Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
gp14

Đồng hành cùng SEA GAMES 25

Các bài được khuyến nghị

Cần lắm những động viên, sẻ chia cùng U-23 VN...

Biết rằng mọi lời an ủi, vỗ về nhau lúc này có phần gượng ép, bởi chúng ta chung một tâm lý buồn. Cơ may tưởng như cầm nắm đến nơi cuối cùng vẫn còn lơ lửng - như bao năm qua.

Nhưng đó là cuộc sống, là bóng đá. Bất kể chúng ta đã toại nguyện hay chưa thì cuộc sống vẫn tiếp diễn và ngày mai vẫn là một ngày mới, với những hi vọng mới.

images1896865_NDA_6506.jpg

Năm nay, đối thủ sừng sỏ nhất Thái Lan sớm rời cuộc chơi - khiến giải trở nên trống vắng hơn, BĐVN cũng tràn trề cơ may vô địch. Tuy nhiên, lần này là Malaysia, đối thủ mà chúng ta vẫn thường giành phần thắng khi chạm mặt...

Buồn nhưng không trách các cầu thủ bởi cuộc sống là thế, bóng đá là thế, không thể chắc chắn điều gì, phải không các bạn?

Vậy nên, U-23 VN lúc này vẫn cầm lắm những sẻ chia, những động viên từ các CĐV thân yêu...

Thể Thao VietNamNet

 

b2.jpg

Sự buồn bã thể hiện rõ trên khuôn mặt mọi người.

qq6.jpg

Chắp tay nguyện cầu cho một phép màu đến với U23 VN, nhưng phép màu đã không đến

qq8.jpg

Hồi hộp chờ tin vui khi được cộng thêm 6 phút bù giờ

qq9.jpg

qq10.jpg

qq11.jpg

qq12.jpg

qq13.jpg

Và các cổ động viên đã khóc khi tiếng còi mãn cuộc chơi

qq14.jpg

004.jpg

Thất vọng... không muốn về nhà.

 

Đành gác lại giấc mơ vàng vào kỳ Seagames 2 năm sau.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thay mặt toàn thể lực lượng Công an các ngành,toàn thể lực lượng y bác sĩ khoa cấp cứu tại các BV xin chân thành cảm ơn các cầu thủ Mã Lai

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chính cái chân (hay cái ngực , điều này chắc còn tranh cãi) của Xuân Hợp (có báo nói Trọng Hoàng) lại đưa bóng vô lưới nhà. Cả 2 lần chạm trán của Vn với Ma đều do chính "người mình" ghi bàn

Ko quê mới là lạ

50 năm khát vọng vẫn khát vọng!!! phải chăng khi đá với sing ta đã tung hết bài và lần này đã bị bắt bài, một nỗi xót xa để đổi lấy kinh nghiệm. Mong các anh đừng buồn nửa hãy lấy đây làm bài học cho Seagame 26

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Xuan%20Hop%20da%20phan%20luoi%20nha%20-%20Tan%20Truong%20-%20hai%20boi%20mat%20mot%20noi%20buon.jpg

 

Thật ra khi ông "Tô" nhấn đi nhấn lại là "Malaysia mạnh hơn người ta tưởng" thì không có nghĩa trong mắt ông, Malaysia là một ngọn núi cao hơn cả đèo. Ông nói thế vì ông không muốn cầu thủ của mình rơi vào cảnh… tự tin đến tự mãn trước một trận bán kết lịch sử. Mà thật ra, vấn đề của U.23 Việt Nam bây giờ đúng là vấn đề tâm lý. Tại sao vậy? Tại vì, cả ĐNA này đều thống nhất rằng Việt Nam mạnh hơn hẳn Malaysia ở phương diện chuyên môn.

