Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
billgateviet

Chút tâm sự ngành nghề xây dựng

Các bài được khuyến nghị

Ngành Xây dựng chính thống chính là một đôi tay khổng lồ của một quốc gia hay một thế chế. Nó cũng là một phạm trù không thể thiếu trong mỗi giai đoạn lịch sử phát triển xã hội. Từ thời đồ đá, xây dựng chính là việc lựa chọn, sắp xếp và cải tạo những hang động, những mõm đá, hốc cây để trở thành những nơi ấn náu, lưu trữ thực phẩm, của cải... Cho đến ngày nay, xã hội càng văn minh thì xây dựng càng không thể chững lại được, nó chính là công cụ để thoả mãn những nhu cầu về cơ sở vật chất, hạ tầng, mỹ quan... của con người theo từng bước tiến của khoa học kỹ thuật.

 

Quan điểm nhìn nhận một nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, kinh tế phát triển mạnh mẽ không thể có một cơ sở hạ tầng yếu kém, cũ kĩ và trì trệ được. Một quốc gia phát triển về mọi mặt trong đó ngành xây dựng chính là yếu tố căn bản để tạo nên được một nền tảng chắc chắn và đầy đủ, mới có thể giúp các lĩnh vực khác như nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh, nhà ở… có đủ điều kiện phát triển hơn và ngược lại.

 

Ngành xây dựng Việt Nam, với bề dày truyền thống 50 năm hình thành và phát triển, gắn liền với 50 năm lịch sử hào hùng của dân tộc và đã được khẳng định bằng những dấu ấn quan trọng qua các thời kỳ.

 

Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, những năm qua ngành Xây dựng rất quan tâm việc sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp theo hướng chuyên môn hóa, kết hợp kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực với mô hình tổ chức và quy mô thích hợp nhằm đạt mục đạt hiệu quả cao. Bằng hướng đi đúng cùng với tư duy nhạy bén và năng lực sang tạo hầu hết các doanh nghiệp trong ngành Xây dựng đã vươn lên rất nhanh.

 

Việc chúng ta ở một vị trí nào đó hoạt động xây dựng bao gồm các công ty, các cá nhân hành nghề xây dựng, các đơn vị quản lý xây dựng, các cơ quan có thẩm quyền, liên quan… đang sở hữu một hệ thống quản lý và vận hành lỏng lẻo, yếu kém, dẫn đến tham nhũng, thất thoát, công trình kém chất lượng, an nguy đến tính mạng nhân dân như sập cầu, sập nhà… Nó chính là các ung nhọt cần phải được cắt bỏ khỏi cơ thể, nó không thể phản ánh được chính xác nội lực một ngành xây dựng có bề dày phát triển đúng hướng, nhưng nó sẽ kìm hãm sự phát triển và phá hoại đường lối đúng đắn của Đảng và nhà nước ta.

 

Tôi đến với nghề thật đơn giản chỉ vì tôi thích, nhưng sau những bước thăng trầm, những thay đổi trong cuộc sống, nghề xây dựng cũng luôn gắn liền với những bước đi của tôi, thất bại và thành công, đem đến cho tôi nhiều điều, kể như cuộc gặp gỡ ở cadviet hôm nay, được biết, được giao lưu với các anh chị em ở mọi phương trời, mỗi người là một sự học hỏi, sự khám phá mới. Tôi rất hạnh phúc khi làm được một điều gì đó có ích cho bất cứ ai, dù chỉ nhận lại một lời “cảm ơn” từ một thế giới ảo. Dù chưa thể chắc chắn dừng chân ở một chỗ làm nào, nhưng có một điều chắc chắn rằng tôi sẽ không từ bỏ công việc mà tôi đã lựa chọn.

