Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
be_chanh

Điểm báo ngày

Các bài được khuyến nghị

Trung Quốc tìm thấy mộ của Tào Tháo

Các nhà khảo cổ Trung Quốc tuyên bố vừa phát hiện một ngôi mộ lớn được cho là nơi yên nghỉ của Tào Tháo, nhà chính trị và tài năng quân sự nổi tiếng cuối thời Đông Hán.

http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2009/12/3BA17270/

http://dantri.com.vn/c36/s36-370002/trung-...ua-tao-thao.htm

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Người đàn ông ung thư không chết và bãi đá kì lạ

(24h) - Ông Trần Ngọc Lâm vốn bị bệnh ung thư phổi, bị bệnh viện trả về chờ chết. Tuy nhiên, nhờ có kỳ duyên với các thiền sư Tây Tạng, ông đã học được bài thuốc bí truyền, nên vẫn sống khỏe đến ngày hôm nay.

http://www18.24h.com.vn/tin-tuc-su-kien/ng...c46a274220.html

 

Những khối đá huyền bí - Bài 2: Giải mã "Kỳ Thạch phu nhân"

Những khối đá huyền bí - Bài 3: Đám cưới của nữ thần núi tuyết

Những khối đá huyền bí - Bài 4: Linga “tam vị nhất thể”

Những khối đá huyền bí - Bài 5: Bãi đá cổ Sapa

Những khối đá huyền bí - Bài 6: Những huyền thoại đá ở Lào Cai

http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201...0110223850.aspx

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thêm một công ty bị "tóm" vì vi phạm bản quyền phần mềm

...

Không chỉ các phần mềm cơ bản như Windows XP, Microsoft Office mà cả các phần mềm chuyên dụng như Autodesk Architecture, Autodesk 3DS Max, AutoCAD 2009, AutoCAD 2008, AutoCAD 2007 cũng đều được cài đặt một cách bất hợp pháp. Bên cạnh, các phần mềm nước ngoài được cho là có giá “ cao” thì lực lượng thanh tra cũng tìm thấy các phần mềm “ Made in Vietnam” là Từ điển Lạc Việtvới giá có vài trăm ngàn đồng cũng bị “ xài chùa”.

...

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em đang "xài chùa"Windows XP, Microsoft Office, AutoCAD 2009, AutoCAD 2008, AutoCAD 2007, liệu có sợ bị tóm không anh?

Em sợ phải đi tù lắm! hu hu...

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thêm một công ty bị "tóm" vì vi phạm bản quyền phần mềm

...

Không chỉ các phần mềm cơ bản như Windows XP, Microsoft Office mà cả các phần mềm chuyên dụng như Autodesk Architecture, Autodesk 3DS Max, AutoCAD 2009, AutoCAD 2008, AutoCAD 2007 cũng đều được cài đặt một cách bất hợp pháp. Bên cạnh, các phần mềm nước ngoài được cho là có giá “ cao” thì lực lượng thanh tra cũng tìm thấy các phần mềm “ Made in Vietnam” là Từ điển Lạc Việtvới giá có vài trăm ngàn đồng cũng bị “ xài chùa”.

...

Vấn đề là họ muốn bắt hay không. Nếu muốn bắt thì gần như 100% công ty chết

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Sức mạnh tinh thần - Di sản lớn nhất của dân tộc

 

Sức mạnh tinh thần - Di sản lớn nhất của một dân tộc là chủ đề Chat với Việt Long của Tuanvietnam, Báo Vietnamnet trong đêm giao thừa bước sang năm Canh Dần.

 

http://www.tuanvietnam.net/2010-02-13-suc-...at-cua-dan-toc-

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Số phận của phong tục Tết

 

Các nhà xã hội học chấp nhận hiện tượng “trở về cội nguồn” như một diễn biến tất yếu của chặng đường văn minh hóa. Người Việt ta đối xử với Tết cũng không tránh khỏi quy luật này.

 

http://vietbao.vn/Van-hoa/So-phan-cua-phon...t/70037881/181/

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/02/3BA18DBD/

 

Đọc chuyện vụ án mà như chuyện hài đầu năm:

 

Anh Quang trình báo chiều mùng 2 Tết, kẻ gian đập phá đột nhập vào nhà lấy trộm 205 triệu đồng và 30 lượng vàng.

 

Nhận tin báo Công an thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đã khám nghiệm hiện trường, xác định kẻ trộm là Nguyễn Vũ Linh, 17 tuổi, con ruột anh Quang.

 

Linh khai nhận đã đập cửa vào nhà lấy trộm 1,4 triệu đồng, 3 nhẫn vàng, một điện thoại di động hiệu LG.