Hôm qua, khi trò chuyện với báo chí Việt Nam, ông Rajagobal - HLV trưởng Malaysia đã tỏ ra rất hồ hởi, vui mừng. Ông phân tích: "Thật thú vị khi được gặp lại Việt Nam". Và ông còn nhấn nhá vấn đề theo kiểu: "Trước SEA Games này, nếu bảo Malaysia vào chung kết, hẳn sẽ có người ôm miệng cười, vậy nhưng kỳ thực là chúng tôi đã vào chung kết đấy thôi. Bây giờ, nếu bảo chúng tôi thắng Việt Nam thì có lẽ nhiều người sẽ tiếp tục cười. Nhưng tôi dám nói rằng: chúng tôi sẽ thắng.Có thật sự Rajagobal tin là đội mình sẽ thắng? Chịu. Chỉ biết rằng cách nói của ông giống như một sự lên dây cót cho các học trò.

Password của Thầy “Tô” bị người MA giải mã. Mơ ước vẫn chỉ là ước mơ!

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hôm qua, khi trò chuyện với báo chí Việt Nam, ông Rajagobal - HLV trưởng Malaysia đã tỏ ra rất hồ hởi, vui mừng. Ông phân tích: "Thật thú vị khi được gặp lại Việt Nam". Và ông còn nhấn nhá vấn đề theo kiểu: "Trước SEA Games này, nếu bảo Malaysia vào chung kết, hẳn sẽ có người ôm miệng cười, vậy nhưng kỳ thực là chúng tôi đã vào chung kết đấy thôi. Bây giờ, nếu bảo chúng tôi thắng Việt Nam thì có lẽ nhiều người sẽ tiếp tục cười. Nhưng tôi dám nói rằng: chúng tôi sẽ thắng.Có thật sự Rajagobal tin là đội mình sẽ thắng? Chịu. Chỉ biết rằng cách nói của ông giống như một sự lên dây cót cho các học trò.

Password của Thầy “Tô” bị người MA giải mã. Mơ ước vẫn chỉ là ước mơ!

Thầy Tô khi các trợ lý đòi thay Tấn Trường đã bị ổng quát ; có lẽ thầy Tô tin sẽ có 2 hiệp phụ và đá luân lưu. Hic thủ môn đau 1 tay mà bắt penalty sao!!!!!?????

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

:( thật là buồn quá hôm nay nghỉ làm ở nhà luôn vì mai với ngày kia được nghỉ mà :rolleyes: thật sự chúng ta đã kém hơn malaysia ko có ý đồ rõ ràng tuyến giữa như chùng chân trước những pha vào bóng có ác ý của đội malaysia thanh hưng ko giữ được nhịp trận đấu quý sửu mất tích ngọc anh chả biết vào sân để làm gì hậu vệ cả 2 cánh ko theo kịp tiền vệ họ.Lại thêm báo đài đưa chúng ta lên mây.có vẻ như tuyển việt nam chưa quen với chiếu trên.hehe lại chờ thêm 2 năm nữa vậy.khi đó hi vọng các cầu thủ con cưng xẽ ko làm chúngâp phải chờ thêm.ko còn những giọt nước mắt nuối tiếc nữa :rolleyes: ak quên đọc bài nào cũng thấy bảo bị sức ép quá lớn thực ra thì trận này sức ép còn ko bằng trận gặp Sing tôi nghĩ hãy nhìn vào sự thực bản lĩnh của một vài cầu thủ và chiến thuật

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Seagame 25 thành công lớn khi vượt chỉ tiêu đề ra trước khi xuất quân: Đoạt từ 60-70 HCV và đứng Top 3.

Cuối ngày 17/12 toàn đoàn đã đoạt được 81 HCV và đướng thứ 2 trong bảng tổng sắp.

