Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
hoanghaiyp

CHUYỆN NGOÀI LỀ SÂN CỎ

Các bài được khuyến nghị

Hai bộ mặt của SEA Games

Cùng trên một trục đường, nhưng có hai bộ mặt khác nhau về SEA Games. Đó là khi người ta vào trung tâm báo chí tìm thông tin và khi đến sân vận động quốc gia Lào để chứng kiến buổi lễ tổng duyệt cho ngày khai mạc SEA Games 25.

 

Đìu hiu trung tâm báo chí

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến trung tâm báo chí SEA Games 25 là cảm thấy giống như một cái thư viện vẫn gặp ở Việt Nam. Toà nhà lớn, khung cảnh đẹp, nhẹ nhàng nhưng bên trong là một sự tĩnh lặng. Không thấy các tình nguyện viên làm việc ở đây mà chỉ là các nhân viên BTC.

Thông tin và thẻ cấp cho phóng viên tác nghiệp tại giải phải đến ngày thứ Hai (30/11) mới có. Bàn hướng dẫn thông tin chỉ có 2 người. ở phòng làm việc dành cho phóng viên, người ta vẫn đang hoàn tất những khâu cuối cùng để chọn lọc thẻ và chờ ngày cấp.

Cùng trên một trục đường, nhưng có hai bộ mặt khác nhau về SEA Games. Đó là khi người ta vào trung tâm báo chí tìm thông tin và khi đến sân vận động quốc gia Lào để chứng kiến buổi lễ tổng duyệt cho ngày khai mạc SEA Games 25.

Đìu hiu trung tâm báo chí

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến trung tâm báo chí SEA Games 25 là cảm thấy giống như một cái thư viện vẫn gặp ở Việt Nam. Toà nhà lớn, khung cảnh đẹp, nhẹ nhàng nhưng bên trong là một sự tĩnh lặng. Không thấy các tình nguyện viên làm việc ở đây mà chỉ là các nhân viên BTC.

Thông tin và thẻ cấp cho phóng viên tác nghiệp tại giải phải đến ngày thứ Hai (30/11) mới có. Bàn hướng dẫn thông tin chỉ có 2 người. ở phòng làm việc dành cho phóng viên, người ta vẫn đang hoàn tất những khâu cuối cùng để chọn lọc thẻ và chờ ngày cấp.

 

Trung tâm báo chí - Ảnh: Phan Tùnghaimat.jpg

Cho dù cái “môn” tiếng Anh mà tôi sử dụng cũng chỉ vừa phải, nhưng những thành viên đeo thẻ BTC hướng dẫn cho chúng tôi có thể còn nói tiếng Anh tệ hơn. Thật may, trong lúc mà chúng tôi vẫn đang đánh đu bằng tiếng Anh với nhau thì lại gặp 2 nhân viên mang logo Unitel. Đây chính là thương hiệu công ty của Viettel liên kết với Star Telecom của Lào tạo ra. Anh nhân viên tên Ngọc đã sang làm việc được 5 tháng ở đây cho biết, hôm nay anh vừa hoàn tất việc lắp đặt 2 máy phát sóng wifi và sẽ còn thêm 2 máy nữa vào ngày mai. Anh cũng nói đến thông tin rất đáng chú ý cho những người vừa đến Lào như chúng tôi là Unitel đang có chế độ miễn giảm một nửa dành cho cước gọi quốc tế.

Trung tâm báo chí chỉ trơ trọi những cái bàn nhưng thật may khi chúng tôi gặp những nụ cười Việt ở đây. Nhưng không chỉ có thế, buổi tối khi quay trở lại trung tâm này, dù chỉ có 2 phóng viên Việt Nam ngồi trong trung tâm báo chí rộng mênh mông, không một bóng người mà các anh bảo vệ vẫn rất vui vẻ, không lấy gì làm phiền nhiễu.

 

Nêm người ở sân Quốc gia

Đến SVĐ Quốc gia, chúng tôi không khỏi choáng ngợp khi thấy cảnh tượng đông đảo người xem đến thế. Như mọi người đều biết, dân số Lào khoảng 5,8 triệu, dân số toàn Viêng Chăn cũng chỉ khoảng 800.000 người và khu vực nội đô chỉ khoảng 200.000 dân. Thế nên, một buổi lễ tổng duyệt khai mạc SEA Games (chưa phải là buổi lễ chính thức) quy tụ đến khoảng 30.000 người là điều thật đáng chú ý.

Xe ôtô xếp hàng nối đuôi nhau hàng cây số đưa các đoàn khách, đoàn văn công, diễn viên đến biểu diễn các tiết mục... SEA Games 25 chính là sự kiện tổ chức quy mô lớn nhất trong lịch sử Lào.

 

Buổi tổng duyệt khai mạc SEA Games đã thu hút khoảng 30.000 người đến xem - Ảnh: Phan Tùnghaimat2.jpg

Người Lào đang thể hiện những nét văn hóa truyền thống đặc trưng cuả dân tộc qua những tiết mục biểu diễn. Tất cả đều rất mượt mà và thể hiện sự cố gắng vượt bậc của họ. Buổi lễ tổng duyệt giống như một món ăn tinh thần, buổi đi xem phim hay chỗ hẹn hò cho người dân Viêng Chăn dịp cuối tuần nên từng dòng người đổ về khu vực SVĐ. Kẹt xe là điều hầu như không thấy ở Viêng Chăn nhưng buổi tối qua thì lực lượng cảnh sát đã phải làm việc hết sức mình mới giải toả được những nút thắt giao thông.