 

Số tang vật đã được thu hồi. Cơ quan điều tra làm rõ, số tiền, vàng mất như anh Quang báo ban đầu chỉ là sự thổi phồng nhằm mục đích để Công an tỉnh phải thụ lý điều tra.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tuyệt đối hoá một tư tưởng, tư tưởng khác sẽ tháo lui

http://www.tuanvietnam.net/2010-02-19-tuye...hac-se-thao-lui

 

Không có THỰC mà muốn THÀNH bằng mọi giá thì họa khôn lường

http://www.tuanvietnam.net/2010-02-02-khon...-luy-khon-luong

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ước mơ của những người đau khổ nhất Việt Nam

(VTC News) - Có thể nói, giữa những mảnh đời đau khổ xuất hiện trên báo chí Việt Nam trong suốt 1 năm qua, họ thuộc diện đau khổ nhất. Nhưng hôm nay, họ đang từng bước đi qua khổ đau và giờ đây đang đứng dậy làm lại những gì đã đánh mất. Một năm mới đã tới, mỗi người lại có những ước mơ giản dị cho riêng mình.

 

http://www.vtc.vn/2-239225/xa-hoi/uoc-mo-c...at-viet-nam.htm

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Căn hộ biến hình ở Hong Kong

Tài tình như phép thuật, một kiến trúc sư Hong Kong đã biến căn hộ bé tẹo của mình thành một thiên đường với 24 phòng, có cả spa và phòng chiếu phim.

 

http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Cuoc-song...10/02/3BA18FF4/

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hàng loạt xe máy gặp nạn trong hầm Kim Liên

 

Trao đổi với VnExpress.net, đại diện Ban quản lý các dự án giao thông đô thị Hà Nội cho biết, nhiều người đi xe máy ngã trong đường hầm là do phóng nhanh. "Không có chuyện đường bóng, loáng gây ngã vì khi thi công đã làm đúng kỹ thuật", vị đại diện Ban quản lý dự án giao thông đô thị Hà Nội nói.

 

Nghe thằng cha đại diện BQL các dự án giao thông nói mà mình tức quá. Sáng nay mình cũng đi qua trên đường hầm, có một người đi ngay trước mình ngã, mình phanh lại mà không được vì đường quá trơn, xe máy lảo đảo suýt ngã, phải chống chân xuống đất mà cảm giác chẳng có tý ma sát nào giữa giày với đường cả.

 

Bây giờ, gặp một 'đại ca' ngồi phòng máy lạnh phán như thánh sống, ông ta nói như vậy tại sao mọi người chỉ ngã ở hầm kim liên mà không ngã ở chỗ khác? tại sao chỉ sáng nay mà không phải các hôm trước,...

 

Theo mình, để cải cách làm tốt đường sá,... chỉ cần một yêu cầu duy nhất: bắt buộc các lãnh đạo đi xe máy. Tự khắc các ông biết cách làm gì mà dân cũng chẳng phải hiến kế cho mất công.

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hàng loạt xe máy gặp nạn trong hầm Kim Liên

Bây giờ, gặp một 'đại ca' ngồi phòng máy lạnh phán như thánh sống, ông ta nói như vậy tại sao mọi người chỉ ngã ở hầm kim liên mà không ngã ở chỗ khác? tại sao chỉ sáng nay mà không phải các hôm trước,...

Theo mình, để cải cách làm tốt đường sá,... chỉ cần một yêu cầu duy nhất: bắt buộc các lãnh đạo đi xe máy. Tự khắc các ông biết cách làm gì mà dân cũng chẳng phải hiến kế cho mất công.

Cái đó chỉ có ở người tâm huyết với nghề thôi bác ạ. Từ xưa tới nay chỉ có vị vua nào thương dân thì mới tự mình vi hành. Dân ta có câu" người không biết thì không có tội" vì thế ta cũng nên thông cảm cho họ :cheers:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cái đó chỉ có ở người tâm huyết với nghề thôi bác ạ. Từ xưa tới nay chỉ có vị vua nào thương dân thì mới tự mình vi hành. Dân ta cũng có câu" người không biết thì không có tội" vì thế ta cũng nên thông cảm cho họ :cheers:

Ở Việt nam hình như chỉ có duy nhất chuyện Bà Nguyên phi Hoàng thái hậu Ỷ Lan hai lần nhiếp chính có đi vi hành để tìm hiểu hiểu đời sống nhân dân.

Ở Trung Quốc hình như cũng có duy nhất chuyện Vua Càn Long đi vi hành ...đêm vào nhà thổ. Xem phim Tể tướng Lưu gù, anh Nataca sẽ được thưởng thức những cảnh quay ngoạn mục cảnh Hòa đại nhân đã quân sư dẫn dắt Vua Càn Long dời chốn kinh thành hoa lệ nơi có nhiều cung tần mỹ nữ bị lãng quên, đẻ tiếp cận với gái làng chơi bình dân. Một câu chuyện cảm động về cái gói là "lòng yêu thương, nhân hậu".

