Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
DCL

Đố vui

Các bài được khuyến nghị

Sữa Cô Gái Hà Lan là tốt nhất do CGHL cũng là giống cái như Mẹ. Đúng không.

Sữa của Dì tốt nhất sau sữa mẹ!

( Chết cha còn chú

chết mẹ bú Dì)

Có một người khoác lác nói : Tôi vừa mới tặng cho 50 quả bưởi cho 10 gia đình . Mỗi gia đình sẽ nhận được số bưởi theo số nhân khẩu, giai đình nào nhiều người nhân được nhiều…

Cụ già 92 tuổi nghe thấy thế liền vạch mặt tên nói phét, nói không đúng sự thật.

Tên này tức quá chửi cụ già . Cụ già tiến tới định tát cho hắn 1 phát. Hoảng quá hắn nhảy qua hàng rào bỏ trốn.

Cơ sở nào để cụ già biết được chân tướng của kẻ nói phét không gặp thời???

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Sữa của Dì tốt nhất sau sữa mẹ!

( Chết cha còn chú

chết mẹ bú Dì)

 

HR222.jpg

 

Có một người khoác lác nói : Tôi vừa mới tặng cho 50 quả bưởi cho 10 gia đình . Mỗi gia đình sẽ nhận được số bưởi theo số nhân khẩu, giai đình nào nhiều người nhân được nhiều…

Cụ già 92 tuổi nghe thấy thế liền vạch mặt tên nói phét, nói không đúng sự thật.

Tên này tức quá chửi cụ già . Cụ già tiến tới định tát cho hắn 1 phát. Hoảng quá hắn nhảy qua hàng rào bỏ trốn.

Cơ sở nào để cụ già biết được chân tướng của kẻ nói phét không gặp thời???

 

Hay cho câu sữa của Dì, vậy mà tui không nghĩ ra, Bác này tài thật.

Để ủng hộ Bác tui trả lời câu hỏi của Bác như sau.

Có 3 cách hiểu như sau:

1) 10 nhà nên giả sử số nhân khẩu từ 1 đến 10=> có 55 người mà người đó chỉ có 50 trái, nên "lòi đuôi".

2) số nhân khẩu trong 10 hộ = 50 (có nhiều hộ có số người bằng nhau thì sao, người đó đâu nhất định là số người mỗi nhà khác nhau đâu)

3) cũng như lập luận trên do số người có thể bằng nhau nên may nhờ rủi chịu nếu nhiều (ít) hơn 50 người thì heeee mọi người ăn ít (nhiều) lại nghe, 1 phần chứ không được nguyên quả đâu (người ta đâu nói là mỗi người 1 trái đâu phải không Bác).

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Câu sữa Dì em bịa ra, câu bưởi em nghe lỏm được , em sẻ hỏi lại và đưa ra lời giải sau. Có thể lập luận của anh đúng và cũng có thể..tất cả mới dừng lại ở có thể..

 

"Con gì ăn lắm nói nhiều

Mau già, lâu chít miệng kêu tiền tiền"

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Có một chiếc cầu khi chịu tải trọng lớn hơn hoặc bằng 2.5T thì nó sập. Một chiếc xe tải nặng 4T chạy qua vẫn ngon ơ, cầu không sập! Giải thích tại sao???

 

 

Đơn giản thôi.

Vi khoảng cách giữa bánh xe trước và bách xe sau của xe tải lớn hơn chiều dài cầu

Chính vì thế trọng tải của xe lên càu chỉ còn 4/2= 2 tấn nên cầu không sập

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đáp án chưa chặt chẽ tỉ dụ cái cầu đó dài 2, 5 m , khoảng cách hai bánh ô tô là 2,5999999m anh tính sao?

 

Câu đố của em: Trục quay của quả địa cầu có đường kính bao nhiêu???Góc nghiêng của nó so với phương thẳng đứng???

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đáp án chưa chặt chẽ tỉ dụ cái cầu đó dài 2, 5 m , khoảng cách hai bánh ô tô là 2,5999999m anh tính sao?

 

Câu đố của em: Trục quay của quả địa cầu có đường kính bao nhiêu???Góc nghiêng của nó so với phương thẳng đứng???

