Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
papu_carolin

Tổng kết OFFLINE CADVIET 2011

Các bài được khuyến nghị

Mình tổng hợp lại bài và hình ảnh của buổi họp mặt OFFLINE anh em CADVIET Miền Nam hôm Chủ Nhật 09-01-1011

 

Đây là link bài viết của mình:

http://www.cadviet.com/upfiles/3/offline_caviet_mien_nam.doc

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link bài viết trên đã được ketxu cập nhật vào các bài viết phía dưới.

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hơhơ…Offline CADVIET 3 miền tổ quốc thiệt là xôm tụ quá. :) :) :)

Nhưng “máu” nhất chắc là mí bác “dân chơi Sài Thành” rồi!

Mấy hôm cuối năm công việc lu bu quá, những lúc rảnh toàn phải Off ko ah, bị bác vanduong kêu miết giờ em mới có mặt để “tiếp Beer” cho các bác được đây.

Hehe….Mong các bác cứ chặt chép tha hồ… nha

Đầu tiên xin tường thuật lại buổi Họp mặt Offline của anh chị em CADVIET Miền Nam

………

 

Chủ nhật, ngày 09 tháng 01 không chỉ một mình Sài Gòn mà dường như toàn bộ khu vực Miền Nam, thời tiếp rất là đẹp và ấm áp. Phải chăng ông trời không phụ lòng các bác trong ban tổ chức CADVIET Miền Nam đã lên lịch thật chu đáo.

 

1270918420-nang-sai-gon-2.jpg

 

hem520ql13a.jpg

 

Địa điểm tập kết năm nay là: Bờ Sông Quán, một địa điểm rất lý tưởng mà Ban tổ chức đã thống nhất chọn lựa. Khung cảnh ở đây rất là dân dã và thoáng mát, thực đơn mang đậm phong cách ẩm thực miền Tây Nam Bộ như : Heo tộc hấp nướng, chuột đồng xả ớt, cháo rắn đậu xanh….

Và đây là “món độc” được Bác SONCAD truyền tụng nhất:

 

DSC07173.jpg

 

DSC07174.jpg

 

Lúc này tầm 10 giờ sáng, các bác SONCAD và phammthanhbinh…đang làm công tác chuyển bị để kết nối với an hem CADVIET Miền Bắc và CADVIET Miền Trung.

 

DSC07172.jpg

 

DSC07171.jpg

 

Bỏ lại các bác Bình, Sơn…em tranh thủ “thị sát” tình hình quán cái đã.

Đầu tiên là Gà, gà…và gà…

 

Gata-1.jpg

 

Tôn Ngộ Không:

 

khi.jpg

 

Trư Bát Giới:

 

heomoi.jpg

 

Bi giờ chuyển sang mấy con dưới nước nha

DSC07173.jpg

 

Cá Đục Miền Trung

 

Caduc.jpg

 

Bonus thêm tấm này:

 

CaDucnuong.jpg

 

Cá sấu:

 

Casau.jpg

 

Ặc ặc…bác SONCAD quả thật là tâm lý quá, đưa anh em vào chốn này thì…chắc là hôm nay CADVIET Miền Nam không say, không về rồi.

Quay trở lại với mọi người, lúc này Bác Bình đã kết nối được với Anh em CADVIET Miền Bắc và Miền Trung.

 

DSC07176.jpg

 

DSC07175.jpg

 

Anh em Miền Nam đang cham chú dán vào Màn hình thì…xuất hiện một nhân vật đặc biệt, đi cặp kè bên cạnh là một “giai nhân áo tím” ?

Bác ấy chẳng phải ai xa lạ gì, chính là Bác Cường, trên diễn đàn an hem CADVIET thường hay gọi bác ấy với cái tên rứt là thân thương: VN…loanh quanh…dot (phải chăng là việt nam…đi laonh quanh…đốt??? Haha…cái này em thấy bác Bình và mí bác Miền Trung kiu, em ko bít ah nha, Bác Cường)

 

DSC07186.jpg

 

DSC07265.jpg

 

Đường truyền đôi lúc bị rớt vì sự cố kĩ thuật, nhưng cuối cùng 3 Miền: Bắc-Trung-Nam cũng gặp được trong niềm vui gặp mặt.