 

Tôi luôn tin vào Đảng và Chính phủ. Tôi tin Việt Nam sẽ vững bước trên con đường hội nhập và phát triển. Được hay không tất cả đều phụ thuộc vào những con người như tôi, như tất cả các bạn. Đất nước đang trên đà đổi mới và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, ngành Xây dựng càng có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với những thách thức lớn, nhiệm vụ lại càng nặng nề hơn bao giờ hết. Chúng ta phải tự hào là những kỹ sư xây dựng, “Những ánh sao đêm” … những người thợ xây không bao giờ biết mệt mỏi. Hãy phấn đấu và quyết tâm hơn nữa để xứng đáng với niềm tin gửi gắm của Bác cho thế hệ mai sau: “Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tôi luôn tin vào Đảng và Chính phủ. Tôi tin Việt Nam sẽ vững bước trên con đường hội nhập và phát triển. Được hay không tất cả đều phụ thuộc vào những con người như tôi, như tất cả các bạn. Đất nước đang trên đà đổi mới và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, ngành Xây dựng càng có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với những thách thức lớn, nhiệm vụ lại càng nặng nề hơn bao giờ hết. Chúng ta phải tự hào là những kỹ sư xây dựng, “Những ánh sao đêm” … những người thợ xây không bao giờ biết mệt mỏi. Hãy phấn đấu và quyết tâm hơn nữa để xứng đáng với niềm tin gửi gắm của Bác cho thế hệ mai sau: “Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”!

Thế kết cục lại -> bạn thấy ngành Xây dựng của Việt Nam trong thời đại hiện nay như thế nào?

Riêng với tôi thì thất vọng ê chề :bigsmile:

 

Niềm tin ư? chẳng còn nữa khi thấy cảnh trước mắt......

 

Ôii thôi chẳng muốn nói nữa làm gì......

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em thấy cái ngành XD của VN chán lắm. Làm thì vất vả, lương thì thấp tẹt, chẳng bằng mấy ngành kinh tế ngồi văn phòng làm nhàn, lương cao. Đã thế làm cái nghề này phải luồn trên cúi dưới, phải hầu hạ đủ mọi thể loại người (nếu là bên B ), phải đấu đá nhau, phải lừa lọc nhau, phải bia rượu suốt ngày mệt hết cả người :bigsmile:

Nhưng cũng không phải bi đát quá đâu các bác ạ, có khi sống trong cái môi trường thiếu lành mạnh này thì mới nên người được :bigsmile:

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Theo em thấy, nghề xây dựng ở VN hiện nay, không nằm trong top nghề có thu nhập cao, không nằm trong top nghề được xã hội trọng vọng. Mặc dù nghề xây dựng là nghề tạo ra của cải vật chất thực sự cho xã hội.

+ Nghề xây dựng hiện nay chưa được trả công xứng đáng với những gì người làm thực sự bỏ ra. Hàng ngày chúng ta vẫn zoom bản vẽ lên để vẽ những chi tiết nhỏ bé nhất, mà có khi in ra giấy, nó chỉ là những nét bé tí, đen sì. Nhưng chúng ta được hưởng từ nó chẳng được bao nhiêu.

+ Nghề xây dựng đi học, đi làm vất vả hơn Kinh tế mà thu nhập chưa chắc đã cao bằng.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đã là dân kỹ thuật thì đừng hy vọng làm giàu. Muốn làm giàu thì hãy chuyển qua kinh doanh mà dân kỹ thuật đâu có gan kinh doanh vì thế--> dân kỹ thuật Nghèo

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Phi thương bất phú!

Không biết các bạn có căn cứ gì để nói về ngành xây dưng thu nhập thấp. Qua bạn bè cùng học mình thấy nghề cơ khí là nghề gian nan vất vả nhất, song thu nhập cũng thấp nhất. Nghề xây dựng đã đang và sẽ phát triển không ngừng. Tuy nhiên nó không phải " tạo ra của cải vật chất thực sự cho xã hội" Đó là sự thật! Lương nghành xây dựng theo khảo sát trong phạm vi hạn hẹp từ những người bạn thì cao gấp rưỡi nghề cơ khí.

