Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
quangha84

tranh vui

Các bài được khuyến nghị

Tranh vui với những chú ruồi

Với các diễn viên ruồi cùng vài nét bút chì, những nghệ sĩ nghiệp dư Thụy Điển đã có một bộ sưu tập tranh vui nhộn tái hiện sinh hoạt của con người.

1f21fdfb638b1caf98a1cad04a09d8318aa65449_m.jpg

27703b2cbf3b519d2cc5c4905fc97ec764f6bd5d_m.jpg

da6e487a284bd73028f610ba057598bc363ed5f9_m.jpg

9dfa09a85d758f0271c487b73429ecd167f1dc7f_m.jpg04bb43d4be3c414cbd2ffe0eacad3f2130350058_m.jpg

  • Vote tăng 5

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Báo Thể thao & Văn hóa đã công bố Giải Biếm họa báo chí Việt Nam lần 2 có chủ đề “Giao thông thời hội nhập”, tác phẩm dự thi lần này tranh cúp mang tên cúp Rồng Tre thể hiện góc nhìn châm biếm, hài hước về mọi vấn đề đang đặt ra trên lĩnh vực giao thông nước nhà. Các tác phẩm đã được đăng báo hoặc được sáng tác để đăng báo trong 2 năm 2008 – 2009 đều được dự thi. Mỗi tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm.

Theo Ban tổ chức, thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 02/01/2010 tại Tòa soạn báo TT&VH, 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

Tác giả dự thi có thể gửi thêm phiên bản điện tử của tác phẩm đến hộp thư biemhoa@thethaovanhoa.vn .

Giải Nhất trị giá 20 triệu đồng cùng nhiều giải khác.

Một trong những tác phẩm đoạt giải Biếm hoạ báo chí lần 1

tranh-biem-hoa-cartoon-211.jpg

t.gif

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mưu sự tại nhân mà

Thành sự tại thiên

tomodachi.jpg

Ngày xưa còn bé, bạn bè giận nhau chỉ cần chu miệng" bo bo xì", ngoảnh mặt đi là xong, chỉ vài phút sau là quên béng đi mất, chơi với nhau rồi lại giận nhau, nhẹ nhàng như không. Người lớn giận không như trẻ con. Giận là không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt, là xóa hẳn nhau ra khỏi cuộc đời, Giận là giận thật lâu, có khi là mãi mãi. Người lớn tự cho mình hiểu biết thế nhưng lại dở hơn trẻ con rất nhiều. Người lớn thậm chí không hiểu được cái ý nghĩa rất đơn sơ của tình bạn: BẠN NGHĨA LÀ LUÔN THA THỨ.....

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Suy nghĩ (viết đúng chính tả không ta)

03_15.gif

 

Gọi là suy nghĩ bởi vì nhiều lúc phải ngồi một cục để mà làm cái việc đó. Con người hơn được các loài khác bởi vì suy nghĩ, nhưng cái gì cũng có tính hai mặt của nó, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên (謀事在人,成事在天). Nhưng mà mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy ta? Mình có toan tính gì hả ta? herher nghi ngờ quá!

 

Tại sao phải có nhiều suy nghĩ trong cuộc sống. Đơn giản là thế này, đi ăn cướp mà không lên kế hoạch, không suy nghĩ cách nào tốt nhất để thành công thì tương lai rất là chông chênh. Nhưng đó là suy nghĩ có mục đích, còn có người ngồi chơi suy nghĩ vu vơ bị trái táo rớt trước mặt mới hay. Tóm lại, suy nghĩ có mục đích hay không mục đích đều giúp ta đạt được một trạng thái hoạt động của não

Nói về suy nghĩ của mỗi người thì không ai giống ai, chính những luồng suy nghĩ khác nhau đã tạo ra nhiều hệ tư tưởng khác nhau và phát triển theo dòng thời gian sẽ ra những hình thái xã hội khác nhau... Khakha nói tới đây không dám nói nữa, ai thích thì tiếp tục suy nghĩ. Chỉ biết một điều là những suy nghĩ vu vơ của một vài cá nhân có thể ảnh hưởng đến sống chết của hàng trăm vạn người và kết quả là... con người vẫn sống. Hy vọng con người sẽ không tàn sát nhau vì bất đồng quan điểm. Chấm hết.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chuyện tình củm giữa Hà Anh và Kha Anh Tú

 

ronaldo.jpg

 

Lâu ngày ko được khóc thèm quá! Hi hi hi>>>>

 

post_hoai.jpg

:rolleyes: :rolleyes: :(

haanh.jpg
haanh.jpg

Lâu ko thấy anh Jikibo viết bài???

 

Thông điệp của bạn Kha Anh Tú : Sao mày cứ post một đống bài mà chỉ có một nội dung hả mây?!?

Là một câu “holigan” … hay....

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Biem_hoa.jpg

(LĐ) - Các thành viên trong đội tuyển Pháp thay vì tấn công đối phương thì dùng mọi thủ đoạn tấn công lẫn nhau. Tranh của họa sĩ biếm họa nổi tiếng người Hà Lan Arend van Dam, đăng trên tờ Hervormd Nederland.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×