Hì hì, xin phép bác Haanh phá bĩnh một tí nha:

Đường kính trục quay của quả đất là 0.000000 m. Vì chả ai thấy nó cả, chỉ tưởng tượng ra mà thui.

Đường kính trục quay của quả địa cầu mà thằng cu nhà em nó mua về học địa lý là 6mm. Hà hà.

Góc nghiêng của trục quay quả đất với phương thẳng đứng là 23 độ 5 phút. Cái này là học lỏm của con bé nhà em ạ.

Hề hề, đúng chửa mấy bác nhỉ???

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hì hì, xin phép bác Haanh phá bĩnh một tí nha:

Đường kính trục quay của quả đất là 0.000000 m. Vì chả ai thấy nó cả, chỉ tưởng tượng ra mà thui.

Đường kính trục quay của quả địa cầu mà thằng cu nhà em nó mua về học địa lý là 6mm. Hà hà.

Góc nghiêng của trục quay quả đất với phương thẳng đứng là 23 độ 5 phút. Cái này là học lỏm của con bé nhà em ạ.

Hề hề, đúng chửa mấy bác nhỉ???

 

Đường kính trục quả đất thì đúng rồi bác à! Ở đây em muốn hỏi đường kích trục của quả địa cầu là đồ dùng giảng dậy môn địa lý ???

 

(Khi gửi bài này xem lại em thấy mình đã ko đọc kỹ câu hỏi của bác!)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vấn đề này có lẽ chúng ta nên tạm gác sang 1 bên các Bác ah.

Em thấy tranh luận hơi khốc liệt rùi :mellow:

Và em sẽ chẳng chịu thua ai, vì đó là những gì em đã đc đọc, đc học.

 

Em có 1 câu đố siêu tập đc, thách đố mọi người

 

http://www.cadviet.com/upfiles/1_34.jpg

 

Tìm hình thích hợp trong dấu ? và giải thích cụ thể

 

Chán các bác quá.

Em xin lỗi vì đã dở lại truyện cũ của hai bác. Nhưng em thấy vấn đề chưa đc giải quyết nên em xin phéptham gia.

Các bác nên đọc lại kỹ tất cả bài này

http://vi.wikipedia.org/wiki/Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng

 

Từ đầu đến cuối luôn luôn nhắc đến Mê Linh và Chu diêm là Huyện các bác xem phần chú giải đi

Nếu vẫn ko tin tưởng vào Wikipedia thì các bác cũng phải tin vào bài thơ chứ, (theo em đc biết thì ể tưởng nhớ 2 bà Trưng nên nhân dân thời đó đã sáng tác và đc truyền miệng cho đến bây giờ) cái đoạn

"Đô Kỳ đóng cõi Mê Linh"

Ko lẽ cõi Mê Linh ở đây là người

 

Rõ ràng như vậy mà cũng...

kòn bác 'ph168xd' nếu mà bảo thủ quá thì em cũng chịu thôi. :mellow:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Với một khô tàng lớn về câu đố, Tui cũng xin đóng góp 4 câu hỏi vừa mang tính chất thư giãn nhưng cũng phải suy nghĩ đó nha.

Câu 1. Có một cái cột cao 10m. Một con sên bò từ chân cột lên đỉnh cột. Ban ngày con sên bò được 5m, ban đêm ngủ quên bị tụt xuống 4m. Hỏi sau bao lâu thì con sên bò lên đỉnh cột.

Câu 2. Có 6 chiếc đũa bằng nhau, làm sao xếp thành 4 hình tam giác đều (Không bẻ đũa, không chẻ đũa)

Câu 3. Có 100 chiếc bánh Trung thu được xếp thành 10 hàng mỗi hàng 10 chiếc. Có 9 hàng (gồn 90 chiếc) có khối lượng 10 kg/1hàng (1chiếc 1kg) là bánh đạt tiêu chuẩn. 1 hàng có khối lượng 9kg( 1 chiếc nặng 0,9kg) là bánh không đạt tiêu chuẩn.

Chỉ với 1 phép cân (Bạn có thể tuỳ ý lựa chọn bất kỳ cái cân nào có trên thị trường) ban hãy xác định hàng bánh không đạt tiêu chuẩn.