 

Các bác Miền Bắc

 

IMG_1603.jpg

 

Các bác Miền Trung

 

Photo0382.jpg

 

Các bác Miền Nam

 

DSC07177.jpg

 

Sau màn giới thiệu, gặp mặt cảu các thành viên cung như Ba miền: Bắc – Trung- Nam. Cuối cùng thì giây phút mà anh em…hằng chờ đợi cũng đã đến.

Nào….mở tiệc thôi…..

 

Naamg ly Chúc 3 miền mạnh khỏe nha!

 

DSC07178.jpg

 

DSC07179.jpg

 

DSC07180.jpg

 

dsc07494_1024x768.jpg

 

DSC07182.jpg

 

DSC07183.jpg

 

DSC07184.jpg

 

DSC07186.jpg

 

DSC07234.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thành viên mới nhưng rất nhiệt tình của Miền Nam xin ra mắt đây!

Bác Hoài từ thành phố vô cùng xinh đẹp và xa xôi Vũng Tàu…cũng lên đây chung vui với anh em ta. Đề nghị là “Trăm phần….phần trăm cái” Thế cho nó máu.

 

DSC07224.jpg

 

HoaiCADVIET.jpg

 

Hehe…Hoài hết rồi đó nha.

 

DSC07289.jpg

 

Ê, cho Nemo2004 đú đởn… theo cái nha.

 

DSC07296.jpg

 

Haha…Nemo ta đã thấy Phê phê…

 

DSC07235.jpg

 

Lúc nãy chúc sức khỏe rồi, nên các chú…ai cũng sung sức hết. Bi giờ tới lượt bọn anh chúc các chú…cái khác nha. Chúc cái gì đây nào, ah…oh…unm…chúc công việc luôn thanh công, thuận lơi đi ta…

Nào xin nâng ly.

 

DSC07233.jpg

 

DSC07234.jpg

 

DSC07214.jpg

 

DSC07212.jpg

 

DSC07198.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đâu rồi, Miền Trung yêu thương đâu rồi nhỉ?

(lúc này các bác Miền Bắc ngoài ấy đang cúp điện, nên ko kết nối đc. Tiếc quá, hi vọng là các bác ấy không về trùm mền…)

Miền Trung đâu rồi nhỉ?

Ah, Vâng! Bác duongsatdn và anh em Miền Trung đây rồi!

 

Photo0383.jpg

 

1…2….3…Dozzo đi..các bác Miền Trung ơi!!!!!

 

DSC07260.jpg

 

DSC07247.jpg

 

DSC07246.jpg

 

Lắc kêu…lắc kêu… rồi đó nha, anh em Miền Trung hết đi.

 

DSC07250.jpg

 

DSC07251.jpg

 

Hêhê…VN …nãy giờ đi loanh quanh…miết rồi, “kính lão đắc thọ” chờ 2 lão SONCAD va phamthanhbinh kính các bác Miền Trung rồi bi giờ mới đến lượt mình đây. VN…loanh quanh…nãy giờ rồi….Giờ thì…ĐỐT các bác đây!

Nào…nâng ly lên, nâng lên….

 

DSC07186.jpg

 

DSC07189.jpg

 

DSC07194.jpg

 

DSC07190.jpg

 

DSC07189.jpg

 

DSC07187.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Và chúng ta lại tiếp tục…sự nghiệp phá mồi.

 

DSC07219.jpg

 

DSC07218.jpg

 

DSC07212.jpg

 

DSC07220.jpg

 

DSC07255.jpg

 

DSC07257.jpg

 

DSC07247.jpg

 

DSC07229.jpg

 

DSC07268.jpg

 

DSC07288.jpg

 

DSC07225.jpg

 

DSC07258.jpg

 

Bình cọn cho bác Bình, có nụ cười đắc ý và mãn nguyện nhất…ngày hôm nay!

 

DSC07246.jpg

 

Ê, Nemo2004 ngồi xuống bàn lo uống ly của cậu đi kìa, tớ xí phần lo vụ “phó nháy” hôm nay rồi, không cần cậu “phụ đạo” thêm đâu?

