Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
lamtecco2

Mỗi ngày một câu chuyện cười

Các bài được khuyến nghị

Chiều chiều con dzịt kêu chiều

Ngó anh thấy ghét, em … xù anh luôn

 

Tóc thề em xõa ngang vai

Anh mà đụng tới bạt tay bây giờ

 

Trai làm nên tiền ra như nước

Gái đoan trang lấy thước ra đong

 

Đường về đêm tối canh thâu

Nhìn em dù xấu biết đâu phân bày

 

Cô kia cắt cỏ một mình

Cớ sao không rủ người tình cắt chung ?

 

- Ăn ít no lâu, ăn nhiều … hao của

 

- Ai làm … người khác chịu

 

- Bụng làm, dạ … tháo

 

- Đầu bạc, răng … vàng

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chuyện kể rằng, ở một nơi nọ, gần làng Cadviet có một cái hồ rất là ling thiêng, ai muốn mình biến thành cái gì chỉ cần nói ra điều mình ước và nhảy xuống hồ, điều ước sẽ trở thành hiện thực. Mọi người nô nức đến hồ để thỏa ước nguyện của mình, có người ước mình thành con vịt, người thì thành con heo, người thì biến thành cây trụ điện..v.v.vv. Có mấy chú Cadvieters là các chú: Hoành cù, Hieuss, Jikibo, và Lamtecco cũng rủ nhau offfline đến đó. Lớ ngớ thế nào, cu Hoành mắt mũi tèm nhèm lại sẩy chân sém rơi xuống hồ, may thay chú còn kịp chụp được Hieuss làm Hieuss cũng sém tý té xuống hồ, chú này nhanh tay chụp được cổ áo của Jikibo, nhanh như chớp Jikibo ôm lấy Lamtecco. 4 chú ôm nhau lảo đảo, lắc qua lắc lại...... tình thế khẩn cấp, vì quá sợ hãi 4 chú liền buột miệng Oh... Shiii.t.tt và rơi tỏm xuống hồ :) :bigsmile:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Một chuyến tàu biển gặp nạn, ba nạn nhân sống sót dạt vào một hòn đảo gồm có Jikibo, nàng Co và một chú Gay. Hòn đảo chỉ đủ để hai người sống, Ji lại có một khẩu súng lục trong tay.

 

Co đột nhiên tiến lên một bước và nói:

-- Anh yêu! Anh hãy bắn chết thằng Gay đi và chúng ta sẽ sống một đời sống tình dục bình thường.

 

Trung tá rút súng trỏ thẳng vào Gay. Gay vội lùi lại một bước và nói:

-- Anh yêu! Anh hãy bắn chết Co đi và chúng ta sẽ sống một đời sống tình dục bình thường.

 

Trung tá chần chừ, hết trỏ súng sang Gay lại trỏ sang Co, cuối cùng Ji nổ súng bắn chết cả Gay và Co, rồi lẩm bẩm nói

-- Hmm, thế là từ nay trở đi mình đã có thể sống một đời sống tình dục bình thường. :bigsmile:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Một chuyến tàu biển gặp nạn, ba nạn nhân sống sót dạt vào một hòn đảo gồm có Jikibo, nàng Co và một chú Gay. Hòn đảo chỉ đủ để hai người sống, Ji lại có một khẩu súng lục trong tay.

 

Co đột nhiên tiến lên một bước và nói:

-- Anh yêu! Anh hãy bắn chết thằng Gay đi và chúng ta sẽ sống một đời sống tình dục bình thường.

 

Trung tá rút súng trỏ thẳng vào Gay. Gay vội lùi lại một bước và nói:

-- Anh yêu! Anh hãy bắn chết Co đi và chúng ta sẽ sống một đời sống tình dục bình thường.

