SONCAD 864 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 29, 2008 Hê Hê, Cái này không phải tui à nghen,......... Phát thưởng đê!!! He he bác đừng có "tưởng bơ" nhé! Ai là người đầu tiên trả lời đúng em xin chịu 1chai trong cái avatar của bác lamtecco2 ngoại trừ "nhân vật bí mật ấy" tham gia! Câu trả lời em đã có trong tay. Mỗi người chỉ dc đoán 1 lần thôi nhá... Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Happyfeet 893 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 29, 2008 Có những sự thật không phải ai cũng biết. 7X + 8X vs 6X Vì còn trẻ tửu lượng chưa cao nên pác Vanduong, Soncad, Manhhung chịu thua các bậc tiền bối Phamthanhbinh, Leolas, Readonly ở tăng một, nên ở tăng hai trong màn hát hò họ quyết chí phục thù. Quyết thực hiện 1 live show toàn 7X và 8x trình diễn 6X, chỉ được ngồi nhậu và ....nghe thui. Cuộc chiến diễn ra thực gây cấn kết cục thế nào mời mọi người cùng theo dõi.......... :D Vừa vào phòng họ đã họp sức "rống" 1 bài. Không để khí thế giảm xuống Vanduong và Soncad tiếp tục lai sô. Xem anh em họ kìa Và không thể thiếu màn múa minh hoạ Và kết quả của 2 bài hát trên là đây ........... :D Bên cạnh đó họ còn tích hoạt động nâng cốc (để lôi kéo đồng minh :lol: ) Thành viên Thế Hiệp được kết nạp Không thể chịu như vậy được. Đúng như câu "Gừng càng già càng cay" Pác Bình đã dùng "dzũ lực cướp lại mi cờ rô. Hát tặng mọi người 1 bài. :lol: Mọi người thấy pác Leolas hiền chưa kìa. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Happyfeet 893 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 29, 2008 Đã vạch ra mục tiêu ngay từ đầu, Vanduong liền đấm bóp mát xa và Thế Hiệp rót thêm bia cho pác Sơn đẩ pác í lấy lại khí thế. Còn thế nữa cơ đấy. Sau đó Vanduong giựt mic đưa pác Sơn tip tục hót. Cỗ vũ hết mình Không thể chịu nổi cảnh bị đàn áp này được nữa pác Leolas đã túc nước vỡ bờ.......... :lol: Pác ý đã cho mọi người biết ai là chúa sơn lâm .... (Leo...) Pác Sơn chỉ biết gãi đầu hihi Hát xong pác Leolas nhẹ nhàng mời mọi người những ai nãy giờ bị ức chế nãy giờ cứ tự nhiên ca hát. Mạnhhung và Thế Hiệp im re hihihihi Dưới sự cai quãng của chúa sơn lâm Leo.... mọi người hát bình yên vui vẻ. Pác Readonly phiêu 1 bài Rùi đến pác VNPT_killer Pác Conmasitinh cũng tranh thủ làm 1 bài trong khi chiến sự đang tạm ổn. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguyenhuyhoang 428 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 29, 2008 Có những sự thật không phải ai cũng biết.7X + 8X vs 6X Vì còn trẻ tửu lượng chưa cao nên pác Vanduong, Soncad, Manhhung chịu thua các bậc tiền bối Phamthanhbinh, Leolas, Readonly ở tăng một, nên ở tăng hai trong màn hát hò họ quyết chí phục thù. Quyết thực hiện 1 live show toàn 7X và 8x trình diễn 6X, chỉ được ngồi nhậu và ....nghe thui. Cuộc chiến diễn ra thực gây cấn kết cục thế nào mời mọi người cùng theo dõi.......... :lol: Xem anh em họ kìa Ồ Happy chộp được tấm này hay quá, bán đấu giá được đấy. Cái này giống Bia hát quá zậy. Trông pác Bình say sưa thả hồn vào bài hát. Tâm trạng hiện giờ đang lơ lững chín tầng mây. Nói gì thì nói hôm nay là ngày tuyệt vời phải không pác Bình Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Happyfeet 893 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 29, 2008 Thế nhưng "tay sai" Thế Hiệp dưới sự chỉ huy của "cấp trên" nhảy qua "bóp cổ" pác VNPT_Killer giựt mic cho pác Sơn Đưa ngay cho Manhhùng làm ngay 1 bài. Và thể thiếu phần minh hoạ của Vanduong (mặt pác Sơn có vẻ hoang mang lo sợ :D ) Ca xong chưa biết kết quả mà tý tởn ghê luôn. :lol: Rùi đến pác Sơn (ca thế chứ trong lòng đang đánh lô tô hihi) Pác Sơn ca 1 bên 1 bên Vanduong và Manhhung mở sòng cá cược điểm số. Hai pác này ngồi kiểu chờ ...........thời Đến khúc "lâm ly" Vanduong đứng dậy minh hoạ .......... :lol: Và kết quả đây ạ ................. :lol: Tệ hơn nữa trong màn nâng cốc Vandương giựt luôn ly của pác Leolas ......... :gun: Tùi thân quá pác Leolas hiền lành chỉ biết gục khóc :D Nhưng người ta nói "Đoàn kết là sống chia rẽ là chết" sau khi Vanduong và Manhhung thấy tình hình có vẻ không ổn rút về trước bỏ 1 mình pác Sơn thế cô ở lại mọi việc khác hẳn. Ba trưởng lão Phamthanhbinh, Leolas và Readonly kẹp pác Sơn vào giữa pác ý im re. Xem mặt pác ý tội chưa kìa....... :D Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Happyfeet 893 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 29, 2008 Tăng hai kết thúc lúc 6h kém 15' sau khi mọi người cùng ca bài "Nối vòng tay lớn" do pác Leolas bắt nhịp :D . "Cuộc chiến" giữa hai phe 8X, 7X và 6X tạm kết thúc trong ........."tốt đẹp" ai về nhà nấy (có ấm ức gì hẹn lần ợp lai sau giải quyết). Happy chỉ pót "sự thật" nếu có nói sai thì............ cho điện cúp 1 tháng .........!!!!!!!!! :lol: Goodbye! Hẹn gặp lại ở buổi tường thuật offline lần sau. Xin cám ơn xin cám ơn rất nhiều. :lol: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
THE HIEP 1.406 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 29, 2008 Tăng hai kết thúc lúc 6h kém 15' sau khi mọi người cùng ca bài "Nối vòng tay lớn" do pác Leolas bắt nhịp :D . "Cuộc chiến" giữa hai phe 8X, 7X và 6X tạm kết thúc trong ........."tốt đẹp" ai về nhà nấy (có ấm ức gì hẹn lần ợp lai sau giải quyết). Happy chỉ pót "sự thật" nếu có nói sai thì............ cho điện cúp 1 tháng .........!!!!!!!!! :lol: Goodbye! Hẹn gặp lại ở buổi tường thuật offline lần sau. Xin cám ơn xin cám ơn rất nhiều. :D sao Happy feet nói mình là tay sai chứ.. mình là tay say mới đúng xong mình không biết chạy đường nào về Biên Hòa nữa :lol: 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Happyfeet 893 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 29, 2008 Quả bất ngờ đây các pác ạ!!!!!! :D Xin giới thiệu với anh em cadviet........... GIA ĐÌNH NHỎ HẠNH PHÚC NHẤT CADVIET : GIA ĐÌNH PÁC SƠNCAD. @ Soncad: Là pác bảo Happy cắt dán hình, phụ post lên Cadviet đấy nhé :lol: . Zui là 9 pác nhớ :lol: . Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
SONCAD 864 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 29, 2008 :lol: Hi hi hô hô ha ha he he........! Hic hic xúc động quá các pác ơi!Nãy giờ em xem xong tốn mất vài chục lít nước mắt rồi. Thật là hết sức cảm động không thể diễn tả hết bằng lời! Cám ơn bạn, cảm ơn Happyfeet đã may mắn sống sót dù "đạn bom cadviet thét gào" và hiên ngang cầm máy ảnh để chụp lại những thước phim chiến trường quý giá như thế này! Cám ơn tất cả các anh em đã nhiệt tình tham gia để hoàn tất bộ phim này!!! XIN THÔNG BÁO : Những ai đã, đang và sẽ xem màn "dội bom" của Happyfeet xin có một nhời đề nghị như thế này nhá!!! Cấm các pác và các anh em diễn đàn cười chảy ra nước mắt, nếu ai vi phạm quy định trên thì lần Off sau xin phạt 1 chai ngay tại chỗ hoặc muốn tham gia tăng 2 sẽ phải đóng vào quỹ 15000 VND=5 phần xôi ăn sáng của bác Vndesperados đấy nhé! Thay mặt tốp ca cadviet miền Nam đã ký! :lol: Bác vanduong đâu rồi lấy dùm mình củ dấu khoai lang với!!! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gp14 1.134 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 29, 2008 Ủa, bác mà chán bác Sơn làm sao thế? hôm trước còn lành lặn mà hôm nay đã khâu mấy mũi rồi kìa. :lol: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
