Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
Theghost

Thơ tình đê!!!(Châm ngôn cũng hay)

Các bài được khuyến nghị

Em xin mở hàng trước mấy câu thơ em sưu tầm được:

 

- Hãy yêu khi anh còn râu ria rậm rạp! Chứ một khi anh cạo râu rồi thiếu *#$@ gì người yêu anh

- I'd love you to want me!

You'd love me to want you!

- Nếu một mai anh thôi làm tướng cướp

Anh sẽ về trồng mướp cùng em

-1 đoạn chế của bài Zinzin:

Kìa cái mông cái mông huých huých cái mông

Nhún nhún cái chân lắc lư cái đầu

Cái đầu rất to cái tay rất bự

Phi qua rào lăn qua giườn

Phi cao nào lăn nhanh nào.Nào mình cùng thi phi

Phi theo đà lăn theo hàng

Phi xong rồi, lăn ra giường

Nào mình cùng sinh con...

zìn zín

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đêm hôm khuya khuắt thấy có mấy bác Amind online mà chả có bác nào tham gia cả, vậy em mạn phép tiếp bài nữa

 

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Vô duyên lệch sóng đá vỡ mồm.

Anh yêu em không hề gian dối.

Tình yêu chúng mình vô đối phải không em.

Em yêu anh thì anh yêu trở lại.

Có bao giờ ăn lãi của nhau đâu.

Đầu gấu nào chả có lúc xuống giá.

Đại tá nào chả có lúc về hưu.

Nước xuôi dòng ngàn năm chảy mãi.

Cuộc đời này chỉ yêu mãi mình em...

 

Nếu bít ngày mai Yến lấy chồng

Bảo về thiến miẹ đi cho xong

Có trym cũng chả làm chi đc

Thiến đi để còn kiếm tấm chồng,kekekeke

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bài này là thơ thất tình:

 

Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó

Một nông trường bát ngát lá mơ xanh

Một dãy Trường Sơn trồng đầy xả ớt

Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn

Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện

Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em......!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hay quá 1h sáng rồi bác Interwar1283 vẫn còn vào

Đọc thơ của bác tôi cảm giác "chén chú chén anh quá"

Bài của bác nên đặt là "Thịt chó và em"

Trong lúc phê rượu của bác em xin 1 bài nữa :

 

Tôi đi tìm em, còn em đi tìm ai

Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung

Gần nhau sao chẳng yêu cùng

Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình

Trái tim tôi vẫn để dành

Cho em, người vốn vô tình với tôi

Còn em lại đi tìm người

Tôi không ghen, chỉ buồn thôi thật buồn

Cái bông hoa nở giữa vườn

Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa

Thôi thì tôi đó em đây

Không yêu nhau nữa dẫu đầy thương yêu

Mong em yêu và được yêu

Đừng như tôi cứ một chiều tương tư

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Một nụ cười bằng mười thang thuốc

 

Em bảo anh đi đi!

Sao anh không đứng lại? (Thơ của một nhà thơ Nga)

 

Từ lâu tôi cứ băn khoăn là có nên đưa mục thơ vui lên CADViet không?... Rất may, bạn Theghost đã mạnh dạn vẽ đường cho ...hươu chạy.

Ý kiến của tôi là: Trước hoặc sau mỗi bài thơ nên ghi rõ xuất xứ (tên tác giả hoặc sưu tầm từ đâu?) để bạn đọc tiện sử dụng.

 

NGÃ BA (báo tuổi trẻ cười ra số cách đây khoảng 10 năm, hình như tác giả là Nguyễn Hà.)

 

Anh đi em bấm ngón tay

Anh về em bấm chỗ này chỗ kia

Anh đi bát đĩa cũng chia

Anh về em dọn cả thìa lẫn môi

Anh đi giường chiếu chia đôi

Anh về giường trống cả nơi anh nằm

Anh đi giường chiếu lặng câm

Anh về chúng nó gieo ầm cả lên

...............................................

