Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
lyhuyetkiem

Chúc mừng năm mới 2010!!!

Các bài được khuyến nghị

Năm mới sắp đến, mình chúc mọi người trong diễn đàn CADVIET 1 năm mới tràn ngập hạnh phúc, sức khỏe lúc nào cũng tràn trề, tinh thần luôn sảng khoái, khó khăn trong cuộc sống đều vượt qua hết. Và mong cho mọi người thực hiện được ước mơ của bản thân trong cuộc sống, luôn gắn bó với CADVIET. Và nhiều nhiều lời chúc tốt đẹp nữa cho tất cả mọi người

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

  • Vote tăng 15

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Năm 2009 sắp qua với đầy ắp sự kiện trên các lĩnh vực. Năm 2010 đang đến - một năm được kỳ vọng có nhiều niềm vui mới, một mùa xuân mới đang đến và hãy cùng chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình tới bạn bè, người thân và chúc cho một năm mới nhiều may mắn, nhiều niềm vui, nhiều tài lộc...

Chúc đại gia đình CADVIET luôn luôn mạnh khỏe, hòa đồng, cởi mở và thân thiện chia sẻ và thân thiện học hỏi.

  • Vote tăng 7

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Năm mới sắp tới chúc mọi người an khang thịnh vượng, hạnh phúc như ý!

 

Công thức nấu món an đêm 30 Tết:

 

1. Lấy 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ...rồi để ráo nước

 

2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30 hay 31 phần.

 

3. Trộn đều với : - Một chút tin yêu - Một chút kiên nhẫn - Một chút can đảm - Một chút cố gắng - Một chút hy vọng - Một

chút chung thủy

 

4. Ướp thêm gia vị : lạc quan, tự tin và hài hước

 

5. Ðem ngâm một lát trong dung dịch “Những điều tâm niệm của mình”

 

6. Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào “Nồi yêu thương” và nấu với lửa “Vui mừng”

 

7. Ðem ra ăn với “Nụ cười” trong chén “Bao dung vị tha”và sẽ có MỘT NĂM MỚI ÐẦY YÊU THƯƠNG

Sưu tầm

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Spam cái nào!

Văn phòng không rượu cũng không hoa.

Chỉ toàn trai ế với gái già.

Việc nhiều chất đống, lương thì thấp.

Khắc khoải bàng hoàng Tết với ta! !

Tết đến xuân về thêm nhức xương.

Cái vụ tiền thưởng với tiền lương.

Long lanh đôi mắt, nhân viên đợi.

Đỏng đảnh làm duyên sếp bảo chờ.

Tết đến xuân về, chán với chê.

Tiệc tùng đình đám tới phủ phê.

Lơ thơ tháng chạp vài đám cưới.

Xuân này, thôi nhé ở nhà chơi.

  • Vote tăng 7

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Spam cái nào!

Văn phòng không rượu cũng không hoa.

Chỉ toàn trai ế với gái già.

Việc nhiều chất đống, lương thì thấp.

Khắc khoải bàng hoàng Tết với ta! !

Tết đến xuân về thêm nhức xương.

Cái vụ tiền thưởng với tiền lương.

Long lanh đôi mắt, nhân viên đợi.

Đỏng đảnh làm duyên sếp bảo chờ.

Tết đến xuân về, chán với chê.

Tiệc tùng đình đám tới phủ phê.

Lơ thơ tháng chạp vài đám cưới.

Xuân này, thôi nhé ở nhà chơi.

Khẩu khí thơ spam của bác GP14 giông giống thơ của Bác Hồ!

 

(Vọng nguyệt) - (Trích: "Nhật ký trong tù" - Hồ Chí Minh)

Phiên âm Ngục trung vô tửu diệc vô hoa,

Đối thử lương tiêu nại nhược hà ?

Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt,

Nguyệt tòng song khích khán thi gia.

Dịch thơ: Trong tù không rượu cũng không hoa,

Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ;

Người ngắm trăng soi ngoài cửa số,

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.

Ngày 01-01-1968, Bác Hồ gửi thư chúc mừng năm mới:

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua

Thắng trận tin vui khắp nước nhà

Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ

Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta

 

Chúc các bác trong cộng đồng CADVIET, bước sang năm mới luôn được tươi trẻ, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống!