Nghề tạo ra của cải thực sự cho xã hội là:

- Dầu mỏ :Xuất khẩu dầu thô

- Thủy sản: Xuất khẩu thủy sản

- Nông nghiệp: Bán đất cho các dự án đầu tư nước ngoài

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

các Pác xây dựng lói zậy nà lói thế lào ấy chứ

Em thấy bên xây dựng nà giàu nhứt :cry: (trong ngành Kỹ thuật) vd: mấy thằng chả project Engineer lương tháng núc lào chả 2000$ Kứng (+...$$$ mềm) - chả bù cho thằng em :cry: (bên Điện) - :cry: chán kinh

 

Lên em mới mạnh dạn chuyển sang nãnh zực kinh doanh đới :bigsmile: - có bác lào theo hông :bigsmile: ?

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
@all:

Các bạn không định nói là các bạn chọn nhầm nghề đó chứ?

Em có thằng bạn cùng khóa mới ra trường, đi phỏng vấn vào làm cho Vinaconex 2, đến câu hỏi của bà phỏng vấn: "Em có thích nghề XD này ko", thằng bé huỵch toẹt (nguyên văn câu nó kể lại): " Em nói thật với chị, ngày trước cũng vì ham giàu mà em thì vào cái trường XD này, bi h ra trường rồi em mới thấy đó là 1 cái sai lầm của em, đến thời điểm này thì em cũng chẳng thích đi làm cái nghề này nữa rồi, chẳng qua em ko làm thì ko có cái ăn. Chứ em có thằng bạn học BK kia kìa, ngày trước nó học kém hơn em, thế mà bi h nó làm về CNTT lương tháng 1000$"

Nghe nó kể lại là cái bà phỏng vấn đần mặt ra 1 lúc rồi cuối cùng cũng cho nó vào làm, chắc cũng thông cảm cho thằng bé trẻ người non dạ :bigsmile:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em thấy cái ngành XD của VN chán lắm. Làm thì vất vả, lương thì thấp tẹt, chẳng bằng mấy ngành kinh tế ngồi văn phòng làm nhàn, lương cao. Đã thế làm cái nghề này phải luồn trên cúi dưới, phải hầu hạ đủ mọi thể loại người (nếu là bên B ), phải đấu đá nhau, phải lừa lọc nhau, phải bia rượu suốt ngày mệt hết cả người :bigsmile:

Nhưng cũng không phải bi đát quá đâu các bác ạ, có khi sống trong cái môi trường thiếu lành mạnh này thì mới nên người được :cry:

Mình làm nghề Cơ khí được 5 năm, đang hưởng mức lương 2,5 triệu VND (theo mặt bằng lương của công ty). Bạn cùng ra trường với mình, có người làm công ty liên doanh với nước ngoài mức lương 300 USD.

Thú thực có lúc mình cũng rất chán nản với nghề nghiệp.

 

Lại có chuyện "phải đấu đá nhau, phải lừa lọc nhau" à. Theo các bạn Người chọn nhầm nghề hay nghề chọn nhầm người?

Sống trong "môi trường thiếu lành mạnh" có những ước mơ được bay bổng, bay xa hơn bay cao hơn, nhưng có những ước mơ lại tàn lụi theo thời gian. Nó phụ thuộc vào nhân sinh quan- cách nhìn nhận và bản lĩnh của mỗi người:

 

http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=10700

 

Lên em mới mạnh dạn chuyển sang nãnh zực kinh doanh đới :bigsmile: - có bác lào theo hông :cry: ?

Có ... cho mình theo với!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nghe chừng các bác có vẻ bi quan về ngành xây dựng nhỉ. Mình thì có suy nghĩ hơi khác một chút.

Mình chỉ mới vào nghề được 3 năm. Chưa đủ để hiểu hết ngõ ngách của ngành xây dựng nhưng tạm thời cũng hiểu một cách cơ bản về nó. Phải nói ngành xây dựng của chúng ta hơi rườm rà, lằng nhằng các mối quan hệ, đi uống rượu giao lưu mà cứ như đi đánh trận :bigsmile: ... Lương lậu thì chỉ bình thường, chưa nói đến đầu quân cho ông chủ bựa lương 1 tháng giữ lại nửa tháng :bigsmile: . Nhiều khi cảm giác như mình đang đi thanh niên xung phong. Nếu theo cách quản lý của nhà nước thì mình thấy tiền không đi đôi với chất lượng. Nhiều bác trong nghề nhà ta cũng làm láo lắm. Nhìn hồ sơ rất tệ nhưng ko hiểu sao vẫn nhận được công trình...

