Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
nemo2004

Góc dành cho các anh chị em mê du lịch bụi.

Các bài được khuyến nghị

Nói chung anh em mình toàn dân kỹ thuật cả nên nhiều khi công việc căng thẳng và mệt mỏi dẫn đến stress .

Những lúc như thế mình thường tìm cách đi đâu đó để giảm bắt căng thẳng và xả stress. Hiện nay giới trẻ hay gọi là du lịch bụi hay một từ nóng là "Phượt".

 

Mình lập góc nhỏ này để các anh chị em có chung sở thích có nơi để kể về những chuyến đi của mình, để cùng nhau chia sẻ và khám phá những cảm xúc trên những cung đường.

 

Cũng lâu rồi không có hoạt động trên diễn đàn, mặc dù vẫn off với các anh em cad việt miền nam đều vì thế hy vọng việc lập một góc nhỏ này đánh dấu cho sự quay trở lại của mình. Cũng như những kế hoạch và dự định sắp tới phải nhờ sự chung sức của các anh em cad việt 3 miền.

 

Các hoạt động du lịch bụi hiện nay mình từng tham gia : leo núi, cắm trại, đạp xe đạp, vượt thác. Đang có gắng để lên kế hoạch vụ lặn biển, khám phá hoang đảo, và một số cung liên quan đến biển đảo của Việt Nam. Kèm với đó là các hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa và thiết thực với những người thực sự cần sự giúp đỡ.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chuyến đi bụi đầu tiên - khám phá núi Bà Đen.

 

205786_204732389561497_100000742136247_633773_142523_n.jpg

Bà đen nhìn từ hướng hồ dầu tiếng.

 

Lần đầu tiên thực hiện được một chuyến đi đúng sở thích cảm giác thất là tuyệt, mặc dù chuyến đi này không có ý nghĩa nhiều nó chỉ là tiền đề cho chuyến trinh phục Fansipan sắp tới.Thức ra mình thấy mọi người có quan điểm khá sai lầm về việc chinh phục đỉnh núi bà đen, đỉnh núi này không dễ chinh phục như các bạn nghĩ đâu, nếu gặp điều kiện không phù hợp ví dụ trời mưa thì bạn đừng mong mà leo lên được đến đỉnh núi nhé.

 

Nói chung mình thấy chuyến đi này chỉ dành cho ai có đam mê và thích khám phá, chinh phục khả năng của bản thân mình cũng như rèn luyện thể lực rất tốt (chỉ có đám điên như tụi mình mới có cái vụ này thôi, bạn cứ tưởng tượng một đoàn mười mấy người ai cũng giầy,mũ,khăn,balo mà thi nhau chạy lên núi thì ban sẽ nghĩ sao?).

221734_204734842894585_100000742136247_633839_5009224_n.jpg

Xuất phát

Theo quan điểm cá nhân thì mình thích đi bà đen vào ban đêm hơn, leo đường sau nghĩa trang liệt sỹ và ngủ một đêm trên đỉnh (bạn sẽ thấy việc lên đỉnh thú vị ra sao !)

208322_202845409750195_100000742136247_620748_5506133_n.jpg

Làm tấm kỷ niêm với cây 100.

Nếu đi theo đường này bạn sẽ phải đi theo đường có cột điện nên rất dễ tìm đường và biết được mình đã đi được bao nhiêu rồi.Mình không tiết lộ số lượng cột điện bạn phải đi vì như thế nó sẽ làm mất thú vị của chuyến đi này,ta phải vừa đi vừa cố gắng thì mới thấy cái hay của hành trình này.Nếu bạn e ngại nguy hiểm khi đi vào ban đêm ư, bạn cứ yên tâm mình đã đi rồi và thật sự thì chả có nguy hiểm gì ở đây cả chẳng qua là bạn có thể vượt qua được nỗi sợ của bạn thân hay không thôi.

