Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
miennui_tomo3d

CHƯƠNG TRÌNH PICNIC ANH EM CADVIET MIỀN NAM

Các bài được khuyến nghị

té tý mà hôm nay vẫn còn đau nè các Bác

Nhưng nhìn lại -Chời ơi Hoành Tráng quá đi

he hé

 

 

Phóng to lên sẽ thấy mặt pác rất ........... hoành .... tráng....... khí thế...... Cứ như là ............

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cưỡi đà điểu xong thì theo đúng kế hoạch, anh em phi xuống thuyền thúng. Nhưng vì có zài chiện nho nhỏ xãy ra nên không đi được 2 thúng để đua như lúc đầu mà chỉ 1 thúng 1 vịt. :lol2:

IMG_2024.jpg

 

IMG_2025.jpg

 

IMG_2026.jpg

 

Pác Đương đang chào 1 chú chim đang bay qua. tý tởn ghớm. Mặt thì cười thế đấy chứ trong lòng ............ đang lo nuôm nốp. :lol2: :D

IMG_2027.jpg

 

IMG_2040.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

He he. Vui quá! Các bác đi vui quá! Em xem mà cứ cười ngặt nghẽo. :lol2: Hóa ra các bác Cadviet miền Nam toàn là những tay cưỡi đà điểu đại tài. Giờ mới biết! :lol2:

Hic hic, nhìn mà thèm. Bao giờ các bác dùng lệnh move vài con đà điểu về đây với nhé! :D

IMG_2024.jpg

Đề nghị 4 pác này tự giới thiệu.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hỡi những chàng trai trẻ...... chiến đấu thoiiiiiiiii

IMG_2037.jpg

 

Không bỏ lỡ cuộc chiến hấp dẫn trước mắt Happy đổi từ vịt sang thuyền (ở giữa hồ ).

IMG_2048.jpg

 

Ye ta đã trên thuyền, chiến thôi các pác.

 

IMG_2049.jpg

Chưa chiến gì các pác ý đã đón chào Happy bằng 1 màn lắc thúng đầy sôi động vào phấn khích. Nhưng người sơ không phải là Happy mà là một người khác..... heheheh

IMG_2050.jpg

 

Cuộc chiến cướp mỹ nhân diễn ra hết sức sôi động, và "ác liệt", các thuyền khác (chắc sợ bị vạ lây) khi thấy thuyền tụi này lập tức dạt ra :lol2:

IMG_2052.jpg

 

Nhưng tụi này đâu có dễ tha vậy, tụi này tấp zô, 2........3.........2.......3..... cướp đê .......... cướp đê.......

 

Happy đang gạ gẫm một mỹ nhân bên thuyền kia wa bên đây mà ............ tại pác Miền Núi, Uct ...... chèo kém wa, vuột mất. :lol2:

IMG_2051.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mệt wa các pác ơi, lúc khác lại pót tip hen, đây chỉ là những tấm ảnh được chọn lựa rồi từ 1 máy thoi đấy, còn 1 máy nữa, xịn hơn, chộp nét hơn, đầy đủ hơn, chưa pót, cả 2 máy đều chộp cho đến cháy pin mới thôi. :lol2: . Còn bao nhiu cảnh muốn chộp mà máy hết pin, tiếc ghê :lol2:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mệt wa các pác ơi, lúc khác lại pót tip hen, đây chỉ là những tấm ảnh được chọn lựa rồi từ 1 máy thoi đấy, còn 1 máy nữa, xịn hơn, chộp nét hơn, đầy đủ hơn, chưa pót, cả 2 máy đều chộp cho đến cháy pin mới thôi. :lol2: . Còn bao nhiu cảnh muốn chộp mà máy hết pin, tiếc ghê :lol2:

 

 

Thèm qúa trời lun, anh em miền Bắc quyết nuôi hận trước, trả thù sau

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thèm qúa trời lun, anh em miền Bắc quyết nuôi hận trước, trả thù sau

ầy . bác lại nóng lên rồi . bác cứ từ từ , nóng là hư bột hư đường hết .

cái đoạn đi cướp mỹ nhân , cái đoạn làm thúng chòng chành vui thật .