 

Trung tá chần chừ, hết trỏ súng sang Gay lại trỏ sang Co, cuối cùng Ji nổ súng bắn chết cả Gay và Co, rồi lẩm bẩm nói

-- Hmm, thế là từ nay trở đi mình đã có thể sống một đời sống tình dục bình thường. :bigsmile:

 

JI thì chắc là JIKIBO ô`y còn CO là ai vậy ta, hay là COL...=)) eo ơi thế thì chết với mình =))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thấy Ji đi ngang qua , tay ôm một con Lợn . Lamtecco hỏi :

- sao ấy lại có được nó thế ?

- à đây là phần thưởng của cuộc thi trí tuệ trên Cadviet - con Lợn kiêu hãnh trả lời ! :) :bigsmile:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ji dịp Tết về Hà Nội chơi! Được Lamtecco rủ đi đấm bóp và tắm hơi! Được một cô bé nắn bóp cho một hồi, Ji chịu không thấu bèn đè em ra làm tới tấp!

Vài tuần sau, Ji khám phá ra "thằng bé" của mình xuất hiện những đốm mụn xanh xanh! Gã bèn tới gặp bác sỹ Hieuss để được khám! Hieuss khám một hồi rồi phán:

_ Thôi chết rồi! Anh bị bệnh Giang mai Tàu ! Bệnh này rất hiếm nên chúng ta không biết nhiều về nó và cũng ko có thuốc chữa! Cách duy nhất là cắt bỏ thằng nhỏ của anh thôi!

Ji xin về nhà suy nghĩ lại trước khi quyết định có nên làm việc Hieuss đề nghị không. Nghe đồn trên Cadviet có thầy Vbao không những giỏi về coi bói mà bốc thuốc Nam chữa bịnh cũng hay lắm! Ji bèn lặn lội tìm đến chỗ Vbao và xin thầy khám! Coi xong Vbao phán:

- Anh bị nhiễm trùng Giang mai Tàu rồi!

Ji lắp bắp:

- Thầy có thể làm gì giúp em không!? Bác sỹ bảo phải cắt nó đó!

Vbao lắc lắc đầu rồi cười to:

- Đúng là chữa kiểu BS trại điên mà! Chỉ tối ngày đòi mổ xẻ để làm tiền bệnh nhân thôi! Không cần phải giải phẩu gì cả!!!

Ji mừng vãi đ'..i:

-Cám ơn Trời Phật! Vậy thầy có cách chữa mà không cần phải cắt hả!??!

- Đúng vậy! Anh khỏi cần phải lo lắng gì cả! Hai tuần sau tự nó sẽ rụng thôi!!c :) :bigsmile:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

@ Colonbay: Hì hì, trêu chút, có tật giật mình :):)

Ku Ji đừng có tưởng bở nhá, anh chỉ tả cho chú thèm thôi, đến Tết Maroc mới được như thế nhé, Co nhỉ :bigsmile:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Sau khi nghe mọi người quảng cáo nói Cadviet có nhiều thú ăn chơi vui lắm, hai Cadvieter là Ji và Lamtecco rủ nhau theo bước đàn anh đi chơi cho biết mùi đời. Lang thang khu box Thư giãn mãi 2 chú mới kiếm được 1 em, kéo vào nhà nghỉ...

Sau một hồi khởi động, em mới móc ra 2 cái gói OK nho nhỏ, đưa cho Ji và Tecco mỗi tên một cái. Hai tên trố mắt nghía một hồi không biết làm gì, đành gãi đầu hỏi thật:

- Uhm.... cái bong bóng này dùng làm gì em?

- Cái này á? Các anh đeo vào đi, cái đó để ngừa thai. Nếu các anh không đeo cái đó vào thì em mang bầu luôn đấy.

- Ái chà! Thế mà đếch biết, hế...hế.

Mọi chuyện diễn ra êm đẹp....Một năm trôi qua, Noel lại đến. Ji và Tecco gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, ghé tai hỏi nhỏ:

- Mày đã bỏ cái..... OK ấy ra chưa?

- Chưa, thế còn mày?