:undecided: :undecided:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nhân dịp năm con Hổ, thay mặt membr đen, em xin gửi tới ông Trời lời cảm ơn và chúc sức khỏe chân thành nhất. Một năm qua ông đã ủng hộ cho diễn đàn CADVIET liên tục phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng các bài viết.

Con số :Số thành viên truy nhập cùng lúc nhiều nhất là 637 vào Jan 6 2010, 16:44 đã đạt mức kỷ lục. Em rất mong sang năm con Hổ, ông trời quan tâm đến cộng đồng nhiều hơn nữa để con số kỷ lục được tăng thêm nhiều hơn nữa. Ông trời hãy ủng hộ diễn đàn nhiều hơn nữa, em xin cảm ơn và hậu tạ!

Chúc các anh chị trên diễn đàn một năm mới hạnh phúc thật nhiều và an khan thịnh vượng!

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cho em góp vui bài thơ chúc tết

Lẳng lặng mà nghe

 

 

Lẳng lặng mà nghe họ bảo nhau

Xăng dầu trong nước còn tăng cao

Phen này ông quyết đi xe buýt

Đỡ phải mua xăng, lại mát đầu

 

 

Lẳng lặng mà nghe họ kháo nhau

Giá phân, giá thuốc thảy đều cao

Phen này ông quyết không làm ruộng

Hàng triệu nông dân, mấy kẻ giàu?

 

 

Lẳng lặng mà nghe họ bảo nhau

Vũ trường thác loạn suốt đêm thâu

Phen này ông quyết buôn thuốc lắc

Chỉ sợ công an chụp cái đầu.

 

 

Lẳng lặng mà nghe họ kháo nhau

Tiêu cực tràn lan mấy trận cầu

Phen này ông quyết đi đá bóng

Nếu có ai mua cũng đủ giàu.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chúc Tết - Trần Tế Xương

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau

Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu

Phen này ông quyết đi buôn cối

Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu

 

Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu

Trăm nghìn vạn mớ để vào đâu

Phen này ắt hẳn gà ăn bạc

Đồng rụng , đồng rơi , lọ phải cầu

 

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang

Đứa thì mua tước , đứa mua quan

Phen này ông quyết đi buôn lọng

Vừa bán , vừa la cũng đắt hàng

 

Lẳng lặng mà nghe nó chúc con

Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn

Phố phường chật hẹp người đông đúc

Bồng bế nhau lên , nó ở non

 

Bắt chước ai , ta chúc mấy lời

Chúc cho khắp hết ở trong đời

Vua , quan , sĩ , thứ , người muôn nước

Sao được cho ra cái giống người

 

Tiền không là gì cả, không ai sống vì tiền, nhưng người ta vẫn cần có tiền để ổn định cuộc sống. Chúc toàn thể anh em trên diễn đàn phát tài phát lộc làm ăn buôn bán bằng năm bằng mười năm ngoái :

tiền zô như nước thác bà

tiền ra nhỏ giọt cà phê fin

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chúc Tết - Trần Tế Xương

--------------------------------------------------------------------------------

Chào bạn ngocchieu38

Bài thơ trên của Trần Tế Xương mà mình học hồi Phổ thông Trung học là bài Năm mới chúc nhau chứ không phải là bài Chúc Tết.

Viết tiêu đề bài thơ không đúng là khiến cho ông Tú buồn và thầy hoặc cô giáo dạy Văn của bạn khi xưa buồn đó.

 

 

Đây là bài thơ Bài ca Chúc Tết Thanh Niên của cụ Phan Bội Châu

 

BÀI CA CHÚC TẾT THANH NIÊN

 

Dậy! Dậy! Dậy!

Bên án một tiếng gà vừa gáy

Chim trên cây liền ngỏ ý chào mừng

Xuân ơi xuân, xuân có biết hay chăng ?