Ai có câu trả lời post lên ngay cho cả nhà xem nhé.

Chúc các bạn có thể thành công với 3 câu đố này. :mellow:

 

 

Chào bác sao không thấy bác trả lời vậy?

 

Cho em thắc mắc chút "1 phép cân" ở đây là một lần cân or 1 kiểu cân hay thế nào?

em cứ suy nghĩ theo ý 1 lân cân nên ko tìm ra đc???????

 

Nhân đây em có bài đố luôn..

Có 9 cái bánh bít rằng trong 9 cái có 1 cái có khối lượng nhỏ hơn cả, các bánh khác đều có klượng bằng nhau

hỏi dùng loại cân nào để cho số lần cân là ít nhất và ít nhất đó là mấy lần???????????????????????? :mellow:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào bác sao không thấy bác trả lời vậy?

 

Cho em thắc mắc chút "1 phép cân" ở đây là một lần cân or 1 kiểu cân hay thế nào?

em cứ suy nghĩ theo ý 1 lân cân nên ko tìm ra đc???????

 

Nhân đây em có bài đố luôn..

Có 9 cái bánh bít rằng trong 9 cái có 1 cái có khối lượng nhỏ hơn cả, các bánh khác đều có klượng bằng nhau

hỏi dùng loại cân nào để cho số lần cân là ít nhất và ít nhất đó là mấy lần???????????????????????? :mellow:

Chia 9 cái bánh làm 3 phần, mỗi phần 3 cái. Đặt 2 phần bất kỳ lên cân. Có 2 trường hợp xảy ra:

+ Nếu cân thăng bằng, cái bánh nhẹ hơn nằm ở phần còn lại. Đặt 2 cái bánh bất kỳ trong phần còn lại lên cân. Nếu cân thăng bằng, cái bánh còn lại sẽ là cái nhẹ hơn. Nếu cân không thăng bằng thì… bạn biết rồi đấy.

+ Nếu cân không thăng bằng, cái bánh cần tìm sẽ nằm ở phần nhẹ hơn. Cũng đặt 2 cái bánh bất kỳ của phần này lên cân, kết quả như trên.

Như vậy là cần ít nhất 2 lần cân, phải không bạn ui_troi?

 

Còn câu của bác Đặng Vũ Hiệp thì đã có câu trả lời rồi:

Đánh số thứ tự các hàng từ 1 đến 10. Ở hàng thứ nhất lấy 1 cái, hàng thứ hai lấy 2 cái, hàng thứ ba lấy 3 cái...Tổng số bánh lấy là 1+2+...+10 = 55 cái. Bạn đem cân số bánh đó sẽ ra được (55-0,1xY) kg. Y chính là số thứ tự của hàng bánh không đạt chuẩn.
  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Một người đàn ông sống ở tầng 8 của một chung cư. Hàng ngày ông ta đi làm như sau: Buổi sáng ông ta đi thang máy từ tầng 8 xuống tầng 1, sau đó ông ta đến cơ quan bằng xe buýt. Buổi chiều ông ta từ cơ quan đi về cũng bằng xe buýt. Ông ta đi thang máy từ tầng 1 lên tầng 6 và đi bộ từ tầng 6 lên tầng 8.

Câu hỏi ở đây là: Tạo sao người đàn ông đó lại đi thang máy từ tầng 1 lên tầng 6 và đi bộ từ tầng 6 lên tầng 8? :mellow:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Một người đàn ông sống ở tầng 8 của một chung cư. Hàng ngày ông ta đi làm như sau: Buổi sáng ông ta đi thang máy từ tầng 8 xuống tầng 1, sau đó ông ta đến cơ quan bằng xe buýt. Buổi chiều ông ta từ cơ quan đi về cũng bằng xe buýt. Ông ta đi thang máy từ tầng 1 lên tầng 6 và đi bộ từ tầng 6 lên tầng 8.