Anh đi cà chửa ra cà

Anh về bầu bí bò ra bò vào

Anh đi cỏ mọc bờ ao

Anh về cá đớp cả phao lẫn mồi

Anh đi qua núi qua đồi

Anh về anh nhớ những nơi gò đầm

Anh đi ngã bẩy ngã năm

Anh về anh mệt anh nằm ngã ...ba

...................................................

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ý kiến của KSgia cũng hay nhưng mà các bài thơ của tôi có được là do tôi hay tìm tòi trên mạng thôi, chả phải chính thống gì cả, thì lấy đâu ra nguồn gốc với xuất xứ, vui là được rồi, đồng ý không!!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ý kiến của KSgia cũng hay nhưng mà các bài thơ của tôi có được là do tôi hay tìm tòi trên mạng thôi, chả phải chính thống gì cả, thì lấy đâu ra nguồn gốc với xuất xứ, vui là được rồi, đồng ý không!!!

 

Trước không em bình thản sống vô tư

Giờ trở lại không em đầy bão tố

Cứ tưởng sẽ hoàn nguyên như cũ

Nhưng nào ngờ - Không lại chẳng bằng không !!! ==> Cô Đơn ....ặc ặc

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Trước không em bình thản sống vô tư

Giờ trở lại không em đầy bão tố

Cứ tưởng sẽ hoàn nguyên như cũ

Nhưng nào ngờ - Không lại chẳng bằng không !!! ==> Cô Đơn ....ặc ặc

Em mới có thêm mấy câu châm ngôn :

--Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Giấc

Ta Có Thêm Một Ngày Để Yêu Thương

--Đối với tao ,chúng mày chẳng là cái ji`!

Đối vơi mày, tao là niềm khát khao!!!!

--Lòng vòng kiếm gái chọc chơi

Ngờ đâu gái ếch'chết mẹ em gòi"

--Cứt trâu hạng ba mà đòi đòi so với socola hạng một!

--Dân chơi sợ jì mưa rơi

Mưa rơi to quá--->dân chơi đi về

--Làm trai cho đáng nên trai

Đi đâu cũng fải 1 vài cái Sim

--Chiều chiều ra đứng hồ tây

Để cho cái ấy nó dây ra quần

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

YÊU AI NHẤT?

 

Năm xưa

Xoa đầu con mẹ hỏi

-Con yêu ai nhất?

Con ngây thơ hôn mẹ trả lời

-Yêu ba má nhất

Rồi một hôm

Ngả đầu trên ngực lạ

Đôi má em chợt ửng màu đào

Vì lại nghe câu nói năm nào

-Em yêu ai nhất?

Em e thẹn cúi đầu

Nói thật:

-Yêu anh!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
toy oy là toy, thơ gì mà củ chuối thể hử :-S

Số tôi số chẳng ra gì

Vợ thì đời cũ, ti vi đời đầu

Đời đầu nên chẳng có râu

Xoa mông vỗ đít mà mầu chẳng lên

Ti vi hàng xóm nhà bên

Chưa sờ đến núm đã lên ầm ầm

Ước gì trời nổi cơn giông

Để tôi sang đó ôm nhầm ti vi.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em có bài thơ này nhưng mà không biết đã lấy ở đâu. Bác nào có vợ được như này ?

 

Vợ tốt

Phải đẹp gái

Không kiêu sa

Thích ở nhà

Lo nội trợ

Không cắc cớ chửi chồng con

Không phấn son

Không nhiều chuyện

Không hà tiện

Không càm ràm

Phải siêng năng

Không lười biếng

Nói nhỏ tiếng

Biết chiều chồng

Giỏi nữ công

Và gia chánh.