seagame_1.txt

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
:( thật là buồn quá hôm nay nghỉ làm ở nhà luôn vì mai với ngày kia được nghỉ mà :rolleyes: thật sự chúng ta đã kém hơn malaysia ko có ý đồ rõ ràng tuyến giữa như chùng chân trước những pha vào bóng có ác ý của đội malaysia thanh hưng ko giữ được nhịp trận đấu quý sửu mất tích ngọc anh chả biết vào sân để làm gì hậu vệ cả 2 cánh ko theo kịp tiền vệ họ.Lại thêm báo đài đưa chúng ta lên mây.có vẻ như tuyển việt nam chưa quen với chiếu trên.hehe lại chờ thêm 2 năm nữa vậy.khi đó hi vọng các cầu thủ con cưng xẽ ko làm chúngâp phải chờ thêm.ko còn những giọt nước mắt nuối tiếc nữa :rolleyes: ak quên đọc bài nào cũng thấy bảo bị sức ép quá lớn thực ra thì trận này sức ép còn ko bằng trận gặp Sing tôi nghĩ hãy nhìn vào sự thực bản lĩnh của một vài cầu thủ và chiến thuật

Hề hề,

Tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe đê...........

HLV Ca-lit-sờ tô vừa được bầu làm : CHỦ TỊCH ỦY BAN PHÒNG CHỐNG BÃO ...... của Liên đoàn Bóng đá Việt nam.

Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng đê.............

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

TP - Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định, “cái chết trước ngưỡng cửa thiên đường” của U23 Việt Nam là do các cầu thủ tự gây áp lực phải thắng cho bản thân và không thể hiện được đúng phong độ.

 

11142007-giot-nuoc-mat-dan-ong.jpg

Những giọt nước mắt cay đắng đã lăn dài trên khuôn mặt thẫn thờ của nhiều cầu thủ Việt Nam, sau thất bại trước Malaysia ở chung kết bóng đá nam SEA Games.

Cho hay muôn sự tại trời?

Hay người Malaysia đã bắt bài Việt Nam?

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Việt Nam chơi Seagame lần này đã làm nức lòng triệu người hâm mộ quê nhà, Bước vào trận CK với bao niềm khát khao chiến thắng sau 50 năm đợi chờ.

Chả thế mà Hiệp 1 đá ép tưng bừng khói lửa - vỗ tay đôm đốp thế mà ...

hết hiệp 1 chưa ghi bàn - cổ động viên thấy se se và hơi lo lắng. Vì Việt Nam mình hiệp 1 mà ko ghi bàn thì hiệp 2 rất là khó khăn vì truyền thống lịch sử rồi. Ấy thế mà tôi vẫn tin là mình thắng trước giờ bóng lăn hiệp 2 vì Việt Nam bây giờ đã khác xưa rồi...

Khi hiệp 2 đá - ôi thôi .... Chán. Việt Nam không còn lầ chính mình, ko có được sự hòa hợp trong lối đá, rệu rã trong những bước chạy, các anh mệt đến thế sao ???

---

Việt Nam thua rồi !!!

 

***

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hôm qua Đội tuyển bóng đá nam chúng ta đã thua, làm tan nát cõi lòng biết bao người hâm mộ Việt Nam nhưng đó là 1 kết quả phản ánh đúng cục điện trân đấu!

Việc áp dụng đấu pháp không hợp lý (cả về lối đá lẫn thay đổi nhân sự)+ tâm lý các cầu thủ của chúng ta nôn nóng, các bài phối hợp, triển khai tấn công luôn bị phá và chuyền hỏng khá nhiều đã khiến cho thế trận tấn công của đội tuyển chẳng những không mấy sáng sủa mà còn bị hở sườn ở toàn hiệp 2.

Một kết cục thua cũng là điều được báo trước và không thể tránh khỏi. Đội Malaixia không ăn may mà đó là cả 1 quá trình họ liên tục tấn công sắc sảo và dồn ép ta trong khi hàng hậu vệ và thủ môn liên tục mắc các sai lầm về vị trí đã khiến cho chúng ta không thể đứng vững trước các đợt tấn công như vậy.

Hậu vệ đã đuối sức, không đủ khả năng bọc lót lẫn nhau, hàng tiền vệ không kịp lùi về hỗ trợ cho hàng thủ khiến cho đội tuyển luôn bị đặt ở tình thế bị động và nguy hiểm luôn rình rập trước khung thành. Giá như Mai Tiến Thành bình tĩnh xử lý tốt tình huống ở phút 92' của trận đấu để ghi bàn và Ông Calisto điều chỉnh lại chiến thuật phù hợp ở hiệp phụ thì ta đã có thể giành được chiến thắng.