 

DSC07243.jpg

 

SONCAD: Nào các bác, nãy giờ anh em chúng ta, ai cũng đượ uống, được la…và hơn hết là được phá mồi rồi. Ở bữa tiệc này không phải chỉ có mình anh em CADVIET chúng ta, mà còn có những chị em phụ nữ, gian nhân...xinh đẹp. Họ không phải ai khác mà là…SẾP của của chúng ta.

SONCAD: Nẫy giờ sau khi chúng ta đã no say thì…

(bác Sơn bị bà xã nhéo…phía sau)

SONCAD: ah…oh…Mình xin phép nhường lời cho…Sếp mình

SẾP SONCAD: E…hem…(lão Sơn hôm nay nói nhiều rồi đáy, mà Say là về nhà chết với Bà)

SẾP SONCAD: Nãy giờ những điều muốn nói thì anh em diễn đàn đã nói hết rồi, xin thay mặt chị em phụ nữ…trăm % với anh em cái…

 

DSC07245.jpg

 

DSC07244.jpg

 

DSC07241.jpg

 

DSC07237.jpg

 

DSC07236.jpg

 

SONCAD: Waaaooo….

SONCAD: Tự hào về Bà xã quá nha, Bà xã tôi Number One

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Và họ đã ôn lại kỉ niệm…

 

DSC07209.jpg

 

DSC07207.jpg

 

DSC07205.jpg

 

DSC07203.jpg

 

Phải chăng đây là sản phẩm…của những ly rượu hồng?

 

dsc07496_1024x768.jpg

 

Ly Rượu hồng 2 ta…quàng qua tay thật tình cảm. Và đó cũng là lời tạm biệt của Bác VN…loanh quanh…dot trước khi tạm biệt Anh em CADVIET để đưa “giai nhân” về dinh!

 

DSC07195.jpg

 

DSC07194.jpg

 

DSC07188.jpg

 

DSC07187.jpg

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bonus thêm 2 pic đẹp nhứt nà

(nãy giờ giấu mãi, giờ mới Show hang nè, đề nghị Pác vn…loanh quanh…dot hối lộ cho bác “phó nháy” đi nha)

 

DSC07227-1.jpg

 

DSC07226-1.jpg

 

Có tiếng xe ngoài kia…hình như có ai đang vào?

Ôi, ai thế này?

Bác Dương thôi đã…thôi rồi.

Nước mây mang mác…ngậm ngùi lòng ta.

 

DSC07279.jpg

 

DSC07278.jpg

 

DSC07273.jpg

 

DSC07284.jpg

 

Bác vào trễ, nhập gia tùy tục. Anh em Miền Trung bọn mình mời bác Dương nhé.

 

duongsatdn : (nói thầm)

Ê, lão Dương vô trễ, phần của lão là 3 ly đó, vào 3 ra 7 mà lỵ!

Anh em mình nhấp môi…đưa hơi cho lão thôi, đùng uống nhiều…Xỉn đó.

Hãy đẻ cho lão Dương hoàn thanh nhiemj vụ “3 ly” đã.

1…2….3….Dzzzooo…Mừng bác Dương, uống đêêêêêê…

 

 

DSC07281.jpg

 

DSC07283.jpg

 

Mới update được hình ảnh của an hem CADVIET Miền Bắc.

Oh…cứ tưởng Hà Lội cúp điện là các bác Miền Bắc Game Over luôn chứ?

Nhưng …không!

Hãy nhìn đây, những hình ảnh mới nhất…Mặc dù không có điện, không “nhậu trực tuyến” với CADVIET Miền Nam và Miền Trung nhưng ko có nghĩa là CADVIET Miền Bắc không Off đâu nha.

 

IMG_1608.jpg

 

IMG_1604.jpg

 

Vậy thì an hem Miền Nam ta lại tiếp tục…chúc mừng các Bác Miền Băc đêêê…

 

DSC07292.jpg

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác ấy vừa hút thuốc, vừa uống bia…

 

DSC07286.jpg

 

Và rồi, tiếp tục tăng 3, ta sẽ La, ta sẽ Ca và ta sẽ Hát…

 

Chiến trường đao kiếm đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ nhường lại cho tiếng hát thành viên CADVIET cất lên.

 

DSC07300.jpg

 

DSC07299.jpg

 

Điểm danh lại quân số thì thấy thiếu thiếu…

Ơ…các bác “Bình muối tiêu” chạy đâu rồi nhỉ?

