Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
meohoang

Ăn mừng tuyển VN đê

Các bài được khuyến nghị

Có 1 kiểu ăn mừng mới đê

DSC_7768.jpg

Chúc mừng đội VN

Chưa gì đã vội ăn mừng rồi, cứ đợi thắng Thailand rồi thì muốn làm gì thì làm.Đội tuyển VN vào đến chung kết ĐNA bao nhiêu lần rồi chứ có phải 1 lần này đâu...phải đợi cái Cup về đã, còn nếu không vô địch thì "Tô" cũng chẳng có gì hay cả!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chưa gì đã vội ăn mừng rồi, cứ đợi thắng Thailand rồi thì muốn làm gì thì làm.Đội tuyển VN vào đến chung kết ĐNA bao nhiêu lần rồi chứ có phải 1 lần này đâu...phải đợi cái Cup về đã, còn nếu không vô địch thì "Tô" cũng chẳng có gì hay cả!

Thắng Thái ???? cũng khó mà cũng dễ chỉ cần đá 1 đồng đội và ko bị căng cơ + ức chế vì câu chữ thắng = mọi giá. Chơi bóng vì đẳng cấp chứ ko vì phong độ nhất thời là dzay

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thắng Thái ???? cũng khó mà cũng dễ chỉ cần đá 1 đồng đội và ko bị căng cơ + ức chế vì câu chữ thắng = mọi giá. Chơi bóng vì đẳng cấp chứ ko vì phong độ nhất thời là dzay

Chẳng phải là dễ ? bác không xem trận dầu tiên VN gặp Thai sao? chúng nó đá như đùa mà cũng thắng mình.giờ là trận chung kết lại có cả lượt đi lượt về nữa thì liệu mình có mấy % cơ hội qua được Thai chứ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thắng Thái ???? cũng khó mà cũng dễ chỉ cần đá 1 đồng đội và ko bị căng cơ + ức chế vì câu chữ thắng = mọi giá. Chơi bóng vì đẳng cấp chứ ko vì phong độ nhất thời là dzay

Phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi.

1. Câu đấy chỉ đúng ở trên thế giới trừ khu vực Đông nam Á

2. VN thắng đâu nhờ phong độ!? Thắng nhờ may mắn.

3. Đẳng cấp mãi mãi không có....

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Dẫu biết là:

Phong độ là nhất thời.

Đẳng cấp là mãi mãi.

VN thắng là nhờ may mắn. Cs chỉ cần có 1 chút may mắn đã là quá sung sướng rồi.

Các bác chẳng có niềm tự hào dân tộc gì cả. Ngày 24/12 hẹn gạp các bác ở Băng cốc! :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Có 1 kiểu ăn mừng mới đê

DSC_7768.jpg

Chúc mừng đội VN

 

người iu củ bác trông hoành tá tràng quá! hôm qua bác đi đến mấy giờ sáng mới về!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chẳng phải là dễ ? bác không xem trận dầu tiên VN gặp Thai sao? chúng nó đá như đùa mà cũng thắng mình.giờ là trận chung kết lại có cả lượt đi lượt về nữa thì liệu mình có mấy % cơ hội qua được Thai chứ!

Bạn ơi mình thắng rùi oh la la........ :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hiệp một, từ 19h

 

- Ngay phút thứ nhất, Suksomkit đã tung cú sút căng từ xa, bóng bật Như Thành đi ra biên ngang.

 

- Phút thứ 4, Tấn Tài nhận thẻ vàng, sau pha phạm lỗi với đối thủ.

 

- Việt Nam đã khởi đầu mạnh mẽ hơn so với khi thua Thái ở vòng bảng, nhưng vẫn thua về thế trận so với chủ nhà sau những phút qua.

 

- Phút thứ 7, Minh Châu phạm lỗi ngoài vòng cấm địa, Thong Lao sút phạt nhưng không thành công.

