Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Các bài được khuyến nghị

5/7 sau khi coi thi Đh xong em và một người bạn lên HN chơi. Điểm đến đâu tiên là chỗ người yêu thằng bạn và ở đó cũng có một em gái mà em làm quen qua giớ thiệu của thằng bạn mình.(đã nt cho nhau rất nhiều nhưng chưa có cơ hội gặp mặt).

Bắt đầu xuất phát từ HP từ 2h50 chiều và đến chỗ trọ ng ui thằng bạn mất 2 tiếng. Ở đó chơi một lúc rùi rủ nhau đi ăn cơm tối. Em gái đề nghị rằng

- em có một cô bạn gái lấy chồng anh đi cùng em đến đám cưới nha.

- :mellow: (Quá bất ngờ)Nhưng mà chúng ta mới gặp nhau.!!!!

- anh đi với em đi, chiều ngày mai về.

- Nhưng mà....mai anh còn đi thăm mấy ng bạn ở HN nữa anh đã hẹn với chúng nó rùi mà, với lại anh chỉ đi đc buổi tối thui.

- thế anh đi buổi tối cũng đc.

Và thế là em lai em gái đi. Cùng vơí 4 ng bạn của em.đường bở đê qua cầu Thanh Trì bụi bẩn kinh khủng,xe tải và container đi lại như trên đường trường sơn. Hết đoạn bờ đê cũng dài khoảng trừng 8,9 km gì đó.rùi rẽ ra một ngã tư đèn đỏ.

Bất thình lình đang đi có 2 xe cơ động áp sát bọn em vào lề đường, vì có 3 xe và em đi đầu rùi lại đội mbh lên chúng nó không để ý, nhưng mà em ko có bằng lái nên chay chuồn, còn 2 xe kia thì bị tóm,

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

vấn đề này xem ra nan giải nhỉ.Thực ra nếu trong trường hợp của bạn mình cũng "té" thôi.Không có bằng lái ở lại thêm tiền,thêm lời xin xỏ.36 kế,kế chuồn là thượng sách. :mellow:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
5/7 sau khi coi thi Đh xong em và một người bạn lên HN chơi. Điểm đến đâu tiên là chỗ người yêu thằng bạn và ở đó cũng có một em gái mà em làm quen qua giớ thiệu của thằng bạn mình.(đã nt cho nhau rất nhiều nhưng chưa có cơ hội gặp mặt).

Bắt đầu xuất phát từ HP từ 2h50 chiều và đến chỗ trọ ng ui thằng bạn mất 2 tiếng. Ở đó chơi một lúc rùi rủ nhau đi ăn cơm tối. Em gái đề nghị rằng

- em có một cô bạn gái lấy chồng anh đi cùng em đến đám cưới nha.

- :mellow: (Quá bất ngờ)Nhưng mà chúng ta mới gặp nhau.!!!!

- anh đi với em đi, chiều ngày mai về.

- Nhưng mà....mai anh còn đi thăm mấy ng bạn ở HN nữa anh đã hẹn với chúng nó rùi mà, với lại anh chỉ đi đc buổi tối thui.

- thế anh đi buổi tối cũng đc.

Và thế là em lai em gái đi. Cùng vơí 4 ng bạn của em.đường bở đê qua cầu Thanh Trì bụi bẩn kinh khủng,xe tải và container đi lại như trên đường trường sơn. Hết đoạn bờ đê cũng dài khoảng trừng 8,9 km gì đó.rùi rẽ ra một ngã tư đèn đỏ.

Bất thình lình đang đi có 2 xe cơ động áp sát bọn em vào lề đường, vì có 3 xe và em đi đầu rùi lại đội mbh lên chúng nó không để ý, nhưng mà em ko có bằng lái nên chay chuồn, còn 2 xe kia thì bị tóm,

Chưa hiểu bạn áy náy vụ nào?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chưa hiểu bạn áy náy vụ nào?

