Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
be_chanh

Nhớ

Các bài được khuyến nghị

Nhìn những hình ảnh này lại cảm giác cái mùi rơm dạ đang đốt quanh đây. Cái mũi khịt khịt, ngái ngái nơi cuống họng. Nhớ....

 

HAV_2502.jpg

 

HAV_2505.jpg

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhìn những hình ảnh này lại cảm giác cái mùi rơm dạ đang đốt quanh đây. Cái mũi khịt khịt, ngái ngái nơi cuống họng. Nhớ....

 

Nhớ đêm nào 2 đứa mình ra đống rơm vừa đốt xong ngồi "tâm sự". Tâm sự xong thấy cay cuống họng vì khét quá. :cheers: >Quê bác Ji ở hà lội mà. Sao có rơm nè.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhớ đêm nào 2 đứa mình ra đống rơm vừa đốt xong ngồi "tâm sự". Tâm sự xong thấy cay cuống họng vì khét quá. :cheers: >Quê bác Ji ở hà lội mà. Sao có rơm nè.

 

ối dồi ôi. chẳng nhẽ cả đời anh không bước ra khỏi cái "lũy tre làng" mà không biết cái hương vị của các miền quê việt nam chứ =))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ối dồi ôi. chẳng nhẽ cả đời anh không bước ra khỏi cái "lũy tre làng" mà không biết cái hương vị của các miền quê việt nam chứ =))

Hồi trước rơm, rạ được dùng để đun, vài năm gần đây người ta dùng than tổ ong, gas ... nên không mang rơm về đun nữa. Vào cuối mùa gặt khói rơm bay nghi ngút, nhìn trên máy bay nhìn xuống, trông nhưng những nén hương khổng lồ khiến lòng người ... buồn vời vợi.

Vào thời gian này, sương chiều giăng sớm, khói rơm cháy âm ỉ không có điều kiện bay cao bay xa, cản trở rất nhiều cho các đôi nam nữ có ý định ra ngoài đồng trước là để làm ... quận công sau là để tâm sự.

 

Ngày xưa không có cảnh đốt rơm, nhưng có cảnh cảnh khói lửa:

1-Ngồi buồn đốt một đống rơm

Khói lên nghi ngút chẳng thơm tí nào

Khói lên tận đến thiên tào

Ngọc hoàng phán hỏi đứa nào đốt rơm ?

2- Nhớ đêm ra đi đất trời bốc lửa

Cả đô thành nghi ngút cháy sau lưng

3- Đống rơm ngày xưa còn chứng kiến câu thề sau:

- Thà hy sinh chứ quyết không chịu chết

Thà chết chứ quyết không khai

Hai đồng chí đang nằm trong đống rơm!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

DSC05359.jpg

DSC05366.jpg

DSC05363.jpg

Đề thi: em hãy tả cảnh cánh đồng làng em vào mùa thu.

Bài làm: Em đã nhìn thấy cánh đồng làng em qua những câu thơ của nhà thơ Nguy ễn Đình Thi:

- Ôi những cánh đồng quê chảy máu

Dây thép gai đâm nát trời chiều…

- Mùa thu đất nước và con người dào dạt một sức sống và niềm vui thiết tha:

 

“Gió thổi rừng tre phấp phới.

Trời thu thay áo mới

Trong biếc nói cười thiết tha”

 

Cả đất trời “mát trong” ngào ngạt “hương cốm mới” mang theo trong làn gió thu nhẹ:

 

“Sáng mát trong như sáng năm xưa

Gió thổi mùa thu hương cốm mới”

 

Cái hay của đoạn thơ là giàu cảm xúc hoài niệm hiện về trong hiện tại, “những ngày thu đã xa” sống lại trong “mùa thu này”, tạo nên chất thơ ngọt ngào.

Ngoài ra em còn em còn nghe trong dân gian hai câu ca dao sau:

-Trên trời mây trắng như bông

ở dưới cánh đồng mông trắng như mây.

Bây giờ làm gì còn những cảnh cánh đồng làng em như những câu thơ và ca dao trên. Trời thu làm gì còn cảnh xanh ngắt ngắt mấy tầng cao nữa? Cũng không còn mùi vị của hương đồng gió nội nữa rồi! Khi lúa đang xuân thì con gái, đến cánh đồng làng em bạn sẽ thấy “ngào ngạt” mùi của thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng…Vào vụ gặt đến cánh đồng làng em vào những chiều thu bạn sẽ thưởng thức mùi của rơm cháy quyện lẫn mùi của khói xăng xe nồng nàn đến…cay xè!

Trên đây là bài viêt của J , được ban giám khảo cho điểm cao ngất ngưởng . Chỉ tiếc một điều trưởng ban tổ chức Hiệp gà đã không công nhận kết quả.

 

http://www.vietnamnet.vn/xahoi/2008/09/805845/

"Ối giời ơi, hạnh phúc và sung sướng quá!", đó là những lời được Hiệp "gà" thốt lên khi nhận quyết định tha tù trước thời hạn. Kể về những giây phút ngóng trông ngày ra trại, Hiệp nói: "Đêm hôm qua Hiệp chỉ được nghỉ có 2 tiếng. Đến tận 2 giờ sáng mới ngủ được và 4 giờ sáng đã dậy rồi. Nằm trong trại giam Hiệp cứ nghĩ, mình thật có duyên với con số 7 khi mà Hiệp bị bắt ngày 27, đi tù 17 tháng, được giảm án 7 tháng, ở phòng giam số 27, sinh hoạt thân thiết với 7 anh em trong trại. Hy vọng con số 7 sẽ đem lại may mắn cho Hiệp".

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mấy hôm nay tôi không đi xe đưa đón CBCNV nữa, mà đi làm bằng xe máy để có dịp săn… ảnh. Hôm chụp bức hình bác già ngồi bên đống rơm cháy sau lưng xong, tôi mới phát hiện ra một chiếc dép xăng đan của mình đã bị dẵm phải phân bò từ lúc nào không biết. Đặc biệt là có đến hàng nghìn con kiến lửa bám vào hai chân tôi để đốt đỏ hết cả hai chân. Thế mới biết làm… "nghệ thuật" cũng gian nan và …ngứa ra phết!

DSC05430.jpg

DSC05429.jpg

 

Thương con đò cắm con sào đứng đợi...

 

DSC05426.jpg

 

Mẹ ơi con nhớ bố quá!Người ta thịt bố của con để nấu phở bò rồi à?

 

DSC05424.jpg

 

Bác đừng chụp ảnh nude, xấu hổ lắm! ò... ò... ọ ...!

 

(Chụp chiều thứ 7 ngày 18- 10 -2008, hai bức ảnh sông Hồng chụp tôi chụp khi đứng ở trên cầu Thăng Long).

Đố các bạn biết: Lần đầu tiên trông thấy cái ô tô chạy ngoài đường, con bê con nó hỏi mẹ nó câu gì?

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
DSC05426.jpg

 

Mẹ ơi con nhớ bố quá!Người ta thịt bố của con để nấu phở bò rồi à?

 

 

(Chụp chiều thứ 7 ngày 18- 10 -2008, hai bức ảnh sông Hồng chụp tôi chụp khi đứng ở trên cầu Thăng Long).

Đố các bạn biết: Lần đầu tiên trông thấy cái ô tô chạy ngoài đường, con bê con nó hỏi mẹ nó câu gì?

 

Bê con thắc mắc:

 

"Ôi, bác Ksgia ơi,

Cái máy ảnh của bác tài quá, bác chụp thế nào mà mẹ bê lại mọc chim ra thế kia, xấu hộ quá , ò ò "

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bê con thắc mắc:

 

"Ôi, bác Ksgia ơi,

Cái máy ảnh của bác tài quá, bác chụp thế nào mà mẹ bê lại mọc chim ra thế kia, xấu hộ quá , ò ò "

 

Hê hê hê bác Bình siêu thật, em cũng nghĩ như bác he he bò đực 100% , thoạt trông lại cứ tưởng là hai mẹ con nhà bò. Bác KsGia mắt kèm nhèm thế nào lại trông bò đực hóa bò cái rồi!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Rơm

Rạ

Đống jấm

Ấu thơ tôi đó

Những buổi chiều lang thang trốn mẹ, trốn ông

Cầm theo cái bật lửa xăng của trung quốc

Chạy nhẩy ngoài đồng

Tôi dắt theo chúng bạn

Ngắt những gốc rạ khô

Chất đống

Một mồi lửa

Cháy

Khỏi loang trời chiều

Đám trẻ con

Trong đó có tôi

Chạy nhảy

Quanh đống Jấm

 

***

 

Lúc đó, tôi chẳng thấy đẹp đâu

Chỉ thấy vui vui

Những nụ cười

Sung sướng

Khi rạ kia chất đống, bén lửa

 

***

 

Bây jờ!