50 năm lỗi hẹn chẳng biết bao nhiêu năm nữa ta mới trọn vẹn được niềm vui chiến thắng??? :rolleyes:

Cũng đành xin làm người chờ mong... chờ mong để được chiến thắng...để mong phút giây tuyệt vời...sẽ lại tới trong bao nhiêu năm??? :(

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thất vọng uh, buồn uh, cái đó là ngày xưa rồi

kỳ seagame nào mà cổ động viên Việt Nam không luyến tiếc

Đổi tuyển Nam Việt Nam mãi mãi không thoát khỏi chiếc bóng của mình

Ôi cái thời Hồng Sơn, huỳnh Đức , Mạnh Cường, Công Vinh......... nay còn đâu

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trận thua của U23 VN ,không có gì phải nuối tiếc. Công bằng, khách quan, bình tâm, và với cả lòng yêu nước, ta có thể không hổ thẹn mà nghĩ rằng - bóng đá VN vẫn đang trong quá trình lên chuyên nghiệp - và có khi, thua trận hôm nay, chưa vô địch hôm nay, chúng ta buộc mình phải nhìn lại một cách toàn diện, chuẩn xác hơn.

Trong khi đó, Malaysia, sau khi thua trận trước Việt Nam đã biết cách ứng xử rất nhún nhường với người Thái. Họ tự biết mình, biết người, để rồi lội ngược dòng một cách rất chuyên nghiệp, ngoạn mục. Gặp Lào, Malaysia vẫn lặng lẽ đánh bại nước chủ nhà. Và sau đó, thầy trò họ nghiên cứu kỹ băng hình, đấu pháp, mặt mạnh, mặt yếu của U23VN để rồi làm nên chiến thắng. Bài học khiêm tốn, bình tĩnh, tự tin, biết người, biết mình đó, không phải ai cũng làm được!

Đành phải đợi 2 năm tới, khi SEA Games 26 được tổ chức, đến lúc ấy khi những Thành Lương, Trọng Hoàng, Mạnh Dũng... chín hơn bản lĩnh kinh nghiệm hơn để hoàn tất giấc mơ còn dang dở này.

Hãy tin rằng như thế, bởi thất bại của ngày hôm nay sẽ là thành công của tương lai phía trước nếu các học trò của HLV Calisto không nản, và lấy nỗi đau của buổi tối 17/12 tại Lào làm động lực để phấn đấu.

Công bằng nhận định bóng đá VN đá hay hơn hẳn kỳ Sea games 24 và đá hay hơn Thái Lan. Chúng ta vẫn có quyền mơ ước vào Sea games 26!

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

U23 Malaysia đã biết cách hóa giải sức mạnh của U23 Việt Nam bằng cách lựa chọn lối chơi rắn. Họ đã rất khôn ngoan khi thực hiện những pha phạm lỗi từ ngay bên phần sân của đối phương.

Điều đó có thể thấy, họ đã thực hiện những pha đánh chặn từ xa rất tốt, mỗi khi cầu thủ của Việt Nam có bóng, ngay lập tức có tới 2 đến 3 cầu thủ đối phương thực hiện áp sát rất nhanh và hóa giải tình huống tấn công của chúng ta.

Nhận ra được hai hậu vệ cánh của U23 Việt Nam thường xuyên dâng cao và để lộ sự sơ hở, các cầu thủ Malaysia đã khoét sâu vào điểm yếu đó nhất là trong hiệp hai. Và họ đã thành công với một tình huống treo bóng từng chừng vô hại bên cánh trái lúc gần cuối trận.

Cũng cần nói thêm rằng, lối chơi của U23 Việt Nam trong trận chung kết đã không khó để đối thủ bắt bài. Từ tấn công trung lộ, lẫn tấn công biên chúng ta cũng chỉ tạo được số ít những tình huống gây sóng gió lên khung thành của đối phương.

Khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu, những cầu thủ U23 đã sụp xuống vì biết giấc mơ vô địch đã không còn. Các CĐV nhiệt tình cũng khóc khi ranh giới giữa thắng và thua quá mong manh.

Chúng ta đã thua. Không thắng được thì thua. Đơn giản thế thôi. Bóng đá mà. Vậy nên xin đừng trách, đừng đổ lỗi cho ai cả.Nói thế nào đi chăng nữa, đội bản lĩnh hơn đã giành chiến thắng. Đó là sự thật mà chúng ta cần phải công nhận cho dù không muốn. Một lần nữa người hâm mộ lại tiếc nuối, vàng tưởng đã cầm chắc trong tay khi Thái Lan ngã. Người hâm mộ cũng nhầm khi đánh giá đối thủ Malaysia, công bằng mà nói họ thi đấu tự tin hơn và khôn lỏi hơn! Dù sao thì quả bóng vẫn lăn trên sân, có ai biết được chữ ngờ vì thế đừng đổ lỗi cho ai. và ước mơ vàng của đội tuyển Việt Nam vẫn còn ở SEA GAMS 26

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Việt Nam chơi Seagame lần này đã làm nức lòng triệu người hâm mộ quê nhà, Bước vào trận CK với bao niềm khát khao chiến thắng sau 50 năm đợi chờ.

Chả thế mà Hiệp 1 đá ép tưng bừng khói lửa - vỗ tay đôm đốp thế mà ...

hết hiệp 1 chưa ghi bàn - cổ động viên thấy se se và hơi lo lắng. Vì Việt Nam mình hiệp 1 mà ko ghi bàn thì hiệp 2 rất là khó khăn vì truyền thống lịch sử rồi. Ấy thế mà tôi vẫn tin là mình thắng trước giờ bóng lăn hiệp 2 vì Việt Nam bây giờ đã khác xưa rồi...

Khi hiệp 2 đá - ôi thôi .... Chán. Việt Nam không còn lầ chính mình, ko có được sự hòa hợp trong lối đá, rệu rã trong những bước chạy, các anh mệt đến thế sao ???

---

Việt Nam thua rồi !!!

 

***

Thật là buồn, nhưng có lẽ chúng ta cũng phải bình tĩnh mà nhìn nhận rằng đội duy nhất chiến thắng được Thái lan cũng chính là đội đã đoạt huy chương vàng. Phải nghiêng mình mà kính nể Malaysia, vì họ đã làm hơn được điều mà tuyển Việt Nam đã làm.

Đội Malaysia đã áp dụng chính những cái lợi hại của tuyển Việt Nam. Tạo áp lực, gây sức ép chủ quan cho đối phương và "giấu bài" kỹ. Tuyển Việt Nam đã bị "lộ bài" quá sớm và không lường đến sự tinh quái của một đội đã đánh bại người Thái.

Tuyển Việt Nam và HLV nên xem kỹ lại trận người Mã đá thắng người Thái và điểm lại toàn bộ con đường đi đến chức vô địch Seagame 25 của Malaysia. Malaysia thực sự là đội giỏi nhất.

 

Nhưng dù sao cũng vẫn thấy buồn quá đi!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Khi thành công thì hết lời ca tụng cả cầu thủ lẫn HLV còn khi thất bại thì không ngừng đổ lỗi cho họ. Em nhận thấy báo giới trong nước đang thái quá. 1 sự thái quá rất không nên. Hãy cứ cọi mọi việc nhẹ nhàng. Cũng giống như chuyện Quan ông mất ngựa thôi. Được và mất chưa chắc đã phải là hay hết và dở hết.

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Khi thành công thì hết lời ca tụng cả cầu thủ lẫn HLV còn khi thất bại thì không ngừng đổ lỗi cho họ. Em nhận thấy báo giới trong nước đang thái quá. 1 sự thái quá rất không nên. Hãy cứ cọi mọi việc nhẹ nhàng. Cũng giống như chuyện Quan ông mất ngựa thôi. Được và mất chưa chắc đã phải là hay hết và dở hết.