------------------------

eo ôi - cái nỳ hiểu được chết liền Pác duongsatdn ạ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
------------------------

eo ôi - cái nỳ hiểu được chết liền Pác duongsatdn ạ

em xin lỗi các bác em đang gõ thì có việc ko biết lưu kiểu j em cứ up lên coi như là lưu, bi jờ em viết tiếp đây.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

ý em là. em đã bỏ bạn mà chạy.thực ra lúc đó em đứng lại thì bon công an nó cũng không bắt.và có thể đủ tiền để lót cho CA.áy náy quá...ngồi chờ mãi đến 2 tiếg sau thì chúng nó mới lọ mọ về đến đám cưới. và nhìn em với con mắt lạnh te. em đã sai phải ko?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

các anh ơi. tiện em hỏi cái này.

sao bon con gái bi giờ chúng nó tưởng bở wá vậy.

với lại chúng nó máu làm em jật mình.

phải chăng con gái bi giờ đã khác ngày xưa quá nhiều?

em thấy girl bi giờ có vẻ tính toán lắm, mà hình như chẳng sợ đếch gì cả lại còn "ngây thơ nhưng không trong sáng nữa??

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
các anh ơi. tiện em hỏi cái này.

sao bon con gái bi giờ chúng nó tưởng bở wá vậy.

với lại chúng nó máu làm em jật mình.

phải chăng con gái bi giờ đã khác ngày xưa quá nhiều?

em thấy girl bi giờ có vẻ tính toán lắm, mà hình như chẳng sợ đếch gì cả lại còn "ngây thơ nhưng không trong sáng nữa??

------------------

thế con gái NGÀY XƯA như thế nào hở Pác

???

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
5/7 sau khi coi thi Đh xong em và một người bạn lên HN chơi. Điểm đến đâu tiên là chỗ người yêu thằng bạn và ở đó cũng có một em gái mà em làm quen qua giớ thiệu của thằng bạn mình.(đã nt cho nhau rất nhiều nhưng chưa có cơ hội gặp mặt).

Bắt đầu xuất phát từ HP từ 2h50 chiều và đến chỗ trọ ng ui thằng bạn mất 2 tiếng. Ở đó chơi một lúc rùi rủ nhau đi ăn cơm tối. Em gái đề nghị rằng

- em có một cô bạn gái lấy chồng anh đi cùng em đến đám cưới nha.

- :mellow: (Quá bất ngờ)Nhưng mà chúng ta mới gặp nhau.!!!!

- anh đi với em đi, chiều ngày mai về.

- Nhưng mà....mai anh còn đi thăm mấy ng bạn ở HN nữa anh đã hẹn với chúng nó rùi mà, với lại anh chỉ đi đc buổi tối thui.

- thế anh đi buổi tối cũng đc.

Và thế là em lai em gái đi. Cùng vơí 4 ng bạn của em.đường bở đê qua cầu Thanh Trì bụi bẩn kinh khủng,xe tải và container đi lại như trên đường trường sơn. Hết đoạn bờ đê cũng dài khoảng trừng 8,9 km gì đó.rùi rẽ ra một ngã tư đèn đỏ.

Bất thình lình đang đi có 2 xe cơ động áp sát bọn em vào lề đường, vì có 3 xe và em đi đầu rùi lại đội mbh lên chúng nó không để ý, nhưng mà em ko có bằng lái nên chay chuồn, còn 2 xe kia thì bị tóm,

 

 

ý em là. em đã bỏ bạn mà chạy.thực ra lúc đó em đứng lại thì bon công an nó cũng không bắt.và có thể đủ tiền để lót cho CA.áy náy quá...ngồi chờ mãi đến 2 tiếg sau thì chúng nó mới lọ mọ về đến đám cưới. và nhìn em với con mắt lạnh te. em đã sai phải ko?

 

Tôi vẫn chưa hiểu lắm bạn ơi ! Cho tôi hỏi bốn người bạn mà bạn đã "bỏ rơi" là nam hay nữ? Bạn và họ có thân ko? Họ bị phạt vì tội gì? Bạn ko giải thích tại sao ko ở lại với họ sau đó à?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Và thế là em lai em gái đi. Cùng vơí 4 ng bạn của em.đường bở đê qua cầu Thanh Trì bụi bẩn kinh khủng,xe tải và container đi lại như trên đường trường sơn.