Có vẻ như người dân Lào chưa từng trải nghiệm sự kiện đông người. Thế nên, ngay cả BTC cũng toát lên một vẻ… cực kỳ hồn nhiên, không kiểm soát ai ra vào các khu vực trình diễn. Do đó, phóng viên ảnh Phan Tùng - báo Bóng đá đã có cơ hội “trà trộn” vào đoàn diễn viên và đi thẳng xuống đường piste để tác nghiệp.

Trương Lương

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trọng tài vàng Việt Nam chấn thương trước ngày SEA Games

Trong buổi kiểm tra thể lực sáng nay tại Lào, trọng tài Dương Văn Hiền đã bị đứt dây chằng và phải nhập viện, hết cơ hội cầm còi tại SEA Games 25, khởi tranh chiều 2/12.

Trong bài kiểm tra thể lực do đại diện AFC giám sát nhằm chọn những trọng tài đủ điều kiện điều hành tại giải SEA Games, chủ nhân danh hiệu “Chiếc còi vàng” Việt Nam đã bị đứt dây chằng và phải nhập viện gấp. Theo kiểm tra bước đầu của các bác sĩ, nhiều khả năng ông Hiền phải trải qua ca phẫu thuật.

Trọng tài Dương Văn Hiền ba lần liên tiếp đoạt danh hiệu “Chiếc còi vàng” Việt Nam và là đại diện duy nhất của trọng tài quốc gia góp mặt tài môn bóng đá nam ở SEA Games 25 – ngoài trọng tài nữ Kiều Thị Thúy. Ông Hiền được cử làm nhiệm vụ ở bảng B gồm chủ nhà Lào, Myanmar, Singapore và Indonesia.

Trước ngày cận kề lên đường làm nhiệm vụ tại SEA Games, trọng tài Hiền còn cầm còi tại nhiều giải như tứ hùng của Đồng Tâm tổ chức, Cup Truyền hình Bình Dương…Ông cũng tâm sự không muốn bắt trận chung kết SEA Games, bởi mong đội nhà Việt Nam sẽ có mặt ở trận đấu cuối cùng.

An Nhơn (từ Vientiane )

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thành tích đối đầu Việt Nam – Thái Lan

 

Tiger Cup 1996 (bán kết): Thái Lan - Việt Nam: 4-2

Tiger Cup 1998 (bán kết): Thái Lan - Việt Nam: 0-3

Tiger Cup 2002 (bán kết): Thái Lan - Việt Nam: 4-0

AFF Cup 2007 (bán kết): Thái Lan – Việt Nam (0-0, 2-0)

 

AFF Cup 2008 (chung kết):

Thái Lan - Việt Nam (lượt đi): 1-2

Việt Nam - Thái Lan (lượt về): 1-1

 

SEA Games 1995

Vòng bảng: Thái Lan - Việt Nam: 3-1

Chung kết: Thái Lan - Việt Nam: 4-0

 

SEA Games 1997 (bán kết): Thái Lan - Việt Nam: 2-1

 

SEA Games 1999

Vòng bảng: Thái Lan – Việt Nam: 0-0

Chung kết: Thái Lan – Việt Nam: 2-0

 

SEA Games 2003

Vòng bảng: Thái Lan - Việt Nam: 1-1

Chung kết: Thái Lan - Việt Nam: 2-1

 

SEA Games 2005

Chung kết: Thái Lan - Việt Nam: 3-0

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

TIN THỂ THAO

"Scandal tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam"Đó là nhận xét của tất cả các báo chí nước ngoài, từ Thái Lan đến Úc, từ Mỹ đến Uganda, từ Hàn Quốc đến Pakistan về vụ bán độ của các tuyển thủ U.23 Việt Nam tại SEA Games 23.

 

http://www.bongda.com.vn/Tin-the-thao/Tin-..._Viet_Nam_.aspx

 

Nguyên nhân do đâu?

 

10 scandal tai tiếng nhất trong lịch sử World Cup:

 

http://vietbao.vn/The-thao/10-scandal-tai-...p/10960901/137/

 

Hãy ủng hộ đội bóng Việt Nam!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

CHÂN DUNG U23 VIỆT NAM

TẠI SEAGAMES 2003

 

1. Văn Quyến

Mồm nhai nhóp nhép kẹo cao su

Tay khi vuốt tóc, khi nhớ u

Dáng trông dặt dẹo, chân như sóc

Đột phá, ghi bàn đẹp hơn mơ.

 

2. Hữu Thắng

Lều khều như thể cây cau

Chân tay thừa thãi, cái đầu tổ chim

Thu bóng về, chuyền bóng lên

Nhịp nhàng, bình tĩnh tự tin có thừa.

 

3. Thanh Phương

Đi bóng thật nhanh, lừa thật khéo

Tỉa bóng hay gần bằng “thằng Béo”

Chỉ tiếc rằng thích bắn chim hơn

Lúc chim trời, lúc chim… thủ môn.

 

4. Thế Anh

Khôn 80 phút, dại một giây

Khiến cho đối thủ sướng ngất ngây

Khiến cho đồng đội trào máu mắt

Khiên lũ chúng ông suýt mất giầy... (*)

 

(*)- dùng để ném vào kẻ tội đồ.

 

5. Tài Em

Em có tài, em vừa có đức

Ruộng Xi-ghêm em làm chú trâu vàng

Em thủ em công vẹn toàn, tận lực

Ngày treo giày, suất làm gạch có chân…

 

6. Bảo Khanh

Lúc khuấy đảo, lúc chìm trong bóng tối

Vẫn luôn được ra sân như một niềm mong

90 phút bỏ qua dăm cơ hội

Một cú lắc đầu làm cả triệu nhảy tưng.