Buồn cùng sông, thẹn cùng núi, tủi cùng trăng

Hai mươi năm lẻ đã từng chua với xót

Trời đất may còn thân sống sót

Tháng ngày khuây khoả lũ đầu xanh

Thưa các cô các cậu lại các anh

Trời đã mới người càng nên đổi mới

Mở mắt thấy rõ ràng tân vận hội

Ghé vai vào gánh vác cựu giang san

Đi cho êm, đứng cho vững, trụ cho gan

Dây đoàn thể quyết ghe phen thành nghiệp lại

Ai hữu trí từ nay xin gắng gỏi

Cởi lốt xưa mà tu dưỡng lấy tinh thần

Chẳng thèm chơi, chẳng thèm mặc, chẳng thèm ăn

Đúc gan sắt để dời non lấp bể

Xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ

Mới thế này là mới hỡi chư quân

Chữ rằng "nhật nhật tân, hựu nhật tân

 

Phan Bội Châu

--------------

Một bài thơ rất hay, mình rất thích

--------------

 

Năm mới xin chúc toàn thể anh chị em CADVIET sức khỏe dồi dào, niềm vui, hạnh phúc, vạn sự như ý và mọi điều tốt lành nhất

Thân ái

Tue_NV

  • Vote tăng 5

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác Tuệ Nhầm rồi! Bác gõ : Bài thơ chúc tết của Trần Tế Xương tìm kiếm trong google xem thử

 

http://www.google.com.vn/search?client=fir...1%BB%9Bi+Google

 

Lời chúc tết của anh ngocchieu38 ngớ ngẩn về tư duy kinh tế, không hiểu gì về vòng quay của vốn.

 

Đáng trách nhất là bài thơ góp vui của anh lethuytien đã đạo thơ của cụ Trần Tế Xương!

 

Sưu tầm: "Nó đã vận dụng hết công lực cũng không thể nào đỡ nổi những lời chúc như thế này. Hoá ra thiên hạ cũng giỏi thật, chúc mà chả cần biết mình đang chúc cái gì, và chúc như thế nào. Đúng là chả bù cho nó, nghĩ mãi mới ra được một cái lời chúc cho tử tế với từng người.

Hỡi ôi, không dám bàn về mấy lời chúc nữa... Thôi đành mượn tạm cái tứ thơ của bác Tú Xương mà xuất thêm 1 tí vậy:

Lẳng lặng mà xem chúng chúc nhau,

Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu

Copy với paste chả cần hiểu,

Chúc nhau mà chẳng có cái đầu.

Nguồn bài viết cực hay:

http://www.tuoitredatquang.com/f/loai-khac...-chuc-nhau.html

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Spam cái nào!

Văn phòng không rượu cũng không hoa.

Chỉ toàn trai ế với gái già.

Việc nhiều chất đống, lương thì thấp.

Khắc khoải bàng hoàng Tết với ta! !

Tết đến xuân về thêm nhức xương.

Cái vụ tiền thưởng với tiền lương.

Long lanh đôi mắt, nhân viên đợi.

Đỏng đảnh làm duyên sếp bảo chờ.

Tết đến xuân về, chán với chê.

Tiệc tùng đình đám tới phủ phê.

Lơ thơ tháng chạp vài đám cưới.

Xuân này, thôi nhé ở nhà chơi.

Comment:

Đây là một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt gồm 3 khổ. Bài thơ nói về những cảm xúc chân thật pha một chút lãng mạn của một ...bro CAD-Việt trước thềm năm mới; năm 2010. Sau đây chúng ta hãy cùng phân tích để có những cảm nhận rõ ràng hơn về ý nghĩa của bài thơ cũng như những tâm sự mà tác giả muốn gửi gắm đến CV.Fc (CAD-Việt Fanclub).

 

Mở đầu bài thơ là một câu tả cảnh hết sức bình dị nhưng lại mang đậm phong cách của ...”Nhật Ký Trong Phòng” :

“Trong phòng không rượu cũng không hoa”

 

Không phải là một khung cảnh thơ mộng của mùa xuân với đầy hoa và nắng ấm, cũng không phải là một phố xuân náo nhiệt với những đào, mai, chim én hay những ông Đồ ế hàng ngồi “view girl”, mà chính là một không gian vô cùng quen thuộc hàng ngày : một “Văn phòng” với “không rượu cũng không hoa”.Nếu một văn phòng không rượu thì cũng không có gì đáng nói, vì có ai cho tụ tập nhậu nhẹt ở Công ty? Còn hoa thì sao? Không có hoa, và điều đó cũng đã khẳng định được tính chân thực câu thơ tiếp theo:

 

“Chỉ toàn trai ế với gái già”

Đúng vậy, nếu như tôi là bạn, bạn là tôi và cả hai chúng ta đều làm việc trong căn phòng đó thì tôi hứa sẽ có ít nhất một người bị “trầm cảm”:

 

“Việc nhiều chất đống, lương thì thấp

Khắc khoải bàng hoàng Tết với ta!”

