Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
DCL

Đố vui

Các bài được khuyến nghị

bác suy diễn đúng hi hi hi hi hi hi em sửa lại bố cụ già cũng uống rượu.

không phải ai uống rượu cũng say

không phải ai say rượu cũng trở lên dồ dại

không phải ai uống rượu cũng bị tốn sức hại người

có nhiều loại rượu

rượu thật là có

rượu đểu không phải là không có

mong các bác thường xuyên uống rượu

vẫn khoẻ mạnh bình thường

thông cảm cho em nhá!

Thấy một cụ già râu tóc bạc phơ khuôn mặt nhăn nhúm đi vào nhà, anh phóng viên đi theo vào nhà phỏng vấn:

PV: phóng viên và CG: cụ già

 

PV- xin cụ cho hỏi bí quyết sống dai của cụ

CG- tôi không uống rượu từ nhỏ

PV- bố cụ có uống rượu không

CG-

PV-con cụ có uống rượu không

CG- có

vừa lúc đó có tiếng gõ cửa dầm dầm . một người đàn ông cũng già như cụ già đang trả lời phóng viên đẩy cửa bước vào sân . anh phóng viên hỏi cụ già

 

PV- ai thế cụ bạn của cụ đến chơi à!

CG- không phải bạn tôi, con trai của tôi đó.

PV- con giai cụ bao nhiêu tuổi sao cháu trông cụ ấy già hơn cả cụ!

CG- .....................

 

đố các bác cụ già nói câu gì?

 

Theo tôi, Pccc nên sửa lại câu chuyện như sau:

thấy một cụ già râu tóc bạc phơ khuôn mặt nhăn nhúm đi vào nhà . anh phóng viên đi theo vào nhà phỏng vấn:

PV: phóng viên và CG: cụ già

 

PV- Xin cụ cho hỏi bí quyết sống lâu của cụ?

 

CG- Bí quyết sống lâu của tôi là không uống rượu, uống rượu sẽ hao tổn thọ.

 

Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa dầm dầm, một cụ già xô cửa xông vào sân. Anh phóng viên thấy vậy vội hỏi:

 

PV- ai thế cụ? bạn của cụ đến chơi à?

 

CG- Không phải bạn tôi!

 

PV- Vậy cụ già ấy là thế nào đố với cụ?

 

CG: Khổ lắm anh ạ! Đó chính là ông nội của tôi đấy, ngày nào ông nội tôi cũng đi uống rượu say sỉn, rồi về nhà đạp cửa rầm rầm...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Lập luận rất logic nên có câu trả lời chính xác.

 

Có một bọn cướp vào một làng nọ, sau khi cướp xong chúng tuyên bố :

- Lần lượt từng người lên đây và nói 1 câu, nếu nói sai sẽ bị chém cổ và nếu nói đúng sẽ bị chặt đầu !

Nói câu gì để thoát chết bây giờ ???

 

 

 

trả lời : tôi xin sẽ bị chết bằng chém cổ : nếu đúng thì tui bị chặt đầu mà sai tui bị chém cổ : mà tôi nói bị chết vì chém cổ => tôi nói đúng. mà đúng thì tôi bị chém đầu ko phải chém cổ.

=> câu này ko đúng ko sai. ko bị tội

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
trả lời : tôi xin sẽ bị chết bằng chém cổ : nếu đúng thì tui bị chặt đầu mà sai tui bị chém cổ : mà tôi nói bị chết vì chém cổ => tôi nói đúng. mà đúng thì tôi bị chém đầu ko phải chém cổ.

=> câu này ko đúng ko sai. ko bị tội

 

ko biết có bao nhiêu bài đã giải đi giải lại câu này rồi nhảy! đúng là 2x9 hai lần chín rồi!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ko biết có bao nhiêu bài đã giải đi giải lại câu này rồi nhảy! đúng là 2x9 hai lần chín rồi!

 

Tôi đã reply nhiều lần ba bài viết ở phần trên ko được lạ thật! lạ quá!

 

1- TL:Tôi bị chém cổ" (trích bài củ longhin, Dec 6 2008, 18:32)

 

2- đơn giản thôi!Chỉ cần nói câu"Tôi sẽ bị chém cổ" (trích bài củ levandung Dec 6 2008, 18:32)

 

3- hãy nói câu"tôi sẽ bị chém cổ" ( trích bài củ levandung - Dec 6 2008, 18:35 )

 

vuduyhuyn[/b]h' post='46506' date='Dec 30 2008, 12:27']trả lời : tôi xin sẽ bị chết bằng chém cổ : nếu đúng thì tui bị chặt đầu mà sai tui bị chém cổ : mà tôi nói bị chết vì chém cổ => tôi nói đúng. mà đúng thì tôi bị chém đầu ko phải chém cổ.

