Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Mũn xinh

Thơ của mem

Các bài được khuyến nghị

ô hô nó chìm rồi

tim tôi, tim của tôi

ai vớt tim tôi với

 

ơ hơ nó tan rồi

tim tôi, tim của tôi

ai kiú tim tôi với

 

ôi thôi nó chết rồi

tim tôi, tim của tôi

chết trong mắt anh đấy

anh đền tim cho tôi

 

 

 

 

CÓ THỨ HẠNH PHÚC GỌI LÀ CHIA TAY

 

Nếu 1 ngày bạn cảm thấy - Sự ràng buộc này là - Mệt mỏi ...

 

Thì bạn hãy nói ra - Tôi - Sẽ buông tay !

 

Buông tay - Để cho bạn nở nụ cười trở lại

 

Buông tay - Để cho bạn thở phào , nhẹ nhõm

 

Buông tay - Để lại ngắm nhìn bạn - Hạnh phúc [ hạnh phúc thật sự ]...

 

Buông tay - Để bạn không còn sống những tháng ngày gượng cười

 

Đừng cám ơn tôi , cũng đừng thương hại ...

 

Tôi không cao thượng như bạn nghĩ đâu.

 

Thật sự , tôi ích kỹ và chỉ biết yêu bản thân mình.

 

Nhưng - Tình yêu dạy tôi rằng

 

Hạnh phúc của bạn - Mới là hạnh phúc thật sự ...

 

Buông tay bạn ra

 

Rồi đây mọi chuyện sẽ khác . Rất khác.

 

Nhưng tôi đã hứa . Sẽ làm bạn hạnh phúc - Bằng mọi nghĩa !

 

Thế . Tôi buông - không còn suy nghĩ , cũng không níu kéo ...

 

Buông tay thôi ...

 

không có nghĩa là bạn không quan trọng

 

Buông tay - Không có nghĩa là tôi dừng yêu thương...

 

Trái lại , Buông tay...

 

Tôi hiểu được - Bạn có ý nghĩa như thế nào trong đời !

 

Và 1 ngày trong nhiều ngày sau đó ...

 

Nếu lại gặp bạn cười bên ai ...

 

Nụ cười - Nghĩa là tôi đúng ?

 

Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay !

 

Tự bao giờ …

Giữa chúng ta

Một khoảng cách

 

Có bao giờ …

Chợt hỏi ….

Tại vì sao ?

 

Lỗi ở em….

Hay vì anh

Hay cuộc đời ?

 

Tự bao giờ ….

Ta biêt nhớ

Biết chờ mong ..!

 

Và giờ đây …

Vị trí nào

Ta cho nhau ….?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đừng đổ lỗi tình yêu rằng có tội

Chẳng phải anh hay bé vướng lỗi lầm

Mà là ta không yêu nhau được nữa

Đừng làm con tim anh đau thêm 1 lần

Em yêu.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mưa rơi lốp đốp...

 

 

mưa gì "lộp độp " hở anh

 

mà sao xé nát toang mành trời đêm?

 

môi nào rót mật ...say mềm

 

mà giờ rơi rớt ... bên thềm lắt lay!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
quote name='jikibo' date='Aug 31 2008, 22:56' post='30736']

Mưa rơi lốp đốp...

 

 

 

mưa gì "lộp độp " hở anh

 

mà sao xé nát toang mành trời đêm?

 

môi nào rót mật ...say mềm

 

mà giờ rơi rớt ... bên thềm lắt lay!

 

Mưa rào lộp độp trôi đêm,

Để gió xé nát môi mềm của anh,

Để mật rớt chảy mong manh,

Sương buông lối ôm lạnh tanh tim hồng.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ngoài trời mưa to tướng

Ướt hết mấy cái xe

Nhưng mà không có gió

Cây cối đứng im re. :lol:

Thớ anh (chị) hay quá. Cảm ơn rất nhiều vì sự tham gia này =))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

EM LÀ THẾ

 

Có 1 lão ăn mày

Xoè tay trước tượng thánh

Để xin 1 vài xu

Bọn trẻ con ranh mãnh

Đặt tay lão mảnh sành

Cho mắt mù ứa lệ

 

Em yêu anh cũng thế

Em đùa cợt tình anh

Cho tim mù ứa lệ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mỗi ngày trôi đời tôi lại ngắn lại

Sao tuổi thơ lỡ bỏ tôi đi :lol:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ặc ăc

Vào topic này lại nhớ đến : "Tuổi thơ dữ dội" của mình- thấy bùn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tự bao giờ …

Giữa chúng ta

Một khoảng cách

 

Có bao giờ …

Chợt hỏi ….