Biết làm bánh

Nấu ăn ngon

Biết dạy con

Ứng xử tốt

Không quá dốt

Không quá khôn

Không ôm đồm

Không ủy mị

Không thiên vị

Không cầu kỳ

Không quá phì

Không quá ốm

Không dị hợm

Không chanh chua

Không se sua

Không bẻm mép

Không bép xép

Không phàn nàn

Không ăn hàng như cơm bữa

Không được chửa khi chưa cho

Không tò mò

Không .... Oh my god

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác Noname ơi thơ ngắn thôi nhá, dài quá

Nhưng mà cũng cảm ơn sự nhiệt tình của bác Noname và đặc biệt là bác Interwar1283

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Girl càng dễ thương càng không chung thuỷ

Điếu thuốc tàn tri kỉ đời boy

Uống rượu say ngày mai ta tỉnh

Uống rượu tình khó tỉnh lắm em ơi

Chốn giang hồ không hề rơi nước mắt

Mà giờ đây anh ôm hận khóc thầm

Đêm về khuya ngàn sao lấp lánh

Xã hội buồn vắng bóng người anh yêu

Giang hồ đẫm máu anh ko sợ

Chỉ sợ đường về vắng bóng em yêu

Hãy biến tim anh thành cây mã tấu

Chém bay đầu những kẻ nói yêu em

 

Good good wa!!!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Oẹ! Các bác vào đây post thơ tình hay là để nói xấu đàn bà con gái thế hử! :) :)

Hừm!

Hồng nào mà chẳng có gai trai nào mà chẳng có 2 tấm lòng!!!

Hehe em có bài này hay hay! Các bác nghe thử:

 

 

Em sợ anh một ngày sẽ phẩy tay trước câu thơ

 

Và lắc đầu trước những điều tâm hồn em trăn trở

 

Trong mỗi tế bào có phần cho nỗi nhớ

 

Tình yêu thành quán nhỏ, chợ trời?

 

Em sợ anh một ngày anh sẽ nguôi vơi

 

Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát

 

Mặc trái tim em không ngừng bão táp

 

Anh quay lưng với em, hối hả với người

 

Em sợ một ngày vì quá yêu anh

 

Yêu anh quá em thành người nhu nhược

 

Sợ một ngày không được như mơ ước

 

Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Choài đúng Colonbay là Girl rồi, thế thì anh tặng em mấy bài thơ này : thơ tình chính hiệu nhá

 

Bờ vai êm dịu

Một ngày nào đó anh thức giấc

Mọi thứ đều tan biến

Quanh anh chỉ có màn đêm hiu quạnh

Nỗi buồn xâm chiếm trái tim anh

Anh tưởng chừng như mình quị ngã

Trước cuộc sống trông gai

Lúc đó anh cần một bờ vai

Một lời an ủi động viên

Để anh còn biết

Anh chưa mất tất cả

Anh còn có một tình yêu

Để rồi anh lại đứng dậy

Đối diện với muôn ngàn thử thách

Ôi tình yêu mới đẹp làm sao

Tình yêu ơi luôn ở bên cạnh anh em nhé

Để mọi ngày anh thức giấc

Anh không sợ mình mất tất cả

Bởi vì anh đã có em bên cạnh

Thật tuyệt vời hai chữ tình yêu

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Các bác nhà ta cũng lãng mạn ra phết! dạo này diễn đàn của anh có vẻ phong phú ra trò, từ phim, truyện, ảnh, rồi lại đến thơ. . .Tuyệt. Vào đây đọc thơ cũng học được chút xíu để đi cưa cẩm mấy em đó.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Các bác nhà ta cũng lãng mạn ra phết! dạo này diễn đàn của anh có vẻ phong phú ra trò, từ phim, truyện, ảnh, rồi lại đến thơ. . .Tuyệt. Vào đây đọc thơ cũng học được chút xíu để đi cưa cẩm mấy em đó.

Tặng Gp14 1 bài nữa mà đi tán gái này:

 

Ôi nỗi nhớ nào trong muôn vàn nỗi nhớ

Có đôi mắt em thăm thẳm diệu kỳ

Có nỗi nhớ nào hằn sâu hơn thế

Khi cả trời thu lá đổ nghiêng bên chiều

Hàng ghế đá lặng câm rêu phong đã bao ngày

Bao mùa lá rụng, bao mùa cây nảy lộc

Mây đã trôi qua bao nẻo đường khát vọng

Mây đã gặp em ở nơi ấy xa xôi?

Núi vẫn chờ mây như ta ngóng tin em

Đừng lang thang cùng gã gió lãng quên ngày tháng

Lãng quên đường về cùng bao lời thề nguyện

Núi vẫn đợi mây mang điều ước quay về

Ta cũng đợi mây mấy mùa trôi

Như mặt hồ lặng sóng chờ trăng rằm soi bóng nước

Dẫu ngày mai cuộc đời còn trôi nổi

Dẫu chỉ còn mùa đông phủ giá lạnh bên đời

Ta vẫn đợi, ta vẫn chờ…. Em ơi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Dạ! Các chú tặng thơ thì chị đáp lại vậy! He he!

 

 

Dại khờ

Xuân Diệu

 

Người ta khổ vì yêu không phải cách

Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người

Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi

Người ta khổ vì xin không phải chỗ

 

Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó

Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương

Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương

Người ta khổ vì lui không được nữa

 

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa

Nhưng tim không mà tưởng tượng tràn đầy

Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây

Dấn thân mãi để thân mãi để kiếm trời dưới đất

 

Người ta khỏ vì cố chen ngõ chật

Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào

Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao

Không muốn chữa, không chịu lành thú độc

 

He he! Còn bài này nữa hợp cho con trai ngành kỹ thuật đây!

 

Thất Tình Ca

 

(Luân Hoán)

 

Yêu em là chuyện tình cờ

Mất em thêm một tình cờ thứ hai

Cả ngày ngồi nhậu lai rai

Thấy ta xứng đáng được hai tình cờ...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tặng "trị" hay "con" COLONBAY bài thơ này vậy:

 

Xin một ngày

Thế giới sẽ ngủ yên

Chỉ có Anh và Em là còn thức

Chỉ hai ta đón bình minh sáng rực

Và cùng nhau lặng ngắm ánh trăng về

Xin một ngày

Chẳng có những u mê

Không tham vọng khiến đời thêm chật chội

Không hờn ghen nhấn người vào vũng tối

Chỉ tình yêu là tồn tại muôn đời

Xin một ngày

Ai nấy cũng thành đôi

Không cô độc với nỗi đau lặng lẽ

Sẽ yêu nhau

Và sẵn sàng chia sẻ

Những buồn vui. hạnh phúc ở trong đời

Xin một ngày

Người yêu người

Thế thôi!!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Có khi diễn đàn phải ra topic "thơ của thành viên" mới xứng. Các bác nhỉ, dạo này diễn đàn xuất hiện nhiều thi sỹ quá, không tận dụng phí thì phí quá.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Có khi diễn đàn phải ra topic "thơ của thành viên" mới xứng. Các bác nhỉ, dạo này diễn đàn xuất hiện nhiều thi sỹ quá, không tận dụng phí thì phí quá.

Tâm lý chung-mang tính quy luật:

Người biết nhiều lệnh CAD, thường hay chia sẻ những điều mới mẻ mà mình khám phá được cho mọi người cùng biết...

Người có giọng hát trời cho, thường hay hát cho mọi người cùng nghe ....

Người yêu thích văn học thường hay đem những sáng tác của mình cho mọi người cùng biết...

 

Người có một chút kiến thức về sư phạm, thường tranh thủ ...dạy thêm.

Người tìm ra bài thuốc hay thường giấu kín ...bí quyết gia truyền.

 

CON ĐƯỜNG CŨ (Ksgia)

Ngày em lên xe máy theo chồng

tôi lầm lũi đạp xe trên con đường cũ

con đường có hàng cây phượng rủ

lá vàng bay theo nắng chiều rơi.

 

Thời gian trôi đi mười mấy năm trời

con đường cũ bây giờ xa lạ quá

hàng quán chen nhau che ngang tầm mắt

không lề đường không bóng một hàng cây.

