Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
gp14

Tập thơ: Bước Lệch

Các bài được khuyến nghị

Để góp vui cho CLB thơ Cadviet.com, mình đã xin được bản quyền tác nhà thơ ĐỖ THANH để được phép đăng tập thơ BƯỚC LỆCH để mọi người cùng suy nghĩ và thưởng thức ý thơ của tác giả cảm nhận về xã hội đương đại. Trước tiên mình xin post 1 bài thơ vừa vui,hóm hỉnh vừa mang ý nghĩa sâu xa

 

Bài thơ:

Xuân trường

Tết đến với tôi vẫn bình thường.

Vẫn tấm lòng chay sáng như gương,

Dù ai loè loẹt khoe áo Tết,

Tôi vẫn quần xưa tấm áo thường.

Mặc ai be bét say chè rượu,

Tôi vẫn chay lòng nét muối tương.

Họ hưởng nét xuân ba ngày Tết,

Riêng tôi hưởng thụ nét xuân trường.

Xuân 1986 -Đỗ Thanh-

Thừa thiếu

Thừa giấy nếu mà có vẽ voi,

Đừng vẽ quá to mất vẽ vòi,

Voi thì chẳng đủ Trâu không phải!

Mất giấy mất chì mất công toi.

-Đỗ Thanh-

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bài thơ:

Thoái Hoá

Mới hôm nào tồi với anh là đồng chí

Tấm áo mặc chung miếng ăn chia sẻ,

Cùng một chiến hào rãi nắng rầm sương

Sống chiết có nhau chung một chiến trường

Để bảo vệ biên cương tổ quốc.

Dù phải hy sinh không chùn chân lùi bước

Gác mối tình tư để làm chọn nghĩa chung.

Thật xứng danh con Lạc cháu Hồng,

Mang hạnh phúc cho muôn dân trăm họ.

Dẹp xong giặc ta trở về quê,

Hoà bình rồi ánh lính lại làm dân

Lại cháo nóng húp quanh công nợ trả dần

Anh hơn tôi là thân hình không tàn khuyết

Thời thế tạo anh thành người quyền chức,

Được thoả lòng mong đợi ước ao,

Vị thế anh thật đáng mặt anh hào

Sao anh mất hết những gì anh đã có

Anh bạn tôi ơi! trước kia anh đẹp thế

Cái đáng tôn vinh anh vứt bỏ đâu rồi,

Giờ đây anh chức trọng quyền cao

Anh thoái hoá anh làm điều bất chính,

Anh đánh mất hết tâm hồn người lính.

Như vậy còn gì? đồng chí của tôi ơi!

Tưởng bạn làm quan bạn sẽ giúp cho đời,

Để tôi cũng được ơn nhờ vào bạn

Nhưng có ngờ đâu!tình xưa thành hai mảng

Chức trọng quyền cao đã cướp bạn tôi rồi.

Bạn bị cuốn theo vòng xoáy cuộc đời

Trở thành kẻ có danh vô ích.

Mặc kệ dân đói,no không hay biết

Bạn cũ đến nhờ cũng ngoảnh mặt làm ngơ

Chỉ biết cậy quyền thoả sức vét vơ

Đâu có nghĩ đến bao người đói khổ,

Xấu lắm anh ơi đừng làm người như thế.

Tham nhũng quan liêu, ích kỷ cậy quyền

Nghĩ lại làm sao cho đúng vị ngồi trên

Đừng sống thế mà người đời khinh bỉ

Bóng nhoáng bên ngoài mà hôi thối bên trong

Thoái hoá mất rồi! đồng chí của tôi ơi.

21-09-2006

-Đỗ Thanh-

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bài thơ:

Đi Khom

Tưởng mình như thế là oai

Thực ra thì chẳng có tài gì đâu

Khom lưng lại phải cúi đầu

Suốt ngày lén lút đi hầu các quan,

Lại còn đổ lỗi tranh công

Nếu phải va chạm là không nói gì

Giấy rách sao chẳng giữ lề

Thói hư tật xấu không hề đổi thay

Làm người cán bộ thời nay

Sao còn cái thói suốt ngày ôm chân

Đi khom mục đích leo dần

Tranh công đổ lỗi làm dân bất bình

Lại còn tính kế mưu sinh

Chỉ nghĩ đến mình chẳng nghĩ cho ai

Chuyện này có thật chẳng sai

Là kẻ bất tài được nhấc làm quan.

06-08-2006

-Đỗ Thanh-

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bài thơ:

Nỗi đau

Biết bao bà mẹ chịu thương đau.

Biết bao cháu bé phải đeo sầu

Chiến tranh cướp mất bao đồng chí

Bao cảnh gia đình chịu bể dâu.

 

Quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Giữ đất cha ông giữ đến cùng

Gian khổ hy sinh không nản chí

Đổi cả thân mình lấy chữ trung.

 

Ngày nay độc lập đã về ta.

Hạnh phúc ấm no đến muôn nhà.

Không còn cái cảnh con xa mẹ

Cuộc sống bình yên ta với ta.

 

Địch hoà thiên tai cũng xem thường.

Ngờ đâu lại có giặc bất lương

Núp bóng cậy quyền ăn bất chính

Giặc này xuất hiện khắp bốn phương.

 

Nó ăn trên khắp đất quê mình

Mà sao pháp luật cứ làm thinh

Phải chăng tội ấy chưa đáng chết?

Hay kẻ bất lương biết ẩn hình

 

Công trình sang cái đã đổ ngay

Khác gì hàng dởm bán trao tay

Sự việc dành dành ai chẳng biết

Mà vẫn làm ngơ thế mới hay.

 

Càng nhìn càng thấy những nỗi đau

Chỉ có dân đen phải chịu sầu

Mong sao hãy sống cho chính nghĩa

Để bớt cho đời những nỗi đau.

-Đỗ Thanh-

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×