Câu hỏi ở đây là: Tạo sao người đàn ông đó lại đi thang máy từ tầng 1 lên tầng 6 và đi bộ từ tầng 6 lên tầng 8? :mellow:

 

Zời đất ơi là zời đất ơi. Câu này bao ng đố rồi mà, bi giừo lại đố tiếp ah

Trả lời hoài mệt quá

Lần này thôi không trả lời nữa :mellow:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Zời đất ơi là zời đất ơi. Câu này bao ng đố rồi mà, bi giừo lại đố tiếp ah

Trả lời hoài mệt quá

Lần này thôi không trả lời nữa :mellow:

Tại mình không biết có người đã đố rồi, nên mới vậy thôi, xin lỗi.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tại mình không biết có người đã đố rồi, nên mới vậy thôi, xin lỗi.

 

Híc, không sao, để cho những ng chưa đọc giải vậy.

:mellow:

E rằng không có ai không biết đáp án

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Giải đố:

1- Đang đi xe máy đến giữa một cây cầu dài 4km chợt xe máy bị thủng săm hết hơi , gặp tình huống này các bác

các bác giải quyết sao?

2- Cũng câu hỏi trên nhưng tình huống là nỗi buồn à ko nỗi nhớ cồn ...ruột ập đến, các bác giải quyết sao

3-Ớt cay nhất ở đâu?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
1- Đang đi xe máy đến giữa một cây cầu dài 4km chợt xe máy bị thủng săm hết hơi , gặp tình huống này các bác sẽ xử lý ra sao???

 

2- Cũng câu hỏi trên nhưng tình huống là nỗi buồn à ko nỗi nhớ cồn ...ruột ập đến, các bác giải quyết sao???

 

2-Ớt ở đâu cay nhất???

 

 

Mình trả lời như sau:

1- tiếp tục chạy thôi có chỗ sửa thì vô thay săm.

2- cai này phải coi mức độ cồn cào đã chứ

3- ớt cay nhất là ở "Mắt"

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn sử dụng autocad 2008. và đã text trong layout, ở chế độ annotation đúng chưa? chỗ đó chỉ c so 1 text mà thôi ! :s_big:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đố các bạn biết ở đây có mấy text:

untitled_8.bmp

 

 

Bạn sử dụng autocad 2008. và đã text trong layout, ở chế độ annotation đúng chưa? chỗ đó chỉ c so 1 text mà thôi !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chính xác, Quả thật tôi chưa thấy bao giờ :s_big:

Câu hỏi kỳ này,,,,Đố các bạn biết ph168xd +haanh có trở thành 1 cặp hay không? :s_big:

Câu trả lời của em:

Ta tình cờ gặp nhau

Trên diễn đàn Cadviet

Anh ơi anh có biết

Điều em vẫn thầm mong

Đôi ta thành một cặp

Mình cùng nhau sánh bước

Trên đường Muitiline…

Nhất định sẽ tới ngày

Gặp nhau trên sao thổ....

 

Giải đố:

1- Đang đi xe máy đến giữa một cây cầu dài 4km chợt xe máy bị thủng săm hết hơi , gặp tình huống này các bác

các bác cứ dắt xe và để ý ở thành cầu sẽ thấy số điện thoại của những người thợ sửa xe máy. gọi họ sẽ mang săm đến giá hơi đắt!

Nếu xe máy cũ quá rồi thì nhờ người đi đường quẳng xe máy xuống sông rồi gọi xe tắc xi bảo họ chở đến cửa hàng mua cái xe máy SH mới>

2- Cũng câu hỏi trên nhưng tình huống là nỗi buồn à ko nỗi nhớ cồn ...ruột ập đến, các bác cứ gọi điện thoại tám với một người bạn thân nỗi buồn sẽ theo làn sóng điện thoại bay lên giời!

3-Ớt cay nhất ở trong hạt của nó!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ta thấy a=1 hay a=2 cũng bằng 0

và giữa chúng là 1.5 không bằng không nên 1.5 là lớn nhất.