=> câu này ko đúng ko sai. ko bị tội

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

tại vì sao khi vào mâm người ta lại nói câu:

 

- tiền chủ hậu khách

 

- rượu bất khả ép ... ép bất khả từ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Không bít có ai đố câu này chưa. Lên công ty thấy các Bác trên đó đố.

Mời các Bác thử xem.

 

Trong 1 ngôi làng, có 1 con quỷ hung tàn. Cứ mỗi ngày nó ăn thịt 1 ng dân.

Dân làng hoảng hốt, bèn tụ tập lại và cầu xin con quỷ tha cho dân làng.

Con quỷ nói, Làm sao ta tha cho các ngươi dẽ dàng như vậy đc.

Ta sẽ ra 1 câu đố...

 

"Toàn bộ dân làng hãy xếp thành 1 hàng dọc và đội nón màu trắng

or màu đen theo thứ tự bất kỳ.

Biết rằng 1 ng ở vị trí nào đó, chỉ nhìn thấy nón

của những người đứng trước mình.

Các người hãy nói màu nón của mình theo thứ tự từ cuối hàng đến đầu hàng

Nếu ai nói đúng ta sẽ tha tội, nếu ai nói sai ta sẽ ăn thịt ngay tức khắc,

 

Nói rồi, con quỷ cười đắc chí vì ngày mai sẽ ăn thịt đc rất nhiều người.

Nếu Bạn là trưởng bản, bạn sẽ làm gì để có thể cứu đc nhiều người nhất.

Chúc mọi ng Lên chức Trưởng Ban sớm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Không bít có ai đố câu này chưa. Lên công ty thấy các Bác trên đó đố.

Mời các Bác thử xem.

 

Trong 1 ngôi làng, có 1 con quỷ hung tàn. Cứ mỗi ngày nó ăn thịt 1 ng dân.

Dân làng hoảng hốt, bèn tụ tập lại và cầu xin con quỷ tha cho dân làng.

Con quỷ nói, Làm sao ta tha cho các ngươi dẽ dàng như vậy đc.

Ta sẽ ra 1 câu đố...

 

"Toàn bộ dân làng hãy xếp thành 1 hàng dọc và đội nón màu trắng

or màu đen theo thứ tự bất kỳ.

Biết rằng 1 ng ở vị trí nào đó, chỉ nhìn thấy nón

của những người đứng trước mình.

Các người hãy nói màu nón của mình theo thứ tự từ cuối hàng đến đầu hàng

Nếu ai nói đúng ta sẽ tha tội, nếu ai nói sai ta sẽ ăn thịt ngay tức khắc,

 

Nói rồi, con quỷ cười đắc chí vì ngày mai sẽ ăn thịt đc rất nhiều người.

Nếu Bạn là trưởng bản, bạn sẽ làm gì để có thể cứu đc nhiều người nhất.

Chúc mọi ng Lên chức Trưởng Ban sớm

 

Xếp dân làng theo hàng dọc nhưng theo cặp 2 người một quay mặt vào nhau, mỗi cặp quay "mông" vào nhau hii. Thế là khi người này bị hỏi đội nón gì thì hãy hỏi người đối diện là biết liền. Tiếc thay sẽ có 1 người bị thịt nếu tổng số dân trong làng là con số lẻ. Muốn thoát chết hết thì còn kế thứ 36 là chuồn hêt.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thế mà cũng đòi giải.

Không ai có thể trả lởi đc câu hỏi này sao

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thế mà cũng đòi giải.

Không ai có thể trả lởi đc câu hỏi này sao

 

 

Trưởng bản yêu cầu tất cả mọi người hoặc là đội mũ trắng hết, hoặc là đội mũ đen hết, vậy là xong.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Trưởng bản yêu cầu tất cả mọi người hoặc là đội mũ trắng hết, hoặc là đội mũ đen hết, vậy là xong.

 

Hehe Con quỷ kia nó khôn lém, nó đi may nón mang về chứ không cho dân tự làm nón đâu.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hehe Con quỷ kia nó khôn lém, nó đi may nón mang về chứ không cho dân tự làm nón đâu.

