Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Mũn xinh

Thơ của mem

Các bài được khuyến nghị

Ba người

Một người ngồi với một người

Một người ngồi nhỏ lệ rơi thắt lòng

Hai người rạo rực phập phồng

Một người cúi xuống như không thấy gì

KT 17.1.11

 

Hề hề hề,

Cái này thì chưa chắc à nghen .........

Bác có thực nghiệm chưa mà làm thơ vậy????

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hề hề hề,

Cái này thì chưa chắc à nghen .........

Bác có thực nghiệm chưa mà làm thơ vậy????

Cảm ơn bác rất nhiều

Vì bác đã quan tâm

và chia sẻ nỗi niềm

 

Em chưa từng trải nghiệm

Câu chuyện của ba người

 

Cơ mà em thấy ảnh

Của ba cái đinh thôi

Cũng làm em xao xuyến

Cũng làm em động lòng

 

Dòng lệ em đang chảy

bác Bình có biết không????

@ Bác Bình, bài thơ Ba người là của tác giả: Nguyễn Kim Thiết, không phải của em , hề hề

Em còn nhỏ tuổi

sao bác gọi em là bác?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đêm qua anh mơ thấy em

Cặm cụi trong bếp, đứng rán nem

Chảo to sôi mỡ, nem xếp lớp

Lon ton anh mới chạy lại xem

 

Thò tay nhón 1 cái nem thơm

Hương nem nghi ngút, bóng mỡ nhờn

Em jơ cây đũa vụt cho fát

Đau quá, đành thả vào bát kơm

 

Mặt anh nhăn nhó, miệng xuýt xoa

Sao em nỡ vụt nát tay hoa

Đau lắm mà chẳng làm jì đc

Thôi thì anh lại chạy lên nhà

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

À, trong bảng block tớ cũng có 1 block để trống không vẽ hình gì cả. Ai lười tạo block thì cứ vẽ pline thép vào đấy !

Ý tưởng:

Anh làm vướng bận thi ca

Viết toàn những thứ người ta viết rồi !

Thưa em, anh quyết định thôi

Để đi làm gã bán xôi dọc đường ...

???

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

VƯỚNG - Thơ NGUYỄN THẾ HOÀNG LINH

 

anh làm vướng bận thi ca

viết toàn những cái người ta viết rồi

thưa em anh quyết định thôi

để đi làm gã bán xôi ngoài đường

 

khi anh trở lại bình thường

chắc anh thông cảm phố phường này hơn

không còn thấy quá cô đơn

khi ai ai cũng buồn hơn cả mình

 

bán xôi khuyến mãi cả tình

vẫn không thay đổi tình hình thế gian

bất lực trước kẻ dã man

bó tay trước kẻ cơ hàn hơn anh

 

và em không đến dỗ dành

và không ai đến dạy anh làm người

anh hay ngửa mặt lên cười

dù anh biết thế là lười tư duy

 

mệt mỏi nhiều lúc bảo tuỳ

chuyển xôi sang bán bánh mỳ cho vui

mặc cho ai bị dập vùi

ích gì khi cứ ngậm ngùi cho nhau

 

thế là anh chẳng còn đau

loăng quăng khắp chốn trong màu hư vô

nhiều khi phố xá mấp mô

ngã rơi hết bánh vẫn ô tuyệt vời

 

nhưng đau lại đến em ơi

anh không chịu nổi một đời đàn ông

sống hay không sống như không

khi anh vẫn thích sờ mông đàn bà

 

bắt quả tang nhé thì ra

bao nhiêu ấm ức chỉ là vậy ư

em ơi anh suýt bảo ừ

nếu anh không chợt thấy từ trên cao

lang thang một trận mưa rào

tình cờ anh chợt soi vào: chiến tranh

 

10.04.05

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em là mặt trời

Anh là một hành tinh xanh tối tăm và giá lạnh

Quỹ đạo tình yêu anh chẳng dám quay theo

 