 

Ghi chú : bạn cần chuẩn bị đầy đủ nước uống,thức ăn, quần áo giữ ấm,lều trại,đèn pin (nên dùng loại pin tiểu để dễ dàng thay khi hết pin chứ pin sạc hết cái thì toi),một cây gậy(loại chuyên nghiệp dành cho dân leo núi hay kiếm cái cây vừa tầm tay cũng ok),một cái balo đủ chắc chắn và một vài người bạn đồng hành để chuyến đi thêm vui và thế là bạn đã có thể lên đường được rồi đó.

 

Lịch trình chuyến đi thì mình thấy nếu bạn đi trong 2 ngày cuối tuần (t7 và CN) thì bạn nên ghé tòa thánh trước và một số điểm du lịch ở tây ninh.Khoảng 5h-6h bạn bắt đầu leo núi bà đen là hợp lý nhất, leo nhanh thì khoảng 3 tiếng bạn sẽ đặt chân lên đến đỉnh núi.Sau đó dựng trại và nổi lửa trại trên đỉnh (cố găng mang theo cái gì để nướng như khoai, ngô,gà vịt ...thì thật là tuyệt).Sau khi ngủ lại một đêm trên đỉnh bạn sẽ xuống núi vào buổi sáng sớm, đường xuống thật ra khó hơn đường lên nhiều nên lúc này cần đến cây gậy mà mọi người đã chuẩn bị.

206584_200712653296804_100000742136247_605958_1000167_n.jpg

Tấm này chụp sai góc, phải quay nghiêng hình đi 30 độ mới đúng.

Đến tầm trưa bạn sẽ đến chùa bà ở lưng chừng núi, lúc này có thể nghỉ xả hởi rồi đó, trong chùa có chỗ để bạn nghỉ ngơi còn ai khỏe thì tiếp tục tham quan chùa.Ở đây có rất nhiều chùa cùng hang động để bạn tha hồ khám phá,nếu bạn nào thích cảm giác mạnh có thể đi máng trượt để xuống núi.(nên đi sau cũng để tránh bị tông hoặc nếu ai thích đi nhanh thì đi đầu tiên ấy đảm bảo cảm giác sẽ hơn cả tàu lượn siêu tốc luôn,mà lượn vừa thôi coi chừng rớt khỏi máng thì khổ lắm).Xuống núi thì bạn hỏi đường đi ra hồ dầu tiếng, thật ra ở đây chưa có gì nhiều cho bạn du lịch cả chủ yếu ngắm cảnh và ăn uống ở đó thôi.

 

Một số hình ảnh kỷ niệm trên đỉnh núi bà đen.

221805_204742379560498_100000742136247_633976_2502282_n.jpg

Đoàn gồm 12 thành viên-lần 1.

217589_202845373083532_100000742136247_620747_6307684_n.jpg

Mấy chị em tơi tả sau 1 đêm trên đỉnh-lần 2.

206277_204742476227155_100000742136247_633977_3731261_n.jpg

Lần đâu lên "đỉnh"

 

-------------------------------------------

Tới thời điểm này thì mình đã leo lên ngọn núi Bà Đen khoảng hơn 6 lần, nhưng khi đọc lại những dòng khi lần đầu tiên chinh phục được đỉnh núi, khi một đêm nằm ở khách sạn ngàn sao trên đỉnh, khi trải nghiểm nỗi sợ tột cùng khi một mình bơ vơ dữa đêm trên đỉnh núi, hay cảm giác thèm một miếng nước trong cơn khát giữa rừng... hoặc cảm giác lâng lâng khi cùng bạn bè chung vui bên ly rượu và bếp lửa bập bùng , nằm im ngắm một bầu trời đầy sao...Để rồi mới cảm thấy trân trọng những giây phút tuyệt với đó, mọi thứ sẽ im đậm vào trong ký ức của mỗi người trong hành trình. Hãy đi và khám phá bời mình tin không gì là không thể (Nothing Is Impossible).

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình cũng thích Phượt quá, mà cái nghề nó chả cho đi đâu cả, cứ leo từ móng đến mái rồi lại ôm thép mà đếm suốt ngày.. :(

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tranh thủ đi thôi bác ket xu ơi, mình đánh đổi nhiều thứ để đi. Thầy bảo rồi cứ tranh thủ đi khi có thể chứ đến lúc muốn đi cũng chả đi được.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×