 

7. Quốc Vượng

Trên sông – tôm tép nhì nhằng(*)

Lên rừng thành lính ngự lâm áo vàng

Được đưa vào tuyển lẹ làng

Tựa như cú sút xé toang mây mù.

 

(*)QV khi còn ở SLNA thì chưa được ai chú ý, nhưng khi chuyển đến HAGL thì trở thành cầu thủ trụ cột của đội bóng Ba Đức, và nhờ đó đã được đưa vào đội tuyển.

 

8. Văn Trương

Tỉnh táo, cần cù và chắc chắn

Lại dễ thương như Huế rứa em

Hành lang trái kịp làm quên Đức Thắng

Tiếc trận cuối cùng bị gạch mất tên.

 

9. Minh Phương

Trả băng đội trưởng, lòng thanh thản

Ra trận có phần nhẹ bước chân

Phong độ dẫu không còn sung mãn

Vẫn cố góp công đoạt cúp vàng.

 

10. Duy Hoàng

Làm kẻ thế vai vào phút chót

Nên tránh sao những phút vụng về

Ai chê thì cứ việc chê

Duy ta cứ việc lắng nghe…tên Hoàng.

 

11. Công Vinh

Vang danh từ cúp JV

Được vời lên tuyển, làm Ri-đần mừng

Không may, ông lại lừng khừng

Công em đành để “xứ Gừng” tôn vinh.

 

12. Huy Hoàng

Cặp trung vệ thép “đi”(*) một nửa

Một nửa còn sóng gió chịu nhiều hơn

Khôn ngoan, quyết liệt và lăn xả

Phút huy hoàng, đáng được nêu gương.

 

(*) Như Thành bị loại ngay trước giải.

__________________

Blog Nguyên Hùng - Cánh buồm thao thức

 

 

CHÂN DUNG U23 VIỆT NAM

TẠI SEAGAMES 2003

 

1. Văn Quyến

……………………………..

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
TIN THỂ THAO

"Scandal tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam"Đó là nhận xét của tất cả các báo chí nước ngoài, từ Thái Lan đến Úc, từ Mỹ đến Uganda, từ Hàn Quốc đến Pakistan về vụ bán độ của các tuyển thủ U.23 Việt Nam tại SEA Games 23.

http://www.bongda.com.vn/Tin-the-thao/Tin-..._Viet_Nam_.aspx

Nguyên nhân do đâu?

Bố em hâm mộ bóng đá Việt Nam cực kỳ! Từ thủa Văn Quyến với Quốc Vượng bán độ tại SEA Games 23 người không thích xem bóng đá Việt Nam nữa.

Nguyên nhân ư? :

CÁC CẦU THỦ BÁN ĐỘ NGUYÊN NHÂN TỪ ĐÂU?

Là một người rất hâm mộ bóng đá nói chung, và luôn quan tâm tới nền bóng đá nước nhà nói riêng, tôi thực buồn, giận Văn Quyến và Quốc Vượng. Nhưng chúng ta cũng cần phải nhìn lại cách mà người ta vẫn thường gọi là "làm bóng đá" của LĐBĐVN.

 

Người gửi: Lê Anh Văn

Gửi tới: Ban Thể thao

Tiêu đề: Nguyên Nhân Từ Đâu

 

Sẽ là khập khiễng nếu so sánh trình độ bóng đá cũng như cách quản lý của bóng đá nước nhà với các nước phát triển trên thế giới. Nhưng không phải vì thế mà nền bóng đá của chúng ta ngày càng tụt hậu, cầu thủ ngày càng hư hỏng. Và tôi dám chắc rằng lãnh đạo Liên đoàn phải biết. Xin hỏi một câu, Liên đoàn đã làm những gì để khắc phục điều này?. Các ông có dám chắc mình cũng luôn tận tình vì sự phát triển của bóng đá nước nhà không?

 

Nếu đơn giản như các ông đã từng làm (từ chức... khi có chuyện), thì tôi đảm bảo tất cả những người dân bình thường như tôi cũng làm được. Đó mới chỉ là một khía cạnh mà tôi thấy được. Vấn đề thứ hai, một thực tế không thể phủ nhận của bóng đá Việt Nam là trình độ văn hóa của các cầu thủ thấp, nhưng không thấp đến mức độ không biết nghe lời, không biết nhận được những lời động viên. Liên đoàn chỉ biết bỏ ra những đồng tiền không phải của mình ra để "trả công" cho họ, có chăng cũng chỉ là những lời động viên sáo rỗng. Tôi có cảm giác các cầu thủ chỉ được coi như những người làm thuê, còn "dùng" được thì nâng niu sau đó thì... Nếu nói đúng ra thì những gì họ mang lai cho Liên đoàn nhiều hơn những gì Liên đoàn dành cho họ. Quyến đã từng nói "Tiền thưởng của các cầu thủ bị ăn chặn". Liên đoàn có ý kiến gì về điều này?

 

Tôi dám chắc nếu bài viết này của tôi được post lên thi sẽ có nhiều người đồng tình với ý kiến của tôi.

 

Việt Báo (Theo_VnExpress.net)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Từ trận hòa Thái Lan đến “tiểu thắng” Timor Leste: Chưa leo cao thì chưa ngã đau

Chỉ có những người lạc quan thái quá mới chắc mẩm U23 VN sẽ vô địch SEA Games sau khi chúng ta giật được 1 điểm từ tay Thái Lan ở phút 89. Và cũng chỉ có những người bi quan mới e sợ sau trận thắng nhọc U23 Timor Leste. thày trò ông Calisto sẽ khó có mặt ở trận chung kết.