em cứ mong cái thúng nó úp lại vì bác VANDUONG bọc theo cái dt , ra giữa hồ gọi cho mấy con cá chép vàng nhưng làm hoài cái thúng hông lật . khó thật . số bác Duong hên thật . he he

Em đính chính lại cái đoạn cứop mỹ nhân nhá . gần cướp được rồi nhưng mà Happyfeet kô cho vì nếu qua thì sẽ xinh hơn Happyfeet . thế nên lúc 2 cái mạn thuyền đụng vào nhau , Happyfeet ra ngay chổ ấy , kô cho ai ra cả . hic . tiếc thật

tới giờ miennui còn tiếc nữa nè .

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Anh em thưởng thức ẩm thực Vườn Xoài đê.... Giờ kể lại thấy còn no bể bụng. Nào là : Súp măng tây cua, Heo rừng lai nướng mọi+Xôi chiên phồng, Rau muống xào tỏi, Cá lóc hấp bầu, Đà điểu nướng xả ớt, Gà hấp beer, Cơm chiên dương châu, Lẩu cá điêu hồng...

 

Nào mới các Bác cùng thưởng thức :

 

dsc02420x.jpg

 

dsc02421m.jpg

 

dsc02422yne.jpg

 

dsc02423c.jpg

 

dsc02424d.jpg

 

dsc02425b.jpg

 

dsc02426j.jpg

 

dsc02427naz.jpg

 

dsc02428vni.jpg

 

dsc02430v.jpg

 

dsc02436p.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chưa chiến gì các pác ý đã đón chào Happy bằng 1 màn lắc thúng đầy sôi động vào phấn khích. Nhưng người sơ không phải là Happy mà là một người khác..... heheheh

Tớ là tớ biết ai sợ roài :lol2: coi tướng giống nobita thế là bít rùi

Ơ mà cho tớ théc méc cái: là tại sao lại chèo thuyền thúng ở Hồ, mất hết cả sướng. :lol2:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Giờ phút ngồi chờ vào cuộc đua trượt cỏ tử thần:

 

DSC02375.jpg

 

Cuộc đua của bác Đương kết thúc với một pha đi lao vào đường biên, nếu trên cuốc lộ thì người ta nói là đi lên vỉa hè đó hiii

 

Bác Đương đang không hiểu tại sao lại tai nạn được chứ khi mà lần thứ nhất đi với bác UCT ngon lành.

 

DSC02396.jpg

 

 

Búc hình này nhìn bác Thịnh tội quá, như đang lê từng bước không biết đi về đâu nữa.

 

DSC02390.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
và đây có giống tượng đài chiến sĩ không nhỉ?

 

DSC02522.jpg

 

Xin thưa giống 3/4 ạ. Nó giống Tượng Đài LIỆT Sĩ hơn :lol2:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Búc hình này nhìn bác Thịnh tội quá, như đang lê từng bước không biết đi về đâu nữa.

 

DSC02390.jpg

 

 

Pác Uct không biết đó thôi, sỡ dĩ pác Miền Núi đi như vậy là vì pác ý đang.......... xí hổ :lol2: . Lúc Happy và pác ý xuống tới nơi an toàn ròi, thì Happy "có nhã ý" nhờ pác ý kéo xe lên trượt tip nữa, thì pác ý bảo Happy kéo đi, pác ý bị.......... đau móng tay, pác ý hem thèm kéo, Happy tức wa giảng cho pác 1 bài kinh moran. sau khi "thông suốt" pác ý xí hổ, chịu kéo xe và đi như thế ý đấy. :lol2:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tớ là tớ biết ai sợ roài :lol2: coi tướng giống nobita thế là bít rùi

Ơ mà cho tớ théc méc cái: là tại sao lại chèo thuyền thúng ở Hồ, mất hết cả sướng. :lol2:

 

À ở hồ có cả thuyền đua một người nữa, nhưng vì có một vài người không bít bơi nên không giám đi một mình vậy nên chọn món thuyền có nhiều người ngồi cho nó yên tâm hơn bác à, mặc dù giảm đi một chút sướng hehe.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
IMG_1811.jpg

SONCAD: Á 2 chú mày nhanh chân thật :lol2: Trả chỗ anh đây :D

 

IMG_1808.jpg

Miennui: Á ngồi lui ra hem tớ nhột quá

Cô đội nón: Ý quên, mắc cỡ quá, sony anh nhá.