Tại vì sao ?

 

Lỗi ở em….

Hay vì anh

Hay cuộc đời ?

 

Tự bao giờ ….

Ta biêt nhớ

Biết chờ mong ..!

 

Và giờ đây …

Vị trí nào

Ta cho nhau ….?

Thích bài này của bạn lắm , có lẽ nó đúng tâm trạng of mình . Xin phép Ctr+ C vào blog mình nhé .

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ta mơ

1 giấc mơ

nhỏ nhoi thôi

Giấc mơ ko thành

Ta bùn

Ta khóc

Ta đau

Người ít kỉ

Ta cũng ít kỉ

( spam xi' :lol: )

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
EM LÀ THẾ

 

Có 1 lão ăn mày

Xoè tay trước tượng thánh

Để xin 1 vài xu

Bọn trẻ con ranh mãnh

Đặt tay lão mảnh sành

Cho mắt mù ứa lệ

 

Em yêu anh cũng thế

Em đùa cợt tình anh

Cho tim mù ứa lệ

 

 

 

Lão hành khất (Người dịch: Tạ Phương)

 

 

Lão hành khất áo quần tơi tả

Đứng co ro trước cổng nhà thờ

Phơi tấm thân già tàn tạ héo khô

Bị đói rét bị khát thèm hành hạ

 

Mắt rớm lệ, nén tủi hờn đau khổ,

Lão chìa tay xin một mẩu bánh con

Mà có kẻ nỡ đặt viên đá nhỏ

Lên bàn tay chờ đợi mỏi mòn...

 

Cùng nỗi đau, những giọt lệ ứ tràn,

Tôi cầu khẩn tình em, mong em ở lại...

Nhưng trước trái tim tội nghiệp nát tan

Em hờ hững, em nỡ đùa cợt mãi!

 

1830

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
EM LÀ THẾ

 

Có 1 lão ăn mày

Xoè tay trước tượng thánh

Để xin 1 vài xu

Bọn trẻ con ranh mãnh

Đặt tay lão mảnh sành

Cho mắt mù ứa lệ

 

Em yêu anh cũng thế

Em đùa cợt tình anh

Cho tim mù ứa lệ

Нищий

 

 

Lão hành khất (Người dịch: Tạ Phương)

 

У врат обители святой

Стоял просящий подаянья

Бедняк иссохший, чуть живой

От глада, жажды и страданья.

 

Куска лишь хлеба он просил,

И взор являл живую муку,

И кто-то камень положил

В его протянутую руку.

 

Так я молил твоей любви

С слезами горькими, с тоскою;

Так чувства лучшие мои

Обмануты навек тобою!

 

 

Lão hành khất áo quần tơi tả

Đứng co ro trước cổng nhà thờ

Phơi tấm thân già tàn tạ héo khô

Bị đói rét bị khát thèm hành hạ

 

Mắt rớm lệ, nén tủi hờn đau khổ,

Lão chìa tay xin một mẩu bánh con

Mà có kẻ nỡ đặt viên đá nhỏ

Lên bàn tay chờ đợi mỏi mòn...

 

Cùng nỗi đau, những giọt lệ ứ tràn,

Tôi cầu khẩn tình em, mong em ở lại...

Nhưng trước trái tim tội nghiệp nát tan

Em hờ hững, em nỡ đùa cợt mãi!

 

1830

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Нищий

 

 

Lão hành khất (Người dịch: Tạ Phương)

 

У врат обители святой

Стоял просящий подаянья

Бедняк иссохший, чуть живой

От глада, жажды и страданья.

 

Куска лишь хлеба он просил,

И взор являл живую муку,

И кто-то камень положил

В его протянутую руку.

 

Так я молил твоей любви

С слезами горькими, с тоскою;

Так чувства лучшие мои

Обмануты навек тобою!

 

 

Lão hành khất áo quần tơi tả

Đứng co ro trước cổng nhà thờ

Phơi tấm thân già tàn tạ héo khô

Bị đói rét bị khát thèm hành hạ

 

Mắt rớm lệ, nén tủi hờn đau khổ,

Lão chìa tay xin một mẩu bánh con

Mà có kẻ nỡ đặt viên đá nhỏ

Lên bàn tay chờ đợi mỏi mòn...