SONCAD 864 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 29, 2008 Ủa, bác mà chán bác Sơn làm sao thế? hôm trước còn lành lặn mà hôm nay đã khâu mấy mũi rồi kìa. :lol: Nghi cái "zụ" này có sự tiếp tay của Gp14 quá! He he Hãy đợi đấy! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
MANHHUNGXDA 458 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 29, 2008 Nghi cái "zụ" này có sự tiếp tay của Gp14 quá! He he Hãy đợi đấy! Hôm đó em đã nháy Vanduong rồi mà, quả là không ngoài tầm dự đoán.............. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
pccc 253 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 29, 2008 * Vanduong : Cho tớ đu tàu tý với nào! oé oé oe! Văn Dương thích đi tàu bay trực thăng kà! hãy liên hệ với GP 14 đi tầu bay trực thăng không mất tiền! hãy liên hệ :{ TBTT} .CANH Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
SONCAD 864 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 30, 2008 Đây là phần cuối của bộ phim Offline cadviet lần 1 TP HCM! Những cảm xúc chợt đến, chợt đi nhưng những ký ức tươi đẹp thì không bao giờ phai nhòa! Chúc tinh thần anh em diễn đàn cadviet muôn năm! Chúc tinh thần quốc khánh 2-9 bất diệt! Chúc anh em diễn đàn cad viet và gia đình có 1 kỳ nghỉ ngơi đầy vui tươi và hạnh phúc! Chúc anh em chúng ta sẽ có dịp gặp mặt lại lần sau để cùng chia sẻ kiến thức, niềm vui, và thêm được thật nhiều "men"cảm xúc! :lol: - Những thước phim cuối cùng..... * Tất cả cùng nhau "tê', "phê", đê mê"!!! * Cái gì đây kỳ này??? ===>Sâu của Colonbay mới gửi vào Nam tặng anh em Offline! * Tuyệt vời quá! 1, 2 , 3...chụp nào...www.cadviet.com muôn năm!!! * Hê he tăng 2 nào anh em ới!!! :lol: :D Chúc các anh em cùng vui vẻ và hẹn gặp lại Sài Gòn! 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
leolas 133 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 30, 2008 Ủa, bác mà chán bác Sơn làm sao thế? hôm trước còn lành lặn mà hôm nay đã khâu mấy mũi rồi kìa. :lol: "TRÁI ĐẤT LẶNG LẼ QUAY" THÌ KHÔNG CÓ GÌ CHỨ SONCAD MÀ "LẶNG LẼ IU" THÌ THẾ ĐẤY Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
pccc 253 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 30, 2008 Đây là phần cuối của bộ phim Offline cadviet lần 1 TP HCM!Những cảm xúc chợt đến, chợt đi nhưng những ký ức tươi đẹp thì không bao giờ phai nhòa! Chúc tinh thần anh em diễn đàn cadviet muôn năm! Chúc tinh thần quốc khánh 2-9 bất diệt! Chúc anh em diễn đàn cad viet và gia đình có 1 kỳ nghỉ ngơi đầy vui tươi và hạnh phúc! Chúc anh em chúng ta sẽ có dịp gặp mặt lại lần sau để cùng chia sẻ kiến thức, niềm vui, và thêm được thật nhiều "men"cảm xúc! :lol: :lol: Chúc các anh em cùng vui vẻ và hẹn gặp lại Sài Gòn! bác SƠN tổ chức "ợp" rất chi "hoành ...tá tràng" ba miền Bắc Trung Nam đều háo hức đợi chờ những thông tin nóng hổi! Cũng đang háo hức chờđợi tới lượt thả thơ sau ngày Nam Bắc Off Anh Ji bỗng gầy xọp Vì phải lo nghĩ nhiều Tính mâm bát nồi niêu Để ko ai bị đói bao nhiêu công chờ đợi bỗng nhận tin không vui thẻ bác SON bị lỗi lòng tiếc nuối bùi ngùi chuyện này rất khó tin không thể như vậy được có thể là trò đùa của bác SONCAD đấy hay là bác SON đòi tiền bản quyền chụp ạnh? Cũng đang háo hức chờ đợi tới lượt thả thơ sau ngày Nam Bắc Off Anh Ji bỗng gầy xọp Vì phải lo nghĩ nhiều Tính mâm bát nồi niêu Để ko ai bị đói Anh Son (Soncad) xách bị cói Đựng máy ảnh rõ to Mỗi tội thẻ nhớ phò Chụp bao nhiêu hỏng hết Cô lợn bay thấy mệt