Năm 2003, khi U23 Việt Nam chật vật đánh bại Lào với tỉ số 1-0 ở Hàng Đẫy, người ta đã ôm đầu bực tức: tại sao chúng ta không thể ghi bàn dễ hơn, nhiều hơn vào lưới đội bóng mới thua U23 Thái Lan 0-6. Ông Alfred Riedl, HLV trưởng U23 VN khi đó đã nổi cáu với những người đặt câu hỏi: rằng các anh có biết đá bóng không, đã học bóng đá chưa và rất nhiều sự “vặn vẹo” khác nữa.

Khi kỳ vọng thái quá, người ta cũng sẽ thất vọng thái quá với U23 VN - Ảnh:Quốc Khánh

 

Cả 2 phía đều có lý. Ngay cả U23 VN khi đó cũng “có lý” khi chỉ thắng 1-0. Vì nó đã là truyền thống, rằng các đội bóng của Việt Nam thường cực nhọc khi đá với các đội chiếu dưới, giống như chuyện các thế hệ tiền đạo hàng đầu của Việt Nam không thể dội bom ầm ầm vào các đội bóng làng nhàng.

 

Đó có thể là bản lĩnh. Đó có thể là đẳng cấp. Và đó cũng có thể là toan tính, dù thành thực mà nói, chúng ta không thấy có những dấu hiệu của sự tính toán từ ông Alfred Riedl 6 năm về trước hay ông Calisto ngày hôm qua. Chỉ có đúng 1 sự tính toán được ghi nhận, là ông Calisto đã sử dụng đội hình B với chiến thuật B là sơ đồ tấn công với 2 mũi nhọn (thay vì 4-5-1) để đá với U23 Timor Leste.

 

U23 VN đã chơi trận ra quân khá tốt trước U23 Thái Lan, đặc biệt là ở khía cạnh tinh thần. Nhưng nếu coi đó là trận đấu xuất sắc, thể hiện bản lĩnh và phẩm chất của một đội bóng ứng viên hàng đầu thì chưa (phải tới hôm nay, Myanmar, Singapore và đặc biệt là Indonesia mới ra quân).

 

Những vấn đề bộc lộ ở trận đấu đó không đủ để đưa những người tỉnh táo và bình tĩnh lên bất cứ tầng mây nào cả. Sự hài lòng là vì kết quả, là vì tinh thần chiến đấu như thế là chưa từng thấy ở một đội tuyển Việt Nam nào trong suốt 2 thập kỷ qua (dù cho cách đá rắn thì không mới, Sông Lam Nghệ An cũng là điển hình).

 

Thế nên, nếu bình tĩnh, cũng không nên coi việc U23 VN rất chật vật mới thắng U23 Timor Leste là một thảm họa. Vì nó là truyền thống lúng túng trước các đội bóng nhỏ, chơi phòng ngự số đông. Cũng không đáng để thấy một vài lần các cầu thủ U23 Timor Leste vẽ vời như muốn xâu kim các cầu thủ U23 VN là điều tủi hổ.

 

Chỉ có thực tế là hiển hiện, là không đánh lừa cảm giác của ai cả: ngay cả các cầu thủ trụ cột của U23 VN, các cầu thủ đã tỏa sáng ở trận ra quân như Thanh Hưng, Đình Tùng, Hoàng Quãng… cũng chưa có sự ổn định, thì hơi khó đòi hỏi các cầu thủ dự bị phải lập tức xuất sắc.

 

Với những gì đã phơi bày, điều gì cũng có thể xảy ra với U23 VN, từ việc bị loại ngay sau vòng bảng (thua Malaysia chiều mai) cho tới việc họ sẽ đăng quang, giành HCV ngày 18-12 tới.

 

Theo Thể Thao & Văn Hóa

 

http://www.bongda.com.vn/SeaGames/Tin-tuc-...ua_nga_dau.aspx

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

HLV Trần Vân Phát sành tâm lý cầu thủ: Đó là nhận định của cánh nhà báo Việt Nam khi theo dõi buổi tập sáng qua của đội tuyển nữ quốc gia tại sân ĐH Quốc gia Lào.

 

HLV Trần Văn Phát và các học trò. Ảnh: Thanh Tùng.e1913f4e9fd7df59ecb54fc07d37dd2b.jpg

 

Ông luôn có mặt ở mọi “điểm nóng”, nhất là sẵn sàng giúp các học trò trong những động tác khó, như bài căng cơ hông… Cả buổi tập rộn tiếng cười đùa cho dù các cầu thủ luôn phải nhắc chừng nhau tập trung, không để vẻ mặt nghiêm khắc của thầy Phát phải thêm căng thẳng.

 

Chiêu đãi đội tuyển bóng đá nữ: Tối hôm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Vientiane phối hợp cùng Hội đồng hương Việt kiều tỉnh Xiêng Khoảng tổ chức chiêu đãi, giao lưu với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Đây là sự cổ vũ kịp thời, mang lại sức mạnh mới cho các cô gái vàng Việt Nam trước giờ ra trận trong chiến dịch tìm vàng tại SEA Games lần này.

 

Nguồn:

Công ty Điện toán và Truyền số liệu – VDC

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

May mà Tiến Thành tự ái...

Không khí trong phòng thay đồ của U23 VN ở 15 phút giờ nghỉ trở nên căng thẳng. HLV Calisto nổi trận lôi đình vì cách chơi “thiếu cái đầu” của các học trò.