- Cũng chưa, khó chịu lắm. Thôi anh em mình bỏ ra đi, kệ mẹ cho con ấy nó có chửa. :bigsmile::)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ji dịp Tết về Hà Nội chơi! Được Lamtecco rủ đi đấm bóp và tắm hơi! Được một cô bé nắn bóp cho một hồi, Ji chịu không thấu bèn đè em ra làm tới tấp!

Vài tuần sau, Ji khám phá ra "thằng bé" của mình xuất hiện những đốm mụn xanh xanh! Gã bèn tới gặp bác sỹ Hieuss để được khám! Hieuss khám một hồi rồi phán:

_ Thôi chết rồi! Anh bị bệnh Giang mai Tàu ! Bệnh này rất hiếm nên chúng ta không biết nhiều về nó và cũng ko có thuốc chữa! Cách duy nhất là cắt bỏ thằng nhỏ của anh thôi!

Ji xin về nhà suy nghĩ lại trước khi quyết định có nên làm việc Hieuss đề nghị không. Nghe đồn trên Cadviet có thầy Vbao không những giỏi về coi bói mà bốc thuốc Nam chữa bịnh cũng hay lắm! Ji bèn lặn lội tìm đến chỗ Vbao và xin thầy khám! Coi xong Vbao phán:

- Anh bị nhiễm trùng Giang mai Tàu rồi!

Ji lắp bắp:

- Thầy có thể làm gì giúp em không!? Bác sỹ bảo phải cắt nó đó!

Vbao lắc lắc đầu rồi cười to:

- Đúng là chữa kiểu BS trại điên mà! Chỉ tối ngày đòi mổ xẻ để làm tiền bệnh nhân thôi! Không cần phải giải phẩu gì cả!!!

Ji mừng vãi đ'..i:

-Cám ơn Trời Phật! Vậy thầy có cách chữa mà không cần phải cắt hả!??!

- Đúng vậy! Anh khỏi cần phải lo lắng gì cả! Hai tuần sau tự nó sẽ rụng thôi!!c :) :bigsmile:

 

vô cùng bội phục sự tưởng tượng của anh , đến 2 cụ Ba Giai - Tú Xuất cũng bó bột toàn thân với bác "mề- gà-rendering" :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
vô cùng bội phục sự tưởng tượng của anh , đến 2 cụ Ba Giai - Tú Xuất cũng bó bột toàn thân với bác "mề- gà-rendering" :bigsmile:

 

he he! Mề Gà rendering! Đúng quá bác V... bao ạ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hê hê, ai lại xuyên tạc nick thía nhỉ, post thêm truyện lên anh em cười cho vui:D

Colonbay thay cái signature đê, nhìn gớm quá, không khác gì hôm trước đọc trên ttvnol vụ ăn thịt chuột, nhìn rổ chuột luộc tởm thế mà khối người nuốt nước bọt:D Hay là cô Co định quảng cáo món ăn mới :bigsmile:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hê hê, ai lại xuyên tạc nick thía nhỉ, post thêm truyện lên anh em cười cho vui:D

Colonbay thay cái signature đê, nhìn gớm quá, không khác gì hôm trước đọc trên ttvnol vụ ăn thịt chuột, nhìn rổ chuột luộc tởm thế mà khối người nuốt nước bọt:D Hay là cô Co định quảng cáo món ăn mới :bigsmile:

 

Dạ bác đợi tẹo! Để em thay cái hình khác nhé! ( Em post lên để cho bác thèm thui chứ cũng ko có ý gì cả!) Bác biết con gì hay ăn sâu ko? He he he he he!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Dạ bác đợi tẹo! Để em thay cái hình khác nhé! ( Em post lên để cho bác thèm thui chứ cũng ko có ý gì cả!) Bác biết con gì hay ăn sâu ko? He he he he he!