Chẳng bao giờ có khoảng cách bằng không

Lực hấp dẫn hai ta bằng nhau và luôn là hằng số

Anh quay theo để mặc cả tình yêu

Vì thế anh luôn luôn bị hớ

 

Anh sợ va chạm vào những thiên thạch đang bay

Anh không dám bám vào đường ray quỹ đạo

Anh nhoáng nhoàng nhảy cóc theo các point nhấp nhổm tỏ mờ

để lại phía sau mình những đoạn spline uốn khúc

 

Khối lượng của anh vô cùng nhỏ so với những hành tinh khủng long đã chết

Cuộc vui anh chấm hết

khi sa vào hố đen!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tết này ko có tiền thưởng rồi

Bởi vì công việc rất là ôi

Khách hàng vẽ mãi ko được ký

Đối tác giá rổ chẳng được trôi

Thương thay thân phận thằng thiết kế

Vẽ lên vẽ xuống, chán lắm rồi

Ước jì có bố làm tỉ phú

Ông về uống rượu suốt ngày chơi

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tết này đói quá thầy bu ơi

Trước tết 3 tháng việc hết rồi

Thế nên thưởng tết ko hy vọng

Lên đến văn phòng chỉ ngồi chơi

 

Không biết sang năm có khá hơn

Chứ như hiện tại chắc rất buồn

Ngồi đây từ sáng chỉ chat chit

29 này về, chắc lệ tuôn

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tết này ko có tiền thưởng rồi

Bởi vì công việc rất là ôi

Khách hàng vẽ mãi ko được ký

Đối tác giá rổ chẳng được trôi

Thương thay thân phận thằng thiết kế

Vẽ lên vẽ xuống, chán lắm rồi

Ước jì có bố làm tỉ phú

Ông về uống rượu suốt ngày chơi

Vote + cho bạn 2 phiếu cho bạn vì hai bài thơ khá hay

Nhưng mà bài thơ không hay ở chổ: tự ti quá, không có "sức sống"

Thân phận thằng thiết kế thì "bèo bọt" quá, nhưng mà ngẫm đi cũng phải ngẫm lại, thân phận này nhìn lên thì không cao bằng ai, nhưng nhìn xuống thì còn hơn rất nhiều thân phận khác. Bạn xem bài thơ "Mười cái Trứng" về than thân của người nông dân dưới đây, há chẳng lẽ thân phận thằng thiết kế thiếu "sức sống" đến vậy hay sao?

 

MƯỜI CÁI TRỨNG

 

Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn, tháng khốn, tháng nạn

Đi vay đi dạm được một quan tiền

Ra chợ kẻ Diên mua con gà mái

Về nuôi, hắn đẻ ra mười trứng

Một trứng: ung

Hai trứng: ung

Ba trứng: ung

Bốn trứng: ung

Năm trứng: ung

Sáu trứng: ung

Bảy trứng: ung

Còn ba trứng nở ra ba con:

Con diều tha

Con quạ cắp bắt

Con mặt cắt xơi

Chớ than phận khó ai ơi!

Còn da: lông mọc, còn chồi: nẩy cây!

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đầu năm ngồi vẽ chán quá đi

Loanh qoanh vẫn vậy, chả vẹo gì

Gặp khứa lởm rồi, đừng có cố

Vứt cha nó đấy, cùng chạm ly

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đầu năm ngồi vẽ chán quá đi

Loanh qoanh vẫn vậy, chả vẹo gì

Gặp khứa lởm rồi, đừng có cố

Vứt cha nó đấy, cùng chạm ly

Hề hề hề,

Lâu quá chả gặp bác Mũn, xin phép bác học lại bài thơ của bác cho nó sướng cái...... mồm, bác hỉ.

 

Đầu năm được vẽ, sướng quá đi

Dù chẳng được chi, (vẫn) hơn ngồi lì,

Biết là khách lởm, ông vẫn vẽ

Vẽ rồi chửi bậy, tổ cha mi.

 

Hề hề hề,

Bác thấy có sướng hơn không, chửi bậy chỉ tốn nước bọt chứ không tốn xu như chạm ly bác nhể????

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

tri.jpg

Đầu năm bác lại vẽ trâu đi

Khứa lởm hay không chẳng ngại gì

Bớt lại hai tai không vẽ nữa

........................................???????

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

... Những người muôn năm cũ

Hồn ở đâu bây giờ...

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

... Những người muôn năm cũ

Hồn ở đâu bây giờ...

 

Command: HỒN Ở TRẦN GIAN

 

Command: Hồn đi khuất nẻo đường xa

Command: Có người còn nhớ thật là mộng mơ

Command: Hồn đi “một mất mười ngờ”

Command: Câu thơ gục ngã bên bờ command

Command: Hồn đi "khuất tất vài   năm"

Command: Hồn ơi, sao chẳng về thăm diễn đàn???

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lâu quá rồi nay gp14 mới lại vào lại Thư giãn, tự nhiên nhớ những bạn mà chỉ biết nhau qua cái nick quá :))

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trời vẫn mưa lâm thâm
Người qua lại ầm ầm
Chỉ một mình em đứng
Dưới gốc sưa lặng câm

***

Thúng xôi thơm đã nguội
Mà anh vẫn nơi đâu
Để một mình em ngóng
Lòng nổi trăm nỗi sầu

***

Chờ hoài sao ko đến
Người đâu mà chóng quên
Hôm qua còn :"anh hứa
Độ 10h anh lên"

***

Hoa sưa rơi khe khẽ
Rụng trắng thúng xôi em
Mưa vẫn rơi nhè nhẹ
Đợi anh, mắt ướt lem!

 

Tháng 4 năm 2010. 

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Vịnh cái nick bác Say

 

Thơ ai buông thả giữa trời

Để tôi tức cảnh gom lời làm thơ

Thơ tôi mấy chữ bâng quơ

Ngày xưa tôi dệt giấc mơ chưa thành

Em đi giấc mộng tan tành

Tôi về ôm máy luyện thành mấy chiêu !!!

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Vịnh cái nick bác Say

 

Thơ ai buông thả giữa trời

Để tôi tức cảnh gom lời làm thơ

Thơ tôi mấy chữ bâng quơ

Ngày xưa tôi dệt giấc mơ chưa thành

Em đi giấc mộng tan tành

Tôi về ôm máy luyện thành mấy chiêu !!!

 

Em xin được xuyên tạc một mấy câu thơ của chị Haanh  để vịnh thơ của anh Hiệp:

..............................

Ước gì được trở lại

Thời chưa vỡ mộng ten

Để bóp cổ... tay em

Một lần cho đỡ ...tức! :) :) :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Xuất thân từ ...MỠ - trắng ngà

Sao anh lại bảo em là ...VÀNG TÂM??? 

 

(rảnh, quăng tiếp cục thơ thời sự :D )

 

Xuất thân từ ...MỠ - trắng ngà

Sao anh lại bảo em là ...VÀNG TÂM??? 

 

Hai mốt câu hỏi lặng câm

Nếu là chơi chữ nho thâm cho đành

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Vịnh cái nick bác Say

 

Thơ ai buông thả giữa trời

Để tôi tức cảnh gom lời làm thơ

Thơ tôi mấy chữ bâng quơ

Ngày xưa tôi dệt giấc mơ chưa thành

Em đi giấc mộng tan tành

Tôi về ôm máy luyện thành mấy chiêu !!!

Ta có van ai !?, chớ nên thắc mắc

Đề lòng này trài hết những Command

Cho tim yêu bay cả vào trời mộng ...

Và mong em giữ  nụ hồng trên môi,

Chớ  xin lỗi lại thành lời an ủi quá

Có sợ gì đây ? ta phài quay lưng ,

Delete khép gấp lối mòn lại đi

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×