pccc 253 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 23, 2008 Dưng mà cái con ma ấy nó chả giống vợ mình bác nhẩy. Vợ thầy phù thủy hỏi chồng: - Nhà có bao giờ sợ ma không? Thầy vênh mặt lên đáp: - Hỏi thế mà cũng hỏi! Ðã có phép trừ tà tróc quỷ thì sao còn sợ ma nữa? Một hôm, thầy đi cúng về, trời tối, người vợ nấp trong bụi cầm bát than hồng hoa lên, dọa. Thầy vội bắt quyết, niệm thần chú. Nhưng đốm lửa lại quay tròn hơn trước. Hoảng quá, thầy quăng đãy, chạy vắt chân lên cổ. Người vợ mang cái đãy về, giấu không cho chồng biết. Hôm sau, chị ta dọn xôi thịt để trong đãy cho chồng ăn. Thầy nhìn vào mâm, lẩm bẩm: - Quái, thủ giống thủ... xôi giống xôi... Người vợ cười, nói: - Thủ chẳng giống thủ, xôi chẳng giống xôi thì cái gì? Hay là giống con mà hôm qua!!!!???? lạ nhẩy! xôi cũng giống xôi mà thịt cũng giống thịt chẳng hiểu ra mô tê răng rứa ra làm sao cả!!! ôi ! lạ nhẩy ............................................................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????? đom đóm bay qua thầy tưởng là ma thầy bỏ thầy chạy rơi khăn rơi đãy rơi cả bị xôi... Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ngayve324 270 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 2, 2008 bác pccc dạo này có hay nói chuyên với ksgia không lâu rồi không gặp bác ấy Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác