Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Mũn xinh

Thơ của mem

Các bài được khuyến nghị

Ngày làm 3 trận sáng chiều đêm

Quần nhau tung tóe, ướt cả mềm

Quá xá xà xa dùi . Hic bé Mũn bị đầu độc thế kia kìa

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trông lên mây bạc trời xanh

Trông vào topic thấy anh thơ ..Ồ...

MŨN ơi đan sọt đan bồ

Để anh úp sọt vào bồ- nhanh lên!

 

Em đang định xây cái này trước, sau này PC nhà em mà hư em nhốt vào bỏ đói 3 ngày 3 đêm :lol:)
3.png

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Xin phép bác Bé Mũn nha, lại xì ....... bom nè.

Thư gửi bác Sweet_lies!

Tình đến với tôi cũng buổi chiều,

Tưởng rằng như thế cũng là yêu,

Nào đâu có biết tình gian dối

Nói yêu nhưng lòng lại dối lòng.

 

Tình đã đi rồi thế cũng xong.

Người tôi yêu đã lấy được chồng.

Tôi mong người ấy luôn hạnh phúc,

Bên thằng bạn cũ. Thế là tong.

Ơ ! thế là cô ấy đi lấy chồng rồi àh ? lấy thằng bạn cũ của bác àh ???

Nên chia bùn hay chúc mừng pác đây nhỉ :lol:

Tâm trạng lần đầu tiên mới yêu of e là thế thôi thôi . chứ giờ em đã yêu nhìu tập rồi pác ạh :lol:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cơn gió nhẹ thoảng qua vườn táo

Làm lá rơi đầy cả cầu ao

Mấy chú rô con nhìn ngơ ngác

Cứ ngỡ trời đang đổ mưa rào

Từ ngày mùng 2 tháng 9,

tôi phải tạm xa cadviet,

chưa biết ngày nào trở lại.

Buồn quá!...

Xin đừng buồn và hãy quay trở lại

Trở lại với thơ của mem anh nhé!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thợ xây trộn vữa đánh xi

Biết jì mà cũng ti toe văn vần

Định làm một chốn tao nhân

Ngờ đâu có đứa bốc phân ném vào :-"

Ném vào thì đã làm sao?

Tao nhân đâu phải lúc nào cũng thơ

Cũng phải ăn, cũng đi tơ

Xong rồi cũng phải... hờ hờ... cho ra

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Khách
Thợ xây trộn vữa đánh xi

Biết jì mà cũng ti toe văn vần

Định làm một chốn tao nhân

Ngờ đâu có đứa bốc phân ném vào :-"

 

Hơi đâu chấp đứa tào lao

Nó bốc thì nó dính vào trước tiên

Đã xưng là bậc ngoan hiền

Vừa nghe thấy thế phải liền bịt tai

 

Chớ nên phản ứng gắt gay

Đứng "ném" lại nó có ngày thiệt thân

Trước là tay cũng dính phân

Sau là mang tiếng ngàn lần khó "lau"

 

Thấy chiến tranh căng thẳng quá, mình xin phép giảng hoà cả đôi bên, có được không ạ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thấy chiến tranh căng thẳng quá, mình xin phép giảng hoà cả đôi bên, có được không ạ?

Cám ơn bác MŨN nhà em đang buồn!

Hĩ hĩ hĩ hĩ hĩ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Người dưng…

Một bên thuyền đã sang sông,

Một bên trầu úa, cau già vô duyên.

Bỗng dưng trời thật có duyên!

Để em bước lại, làm dâu cạnh nhà.

Để tôi gối chiếc nhạt nhòa,

Dửng dưng đứng đó, tim òa: người dưng?

(Heo con _ 15h_28/08/2008 )

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Muộn!

Cầu hôn làm chi nữa muộn rồi?

Áo đỏ thắm đã cài then chốt!

Thuyền qua sông, đỗ bến, vào bờ,

Kiệu đón đưa, động phòng con gái...

Người ở lại, giữ mãi xuân xanh…

(Heo con _ 18h15’_29/08/2008)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cất!

Tạm biệt nhé, nụ cười tôi..

Khẽ khàng vứt xó cái đôi môi này!

Lá biêng biếc, xào xạc lay,

Chim ca hót, thoang thoảng bay phớt lòng.