Vì phải uống rượu nhiều Chân bước đã liêu xiêu Mồm vẫn cười toe toét .... (Viết kiểu này khó với bé quá vì bé mới vào chơi, chưa biết nhiều anh chị trong này sad.gif, thôi để PC nhà bé tiếp vậy wink.gif) ) may mà Happyfeet giấu sau lưng máy xịn chờ mọi người say xỉn mới lôi ra rình mò ngứa cổ không dám ho giơ máy lên chụp lén Bác Vbao thèn thẹn nhưng uống bia rất nhiều bác Leolas liêu xiêu nhìn nồi lẩu khô khốc! .................................khó hơn cả viết thơ thất tình các bác nhẩy. .sad.gif, thôi để MŨN nhà PCCC tiếp vậy wink.gif) ) Em và MŨN nhà em viết thơ vui mừng các bác, có chỗ nào em và MŨN nhà em suy diễn không phại mong các bác thông cảm nhá! đừng giận đừng hiểu lầm bọn em tội nghiệp! Đề nghị các anh, các chị hôm đó có đi off vào viết tiếp :D Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phamthanhbinh 3.146 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 1, 2008 Chết bác Manhhungxda rồi, Làm gì để Fugukichi (Cô cá nóc) giận thế????? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
SONCAD 864 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 1, 2008 Hic Hic!Mới có Offlai lần 1 mà Bác Happyfeet+Bác..... đã tặng cho Soncad quả gia đình hoành tráng với cái quả trán mấy mũi rùi! Không biết sau này tổ chức Off các pác còn tặng thêm quả gì nữa??? :lol: Sao các pác không tặng quả hình giống như bác Lamtecco2 với bác Ji ý!Người đẹp zai lại còn có người đẹp bên cạnh nữa thì nhất quả đất!!! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vanduong 536 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 1, 2008 gì - gì thế he hé Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
pccc 253 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 1, 2008 Hic Hic!Mới có Offlai lần 1 mà Bác Happyfeet+Bác..... đã tặng cho Soncad quả gia đình hoành tráng với cái quả trán mấy mũi rùi!Không biết sau này tổ chức Off các pác còn tặng thêm quả gì nữa??? :lol: Sao các pác không tặng quả hình giống như bác Lamtecco2 với bác Ji ý!Người đẹp zai lại còn có người đẹp bên cạnh nữa thì nhất quả đất!!! HĨ HĨ HĨ HĨ HĨ! vui quá và cũng bùn cười quá! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phamtuan 222 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 1, 2008 Đây là phần cuối của bộ phim Offline cadviet lần 1 TP HCM! Rõ ràng thiên vị à nghe, yêu cầu sớm có buổi offline tại Hà Nội Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
pccc 253 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 1, 2008 Rõ ràng thiên vị à nghe, yêu cầu sớm có buổi offline tại Hà Nội Hà lội 2 lần dùi có chăng mà miền trung chưa dùii lần nào? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguyenhuyhoang 428 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 1, 2008 Có gì mà thiên vị đâu bạn, thậtt ra bạn mới vô thôi chứ Offline ở Hà Nội trước rồi mà. Bạn vào chỗ Thông báo họp mặt để xem. À mà SONCAD đâu mất rùi, sao mà thấy lặng tanh vậy. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
MANHHUNGXDA 458 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 1, 2008 Chết bác Manhhungxda rồi, Làm gì để Fugukichi (Cô cá nóc) giận thế????? em có làm j đâu ạ Chắc các bác hiểu rồi , hehhê Trên đời này em ghét nhất ai mà làm cho các chi em giận. Cho nên em không làm j đâu hihiii :lol: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
duongsatdn 763 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 1, 2008 Hà lội 2 lần dùi có chăng mà miền trung chưa rồi lần nào? Cái này đang nằm trong vùng "bí mật"! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác