế hôm nay khi tiếng ve chạm ngõ

Có một người thảng thốt

rưng

rưng

Thơ: Nguyễn Phan Quế Mai

 

Hề hề hề,

Hoa đỏ chả tặng cho ai

Hoa đỏ em để cài tai một mình.

Hoa đỏ trong giỏ rung rinh,

Còn em chỉ thấy trong mình ..... dửng dưng

Thản nhiên chẹt cánh hoa rơi,

Mặc ai "thảng thốt" những  lời thẩn thơ.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

040811010450.jpg

 

Hề hề hề,

Hoa đỏ chả tặng cho ai

Hoa đỏ em để cài tai một mình.

Hoa đỏ trong giỏ rung rinh,

Còn em chỉ thấy trong mình ..... dửng dưng

Thản nhiên chẹt cánh hoa rơi,

Mặc ai "thảng thốt" những  lời thẩn thơ.

 

"Hoa đỏ chả tặng cho ai

Hoa đỏ em để cài tai một mình.

Hoa đỏ trong giỏ rung rinh,"

Em mang đến tặng bác Bình ...hê hê...

                                             Bác vừa đi "mót' ...khoai về

                                             Em nghe thấy tiếng hề hề ... từ xa.

                                             Rảnh rang mời bác lại nhà

                                             Em mong bác gọi em là em thôi!

                                                                                   Nhà em luôn có sẵn mồi:

                                                                                   Thịt trâu hun khói, gà  ...đồi...thả rông

                                                                                   Trời  mông  mênh đất mênh mông

                                                                                   Tình em bát ngát như đồng lúa xanh...

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tình em bát ngát ... giết anh

Đời anh lở chọn cái ngành “bê tông”

Ngày lên núi, tối nằm không

Chiều chiều đôi chén nhìn mông …… con gà

Ngày ngày cứ thế la cà

Nay vào Cadviet nhớ tà áo ai

:D :D :D

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tình em bát ngát ... giết anh

Đời anh lở chọn cái ngành “bê tông”

Ngày lên núi, tối nằm không

Chiều chiều đôi chén nhìn mông …… con gà

Ngày ngày cứ thế la cà

Nay vào Cadviet nhớ tà áo ai

:D :D :D

 

Tình em chẳng trói được anh

Bởi vì anh chọn cái ngành giao thông

Mải mê  cầu cống suối sông

Bỏ em ôm gối nằm không ở nhà.

Xin anh đừng có la cà

Đừng vào Cadviet nhớ tà áo ai!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

   Anh đi trăm suối ngàn sông

Bỏ em ôm gối nằm không ở nhà

  Chỉ mong em giữ đạo nhà

Đừng nom hàng xóm, đừng “gà” trai tơ

  Đêm đêm anh cứ nằm mơ

Sừng mọc hai cái, sáng sờ trống không :D :D :D

         =-=-=>>><<<=-=-=

  Lòng anh luôn giữ sạch trong

Hình em án ngữ mọi dòng suy tư

  Ngắm gà, đôi chén lắc lư

Hát có “tay vịn” thế như hái đào

  Chỉ là cho có phong trào

Muốn không lập dị bước vào cuộc chơi

  Trời mưa là hạt nước rơi

Chinh nhân là kẻ ước đời đẹp tươi

  Người đi nhớ dáng em cười

Gởi lòng Cadviet cùng người sẻ chia

:D :D :D

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Anh đi ...em nợ chất chồng


Tiền lương.... em vẫn chờ trông từng ngày :( :(


Anh đi xa cách tháng ngày


Ruộng hoang em mướn người... cày được không??? :)  :)  :) 


  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nợ tiền bạc ngày về anh sẽ trả

Nợ ân tình khó trả lắm ai ơi !

Một khi chén nước đã rơi

Tài nào hốt lại để nơi bắt đầu ?!

-=-=-=->>><<<<-=-=-=-

Ruộng hoang thỏa sức mướn người cày

Ruộng đà có chủ: “Đố mày lẳng lơ !”

Năm kia một dạo (anh) làm ngơ

Nếu còn lặp lại chẳng chờ tòa tuyên

Chưa chồng quý chữ trinh nguyên

Theo chồng phận gái thuyền quyên giữ gìn :D :D :D

-=-=-=-=->>><<<-=-=-=-=-

Thề non hẹn biển cao xa thế

Sao để tiền lương quấy rối lòng ?!