Mặc dù đôi lúc thấy chán nản với nghề, với đồng lương nhưng mình vẫn kiên định một điều rằng: nếu mình làm tốt, khẳng định được khả năng, tạo dựng được uy tín thì tự khắc mọi việc đều đơn giản với mình. Khi chủ đầu tư cần chất lượng, cần tiến độ, cần thẩm mỹ... thì họ nghĩ đến mình. Họ không dốt đến mức để cho một người kém làm dù là quan hệ thân thiết (đặc biệt là các chủ đầu tư tư nhân). Những công trình mình tạo nên được người sử dụng khen tốt, khen đẹp thì thấy hạnh phúc vô cùng. Tiền giúp ta tồn tại, nhưng sống mà chỉ để tồn tại thì chán ngắt.

Chính chúng ta là những người làm thay đổi ngành xây dựng, thay đổi cách nhìn của người khác về ngành xây dựng.

  • Vote tăng 8

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Những công trình mình tạo nên được người sử dụng khen tốt, khen đẹp thì thấy hạnh phúc vô cùng. Tiền giúp ta tồn tại, nhưng sống mà chỉ để tồn tại thì chán ngắt.

Chính chúng ta là những người làm thay đổi ngành xây dựng, thay đổi cách nhìn của người khác về ngành xây dựng.

Trưởng thành từ “con nhà nghèo”

 

Cty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (1998); Huân chương Lao động hạng Nhì (2002); Cờ Thi đua của Chính phủ (1999; 2003; 2008); Năm 2005 Tập thể CB-CNV Cty được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới”. Ông Trần Thọ Thắng – Chủ tịch HĐQT, TGĐ Cty vinh dự được trao tặng Cúp Vàng lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc năm 2008 và danh hiệu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2008.

 

http://www.vinasme.com.vn/nd5/detail/chan-...610.005018.html

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chính chúng ta là những người làm thay đổi ngành xây dựng, thay đổi cách nhìn của người khác về ngành xây dựng.

 

Cuộc sống không giản đơn như mình nghĩ, lúc đi học háo hức ra trường. Lúc ra trường lại chán nản với công việc. Mình đã chuyển nơi làm việc đến lần thứ 3...kết quả đâu cũng thế. Nói chung là ăn may, có người học kém hơn mình nhưng ra trường lại làm ở chỗ có thu nhập cao hơn. Đó cũng là chuyện bình thường .Tóm lại :không có gan chuyển nghề đi học ngành khác, chỉ còn cách khả thi nhất là yên tâm với nghề mình đã lựa chọn.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mặc dù đôi lúc thấy chán nản với nghề, với đồng lương nhưng mình vẫn kiên định một điều rằng: nếu mình làm tốt, khẳng định được khả năng, tạo dựng được uy tín thì tự khắc mọi việc đều đơn giản với mình. Khi chủ đầu tư cần chất lượng, cần tiến độ, cần thẩm mỹ... thì họ nghĩ đến mình. Họ không dốt đến mức để cho một người kém làm dù là quan hệ thân thiết (đặc biệt là các chủ đầu tư tư nhân). Những công trình mình tạo nên được người sử dụng khen tốt, khen đẹp thì thấy hạnh phúc vô cùng. Tiền giúp ta tồn tại, nhưng sống mà chỉ để tồn tại thì chán ngắt.

Chính chúng ta là những người làm thay đổi ngành xây dựng, thay đổi cách nhìn của người khác về ngành xây dựng.

Chào Nataca.