 

- Phút thứ 8, Hồng Sơn chặn được cú đánh đầu sau pha phối hợp phạt góc của Thái Lan.

 

- Tấn công mạnh bên cánh trái, nơi Quang Cường vào thay Việt Cường, nhưng Thái Lan có pha hãm thành nguy hiểm bên cánh phải ở phút thứ 10.

 

- Phút thứ 13, Hồng Sơn chặn được cú đánh đầu cận thành rất căng của Suksomkit, sau đường tạt hiểm của Thonglao. Một pha cứu thua ngoạn mục.

 

- Phút 14, lại một cú đánh đầu của Thái Lan đưa bóng đi chệch cột dọc.

 

- Phút 16, Quang Cường bất ngờ lật cánh sâu, đưa bóng về phía góc xa, nhưng chệch đích không xa.

 

- Phút 18, Winothai dốc bóng thần tốc và kỹ thuật bên cánh phải, vượt qua Phước Tứ rồi tạt ngang. Nhưng bóng đi hơi mạnh so với tầm băng vào của Dangda ngay trước khu 5m50. Nếu không, Hồng Sơn đã hứng chịu một cú dứt điểm nguy hiểm.

 

- Phút 22, Suksomkit lại có quả tạt nguy hiểm vào khu cấm địa từ cánh trái.

 

- Phút 24, Việt Thắng làm lỡ pha phản công của Việt Nam, đưa bóng tới gần khu 16m50.

 

- Phút 27, thủ môn Hồng Sơn phản xạ tốt, vồ bóng kịp thời làm đổi hướng được đường chuyền ngang hiểm của Dangda, và sau đó hàng phòng ngự Việt Nam lăn xả giải nguy thành công.

 

- Phút 29, Suksomkit có quả treo bóng leo xà ngang.

 

- Phút 30, Dangda tiếp bóng không tốt từ cự ly gần, sau cú sút của Winothai ngay trong khu cấm địa.

 

- Phút 33, Quang Cường có cơ hội hiếm hoi tạt bóng vào khu cấm địa từ sát biên ngang.

 

- Phút 35, Winothai sút ngay đưa bóng qua xà, sau đường chuyền dài của đồng đội ở trung lộ. Chưa thành công, nhưng Thái Lan cho thấy sự đa dạng trong các miếng hãm thành.

 

- Phút 36, Việt Thắng treo bóng rất hiểm về phía Công Vinh trong khu cấm địa, nhưng Sukha lao đầu cắt bóng chính xác.

 

- Phút 40, VN dẫn 1-0. Tiền vệ Tấn Tài thoải mái tạt vừa tầm từ cánh trái vào giữa khu cấm địa cho Vũ Phong chạy cắt mặt đánh đầu chéo góc hạ Kosin, trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Thái Lan. Họ đã sơ hở trong tình huống này, khi hai hậu vệ áo vàng đều giữ khoảng cách khá xa với Vũ Phong.

 

 

Vũ Phong (trái) ăn mừng bàn mở tỷ số.

 

- Phút 42, Việt Nam tung tiếp đòn phản công thần tốc. Việt Thắng bứt phá vào khu cấm thành bên cánh phải, bình tĩnh khi đối mặt Kosin, chuyền ngang cho Công Vinh tự do đưa bóng vào lưới trống từ khoảng cách chỉ 10 mét. 2-0 cho Việt Nam.

 

- Phút 44, Hồng Sơn chặn đứng cú sút bất ngờ của Winothai từ sát vạch 16m50.

 

Hiệp một khép lại với bất ngờ lớn nhất tại AFF Cup năm nay, khi Việt Nam dẫn trước ứng viên số một 2-0.

 

Thái Lan nhanh chóng áp đặt thế trận, triển khai tấn công đa dạng, và khiến cầu môn Việt Nam liên tục hứng chịu sóng gió. Nhưng Hồng Sơn cùng hàng thủ VN đã trụ vững, tạo sức bật cho tuyến trên tung hai đòn phản công sắc như dao, khiến Thái Lan từ chỗ chủ động chuyển sang cuối ở cuối hiệp.