Tôi ngơ ngác chẳng mở lòng,

Chẳng hé miệng, chẳng cười mong đợi chờ,

Chẳng cho dù cái duyên mờ,

Đong đong, đếm đếm mang cười cất đi!

(Heo con_12h42'_30/08/2008)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Yêu ko hết mình!

Có kẻ yêu không hết mình

Vậy là tim chết nửa tình biết không?

Lòng se sắt có như không

Yêu bâng quơ, chẳng giám gồng điên đảo

Chẳng si mê, chẳng hoài bão

Chẳng đam mê, chẳng quằn quại nồng nàn

Để tim nhạt chẳng gắn hàn

Để khô héo, thiếu ngọt ngào yêu thương

Để tim chết, vấn vương thừa

Nửa chơ trọi, vô duyên vừa chớm mất...

(Heo con_14h00'_30/08/2008)

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Treo cờ

Vô duyên tre nhọn hững hờ,

Thò chân đâm thủng lá cờ của tôi!

Đỏ thắm như là đôi môi,

Ra riết cuộn giữ cái môi của cờ.

Phảng phất gió cuốn đợi chờ,

Chờ cho gậy thẳng, thân cờ chớm đau.

Chờ cho ngày lễ mau mau,

Duyên tre hết, cờ về lau lại đời…

(Heo con_17h50'_30/08/2008_ Chuẩn bị treo cờ đón 02_09_2008)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chuột quang

Này cu cậu vô duyên chửa!

Bi thì chửa có lửa cứ rập rình?

Thân là chi mà vò xé?

Để tả tơi một đời mẻ không bi.

Cân vài lạng chứ bao nhiu?

Mà để tay ai cũng hiu hiu sờ?

Thiếu chi chủ tốt không nhờ?

Cứ đem thân gửi tờ mờ quán game!

(Heo con_19h20'_30/08/2008)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Dửng dưng

Em chẳng biết hạnh phúc là gì?

Đang tâm đặt giữa trời bão giông.

Em chẳng biết tình yêu là gì?

Đem phơi nắng trên nền đất bê tông.

Em chẳng biết thế nào là da diết?

Đem tim mình vứt xó một góc phòng.

Em chẳng biết thế nào là nhung nhớ?

Đem lòng mình cắt những mảnh chia ly.

Em ki bo, chẳng cho mình gì hết!

Đem tâm hồn cho nốt kẻ dửng dưng…

(Heo con_8h00'_31/08/2008)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Là người ai lại nói đi tơ

Chỉ có loài chó mới thế mờ

Thôi thôi xin bác, đừng tranh nuộn

Trẻ con nó chửi, đẹp mặt trơ :lol:)

 

Từ ngày vào cadviet này chẳng biết đã bao nhiêu lần em đanh đá, hy vọng đây là lần cuối cùng!

 

Là người hay chó khác chi

Kama vẫn thấy doggy ầm ầm

Em thì quỳ gối, tay cầm

Anh thì đứng thẳng, thúc bầm cả em.

 

Nhưng thôi chó, ngựa, gia cầm

Nói ra cũng chỉ chọc, đâm member

Anh thì chẳng biết làm thơ

Em thì chẳng biết đến tơ là gì.

 

Rồi ngày taí ngộ trong mơ

Dạy anh đủ hết cả thơ lẫn vần

Cảm ơn chỉ bảo ân cần.

Anh đây đáp lễ 1 phân chữ Tờ.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đến một ngày bước chân mỏi mệt

Mới nhận ra anh sẽ chẳng bên em

Chua cay quá, em để mặc hơi men

Xông lên tận thẳm sâu vùng ký ức

Có chút jì nhói đau trong ngực

Khi em trông anh cùng với ai kia

Lời nguyện xưa: "mãi chẳng chia lìa"

Đã theo gió bay xa về miền hư ảo

Em ngồi đây, trong tâm cơn bão

cơn bão lòng xoáy nỗi nhớ về anh

Yêu thương ơi, sao quá mong manh

Chỉ một lần rồi bay xa mãi mãi

 

 

Em ngồi đây trong tâm cơn bão

Cơn bão nào vò xé nát thơ em?

 

Biết quen em từ topic thơ mem

Nỗi buồn em chỉ một mình anh hiểu

 

Thơ trong mem dễ gặp vần gặp điệu

Thơ ngoài đời toàn gặp những thanh không

 

Trời mênh mông đất cũng mênh mông

Chỉ có tình người với nhau là cạn hẹp!

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×