 

Ở đây nếu tác giả không nhắc đến từ Tết thì hẳn sẽ ít người tưởng tượng ra được một không khí của ngày xuân.Quả là “Xuân đã về” nhưng” Xuân vẫn mơ màng”. Xuân đến, nhưng là một cảm giác “khắc khoải” với “bàng hoàng”? hết biết! hihi.. :undecided:

 

A! có lương rùi.E đi lĩnh đây,nói vui vậy thui, hẹn các bác hum khác nhé!hihihi.Đời vui roài!!!

Chúc mừng năm mới ae!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Comment:

Đây là một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt gồm 3 khổ. Bài thơ nói về những cảm xúc chân thật pha một chút lãng mạn của một ...bro CAD-Việt trước thềm năm mới; năm 2010. Sau đây chúng ta hãy cùng phân tích để có những cảm nhận rõ ràng hơn về ý nghĩa của bài thơ cũng như những tâm sự mà tác giả muốn gửi gắm đến CV.Fc (CAD-Việt Fanclub).

 

Mở đầu bài thơ là một câu tả cảnh hết sức bình dị nhưng lại mang đậm phong cách của ...”Nhật Ký Trong Tù” :

“Trong phòng không rượu cũng không hoa”

 

Không phải là một khung cảnh thơ mộng của mùa xuân với đầy hoa và nắng ấm, cũng không phải là một phố xuân náo nhiệt với những đào, mai, chim én hay những ông Đồ ế hàng ngồi “view girl”, mà chính là một không gian vô cùng quen thuộc hàng ngày : một “Văn phòng” với “không rượu cũng không hoa”.Nếu một văn phòng không rượu thì cũng không có gì đáng nói, vì có ai cho tụ tập nhậu nhẹt ở Công ty? Còn hoa thì sao? Không có hoa, và điều đó cũng đã khẳng định được tính chân thực câu thơ tiếp theo:

 

“Chỉ toàn trai ế với gái già”

Đúng vậy, nếu như tôi là bạn, bạn là tôi và cả hai chúng ta đều làm việc trong căn phòng đó thì tôi hứa sẽ có ít nhất một người bị “trầm cảm”:

 

“Việc nhiều chất đống, lương thì thấp

Khắc khoải bàng hoàng Tết với ta!”

 

Ở đây nếu tác giả không nhắc đến từ Tết thì hẳn sẽ ít người tưởng tượng ra được một không khí của ngày xuân.Quả là “Xuân đã về” nhưng” Xuân vẫn mơ màng”. Xuân đến, nhưng là một cảm giác “khắc khoải” với “bàng hoàng”? Thật thê thảm......

 

A! có lương rùi.E đi lĩnh đây, hẹn các bác hum khác e bình luận tiếp nhé!hihihi.Đời vui roài!!!

Chúc mừng năm mới ae!

Lời phê của cô giáo: Em phai đến bệnh viện tâm thần khám bệnh xem có phải bị street nặng, hay bệnh đã phát triển đến giai đoạn thần kinh hoang tưởng.

“Mở đầu bài thơ là một câu tả cảnh hết sức bình dị nhưng lại mang đậm phong cách của ...”Nhật Ký Trong Tù” :

“Trong phòng không rượu cũng không hoa”

Mang phong cách nhật ký trong tù hay, hay đạo thơ, nếu không nói là xuyên tạc thơ của Bác Hồ!!!???

O-3= -3 (âm 3 điểm)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Lời phê của cô giáo: Em phai đến bệnh viện tâm thần khám bệnh xem có phải bị street nặng, hay bệnh đã phát triển đến giai đoạn thần kinh hoang tưởng.

“Mở đầu bài thơ là một câu tả cảnh hết sức bình dị nhưng lại mang đậm phong cách của ...”Nhật Ký Trong Tù” :

“Trong phòng không rượu cũng không hoa”

Mang phong cách nhật ký trong tù hay, hay đạo thơ, nếu không nói là xuyên tạc thơ của Bác Hồ!!!???

O-3= -3 (âm 3 điểm)

Editright lại rùi kìa pà! Đây là thơ vui chúc tết mừ. Nếu là đạo thì thằng kia nó đạo chứ tui chỉ comment thui.hêê.Các hạ là ai? Dám chấm điểm cho ta một cách ko chuyên nghiệp vậy hả?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ngày cuối đi làm của năm cũ! Mai về quê rồi!