 

 

Vậy thì nhiều cách giải lắm. Tùy theo số nón trắng và đen có thể có nhiều cách giải khác nhau.

Nhưng mà con quỷ đội nón cho dân làng hay dân làng tự đội nón?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tất nhiên là con quỷ sẽ đội nón cho mọi ng theo quy luật trắng đen bất kỳ.

Bạn nói có nhiều cách. Vậy bạn thử giải đi. Đừng ngồi nói mồm chứ...hehee :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Một câu về đại số:

Không khảo sát hàm số, tìm giá trị lớn nhất trong [1,2] của:

(a-1)^3 x (a-2)^2

(a-1) mũ 3 nhân cho (a-2) bình phương

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cho em hỏi: Ko kể sữa mẹ, dùng sữa gì tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh???

Phương trình bậc 2

Ax^2+Bx+C=0

với A+B+C=0

thì x1=1, x2=c/a (nghiệm kép nếu c=a)

còn nhanh hơn là tính D=B^2-4AC hay D=B'^2-AC

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Không bít có ai đố câu này chưa. Lên công ty thấy các Bác trên đó đố.

Mời các Bác thử xem.

 

Trong 1 ngôi làng, có 1 con quỷ hung tàn. Cứ mỗi ngày nó ăn thịt 1 ng dân.

Dân làng hoảng hốt, bèn tụ tập lại và cầu xin con quỷ tha cho dân làng.

Con quỷ nói, Làm sao ta tha cho các ngươi dẽ dàng như vậy đc.

Ta sẽ ra 1 câu đố...

 

"Toàn bộ dân làng hãy xếp thành 1 hàng dọc và đội nón màu trắng

or màu đen theo thứ tự bất kỳ.

Biết rằng 1 ng ở vị trí nào đó, chỉ nhìn thấy nón

của những người đứng trước mình.

Các người hãy nói màu nón của mình theo thứ tự từ cuối hàng đến đầu hàng

Nếu ai nói đúng ta sẽ tha tội, nếu ai nói sai ta sẽ ăn thịt ngay tức khắc,

 

Nói rồi, con quỷ cười đắc chí vì ngày mai sẽ ăn thịt đc rất nhiều người.

Nếu Bạn là trưởng bản, bạn sẽ làm gì để có thể cứu đc nhiều người nhất.

Chúc mọi ng Lên chức Trưởng Ban sớm

cái này mình suy nghĩ theo lối thông thường nhá, đừng bận tâm:

người sau cùng đọc màu nón của người đứng trước. người tiếp theo đọc lại đúng theo màu nón đó (tức màu nón của mình)... cứ thế

vậy, sẽ có ít nhất 1/2 số người sẽ ngã ngựa. (nên phải bố trí ... cứ 2nam tiếp đến 2 nữ -> mới cân bằng dân số còn lại. hehehe.... chứ không tịt giống à??? :( )

may mà con quỷ nói người cuối cùng đọc trước chứ nếu nói người đầu tiên đọc trước chắc chít hết.

:(

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn không thể là trưởng bản đc...Vì bạn đã giết chết quá nhiều dân làng với cách giải đó của mình

Bài này vô cùng hay , nếu vận dụng chí lực...

Hãy cứu nhiều ng nhất bằng cách bạn có thể

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Rất tiếc, bạn ko thể trở thành trưởng bản đc với câu trả lời trên

Bởi vì bạn đã giết quá nhiều dân làng

hãy vận dụng chí lực của mình thêm,

bài này thật sự vô cùng hay nếu bạn giải đc

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Rất tiếc, bạn ko thể trở thành trưởng bản đc với câu trả lời trên

Bởi vì bạn đã giết quá nhiều dân làng

hãy vận dụng chí lực của mình thêm,

bài này thật sự vô cùng hay nếu bạn giải đc

1: có quyđịnh cách nói màu nón của mình kg?

vd nón trắng, tôi đội nón trắng

2: thời gian trả lời của dân làng là bao lâu? nếu kéo thời gian về đêm thì sao?

vd giải:

1: người đọc theo : nón trắng _ có nghĩa : tôi đội nón trắng còn người tiếp theo cũng đội nón trắng

tôi đội nón trắng _ có nghĩa : tôi đội nón trắng còn người tiếp theo thì không

-> chỉ chết đúng 1 người.

2: kéo về đêm : tất cả mọi người xem như đội nón đen (vi trời tối) -> chả chết ai cả.

 

??? còn những quy định nào khác kg????