Đây là hàm bậc lẻ thì làm gì có trục đối xứng

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
-Hình tròn để 1 người cũng có thể lăn đi được khi lắp đặt mà kô cần 2 người khiêng

-Hình tròn để có thể đấy nắp lọt vào miệng cống từ hướng nào cũng được mà không phải canh, chỉnh

em cũng nghe câu hỏi này rùi.bác trả lời rất hợp lý,em chỉ bổ xung một tẹo thôi,nắp tròn thì ko xảy ra sự cố rơi nắp xuống cống còn nếu hình khác thì có khả năng bị rơi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tất nhiên là con quỷ sẽ đội nón cho mọi ng theo quy luật trắng đen bất kỳ.

Bạn nói có nhiều cách. Vậy bạn thử giải đi. Đừng ngồi nói mồm chứ...hehee :lol2:

Theo em sẽ có 1 ng phải hy sinh vì toàn bộ dân làng. đó là người ở cuối hàng, khi con quỷ hỏi ngươi đội nón gì thi ng đó sẽ ko nói mình đội nón gì mà sẽ nói ng phía trước mình đội nón gì để cứu ng phía trước ,rồi sau đó ng này lại nói màu nón của ng trước mình.cứ thế cho đến đầu hàng(tất nhiên la bà con phải bàn tính với nhau trước rùi).

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Theo em sẽ có 1 ng phải hy sinh vì toàn bộ dân làng. đó là người ở cuối hàng, khi con quỷ hỏi ngươi đội nón gì thi ng đó sẽ ko nói mình đội nón gì mà sẽ nói ng phía trước mình đội nón gì để cứu ng phía trước ,rồi sau đó ng này lại nói màu nón của ng trước mình.cứ thế cho đến đầu hàng(tất nhiên la bà con phải bàn tính với nhau trước rùi).

Hic bộp chộp wá,Nghĩ lại thấy sai mất rùi . :lol2:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hẳn mọi người ai cũng biết câu chuyện "Nàng công chúa và hạt đậu":

 

Nàng công chúa và hạt đậu

Hans Christian Andersen

 

Ngày xưa, có một hoàng tử muốn cưới một nàng công chúa, nhưng công chúa phải cho ra công chúa, phải hoàn thiện toàn mỹ. Hoàng tử bèn chu du khắp thiên hạ để kén vợ. Công chúa thì chẳng thiếu gì, nhưng nàng nào cũng có vài nhược điểm hoặc tật xấu. Thế là một ngày kia, hoàng tử đành buồn rầu trở về nhà.

 

Đến tối, nổi lên một cơn giông tố kinh khủng. Mưa ào ào như xối. Có tiếng gõ cửa lâu đài. Lão vương thân chinh ra mở cửa.

 

Bên ngoài là một nàng công chúa, nhưng mưa gió đã làm cho nàng tiều tụy quá thể. Đầu tóc, quần áo nàng võng những nước và còn nhỏ giọt từ mũi xuống giầy nàng. Nàng tự giới thiệu nàng là công chúa toàn thiện toàn mỹ mà hoàng tử đang chờ đợi. Hoàng hậu nghĩ thầm: "Được, cứ để xem xem !" . Rồi hoàng hậu vào buồng ngủ thắp đèn lên và nhét một hạt đậu xuống dưới đệm giường. Sau đó ngài đặt hai mươi cái đệm chồng lên trên cái đệm đã đặt trước. Đấy chính là cái giường dành cho công chúa.

 

Sáng ra người ta hỏi thăm đêm qua nàng ngủ có yên giấc không. Nàng đáp :

 

- Suốt đêm tôi không chợp mắt, vì nằm phải vật gì răn rắn, thâm tím cả mình mẩy.

 

Hoàng hậu bèn phán :

 

- Công chúa ra công chúa thật ! Đây chính là nàng công chúa toàn thiện toàn mỹ, nằm trên hai mươi lần đệm nàng vẫn thấy đau vì một hạt đậu.

 

Hoàng tử cưới nàng làm vợ và hạt đậu được bày trong một phòng triển lãm, đến giờ vẫn vào xem được, vì chưa có ai lấy đi cả.

 

Chuyện tôi kể đến đây là hết và tôi xin cam đoan với các bạn là chuyện có thật đấy.

 

 

Câu hỏi ở đây là: Tại sao nàng công chúa nằm trên hai mươi lần đệm vẫn thấy đau bởi một hạt đậu lại là nàng công chúa toàn thiện toàn mỹ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×