Chúc tất cả đi đường bình an, bình tĩnh, về tới nhà 1 cách bình thường! :undecided:

Chúc 1 năm mới An Khang Thịnh Vượng - Tràn đầy Thành Công và Hạnh Phúc! :cheers: :undecided: :undecided:

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ngày cuối đi làm của năm cũ! Mai về quê rồi!

Chúc tất cả đi đường bình an, bình tĩnh, về tới nhà 1 cách bình thường! :undecided:

Chúc 1 năm mới An Khang Thịnh Vượng - Tràn đầy Thành Công và Hạnh Phúc! :s_big: :cheers: :undecided:

Thank you! Cheers! :undecided:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Anh em nghỉ tết rồi sướng thế không biết. Giờ này còn bị quăng bom đến ngày 30 tết thật là tức chết!

Mong nhanh đến Tết, chúc anh em Cadviet , sức khỏe dồi dào, tiền ních đầy bao, vàng xây biệt thự, công danh tấn tới, tài lộc vẹn toàn....

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Editright lại rùi kìa pà! Đây là thơ vui chúc tết mừ. Nếu là đạo thì thằng kia nó đạo chứ tui chỉ comment thui.hêê.Các hạ là ai? Dám chấm điểm cho ta một cách ko chuyên nghiệp vậy hả?

"Trong tù không rượu cũng không hoa"thơ Nhật ký trong tù của Bác Hồ,vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Nhật ký trong tù là tác phẩm vĩ đại về tính

 

nhân văn được những người yêu chuộng Hoà bình trên thế giới biết đến. Thế mà câu thơ ấy bị xuyên tạc thành "Trong phòng không rượu cũng không hoa" rõ thô

 

thiển, câu tiếp theo"chỉ toàn trai ế với gái già" cực kỳ thô bỉ lại được ca ngoi :" Bài thơ nói về những cảm xúc chân thật pha một chút lãng mạn của một ...bro

 

CAD-Việt trước thềm năm mới; năm 2010. Sau đây chúng ta hãy cùng phân tích để có những cảm nhận rõ ràng hơn về ý nghĩa của bài thơ cũng như những tâm

 

sự mà tác giả muốn gửi gắm đến CV.Fc (CAD-Việt Fanclub).

 

Mở đầu bài thơ là một câu tả cảnh hết sức bình dị nhưng lại mang đậm phong cách của ...”Nhật Ký Trong Tù” !!!!!????

 

Thôi đành mượn tạm cái tứ thơ của Cụ Tú Xương thêm 1 tí vậy:

 

Bắt chước ai , ta chúc mấy lời

Chúc cho khắp hết ở trong đời

Vua , quan , sĩ , thứ , người muôn nước

Sao được cho ra cái giống người

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Anh em nghỉ tết rồi sướng thế không biết. Giờ này còn bị quăng bom đến ngày 30 tết thật là tức chết!

Mong nhanh đến Tết, chúc anh em Cadviet , sức khỏe dồi dào, tiền ních đầy bao, vàng xây biệt thự, công danh tấn tới, tài lộc vẹn toàn....

quăng bom là gì hỏ bác???????

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
quăng bom là gì hỏ bác???????

Là nó chờ đến ngày mình đưa ông táo về trời quăng 1 đống công việc đấy! Nó nói làm xong nộp bài trước khi ăn tết nhé...Năm ngoái bị 1 quả rồi năm nay tưởng thoát ai dè bị dính thêm quả nữa, rút kinh nghiệm cuối năm xin nghỉ phép mấy ngày cận tết lun :undecided:

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Là nó chờ đến ngày mình đưa ông táo về trời quăng 1 đống công việc đấy! Nó nói làm xong nộp bài trước khi ăn tết nhé...Năm ngoái bị 1 quả rồi năm nay tưởng thoát ai dè bị dính thêm quả nữa, rút kinh nghiệm cuối năm xin nghỉ phép mấy ngày cận tết lun :undecided:

Một năm bác giúp vợ con có một lần phải sưóng mới phải !

 

Năm mới sắp tới

chúc các bác tấn tới

lòng vui phơi phơi phới

gõ text đẹp hơn chữ gà bới

 

Chúc mọi người một năm mới dư thừa hạnh phúc, an khang thịnh vượng!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Comment:

Đây là một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt gồm 3 khổ. Bài thơ nói về những cảm xúc chân thật pha một chút lãng mạn của một ...bro CAD-Việt trước thềm năm mới; năm 2010. Sau đây chúng ta hãy cùng phân tích để có những cảm nhận rõ ràng hơn về ý nghĩa của bài thơ cũng như những tâm sự mà tác giả muốn gửi gắm đến CV.Fc (CAD-Việt Fanclub).

 

Mở đầu bài thơ là một câu tả cảnh hết sức bình dị nhưng lại mang đậm phong cách của ...”Nhật Ký Trong Phòng” :

“Trong phòng không rượu cũng không hoa”

 

Không phải là một khung cảnh thơ mộng của mùa xuân với đầy hoa và nắng ấm, cũng không phải là một phố xuân náo nhiệt với những đào, mai, chim én hay những ông Đồ ế hàng ngồi “view girl”, mà chính là một không gian vô cùng quen thuộc hàng ngày : một “Văn phòng” với “không rượu cũng không hoa”.Nếu một văn phòng không rượu thì cũng không có gì đáng nói, vì có ai cho tụ tập nhậu nhẹt ở Công ty? Còn hoa thì sao? Không có hoa, và điều đó cũng đã khẳng định được tính chân thực câu thơ tiếp theo:

 

“Chỉ toàn trai ế với gái già”

Đúng vậy, nếu như tôi là bạn, bạn là tôi và cả hai chúng ta đều làm việc trong căn phòng đó thì tôi hứa sẽ có ít nhất một người bị “trầm cảm”:

 

“Việc nhiều chất đống, lương thì thấp

Khắc khoải bàng hoàng Tết với ta!”

 

Ở đây nếu tác giả không nhắc đến từ Tết thì hẳn sẽ ít người tưởng tượng ra được một không khí của ngày xuân.Quả là “Xuân đã về” nhưng” Xuân vẫn mơ màng”. Xuân đến, nhưng là một cảm giác “khắc khoải” với “bàng hoàng”? Thật thê thảm......

 

A! có lương rùi.E đi lĩnh đây, hẹn các bác hum khác e bình luận tiếp nhé!hihihi.Đời vui roài!!!

Chúc mừng năm mới ae!

 

Mở diễn đàn “Bảo vệ bản quyền văn học nghệ thuật”

 

Văn học nghệ thuật là một lĩnh vực nhạy cảm liên quan trực tiếp đến vấn đề ý thức hệ và vấn đề tư tưởng - đạo đức - lối sống, cũng như chi phối mạnh mẽ nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống văn hóa xã hội, ảnh hưởng không nhỏ đến đà thịnh suy của đất nước, dân tộc. Chính vì vậy, lĩnh vực văn học nghệ thuật luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm sâu sắc, chỉ đạo chặt chẽ trong từng thời kỳ, từng giai đoạn bảo vệ và xây dựng đất nước.

 

Ngày nay, trong xu thế hội nhập và phát triển, lĩnh vực này lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và việc thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong văn học nghệ thuật, không thể tách rời đà phát triển xã hội và công tác an ninh tư tưởng. Việt Nam đã ban hành Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; Nghị định 47/2009/NĐ-CP ngày 13-5-2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan v.v… Trên bình diện quốc tế, chúng ta cũng đã chính thức tham gia Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật từ tháng 10-2004.

 

Tuy nhiên, thực trạng đáng báo động hiện nay là có khá nhiều vụ vi phạm bản quyền đã không được ngăn chặn kịp thời, hoặc ngăn chặn không hiệu quả, dẫn tới tình hình ngày càng tệ hại và nghiêm trọng hơn. Một số tổ chức về quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài đã cảnh báo, Việt Nam là một trong những nước vi phạm bản quyền nhiều nhất trên thế giới. Điều này dễ gây hoang mang dư luận và có thể xói mòn niềm tin vào hiệu lực quản lý của nhà nước.

 

Vậy, chúng ta cần có những giải pháp nào hiệu quả để bảo vệ bản quyền, các cơ quan chức năng có cần hành động gì cấp bách? Những cá nhân và tập thể bị xâm hại bản quyền phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, đồng thời thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật. Từ diễn đàn này, bạn đọc có thể nêu ý kiến, phân tích nguyên nhân, hậu quả và kiến nghị những giải pháp cần thiết để bảo vệ bản quyền trong giai đoạn mới.