Tue_NV trước đây cũng có suy nghĩ giống như Nataca vậy và mình muốn hỏi Nataca mấy câu :

Bạn đã từng làm việc với hạng người bạn đã làm việc với chỉ biết chiếm hữu ý tưởng của người khác chưa?????

Khi làm việc với người chiếm hữu ý tưởng của người (và cái việc chiếm hữu này diễn ra sau lưng thì làm sao ta biết được chứ? Vậy xin hỏi bạn rằng nếu trong tình cảnh như thế này liệu công việc có tới tay mình được không? Làm sao bạn có thể biết được người đó đang chiếm hữu ý tưởng của mình???

 

bạn có biết "lưỡi không xương nhiều đường lắt léo" không???????

bạn có bao giờ vì một câu nói không đúng sự thật mà ngủ không được chưa???????

bạn có bao giờ vì một câu nói của người khác không đúng sự thật mà bạn mất hết bạn bè chưa?????

....

bạn đã làm việc trong một nơi mà mọi người đều phải cảnh giác nhau chưa????

bạn đã làm việc với người xếp chỉ biết nịnh nọt và chỉ biết chiếm hữu ý tưởng của người khác chưa?????

bạn đã làm việc với một nhóm người chống đối lại một nhóm người chưa?????

 

nếu chưa, bạn đừng nói về chuyện này.

 

bạn đang làm gì. ở vị trí nào trong công ty. năng lực cúa bạn ra sao????

 

xin thưa với bạn.

vị trí càng cao, lời gièm pha càng nhiều, sự đấu đá, tranh chấp nhau vì quyền lợi càng cao.

năng lực của bạn càng giỏi, càng có nhiều người ghen tị, càng bị xếp để ý vì có thể bạn sẽ thay ông ấy.

vậy bạn làm gì??

bạn của tôi là ai?????

hay chỉ một vài người có đức tính thật tốt

bạn của tôi có tính rất tốt, được nhiều người trong công ty mến vì phong cách cư xử. vì phong cách sống hay.

nhưng thưa với bạn ! đó chỉ là vẻ bề ngoài của một con người. vậy bạn biết người này như thế nào không??????\

 

tôi đã tin tưởng 1 người bạn như thế. vậy tôi là người như thế nào???????

 

sau khi đi công tác về.

 

tôi mất gần như tất cả

 

vậy, lúc trước tôi là người như thế nào và sau khi mất tất cả tôi là người như thế nào??????

hay lúc trước tôi cũng có phong cách sống hay như người bạn tôi???

và bây giờ tôi có cách sống phản bội bạn bè và đâm sau lưng như người bạn tôi?????

 

bạn trả lời xem thử

 

nếu bạn không biết sự việc như thế nào, không đọc kỹ những gì tôi đã viết, bạn đừng bình luận

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào Nataca.

Tue_NV trước đây cũng có suy nghĩ giống như Nataca vậy và mình muốn hỏi Nataca mấy câu :

Bạn đã từng làm việc với hạng người bạn đã làm việc với chỉ biết chiếm hữu ý tưởng của người khác chưa?????

Khi làm việc với người chiếm hữu ý tưởng của người (và cái việc chiếm hữu này diễn ra sau lưng thì làm sao ta biết được chứ? Vậy xin hỏi bạn rằng nếu trong tình cảnh như thế này liệu công việc có tới tay mình được không? Làm sao bạn có thể biết được người đó đang chiếm hữu ý tưởng của mình???

Cho em bon chen bác Nataca trả lời câu hỏi của bác Tue_NV nhé!

 

Cuộc sống vốn là như thế. Từ xa xưa đã có Lý thông cướp công Thạch Sanh, khi người khác chiếm hữu ý tưởng của mình, bác phải chứng minh được đó là ý tưởng của mình. Bác không chứng minh được, bác phải xem lại mình.

 

Cùng tham gia đấu thầu nó trúng thầu, mình không trúng thầu tại sao? Mình phải đặt câu hỏi tại sao nó trúng thầu mình không trúng?

