Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
123ahha

AI KHÔNG SỢ MA THÌ NHÀO VÔ!

Các bài được khuyến nghị

 

Gần đây, nhiều người dân tại Hội An rỉ tai nhau về một số điện thoại có đến 18 con số: 050.077.777.777.777.777 gọi về... cõi âm không hề mất tiền. Thực hư của sự việc này ra sao?

 

Để tìm hiểu thực hư số điện thoại cõi âm đó như thế nào, chúng tôi đã liên tục kết nối vào số máy lạ trên.

Tuy nhiên, cả trăm cuộc gọi liên tục trong nhiều giờ liền vào sáng sớm ngày 29/4 của chúng tôi đều chỉ nhận tín hiệu báo thuê bao bận, không thể kết nối.

May mắn duy nhất là cuộc gọi cuối cùng, máy điện thoại của chúng tôi đã bắt được tín hiệu đổ chuông từ số máy trên. Tuy nhiên, không có ai nghe máy.

Bám theo thông tin đồn thổi trên, chúng tôi ghi nhận từ lời rỉ tai nhau của một số người cho rằng số máy trên là số máy của cõi âm, chỉ điện để xem bói nên rất khó liên lạc được, vì có quá nhiều người điện nên quá tải.

Nhiều người khẳng định đã liên lạc trực tiếp với số máy trên và đã có cuộc trò chuyện với … “người cõi âm” và cũng qua số máy này, nhiều người đã liên lạc tìm người thân ở âm phủ để hỏi thăm cuộc sống như thế nào(!?)

Chúng tôi đã liên lạc trực tiếp với tổng đài của Bưu điện Quảng Nam, câu trả lời là số máy này không có thực. Khi chúng tôi cung cấp số máy trên cho Ông Địch, Phó Giám đốc Bưu điện Quảng Nam đề nghị giúp đỡ liên lạc với số máy trên và để xác nhận số máy trên có đúng với kho số của bưu điện Quảng Nam đang quản lý hay không, ông Địch khẳng định, đây là số máy lạ mà lần đầu tiên ông nhìn thấy.

Vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, ông Địch đã dùng máy cá nhân liên lạc với thuê bao trên và nhận được tín hiệu báo máy bận, không thể liên lạc được.

 

Theo VietNamNet

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
chẳng ai can đảm tý nhỉ!

làm tí ma, ngủ cho ngon!

có vẻ như cả nhà mình ai cũng sợ ma hay sao ấy!

Ngày xưa mấy cái ni xem nhiều rồi.Còn nhớ trang truongton.net còn có những pha cắt đầu bên Irac. Hùng khoe mình hok sợ ma. Hôm nào tôi dẫn đến một ngôi nhà ở Ninh Bình. Nếu Hùng ở đó chỉ cần qua 1 đêm thôi. Đảm bảo muốn gì cũng được. (ngôi nhà này người ta xây lên mấy tỉ nhưng không dám ở.Bán không ai mua. Họ bảo vào ở được họ còn cho tiền mà. :rolleyes: Có....dám....không.....?

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ngày xưa mấy cái ni xem nhiều rồi.Còn nhớ trang truongton.net còn có những pha cắt đầu bên Irac. Hùng khoe mình hok sợ ma. Hôm nào tôi dẫn đến một ngôi nhà ở Ninh Bình. Nếu Hùng ở đó chỉ cần qua 1 đêm thôi. Đảm bảo muốn gì cũng được. (ngôi nhà này người ta xây lên mấy tỉ nhưng không dám ở.Bán không ai mua. Họ bảo vào ở được họ còn cho tiền mà. :rolleyes: Có....dám....không.....?

Mình ở xa quá, Phú Quốc lạng, chứ không cho mình thử.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
chẳng ai can đảm tý nhỉ!

làm tí ma, ngủ cho ngon!

có vẻ như cả nhà mình ai cũng sợ ma hay sao ấy!

he hé

nói đến MA hồi còn nhỏ xíu - ở quê tớ toàn ra bụi tre cuối làng vào ban đêm để nhìn MA.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
2 con ma nó dựng xe máy đúng không

Bây h ma nó không đi xe máy nữa đâu. Toàn mặc quần không ống, chạy ầm ầm trên bờ đê thôi.Trông hãi hùng lắm.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
2 con ma nó dựng xe máy đúng không

------------------

2 con à ?

không nhiều lắm - từng đôi - từng đôi - ... tóc trắng, mắt đỏ Lòe .... eo SỢ

nhưng nhìn lâu cũng quen - ...

 

-----------------

ở Sài Gòn đứng trên lầu 3 mỗi tối (khoảng 12-1h đêm) - hút thuốc và Đợi MA mà chả thấy ... HIC

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Gần đây, nhiều người dân tại Hội An rỉ tai nhau về một số điện thoại có đến 18 con số: 050.077.777.777.777.777 gọi về... cõi âm không hề mất tiền. Thực hư của sự việc này ra sao?

 

Để tìm hiểu thực hư số điện thoại cõi âm đó như thế nào, chúng tôi đã liên tục kết nối vào số máy lạ trên.

Tuy nhiên, cả trăm cuộc gọi liên tục trong nhiều giờ liền vào sáng sớm ngày 29/4 của chúng tôi đều chỉ nhận tín hiệu báo thuê bao bận, không thể kết nối.

May mắn duy nhất là cuộc gọi cuối cùng, máy điện thoại của chúng tôi đã bắt được tín hiệu đổ chuông từ số máy trên. Tuy nhiên, không có ai nghe máy.