Mình thấy đứng 2 mà có cái hay:

-Sang kỳ sau còn có thể đứng 2 típ chứ ảnh đứng 1 là ngủ quên sang kỳ sau lun á!

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Khi thành công thì hết lời ca tụng cả cầu thủ lẫn HLV còn khi thất bại thì không ngừng đổ lỗi cho họ. Em nhận thấy báo giới trong nước đang thái quá. 1 sự thái quá rất không nên. Hãy cứ cọi mọi việc nhẹ nhàng. Cũng giống như chuyện Quan ông mất ngựa thôi. Được và mất chưa chắc đã phải là hay hết và dở hết.
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Jikibo ,vậy là giấc mộng trở thành triệu phú đã tan thành mây khói , ai là người sẽ mua rẻ lại số cờ mình đã trót lấy đây??? giá như hôm qua mình bán cờ Malaysia thì mọi việc đã tốt đẹp hơn rất nhiều không ???

Có cảm giác như bác Jikibo không vui khi đội tuyển bị thua trận! Cuộc sống vốn dĩ là như thế, mình cũng phải biết chấp nhận thôi bác à!

Không cứ các nhà báo, ai cũng có quền bình luận! Vua chúa nói 7 tỷ câu đúng cũng có một câu sai! Thứ dân nói 700 trăm ngàn triệu tỉ câu sai cũng sàng lọc ra được nửa câu đúng bác ạ!

Bác cứ yên tâm nhớn đi, thu cú này ta bày cú khác lo gì! Đội Việt Nam thua trận khi Thái Lan bại trận là vui rồi! Số cờ bác đã chót buôn nếu chưa bán hết bác vẫn còn có nhiều cơ hội để bán vào Sea games26 hoặc 27. Chúc bác thành công buôn bán phát đạt!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Báo chí và cả người hâm mộ là nguyên nhân lớn về mặt tinh thần của các cầu thủ, hoặc là động viên khích lệ hoặc là làm cho họ xuống tinh thần hơn. Mặt trái của sự cổ vũ và tung hô thái quá trước giờ bóng lăn là làm tăng áp lực lên đôi chân cầu thủ, đó là điều nhận thấy rõ nhất trong trận tối qua.

Nhưng đây là “lỗi” rất khó kiềm chế, vì vậy các cầu thủ U23 hãy tiếp tục đứng dậy, chiến thắng để báo chí và người hâm mộ... “mắc lỗi”!

Giữa chiến thắng và chiến bại, giữa vinh quang và những giọt nước mắt chỉ cách nhau có một chút thôi, “that’s the way life is, that`s the way football is”.

Vậy nên, làm ơn hãy để những người trong cuộc họ được yên, hãy để cho họ có cảm giác vẫn có những người bạn đứng bên cạnh họ sau thất bại.

Xin cảm ơn rất nhiều bạn hôm nay đã gửi bài chia sẻ cùng U23 Việt Nam! Rất mong những tấm lòng của người hâm mộ mãi mãi dành cho thể thao Việt Nam sự nồng nhiệt, niềm tin Chiến Thắng để chúng ta vươn cao, vươn xa hơn nữa sánh vai cùng bè bạn năm châu!

Chúc mọi người có những ngày nghỉ vui vẻ sau 2 đêm... ấm ức!

 

Tạm biệt Topic này hẹn gặp lại Sea games 26!!! Tạm biệt nhé! Hãy để ngày ấy lụi tàn…

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Forgive and Forget. Tương lai tươi sáng còn đang ở phía trước.

Tương lai luôn đón chào chúng ta, luôn rộng lòng với những ai có lòng lạc quan tin tưởng và không ngừng phấn đấu không mệt mỏi cho một một nền bóng đá ngày mai tươi đẹp và trong sáng hơn!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×