 

Không thể đổi lỗi cho hoàn cảnh khách quan bác Tue_NV. Mình phải đặt ra câu hỏi tại sao người ta làm được mà mình không làm được và mình phải tự tin để nói:

 

"Chính chúng ta là những người làm thay đổi ngành xây dựng, thay đổi cách nhìn của người khác về ngành xây dựng."

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cuộc sống vốn là như thế. Từ xa xưa đã có Lý thông cướp công Thạch Sanh, khi người khác chiếm hữu ý tưởng của mình, bác phải chứng minh được đó là ý tưởng của mình. Bác không chứng minh được, bác phải xem lại mình.

Nếu biết được người khác chiếm hữu ý tưởng của mình thì việc chứng minh là không khó .

 

Nhưng Làm sao bạn có thể biết được người khác chiếm hữu ý tưởng của mình???? -> Bạn vẫn chưa trả lời câu hỏi này của Tue_NV ??????? Nếu bạn biết được họ chiếm hữu ý tưởng của mình tức bạn có thể đoán được lòng người???? Vậy thì bạn siêu phàm quá.

 

bạn có biết "lưỡi không xương nhiều đường lắt léo" không???????

bạn có bao giờ vì một câu nói không đúng sự thật mà ngủ không được chưa???????

bạn có bao giờ vì một câu nói của người khác không đúng sự thật mà bạn mất hết bạn bè chưa?????

....

bạn đã làm việc trong một nơi mà mọi người đều phải cảnh giác nhau chưa????

bạn đã làm việc với người xếp chỉ biết nịnh nọt và chỉ biết chiếm hữu ý tưởng của người khác chưa?????

bạn đã làm việc với một nhóm người chống đối lại một nhóm người chưa?????

 

nếu chưa, bạn đừng nói về chuyện này.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nếu biết được người khác chiếm hữu ý tưởng của mình thì việc chứng minh là không khó .

Nhưng Làm sao bạn có thể biết được người khác chiếm hữu ý tưởng của mình???? -> Bạn vẫn chưa trả lời câu hỏi này của Tue_NV ??????? Nếu bạn biết được họ chiếm hữu ý tưởng của mình tức bạn có thể đoán được lòng người???? Vậy thì bạn siêu phàm quá.

Những ai sống trong môi trường như những lời trích dẫn của bác Tue_NV ở hai bài viết trên, mà tồn tại mới được phép gọi là siêu phàm.

Biết được người khác chiếm hữu ý tưởng của mình là chuyện nhỏ như con thỏ!

 

Ý tưởng là sản phẩm phi vật thể, nếu bác không nói ra, không ai biết được ý tưởng của bác.

Bác thử nêu một ví dụ về hạng người “chỉ biết chiếm hữu ý tưởng của người khác" ??????

 

Trích dẫn(binharch77 @ Jun 18 2009, 23:39) *

bạn đã làm việc với người xếp chỉ biết nịnh nọt và chỉ biết chiếm hữu ý tưởng của người khác chưa????? Hì hì câu hỏi này hay. Bạn đọc kỹ luật bản quyền chưa??? Bạn sẽ có câu trả lời.

 

Trang chủ » Bán Ý tưởng » CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT

Tên Ý tưởng: Hệ thống thông gió bằng cơ cho nhà cao tầng

Tình trạng: Đang giao dịch

Tác giả: Võ Văn Chín

 

Mã số giao dịch: CK0305

Ngày đăng: 11:19:18 ngày 14/09/2009

Hình thức giao dịch: Bán toàn bộ

Kêu gọi đầu tư

Thông tin Ý tưởng: Hệ thống thông gió bằng cơ cho nhà cao tầng dùng cho các chung cư, nhà cao tầng.

 

Liên hệ với tác giả ý tưởng, xin gọi BQT: 0902.713.714 (Giờ hành chánh)

Kết quả giao dịch: Đang giao dịch

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hix2! Tư tưởng giao động! Em đang là sinh viên đọc mấy bài viết của các Anh mà thấy tâm trạng rối bời! hix2! Đâm lao phải theo lao thôi. Sống chết với 4 chữ "KSXD" vậy! Try2!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào Nataca.