Mấy con này chiên xù nhắm rượu thì thôi rồi...Dzô :bigsmile:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hê hê, ai lại xuyên tạc nick thía nhỉ, post thêm truyện lên anh em cười cho vui:D

Colonbay thay cái signature đê, nhìn gớm quá, không khác gì hôm trước đọc trên ttvnol vụ ăn thịt chuột, nhìn rổ chuột luộc tởm thế mà khối người nuốt nước bọt:D Hay là cô Co định quảng cáo món ăn mới :)

hihi đùa một chút megarendering không giận chứ ? nếu chưa nguôi, để noel này mình sẽ nhờ đồng nghiệp Lam"dong-cac-co" dẫn đi "có thư. . . sẽ giãn" :bigsmile:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

colonbay wrote:

Dạ bác đợi tẹo! Để em thay cái hình khác nhé! ( Em post lên để cho bác thèm thui chứ cũng ko có ý gì cả!) Bác biết con gì hay ăn sâu ko? He he he he he!

 

Anh biết 1 con nó hay ăn sâu, không biết có trúng ý em không, đó là con Trym :)

Anh không biết em có dụng ý gì khi so sánh anh với con Trym :bigsmile::s_big:

@ Vbao: Ha ha, Noel gặp nhá :)

@ mọi người: ai có chuyện gì post lên nhé, cười với nhau cho vui :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
colonbay wrote:

Dạ bác đợi tẹo! Để em thay cái hình khác nhé! ( Em post lên để cho bác thèm thui chứ cũng ko có ý gì cả!) Bác biết con gì hay ăn sâu ko? He he he he he!

 

Anh biết 1 con nó hay ăn sâu, không biết có trúng ý em không, đó là con Trym :bigsmile:

Anh không biết em có dụng ý gì khi so sánh anh với con Trym :):P

@ Vbao: Ha ha, Noel gặp nhá :)

@ mọi người: ai có chuyện gì post lên nhé, cười với nhau cho vui :s_big:

 

Dạ em ko dám so sánh bác ạ! Em cứ lấy ví dụ đại diện thế! Bác đừng hiểu nhầm nhé! ( lại theo câu nói của bác vậy: có tật giật mình!) He he he he :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ji năm nay đã 62 tuổi, kén mãi mới kiếm được cô vợ có 23 tuổi, lấy làm đắc ý lắm, khoe khắp cả làng Cadviet. Tuy nhiên sau sáu tháng vợ Ji bắt hắn đi khám bệnh xá của làng vì nàng rất là bức xúc và thường xuyên không được thoả mãn.

Bác sỹ sức khoẻ sinh sản của của bệnh xá là Hieuss nói:

- Anh Ji, anh hãy cho tôi xem bộ phận sinh dục của anh để tôi khám.

Ji ngượng ngùng trong 5s rồi: thè lưỡi và chìa ra 10 ngón tay. :bigsmile:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

1.

Một hôm Hoành cù đang đi trên đường thì gặp một cô gái rất xinh đẹp liền ngỏ ý cho đi nhờ xe:

 

- Hôm nay kỳ lạ thật, cô là người đàn bà thứ 5 tôi cho đi nhờ xe rồi đấy.

- Tôi vẫn còn con gái. Cô gái phản đối.

- Ồ, không sao. Đường từ đây vào thị trấn còn dài lắm mà... :)

 

2.

 

Ji đến gặp bác sĩ tâm lý Co và lắp bắp thổ lộ:

 

- Anh cho rằng... Anh bị mắc chứng cuồng dâm.

 

- Tôi hiểu rồi - Bác sỹ Co trả lời - Tôi có thể giúp anh, nhưng tôi cần phải cho anh biết trước, tiền công của tôi là 80 USD/1 tiếng.

 

- Không vấn đề gì. Thế cả đêm thì bao nhiêu?:bigsmile:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

bác tuân anh ơi. bác để cho em có người yêu cái :) bác cứ thế này em chết :bigsmile:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ji năm nay đã 62 tuổi, kén mãi mới kiếm được cô vợ có 23 tuổi, lấy làm đắc ý lắm, khoe khắp cả làng Cadviet. Tuy nhiên sau sáu tháng vợ Ji bắt hắn đi khám bệnh xá của làng vì nàng rất là bức xúc và thường xuyên không được thoả mãn.