 

Người con gái mới quen bạn qua tin nhắn mới gặp bạn lần đầu , lại dám đi chơi tối với bạn cùng với 4 người bạn của bạn thì chắc hẳn người ấy phải có trái tim săt. Bạn đã kiểm tra màn hình chưa có khi là màn hình phẳng đó! he he he

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
------------------

thế con gái NGÀY XƯA như thế nào hở Pác

???

Con gái ngày xưa bẽn lẽn, hiền và thể hiện là bị động hơn bi giờ, có ảnh hưởng của phong tục và truyền thống Á Đông.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tôi vẫn chưa hiểu lắm bạn ơi ! Cho tôi hỏi bốn người bạn mà bạn đã "bỏ rơi" là nam hay nữ? Bạn và họ có thân ko? Họ bị phạt vì tội gì? Bạn ko giải thích tại sao ko ở lại với họ sau đó à?

Bốn người bạn đó đều là bạn của em gái đó.1 boy và 3 girl. em xin lỗi vì đã viết không rõ.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Người con gái mới quen bạn qua tin nhắn mới gặp bạn lần đầu , lại dám đi chơi tối với bạn cùng với 4 người bạn của bạn thì chắc hẳn người ấy phải có trái tim săt. Bạn đã kiểm tra màn hình chưa có khi là màn hình phẳng đó! he he he

em xin đính chính lại là. 4 bạn còn lại đều là bạn cảu em gái.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
vấn đề này xem ra nan giải nhỉ.Thực ra nếu trong trường hợp của bạn mình cũng "té" thôi.Không có bằng lái ở lại thêm tiền,thêm lời xin xỏ.36 kế,kế chuồn là thượng sách. :mellow:

hi. Em cũng nghĩ như anh. Nhưng mà thực ra lúc đó đứng lại thì chưa chắc công an đã hỏi mình.

Nhưng có lẽ thêm tiền thì chắc chắn mất thêm rùi. vì lúc đó dúi tiền cho CSGT thì chúng bảo thế này ít quá.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tôi cũng như một số bạn đã post bài ở đây!

Chưa hiểu mấu chốt câu chuyện bạn kể là ý nào trong các ý dưới đây:

- đi chơi với bạn gái HN trong tình huống bất ngờ.

- đường HN bụi bẩn.

- bị bọn cớm tóm hụt.

- bọn cớm ăn tiền mãi lộ.

- bạn không có bằng lái mà vẫn qua mặt bọn cớm dễ dàng.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bốn người bạn đó đều là bạn của em gái đó.1 boy và 3 girl. em xin lỗi vì đã viết không rõ.

 

 

Cho tôi hỏi thêm một câu nữa là khi bạn cho xe chạy luôn, không ở lại xem tình hình thế nào, thì người bạn gái của bạn có ý kiến gì không?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

thế nào. lúc họa nạn lo được cho ban thân là tốt lắm rồi. hép pi phệt còn muốn thế nào nữa đây

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
thế nào. lúc họa nạn lo được cho ban thân là tốt lắm rồi. hép pi phệt còn muốn thế nào nữa đây

----------------

sao Pâc lại nói Hép pi Phét zậy ? Phải tranh thủ tình huống của người ta cho cách Sử Lý của mình chứ Bộ :mellow: ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đúng như mọi người đánh giá, câu chuyện của bạn manhdung2812_dt cũng gần giống câu chuyện 'gặp gấu bỏ bạn'. Nhưng cần nhìn nhận lại câu chuyện gặp gấu bỏ bạn. Trong lúc hiểm nguy, đến thân mình còn không giữ được, đừng nghĩ đến chuyện lo cho ai khác. Ai trong trường hợp đó tôi cũng vậy, bạn cũng vậy, thân ai nấy giữ chạy thật nhanh.

 

Cụ thể trong câu chuyện của manhdung2812_dt bạn chẳng cần gì phải áy náy, bất cứ ai rơi vào trường hợp đó cũng hành xử như vậy thôi, nếu ở lại cũng chỉ thiệt thòi hơn. Nếu câu chuyện này có lặp lại, bạn có quay lại không? chắc chắn không, ngu gì nộp mạng cho cớm.

 

Vậy nên, đừng áy náy làm gì!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
. Ai trong trường hợp đó tôi cũng vậy, bạn cũng vậy, thân ai nấy giữ chạy thật nhanh.

