Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
cadman

Dâm bụt

Các bài được khuyến nghị

Một cô gái đang khóc thì bụt hiện lên bảo " Vì sao con khóc " Cô gái thưa với Bụt rằng cô đã bị một thằng khốn nại làm hại. Bụt liền cầm tay cô gái và bảo " Nó làm như thế này à ?". Cô gai vãn khóc và lắc đầu bảo " Không, tệ hơn cơ". Bụt lại ôm và hôn lên má cô gái và bảo " Có fải thế này ko ?". Cô gái vẫn khóc và trả lời "Tệ hơn nữa cơ". Thế rồi Bụt ... và lại hỏi "thế này à". Cô gái vẫn bảo Còn tẹ hơn nữa vì nó Bị nhiễm HIV. Hai năm sau Bụt chết và trên nấm mộ của bụt mọc lên 1 cây xanh tốt gọi là cây DÂM BỤT

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tiết học bảo vệ sức khoẻ

 

Cô giáo dặn học sinh:

- Ngày mai các em đem tới lớp một đồ dùng có liên quan đến bảo vệ sức khoẻ.

Hôm sau, nhất loạt các học sinh đều mang mỗi người một đồ vật.

- Tuấn, em đem gì tới?

- Thưa cô, em mang băng gạc dùng để băng vết thương ạ.

- Tốt lắm. Thế còn Tèo, em mang gì nào?

- Thưa cô, lọ ê-te dùng để rửa sạch vết thương ạ.

- Tý, em mang cái gì kia?

- Dạ, bình ôxy ạ?

- Em lấy ở đâu ra vậy?

- Dạ, của bà em.

- Thế bà nói gì khi em mang bình đi?

- Dạ, bà chỉ phều phào nói: “Không được mang đi”.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đêm tân hôn. Khách khứa ra về hết, trong buồng chỉ còn đôi vợ chồng trẻ. Cùng nhau uống ly rượu hợp cẩn, nhìn nhau say đắm, chú rể xăng xái giục: "Thôi, ta vào việc đi em".

Cô dâu bẽn lẽn: "Vội thế. Còn sớm mà anh!".

"Sớm gì nữa, 10 giờ rồi đấy". "Nhỡ ai gọi cửa thì phiền". "Không ai quấy rầy chúng mình nữa đâu. Thôi, nhanh lên em!".

"...Thế anh tắt đèn đi vậy. Xấu hổ lắm".

"Sao lại phải tắt đèn? Tắt đèn thì kiểm đếm phong bì thế nào được?".

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Không phải đàn ông

Ở lớp 3 của một trường tiểu học, trong giờ Văn, một cậu bé đưa cho cô bạn bên cạnh mẩu giấy nhỏ, trong đó viết nguệch ngoạc: “Sau giờ học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi”.

 

Cô bạn đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn và bĩu môi. Một lát sau, cô đẩy sang cậu bé một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ: “Nếu chỉ có vậy thì mày xuống lớp 1 mà học”.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thanh tra trên bộ xuống kiểm tra giờ học anh văn, ông ta ngồi bên cạnh Duy Mạnh. Cô giáo mới đi dạy vì vậy trông cô rất hồi hộp.

Cô giáo:

- Bây giờ cô sẽ viết 1 câu tiếng anh lên bảng, còn các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Việt.

Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết câu.

- Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này?

Duy Mạnh lập tức giơ tay. Cô giáo rất run, nhìn quanh lớp nhưng ngoài Duy Mạnh ra thì chẳng có ai giơ tay cả. Cô giáo đành chỉ định Duy Mạnh phát biểu.

Duy Mạnh:

- Giá như mà cái váy nó ngắn hơn ........

- Cái gì?! Em biến ngay khỏi lớp học!

Duy Mạnh thu gom sách vở xong dứ dứ nắm đấm vào mặt ông thanh tra:

- Đồ tồi, đã không biết thì đừng có bày trò nhắc bài!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nhầm Nhầm

 

Ông gọi điện về nhà cho vợ và nhận được một giọng phụ nữ lạ hoắc.

- A lô, ai đó.

- Tôi là người làm.

- Nhà tôi làm gì có người làm

- Bà chủ mới thuê tôi sáng nay.

- Tôt. Cho tôi gặp bà chủ, tôi là chồng bà ấy đây.

- Ơ... bà chủ đang ngủ với ông chồng nào đó trên gác ý.

- Sao!!! Này, cô kia. CÓ muốn năm trăm triệu không?

- Dạ, ông muốn em làm gì?

- Cô lấy khẩu súng trong ngăn bàn và bắn bỏ mẹ hai đứa ấy đi.

Sau đó ông nghe tiếng đặt điện thoại, tiếng bước chân và hai phát súng.

Cô người làm công nói chuyện tiếp.

- Thưa ông, bây giờ xử lý cái xác thế nào ạ?

- Gói gém cẩn thận rồi quăng ra cái hồ cạnh nhà

- Cạnh nhà? Hồ nước nào nhỉ?

- Ơ... Hình như là... Xin lỗi tôi nhầm máy...P:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Không sống nổi đến lúc đó

Ba cổ động viên đang ở trong nhà thờ cầu nguyện cho đội bóng của mình. Người Anh hỏi: - Chúa ơi! Bao giờ đội Anh mới lại giành được Cúp Thế giới?

- 5 năm nữa - Chúa trả lời.

- Nhưng lúc đó thì tôi chết rồi.

Người Thái hỏi:

- Chúa ơi, khi nào thì đội Thái Lan được dự vòng chung kết Cúp Thế giới?

- 10 năm nữa - người phán.

- Thế thì lúc đó tôi cũng đã chết rồi.

Đến lượt người Việt Nam hỏi:

- Chúa ơi! Bao giờ thì Việt Nam vô địch châu Á?

Chúa buồn rầu nói:

- Lúc đó thì tôi cũng đã chết rồi.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tổ quốc là ai?

 

Một đại tá hỏi binh nhì Harry:

- Harry, Tổ quốc là ai?

- Thưa, Tổ quốc là mẹ tôi !

- Rất tốt, rất đáng khen vì anh đã nói đúng. Vậy còn Neo, Tổ quốc là ai?

- Thưa, Tổ quốc là mẹ của Harry.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tiết học bảo vệ sức khoẻ

Câu chuyện dưới đây là dị bản của câu chuyện trên:

John vào thăm bệnh bạn mình, đứng bên giường nhìn bạn mình ngậm ống thở oxi thì đột nhiên anh bạn lên cơn hấp hối ra hiệu lấy giấy viết, John liền đưa giấy viết. Người bệnh viết xong đưa lại. nghĩ là trăn trối của người bạn nên John xếp mảnh giấy lại và cất vào túi. Người bạn trút hơi thở cuối cùng ngay khi bác sĩ và y tá đến. An táng xong xuôi. lúc đó John nhớ lại mảnh giấy, lấy ra thì thấy ghi đúng 1 câu : “Tránh ra, mày đang dẫm lên ống dẫn Oxy”

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Một con dơi bay về hang sau một buổi tối bay đi kiếm mồi, miệng dính đầy máu. Bọn dơi trong hang kéo nhau lại hỏi xem nó kiếm mồi ở đâu mà ngon lành quá vậy. Mệt mỏi, con dơi kia chẳng thèm trả lời. Nhưng lũ đồng loại cứ léo nhéo mãi. Bực mình, nó gắt “Bay theo tao!” Cả đàn dơi bay nghịt cả trời. Chúng bay qua không biết bao nhiêu con sông, bao nhiêu ngọn núi. Cuối cùng, đến một cái cây lớn, con dơi kia hỏi “Chúng mày thấy cái cây kia không?”. Cả đàn nhao nhao lên “Thấy! Thấy! Thấy...” Con dơi kia uể oải trả lời “Thế mà tối qua tao không thấy"

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ba nhà thầu tham dự đấu thầu sửa lại cảng Sài Gòn. Nhà thầu đến từ Thái Lan sau khi đo đạc, tính toán cẩn thận nói: - Tôi cần 9 triệu đôla, 4 triệu mua vật liệu, 4 triệu trả công thợ, 1 triệu cho tôi. Nhà thầu từ Trung Quốc sau khi đo đạc cũng nói luôn: - 6.5 triệu đôla, 6 triệu cho vật liệu và nhân công, 0.5 triệu cho tôi. Nhà thầu Việt Nam chỉ ngồi rung đùi, buông thõng: - 26.5 triệu đôla! - Chủ đầu tư kêu lên: - Sao đắt thế! Thậm chí anh chưa đo đạc gì cả - Bé mồm thôi! Tôi 10 triệu, anh 10triệu, còn 6.5 triệu thuê thằng Trung Quốc làm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Khách
Ba nhà thầu tham dự đấu thầu sửa lại cảng Sài Gòn. Nhà thầu đến từ Thái Lan sau khi đo đạc, tính toán cẩn thận nói: - Tôi cần 9 triệu đôla, 4 triệu mua vật liệu, 4 triệu trả công thợ, 1 triệu cho tôi. Nhà thầu từ Trung Quốc sau khi đo đạc cũng nói luôn: - 6.5 triệu đôla, 6 triệu cho vật liệu và nhân công, 0.5 triệu cho tôi. Nhà thầu Việt Nam chỉ ngồi rung đùi, buông thõng: - 26.5 triệu đôla! - Chủ đầu tư kêu lên: - Sao đắt thế! Thậm chí anh chưa đo đạc gì cả - Bé mồm thôi! Tôi 10 triệu, anh 10triệu, còn 6.5 triệu thuê thằng Trung Quốc làm

 

 

Nhạt quá bạn ơi !!! Copy vào đây để câu bài hả ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhạt quá bạn ơi !!! Copy vào đây để câu bài hả ?

Đọc cũng đỡ bùn mà

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×