Bác sỹ sức khoẻ sinh sản của của bệnh xá là Hieuss nói:

- Anh Ji, anh hãy cho tôi xem bộ phận sinh dục của anh để tôi khám.

Ji ngượng ngùng trong 5s rồi: thè lưỡi và chìa ra 10 ngón tay. :)

bravo anh megarendering, vô cùng . . . thâm thúy :bigsmile:, hy vọng anh sẽ có tiếp tập 2, lúc Ji 72 tuổi :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
bác tuân anh ơi. bác để cho em có người yêu cái :) bác cứ thế này em chết :bigsmile:

 

hihih đừng lo Ji ơi, "ở hiền gặp lành" mà :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Co sồng sộc chạy vào phòng, vừa cởi quần áo vừa hỏi:

- Thưa bác sĩ, tôi không muốn có thai. Tôi phải làm sao đây?

- Theo tôi, việc đầu tiên là bà phải đeo kính vào.

- Thưa bác sĩ, đeo kính thì sẽ không có bầu hả? Co hớn hở hỏi.

- Không, nhưng đeo kính vào cô sẽ nhìn rõ hơn các tấm biển gắn ở ngoài hành lang. Bác sĩ phụ khoa ở tầng trên. Còn tôi là kiến trúc sư. Hoành cù dõng dạc trả lời. :bigsmile:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

A và B vốn đua đòi đú đởn, thường trốn chồng đi đêm, toàn vào các bar mà lắc, hư hỏng không bút nào tả xiết. Có một hôm, sau khi đã lắc chán chê, cả hai tự dưng thấy buồn x kinh, mà WC của bar thì không cái nào trống cả, tình hình rất nguy hiểm, nếu không giải phóng mặt bằng sớm thì x cụ nó ra quần. Hai chị em bàn nhau chui ra cái nghĩa trang cạnh quán bar, cứ bĩnh ra đấy, chắc không ai để ý.

 

Thế là A mí lị B chui ra đằng sau một ngôi mộ, giải quyết nỗi buồn đang ứ đọng trong người. Xong xuôi, vì không có giấy nên A dùng ngay quả Vera của mình để làm nhiệm vụ dọn dẹp khu giải trí. B thì tiếc quả Triumph vừa mới mua nên dáo dác nhìn quanh, rồi giật vội một cái ruy băng cài trên vòng hoa trên mộ, xử lý phần của mình.

 

Sáng hôm sau, chồng của A là J gọi điện cho chồng của B là Hss, kêu la ỏm tỏi:

 

- Tôi bảo với ông, từ giờ trở đi không cho hai bà vợ đi chơi đêm nữa. Không thể nào chịu được. Ông biết không, hôm qua A về nhà mà không có mặc quần lót đấy. Kinh khủng!

 

- Thế đã thấm gì, Hss than thở. Hôm qua B về nhà còn quần, nhưng bên trong có một cái ruy băng nhé, trên đấy ghi: "Toàn thể anh em CADVIET sẽ không bao giờ quên em :) !" :bigsmile: :) :)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ji, Lamtecco2 và mega là hàng xóm của nhau. Một hôm, Ji sang rủ Lamtecco2 đi uống café sáng bỗng phát hiện Lamtecco2 thâm tím mặt mày.

Ji hỏi: vì sao ?

Lamtecco2 mặt mũi buồn rầu, ân hận đáp: do vợ của bác mega gây ra !

Ji: mới tối hôm qua còn thấy 2 bác nhậu chung với nhau mà ?

Lamtecco trả lời: ừ, nhưng do cái bếp gas mini phát hỏa bén vào cái quần dài của mega nên tao hoảng quá xúi dại mega trượt theo tay cầm cầu thang lao nhanh xuống bếp để lấy nước dập lửa . . .

Ji : ???

Lamtecco2: tao quên, trên tay cầm cầu thang nhà tao có đóng cái đinh 5 phân để treo đồ ! :bigsmile:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×