Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
duongsatdn

Sinh nhật lần thứ 2 - cadviet.com_Khu vực miền Trung

Các bài được khuyến nghị

Đúng lúc Duy782006 đang đàm thoại với tay Điện chủ Điện Diêm vương thi duongsatdn đang "Bốn mùa quán" thẳng tiến, đặng thanh lý hợp đồng với tay chủ quán. Với vẻ mặt vô cùng đau khổ, viện lí do nhiệt độ xuống thấp kèm theo mưa lớn kéo dài khiến không thể gõ được lệnh nào trong CAD, kể cả lệnh GROUP! ^_^

....

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

DSC06339.jpg

 

Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em

Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường

Người ơi ..! có về miền quê hương thùy dương, nước chảy còn thương bao là thương, cho nhắn đôi lời

Dẩu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương , nhớ ai xuôi thuyền Bến Ngự đẹp trăng soi đêm trường,

Và nhớ..! tiếng hò ngoài Vân Lâu chiều nao, ước hẹn đẹp duyên nhau dài lâu, xa rồi còn đâu

Em ơi... chờ anh về, đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ

Đêm nao trăng thề, đã ban ước hẹn đẹp lòng người đi...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Sau một hồi đứng im thì con xe cũng bắt đầu nhích từng tí 1 trên đường tránh (cầu gì gì đó đang làm không biết là bao lâu rồi và bao lâu nửa).

Đường tránh làm bằng hổn hợp đất đỏ + nước mưa tạo thành mớ sền sệt và được gia cố 1 tí bằng lớp cát trên mặt. Nhìn chung xe cũng có nghiên ngả tí chút nhưng không vấn đề đối với hành khách (làm wé gì có chổ hở mà nghiên với ngả).

Khung cảnh bên ngoài rất chi là thơ mộng, cảnh vật mờ ảo trong làn khói gợi nhớ lại quảng thời gian được du lịch Đalat. Đang mơ mộng như thế thì xe lại bon bon trên đường tiếp tục hành trình.

Ngồi nghe mọi người bàn tán đến bến thì đi xe buýt như thế, nhưng khổ nổi mình chả biết tuyến nào với tuyến nào khéo lên nhầm tuyến thì lở mất cuộc họp 3 miền. Chọn giải pháp vẩn là giao thông công cộng nhưng quy mô nhỏ thôi ==> xe ôm.

Bác tài sau khi nhận tiền vẩn nấn ná không chịu đi ……..cuối cùng mình phải trả lại cái mũ bảo hiểm lúc nảy bác đưa mình đội (tưởng đây không có chắc trong túi có đem theo 1 cái đây này) lúc này bác tài mới chịu đi đấy …. Thiệt hông hỉu nổi.

Đã có mặt tại Hải Phòng ……..

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Các bạn đừng lấy gì làm lạ đây là đường Hải Phòng thuộc TP Đà Nẵng.

Lại nghe phía dưới kiu réo lần này không phải ĐT nửa mà là anh bao tử và dạ dày đang biểu tình (thường 6h sáng là ma ma tổng quản cấp cho 1 tô cơm xong thì mới đi đâu thì đi hôm nay đi sớm chưa có jì vào bụng) dạo theo đường Hải Phòng trong bán kính 100m kím cái gì để dẹp yên cuộc biểu tình nhưng không còn gì ngoài một quán bán toàn gà là gà. Ừ thì gà vậy nhưng ngồi chờ quay lên thì mới xơi được… ^_^ …. thôi dội cho nó ly nâu đá vậy (café sữa đá). Alo cho bác duongsatdn.

Gom góp lực lượng miền trung sau khi đã loại đi 1 vài mem bận việc còn thì đầy đủ cả :D nhìn đi nhìn lại thấy lực lượng hơi mỏng miền trung quyết định chia lực lượng ra làm 2 một nửa vào nam, một nửa ra bắc tham gia với 2 đầu cầu cho nó máu ==> Phi trường thẳng tiến…………….

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Các bạn đừng lấy gì làm lạ đây là đường Hải Phòng thuộc TP Đà Nẵng.

Lại nghe phía dưới kiu réo lần này không phải ĐT nửa mà là anh bao tử và dạ dày đang biểu tình (thường 6h sáng là ma ma tổng quản cấp cho 1 tô cơm xong thì mới đi đâu thì đi hôm nay đi sớm chưa có jì vào bụng) dạo theo đường Hải Phòng trong bán kính 100m kím cái gì để dẹp yên cuộc biểu tình nhưng không còn gì ngoài một quán bán toàn gà là gà. Ừ thì gà vậy nhưng ngồi chờ quay lên thì mới xơi được… ^_^ …. thôi dội cho nó ly nâu đá vậy (café sữa đá). Alo cho bác duongsatdn.

Gom góp lực lượng miền trung sau khi đã loại đi 1 vài mem bận việc còn thì đầy đủ cả :D nhìn đi nhìn lại thấy lực lượng hơi mỏng miền trung quyết định chia lực lượng ra làm 2 một nửa vào nam, một nửa ra bắc tham gia với 2 đầu cầu cho nó máu ==> Phi trường thẳng tiến…………….