 

Cùng nỗi đau, những giọt lệ ứ tràn,

Tôi cầu khẩn tình em, mong em ở lại...

Nhưng trước trái tim tội nghiệp nát tan

Em hờ hững, em nỡ đùa cợt mãi!

 

1830

 

 

Bài thơ của Bác đăng có 1 nét gì đó giống hệt bài thơ em đăng

Lạ nhỉ. Vợ em bỏ em rùi

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đã có lúc phơi mình trên biển cát, ...

Nghe gió về hiu hắt một đời qua !

Đã có lúc muốn tan trong khoảnh khắc ...

Giữa đất trời cùng ước vọng mù xa !

Đã có lúc chìm nghe lời của biển...

Ru lòng đêm với tiếng hát chan hòa !

Rồi đến lúc thuyền về từ khắp ngả

Ta giật mình chợt tỉnh................... cá quanh ta. :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

ĂN MÀY DĨ VÃNG

 

Có khi nào em trở lại ngày xưa?

Mong tìm lại những gì mình đã mất

Sự thân thương một thời là có thật

Vẫn ngậm ngùi dù năm tháng lùi xa

 

Có gì đâu khi quen biết rồi xa

Vẫn nuối tiếc vẫn thương và vẫn nhớ

Bởi tất cả những gì còn dang dở

Có bao giờ hiểu hết được đâu em?!!

 

Đừng thả nỗi buồn vào topic thơ mem!

Trong mắt anh, em ngày nào vẫn thế

Nhỏ bé, ngoan hiền ngồi nghe anh kể

Chuyện tình duyên không phải của riêng mình

 

Có khi nào em thức đợi bình minh?

Ai chợt đến chợt đi trong nỗi nhớ?

Ai khắc khoải đợi chờ trong lo sợ?

Sợ một mai người ấy... trở về

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thì ôm nhau chịu trận

...................................

Rồi cuỗm tiền chạy mất...

 

Bác giải thích hộ em hoàn cảnh tác động để đi từ câu thơ trên xuống câu thơ dưới. Điều gì cũng có nguyên nhân mà..... :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đã có lúc phơi mình trên biển cát, ...

Nghe gió về hiu hắt một đời qua !

Đã có lúc muốn tan trong khoảnh khắc ...

Giữa đất trời cùng ước vọng mù xa !

Đã có lúc chìm nghe lời của biển...

Ru lòng đêm với tiếng hát chan hòa !

Rồi đến lúc thuyền về từ khắp ngả

Ta giật mình chợt tỉnh................... cá quanh ta. :)

phơi mình trên cát hồi nào vậy, sao mình không biết nhỉ??

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

cám ơn bác quan tâm

chủ yếu là thơ vui

gieo vần kiểu con ...nhái!

bắt một con nhái!

thả nó ra

nó nhảy

tới đâu

vần rơi tới đó

HĨ HĨ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
cám ơn bác quan tâm

chủ yếu là thơ vui

gieo vần kiểu con ...nhái!

bắt một con nhái!

thả nó ra

nó nhảy

tới đâu

vần rơi tới đó

HĨ HĨ!

 

Vớ va vớ vẩn

Ngớ nga ngớ ngẩn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

bien.jpg

Biển xanh và cát trắng

 

Anh không ước là biển xanh

Cũng không ước mình là cát trắng

Bờ cát dài trầm lặng

Bên biển quá bất thường

 

Có những khi giận hờn

Biển dày vò bờ cát

Có những khi hờn mát

Biển chỉ muốn xa bờ

 

Bờ cát thấy bơ vơ

Nhưng mà bờ không khóc

Nước mắt chảy vào trong

Biển có nào hay biết

 

Bờ cát chờ mải miết

Mong biển xanh trở về

Bù lại những đam mê

Của những giờ xa cách

 

Bờ lại nghe biển hát

Những đợt sóng vỗ về

Có biển xanh nằm kề

Bờ thấy mình hạnh phúc

 

Nếu như em có lúc

Ước mình là biển xanh

Xin hãy nhớ đến anh

Sẽ là bờ cát trắng

 

Nằm phơi mình trong nắng

Bên biển xanh muôn đời

Nếu mất biển đi rồi

Bờ cát thành xa mạc.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×