Bám theo thông tin đồn thổi trên, chúng tôi ghi nhận từ lời rỉ tai nhau của một số người cho rằng số máy trên là số máy của cõi âm, chỉ điện để xem bói nên rất khó liên lạc được, vì có quá nhiều người điện nên quá tải.

Nhiều người khẳng định đã liên lạc trực tiếp với số máy trên và đã có cuộc trò chuyện với … “người cõi âm” và cũng qua số máy này, nhiều người đã liên lạc tìm người thân ở âm phủ để hỏi thăm cuộc sống như thế nào(!?)

Chúng tôi đã liên lạc trực tiếp với tổng đài của Bưu điện Quảng Nam, câu trả lời là số máy này không có thực. Khi chúng tôi cung cấp số máy trên cho Ông Địch, Phó Giám đốc Bưu điện Quảng Nam đề nghị giúp đỡ liên lạc với số máy trên và để xác nhận số máy trên có đúng với kho số của bưu điện Quảng Nam đang quản lý hay không, ông Địch khẳng định, đây là số máy lạ mà lần đầu tiên ông nhìn thấy.

Vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, ông Địch đã dùng máy cá nhân liên lạc với thuê bao trên và nhận được tín hiệu báo máy bận, không thể liên lạc được.

 

Theo VietNamNet

 

 

 

cái số điện thoại 036.554.556.556.55 là của con ma nào ấy nhỉ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
cái số điện thoại 036.554.556.556.55 là của con ma nào ấy nhỉ?

--------------------

Gọi rùi

Nó nói " thuê bao quý khách vừa gọi không thể liên lạc được "

nó còn nói thêm:" sau 11h đêm trần gian gọi thì chắc được - hơn nữa chỉ mất 500 vnd/1sec lại cộng cho nó tiền thưởng nữa,

nó bảo nếu thưởng nhiều sau này có xuống Âm Phủ du lịch nó dẫn đi nhậu thịt Chó"

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đọc bài viết của gp14, tôi chợt liên tưởng đến một câu chuyện có thật, xin được kể vắn tắt:

Một hôm trời tù mù tối, mấy đứa trẻ con khoảng 12-13 tuổi, kể chuyện ma cho nhau, có một đứa không tin là có ma đã hùng hồn tuyên bố là không hề sợ ma. Rồi lũ trẻ thách đố:

- Bây giờ chúng tao sẽ đẽo một cái cọc, mày hãy một mình đi ra bãi tha ma rồi đóng cái cọc vào một ngôi mộ mới chôn, đồng ý không? Mai chúng tao sẽ ra kiểm tra xem mày can đảm đến đâu?

Trời lâm thâm mưa phùn, người không sợ ma khoác áo mưa ra đi. Khoảng nửa tiếng sau thấy cậu ta hốt hoảng chạy về mặt cắt không còn hạt máu, người ngượm chân tay run lẩy bẩy:

- Có ma thật chúng mày ơi! Tao chưa kịp đóng cọc thì như có người đẩy, thế là tao ngã đổ người xuống ngôi mộ đó. Hoảng quá tao vội đóng cọc thật nhanh rồi chạy. Nhưng khi vừa đứng dậy thì ma lôi lôi áo mưa lại. Cuối cùng thì tao cũng vùng chạy thoát được.

Lũ trẻ bán tín bán nghi vẫn không tin. Sáng hôm sau cả hội kéo nhau ra bãi tha ma để tìm hiểu sự thật... kết cục là thằng thằng hùng hồn tuyên bố không sợ ma lại sợ ma đến nỗi ban ngày cũng không dám đi qua bãi tha ma nữa.

Các bạn có biết được vì sao không?

Tôi nghĩ là không có ma đâu...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tôi nghĩ là không có ma đâu...

ái chà, cái này là cậu ta đóng cọc vào cái áo mưa chứ có gì đâu. Đôi khi chính trong cuộc sống, cái mà chúng ta dùng làm công cụ để hổ trợ lại làm cho ta khốn đốn đó thôi. :rolleyes:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ái chà, cái này là cậu ta đóng cọc vào cái áo mưa chứ có gì đâu. Đôi khi chính trong cuộc sống, cái mà chúng ta dùng làm công cụ để hổ trợ lại làm cho ta khốn đốn đó thôi. :s_big:

 

Thư giãn tí:

http://bianngoinhahoang.com/vn/index.aspx#

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Đây là lời viết trong trang củ HÙNG cung cấp:

 

"bùn nôn thí mẹ bố khỉ thằng nào pots zai hả??? Shocked Shocked"

 

đây là ảnh kinh dị chứ có phải chuyện ma đâu hic hic hic!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đây là lời viết trong trang củ HÙNG cung cấp:

 

"bùn nôn thí mẹ bố khỉ thằng nào pots zai hả??? Shocked Shocked"

 

đây là ảnh kinh dị chứ có phải chuyện ma đâu hic hic hic!

 

 

Cảm rác mạnh tí...

Xem ảnh kinh di tí thôi....

Lời của nhiều thằng phản độnglăom, xem làm gì......!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cảm rác mạnh tí...

Xem ảnh kinh di tí thôi....

Lời của nhiều thằng phản độnglăom, xem làm gì......!

óe ! thế HUNG post lên làm gì sao không nói là hình kinh dị mà nói MA!

 

HUNG treo đầu dê bán thịt gì!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×