 

Tể Tướng Lưu Gù

Sau khi trúng tuyển trong kì thi, Lưu Dung - một nho sinh rất thông tuệ quê ở Sơn Đông đã ra làm quan dưới triều vua Càn Long nhà Thanh. Yêu nước, thương dân và cai trị tốt, thanh liêm lại có tài văn chương thơ phú nên dần dần Lưu Dung được thăng đến chức tể tướng đương triều. Trái ngược với ông là đại gian thần Hoà Thân luôn tìm cách vơ vét cho mình và lấy lòng hoàng thượng. Cuộc đối đầu giữa Lưu Dung và Hoà Thân đã làm nảy sinh nhiều tình huống cười ra nước mắt, nhưng cũng rất thâm thuý...

 

Topic nhạc phim: http://dienanh.net/forums/showthread.php?t=26362

Lời bài hát đầu phim:

Giữa đất trời sừng sững một cái cân

Nhân dân chính là cán cân

Ngài là quả cân giữ cho giang sơn yên ổn thăng bằng

Nào là công danh, nào là tham vọng

Nào là thẳng ngay, nào là gian dối

Ngài luôn luôn phân định rạch ròi

Lưng gù nhưng tấm lòng ngay thẳng

Nghiêm minh mà vẫn vui tươi

Ngài để lại cho đời bao tiếng thơm

Còn mãi mãi lưu truyền cho hậu thế...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hàng loạt xe máy gặp nạn trong hầm Kim Liên

Nghe thằng cha đại diện BQL các dự án giao thông nói mà mình tức quá. Sáng nay mình cũng đi qua trên đường hầm, có một người đi ngay trước mình ngã, mình phanh lại mà không được vì đường quá trơn, xe máy lảo đảo suýt ngã, phải chống chân xuống đất mà cảm giác chẳng có tý ma sát nào giữa giày với đường cả.

 

Bây giờ, gặp một 'đại ca' ngồi phòng máy lạnh phán như thánh sống, ông ta nói như vậy tại sao mọi người chỉ ngã ở hầm kim liên mà không ngã ở chỗ khác? tại sao chỉ sáng nay mà không phải các hôm trước,...

 

Theo mình, để cải cách làm tốt đường sá,... chỉ cần một yêu cầu duy nhất: bắt buộc các lãnh đạo đi xe máy. Tự khắc các ông biết cách làm gì mà dân cũng chẳng phải hiến kế cho mất công.

Hi hi mấy sếp nhà ta toàn đi xe 4 bánh cả giờ chắc có lẽ quên cả chạy xe máy rồi nên đường trơn trượt mà dân ngã thì bình thường chứ sếp mà ngã thì "mấy thằng thi công với vệ sinh đường hầm biết tay với ông!" :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhiều uẩn khúc trong thảm án 'con dìm xác mẹ xuống sông'

http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/03/3BA19444/

 

Thích nhất câu kết đó đấy!

Chưa biết sự thể ra sao

oan trái hay oan sai?

Một câu chuyện buồn vô cùng tận!

không tin được dù đó là sự thật!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạo lực và vô cảm

Bao luc va vo cam (VOV) - Bạo lực học đường trong học sinh ngày càng gia tăng và trở nên phức tạp. Không thể chần chừ, phải sớm trang bị kỹ năng sống cần thiết để các em không thơ ơ với cái xấu, sống văn hóa hơn, biết ứng xử, giải quyết hợp lý các tình huống

Không chỉ là sự tàn nhẫn của những nữ quái đã hành hung bạn và của những học sinh tham gia đánh hội đồng, điều khiến dư luận lo ngại và bất bình hơn cả chính là thái độ vô cảm của những học sinh có mặt tại hiện trường vụ đánh nhau. Một số em thờ ơ ngồi nhìn, không can ngăn và giúp đỡ người bị nạn. Một số khác thì đã dùng máy điện thoại quay lại cảnh đánh nhau rồi tung lên mạng.

 

http://www.baomoi.com/Info/Bao-luc-va-vo-cam/59/3981434.epi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Sự vô cảm đang tăng lên?

 

Sự vô cảm đang tăng lên? TT - Trong bốn ngày qua (từ ngày 12 đến 16-3), đã có 115 phản hồi của bạn đọc về câu chuyện nữ sinh bị đánh “hội đồng”. Điều bạn đọc quan tâm chính là sự thờ ơ, vô cảm của những học sinh đứng xem, của người lớn đi ngang...

 

http://www.baomoi.com/Info/Su-vo-cam-dang-.../59/3992526.epi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Diễn đàn “Sự vô cảm đang tăng lên?”:

>> Nhiều lúc tôi bất lực khi dạy con

>> Nhà trường chưa “chỉ đúng đường”

>> Tâm sự của những đứa con

>> Vô cảm đến từ đâu?

>> Phải tìm tận gốc bạo lực, vô cảm

http://teen.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleI...p;ChannelID=560

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×