 

Hiệp hai

 

- Phút 45, hàng phòng ngự Việt Nam vất vả cắt được đường tấn công áp sát khu cấm địa của Thái Lan.

 

- Phút 46, Suksomkit đánh đầu cận thành, nhưng Tấn Tài kịp chặn bóng ngay trước vạch cầu môn sát chân cột dọc, sau khi Hồng Sơn đã bị đánh bại.

 

- Phút 48, Việt Thắng dứt điểm trong khu cấm địa, sau đường chuyền bằng đầu nhưng không thắng được Kosin.

 

- Phút 49, hàng thủ Việt Nam lại chặn được pha xâm nhập của Thái Lan.

 

- Phút 52, Việt Nam lại có pha phản công nhanh, hai đánh một, nhưng Tài Em sút đúng vào vị trí của thủ môn Kosin.

 

- Phút 54, Thonglao đột phá nhanh vào giữa khu cấm địa, nhưng kết thúc bằng cú ngã do không vượt qua nổi các hậu vệ Việt Nam.

 

- Phút 56, Hồng Sơn cắt bóng ngay trước chân Sukha.

 

- Phút 61, Hồng Sơn ôm gọn quả phạt góc bổng.

 

- Phút 64, Hồng Sơn bật người cản được cú sút căng từ sát khu cấm địa.

 

- Phút 68, Thái Lan nóng vội suýt dính đòn phản công nữa, khi chỉ còn hậu vệ cuối cùng kịp hóa giải đợt lên bóng của các cầu thủ áo trắng.

 

- Phút 71, Công Vinh bị đau, nằm cáng rời sân khi hỗ trợ phòng ngự và bị bóng bật mạnh vào mặt.

 

- Phút 73, tiền đạo Winothai phải rời sân, điều đó cho thấy Thái Lan bế tắc đến thế nào trước sự chắc chắn của Việt Nam.

 

- Phút 75, Thái Lan rút ngắn tỷ số còn 1-2. Tiền đạo mới vào thay Ronnachai chạy ngang đánh đầu cận thành sau đường chuyền của số 17, Hồng Sơn vồ hụt, bóng đập cột dọc nảy ra, nhưng bật vào chân Hồng Sơn ngược trở lại lưới.

 

- Phút 76, Dangda sút tung lưới Hồng Sơn nhưng bị phạt việt vị trong tình huống nhạy cảm. Pha quay chậm cho thấy tiền đạo của Thái Lan không việt vị khi thoát xuống rất khéo, nhưng những nhận định như vậy trong các diễn biến nhanh thậm chí xảy ra ngay cả tại đấu trường đỉnh cao Champions League.

 

- Phút 81, Hồng Sơn tung người tuyệt đẹp, đẩy được cú đá phạt hàng rào rất căng.

 

- Phút 83, Hồng Sơn lại rơi bóng, nhưng hàng phong ngự kịp can thiệp.

 

- Phút 88, Thonglao lắc đầu sau khi sút phạt chệch cột dọc.

 

- Phút 89, Quang Hải sút vọt xà, sau pha phản công nhịp nhàng.

 

- Hồng Sơn ôm được bóng ngay trước vạch vôi, ở phút 91.

 

- Phút 93, Thonglao đỡ bóng hụt, tập tễnh, cho thấy Thái Lan đã phải mệt mỏi thế nào ở trận này.

 

- VN có pha phản công ở phút 94, nhưng mình Công Vinh không thể xoay trở.

********************************************************************************

***********************

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Qúa tuyệt vời . Chúng ta đã đi vào lịch sử , HLV Calisto xứng đáng được dựng tượng . Chiến thắng này có lẽ đã làm hàng triệu người VN rơi nước mắt. Chúng ta đã hạ được địch thủ truyền kiếp ngay trên đất của họ. Thật đáng tự hào.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×