 

Cụ thể trong câu chuyện của manhdung2812_dt bạn chẳng cần gì phải áy náy, bất cứ ai rơi vào trường hợp đó cũng hành xử như vậy thôi, nếu ở lại cũng chỉ thiệt thòi hơn. Nếu câu chuyện này có lặp lại, bạn có quay lại không? chắc chắn không, ngu gì nộp mạng cho cớm.

 

Vậy nên, đừng áy náy làm gì!

------------------

Hổng biết mấy anh Giao Thông( mặc đồ dân sự) vào trường hợp của manhdung2812_dt hổng biết có chạy không nhỉ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đúng như mọi người đánh giá, câu chuyện của bạn manhdung2812_dt cũng gần giống câu chuyện 'gặp gấu bỏ bạn'. Nhưng cần nhìn nhận lại câu chuyện gặp gấu bỏ bạn. Trong lúc hiểm nguy, đến thân mình còn không giữ được, đừng nghĩ đến chuyện lo cho ai khác. Ai trong trường hợp đó tôi cũng vậy, bạn cũng vậy, thân ai nấy giữ chạy thật nhanh.

 

Cụ thể trong câu chuyện của manhdung2812_dt bạn chẳng cần gì phải áy náy, bất cứ ai rơi vào trường hợp đó cũng hành xử như vậy thôi, nếu ở lại cũng chỉ thiệt thòi hơn. Nếu câu chuyện này có lặp lại, bạn có quay lại không? chắc chắn không, ngu gì nộp mạng cho cớm.

 

Vậy nên, đừng áy náy làm gì!

Vâng! Bác nói như vậy làm lòng em cảm thấy thoải mái hơn rùi.

Nếu lần sau gặp lại trường hợp này có lẽ vẫn phải như vậy thui.

cảm ơn các bác rất nhiều! :mellow:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tôi cũng như một số bạn đã post bài ở đây!

Chưa hiểu mấu chốt câu chuyện bạn kể là ý nào trong các ý dưới đây:

- đi chơi với bạn gái HN trong tình huống bất ngờ.

- đường HN bụi bẩn.

- bị bọn cớm tóm hụt.

- bọn cớm ăn tiền mãi lộ.

- bạn không có bằng lái mà vẫn qua mặt bọn cớm dễ dàng.

em định post bài một cách chi tiết với nhiều tình huống nữa rất khó xử.

nhưng khi post bài thì em có việc nên không post được nữa. em đã up lên tạm thời rùi lúc nào rảnh quay lại post tiếp.

nhưng lúc vào lại thì các pác post nhiều quá em cũng ko tiện viết tiếp câu chuyện dài đó.

Mong các bác thông cảm cho em nha! vì lúc đó em trên HN có đang như ở nhà đâu.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cho tôi hỏi thêm một câu nữa là khi bạn cho xe chạy luôn, không ở lại xem tình hình thế nào, thì người bạn gái của bạn có ý kiến gì không?

Người bạn gái của em cũng phân vân như em. Và tùy em quyết định mà(nói là bạn gái cho sang chứ thực ra mới gặp lần đầu)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thứ nhất, bài viết của bạn quá dài dòng, khiến mọi người khó theo dõi.

Thứ 2, theo tôi, vấn đề của bạn, bạn áy náy là áy náy đối với ai? Đối với cô bạn gái hay đối với những người bạn của cô ta? Với cô bạn gái thì lẽ ra cô ấy cũng nên hiểu cho bạn trong hoàn cảnh như thế, tại sao phải như thế. Còn áy náy đối với những người bạn kia thì bạn nên nhờ cô bạn giải thích hộ, dĩ nhiên là phải khéo léo mà giải thích. Mình ko phải là bỏ bạn, mà thân mình lo chưa xong, lo được cho ai. Lúc đó chần chừ ở lại, lại mất thêm tiền, chi bằng cầm tiền đấy, mời mọi người đi ăn 1 bữa, gọi là giải thích với mọi người, đồng thời cũng cộng điểm trong mắt cô gái. Tôi tin là sau bữa ăn, nếu bạn cư xử khéo một chút thì mọi người sẽ vui vẻ thôi. Còn nếu vẫn khó chịu thì tốt nhất là nghỉ.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×