> Ông Calisto nổi nóng

 

Ông Calisto nói: “Các cậu chơi bóng bằng thể xác chứ không hề có đầu óc, giống như những cầu thủ nghiệp dư. Chúng ta đặt mục tiêu vào đến chung kết ư? Nếu chơi như thế này thì hãy để U23 Đông Timor bởi họ xứng đáng hơn các cậu...”. Những cầu thủ trẻ như Mạnh Dũng hay Minh Đức mới lần đầu được góp mặt ở SEA Games và ra quân trong đội hình xuất phát tái mặt vì sợ.

 

Ông Calisto phát biểu với báo giới sau trận: “Cách thắng khiến tôi không hài lòng. Không phải ở chỗ các cầu thủ chỉ ghi được 4 bàn thắng mà là vấn đề tổ chức lối chơi. Tất nhiên, các cầu thủ U23 Đông Timor cũng đã chơi phòng ngự tốt hơn nhiều so với trận họ thua Malaysia tới 11-0”.

http://www.nld.com.vn/2009120512323290P102...thanh-tu-ai.htm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
May mà Tiến Thành tự ái...

Không khí trong phòng thay đồ của U23 VN ở 15 phút giờ nghỉ trở nên căng thẳng. HLV Calisto nổi trận lôi đình vì cách chơi “thiếu cái đầu” của các học trò.

> Ông Calisto nổi nóng

 

Ông Calisto nói: “Các cậu chơi bóng bằng thể xác chứ không hề có đầu óc, giống như những cầu thủ nghiệp dư. Chúng ta đặt mục tiêu vào đến chung kết ư? Nếu chơi như thế này thì hãy để U23 Đông Timor bởi họ xứng đáng hơn các cậu...”. Những cầu thủ trẻ như Mạnh Dũng hay Minh Đức mới lần đầu được góp mặt ở SEA Games và ra quân trong đội hình xuất phát tái mặt vì sợ.

 

Ông Calisto phát biểu với báo giới sau trận: “Cách thắng khiến tôi không hài lòng. Không phải ở chỗ các cầu thủ chỉ ghi được 4 bàn thắng mà là vấn đề tổ chức lối chơi. Tất nhiên, các cầu thủ U23 Đông Timor cũng đã chơi phòng ngự tốt hơn nhiều so với trận họ thua Malaysia tới 11-0”.

Phải có kỷ luật mới tăng cường sức mạnh

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Vợ Thanh Bình trải qua bao cảm xúc18:33 6/12/2009

Thảo Trang nhỏ nhẹ, dịu dàng khi chia sẻ cảm xúc về chiến thắng tưng bừng của U23 Việt Nam nhưng cũng đầy niềm vui tràn ngập.

>> Góc nhìn: Gặp lại Mã

>> Xe pháo nào đánh người Mã?

>> Thanh Bình tự tin sẽ ghi bàn vào lưới Malaysia

http://www.tinthethao.com.vn/Hau-truong-san-co/70789.aspx

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

images1746601_QBV9.jpg

Quả bóng vàng nữ 2008: 'Thu nhập của Châm là 1,2 triệu/tháng!'

Có gương mặt và vóc dáng không thua kém gì một diễn viên điện ảnh, tuy nhiên cô đã chọn sự nghiệp quần đùi áo số.

Và nhiều người đã không khỏi chạnh lòng lẫn chút xót xa khi Quả bóng vàng nữ VN 2008 thổ lộ, mức thu nhập là 1,2 triệu/tháng

trong buổi giao lưu cùng bạn đọc VietNamNet, chiều 25/3.

http://vietnamnet.vn/thethao/giaoluutructu...2009/03/838026/

 

Tết nghèo của các nữ cầu thủ Việt Nam

http://xaluan.com/modules.php?name=News&am...&sid=100178

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bất chấp mọi khó khăn, bóng đá Đông Timor vẫn miệt mài phấn đấu và gặt hái nhiều kết quả ban đầu đáng khích lệ. Năm 2001, đội U19 Đông Timor giành chức vô địch giải giao hữu quốc tế tại Australia. Đội U12 vừa giành chức vô địch cúp Rivelino tại Nhật sau khi thắng ĐKVĐ Nhật trong trận CK. Tại một giải khác, đội U14 Đông Timor gây ngạc nhiên lớn khi thắng U14 Thái Lan 2-1. Đấy là những tiền đề để bóng đá Đông Timor hy vọng...

Tuyển Đông Timor gồm các cầu thủ nghiệp dư làm nghề công nhân xây dựng, nhân viên tạp vụ, cảnh sát… Một số cầu thủ chỉ thi đấu đến 21, 22 tuổi rồi từ giã đội tuyển vì phải dành thời gian cho cuộc mưu sinh. Vì lẽ đó, thành phần tuyển Đông Timor thay đổi xoành xoạch, chẳng hạn trong tháng qua, HLV Almeida đưa một lúc 12 cầu thủ vào đội tuyển. Rồi những cầu thủ ấy sẽ ra đi, nhường chỗ cho một loạt cầu thủ mới.

 

Bóng đá Đông Timor là vậy, tạm thời phải chấp nhận sự thật và nỗ lực đến đâu hay đến đó. Trong 1 năm qua, Đông Timor suýt làm nên lịch sử những 2 lần. Họ dẫn Campuchia đến những phút chót trước khi bị san bằng tỷ số 2-2. Cách đây 1 năm ở vòng loại World Cup 2010, Đông Timor suýt cầm hòa Hong Kong, chỉ thủng lưới bởi một bàn phản lưới nhà khá ngớ ngẩn.