 

Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc gần xa và của những cán bộ, công chức liên quan đến vấn đề bản quyền. Xin cảm ơn.

 

Ban Văn hóa Văn nghệ Báo SGGP

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Một năm bác giúp vợ con có một lần phải sưóng mới phải !

Hi hi giúp vợ con thì ko cần phải nhờ thì năm hết tết đến mình cũng phải dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất chứ. Bom ở đây là bom công việc mà công ty giao cho đó!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
"Trong tù không rượu cũng không hoa"thơ Nhật ký trong tù của Bác Hồ,vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Nhật ký trong tù là tác phẩm vĩ đại về tính

 

nhân văn được những người yêu chuộng Hoà bình trên thế giới biết đến. Thế mà câu thơ ấy bị xuyên tạc thành "Trong phòng không rượu cũng không hoa" rõ thô

 

thiển, câu tiếp theo"chỉ toàn trai ế với gái già" cực kỳ thô bỉ lại được ca ngoi :" Bài thơ nói về những cảm xúc chân thật pha một chút lãng mạn của một ...bro

Cậu đừng mang cách cảm nhận bài viết một cách cứng nhắc đó ra để xua tan bầu không khí vui vẻ ở đây! Đừng vội manh động nhắc tới những điều nhạy cảm.Bạn hiểu không?Hi

Giải thích cho bạn nè:

"Trong phòng không rượu cũng không hoa

Chỉ toàn trai ế với gái già"

 

Ai bảo là không lãng mạn nhỉ, dù trong trạng thái "việc thì chất đống lương thì thấp" mà người nhân viên đó vẫn mơ đến những chén rượu mừng xuân và những bông hoa đua nở ngay tại chính căn phòng thân quen hàng ngày của mình. Ở đó họ sẽ cảm thấy thật ấm cúng như một gia đình thứ hai vậy. Bạn đừng chỉ nhìn vào những câu thơ một cách bị động như thế. Đừng nghĩ "Chỉ toàn trai gái già" là điều thô thiển, nếu bạn đã từng thưởng thức vị "thô" trong nghệ thuật thơ Hồ Xuân Hương. Đó là một câu nói hóm hỉnh của những con người hài hước. Nó tuy có vẻ là "thô" nhưng mọi người lại có cảm giác thoải mái và người ta không đâm đầu vào nghĩa đen của nó một cách bị động như bạn đã làm!

 

Ở đây tôi không nói điều gì liên quan đến những tác phẩm nghệ thuật khác. Mà bình luận một bài thơ vui theo cách của riêng tôi. Đây là một bài thơ - không cần biết nó chế theo thể loại gì; mà quan trọng là cái mà nó hướng tới, ý nghĩa giải trí của nó để mọi người có thể cười vui khi đọc nó. Điều đó là cần thiết, và cách viết của tôi cũng chỉ mong đem lại nhưng nụ cười đó cho mọi người, vậy thôi.

 

Còn bạn, đăng khổ thơ đó lên mà có hiểu ý nghĩa của nó là gì không? hihi....

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mở diễn đàn “Bảo vệ bản quyền văn học nghệ thuật”

 

Văn học nghệ thuật là một lĩnh vực nhạy cảm liên quan trực tiếp đến vấn đề ý thức hệ và vấn đề tư tưởng - đạo đức - lối sống, cũng như chi phối mạnh mẽ nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống văn hóa xã hội, ảnh hưởng không nhỏ đến đà thịnh suy của đất nước, dân tộc. Chính vì vậy, lĩnh vực văn học nghệ thuật luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm sâu sắc, chỉ đạo chặt chẽ trong từng thời kỳ, từng giai đoạn bảo vệ và xây dựng đất nước.

 

Ngày nay, trong xu thế hội nhập và phát triển, lĩnh vực này lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và việc thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong văn học nghệ thuật, không thể tách rời đà phát triển xã hội và công tác an ninh tư tưởng. Việt Nam đã ban hành Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; Nghị định 47/2009/NĐ-CP ngày 13-5-2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan v.v… Trên bình diện quốc tế, chúng ta cũng đã chính thức tham gia Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật từ tháng 10-2004.