 

IMG_1816.jpg

Chị em cảnh giác với tên Vanduong này nhé, nhất là Happy không cẩn thận là ......mất Fugu đó. he he

 

IMG_2012.jpg

Đố ai bít bạn ý đang cưỡi con gì? :lol2:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Và còn đây nữa nè

 

Ừ thì đây cũng còn nữa nè.

 

IMG_1955.jpg

 

IMG_1957.jpg

 

IMG_1956.jpg

 

IMG_1964.jpg

 

IMG_1960.jpg

 

IMG_1966.jpg

 

IMG_1974.jpg

 

IMG_1979.jpg

 

IMG_1985.jpg

 

PS: pác Đương nhà ta chỉ giỏi tài dụ dỗ chứ chạ dám chơi chò này. Xí hổ we :lol2:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thế võ nài do pác Đương tự sáng lập mà, định chỉ chỏ cho anh em zài chiêu mà chạ ai quan tâm, pác ý quê quá, đành đi trượt cỏ và ......... :D

Sau một hồi ra sức năn nỉ và đảm bảo là cực kỳ an toàn nếu do mình cầm lái, pác Đương cũng dzụ được mem nữ nhác nhất ra trượt cỏ zí mình.

 

Khởi đầu đầy xuôn sẽ.

 

IMG_1815.jpg

 

Chị ới chộp cho em tấm hình trước khi.... :D

 

IMG_1816.jpg

 

Đố mọi người biết hai người đó sao lại ngồi giữa đường ........????????????????? :cry:

 

IMG_1817.jpg

Cuộc đua của bác Đương kết thúc với một pha đi lao vào đường biên, nếu trên cuốc lộ thì người ta nói là đi lên vỉa hè đó hiii

 

DSC02396.jpg

 

 

 

 

... Ối anh lái vào đi không té bây giờ ... Ối....... ầm.... Rắc ! :D

 

Hic - Em nói rồi mà hổng chịu nghe :lol2:

 

Không hiểu tại sao Lần trượt đầu tiên trượt với Uct ngon thế - mà lần trượt với em lại ??? :lol2:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
.... Ối....... ầm.... Rắc ! :lol2:

 

.... Ối............ > Tiếng Fugu la !!!!!

 

....... ầm...............> Tiếng chiếc xe tông lề !!!!!!!!!!!!!!!!!

 

.... Rắc.................> Tiếng .......... xương pax Đương........ gãy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol2:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mọi người xem ai có đôi dep đẹp thế này nhé:

 

DSC02477.jpg

 

Ha ha

Dép của happy feet mới mua ở chợ Nhớn đấy

:lol2:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Pác Uct không biết đó thôi, sỡ dĩ pác Miền Núi đi như vậy là vì pác ý đang.......... xí hổ :cry: . Lúc Happy và pác ý xuống tới nơi an toàn ròi, thì Happy "có nhã ý" nhờ pác ý kéo xe lên trượt tip nữa, thì pác ý bảo Happy kéo đi, pác ý bị.......... đau móng tay, pác ý hem thèm kéo, Happy tức wa giảng cho pác 1 bài kinh moran. sau khi "thông suốt" pác ý xí hổ, chịu kéo xe và đi như thế ý đấy. :lol2:

ac.ac . Chết mất thôi . Nỗi oan này biết nhảy xuống sông nào mà rửa đây . hix . :D

mấy bác đừng thấy em hiền mà ăn hiếp nhá . :D

Mà thôi , em không có gì nên em không giải thích làm chi .

cây ngay hông sợ chết ...... mà .

khà khà . :lol2:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ac.ac . Chết mất thôi . Nỗi oan này biết nhảy xuống sông nào mà rửa đây . hix . :lol2:

 

Nhảy suống xông " Nhiêu nộc ' ý

Nghe lói mát nắm :lol2:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×