 

Buồn, tiếc, nhưng không mất niềm tin. Bóng đá Đông Timor (chỉ có 1 cầu thủ chuyên nghiệp là Alfredo Esteves chơi cho CLB Australia Wollongong FC) tin tưởng sẽ có ngày họ giành được chiến thắng đầu tiên trên đấu trường quốc tế, hy vọng là không cần đợi đến vài năm nữa.

 

Giả Sơ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

images1747857_ngoccham.jpg

Một Ngọc Châm đầy mạnh mẽ, nhiệt huyết trên sân cỏ.

images1746605_QBV3.jpg

Và một Ngọc Châm dịu dàng, xinh đẹp trong lễ trao giải.

 

Cùng là tuyển thủ quốc gia, nhưng Đào Thị Miện hay Lương Thị Đào chỉ nhận khoảng 1,2 - 1,5 triệu đồng ở CLB so với mức thu nhập 20 - 40 triệu đồng/tháng của Bảo Khanh hay Như Thành. Cùng được đánh giá là những cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của mình, nhưng Kim Chi phải tích cóp mãi mới có hơn 200 triệu đồng để trả một nửa số tiền mua căn nhà ở TP.HCM, trong khi chỉ cần Công Vinh gật đầu một cái, anh có ngay 8 tỷ đồng khi đồng ý khoác áo Thể Công.

 

Lo tiền mổ gối

 

Không nổi tiếng bằng Ngọc Châm, cũng không thường xuyên được đá chính như tiền đạo của đội Hà Nội mỗi khi được triệu tập lên tuyển, Lương Thị Đào càng biết lo cho tương lai của chính mình, lo cho quãng đời phía sau sự nghiệp quần đùi, áo số. Mấy hôm nay, nhìn các đồng đội đổ mồ hôi ngoài sân tập, mà mình buộc phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối, Đào ngứa chân thật sự. Đôi mắt buồn hiu nhìn mọi người chơi bóng, Đào bộc bạch: "Em theo bóng đá vì niềm đam mê thôi anh ạ! Chứ lương cầu thủ làm sao em sống nỗi. Mỗi tháng chỉ có 1,2 triệu đồng, bao gồm cả tiền ăn và tiền công tập luyện, sao đủ để sống, toàn xin thêm tiền gia đình. Biết vậy nên với em hiện giờ việc học vẫn là quan trọng nhất, em hiện là sinh viên năm đầu chuyên khoa bóng đá của Đại học TDTT, không học tập tốt, sau này em còn biết làm gì, vì chắc chắn chẳng thể tích lũy gì với đồng lương còm cõi của một nữ cầu thủ".

 

Nói đến đây, Đào như càng buồn thêm, hết nhìn ra sân bóng, lại nhìn xuống cái đầu gối của mình: "Em bị đau gối lâu rồi, chắc cần phải phẫu thuật mới dứt hẳn, vì bị vỡ sụn và giãn dây chằng mà. Một ca phẫu thuật như thế này tốn khoảng 20 triệu đồng. Với một cầu thủ nam, đấy là chuyện nhỏ, nhưng với tụi em thì tiền ở đâu ra, nên em cứ để thế, đến đâu thì đến!".

Kim Chi cũng vậy, gần 10 năm chơi bóng đỉnh cao, từng 3 lần đoạt Quả bóng vàng Việt Nam, được công nhận là một trong những VĐV nổi tiếng nhất nước, nhưng cô quả chẳng giàu có gì. Bởi khi còn đá bóng, Kim Chi chỉ nhận lương 1,5 triệu đồng/tháng lúc khoác áo đội nữ TP.HCM, hoặc trên 4 triệu đồng/tháng mỗi lần lên tuyển. Đấy quả là con số rất thấp. Tuy nhiên, cái chính là Kim Chi rất biết lo xa, biết gom góp từng khoản tiền ít ỏi của mình để mua nhà, thay vì sử dụng nó vào những cuộc vui vô bổ khác mà các đồng nghiệp nam vẫn thường làm.

 

Lương Thị Đào cũng vậy, cô thuộc dạng nghèo khi đá bóng, nhưng ngay vào lúc này, thời điểm vẫn còn là cầu thủ, Đào đã nghiêm túc nghĩ đến cuộc sống về sau, cuộc sống của một người được đào tạo bài bản trên giảng đường đại học. Đấy chắc hẳn là một sự tính toán hợp lẽ mà rất, rất nhiều cầu thủ nam giàu có khác ít khi chú tâm đến.

 

Thương cho thân phận của các cô gái, nhưng thật mừng cho cái sự biết lo xa của họ.

Sưu tầm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bước vào trận đấu chung kết với Marna Pabillore, Hải Yến vẫn chứng tỏ được sức mạnh vượt trội của mình khi cô liên tục ra đòn về phía võ sĩ người Philipines. Tuy nhiên, các trọng tài lại phủ nhận toàn bộ nỗ lực của Yến và không cho cô giành điểm. Ngược lại, Yến còn bị các trọng tài nhắc nhở và trừ điểm.

 

Gạt qua sự ức chế, Hải Yên vẫn tiếp tục tấn công võ sĩ của Philipines và thực hiện nhiều đòn đánh bằng cả chân, tay nhưng một lần nữa các trọng tài lại làm ngơ và phạt cảnh cáo đối với cô. Mọi chuyện chưa dừng lại tại đây, khi trận đấu chỉ còn 40 giây, bất ngờ Hải Yến bị truất quyền thi đấu vì các trọng tài cho rằng cô đã bị cảnh cáo tới 4 lần.

