Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
hiepquang

HẬU OFFLINE MIỀN NAM

Các bài được khuyến nghị

Eo ui coi mặt bác Bình biến đổi khi chưa có beer và khi có beer kìa eo ui khíp... :cheers:

Hề hề hề,

Chả thế hóa ra bia đổ ....... xuông cống à,

Hề hề hề,

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hề hề hề,

Chả thế hóa ra bia đổ ....... xuông cống à,

Hề hề hề,

 

soncad_2.jpg

 

 

Đâu có Bác Bình, nhìn SONCAD thì bít =)), sao có chiện lãng phí thế :cheers:)

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
soncad_2.jpg

Đâu có Bác Bình, nhìn SONCAD thì bít =)), sao có chiện lãng phí thế :cheers:)

Không cần quảng cáo, không cần phô trương, chỉ cần nhìn là hiểu!

Bia Sài Gòn - Nâng niu đến giọt cuối cùng.

Rượu Bầu Đá - Tài sản vô giá.

@ All Anh em Cadviet miền Nam : Hôm trước mới có nhâm nhi hết 8 lít rược Bầu Đá còn 2 lít hôm nào làm nốt nhá :cheers:

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Không cần quảng cáo, không cần phô trương, chỉ cần nhìn là hiểu!

Bia Sài Gòn - Nâng niu đến giọt cuối cùng.

Rượu Bầu Đá - Tài sản vô giá.

@ All Anh em Cadviet miền Nam : Hôm trước mới có nhâm nhi hết 8 lít rược Bầu Đá còn 2 lít hôm nào làm nốt nhá :cheers:

 

Sao em cả buổi được có 2 ly vậy chời :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Sao em cả buổi được có 2 ly vậy chời :cheers:
@ All Anh em Cadviet miền Nam : Hôm trước mới có nhâm nhi hết 8 lít rược Bầu Đá còn 2 lít hôm nào làm nốt nhá :cheers:

Bác Vanduong muốn biết tại sao thì phải tự hỏi mình nhé ? :cheers: . Bác xem kỹ tấm hình này sẽ thấy anh em thực hiện rất tốt chiêu Xa luân chiến. Trong lúc bác Soncad tạm nghĩ để nạp năng lượng thì chiến binh khác đã tiếp ly, ủa lộn, tiếp chiêu. Khi áo đỏ còn đang cầm ly thì bác Uct_0978333594 đã giơ tay xung phong đến lượt mình rồi :cheers:

278ad.th.jpg

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

ui zờiiiiiiiiiiiiii ơi!!!

Đọc bài kủa kác Pác mà em thấi buồn kười quá đy mất!!!!

Các Pác tuy đã " Dà " nhưng mà Kòn ham ... à Quên mất... Kòn Lém Lỉnh và Vui Vẻ Quá!!!

Nghỹ nại em thấi không byết mình kó phải đã Quá Dà Dồi k nữa!!!??? ( Hắc Hắc - Mặc Giù mới Kó hơn đôy Mưyơi Tý tẹo)))

Nhưng Kũng Muốn được "Dỏi" như Kác Bác quá trờy :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác Bình ới ơi ời.

Hình đâu rồi Bác ơi!

Anh em ăn mầm đá.

Bụng óc ách quá trời. :cheers:

 

Màn một tăng cafe.

Hình ảnh đã được share.

Bà con mồm há hốc.

Chứng tỏ là quá phê. :cheers:

 

Màn hai tăng Offline.

Bà con nhậu dài dài.

Mọi người đầy hứng khởi.

Kể cả gái lẫn trai. :cheers:

 

Màn ba vào Ka ra (okie).

Zdô tha hồ hát la.

Tranh nhau làm ca sỹ.

Hình ảnh đâu rồi nà? :cheers:

 

Bác ở Mạc tư khoa có nghe thấy câu hò xứ Nghệ của anh em không zậy??? :cheers:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
em có vài clip độc của bác Tài không tiện đem lên đây chỉ khi nào anh em đi offline mở ra xem lại cho vui thôi. :cheers:

Chú có nhớ gì ko? Hôm đó chú là kisimaquai thế nào mà nằm thẳng cu đơ vì rượu Bầu đá để chú nhóc phải làm tài xế chở về!

Hôm nào tiếp nhé, anh còn giữ "đạn" của chú đầy nè....

À mà chú quay mấy quả clips anh em hát mà chả thấy post lên gì cả nhỉ!

Anh em miền Bắc đã có tác phẩm chọn lọc rồi đấy chỉ còn chờ miền Nam thôi! Nghe rồi khắc biết... :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác Bình ới ơi ời.

Hình đâu rồi Bác ơi!

Anh em ăn mầm đá.

Bụng óc ách quá trời. :cheers:

 

Màn một tăng cafe.

Hình ảnh đã được share.

Bà con mồm há hốc.

Chứng tỏ là quá phê. :cheers:

 

Màn hai tăng Offline.

Bà con nhậu dài dài.

Mọi người đầy hứng khởi.

Kể cả gái lẫn trai. :cheers:

 

Màn ba vào Ka ra (okie).

Zdô tha hồ hát la.

Tranh nhau làm ca sỹ.

Hình ảnh đâu rồi nà? :cheers:

 

Bác ở Mạc tư khoa có nghe thấy câu hò xứ Nghệ của anh em không zậy??? :cheers:

Hề hề hề,

Các bác thông cảm, bữa đó vui quá, giờ vẫn còn tăng tăng nên quên cả nhiệm vụ. Hề hề hề.......

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×