 

Thời gian trôi đi mười mấy năm trời

em vẫn đi về trên con đường ấy

chồng em đã ba lần thay xe máy

tôi vẫn gỉ quèn chiếc xe đạp ngày xưa.

 

(Khi viểt bài thơ này,tôi đã mua xe máy được 3 tháng. Tôi thường đi xe đạp không phanh, khi cần phanh gấp thì nhảy đại xuống đường, khi không cần phanh gấp thì thò một chân xuống đường. Hồi mới đi xe máy,có lúc tôi đã thò chân xuống đường...)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tâm lý chung-mang tính quy luật:

Người biết nhiều lệnh CAD, thường hay chia sẻ những điều mới mẻ mà mình khám phá được cho mọi người cùng biết...

Người có giọng hát trời cho, thường hay hát cho mọi người cùng nghe ....

Người yêu thích văn học thường hay đem những sáng tác của mình cho mọi người cùng biết...

 

Người có một chút kiến thức về sư phạm, thường tranh thủ ...dạy thêm.

Người tìm ra bài thuốc hay thường giấu kín ...bí quyết gia truyền.

 

CON ĐƯỜNG CŨ (Ksgia)

Ngày em lên xe máy theo chồng

tôi lầm lũi đạp xe trên con đường cũ

con đường có hàng cây phượng rủ

lá vàng bay theo nắng chiều rơi.

 

Thời gian trôi đi mười mấy năm trời

con đường cũ bây giờ xa lạ quá

hàng quán chen nhau che ngang tầm mắt

không lề đường không bóng một hàng cây.

 

Thời gian trôi đi mười mấy năm trời

em vẫn đi về trên con đường ấy

chồng em đã ba lần thay xe máy

tôi vẫn gỉ quèn chiếc xe đạp ngày xưa.

 

(Khi viểt bài thơ này,tôi đã mua xe máy được 3 tháng. Tôi thường đi xe đạp không phanh, khi cần phanh gấp thì nhảy đại xuống đường, khi không cần phanh gấp thì thò một chân xuống đường. Hồi mới đi xe máy,có lúc tôi đã thò chân xuống đường...)

Đúng là Bác Ksgia rất vui tươi ,yêu đời ,dí dỏm,hỏm hỉnh(qua các bài bác viết, dù nhiều bài mang tính rất chi là "rất Cad"

Thôi, gần tết rồi cũng tặng bác bài thơ về mùa xuân để bác đỡ nhớ em yêu(cho nó đỡ thèm, hehe) :)

--- MÙA XUÂN KHÔNG GỌI TÊN !

(Tg: Dương Thu Hằng)

---------------------

Lời chân thành anh vừa hát cho em.

Đêm giao thừa không còn màu đêm nữa.

Cành lộc xuân xanh một miền đất hứa.

Gió đêm nay cũng rất đỗi êm đềm.

***

Chỉ ước gì con phố cứ dài thêm.

Để anh hát hết những lời thương nhớ.

Để rồi anh không còn là anh nữa.

Trọn vòng tay hơi ấm với môi mềm.

***

Và bất ngờ lửa bỗng cháy bùng lên.

Trong ánh mắt ngàn ước mơ rạng rỡ.

Nào đi nhé đường chân trời rộng mở.

Xuân đã về mùa xuân không gọi tên

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chưa sang xuân nên em xin phép các bác em vẫn post bài về đông vậy! :)

 

Khi giọt mưa hóa hình con cờ vạn

Hoa gạo ngỡ ngàng, sắc rụng thành không

 

Khách nhặt thu tàn, gọi đông đồng vọng

Kỷ niệm đong đầy một vốc mưa xa.

 

Đất đợi đông, đất nở xòe hoa thị

Người đợi người trong đau đáu từ ly

 

Màu quang phổ xoay bóng mùa luân vận,

Cuộc hồng trần hóa ảo mộng phù sinh.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×