 

Tuy nhiên, thực trạng đáng báo động hiện nay là có khá nhiều vụ vi phạm bản quyền đã không được ngăn chặn kịp thời, hoặc ngăn chặn không hiệu quả, dẫn tới tình hình ngày càng tệ hại và nghiêm trọng hơn. Một số tổ chức về quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài đã cảnh báo, Việt Nam là một trong những nước vi phạm bản quyền nhiều nhất trên thế giới. Điều này dễ gây hoang mang dư luận và có thể xói mòn niềm tin vào hiệu lực quản lý của nhà nước.

 

Vậy, chúng ta cần có những giải pháp nào hiệu quả để bảo vệ bản quyền, các cơ quan chức năng có cần hành động gì cấp bách? Những cá nhân và tập thể bị xâm hại bản quyền phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, đồng thời thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật. Từ diễn đàn này, bạn đọc có thể nêu ý kiến, phân tích nguyên nhân, hậu quả và kiến nghị những giải pháp cần thiết để bảo vệ bản quyền trong giai đoạn mới.

 

Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc gần xa và của những cán bộ, công chức liên quan đến vấn đề bản quyền. Xin cảm ơn.

 

Ban Văn hóa Văn nghệ Báo SGGP

Lạc đề rùi ông ơi! Ông đã đọc kỹ từng comment trong topic này chưa? Đây là topic giao lưu giải trí và không có điều gì là vi phạm bản quyền ở đây cả. Hãy soi kỹ lại đi xem ai mới là người vi phạm bản quyền?

Còn nữa, ông mở cái gì ở đây? Nếu muốn mở một diễn đàn mới thì xin mời pm ban quản trị. Mọi người sẽ cùng chia sẻ những tiêu chí của mình ở đó. Chứ đừng chạy nhoặng lên mà spam khi mà kiến thức chưa đủ để hiểu và có trách nhiệm trước lời mình nói!

Thank's!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
"Trong tù không rượu cũng không hoa"thơ Nhật ký trong tù của Bác Hồ,vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Nhật ký trong tù là tác phẩm vĩ đại về tính

 

nhân văn được những người yêu chuộng Hoà bình trên thế giới biết đến. Thế mà câu thơ ấy bị xuyên tạc thành "Trong phòng không rượu cũng không hoa" rõ thô

 

thiển, câu tiếp theo"chỉ toàn trai ế với gái già" cực kỳ thô bỉ lại được ca ngoi :" Bài thơ nói về những cảm xúc chân thật pha một chút lãng mạn của một ...bro

 

CAD-Việt trước thềm năm mới; năm 2010. Sau đây chúng ta hãy cùng phân tích để có những cảm nhận rõ ràng hơn về ý nghĩa của bài thơ cũng như những tâm

 

sự mà tác giả muốn gửi gắm đến CV.Fc (CAD-Việt Fanclub).

 

Mở đầu bài thơ là một câu tả cảnh hết sức bình dị nhưng lại mang đậm phong cách của ...”Nhật Ký Trong Tù” !!!!!????

 

Thôi đành mượn tạm cái tứ thơ của Cụ Tú Xương thêm 1 tí vậy:

 

Bắt chước ai , ta chúc mấy lời

Chúc cho khắp hết ở trong đời

Vua , quan , sĩ , thứ , người muôn nước

Sao được cho ra cái giống người

@anh haluke : Bài trích dẫn của anh hanhgl "Bài thơ mang đậm phong cách ..."Nhật ký trong tù" .Bài viết của anh lại "mang đậm phong cách của ...”Nhật Ký Trong phòng” . Anh đã sửa chữa tù = phòng sau khi anh hanhgl trích dẫn phải không, vì sao phải sửa lại?

Nếu anh không sửa lại, suy diễn ra anh hanhgl đã xuyên tạc bài viết của, anh có buồn "hem"?

 

Chào bạn ngocchieu38

Bài thơ trên của Trần Tế Xương mà mình học hồi Phổ thông Trung học là bài Năm mới chúc nhau chứ không phải là bài Chúc Tết.

Viết tiêu đề bài thơ không đúng là khiến cho ông Tú buồn và thầy hoặc cô giáo dạy Văn của bạn khi xưa buồn đó.

Năm mới xin chúc toàn thể anh chị em CADVIET sức khỏe dồi dào, niềm vui, hạnh phúc, vạn sự như ý và mọi điều tốt lành nhất

Thân ái

Tue_NV

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×