Thật hay! Đây là những đoạn phóng sự nóng hổi và gay cấn nhất mà tác giả đã phải lăn lộn vào thực tế để "khám phá", đúc kết và chuẩn bị chuyển thể thành phim truyền hình :"Đường về đất Cad". Hay nhất là cảnh 2 bác ngồi trước 2 con hàng bập bẹ điếu thuốc và cùng phân chia lãnh địa...Nhìn đã thấy máu lửa rồi! Tiếc quá chưa có dịp được nâng ly với 2 bác và thưởng thức món Bê cầu mống! :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thật hay! Đây là những đoạn phóng sự nóng hổi và gay cấn nhất mà tác giả đã phải lăn lộn vào thực tế để "khám phá", đúc kết và chuẩn bị chuyển thể thành phim truyền hình :"Đường về đất Cad". Hay nhất là cảnh 2 bác ngồi trước 2 con hàng bập bẹ điếu thuốc và cùng phân chia lãnh địa...Nhìn đã thấy máu lửa rồi! Tiếc quá chưa có dịp được nâng ly với 2 bác và thưởng thức món Bê cầu mống! ^_^

Rất mong có dịp gặp bác Sơn!

Về vụ con bê thui, sau khi biết bác Duy phàn nàn về tuổi thọ của nó, em lập tức điều tra lí lịch, hóa ra nó đã kéo xe được ba mùa lúa rồi bác ạ!

Cái món bê thui này thì đúng là bê nhưng mà con bê này ra đời hơi lâu rồi :D... Không sao ngừ ta phải bỏ tiền mua sin gum nhai để tập cơ miệng kia mà hỉ hỉ :D
  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cả đoàn có mặt tại sân bay Đà Nẵng xem lịch bay thì chuyến gần nhất là 180’ nửa mới xuất phát. Thế thì lỡ hết việc còn gì ==> thôi vậy.

Tổng hành dinh truyền tin đã trả lại, cơ quan bác duongsatdn thì có ADSL nhưng không có WC và Voice ==> lại công cộng vậy, quán net thôi pà kon.

Quảng Ngãi thì quán net nhan nhản nhưng Đà Nẵng do xã hội phát triển hơn nhà nhà có net người có net ==> quán net gần như tuyệt chủng, Cả đoàn sau 1 hồi khai quật cũng phát hiện ra 1 quán net nhanh kẻo 2 đầu đi tăng 2 thì phí công.

Bà chủ vui vẽ bố trí cho 2 máy cạnh nhau nhìn bàn fím trắng toát không còn 1 nút nào có chử nhưng không sao chủ yếu là nghe và nhìn chứ có gỏ mấy đâu đăng nhập và kết nối với 2 đầu thôi bấm dô cái hình wc tít tít ………. Tít làm gì có wc mà bấm. Bà chủ ới bố trí cho quả wc với. Bà chủ nhẹ nhàng trả lời đúng kiểu tổng đài 1080 quán chị không có wc em nờ ==> out dọt tiếp. Các bác 2 đầu cầu có tham gia chắc thấy miền trung vừa xuất hiện thì lặn mất 1 thời gian mới xuất hiện lại ấy là đang khai quật quán net khác.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Xong coi như tổng đài đã có bắt đầu kết nối.

Miền nam trước, rồi đã có hình ảnh. Đến miền bắc kết nối với jikibo rồi có hình ảnh rồi chết hình như nhầm thì phải trên màn hình xuất hiện 1 tay xã hội đen ngồi trong phòng tối hù khiếp lập tức dọt ra và kết nối lại với miền bắc vẩn vậy dòm kỹ xem nào à có 1 nhân vật ngồi bên cạnh đang cười cười nhìn có vẽ hiền hiền chắc là bác Hoành còn tên đeo kính lúc nảy thì trăm phần trăm là tay jikibo rồi.

Hình ảnh tạm ổn nhưng miền nam thì thấy rỏ còn miền bắc thì tình hình rất chi là mờ ảo. Chuyển sang phần âm thanh sau 1 hồi bấm bấm dặn dặn thì cũng nghe được câu dược câu chăng. Thấy vanduong với duongsatdn chơi luôn đường dây nóng bằng ĐT.

Nói chung là vui tổng kết lại nội dung nghe được như này:

-Nghe rỏ không (rất nhiều lần chẳng biết ai hỏi ai mình cứ coi như là hỏi mình đi và mình có trả lời nhưng chắc không ai nghe ==> chuyển qua gỏ bàn fím)

-Đứng lên quay 1 dòng xem nào ( hình như Happy bảo anh chàng Pg14)

-Sẽ đưa …. Thành pờ re (Hình như Vnde nói là đưa cái gì đấy thành pờ re kệ cứ pờ re là vui rồi không cần biết là gì)

Còn lại thì rè tạch và bụp lỏm bỏm không hiểu gì………….

Thành công nhứt là cũng đưa được hình ảnh miền trung lên góp mặt với 3 miền

Chuyến đi off của duy782006

-Lấy tin + chụp ảnh + viết bài + biên tập: Phạm Quốc Duy (đa năng thấy ớn không thua kém gì bác Soncad).

  • Vote tăng 5

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lúc đang giao lưu trực tuyến ba miền, thấy miền Trung chỉ có hai bác, mỗi người một máy, chỉ theo dõi không tham gia gì được, Happy đã thấy phục và thương... lắm rồi, giờ đọc được cái này nữa Happy => :wub: :wub: :wub: :D ^_^ :D :D :D ^_^ :D :D :D :D :D :D :D :D :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×