Sao mà đẹp thế

Làn khói lam trong nền trời chiều

Bừng sáng lên những nụ cười trẻ thơ

Những đứa bé

Chăn trâu, cắt cỏ

Lam lũ

Vẫn rạng ngời

Nụ cười trẻ thơ

Đứa cháu tôi

Suốt ngày, cắm mặt vào game online, liệu có được nụ cười như thế?

Trẻ con sống trong thế giới trẻ con, và người lớn sống trong thế giới người lớn

Có bao jờ, người lớn được trở về trẻ con

Phải chăng, vào một chiều đông

Anh, tôi, cô, chị, bạn....

Vứt hết công việc

Tắt cái điện thoại đi

Để lại được

Chạy nhẩy

Nô đùa

Cười

Bên đống rạ

Cháy

Mịt mù khói

Trong trời chiều

Đến bao jờ

Tôi

Đủ dũng cảm

Để làm được điều đấy

 

*********************************

 

Em dở hơi, một ít hoài niệm, một chút suy nghĩ của kẻ đang say rượu -_-

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Những tấm ảnh chụp bằng điện thoại di động ngày 25-10- 2008

 

DSC05503.jpg

 

Người đàn ông này, một tay ôm con vào lòng, một tay lái xe máy chạy với tốc độ ngót 75 Km/ h. Tôi không dám mạo hiểm, bám sát để chụp ảnh cho rõ nét, chỉ cần lơ đễnh một giây thôi cũng đủ đứt… phim. Tôi chỉ còn biết cầu trời khấn phật, mong sao cho hai bố con người ấy được an toàn!

Bên tai tôi vẫn văng vẳng câu những câu nói sau:

- Bố ơi! Bố đi xe chậm thôi, gió thổi lạnh lắm!

- Ôi! Chu cha bố đang lái xe à? Vậy mà bố cứ tưởng là con đang cầm lái! Thôi giảm tốc độ đi con ơi!

 

DSC05506.jpg

 

Đôi bạn trẻ này chỉ đi với tốc độ < 25 Km/h, hầu như họ chỉ muốn kéo dài thời gian đi trên đường để gây ách tắc giao thông. Chẳng biết họ làm trò gì mà đèn hậu lóe sáng một cách lạ thường?

 

DSC05507.jpg

 

Chỉ vì một phút lơ là

Bê con chằng biết la cà nơi đâu?

Cũng đành rảo bước lên cầu

Bê thui tái, chín biết đâu mà lần?

 

DSC05513.jpg

 

Chẳng hiểu là cái chó gì đây nhỉ?

 

DSC05515.jpg

 

Mẹ ơi con đói quá!

 

DSC05521.jpg

 

Gặp con ở ngã ba đường

Thương con cho bú giữa đường cái quan

Sự chi làm mất mỹ quan

Tồ tồ nước …”cất” chảy lan mặt đường!

 

DSC05487.jpg

 

Xung quanh cái "lò gạch ngày xưa ấy" đã mọc lên những ngôi nhà hạnh phúc…

 

“Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không…”

 

Nam Cao là nhà văn rất trân trọng những nét đẹp và bản chất tốt đẹp của con người. Tác giả cho thấy Chí Phèo vẫn có thể có những cảm nhận tinh tế về thiên nhiên, về cuộc sống. Trong một buổi sáng tỉnh dậy, chỉ nghe “ tiếng chim ríu rít bên ngoài”, chí đã hình dung ra ánh nắng rực rỡ của bình minh- những cảm nhận ấy cho thấy sự them khát, được hòa vào cuộc đời bình dị, được lắng nghe âm thanh bình thường của cuộc sống. Đó là những biểu hiện cụ thể, sâu sắc và xúc động trong tư tưởng nhân đạo của nhà văn Nam Cao được thể hiện qua kiệt tác “ Chí Phèo”.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hai bạn đã nhầm, đó là hai mẹ con nhà bò, cứ nhìn kỹ sẽ thấy ... (tôi đã phải đi xe máy thêm một buổi nữa để chụp ảnh, chỉ tiếc là chụp hơi xa và vội...)

 

14-11-07_1213.jpg

 

Đố các bạn biết:

1- Cô bé đang hỏi con bò câu gì?

2- Lần đầu tiên trông thấy cái ô tô chạy ngoài đường, con bê con nó hỏi mẹ nó câu gì?

 

1/- Cô bé họi con bò:

Bò thấy cái đuôi của chị có đẹp không nào???

2/- Bê con họi mẹ:

Sao cái thằng ấy không có đuôi mẹ nhỉ???

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
1/- Cô bé họi con bò:

Bò thấy cái đuôi của chị có đẹp không nào???