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chính xác, Quả thật tôi chưa thấy bao giờ :(

 

Ah, mà lời giải của Tue_Nv giống của mình,

và đáp ứng yếu cầu đầu bài đấy chứ

Gửi haanh_ Nếu em sợ bị khủng bố bằng thư rác thì em nên tránh xa admin của chúng ta ra

Hắn chính là cha đẻ của thư rác đấy. Còn anh thì chỉ có trái tim, biết yêu và đang yêu thôi :(

 

Úi da, vừa đọc lai profile của em haanh, tui mới nhận ra mình kém tuổi cô ấy...

 

Câu hỏi kỳ này,,,,Đố các bạn biết ph168xd +haanh có trở thành 1 cặp hay không? :(

 

Câu trả lời của em:

 

Ta tình cờ gặp nhau

Trên diễn đàn Cadviet

Anh ơi anh có biết

Điều em vẫn thầm mong

Đôi ta thành một cặp

Mình cùng nhau sánh bước

Trên đường Muitiline…

Nhất định sẽ tới ngày

Gặp nhau trên sao thổ....

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
1: có quyđịnh cách nói màu nón của mình kg?

vd nón trắng, tôi đội nón trắng

2: thời gian trả lời của dân làng là bao lâu? nếu kéo thời gian về đêm thì sao?

vd giải:

1: người đọc theo : nón trắng _ có nghĩa : tôi đội nón trắng còn người tiếp theo cũng đội nón trắng

tôi đội nón trắng _ có nghĩa : tôi đội nón trắng còn người tiếp theo thì không

-> chỉ chết đúng 1 người.

2: kéo về đêm : tất cả mọi người xem như đội nón đen (vi trời tối) -> chả chết ai cả.

 

??? còn những quy định nào khác kg????

 

 

Đây là câu đố liên quan đến sự suy luận toán học

Không có đêm với ngày gì hết

Không có tôi đội nón này, tôi đội nón kia gì hết

 

Ng dân chỉ nói, trắng hoặc đen

Để những ng bên trên tự biết nón của mình và nói đc dúng

 

Đáp án chết nhiều nhất 2 ng

 

Nhưng làm sao để cứu đc nhiều như thế>>????

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Không bít có ai đố câu này chưa. Lên công ty thấy các Bác trên đó đố.

Mời các Bác thử xem.

 

Trong 1 ngôi làng, có 1 con quỷ hung tàn. Cứ mỗi ngày nó ăn thịt 1 ng dân.

Dân làng hoảng hốt, bèn tụ tập lại và cầu xin con quỷ tha cho dân làng.

Con quỷ nói, Làm sao ta tha cho các ngươi dẽ dàng như vậy đc.

Ta sẽ ra 1 câu đố...

 

"Toàn bộ dân làng hãy xếp thành 1 hàng dọc và đội nón màu trắng

or màu đen theo thứ tự bất kỳ.

Biết rằng 1 ng ở vị trí nào đó, chỉ nhìn thấy nón

của những người đứng trước mình.

Các người hãy nói màu nón của mình theo thứ tự từ cuối hàng đến đầu hàng

Nếu ai nói đúng ta sẽ tha tội, nếu ai nói sai ta sẽ ăn thịt ngay tức khắc,

 

Nói rồi, con quỷ cười đắc chí vì ngày mai sẽ ăn thịt đc rất nhiều người.

Nếu Bạn là trưởng bản, bạn sẽ làm gì để có thể cứu đc nhiều người nhất.

Chúc mọi ng Lên chức Trưởng Ban sớm

Mình vừa học CAD nên vô thôi

Cho mình hỏi là có biết số nón Đen (or Trắng) mà con quỷ may là lẻ (hoặc chẳn) không vậy.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Một câu về đại số:

Không khảo sát hàm số, tìm giá trị lớn nhất trong [1,2] của:

(a-1)^3 x (a-2)^2

(a-1) mũ 3 nhân cho (a-2) bình phương

 

 

ta thấy a=1 hay a=2 cũng bằng 0

và giữa chúng là 1.5 không bằng không nên 1.5 là lớn nhất.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình vừa học CAD nên vô thôi

Cho mình hỏi là có biết số nón Đen (or Trắng) mà con quỷ may là lẻ (hoặc chẳn) không vậy.

 

 

Đọc đề kỹ đi bạn.

Nếu đề không có thì tức là không có.

Đừng có hỏi đi hỏi lại là có cái này, có cái kia hay không

Chán thật, chảng ai suy luận đc bài toán này cả

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×