 

Hải Yên đã nằm gục ra sàn đấu ngay sau quyết định xử ép rất trắng trợn này. Trong khi đó những tiếng hô phản đối cách hành xử của các trọng tài liên tục vang lên khắp nhà thi đấu.

y.jpg

Vẻ mặt rất buồn của Hải Yến trên bục nhận huy chương

y5.jpg

Hải Yến đã phải ôm mặt khóc

y3.jpg

Ảnh: Quang Minh (từ Viêng Chăn)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

h1.jpg

Fan nữ vui mừng với cặp vé vừa mua được. Ảnh: Minh Kha.

h2.jpg

CĐV Việt Nam gặp nhiều khó khăn vì vé trận bán kết khan hiếm. Ảnh: Đức Đồng.

ban%20gai%20va%20me%20tan%20truong.jpg

Chiều qua, mẹ và bạn gái của thủ môn Tấn Trường đã có mặt tại sân tập để cổ vũ anh. Ảnh: Ngọc Quân.

Tưng bừng cờ đỏ sao vàng tại Chao Anou Vong

7efvncdv1312091-1.jpg

vncdv1312091-7.jpg

Theo dân trí

images1895291_1.JPG

Ngay từ buổi chiều, cờ đỏ sao vàng đã được bày bán khắp đường phố - Ảnh: Quốc Quang

105.jpg

21h, các tuyến phố xung quanh Hồ Gươm tắc nghẽn. Nhiều thanh niên trèo lên nóc ôtô phất cờ, hô vang "Việt Nam vô địch" và cùng nhau hát vang bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Cờ đỏ tràn ngập trên các tuyến đường trung tâm Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà.

images1895305_vd.jpg

Cả gia đinh mừng chiến thắng!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Các tờ thể thao đấu khẩu vì bóng đá

Sau khi Thái Lan bị loại sớm, một số tờ thể thao của họ tỏ vẻ không hài lòng. Tờ Pathum Thani News viết:

- Sau khi chúng ta bị loại, tuyển Việt Nam là đội “đục nước béo cò” nhất. Họ là một đội bóng cực mạnh khi đã lần lượt vượt qua các đối thủ “rất mạnh” như Malaysia, Đông Timor, Campuchia…

Đáp lại thái độ có vẻ châm chọc đó của Pathum Thani News, tờ “VietNam Number One” phản pháo:

- Thời gian qua, tuyển Thái Lan đã tiến bộ rất nhiều về mọi mặt. Tuy nhiên họ cũng chưa thoát được thân phận đội “lót đường” ở SEA Games lần này. Không ai cấm người Thái ước mơ thoát khỏi vùng trũng của bóng đá Đông Nam Á nhưng họ cũng cần phải biết rằng để thực hiện ước mơ đó trước hết họ cần phải vượt qua được những đội “yếu” của khu vực như Việt Nam, Malaysia…

“Nổ” khi chiến thắng

Nhật báo thể thao VietNam Champion đưa tin: Thái Lan “có thời đã từng” là đội bóng mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á, bất kỳ đội nào cũng mong muốn hạ Thái Lan tại trận chung kết. Lần này một phần do “thực lực yếu” cộng với tính toán ngớ ngẩn, Thái Lan đã bị người anh em Malaysia tiễn về nước sớm với tỉ số 2-1 vào phút chót. Mặc dù có đôi chút tiếc nuối vì tuột mất cơ hội hạ trực tiếp đối thủ Thái Lan nhưng các cầu thủ Việt Nam cũng thầm cảm ơn thậm chí cảm phục tinh thần chiến đấu của U23 Malaysia. Do vậy các cầu thủ chúng ta tỏ ra khá ân hận vì trước đó đã “lỡ chân” đối xử tệ với với người anh em Malaysia khi nỡ thắng họ tới 3-1.

*

* *

Calisto mê tín nhất đội tuyển

Ở nhiều giải đấu trước, đội tuyển VN thường chọn trang phục màu áo đỏ, tuy nhiên, sau khi ông Calisto đưa đội tuyển Việt Nam lên ngôi ở giải vô địch khu vực, trong đó có nhiều trận đội chơi với trang phục màu trắng đã gặp nhiều may mắn như trận thắng ĐT Singapore ở sân khách, các trận đấu với đội tuyển Thái Lan thì màu áo trắng được xem như “màu áo may mắn” với đội tuyển chúng ta.

Lần này cũng vậy, màu trắng lại được lựa chọn là màu cho trang phục của tuyển U23 Việt Nam trong cuộc đua giành chiếc HCV ở kỳ SEA Games 25.

Nếu coi đó là một sự mê tín vui vẻ thì HLV Calisto được bình chọn xứng đáng là người mê tín nhất đội khi ngoài quần áo màu trắng, ông còn chọn cho mình... mái tóc màu bạc trắng.

TIN VỊT TRÊN 24H

 

 

PC140327.jpg

Thế này mới đủ "chất" bóng đá bà ạ!

D ự đo án :T ối nay s ẽ c ó r ất nhi ều c ụ b à x u ống đ ư ờng ăn m ừng chi ến th ắng!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Dịch vụ “ăn theo” trái bóng “hụt” ngày làm ăn

50 năm chờ đợi, hy vọng và thất vọng. Trái tim cả triệu người hâm mô đang nặng trĩu, nhiều dịch vụ “ăn theo” chiến thắng như bán cờ, băng rôn…lại đón hụt một ngày làm ăn đã tưởng như nắm chắc trong tay.

 

Ngồi thở hắt ra bên vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng, anh Hùng dậm chân bành bạch, vò đầu bứt tai khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu Việt Nam - Malaysia vang lên bên chiếc radio cũ mèm. Nằm gục chỏng chơ bên cạnh anh Hùng là bó cờ đỏ sao vàng mới cáu cạnh cùng cả chồng cán tre.