Tue_NV trước đây cũng có suy nghĩ giống như Nataca vậy và mình muốn hỏi Nataca mấy câu :

Bạn đã từng làm việc với hạng người bạn đã làm việc với chỉ biết chiếm hữu ý tưởng của người khác chưa?????

Khi làm việc với người chiếm hữu ý tưởng của người (và cái việc chiếm hữu này diễn ra sau lưng thì làm sao ta biết được chứ? Vậy xin hỏi bạn rằng nếu trong tình cảnh như thế này liệu công việc có tới tay mình được không? Làm sao bạn có thể biết được người đó đang chiếm hữu ý tưởng của mình???

Em xin trả lời câu hỏi của bác Tue_NV: không chỉ việc "chiếm hữu ý tưởng" mà còn có rất rất nhiều những cái khác khiến chúng ta phải đau đầu, phải điêu đứng... Cuộc sống luôn có 2 mặt, đó là quy luật. Cái thiện cái ác luôn song hành, ngay cả cái ác nó cũng có mặt tính cực của nó: nó làm cái thiện ngày càng mạnh hơn, hoàn thiện hơn :bigsmile: ...

Em không muốn đi sâu vào những ngõ ngách: sự ghen tỵ, đố kỵ, sự bóc lột, bất công.... vì đó là những cái thường ngày, dĩ nhiên phải có dù nhiều dù ít. Em chỉ muốn khẳng định một điều: mình đã chọn nghề thì nên yêu nghề, thành công không thể đến với những ai không tâm huyết, không kiên định với con đường đã chọn.

Còn việc hôm nay bị cướp công, bị hạch sách... cứ đi ngủ một giấc, ngày mai sẽ ổn. Dành thời gian nhiều suy nghĩ làm sao cho những con đường không bị nứt, tìm giải pháp sao cho những tuyến cống không bị tắc, mùa mưa người dân không phải sống trong cảnh ngập lụt,....

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em xin trả lời câu hỏi của bác Tue_NV: không chỉ việc "chiếm hữu ý tưởng" mà còn có rất rất nhiều những cái khác khiến chúng ta phải đau đầu, phải điêu đứng...

Còn việc hôm nay bị cướp công, bị hạch sách... cứ đi ngủ một giấc, ngày mai sẽ ổn. Dành thời gian nhiều suy nghĩ làm sao cho những con đường không bị nứt, tìm giải pháp sao cho những tuyến cống không bị tắc, mùa mưa người dân không phải sống trong cảnh ngập lụt,....

Mạn phép bác Nacata sửa câu: "khiến chúng ta phải đau đầu, phải điêu đứng..." = Khiến chúng ta phải mỉm cười.... sẽ ăn nhập với câu: "cứ đi ngủ một giấc, ngày mai sẽ ổn".

 

Bác thử nêu một ví dụ về hạng người “chỉ biết chiếm hữu ý tưởng của người khác" ??????

 

Những ai sống trong môi trường như những lời trích dẫn của bác Tue_NV ở hai bài viết trên, mà tồn tại mới được phép gọi là siêu phàm.

Biết được người khác chiếm hữu ý tưởng của mình là chuyện nhỏ như con thỏ!

 

Ý tưởng là sản phẩm phi vật thể, nếu bác không nói ra, không ai biết được ý tưởng của bác.

Bác thử nêu một ví dụ về hạng người “chỉ biết chiếm hữu ý tưởng của người khác" ??????

Trang chủ » Bán Ý tưởng » CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT

Tên Ý tưởng: Hệ thống thông gió bằng cơ cho nhà cao tầng

Tình trạng: Đang giao dịch

Tác giả: Võ Văn Chín

 

Mã số giao dịch: CK0305

Ngày đăng: 11:19:18 ngày 14/09/2009

Hình thức giao dịch: Bán toàn bộ

Kêu gọi đầu tư

Thông tin Ý tưởng: Hệ thống thông gió bằng cơ cho nhà cao tầng dùng cho các chung cư, nhà cao tầng.