2/- Bê con họi mẹ:

Sao cái thằng ấy không có đuôi mẹ nhỉ???

Hĩ hĩ hĩ buồn cười quá bác Bình nhẩy!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
DSC05426.jpg

 

Mẹ ơi con nhớ bố quá!Người ta thịt bố của con để nấu phở bò rồi à?

 

bò mẹ : BM và bò con BC

 

BC- mẹ ơi con nhớ bố quá!Người ta thịt bố của con để nấu phở bò rồi à?

BM- biết được bố mày đi đâu. cơ mừ bố mày cũng già rồi chết sớm khỏe ma. xuống âm phủ có khi lại kiếm được đất mặt đường thao hồ buôn bán... cỏ

BC- thế mẹ không nhớ bố à

BM- bố mày đã quên tao

tao không thèm vào nhớ.

tao chỉ thương mày thôi!

mừ mày hãy cảnh giác

đừng đi chơi một mình

thịt bê thui đang đắt

tha thủi chơi một mình

nguy hiểm lắm con ơi

nói cắt cổ mày rồi

cho luôn vào bao tải

 

BC-..............................

 

các bác thử siêu tưởng xem con bê con nó nói gì!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Những tấm ảnh chụp bằng điện thoại di động ngày 25-10- 2008

 

DSC05503.jpg

 

Người đàn ông này, một tay ôm con vào lòng, một tay lái xe máy chạy với tốc độ ngót 75 Km/ h. Tôi không dám mạo hiểm, bám sát để chụp ảnh cho rõ nét, chỉ cần lơ đễnh một giây thôi cũng đủ đứt… phim. Tôi chỉ còn biết cầu trời khấn phật, mong sao cho hai bố con người ấy được an toàn!

Bên tai tôi vẫn văng vẳng câu những câu nói sau:

- Bố ơi! Bố đi xe chậm thôi, gió thổi lạnh lắm!

- Ôi! Chu cha bố đang lái xe à? Vậy mà bố cứ tưởng là con đang cầm lái! Thôi giảm tốc độ đi con ơi!

 

DSC05506.jpg

 

Đôi bạn trẻ này chỉ đi với tốc độ < 25 Km/h, hầu như họ chỉ muốn kéo dài thời gian đi trên đường để gây ách tắc giao thông. Chẳng biết họ làm trò gì mà đèn hậu lóe sáng một cách lạ thường?

 

DSC05507.jpg

 

Chỉ vì một phút lơ là

Bê con chằng biết la cà nơi đâu?

Cũng đành rảo bước lên cầu

Bê thui tái, chín biết đâu mà lần?

 

DSC05513.jpg

 

Chẳng hiểu là cái chó gì đây nhỉ?

 

DSC05515.jpg

 

Mẹ ơi con đói quá!

 

DSC05521.jpg

 

Gặp con ở ngã ba đường

Thương con cho bú giữa đường cái quan

Sự chi làm mất mỹ quan

Tồ tồ nước …”cất” chảy lan mặt đường!

 

DSC05487.jpg

 

Xung quanh cái "lò gạch ngày xưa ấy" đã mọc lên những ngôi nhà hạnh phúc…

 

“Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ không…”

 

Nam Cao là nhà văn rất trân trọng những nét đẹp và bản chất tốt đẹp của con người. Tác giả cho thấy Chí Phèo vẫn có thể có những cảm nhận tinh tế về thiên nhiên, về cuộc sống. Trong một buổi sáng tỉnh dậy, chỉ nghe “ tiếng chim ríu rít bên ngoài”, chí đã hình dung ra ánh nắng rực rỡ của bình minh- những cảm nhận ấy cho thấy sự them khát, được hòa vào cuộc đời bình dị, được lắng nghe âm thanh bình thường của cuộc sống. Đó là những biểu hiện cụ thể, sâu sắc và xúc động trong tư tưởng nhân đạo của nhà văn Nam Cao được thể hiện qua kiệt tác “ Chí Phèo”.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

DSC05507.jpg

 

- sgia : bò đi đâu vội thế!

- bò: tôi đi tập thể dục phòng chống bệnh đái tháo đường mừ

 

DSC05521.jpg

 

éo! hĩ hĩ...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Những tấm ảnh chụp bằng điện thoại di động ngày 25-10- 2008

 

DSC05503.jpg

nhìn tấm ảnh này thì bít KSGIA cũng tay đua điệu nghệ. chạy vận tốc 75km/h còn dùng 1 tay chụp ảnh thế mà cũng rõ nét lắm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×