“Đất trời mênh mông

Tình em bát ngát”

Một hai tiền bạc

Em khác ngày xưa ?

Em đã nhớ chưa

Những điều ước nguyện

Sớm tối hẹn thề

Mong đến ngày về

“Trả bài” gấp bội

:D :D :D

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Anh đi ...em nợ chất chồng

Tiền lương.... em vẫn chờ trông từng ngày :( :(

Anh đi xa cách tháng ngày

Ruộng hoang em mướn người... cày được không??? :)  :)  :) 

 

Hề hề hề,

Anh đi anh mất chức chồng

Tiền lương em lĩnh chả không tháng nào.

Nơi xa anh có làm sao,

Ruộng em vẫn chả ngày nào bỏ hoang......

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tran%20Quang%20Khai.jpg

   Thượng tá phi côngTrần Quang Khải                         

Ngày: 17/06/2016 

Họ đã mãi xa rồi...

Họ đã hy sinh...
Họ đã mãi xa rồi
Những gương mặt đàn ông vô cùng rắn rỏi
Những vóc dáng trẻ trai, những giọng cười tiếng nói
Những thần thái chưa từng lộ mệt mỏi buồn lo.

 

Họ đã đi xa
Nếu ai hỏi nguyên do
Chắc họ chỉ mỉm cười lặng lẽ
Bay trên bầu trời hay nằm sâu đáy bể
Vẫn bình thản vô cùng
Tổ quốc gọi là đi.

 

Họ đã đi rồi
Chẳng kịp nói điều chi
Với người mẹ lưng còng tóc bạc
Với người vợ ánh mắt chiều xao xác
Với đứa con thơ dại ngóng cha về.

 

Nếu đang buổi chiến chinh để giữ trọn lời thề
Thì những hi sinh dẫu buồn nhưng đỡ xót
Nhưng ở giữa thời bình...
Trời ơi sao đắng đót
Những chuyện thế này biết gọi bằng chi?

 

Họ đã ra đi
Họ mãi ra đi
Người ở lại có chút nào day dứt?
Người ở lại có thấy đau trong ngực?
Có thấy mắt mình như đang nóng dần lên?

 

Bão giông ngoài trời rồi sẽ lắng êm
Giông bão trong lòng biết bao giờ bình lặng?
Bao giờ thật bình thường?
Bao giờ thì êm lắng?
Những chuyện như thế này chỉ để kể "ngày xưa..."?

 

Nếu có một phép màu
Nếu được quyền ước mơ
Bạn sẽ ước những gì cho những ngày sắp tới?
Tôi chỉ ước sao những người thật giỏi
Luôn có thể trở về cười nói cùng ta.

 

Nếu có một phép màu
Xin bớt những xa hoa
Xin bớt những vênh vang tiệc tùng ầm ĩ
Xin bớt những cái đầu không biết nghĩ
Xin bớt những con tim đập chỉ vì mình.

 

Nếu có một phép màu...
Hãy cho họ hồi sinh
Không chỉ đất nước đâu, còn mẹ già vợ dại
Còn những đứa trẻ vẫn dõi nhìn mê mải
Trên bầu trời khi cánh máy bay qua...

 

Nguyễn Thanh Huyền

Nguồn: http://vannghethainguyen.vn/Default.aspx?tabid=119&&LoaiHienThi=TinTuc&NhomTin=12&ItemId=3249

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tình em bát ngát ... giết anh

Đời anh lở chọn cái ngành “bê tông”

Ngày lên núi, tối nằm không

Chiều chiều đôi chén nhìn mông …… con gà

Ngày ngày cứ thế la cà

Nay vào Cadviet nhớ tà áo ai

:D :D :D

 

Đọc câu thơ cuối của anh Hiệp,

em chợt nhớ  đến bài thơ Tà áo tương tư.

Em tin rằng, sau khi nghe xong bài thơ Đọng lại nơi đây,

anh Hiệp sẽ nao lòng nhớ về một tà áo của một người,

mà người ấy chẳng hề  biết diễn đàn CADViet.com là diễn đàn gì??? :( :( :(

 

:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×