 

Liên hệ với tác giả ý tưởng, xin gọi BQT: 0902.713.714 (Giờ hành chánh)

Kết quả giao dịch: Đang giao dịch

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thế kết cục lại -> bạn thấy ngành Xây dựng của Việt Nam trong thời đại hiện nay như thế nào?

Riêng với tôi thì thất vọng ê chề :bigsmile:

 

Niềm tin ư? chẳng còn nữa khi thấy cảnh trước mắt......

 

Ôii thôi chẳng muốn nói nữa làm gì......

Tôi có nhiều người bạn làm ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau , điều đáng nói là rất nhiều trong số họ đều cũng đang nằm trong tình trạng " Thất vọng ê chề " và chỉ có số ít gặt hái được thành công. Nói tóm lại ngành nào có đặc trưng riêng của ngành đó , có những người rất thành công và cũng có những người chán ngành nghề ... Vấn đề ở chính mình thôi. Tôi thấy bạn rất giỏi đấy chứ , bạn tham gia giải quyết rất nhiều câu hỏi cho anh em trên diễn đàn có lẽ về chuyên môn của bạn thì không có vấn đề gì rồi tuy nhiên để thành công chúng ta còn nhiều yếu tố hơn nữa , chắc bạn cũng hiểu điều này . Chúc bạn thành công

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đã là dân kỹ thuật thì đừng hy vọng làm giàu. Muốn làm giàu thì hãy chuyển qua kinh doanh mà dân kỹ thuật đâu có gan kinh doanh vì thế--> dân kỹ thuật Nghèo

Điều này không đúng lắm vì còn tuỳ voà từng người . Nói như bạn thì dã không có ai giàu trong nghề này rồi ,,,, bi quan quá... hè hè

.Cứ bình tĩnh đi bạn " nghèo thì lâu chứ giàu thì bất thình lình" . Chúc vui

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Phi thương bất phú!

Không biết các bạn có căn cứ gì để nói về ngành xây dưng thu nhập thấp. Qua bạn bè cùng học mình thấy nghề cơ khí là nghề gian nan vất vả nhất, song thu nhập cũng thấp nhất. Nghề xây dựng đã đang và sẽ phát triển không ngừng. Tuy nhiên nó không phải " tạo ra của cải vật chất thực sự cho xã hội" Đó là sự thật! Lương nghành xây dựng theo khảo sát trong phạm vi hạn hẹp từ những người bạn thì cao gấp rưỡi nghề cơ khí.

Nghề tạo ra của cải thực sự cho xã hội là:

- Dầu mỏ :Xuất khẩu dầu thô

- Thủy sản: Xuất khẩu thủy sản

- Nông nghiệp: Bán đất cho các dự án đầu tư nước ngoài

Ủa mấy pác cơ khí cũng máu XD thế ư. Chỗ em còn một chân đó em cho làm luôn.... lương cao ngất ngây.... và hổng biết pác chịu được mấy ngày xa vợ xa con.....pác " Nằm trong chăn sẽ biết chăn có rận" . chúc bác vui với ngành nghề của mình .

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
... cứ đi ngủ một giấc, ngày mai sẽ ổn...

Cái này mình làm nhiều lắm - từ thời sinh viên cơ - Nhưng hôm sau lại phải suy nghĩ tiếp ah :bigsmile:

Nếu cứ đi ngủ một giấc, ngày mai sẽ ổn thật thì Sướng quá :bigsmile:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cái này mình làm nhiều lắm - từ thời sinh viên cơ - Nhưng hôm sau lại phải suy nghĩ tiếp ah :bigsmile:

Nếu cứ đi ngủ một giấc, ngày mai sẽ ổn thật thì Sướng quá :bigsmile:

Làm cái gì cũng phải kiên trì và bền bỉ thì mọi việc sẽ ổn! Nếu hôm nay bác ngủ ngày mai vẫn chưa ổn thì phải tiếp tục ngủ tuần ngủ tháng ngủ mãi mọi việc sẽ ổn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×