 

Hềhề…hóa ra là cụ bác trốn qua đây…để tiếp tục…

 

DSC07301.jpg

 

Nhạc phẩm đầu tiên xin được gủi đến các bạn là bài hát “Đất Nước Tôi” do ca sĩ nhà vườn SONCAD thể hiện.

Xin quý vị một tràng pháo tay!

 

DSC07294.jpg

 

Họ đang lắng nghe anh ấy hát? Liệu chăng tiếng hát ấy có lọt vào danh sách VIETNAM IDOL?

 

DSC07296.jpg

 

DSC07285.jpg

 

DSC07284.jpg

 

DSC07232.jpg

 

DSC07297.jpg

 

Một ca khúc trữ tình khác được song ca bởi bác Dương và Bác Hoài, trông 2 bác thật là tình tứ.

 

DSC07311.jpg

 

Bây giờ là sân khấu của ROCK nha, Sơn chơi Rock đây, cho anh em CADVIET Miền Trung Biết Rock Sài Gòn đây!

 

DSC07302.jpg

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trước khi chia tay, bác Sơn không quên cám ơn Chủ quán tốt bụng vì đã dành cho anh em CADVIET Miền Nam địa điểm gặp mặt thật thoải mái, một bữa ăn thật ngon, và một đêm nhạc thật tình cảm từ những ca khúc trữ tình bất hủ đến những tuyệt phẩm Rock cuồng nhiệt.

 

DSC07314.jpg

 

DSC07313.jpg

 

Buổi họp mặt gặp nhau cuối năm cũng như mừng sinh nhật CADVIET 4 năm tuổi của CADVIET Miền Nam kết thúc lúc khỏang hơn 6 giờ chiều.

Sài Gòn trời đã nhạt nắng, thay vào đó là ánh sáng rực rỡ của những ánh đèn. Anh em mỗi người một lối, lại quay về với thường nhật. Chia tay nhưng trong lòng vẫn còn nhiều tiếc nuối và dư âm của một buổi Offline thật vui vẻ.

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Huhu, e xin lỗi, e post hộ bác, mà post xong mới thấy độ khủng của nó.Load lâu lắm đấy bác ạ..Mà bác Hoành sửa trực tiếp bài pác papu ên còn bị trùng nữa ạ :)

 

 

p/S : ok xong, a e dùng FF hoặc GChrome thì sẽ thấy đỡ mệt hơn bác IE nhà ta..Lần sau AE Miền Bắc quyết k thể thua được ^^

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Huhu, e xin lỗi, e post hộ bác, mà post xong mới thấy độ khủng của nó.Load lâu lắm đấy bác ạ..Mà bác Hoành sửa trực tiếp bài pác papu ên còn bị trùng nữa ạ :)

Mình đã edit lại bài của papu về gốc rồi.

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cám ơn bác Hoành và Ketxu nhé.

Các bác thông cảm, chắc tại Bài em dài quá…

Hôm bữa em Pót bài vào diễn đàn mà giữu chừng bị văng ra…

Hic hic…mất toàn bộ bài viết, tức tím ruột…

Bũa nay Post lại làn nữa gửi vô cũng ko đc.

May sao có các bác…

Công em ngồi Post bài cuối cùng thì cũng đưa đc lên cho anh em CADVIET.

Có gì nhờ bác Hoành Edit bài lại nhé!

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

@ các bác cho em xin cái link dow hình được không híc híc,off thì nhiều mà mở máy ra chả có tấm hình nào cả.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

@nemo2004:

Nemo ơi, Sorry nha! Dao này đi hiện trường nhiều quá không online thường xuyên được.

Mình gửi Link hình và video cho anh em (không thôi các bác lại trách thì tội nghiệp em nó lắm)

http://s892.photobucket.com/albums/ac124/papu_carolin/CADVIET/

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

 

 

DSC07302.jpg

"Ai hôm nay ra khơi buông lưới

mà nhìn chi mãi con tàu vào bờ

Nhìn bến cảng lại nhớ ngày xưa,

thương con đò cắm con sào đứng đợi

Cả cuộc đời ngày hôm nay lên trang sách mới..."

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

 

DSC07302.jpg

....Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai???

 

...Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×