 

“Tôi chưa hiểu nổi tại sao lại như vậy? Chúng ta đã chờ đợi, đã hy vọng, đã thấp thỏm lo âu trong suốt gần 100 phút. Lỗ bao nhiêu tiền à? Tôi chả biết nói gì bây giờ, cờ đã mua rồi, giờ thì đành mang về giặt khô là hơi”, anh Hùng buồn bã cho biết.

 

Nhiều người bán cờ trên phố Hàng Đào, Nguyễn Thái Học cùng nở nụ cười méo xệch khi thấy phóng viên giơ máy ảnh.

 

http://www.bongda.com.vn/SeaGames/Tin-tuc-...gay_lam_an.aspx

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Qua thống kê tại SEA Games 25 một nhóm phóng viên Lào nhận xét rằng, so với nam: Các chị em chạy nhẹ nhàng thanh thoát hơn, khi làm rào chắn chị em không làm động tác… thừa che tay vào điểm gặp nhau của hai đùi, ít nhổ nước bọt hơn và cũng cười làm duyên nhiều hơn.

*

* *

Một phóng viên trong nhóm nói trên tối qua đã nói với chúng tôi: - Bóng đá nữ ít nhổ nước bọt, hay cười thì dễ dàng giải thích nhưng chuyện ít khi họ đánh đầu là do đâu? Qua tìm hiểu thì được biết, do chị em có hai… vật nặng thường xuyên kéo xuống nên họ rất ngại nhảy lên “không chiến”.

Điều phóng viên viên này vừa nói cũng trùng với kết quả nghiên cứu của tạp chí “Sức khỏe Thể Thao” mới công bố.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bài 1-Tấn Trường "nằm" 1 tuần ở bệnh viện Việt Đức

 

(VTC News) - Ngay sau khi trở về từ Lào, thủ thành Nguyễn Tấn Trường của ĐT U23 Việt Nam đã nhập viện Việt Đức để tiến hành phẫu thuật vết thương ở bả vai anh gặp phải trong trận chung kết SEA Games 25.

Theo kết quả từ chụp phim, xét nghiệm và hội chẩn về chấn thương của Tấn Trường, các bác sỹ bệnh viện Việt Đức đã kết luận thủ môn người Đồng Tháp bị đứt dây chằng vai trái, chệch khớp xương đòn và buộc phải phẫu thuật gấp để chữa trị dứt điểm.

m2.jpg

Tấn Trường (trái) trong lễ trao huy chương SEA Games 25 (Ảnh: Quang Minh)

Sáng ngày 21/12/2009 ca phẫu thuật vai trái của thủ môn Tấn Trường đã được tiến hành tại khoa xương khớp, bệnh viện Việt Đức và cho kết quả khả quan.

Vết chấn thương của Tấn Trường khá phức tạp nên sau khi phẫu thuật, anh vẫn phải tiếp tục ở lại bệnh viện Việt Đức khoảng 1 tuần để giữ cố định vết mổ và tiếp tục được theo dõi đề phòng rủi ro. Theo các bác sĩ của bệnh viện thì thủ thành người Đồng Tháp sẽ cần khoảng hai tháng để hồi phục chấn thương.

Với khoảng thời gian hồi phục trên, nhiều khả năng CS Đồng Tháp sẽ không có đuợc sự phục vụ của Tấn Trường trong khoảng 2, 3 trận đấu đầu tiên của V.League 2010.

Liên quan đến chi phí điều trị cho ca chấn thương này, PVI, đơn vị nắm quyền bảo hiểm trọn gói cho đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 25, sẽ đứng ra chi trả toàn bộ. Được biết, Tấn Trường nhận suất bảo hiểm thân thể ở mức cao nhất là 100 triệu đồng.

Hà Thành

 

Bài 2-Tấn Trường - Thủ thành đáng nể phục - 12/17/2009 10:57:38 PM

Nguyễn Phương Minh - rickynguyen_vn@yahoo.com

 

Việt Nam thua mọi người đổ lỗi cho Tấn Trường vì anh ko chịu ra thay người nên mới như vậy. Nhưng nếu Việt Nam dành chiến thắng thì sao, chẳng phải Tấn Trường sẽ trở thành linh hồn đi vào lịch sử của đội bóng sao. Tôi thích cái sự cố gắng đó, cố gắng ở lại chiến đấu cùng đồng đội, thậm chí có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn bắt bóng với đôi tay đó được nữa< điều đó có thể xảy ra lắm chứ> nhưng anh vẫn gắng gượng để làm chỗ dựa tinh thần cho anh em, để anh em nhìn vào đó mà cố gắng dành chiến thắng, chỉ tiếc rằng sự hy sinh của anh đã không được đền đáp. Tấn Trường - tôi và những người hâm mộ nể phục anh!

 

Bài 3-Chúng ta không chiến thắng được chính mình - 12/18/2009 1:19:54 AM

Lý Sinh Sự - lysinhsu@gmail.com

 

Trận đấu này các cầu thủ U23 đã không chiến thắng được chính mình, có lẽ do Người hâm mộ đã quá kỳ vọng vào 1 HCV sau 50 năm chờ đợi. Mọi người đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai trong thất bại này, hãy động viên và hy vọng chúng ta sẽ làm được những điều tốt đẹp hơn trong tương lai.

 

Bài 4-Tâm sự Viêng Chăn: Sụp đổ trên đỉnh kỳ vọng!

 

http://vtc.vn/thethao/248-234452/Bong-da-t...inh-ky-vong.htm

 

 

m5.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×